CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty
Bài gửiTiêu đề: Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh?   Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty12/7/2010, 15:37

KAITOU KID_ÁC QUỶ HAY THIÊN THẦN KHÔNG CÁNH ?
Author: Ansoxxx_2411
Genre: Romantic
Rating : bất kì ai
Summary : y như cái tựa đề ấy ^^
p/s : Thật sự em không biết nên để cái này trong Fanfic Conan hay NonFanfic Conan đây . Hic ! Thôi kệ , cứ quăng vô đây đại , có gì lạc đề mấy anh chị Movie dùm em nha !


Đôi cánh trắng nhẹ nhàng tung bay giữa nền trời xanh thẳm, nổi kinh hoàng của cảnh sát Tokyo. Anh là tiều quỷ nghịch ngợm của bóng đêm hay thiên thần mất đi đôi cánh ….
Mang gương mặt ngây thơ cùng nụ cười rạng rỡ, hằng ngày Kuroba Kaito cắp sách đến trường như bao đứa trẻ bình thường khác . Cậu cũng học hành , cũng bày trò , cũng nghịch ngợm . Là con trai của một ảo thuật gia nổi tiếng, những trò ảo thuật thường ngày làm cho cuộc sống của cậu càng thêm sôi động .
Nhưng khi màn đêm buông xuống , tên tiểu quỷ quậy phá ấy bỗng hóa thân thành một thiên thần .Thiên thần không đôi cánh .
Vút cao trên bầu trời xanh thẳm , thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma , nỗi bật giữa đám đông , lấy cắp những viên đá quý mình thích.Anh làm điêu đứng lực lượng cảnh sát Tokyo tài ba và những nhà thám tử đại tài .
Nếu như đối với Shinichi Kudo đó là cái giá phải trả cho sự tò mò của bản thân khi cậu teo nhỏ và đến ở nhà Ran thì với Kid đó là một định mệnh .Một định mệnh không bao giờ thay đổi. Dù muốn dù không anh vẫn phải là Kid …
“Sân khấu cũng như chiến trường để đọc được suy nghĩ của người khác phải tập trung và cố gắng hết sức nhưng nụ cười và trái tim mới là thứ quan trọng nhất …Và không quên giữ vẻ mặt lạnh lùng .”
Nhưng mấy ai đủ thương cảm mà nhìn thấy được một trái tim ấm áp đằng sao vẻ mặt lạnh lùng ấy . Gương mặt lạnh như băng , nụ cười nửa miệng ngạo nghễ. Tất cả chỉ là giả tạo, phù du . Mọi người ngưỡng mộ anh , hàng nghìn cô gái say mê anh như có ai hiểu được anh ?Khi ánh đèn sân khấu tắt đi mấy ai nhìn thấy dòng nước mắt thật sự của người nghệ sĩ …Phủ quanh mình một tấm màn bí ẩn anh nổi bật trên cao như cũng rất cô độc . Phía sau tấm màn đó vẫn là một con người , biết yêu thương ,biết cảm thông , biết căm ghét …
Nói như vậy không có nghĩa Kaito chỉ là tên tiểu quỷ quậy phá vô tư và Kid cũng không hẳn là một thiên thần lạnh giá u buồn . Kaito là Kid , Kid cũng chính là Kaito. Hai con người đó tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 2.
Kaito cũng biết đau trước gương mặt buồn bã của cô bạn gái Aoko, cậu cũng biết nhói lòng khi Aoko cho rằng Kid biến người chăm chỉ thành kẻ ngốc .
Và đạo tặc Kid cũng biết mỉm cười khi được Conan giúp sức mở chiếc Két sắt Tanuki , hay khi anh nhận được nụ cười cảm ơn ngây thơ từ cô bé Ayumi.

Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật .Như một thiên thần trót sa xuống trần gian đen tối . Anh cô đơn lạnh lẽo một mình .Và Aoko chính là đôi cánh trắng tuyệt đẹp đưa anh thoát khỏi bóng đêm . Chỉ sự ngây thơ trong sáng của cô mới có thể hoàn thiện anh , đưa anh trở về thiên đường của mình…
Về Đầu Trang Go down
meoh0a98

meoh0a98

Tổng số bài gửi : 49

Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh?   Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty12/7/2010, 21:13

Lấy cả tem cả phong bì, đốt là nhanh nhất.
Aoko là thiên thần à? Aoko là tiên đưa Kaitou lên thiên đàng (ko phải là chết đâu) Thiên đàng của tình iu Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh?   Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty13/7/2010, 14:46

Bài viết của bạn thật hay ^^ . Tớ thích nhất là những khúc
Trích dẫn :
Vút cao trên bầu trời xanh thẳm , thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma , nỗi bật giữa đám đông , lấy cắp những viên đá quý mình thích.Anh làm điêu đứng lực lượng cảnh sát Tokyo tài ba và những nhà thám tử đại tài .

Trong đoạn này , tớ thích nhất từ " điêu đứng " , từ ngữ đó thật mạnh mẽ và thể hiện được tài năng và sức mạnh của anh . " Điêu đứng " tớ ấn tượng nhất là từ đó ^^ .

Trích dẫn :
Nhưng mấy ai đủ thương cảm mà nhìn thấy được một trái tim ấm áp đằng sao vẻ mặt lạnh lùng ấy . Gương mặt lạnh như băng , nụ cười nửa miệng ngạo nghễ. Tất cả chỉ là giả tạo, phù du . Mọi người ngưỡng mộ anh , hàng nghìn cô gái say mê anh như có ai hiểu được anh ?Khi ánh đèn sân khấu tắt đi mấy ai nhìn thấy dòng nước mắt thật sự của người nghệ sĩ …Phủ quanh mình một tấm màn bí ẩn anh nổi bật trên cao như cũng rất cô độc . Phía sau tấm màn đó vẫn là một con người , biết yêu thương ,biết cảm thông , biết căm ghét …

Đoạn này thật buồn nhưng cũng thật hay ^^ . Đọc xong , tớ cũng công nhận là Kid cũng có nhiều tâm sự :oops:

Trích dẫn :
Kaito cũng biết đau trước gương mặt buồn bã của cô bạn gái Aoko, cậu cũng biết nhói lòng khi Aoko cho rằng Kid biến người chăm chỉ thành kẻ ngốc .
Và đạo tặc Kid cũng biết mỉm cười khi được Conan giúp sức mở chiếc Két sắt Tanuki , hay khi anh nhận được nụ cười cảm ơn ngây thơ từ cô bé Ayumi.

Conan và Ayumi may mắn thật ^^ .

Trích dẫn :
Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật .Như một thiên thần trót sa xuống trần gian đen tối . Anh cô đơn lạnh lẽo một mình .Và Aoko chính là đôi cánh trắng tuyệt đẹp đưa anh thoát khỏi bóng đêm . Chỉ sự ngây thơ trong sáng của cô mới có thể hoàn thiện anh , đưa anh trở về thiên đường của mình…

Tớ cũng rất thích đoạn này . ^^

Tóm lại , bài viết này của bạn , cũng giống như một bài cảm nhận về Kid là nhân vật bạn thích vậy . Tớ nghĩ bạn nên post bài này trong box " Viết về nhân vật tôi yêu " ^^ . Bài viết của bạn khá hay . Cảm xúc của bạn xuất phát từ lòng yêu mến của Kid và cảm thông cho anh . Bạn nhìn vào mảng tối trong cuộc đời của anh . Kid bí ẩn và bí ẩn thì như một màn đêm bao quanh anh . Bạn đã thể hiện được điều đó rất tốt ^^
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 27
Đến từ : N-field

Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh?   Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty24/7/2010, 08:05

