CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty12/7/2010, 15:42

First topic message reminder :

CÂU LẠC BỘ SHHK ( Phần 2 )
Author:Ansoxxx_2411
Genre: Phiêu lưu / hài hước
Summary : Câu lạc bộ thám tử của những chàng trai tuyệt vời trong DC. Nơi giải quyết mọi thắc mắc và khám phá mọi bí ẩn …
Disclaim : Họ vẫn là của các Fan
Rating : Ai coi được Fic “nàng tiên cá” mà không có âm mưu giết em thì hãy coi fic này nhé !( đặc biệt là fan của anh Shinichi x chị Ran )
P/s : Tiếp tục phần 1 của Câu lạc bộ SHHK em viết tiếp phần 2. Lần này sẽ có nhiều yếu tố hoang đường kì ảo được thêm vào …
Chú ý : Em sẽ phóng đại một số thói quen không được tốt của các anh , cho cái fic thêm phần hài hước nên có gì không phải mong mọi người tha cho em.( đừng tống em vào nhà giam nha)
Chap mở đầu :
-Hơ ..hơ..hơ_ Shin ngáp dài , vươn vai uể oải .
-Mệt quá đi ! Một đống công việc cần giải quyết mà tên Kaitou chết bầm lại trốn biệt đi đâu thế không biết _ Hakuba lầm bầm đưa tay xoa xoa hai thái dương
-Thật là …Lại nhằm lúc bận rộn thế này mà biến mất !_ Hattori nằm dài trên bàn
-A a a ..! _Shin đứng dậy hét lên _Tên đạo chích chết tiệt kia , ngươi mà xuất hiện thì ta nhất định….
-Mọi người ơi ! Tôi về rồi đây !

Kaitou Kid hăm hở bước vào . Một nụ cười rạng rỡ trên môi _ anh không biết rằng một trận cuồng phong đang chực chờ ập tới .
-Linh thật đấy !_ Hakuba nói kèm theo gương mặt :|
-Mấy ngày nay cậu trốn ở cái xó xỉnh nào vậy hả ?_ Shin lao tới túm áo Kid_ Công việc ngập đầu mà chẳng thấy cậu đâu .
-Bình tĩnh ! Bình tĩnh nào Shin_chan ! _ Kid dịu giọng _ Chỉ là theo dõi mấy vụ ngoại tình , tìm chó lạc thôi mà ! Có gì quan trọng đâu !
-Sao lại không ? Không nhờ mấy vụ ấy thì cướp đâu ra tiền hả ?
-Thôi nào Shin ! Dù sao cậu ấy cũng về rồi mà _ Hattori can ngăn trước khi cơn giận của Shin lên đến cực điểm .
-Phải đấy ! Trong lúc” ngao du sơn thủy “ tớ đã tìm thấy một thứ rất thú vị _ Kid giơ cao quyển sách trong tay đầy hớn hở .

Đó là một cuốn sách khá dày và to ( giống như cuốn danh bạ điện thoại ấy ). Nó được bọc da và có vẻ như một loại sách cổ .Khắp cuốn sách là một màu đen tuyền huyền bí với những chi tiết hình vân gỗ viền xung quanh . Mặt trước có ghi một số chữ kỳ lạ có lẽ là của một bộ tộc thổ dân nào đó . Còn mặt sau chỉ có hình một bàn tay in nổi .
-Cái gì thế ?_ Shin hỏi giọng hằn học kiểu như : Cậu tha thứ rác rưởi gì về nhà thế ? :h8:
-Là sách ! Vậy cũng hỏi ! Đồ ngốc ! _ Hattori cốc nhẹ lên đầu Shin.
-Ai mà chẳng biết ! Ý tớ là sách gì cơ ?_ Shin cũng không vừa . Cậu với tay cốc lại tên bạn .
-Sách gì thế Kaitou ?_ Hattori xoa xoa cục u ,lên tiếng hỏi.
-Tớ cũng không biết nữa ! Tớ tìm thấy nó trong một hiệu sách cũ . Thấy lạ nên tớ mang về cho mọi người xem .
-Tớ chẳng quan tâm tới mấy thứ vớ vẩn đó ! Một đống hồ sơ công việc đang chờ giải quyết kìa _ Hakuba quay trở lại công việc của mình.
-Gì chứ ….Tớ thấy nó cũng rất thú vị mà ! Trong đó viết gì thế Kaitou ?_ Shin hỏi , có lẽ Kid đã lôi kéo được sự chú ý của cậu .
-Tớ không biết ! Tớ chưa mở thử _ Kid vừa nói vừa dùng hết sức mở cuốn sách ra .

Như bị phù phép , quyển sách vẫn cứng đầu đóng kín.

-Hình như ngoaì bìa có ghi chữ gì kìa ?_ Hattori phát hiện .
-Tớ không đọc được chữ La Mã đâu _ Kid nói
-Không biết đọc thì lấy Từ điển ra mà tra !_ ý tưởng của một ai đó .
-Có hình bàn tay ở bìa sau kìa ! Cậu đặt tay vào thử xem Kaitou !_ Shin nói .
-Sao lại là tớ ?
-Thì chính cậu mang nó về mà !_Cậu phải có trách nhiệm mở nó ra !_ Shin nói
-Nhưng cậu là nhóm trưởng ! Cậu phải tiên phong chứ !_ Kid phản phé
-Hai cậu phiền quá ! Để tớ mở cho !_ Hattori lên tiếng
-Đừng ! Để tớ làm _ Kid thay đổi ý kiến 180 độ chỉ sau vài giây

Khi anh chạm tay vào hình bàn tay trên quyển sách thì một luồn khói trắng từ trong đó bốc lên ( Không phải là cháy sách đâu >”<) . Quyển sách kì bí từ từ mở ra …
Một cô tiến nhỏ nhắn ,gương mặt cực kỳ dễ thương hiện lên giữa làn khói mờ ảo . Sau lưng cô là đôi cánh trắng bé bé xinh xinh ( chỉ để ngắm chứ không bay được đâu). Cô xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi cùng nụ cười P/S hết sức hấp dẫn ( vai này là của em đấy =.=) .
-Congratulation !Chào mừng các bạn đến tham gia trò chơi Truy tìm kho báu !
-Cô là ai thế ?_ Cả 3 người đồng thanh hỏi .
-Tôi là cô tiên Momo , cũng là người sẽ hướng dẫn các bạn suốt hành trình thám hiểm đầy thú vị này !_ Cô tiên cười ngọt ngào
-Thám hiểm ?
-Đúng vậy ! Chỉ cần mỗi người đưa cho tôi 20$ ! Chúng ta sẽ lên đường ngay ! Thú vị lắm phải không ?
-Rõ vớ vẫn _ Cả 3 người đồng thanh rồi cùng quay đi bỏ lại cô tiên Momo đứng nhìn đầy hụt hẫng
-Các anh tham gia đi ! Rất thú vị đấy ! Chỉ cần 20$ thôi mà !

Momo vẫn kiên trì thuyết phục mọi người . Nhưng với sự quyết đoán của mình các anh vẫn kiên quyết từ chối .( sắt đá thật ) Bần cùng sinh đạo tặc , Momo đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng : Nước mắt .
-Hu hu hu ! Đã mấy trăm năm rồi mà không ai chơi cả ! Hic làm ăn ế ẩm thế này thì chắc chỉ có nước phá sản thôi ! Hu hu hu ! Sao số tôi khổ thế này ! Hu hu hu…

-Trước những giọt nước mắt cùng tâm sự của cô tiên xinh đẹp , Kid đã chạnh lòng .( Anh Kid mà lị )
-Thôi cô bé đừng khóc nữa ! Anh đồng ý chơi !_ Kid dỗ dành tiên Momo
-Cám ơn anh ! Nhưng còn bọn họ ? _ Cô tiên chỉ tay về phía những chàng trai lạnh lùng đang chúi mũi vào công việc _ Phải đủ 4 người mới chơi được !
-Không sao đâu ! Cứ để anh lo !_ Kid cười nửa miệng đầy tự tin .Anh hiên ngang tiến về phía họ , tin chắc rằng mình sẽ thành công trong việc thuyết phục những con người đầy bận rộn này tham gia vào một trò chơi mà theo họ là …vô cùng ngớ ngẩn .
-Thôi nào các cậu ! Chúng ta tham gia một tí xem như giải stress ấy mà !_ Kid dịu giọng kèm theo nụ cười ngọt ngào .
-Tớ không thích_ Shinichi buông một câu lạnh lùng như vừa mới lấy ra từ ngăn đá .
-Đừng mãi lao đầu vào công việc thế ! Không tốt cho sức khỏe đâu ! Cứ tham gia đi ,tớ thấy cũng thú vị mà .
-Tớ không quan tâm
-Không hứng thú
-Trò trẻ con vớ vẫn
-Haizzz ! Vậy tớ đành dùng biện pháp mạnh thôi !_ Kid giơ cao 3 chiếc điện thoại nở nụ cười nửa miệng cực gian _ Chắc mọi người muốn lấy lại điện thoại nhỉ ?
-Hả ?

Trước câu nói của một đạo tặc lừng lẫy cùng bằng chứng là những chiếc điện thoại xinh xắn đang lắc lẻo trên tay Kid ,theo phản xạ có điều kiện => sờ vào túi . Nhưng hỡi ơi chỉ còn lại một chiếc túi với đúng 20$ tiền lẻ …
-Còn ví tiền và thẻ tín dụng thì sao ?_Kid lại giơ lên những chiếc ví da mới cáu .
-Chết tiệt _ 3 con người => một câu nói đầy căm phẫn .

