CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot sưu tầm] Lễ hội Sakura 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot sưu tầm] Lễ hội Sakura 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot sưu tầm] Lễ hội Sakura

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hamano Michiyo

Hamano Michiyo

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 29
Đến từ : Wonderland

[One-shot sưu tầm] Lễ hội Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot sưu tầm] Lễ hội Sakura   [One-shot sưu tầm] Lễ hội Sakura Empty1/9/2010, 20:44

Author: taeyeon_snsd
Nguồn: http://gakuenalice.forumotion.com/forum-f125/topic-t4236.htm
[One-shot sưu tầm] Lễ hội Sakura 12703680201115192063_574_574

Một
ngày nữa lại trôi qua. Từ khi nhóc Conan tới nhà tôi sống, bố tôi làm
ăn khấm khá hẳn lên. Và cũng là cái lúc thành phố Tokyo của tôi sắp rộn
ràng lên lễ hội Sakura.
*******************************
- Shinichi! Chúng ta cùng nhau đi lễ hội Sakura nhé.
- Ơ...
- Đi mà! Lâu lắm rồi chúng ta không đi cùng nhau!
-Thôi được.
*********************************
Tôi cứ nghĩ đến lễ
hội Sakura đầu tiên của tôi và Shin. Đó là lễ hội vui nhất trong đời
tôi. Chưa bao giờ tôi lại hạnh phúc đến thế.

Cái lễ hội này đột
nhiên trở nên tẻ nhạt từ khi Shin đi khỏi. Shin luôn nói là có một vụ
án khó cần phải phá, rồi cứ thế mà từ biệt. Có lẽ cậu ấy...đã quên lời
hứa. Cậu ấy đã hứa sẽ cùng tôi đi lễ hội Sakura năm nay. Cậu ấy đã thực
sự quên...

********************************
Bùm!!! Bùm!!!
Tôi ngắm nhìn pháo hoa trong lễ hội Sakura. Năm nay đông lắm. Tôi chỉ nghĩ đến Shin thôi. Tôi mong cậu ấy sẽ tới.
**********************************
Shin à...
Đã trôi qua hơn 2 tiếng...
Lẽ nào cậu đã quên...
Cậu đã hứa...
...sẽ tới...mà...
***********************************
- Chị Ran, sao chị lại khóc?
- Chị không sao, chỉ là Shin...Shinichi đã hứa sẽ cùng chị đến lễ hội Sakura...Chị...
Tôi nhìn Conan, cố giấu những giọt nước mắt cứ trào mãi. Tôi thực sự nhớ Shin. Tôi quay gót trở về.
***********************************
- Ran, tớ hứa, nhất định tớ sẽ tới. Cậu đừng lo.
- Cậu nhớ giữ lời đó.
- Ừ. Nhất định...
************************************
Ran ơi là Ran. Mày sẽ không gặp lại Shin nữa đâu. Cho dù cậu ấy hứa thế nào. Cậu ấy quên...quên thật rồi.
- RAN!!!
- Shin...
Tôi giật mình quay đầu lại.

[One-shot sưu tầm] Lễ hội Sakura Shinichi_kudo-200812260156083



Là Shin...

Đúng là Shin rồi...

Đúng là cậu ấy đã ở đây...

Cậu ấy đã không quên...

Cậu ấy đã giữ lời hứa...

- Shini..chi...
- Ran.
Tôi cùng Shin đi ngắm hoa anh đào. Shin chợt quay sang, nắm tay tôi và nói:
- Ran, tớ không bao giờ quên đâu.
- Shin...
- Nhưng Ran hãy để tớ đi...Tớ không thể ở lại.
- Tại sao? Sao Shin
lại đi, sao Shin cứ để Ran phải chờ đợi Shin. Shin bắt Ran phải chờ đến
bao giờ. Shin đừng đi, Shin...Shin làm Ran muốn khóc...Shinichi...xin
đừng rời khỏi Ran...Ran cầu xin Shin đấy...Shin đừng đi...

- Ran, Shin hứa...Sẽ quay trở lại...
*********************************
Shin chạy đi...
Cậu ấy lại đi...
Cậu ấy có trở lại không...
Shin...
**************************************

Ran...
Tớ thực sự xin lỗi...
Tớ không thể ở lại...
Hãy tha lỗi cho tớ...
Ran...
******************************
Tôi thất vọng vô
cùng. Tôi về nhà, cảm thấy tim mình như bị giữ chặt. Tôi muốn khóc oà
lên. Tôi không biết cảm giác của mình lúc này là gì nữa.

Tôi không biết phải làm sao. Shin...đã đi mất...
Tối ấy, tôi không sao ngủ được. Tôi cứ nghĩ đến Shin.
CHOANG!!!
Tôi vội chạy ra bếp.
Shin đang nằm dưới sàn, những viên thuốc lạ lăn đầy. Tôi đỡ Shin vào
phòng. Còn Conan chạy đâu không biết, chỉ thấy cặp kính của em. Tôi
giật mình. Lẽ nào...lẽ nào Conan là Shin.

[One-shot sưu tầm] Lễ hội Sakura 1

Tôi cứ nghĩ mãi nhưng điều đó là không thể. Không thể như vậy được.
- Ran...
- Shin, cậu tỉnh rồi à?
- Ran, cậu lấy cho mình cốc nước được không?
Tôi chạy vội ra ngoài. Với cốc nước trên tay, tôi vào phòng. Shin quay ra và...
************************************
- Ran, cậu giữ hộ tớ nụ hôn này được không?
- Shin...
- Tớ sẽ sớm trở lại, sớm lấy lại nó.
- Shini...chi...
************************************
Shinichi đi mất. Tôi chạy sang phòng Conan. Em vẫn đang ngủ.
- Chắc không phải đâu.
Tôi chạy ngay ra lễ hội Sakura. Cho dù một thời gian rất ngắn thôi, tôi cũng đủ gặp lại Shin. Cho dù thế nào đi nữa...
************************************
Shin à...
Tớ sẽ giữ nụ hôn này...
Cậu hãy sớm quay lại lấy nó nhé...
WRITED BY TAE
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[One-shot sưu tầm] Lễ hội Sakura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot sưu tầm] Lễ hội Sakura   [One-shot sưu tầm] Lễ hội Sakura Empty2/9/2010, 10:59

bóc tem ! ( mặc dù là Fic sưu tầm ) He he :) đây là tem đầu tiên trong bộ sưu tập của em đấy Hana . Fic cảm động lắm . Nhất là đoạn Shin kiss Ran nhưng em nghĩ Hana nên để nó trong Conan Fanfiction sẽ hợp lý hơn . Cám ơn Hana nhiều . :)
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot sưu tầm] Lễ hội Sakura

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Two-shot] Beside and Behind you...
» [One-shot] Sự thật bất ngờ
» [One-shot] Dỗi
» [One-shot] Nói lên sự thật!!!
» [One-shot] Mưa

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-