Trích dẫn :
Khi ánh đèn sân khấu tắt đi mấy ai nhìn thấy dòng nước mắt thật sự của người nghệ sĩ
tôi thik nhất câu này.
Tôi rất thik bài này của bạn, những cảm xúc dc nói ra từ đáy lòng, chân thật và tự nhiên, nó rất giống suy nghĩ của tui, điều đó làm tôi hài lòng(có điều tôi ko vik dc như bạn). mọi đoạn đều hay, kid cũng có nhiều tâm sự nhưng ko phải ai cũng hiểu dc. Những kẻ chỉ biết nhìn bề ngoài đánh giá con ng thì chỉ thấy dc anh là tên trộm ngổ ngáo mà thôi.
có điều mik ko thik nv aoko nên mik ko nghĩ cô ta sẽ đưa kid ra dc vòng u uẩn, tất cả sẽ nhờ vào sự cố gắng của anh. Conan ko như mấy trg tình cảm, 1 cô gái trong sáng giúp 1 kẻ tội phạm trở nên hoàn thiện, ko hề có. Cách duy nhất anh có thể "siêu thoát" là tìm cho dc và phá huỷ viên đá, và cả bọn áo đen để yên lòng cha thôi.
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh?   Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty3/8/2010, 17:41

ai da ! nghe cách nói của ame thật là " sặc mùi" người lớn . Đúng là không ai có thể làm cho bản thân mình hạnh phúc bằng chính mình . Nhưng mà ame quên câu " phía sau bóng dáng người đàn ông luôn có người phụ nữ "sao ? ( à mấy vụ này không áp dụng cho SA dâu nha :| )
mỗi con người điều có những bí ẩn và nỗi niềm riêng .
@ Samy : em lỡ post vào đây rùi không biết có chuyển qua đó được không chị ? Vì em nghe nói những bài viết ở đó không để tên tác giả ( mà bài này em lại viết ngay tiêu đề ) :|
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh?   Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty4/8/2010, 11:32

@Anso : Chậc . Thật ra thì kệ đi Anso ạ ^^ . Tùy vào Mod thôi em ạ . Em nhắn với Sherl hay chị Drag thử đi nhé ^^ . Với lại , thật sự , mấy bài trong box kia , là trước đó được lập ra để báo kết quả cho cuộc thi " viết về nhân vật tôi yêu " trước đó của 4rum . CÒn giờ thì có lẽ , dành cho những bài cảm nhận về nhân vật trong Conan giống vậy nè ^^
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh?   Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty5/8/2010, 16:32

@kid1412mummim : Chào mừng bạn đến với ConanFanClub nhé ^^ . 4rum mình nhiều người là fan của Kid lắm đấy ( trong đó có mình cười lăn cười bò ) . Truyện đó là Magic Kaito đúng không ? ^^ Hồi đó hâm mộ Kid quá nên tớ cũng đọc qua rồi ^^ , manga đó có anime nữa mà ^^ .

Mà tớ nói bạn cái này nhé ^^ . Tớ muốn nói là bạn nên viết chữ có dấu và đừng viết một hàng nha ^^ ( trừ khi có ý nghĩa ^^ ) . Có lẽ bạn là một người mới tham gia những 4rum như thế này nên có thể bạn không biết cách sử dụng 4rum ^^ . ( tại hồi đó mình cũng rơi vào trường hợp giống vậy mà 😢 )

Cách để hình avatar là khi bạn đăng nhập vào
( nhớ là phải đăng nhập đấy , nếu không thì bạn sẽ không thấy đâu ^^ ) , bạn tra lên ở đầu trang và rồi trong những chữ màu vàng to đùng ấy ^^ , có một chữ là " Profile " , bạn nhấn vào chữ đó và kiếm chữ ảnh hiển thị và chọn ảnh ^^ . Còn những mục khác , khi nào bạn muốn chỉnh sửa thì tùy ý ^^ .

Mà hình như , có vẻ như bạn không biết mục "edit" trên mỗi bài viết đúng không ^^ ? Xin lỗi nếu tớ nói sai , nhưng tại vì tớ thấy có vẻ bạn loay hoay rồi muốn hỏi mọi người nhưng bài lỡ post lên rồi nên không sửa được ^^ . ( giống tớ hồi đó ) Trên mỗi bài viết của bạn , có một chữ "Quote" và "Edit" , còn nếu bài viết bạn là bài viết mới nhất của Topic đó thì sẽ có dấu "X" thì phải ^^ . Dấu "X" đó là dấu dùng để xóa bài của bạn , mà còn bạn muốn sửa , thêm hay bớt gì trong bài của bạn thì bạn bấm vào "Edit" là được ngay ^^ . Còn tình trạng bài của bạn vậy thì có thể bạn nhờ Mod trong box này là chị Sherl hay chị Drag đấy ^^ . Mà chắc lần này bạn phạm nhưng không tái phạm nữa thì các chị ấy cũng sẽ không quá nghiêm khắc với bạn đâu ^^