Kaitou Kid _sama bỏ các thứ ấy vào chiếc két sắt nhỏ trên bàn làm việc của mình rồi cẩn thận khóa lại bằng năm cái ổ khóa lớn và một bộ khóa mật mã cảm ứng được kết nối với nhau bằng những đường dây xích hình ziczac cực kì đẹp mắt …
-Khi nào hoàn thành trò chơi thì hãy đến gặp tớ để lấy lại !Nói trước là những cái ổ khóa này do tớ thiết kế nên không có chìa khóa đâu ! Và người duy nhất có thể mở nó ra=>chỉ có đạo tặc Kid này thôi !_ Một nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên môi anh.
-Chết tiệt ! Đúng là đạo chích !
-Cám ơn ! Cậu quá khen _ Kid cười ngọt ngào.

Vậy là nhờ tài hùng biện tuyệt vời của Kid_ sama , các thành viên của câu lạc bộ SHHK đành miễn cưỡng tham gia trò chơi .
-Của tôi đây _ Shin đưa cho Momo tiền một cách đầy bất mãn .
-Của tôi đây _ Tới lượt Hakuba
-Của tôi đây_ Tiếp đó là Hattori
-Đây là của anh _ Cuối cùng là Kaitou Kid.
-Cám ơn anh nhiều lắm !
-Có gì đâu !
-Được rồi ! Chúng ta lên đường thôi .

Cô tiên Momo vừa dứt lời thì một làn khói trắng bao phủ tất cả . 5 người cùng biến mất chỉ còn lại căn phòng trống . Gió thổi mạnh làm mở tung cánh cửa sổ . Bên ngoài bầu trời đêm đầy sao lung linh …


Được sửa bởi ansoxxx_2411 ngày 3/8/2010, 16:37; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
kiennt25499

kiennt25499

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 85
Birthday : 25/04/1912
Age : 111
Đến từ : giữa 6 mảnh gỗ hình chữ nhật

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty1/9/2011, 07:49

Gần 1 tháng rồi mà chưa có chap mới là sao? lâu quá!
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty1/9/2011, 13:27

bình tĩnh ! bình tĩnh nào các Fan girl !
Vụ máu mũi máu mồm thì tác giả đã cảnh báo ngay từ đầu Fic rồi còn gì :tusuong: Còn vấn đề thời gian thì chậm mà chắc mọi người ơi ( chap sau còn nhiều màn hấp dẫn nữa đó :zozien:
lần này em post nguyên chap luôn cho mọi người tiện đọc ( dù sao cũng sắp hết Fic rùi :goodbye1:



Chap 15 : Đấu trí cân tài

Tôi cặm cụi lau chùi sàn nhà , mắt rưng rưng nước .
Cuộc đời là thế , luôn đầy rẫy những bất công .
Thượng đế luôn đày ải những con người chăm chỉ …
Những vết bầm trên người tôi vẫn còn đau ê ẩm .
Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai chứ ?
Mặc dù tôi không xinh đẹp , không giỏi giang nhưng bù lại khá thông minh ( gian xảo ) , tiết kiệm ( keo kiệt ) và có một lòng nhân hậu bao la …
Vậy mà…Cuộc sống cay nghiệt lại đoan tâm cướp đi hạnh phúc của Momo này …
- Momo à !_ Gã Shinichi đang nằm phơi nắng trên ghế gọi
- Vâng ạ !
- Lấy dùm tôi ly nước cam đi !_ Hắn vẫy tay nói
- Mang cho anh chai kem chống nắng nữa !_ Hakuba san nói
- Nhớ cho ít đường thôi đấy _ Shin réo
- Trời nắng quá , hạ dù xuống đi Momo !_ Hattori che mặt nhăn nhó
- Mang thêm hoa quả nữa , sắp hết rồi này !_ Kid nói
- Sàn nhà còn bẩn kìa , mau lau chùi đi !
- Thôi đến đây mát xa chân cho anh trước đã …
- Momo …!
- Momo !

- Trời ơi ! _ Cô bé tội nghiệp hét lên _ Sao ông sao ông lại bắt con chịu khổ thế này
- Hu hu hu …! _ Nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhỏ …
- Vì… sao… con …khóc …!_ Tiếng nói quen thuộc của ai đó vang lên
Theo phản xạ tự nhiên , Momo ngước lên nhìn
Một ông lão phúc hậu , râu trắng bạc phơ hiện lên an ủi

- Ngươi …?_ Momo ngạc nhiên
- Ta là bụt đây …!_ Ông lão mỉm cười vung cây phất trần

Sau vài giây ngỡ ngàng , cô tiên Momo cúi xuống …tháo giày ra .
- Bốp …!_ Đôi giày nhỏ bay vào đầu bụt không thương tiếc
- Tên bụt khốn kiếp trời đánh đây mà …!_ Cô bé nhanh chóng chộp lấy cây chổi
- Bốp ..bốp ..bốp …!
- Ngươi đến đây là gì hả ? Định an ủi rồi bỏ đi nữa sao ?Cút đi , đồ bụt dỏm , ta không cần …!
- Bốp ..bốp ..bốp …!_ Trước sự ngạc nhiên của SHHK cán chổi vẫn giáng đều đều vào ..đầu bụt .
- Đợi đã đợi đã ..!_ Ông lão tội nghiệp kêu van _ Ta đến đây để giúp cô mà …!
- Giúp ta ? _ Cuối cùng Momo cũng dừng tay khi cán chổi đã te tua tàn tạ …
- E hèm ! Đúng vậy !_ Vị bụt đưa tay chỉnh lại cổ áo ( cho nó ra dáng một tí ấy mà ^^ )
- Ta đến đây là để giải thoát con khỏi cuộc sống đau khổ này ..!_ Bụt vẫy cây phất trần rồi nở nụ cười hiền từ
- Giải thoát ?_ Momo nhíu mày _ Ngươi không định bảo ta đi tự tử đấy chứ …?



- Gã ấy là ai thế ?_ Shinichi nhỏm dậy xoay người sang hỏi Heji Hattori
- Không biết nữa , trông lạ quá !_ Heji nhìn Bụt suy tư _ Chắc là người quen của Momo
- Vớ vẩn !_ Kid lớn tiếng xen vào_Có người quen nào lại đập giày vào đầu nhau khi gặp lại không !
- Phải đấy ! _ Hakuba nói , mắt vẫn chăm chú đọc báo _ Không khéo là con nợ thiếu dai của Momo chan ?

Trong khi mấy anh chàng SHHK vẫn cò đang thắc mắc về cái gã vận đồ quái dị đang “ xâm nhập gia cư bấp hợp pháp “trên tàu mình thì vị bụt đáng kính ( dù không được ai kính ^^ )đang tiến gần về phía họ

- Xin chào các chàng trai !
- Ngươi là ..
- Ta là ai không quan trọng ! Điều quan trọng là ta đến đây để giải thoát cho cô tội nghiệp ( tội lỗi + nghiệp chướng ) này ! Làm sao mà các người có thể …bla ..bla…bla…
- À ha !_ Heji bẻ tay răng rắc , cậu nháy mắt với Shinichi _ Hóa ra là đồng lõa …
Cảm nhận được sự chẳng lành , bụt thân yêu của chúng ta nhanh mồm chữa cháy …

- Không , không phải vậy đâu ! Ta chỉ là kẻ thấy chuyện bất bình nên lên tiếng thôi mà !
- ???
- Nếu các vị không thích tha bổng thì chúng ta trao đổi nhá !

- ………_ Chăm chú nghe
- Chúng ta sẽ cùng chơi một trò đơn giản . Trong vòng 3h đồng hồ các người phải tìm thấy một món đồ do ta chỉ định .Nếu không nghĩ được gì thì có thể gọi ta đến , mỗi người có một quyền nhờ gợi ý . Sau 3h nếu không ai tìm thấy vật đó thì xem như ta thắng . Cô bé Momo này sẽ được tự do …

- Vậy ..nếu bọn tôi thắng thì sao ?
- Phần thưởng là toàn bộ…số tiền Momo đang có !
- Hả ? _ Đôi mắt đen nhỏ bé mở to hết cỡ
- Tên bụt xấu xa kia , ngươi vừa nói gì hả ? _ Momo lao đến nắm cổ áo bụt
- Bình tĩnh nào cô bé !_ Với lòng vị tha bụt vẫn gắng gượng nở 1 nụ cười _ Con phải có lòng tin vào thần thánh chứ !

- Chà nghe có vẻ hấp dẫn đó !_ 4 cái đầu họp lại bàn bạc
- Uh , cũng lâu rồi chúng ta không động não !
- Hơn nữa giải thưởng cũng thú vị
- Mà mặt tên ấy nhìn cũng ngu ngu ^^
- Mỗi người sẽ tự giải riêng , xem ai tìm thấy món đồ ấy trước nhé !
- Đồng ý !
- Ok ! Quyết định vậy đi !

- Được rồi ! Bọn tôi đồng ý !_ 4 người cùng nói
- Hay quá !Cuối cùng cũng thương thảo xong !_ Bụt lồm cồm bò dậy trong tư thế quần áo rách tả tơi , thân hình bầm dập …
Dưới sàn thuyền , cô bé Momo đang lăn lộn với dải băng trói
- ~~~~~ ~~~~~ ~~~~!!!_“ Thả ta ra , thả ta ra , tên bụt thối tha “ ( chú thích lời nói của Momo chan ^^ )
- Đây chính là câu gợi ý đầu tiên cho các người !
Bụt lấy trong túi ra 4 mảnh giấy xanh nhạt , hăm hở phát cho mọi người như mấy gã phát tờ bướm ở ngã tư .

Những ánh mắt sắc như dao nhìn vào dòng chữ trên mảnh giấy
- “ 94411 “ _ Shinichi đọc thầm trong miệng
- Một dãy số à ?_ Hakuba nghĩ
- Nhớ đấy ! Các người chỉ có 3 h đồng hồ để làm việc thôi . Hãy nhanh nhất có thể nhé ! Ha ha ha …!!
Bụt cười lớn vung cây phất trần lên cao . Một làn khói trắng bốc lên và lão biến mất
Các chàng trai rút quyển sổ tay thám tử của mình ra và bắt đầu gỉai mã …

- Í quên !_ Một làn khói bốc lên giữa thuyền ( không phải cháy thuyền đâu ^^ ) & bụt lại xuất hiện
- Sẵn đây ta khuyến mãi cho các ngươi thêm 1 gợi ý nè !
- ….
- Đó là 1 thứ rất quan trọng trên con tàu này ! Đáp án không ở đâu xa , ngay trong câu hỏi đã có câu trả lời rồi !
- Phụt !_ Đám khói lại bốc lên
- Xì !_ Shinichi nhếch mép cười _ Thích dùng khói vậy , gã này chắc có họ hàng với Kid .
…………………………………………………………..

- Hừm ..!
- Hừm ..!
- Hừm ..!

Hakuba chống cằm suy tư , Shin nhíu mày nghĩ ngợi & Và Heji thì ngồi cắn bút …
Mỗi người chọn lấy 1 góc cố suy nghĩ . Không ai nói với ai câu nào , ai cũng hi vọng mình là người tìm ra đáp án đầu tiên .

Quyển sổ của Shinichi chi chít đầy chữ …
- Nếu dùng cách chiết tự la tinh dãy số này ta sẽ có 4 chữ “ YPPV “ . Nhưng nó có nghĩa là gì ? Là tên viết tắt của vật gì ư ? …
Shinichi vẫn chíu mũi vào quyển sổ . Thật là mất mặt nếu người tìm ra lời giải đầu tiên không phải là vị trưởng nhóm tài ba ( kiêm nhân vật chính của bộ truyện DC )này .

Tựa người vào thành lan can . Hakuba san chau mày nghĩ . Đã lâu rồi cái đầu quý tộc của anh không vận dụng . Câu hỏi này không khó nhưng có điều là không biết bắt đầu từ đâu . Hơn nữa … Hakuba nhắm mắt lại thư giãn …Không biết có đáng tin khi kẻ ra câu đố này lại là tên bụt “ có quen biết “ với Momo chan .

- Hừm hừm hừm !_ Mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán Heji , thỉnh thoảng cậu đảo mắt nhìn sang Shinichi . Không thể , tuyệt đối không thể để thua Shin . Heji thầm nhủ , cậu đưa mặt nhìn quanh và bất chợt chạm phải ánh mắt Hakuba ( đang nhìn mình ^^ )
Anh chàng quý tộc đưa tay vuốt mớ tóc vàng hoe ( mà Hattori thấy như một dĩa mì xào bị ôi thiu ^^ )rồi nở nụ cười ngọt ngào ( mà theo Heji là vô cùng bệnh hoạn )
Một màu đỏ lan nhẹ trên mặt chàng thám tử miền Tây …

- Gừm gừm …!_ Kèm theo một đám lửa bốc khắp người . Heji lại cắm đầu giải mật mã

- Haizzzz… !!
Momo nhún vai thở dài , coi bộ không khí trên tàu bắt đầu căng thẳng rồi đây …^^

………………………………………………………………….
Một bóng đen âm thầm bước đi trên hành lang tàu
- Kettttt !_ Bàn tay đưa lên mở nhẹ cánh cửa .
Người đó rút trong túi quần ra một mảnh giấy xanh nhạt ghi những kí tự kì lạ “ _._ .. _ _ _ _ _ . _. “
Một nụ cười nửa miệng huyền ảo nở trên môi ….
- Đáp án là Kitchen ( nhà bếp ) !_ Tiếng nói thầm nhẹ nhàng như cơn gió _ Dùng tín hiệu Morce để làm câu đố ư ? Xem thường đạo tặc Kid này quá đó !
Kid lại mỉm cười . Bây giờ chỉ cần vào trong tìm thứ đồ vật ấy thôi !^^
Anh đưa tay bật công tắc . Không biết rằng có một bóng đen khác đã lén đi theo mình tự nãy giờ . Một bóng đen bí ẩn và nguy hiểm ….
Kid đưa mắt nhìn quanh , bắt đầu cuộc tìm kiếm và rồi …
- Bốp !_ Một thanh gỗ đập mạnh vào sau gáy anh
Cả không gian mờ dần trong ý thức …
Kaitou Kid ngã xuống sàn bất tỉnh …

Ngồi xuống cạnh Kid 1 cách bình thản , bóng đen bí ẩn nhếch mép cười . Nụ cười nửa miệng đầy gian xảo …
- Cậu nhanh chân hơn tôi nghĩ đấy !_ Gã nói

…………………………………………………

Nếu những nhà tâm lý thường khuyên bạn nên đi dạo thư giãn để giải tỏa căng thẳng và giải quyết vấn đề , thì có một chàng trai trên tàu này đang chứng minh lời khuyên đó là sai be bét .
Bằng chứng là Hakuba san nhà ta đã thân chinh đi dạo hết gần chục vòng quanh tàu mà vẫn chưa tìm ra đáp án .

- Hừm !_ Đôi mắt xanh lung linh dán vào quyển sổ trên tay .
- Nếu không nhanh lên thì tên Kaitou ấy sẽ thắng mất !_ Hakuba nghĩ
Không phải anh xem thường tài năng của Shinichi Kudo nhưng người anh muốn thắng nhất chính là gã đạo chích có nụ cười nửa miệng đáng ghét kia .
Thua một thám tử thì có thể chấp nhận được chứ thua một tên đầu trộm đuôi cướp thì quả là mất mặt ….

- Ái chà ! Coi bộ cậu vất vả quá nhỉ ?
- Hử ?_ Hakuba ngước lên nhìn
Trước mặt anh là 1 vị bụt trang nghiêm đang ngồi vắt chéo chân trên lan can tàu . Eo ôi , cái dáng ngồi mà Hakuba san chỉ muốn đạp một phát tiễn xuống biển …( thông cảm , anh ấy đang bực mừ ^^ )
- Thật tội lỗi !_ Anh tự nhủ _ Mình nhiễm tính bạo lực của Kudo mất rồi .
- Có muốn ta giúp một tay không nào ?_ Bụt nhìn anh nở nụ cười _ Cũng đã nửa giờ rồi !
- Không cần đâu !_ Hakuba đáp lạnh lùng _ Tôi thừa sức giải thứ này !
- Vậy sao ?_ Bụt mỉm cười trêu chọc

Không quan tâm đến những gì ông đang nói . Hakuba quay bước đi sang hướng khác
- Phụt !_ Sau tiếng nổ và làn khói trắng . Bụt lại hiện ra trước mặt Hakuba
- Không cần gợi ý sao ?..._ Bụt nói

Hakuba nhìn lão bụt từ đầu đến chân rồi nở nụ cười .
- Ông không phải cùng phe với Momo à ?
- Nhưng ta thích cậu …( hơn mấy đứa kia ) !
- Vậy à !_ Hakuba cười ( lại cười >”< ) _ Cám ơn nhé !
Anh lại bước đi bỏ mặt bụt . Qúa hụt hẫng trước sự lạnh lùng của Hakuba ( kiểu như ông là một gã thừa thải ồn ào ^^ ) Bụt nói với theo anh :
- Nếu không nghĩ ra thì chứ lật người lại , soi mình dưới ánh mặt trời !
- Hả ? _ Hakuba ngạc nhiên quay lại nhìn
- Tia sáng của moặt trời sẽ làm con trở nên thông thái !_ Bụt nói xong thì biến mất cùng với làn khói trắng …một lần nữa ^^
Tia sáng chợt lóe lên trong đầu Hakuba .
- Nếu lùi xuống …rồi soi nó …thì sẽ…._ Hakuba ghi vội vã vào quyển sổ …
Anh chăm chú nhìn mảnh giấy trong tay suốt 3 giây rồi khẽ nở nụ cười …
- Qủa nhiên là vậy _ Hakuba đưa tay vuốt mớ tóc vàng nâu bay lất phất . Vị thám tử Anh quốc đã tìm thấy lời giải cho mình …..

……………………………………………………
- Hừm !_ Shinichi thở dài căng thằng
Quyển sổ tay cậu đã đặc kín chữ nhưng vẫn chưa tìm ra đáp án hợp lý nào . Có phải là cậu đang đi sai hướng không . Rốt cuộc 4 chữ “ YPPV “ có nghĩa là gì ?