Mà nếu bạn có muốn hỏi gì thì add nick tớ nhé : se7venjo . Nếu giúp được thì tớ sẽ giúp hết mình ^^
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
kid1412mummim

kid1412mummim

Nữ Tổng số bài gửi : 20
Đến từ : Black Hole Universe

Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh?   Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty5/8/2010, 20:44

ừm mình biết rồi.Cám ơn thông tin quý giá của bạn nha! Bạn ơi, mình còn nhiều điều hơi bị thắc mắc, mong được nói chuyện với bạn càng sớm càng tốt
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh?   Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty12/8/2010, 15:10

hi hi ,cám ơn Samy nhiều nha . Thật sự thì lúc đầu em đây cũng mệt mỏi với mấy cái Font chữ như kid1412mummi lắm . Nhưng sao một thời gian " mò mẫm và rờ rẫm " cuồi cùng cũng tìm ra . Còn cái bài viết này thì thôi kệ cứ để nó ở đây vậy ( cũng chẳng chết ai mà ) :oops:
Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh?   Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty12/8/2010, 15:31

Bài viết hay thật, không ngần ngại gì click chuột vào nút +, fan của Kid đọc xong bài này thật ấm lòng, thik câu nói y hệt ame " Khi ánh đèn sân khấu tắt đi mấy ai nhìn thấy giọt nước mắt của người nghệ sĩ" nhưng mà ta k tin là Kid có chiện gì buồn đến mức phải rơi lệ đâu, một người nghệ sĩ thiên tài, luôn tự tin vào sức mạnh thật sự , cũng có đôi lúc hài hước, yêu đời và tự cao , thế nên, tất nhiên Kid sẽ luôn mỉm cười " nụ cười chính là thứ tạo nên sức mạnh " . Sức mạnh của 1 thiên thần không cánh :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 27
Đến từ : N-field

Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh?   Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty31/1/2011, 10:05

Trích dẫn :
ai da ! nghe cách nói của ame thật là " sặc mùi" người lớn . Đúng là không ai có thể làm cho bản thân mình hạnh phúc bằng chính mình . Nhưng mà ame quên câu " phía sau bóng dáng người đàn ông luôn có người phụ nữ "sao ? ( à mấy vụ này không áp dụng cho SA dâu nha Neutral )
mỗi con người điều có những bí ẩn và nỗi niềm riêng .
@ Samy : em lỡ post vào đây rùi không biết có chuyển qua đó được không chị ? Vì em nghe nói những bài viết ở đó không để tên tác giả ( mà bài này em lại viết ngay tiêu đề ) Neutral

ái, tớ mà người lớn à ^^! hớ hớ tớ con nít thí mồ
phía sau thành công của người đàn ông luôn có hình bóng người phụ nữ cơ, nhưng phía sau thất bại của ng đàn ông là người phụ nữ thật sự :P cười lăn cười bò tớ ko thích aoko với lại hầu như ngoài tội ăn trộm, kaito hầu như vẫn giữ được bản chất thiên thần (cười nói, quậy phá , tốt bụng,...) aoko lâu lâu nói vu vơ về kid làm anh đau lòng thôi (như thế anh mới nghĩ lại về hành động của mik). Chứ mik nghĩ việc này kaito phải giải quyết tất, và xong xuôi còn phải xin lỗi aoko nữa cơ. Lí thuyết là "em soi sáng đường cho anh" nhưng thực chất anh vẫn phải xử lí từ đầu chí cuối và đôi khi còn phải tính cách qua mặt em nữa.
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
Sponsored content




Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh?   Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh? Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Kaitou Kid - Ác quỷ hay Thiên thần không cánh?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Đôi cánh thiên thần
» Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới
» Án ngắn - Dành cho tòan thể mem trong 4rum lười đọc án.
» Kaitou KID - The Phantom under the Moonlight
» [Fiction] Nếu là thiên thần, anh sẽ là thiên thần mang đến cho em tình yêu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử ::  Thảo luận chung :: Viết về nhân vật tôi yêu-