Có phải là tên của món đồ hay là nơi để món đồ đó ? Cũng có khi là người nào giữ nó cũng nên …
- Aisiii !_ Shin vò đầu bức bối
- Bình tĩnh ! Bình tĩnh nào Shinichi !_ Cậu tự nhủ _ Mình sẻ giải được nó thôi !
Shin hít một hơi thật sâu , thở ra nhẹ nhàng và bắt đầu lại …
- Coi nào ! Một món đồ trên tàu …món đồ quan trọng …ngay trong câu hỏi đã có câu trả lời ….
- Khoan đã !_ Shin chớp mắt , một tia sáng lướt qua đầu cậu
Shinichi nhìn xuống mảnh giấy màu xanh trên bàn một lần nữa
- Cách chơi chữ độc đáo …sự lặp lại nhiều lần ..những món đồ …!_ Shin lẩm nhẩm
- Momo chan , cho anh hỏi cái này !_ Shin đến trao đổi nhỏ vài đều với Momo …
- Ở đằng kia kìa !_ Cô bé chỉ tay ra xa _ Em nghĩ là vẫn còn ở đó !
- Đúng như mình nghĩ !_Shinichi nở nụ cười nửa miệng đắc thắng
Thám tử trung học lừng danh Kudo đã có trong tay chìa khóa của câu đố …

- Cám ơn em nhiều nha Momo !_ Shin nói nhanh rồi chạy về hướng chỉ của Momo
- Vậy nghĩ là sao ? _ Cô tiên nhỏ thở dài . Cuộc chiến giành quyền độc lập tự do cho Momo bỗng biến thành cuộc tranh tài cho mấy tay thám tử Nhật …
- Sao cứ phải nhức đầu như vậy chứ ?_ Momo nghĩ thầm
Cô bé nhìn cây đũa thần của mình rồi nở nụ cười ranh ma
- Thế này có phải nhanh hơn không ? Ejiko..lapo..gehe …ji . Đũa thần đưa ta đến chỗ tên bụt ấy nào …!
- Phụt !_ Trong phút chốc Momo chan biến mất ( Dĩ nhiên với sự tiết kiệm của Momo thì sẽ không có làn khói trắng nào cả ^^ )

………………………………………………………………

- A.. a..a…a… !_Heji hét lên bất mãn
- Rốt cuộc nó là cái gì chứ !_ Cậu vò đầu bức tóc đầy đau khổ
Đã gần 1h đồng hồ mà vẫn chưa nghĩ ra gì cả . Không được , không được . Cậu nhất định không được thua Shinichi , càng không được thua cái tên Hakuba đáng ghét ấy …
Nhưng những mớ chữ cứ chạy lung tung trong đầu Heji ….

- Mà tên bụt kia chẳng phải nói là mỗi người có một quyền gọi ý ư ? _ Heji nghĩ
- Không được ! Mình phải tự giải lấy , phải cố lên thôi !_ Cậu hướng ánh nhìn về phía mặt trời đầy niềm tin
- Ục ..ục…ục _ Khi khí thế đang dâng trào thì chẳng may bụng cậu lại réo ầm ĩ ..
- Thôi kệ , cứ lo cho cái bao tử trước đã . Có thực mới vực được đạo mà !
Sau lời tự an ủi mà Hattori cho là vô cùng thuyết phục . Cậu bước nhanh về phía sau khoang tàu …
………………………………………

- Tích tắt ! Tích tắt !_ Nhịp kim đồng hồ nhích đều đặn
Trên chiếc ghế nhỏ , vị bụt ung dung ngồi đếm từng giây .
- Hì hì ! Chắc giờ này mấy tên thám tử vẫn đang đau đầu , Ta thật thông minh quá xá !
- Két !_ Cánh cửa phòng ăn dần hé mở
- Không thể nào !_ Bụt hốt hoảng đứng bật dậy
- Xin chào !_ Heji nói rồi bước vào
- Ngươi …ngươi…đã tìm ra lời giải rồi sao ?
- …………….._ chớp mắt ngây thơ .
- Không cần gợi ý mà ngươi giải xong chưa đến 1h ? Lại còn tìm thấy nơi cất giữ . Ôi trời , lẽ ra ta nên sáng suốt hơn khi ra câu hỏi chứ !...
Bụt thở dài buồn bã trong sự ngạc nhiện đến khó hiểu của Heji ( kiểu như :” Có chuyện gì xảy ra rứa ? Sao tui chả hiểu chi ráo trọi “ )

- ???
- Két !_ Cánh cửa lại được mở ra lần nữa
- Ái chà ! Lần này cậu thắng tôi rồi đấy Heji !_ Một người khác bước vào
- Hakuba ?
- Xin lổi , tôi phải chạy khắp 3 khoang tàu để tìm món đồ ấy nên đến muộn …
- ???
- Để tôi nói xem có đúng ý cậu không nhé _ Anh nở nụ cười ,làm lấp lánh thêm mấy giọt mồ hôi trên trán ( mà tác giả chỉ muốn đem về cất trong viện triển lãm ^^)
- Trên mảnh giấy ông đưa cho bọn tôi có 1 dãy số “ 94411” . Nếu chuyển sang kí tự la tinh bằng cách cách điệu có thể tạm dịch là “ YPPV “ . Vì câu đó là món đồ , mà đồ vật thì có thể di chuyển nên các chữ cái cũng vậy . Nếu dịch đi 1 kí tự về phía sau trong bảng chữ cái sẽ được 4 chữ “ WOOU “. Lật ngược mảnh giấy lại rồi soi dưới ánh mặt trời sẽ được đáp án …

- Ngoài ra còn một cách nữa _ Shinichi từ ngoài cửa bước vào
- Ngay trong câu hỏi đã có câu trả lời !_ Cậu mỉm cười tự tin _ Từ cách chơi chữ độc đáo chiết tự từ chữ số . Đến sự giống nhau liên tiếp của các chữ số , ám chỉ sự lặp lại nhiều lần . Rồi đáp án là một món đồ quan trọng trên con tàu này . Tất cả mối dây đều dẫn đến một chỗ…

- MOON …!_ Cả 2 thám tử đồng thanh _Và thứ duy nhất trên con tàu này có liên quan đến ánh trăng đó là …

- Kaitou Kid !_ Heji ngạc nhiên khi thấy Kid đang ngủ say trong tủ đựng thức ăn dự trữ

2 vị thám tử lừng danh mỉm cười …

- Đúng là câu lạc bộ SHHK _ Bụt ngồi xuống ghế thở dài ( như mấy tên tội phạm đầu thú ý mà ^^ )
- Có phải ông đã đưa cho Kaitou một mảnh giấy với nội dung khác để lừa cậu ấy đến đây ? _ Shinichi chìa ra 1 mảnh giấy màu xanh _ Tôi nhặt được nó ở hành lang phòng mình !
- “ Uả ? Rõ ràng lúc đó ta thấy hắn cho nó vào túi mà ? “_ Bụt tròn mắt ngạc nhiên nhưng chỉ nhận được một nụ cười bí ẩn của Shinichi

- Điều cuối cùng tôi muốn nói với mọi người là .._ Bụt đứng lên dõng dạc _ Thuyền trưởng không chỉ là báo vật của con tàu …
- Mà còn là một người bạn không thể thiếu _ rồi ông dịu giọng .
Bụt quay sang nhìn Heji trìu mến
- Cả cậu nữa , tôi rất bất ngờ về tài năng của cậu . Đúng là không thể đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài . Thôi , mọi chuyện đã giải quyết xong rồi..Ta đi ….

- Đứng lại đó !_ Khi vị bụt vừa định biến mất thì một giọng nói chát chúa vang lên
- Định chuồn đi đâu thế gã “ bụt lậu “ !_ Momo xuất hiện
- Momo chan ?
- Chúng ta còn một số việc chưa giải quyết xong đấy !
- Nhưng ta …!

…………………………………………………………………….

Tôi cặm cụi lau sàn nhà một cách tỉ mỉ . Hic ông trời thật bất công , sao nỡ đày đọa 1 vị bụt hiền từ giàu lòng nhân hậu như tôi kia chứ . Tôi chỉ muốn đòi lại tự do cho người khác thôi mà …
- Mau lau nhanh đi !_ Momo chống nạnh nói với bụt _ Đừng ở đó mà kêu ca nữa . Ông đã làm mất toi cả mớ tiền của ta thì bây giờ phải lao động khổ sai trả nợ chứ …!
- Nhưng ta ….!
- Không đôi co nữa !. Có muốn ta đem cây phất trần của ông đi bán đấu giá không hả ?
- Hu hu hu ….!

- Tội nghiệp gã bụt thật !_ Heji nói _ Rơi vào tay Momo thì cuộc đời kể như xong !

- Lao động công ích và trao quyền sử dụng phất trần cho Momo 10 ngày . Qủa là đáng thương !
- Biết sao được !_ Hakuba mỉm cười _ Đều do duyên số cả thôi !

- Không cần vờ ngất nữa đâu !_ Shin quay sang nói với Kid
Gương mặt say ngủ của chàng đạo tặc nở nụ cười
……………..Fashback ………………………………

Shinichi nhìn xuống mảnh giấy màu xanh trên bàn một lần nữa
- Cách chơi chữ độc đáo …sự lặp lại nhiều lần ..những món đồ …!_ Shin lẩm nhẩm
- Momo chan , cho anh hỏi cái này !_Shinichi nói _ Em có nhìn thấy Kaitou ở đâu không ?
- ……….._ Lắc đầu
- Vậy lúc nhận được câu hỏi em có thấy hắn đi đâu ?
- À cái đó thì … Lúc nhận câu hỏi . Anh ấy cứ lấm lét nhìn anh rồi đi về hướng…
- ???
- Ở đằng kia kìa !_ Cô bé chỉ tay về phía phòng Shinichi_ Em nghĩ là vẫn còn ở đó !
- Đúng như mình nghĩ !_Shinichi nở nụ cười nửa miệng đắc thắng
Thám tử trung học lừng danh Kudo đã có trong tay chìa khóa của câu đố …

- Cám ơn em nhiều nha Momo !_ Shin nói nhanh rồi chạy đi
- Mình đoán không sai mà !_ Shin mỉm cười khi nhìn thấy một mảnh giấy màu xanh được nhét vội dưới khe cửa phòng mình

……………………End back …………………………………….

- Sao lại đưa mảnh giấy cho tôi hả ? _ Shinichi nói _ Mà cậu đào đâu ra 2 cái giống hệt nhau thế ?
- Tạo ra những thứ giống nhau là kĩ năng cơ bản của 1 ảo thuật gia mà !_ Vẫn giữ đôi mắt nhắm nghiền , Kid nói _ Hơn nữa cuộc chiến mà không có người chiến thắng thì chán lắm ..!
- Rõ vớ vẫn …!

……………………………………………..

Hakuba đứng nhìn trăng lên cao . Ánh trăng huyền ảo tỏa thứ ánh sáng bàng bạc mê hoặc lòng người . Gió thổi nhè nhẹ đưa những đám mây ngao du khắp bầu trời .Sao lấp lánh tỏa sáng cả đêm đen .
Hakuba cúi đầu quay bước vào trong …
Thủy thủ trên tàu đã say ngủ …
Anh cố gắng bước thật nhẹ để không đánh thức họ dậy …
Phòng Shinichi vẫn mở cửa . Ánh sáng kì lạ phát ra từ căn phòng lôi cuốn sự tò mò của anh .
Hakuba bước vào , nâng sợi dây trên bàn lên . Hiện ra trước mắt anh Hakuba là một bản làng xa xăm . Trong căn nhà nhỏ , một cô gái đang say ngủ trên chiếc giường gỗ .

- Uhm !!_ Hairu nhỏm người dậy . Cô cảm thấy toàn thân đau ê ẩm …
- Cô dậy rồi à !_ Bên bếp lửa nhỏ , giọng nói trầm ấm của một chàng trai vang lên .
Anh mỉm cười , nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa thu . Một mái tóc nâu vàng , một đôi mắt xanh hiền từ ẩn sau đôi kính trắng , trông chàng trai thật chân thành và gần gũi …
- Anh là ai ?_ Hairu _chan hỏi
- Tôi là Araide , bác sĩ của vùng này _ Anh lại cười hiền hậu
- Còn tên cô là gì ? Nhà cô ở đâu ? Tại sao lại bị ngất ở sau núi vậy ?
Hairu không nói , chỉ lắc đầu đong đưa mái tóc nâu đỏ . Ký ức của cô giờ đây chỉ như một tờ giấy trắng . Cô chẳng nhớ gì cả ….

- Không sao đâu !_ Anh đưa cho cô một tách trà nóng ấm _Nếu cô thích thì cứ ở lại đây , cho đến khi nào nhớ ra …!
Hairu đỡ lấy tách trà từ tay anh . Nụ cười hiền của anh làm tim cô thêm ấm …
- Cám ơn !_ Hairu mỉm cười , một màu hồng lan nhẹ trên đôi gò má …

- Bác sĩ ơi bọn em vào được không ?
- Mẹ em bảo mang cho bác sĩ một ít trái cây để cảm ơn !
- Bác sĩ chỉ giúp em cách đọc chữ này đi ạ !
Bọn trẻ quanh vùng ùa vào căn nhà nhỏ , vây quanh Araide .
- Cháu dậy rồi à !_ Một bà cụ hiền hậu bước ra từ gian nhà trong ._
- Ta có nấu cháo cho cháu này !...
- Cám ơn bà ! _ Hairu cười tươi hạnh phúc .

- Cuối cùng thì cô ấy đã không cô đơn !_Hakuba mỉm cười đặt sợi dây chuyền của Shin về chỗ cũ …
Anh bước ra khỏi phòng một cách vui vẻ …

- Két..ét..ét..!_ Cánh cửa tủ quần áo trong phòng Shin_chan mở nhẹ …
- Bịch ! Bịch ! Bịch! Bịch !_ Những cú tiếp đất tuyệt đẹp xuống nền nhà .
- Ui chao ! _ Kaitou đưa tay xoa đầu _ Đau quá đi !
- Hic , ngộp thở quá ! Suýt nữa thì thành cá hộp rồi !_ Heji phì phò thở
- May mà Hakuba ra sớm , nếu không thì đã chết ngạt cả lũ ….
- Cuối cùng cậu ấy cũng đã lấy lại được tinh thần _ Kid nhìn ra cửa mỉm cười …
- Uhm ! Và Hairu cũng vậy !
- Mà này !_ Heji quay sang hỏi Shin _ Câu nói hôm trước của Hakuba và Hairu là gì thế ?...Đến giờ tớ vẫn không hiểu ?
- À ..cái đó thì …!_ Shin cười nhẹ _ Ánh sáng chân lý của mặt trời ( Nikkon ) sẽ xua tan sự lạnh lẽo u buồn của tuyết ( Yuki) .
- Ra là thế !_ Heji và Kid cùng gật gù
Giữa nụ cười bí ẩn của 3 chàng trai , một cô bé mở to đôi mắt một cách ngây thơ ….
- Như vậy ….Nghĩa là sao ?

…………..

Về Đầu Trang Go down
jiyoungbabie

jiyoungbabie

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 27
Birthday : 03/04/1996
Age : 28
Đến từ : China

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty1/9/2011, 17:36

pan viết hay lắm vote cho pan nak :rolling eyes:
''Anh chàng quý tộc đưa tay vuốt mớ tóc vàng hoe ( mà Hattori thấy như một dĩa mì xào bị ôi thiu ^^ )rồi nở nụ cười ngọt ngào ( mà theo Heji là vô cùng bệnh hoạn ) ''
hahaha a heji hàj thật :domohoi2:
mong ra chap mới :phon3:
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 894
Birthday : 27/05/1990
Age : 33
Đến từ : Lửa địa ngục

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty12/9/2011, 13:00

tiếp tục chờ đợi và chờ đợi
t/g thật có khiếu hài hước ,đọc mà đau cả bụng
xin phép t/g ,mình post fic này qua web khác nha
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty13/9/2011, 14:28

@ Shinichikudo : cám ơn bạn đã ủng hộ , nếu có thể đem fic của mình phổ biến khắp nơi thì cò gì bằng ^^ nhưng bạn nhớ giữ nguyên bản gốc đừng chỉnh sửa giùm mình nha ^^ à mà trang web đó tên gì vậy ?? !



Chap 16 : Thiên biến vạn hóa ( hik chap cuối rồi >"< )
Những đám mây bồng bềnh trôi lơ đễnh trên bầu trời đêm …
Những vì tinh tú trên cao lặng lẽ biến mất để lại trơ trọi một ánh trăng vàng rọi mình xuống mặt biển …
Sóng lay động từng cơn làm nhòe bóng trăng , tạo nên một hình thù ma quái ...
Thỉnh thoảng trên bầu trời những tia chớp lại giật liên hồi , phá tan sự tĩnh lặng của không gian …
- Bính ! Boong ! _ Chiếc đồng hồ lớn trên tàu điểm chuông 12h .
Thời khắc của bóng đêm …
Trước cửa phòng khách , tiếng va vào nhau của chiếc chuông gió càng làm cho không gian thêm rùng rợn …
- Leng !! Keeng …keeng !!_ Từng chuỗi âm thanh đứt quãng như một bản nhạc của tử thần

- Hức ..hức …hức !!!
Tiếng khóc của ai đó vang lên đánh thức Shinichi dậy . Cậu dụi mắt nhìn quanh rồi cầm lấy chiếc đèn pin
Hành lang tàu tối om , tất cả mọi người vẫn còn đang say ngủ . Shinichi cố bước thật nhẹ để không gây ra tiếng động
Tiếng khóc ngày càng gần . Shinichi cầm chặt cây đèn pin hơn , soi về phía cột buồm xem xét .
Dưới ánh sáng loe loét của ngọn đèn . Cậu nhìn thấy một dáng người đang ngồi co ro
- Hình như là một cô gái !!_ Cậu thầm nghĩ rồi bước đến gần

Cô gái vẫn ngồi yên , tiếng khóc dần trở nên rõ hơn …
- Này cô ơi !! _ Shin gọi
Đáp lại lời của cậu chỉ có tiếng nấc đứt quãng …
- Cô ơi , cô là ai thế ? …_ Shinichi cúi người xuống gần cô gái hơn
Cô ta vẫn im lặng , mái tóc bạch kim rũ dài chạm xuống tận sàn . Đôi vai nhỏ run lên theo từng tiếng nấc …
- Này cô ơi …!_ Shin đặt một tay lên vai cô …
Bất chợt cậu cảm thấy một hơi lạnh toát ra từ người cô gái
Cô ta từ từ ngước lên …

- Xoẹt ..!!! _ Một màu trắng lóe lên làm chói cả một góc tàu . Hình ảnh hai người mờ dần trong thứ ánh sáng kì lạ

- Xoẹt .!! Ầm !!! _ Một tia sấm nổ lớn xé toạt cả bầu trời …
Con tàu lại chìm trong tĩnh lặng …
Ánh trăng vàng vọt rọi sáng một dáng người thanh mảnh đứng cạnh cột buồm . Trăng vuốt ve gương mặt thanh tú của Shinichi .
Một Shinichi với đôi mắt màu đỏ rực …

……………………………………………………………………
Ladies & Gentlement…!! Để ủng hộ sự có mặt của quý vị trên con tàu này .Hôm nay chúng ta hãy làm một cuộc du ngoạn khắp tàu nhé.Nào bắt đầu từ nơi các fan muốn đến nhất .Một nơi an bình và bí ẩn nhất trên con tàu : phòng ngủ của đạo chích Kid lừng danh _(Hô hô hô ^^)
Một cơn gió thổi qua, , mở tung cánh cửa sổ căn phòng . Những món đồ vật được sắp xếp gọn gàng trên kệ . Một cái bàn nhỏ với vài cái ghế gỗ . Một cái rương khá to mà tác giả dám chắc là dù có trí tưởng tượng phong phú cách mấy các bạn cũng không đoán được trong đó có gì .
Nhưng hãy tạm gác trí tò mò của mình sang một bên mà hướng mắt về chiếc gường be bé xinh xinh kia . Vâng chính là chiếc giường trải gra trắng có in chữ KAITO to tổ bố ấy .
Một chàng trai manly đang say ngủ , miệng chúm chím cười gian …
Vâng , đó chính là vị sama vĩ đại của chúng ta và chắc mọi người cũng đang rất muốn biết anh ấy đang mơ thấy gì mà cười phải không ? ( em cũng thế ^^ )
Chúng ta cùng vào giấc mơ xem nhé …
****( Giấc mơ của Kid )***

- Kaitou Kid ơi !! Em rất ngưỡng mộ anh đấy !!
- Kid ơi !! Anh cho em xin chữ kí đi !!
- Em nữa ..cả em nữa…!
- Em có món quà muốn tặng anh !
- Em tặng hoa cho anh này …!
Những cô thiếu nữ xinh đẹp đang vây kín lấy anh . Quanh Kid tràn ngập những bó hồng đỏ thắm . Mùi thơm dịu dàng của hoa hồng cứ thoang thoảng trong đầu anh
Rồi từ trong những cánh hồng một mĩ nhân xuất hiện
Mỹ nhân xinh đẹp với đôi mắt xanh lung linh & nụ cười nửa miệng ….
- Shinichi !! _ Kid giật mình tỉnh giấc

Mặt Shinichi chỉ còn cách anh có vài tấc
- Cậu ..cậu…vào đây làm gì ??? _ Anh nhích người sang 1 bên rồi ngồi bật dậy _ Muốn dọa chết tôi à ??

Nở một nụ cười nửa miệng đẹp chết người ( dĩ nhiên là Kid sẽ không chết vì anh ấy thừa sức miễn nhiễm ^^ ) Shinichi dịu dàng nói
- Tôi vào đánh thức cậu dậy !!
- Đánh thức thì phải gọi to lên chứ _ Kid nhăn nhó cãi lại _ Cậu làm gì mà cứ như ma thế !!

- Bởi vì …_ Shinichi nhìn sâu vào mắt Kid . Cậu ngồi lại gần anh hơn
- Tôi muốn nhìn thấy gương mặt say ngủ cực kì dễ thương của cậu !!_ Đôi mắt Shinichi nhìn anh đầy ướt át
- Vậy ..vậy..sao !!_ Kid bỗng thấy ớn lạnh . Có phải cậu ta đang trêu mình không nhỉ ? Không . Gương mặt ấy không có chút gì là trêu đùa cả .
Mặc dù nụ cười của Shin không có gì là mỉa mai và ác ý , nhưng nó càng làm anh thấy sợ hơn …
- Bịch …bịch..bịch…!_ tim Kid đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài…
- KID SAMA ƠI !!!!! Dậy ăn sáng nào !! _ Tiếng Momo gọi lớn , ( một cách đánh thức thuần túy khác hẳn cách của Shinichi ^^ ) cô bé đẩy cửa bước vào
- Ơ …có cả Shinchan ở đây nữa à !!
- Momo …?

………………………………………………………………………………….
- Tà ran !!! …_ Momo hăm hở bưng ra mấy cái ốp la nóng hổi
- Thực đơn hôm nay đây ư ? Nhìn hấp dẫn đó !!
- Uhm , nào xử thôi các cậu
- Ủa Kaitou cậu sao vậy ? _Hakuba hỏi
- Không có gì …!_ Kid đáp
- Vậy thì mau ăn đi chứ !_ Heji nói _ Cả Shin nữa , sao 2 người cứ ngồi nhìn mãi thế ?
- À không có gì ! Chỉ là tớ chưa đói thôi …!
- Gì mà chưa đói !_ Heji đẩy dĩa ốp la về phia Shin _ Bỏ bữa sáng là không tốt đâu …!
- Phải đấy ! Cứ noi gương Heji đi _ Hakuba điềm tĩnh xen vào _ …cậu ấy còn ăn cả bữa khuya …!
- “ Cái tên này …”_ Lầm bầm chửi rủa

Thế là bữa ăn sáng của họ diễn ra vô cùng rôm rả dù trong 5 thành viên thì có tới 3 người là chỉ biết ngồi im lặng mà nghe . Nói cách khác là bữa ăn kéo dài bởi sự tranh cãi bất phân thắng bại giữa Heji kun và Hakuba san ( còn 3 người kia thì được mời làm khán giả bất đắc dĩ ^^) vì mỗi người một ý khi Momo hỏi là nên ăn ốp là với nước sốt hay xì dầu …
- Xong rồi …! _ Hakuba đặt chiếc nĩa của mình xuống rồi dùng khăn mù soa lau miệng
- Hôm nay cậu lái tàu phải không Hakuba ? _ Kid nhắc nhở
- Uh, suýt nữa thì tôi quên mất ..!_ Hakuba đứng dậy _ Cám ơn nhé Kaitou !

- Em sẽ đi cùng anh .._ _ Momo đứng dậy chạy theo Hakuba
- Này..còn bát đĩa ??
- Xong ngay mà !! _ Momo búng tay một cái , đống bát đĩa nhanh chóng được chùi rửa sáng loáng và úp gọn gàng lên kệ …
- Nhưng mà …_ Kid nhìn bóng Momo khuất xa _ ..tôi vẫn chưa ăn xong …!

- Đáng ghét ! _ Heji đứng dậy _ Tôi về phòng tập kiếm đây !

- Thật là trẻ con !_ Kid thở dài trước sự ương ngạnh của 2 người bạn

- Họ luôn như vậy mà !_ Shin cầm tách trà lên uống
Không gian trở nên quá yên lặng khi chỉ có 2 người … ( không tính tác giả ^^ )
- Giờ cậu định làm gì ?_ Shinichi quay sang nhìn Kid nói
Kid vội xoay đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của Shin , anh nói
- Tôi sẽ xuống thư viện đọc sách …!

- Hay lắm ..!_ Shinichi bước đến kéo tay anh _ Chúng ta đi thôi !
- Ơ …chúng ta ??_ Kid ngạc nhiên một cách ngượng ngùng
……………………………………………………………….

Chào mừng mọi người đến địa điểm tham quan thứ 2 của chúng ta hôm nay : Thư viện tàu SHHK
Mặc dù so với viện bảo tàng truyện trinh thám nhà Shin thì cái thư viện này chả là cái đinh gỉ gì . Nhưng cũng tạm cho là đầy đủ và phong phú . Điều đáng nói là tác giả xin cam đoan rằng mọi người sẽ tìm thấy không sót tập nào của DC và Magic Kaitou đâu .
Nhưng Kid nhà ta đâu phải là một Otaku nên dĩ nhiên anh ấy sẽ không vào đây đọc truyện tranh , mà thay vào đó là …truyện chữ ^^
- Ahà ! Ansec Lupin ! Thần tượng của ta đây rồi !
Kid hăm hở vớ lấy cuốn truyện trinh thám
- Hôm trước mình đọc đến đâu rồi nhỉ ? _ Kid ngồi xuống ghế bành , lật nhanh từng trang tìm kiếm

Shinichi cũng cầm lấy 1 quyển sách rồi đến ngồi cạnh anh
Một trang , hai trang rồi ba trang . Đến trang thứ năm thì Kid không tài nào tập trung được .
Anh liếc nhìn sang người bên cạnh …
Trên tay cậu là quyển Sherlock Homels quen thuộc …

Kid dán chặt mắt vào trang sách nhưng thề có chúa ( dù anh đạo Phật ^^ ) . Bây giờ có ai hỏi anh quyển sách có ăn được không thì Kid cũng chả biết để mà trả lời …
- Hơ.. ơ.. ơ.. ơ..!_ Shin ngáp dài 1 cái , cậu nhích lại gần Kid hơn
Khoảng cách giữa 2 người cứ ngắn dần , ngắn dần cho đến khi Kid cảm nhận rõ sức nặng của đầu Shinichi trên vai mình

Tim anh lại bắt đầu loạn nhịp …

- Cậu không phiền chứ …? _ Shinichi nói
- Ờ ..ờ .. Không …!
Không gian lại rơi vào yên lặng . Kid nghe rõ từng nhịp thở của Shin trên vai mình . Ấm áp và ngọt ngào …
Kid đưa mắt nhìn sang . Màu tóc đen lay láy cùng hương thơm dịu dàng đến say người . Anh mỉm cười đưa tay chạm vào má Shin
- KAITOU …!!_ Tiếng thét của ai đó vang lên

- Ai thế ??_ Shin ngồi dậy dụi dụi mắt , Kid giật mình rụt tay lại
- ẦM ..!! _ Momochan tông cửa bước vào _ Hệ thống lái tàu bị hỏng rồi . Anh ra giúp Hakuba san một tay với …
- …???
- Ơ có cả Shin niichan ở đây nữa à ? _ Momo tròn mắt
- Vậy càng tốt _ Cô bé nhanh nhẩu chạy đến kéo tay Shin _ Hai người ra giúp luôn một thể cho nhanh !

…………………………………….
- Không đến nỗi nặng lắm !_ Kid săm soi hệ thống lái tàu _ Chỉ là hỏng nhẹ và rò rỉ ở vài nơi !
- Vậy à …!_ Hakuba chau mày _ Thế có sửa được không ?
- Được chứ ! Đưa giúp anh chiếc tua vít nào Momo !!
- …..
- Cái cờ lê số 10 !!!
- …………
- Cạch ..!! Cạch ..! Cạch …!_ Mồ hôi lấm tấm trên trán Kid
- Xong rồi !_ Anh đưa tay quệt trán , những vết dầu nhớt lấm lem đầy trên mặt anh …
- Cậu thử khởi động đi Hakuba !
- Tách tách …!Brừm …rừm …!
- Ổn rồi …!_ Hakuba thở phào nhẹ nhõm _ Suýt nữa thì phải bồi thường sạt nghiệp…! ^^
- Cám ơn cậu nhé ..!_ Anh quay sang nói với Kaitou
- Có gì đâu …!_Kid cười khiêm tốn _ Chuyện vặt ấy mà ..!( nở mũi hãnh diện ^^)
Momo nhìn Kid rồi cho tay vào túi lấy ra một chiếc khăn tay .
Nhưng Shin chan đã hơn cô bé một nhịp . Đôi tay nõn nà chạm vào bờ má Kid ( WOWWW ^^) .Hương thơm dìu dịu không biết là từ chiếc khăn tay hay từ đôi tay chủ nhân của nó .

- Để tớ lau giúp cậu _ Shinichi mỉm cười dịu dàng
Quanh đó , những con mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cậu
- Sao thế ? _ Shin quay lại hỏi _ Tay cậu ấy dính đầy nhớt còn gì …!
- Không có gì ..!_ Hakuba mỉm cười , một nụ cười đủ kín đáo để ai đó phải nhận ra mà đỏ mặt
- Huýt…!_ Hattori xoay sang hướng khác huýt sáo làm lơ
Và hai má Kid giờ đây chẳng khác chi táo chín …

Ai cũng nhận ra sự khác biệt trong cử chỉ của Shin và Kid .
Nhưng có một điều không phải ai cũng nhận ra là trong cái tích tắt tưởng chừng ngắn ngủi ấy . Đôi mắt xanh lơ của Shinichi sáng lên một ánh đỏ dữ dội…
Rồi nhanh chóng vụt tắt ….

………………………………………………………..

Một buổi chiều tà trên con tàu lộng lẫy SHHK . Tiếng gió thổi vi vu như điệu nhạc , từng đợt sóng nhấp nhô như những phím đàn của người nghệ sĩ tài hoa .
Nắng vàng dịu dàng trải dài trên tàu . Một sắc vàng cam của mặt trời lúc hoàng hôn .
Một khung cảnh thật lãng mạn ….
- Một khung cảnh thật lãng mạn nhỉ ?
- Hả ..?_ Kid ngạc nhiên nhìn quanh , tim xem chủ nhân của câu nói mà đến hơn 98% là giống hệt suy nghĩ của mình …
- Shinichi ..?
- Uhm …!_ Shinichi mỉm cười _ Tớ ngồi cạnh được chứ ?
- Tất nhiên ..!_ Kid ngồi nhích sang một bên băng ghế
Shin chan ngồi xuống cạnh anh . Chiếc ghế dựa dài bỗng trở thành một không gian hẹp khi chỉ có 2 người …

- Hôm nay cậu không pha chế thuốc à ..? _ Kid nói
- Tớ đi dạo mát ! Còn cậu ? _ Shin chỉ vào sợi dây Phone của Kid
- Tôi nghe nhạc ..!_ Kid lập tức lấy tai nghe ra khỏi tai mình _ Chứ không phải tường thuật đua ngựa như Mori-san đâu ..!
Kid giơ cao dây phone và cái máy nghe nhạc mini của mình rồi cười …
- Hi hi hi …!_ Nụ cười trong vắt của Shinichi vang lên . Và Kid có cảm giác như mình vừa làm 1 điều gì đó rất vĩ đại .
Nhưng sao trong niềm tự hào có cái gì đó khắc khoải . Một cái gì đó là lạ…

- Cậu nghe cùng chứ ?_ Kid đưa 1 đầu tai nghe cho Shinichi
- Không ..!_ Shin lắc đầu _Tôi thích nghe cậu hát hơn …!
- Tôi ..?
- Uhm , …có được không ?
Cùng với ánh mắt mong chờ và lời đề nghị dễ thương của thiên thần Shin , dĩ nhiên Kid sama nhà ta đâu thể hẹp hòi mà từ chối . Và rồi anh cất tiếng hát …

“ Tích tắc ! Tích tắc !
Nhịp đồng hồ nhích nhẹ từng giây …
Thời gian trôi qua như vô tận …
Tớ luôn dõi mắt theo cậu trong từng khoảnh khắc

Bất cứ nơi nào , bất cứ ở đâu …
Chỉ cần cậu gọi …
Tớ sẽ đến bên …

Không có khoảng cách hay trở ngại nào ngăn cản chúng ta …
Chỉ cần cậu cần , tớ sẽ luôn hiện hữu …
Bởi vì mỗi phút mỗi giây tớ đều dõi theo cậu …”

Giọng hát trầm ấm của Kid cứ âm vang . Những ca từ ngọt ngào quyện vào nền nhạc của chiếc máy phát Mini một cách hoàn hảo . Tiếng hát dịu dàng rót mật vào tai người thưởng thức , tưởng chừng như khúc thánh ca của những thiên thần .

- Bộp ..! Bộp …! Bộp..!_ Shinichi vỗ tay tán thưởng
- Cứ như là một ca sĩ thật thụ ấy ..!_ Cậu nói với Kid
- Cậu quá khen rồi …!_ Kid gãi đầu ngượng ngùng
- Không đâu , tớ nói thật đấy ..!_ Shin nhìn Kid bằng 1 ánh mắt đầy ngưỡng mộ .

- Nhưng những lời ấy có thật không ?_ Shin nở 1 nụ cười đẹp rạng ngời ( mà không chói lóa ^^ )
- Sao ? ??_ Kid chớp mắt hỏi
- Cậu …sẽ luôn ở bên tôi chứ ?? _ Shin nghiêng đầu hỏi một cách đáng yêu

Không đợi Kid trả lời ,( trả lời thì còn nói làm gì ^^ ) Shin khẽ nhếch môi nở 1 nụ cười kín đáo .
Đôi mắt xanh cụp xuống như chờ đợi …
Và rồi như bất kỳ nguyên tắc vật lý nào mà các nhà khoa học đã dày công chứng minh .
Hai thanh nam châm khác cực sẽ hút lẫn nhau ..
Từ từ , nhẹ nhàng không vội vã , Kid nâng cằm Shinichi đến gần môi mình . Đôi mắt xanh lơ dần khép lại . Kaitou Kid như lạc vào một cõi thần tiên mơ mộng mà không biết rằng lưỡi dao sắc lẻm trong tay Shinichi đã kề sát cổ mình …

- KAITOUUU ….!!! _ Khi bờ môi anh chỉ còn cách Shin có vài cm ( và lưỡi dao cách cổ Kid cũng khoảng ngần ấy ) thì tiếng gọi quen thuộc lại vang lên

- Hakuba ..?
Ngay lập tức 2 người tách nhau ra . Trở về đúng vị trí mà cách đây 15’ họ đã ở

- Ủa có cả Shinichi nữa à ? _ Hakuba nói _ Dạo này hai người thân thiết quá nhỉ ?
- Thôi đi Hakuba _ Kid nói mà mặt đỏ rực …_ Cậu tìm tôi có chuyện gì hả ?
Kaitou nhìn Hakuba san bằng một ánh mắt hình viên đạn ( kiểu như : lý do ấy mà không chính đáng thì tôi và Shin sẽ cho cậu một trận ra trò đấy >”< )
- À , cậu có nhìn thấy con Waston của tôi không ?_ Hakuba hỏi
- Đại bàng Waston ?
- Uh, tớ đang định tắm cho nó thì nó bay đi đâu mất _ Anh nhìn quanh tiếp tục tìm kiếm

Liếc nhìn Shin để dò xét , Kaitou Kid nghĩ ngợi vài giây rồi nói
- Cậu đợi tôi 1 tí nhé …!
- Uh …!
- Chúng ta đi thôi Hakuba …!
Khi 2 bóng người vừa khuất dạng thì không gian bỗng chùng xuống ….
Một màu lạnh lẽo bao trùm và đôi mắt xanh của Shinichi lại lóe lên một tia đỏ….

…………………………………………….
- Phù ..! Phù..! Phù…!_ Kid thở từng hơi mệt nhọc
Mồ hôi chảy ướt cả lưng áo làm anh có cảm giác như mình vừa giảm đi mấy tấn mỡ ( anh nghĩ người mình có được mấy kí mỡ chứ ? >”< ).
Con chim Waston chết bầm , chẳng hiểu tên Hakuba chăm sóc thế nào mà nó sợ tắm còn hơn sợ chết . Làm anh phải chạy tới chạy lui tìm bắt , rồi vuốt ve nựng nịu nó mới chịu theo Hakuba vào phòng tắm …
Nhưng theo kinh nghiệm bản thân mà nói , cái nụ cười cực gian của Hakuba khi Kid trao con đại bàng cho hắn dự báo rằng số phận chú chim nhỏ sẽ chẳng được bình an .
Eo ôi ! Kid rợn người . Không khéo gã ấy sẽ nhổ sạch lông con chim rồi bôi kem dưỡng trắng da vào ấy mất…
Khi những suy nghĩ về Hakuba san và vụ án chú chim non kết thúc thì Kid thấy mình đang đứng trước cửa phòng ăn …
Quả là hợp ý anh : Phòng ăn = nơi thư giãn + nơi cung cấp năng lượng + nơi trốn tránh hiệu quả . Hai yếu tố đầu thì miễn bàn , riêng yếu tố sau thì không hẳn là chính xác . Kid không trốn tránh ( mặc dù kẻ trộm thì luôn phải trốn tránh ^^ ) nhưng anh cần 1 chỗ yên tĩnh để suy nghĩ . Bởi vì người anh không muốn gặp nhất lúc này chính là…
- Shinichi ?_ Kid ngạc nhiên khi thấy cậu bạn mình đang ngồi chiễng chệ giữa phòng ăn cứ như là biết rằng Kid sẽ đến đây
- Chạy trời không khỏi nắng ..!_ Kid nghĩ thầm rồi khẽ thở dài

- Cậu tìm thấy con chim chưa ? _ Shin đặt quyển sách đang đọc xuống bàn , hỏi Kid
- Ờ .. rồi …!_ Anh gật đầu
- Vậy thì ngồi xuống đây …!_ Shinichi kéo 1 chiếc ghế ra rồi đẩy Kid ngồi lên đó
- Tớ đi lấy nước cho cậu uống nhé ..!_ Shin niichan mỉm cười dịu dàng
Kid cũng cười … Nhưng không phải để đáp lại nụ cười của Shinichi mà anh cười vì bỗng nhớ cái lần Shin cho mình ăn mì sốt cá trong buồi sáng đầu tiên trên tàu . Cậu ta cũng rôm rả như thế , cũng cười với anh ngọt ngào như thế để rồi ….
Không , không đúng . Kid chau mày lại . Có cái gì đó không ổn , không giống bình thường lắm . Không phải là vẻ ngoài , không chắc chắn lắm nhưng rõ ràng là không phải …

- Leeng keeng keeng …! _ Chiếc thìa của Shinichi khuấy đều trong ly nước cam
Một ít bột trắng được cậu ta lén bỏ vào . Nước trong li sủi bọt nhẹ … chuyển sang đục ngầu …rồi trở lại bình thường .

- Cậu uống đi …!_ Shin đặt ly nước lên bàn , cười dịu dàng .
- Cám ơn …!_ Kid nhấc ly nước lên
Đôi tay bình thản đưa lên miệng …
Shin nhếch môi cười kín đáo …
Môi Kid dần chạm vào thành ly mát rượi …

- Tớ quên mất …!_ Bất ngờ anh đặt ly nước xuống bàn
- Phải rửa tay trước khi uống nước ,,,!_ Anh nói với Shin rồi đứng dậy

- Bốp ! _ Vô tình va vào chiếc ly . Nước trong ly đổ hết cả xuống sàn .
- Ấy chết …!!_ Kid hốt hoảng tìm chiếc giẻ lau
- Không sao đâu !_ Shin mỉm cười nói _ Để tớ làm ly khác cho ….
- QUÁC …QUÁC…QUÁC …!_ Từ bên ngoài , một chú đại bàng ướt sũng bay vào bếp
- KAITOU …BẮT NÓ LẠI GIÚP TÔI ….!_ Tiếng Hakuba vang lên “ thánh thót “

………………………………………………………………………
Hattori vắt chiếc khăn bông lên vai . Nhịp chân cậu vẫn bước đều đều . Sau một ngày luyện tập mệt mỏi không gì tuyệt cho bằng được ngâm mình trong bồn nước nóng . Hơi nước bốc nghi ngút kèm theo mùi thơm nhè nhẹ của những cánh hoa lài sẽ xua tan bao căng thẳng …
Công nhận phải cám ơn tên Hakuba mới đúng . Vì nhờ có sự điệu đàng đến chảy nước của hắn mà Momo mới rút ruột xây hẳn một bể nước nóng ngay trên tàu . Và nếu Kaitou Kid chọn phòng ăn làm nơi trú ẩn thì với Hattori Heji , phòng tắm chính là điểm đóng quân tuyệt vời …

- Woww…! Tuyệt vời quá !!_Heji trầm trồ khi bước vào phòng tắm
Mặc dù cậu đã đến đây cả chục lần nhưng mỗi khi bước vào cậu lại không nén được niềm vui và sự thích thú .
Nhanh chóng cởi quần áo ra , Heji kun đưa một chân xuống bể nước
- Woww…!_ Cái cảm giác âm ấm mới dễ chịu làm sao
Hattori lim dim mắt , mơ màng dần bước xuống hồ ..
- Oái …!_ Bất chợt chân cậu chạm phải một cái gì đó
Một cái gì đó mềm mềm & mịn mịn …
Sau vài giây định thần , Hattori nhìn kĩ xuống bể nước . Một cái đầu đen nhánh dần dần trồi lên …
- Phù…~!_ Nước từ miệng người đó phun ra thành tia
- MAA…AAA!_ Heji hét lên
- Suỵt .tt..t..!_ Kid đưa 1 ngón tay lên miệng ra hiệu yên lặng
- Kai..Kaitou …!_ Heji lắp bắp_ Cậu đến đây làm gì ?
- Tất nhiên là để tắm ..!_ Kid vừa nói vừa ngã người vào thành hồ
- Vậy à…!_ Heji nói

- Cộc ..cộc ..cộc ..!_ Có tiếng gọi cửa từ bên ngoài
Kid nhanh chóng ngụp đầu xuống nước ..
- Kaitou có ở đây không ? _ Shinichi mở cửa bước vào
Liếc nhìn Kid một cách kín đáo và như chợt hiểu ra gì đó , Heji lắc đầu
- Chỉ có mình tớ thôi !
- Vậy à …!_ Shin gật gù . Cậu đảo mắt nhìn quanh rồi đóng sầm cửa lại _ Cám ơn nhé …!

- ..~..~..~..~..~…~_ Kid sama tội nghiệp vẫn đang nhịn thở đến xanh mặt

- 1…2….3…! _ Hattori đếm khẽ

- Roẹt ..!_ Cửa phòng tắm lại được mở ra
- Khi nào cậu thấy Kaitou thì báo tớ một tiếng nhé !_ Shin nói
- Tớ biết rồi .._ Heji nói , miệng cười tươi

Cánh cửa được đóng lại và giờ thì mọi người có thể an tâm là nó sẽ không bị mở bất ngờ thêm lần nào nữa ^^
- Cậu lên được rồi đó ..!
- Phù..!_ Kid ngoi lên thở phì phò _ Suýt nữa thì chết ngạt
- Hì hì ….!
- Sao cậu lại cười ?
- Ngưỡng mộ .
- ???
- Cậu lặn giỏi thật ! Hì hì ! Tiềm năng huy chương vàng Olimpic đấy !
- Vớ vẩn _ Kid lại tựa người vào thành hồ thư giãn

- Phòng ăn không hiệu quả sao mà phải trốn vào tận đây ?
- Trốn ai ?
- Còn ai nữa , dĩ nhiên là Shin chan !
- Làm gì có chứ ?
- Vậy à ?_ Heji cười gian _ Lúc nãy cậu ấy bảo nếu thấy cậu thì gọi….
- Cứ việc ….
- SHI…
- Khoan đã !_ Kid lao tới bịt miệng Heji

- Uh thì có !_ Anh gật đầu , nét mặt ngượng ngùng ( hay nói đúng hơn là “ quê độ “ ^^)
- Sao vậy ? _ Hattori hỏi _ Chẳng phải 2 người thích nhau à ?
- Gì chứ ? _ Kid ngạc nhiên _ Cậu ăn nói kiểu gì vậy . Sao có thể …
- Nhìn mặt cậu đi …! Không tin tớ thì cũng phải tin mặt nước chứ ?
- …………._ Nhìn xuống nước , đỏ mặt
- Không cần chối đâu ..!_ Heji bình thản nói _ Mọi người đều biết cả mà …!
- ……….._ Im lặng cúi đầu , mặt vẫn đỏ( XDD quá đi )
- Từ lúc lên tàu thì đã thấy 2 người “ hợp khẩu “ rồi . Shin cũng là con gái rồi có gì đâu mà ngại …
- ……………..
- Cứ đối mặt với tình cảm thật của mình _ Giọng Heji bỗng chùng xuống _ Chẳng lẽ cậu không cảm thấy gì ?

- Ừ thì …_ Kid ấp úng _ Chỉ mới vài ngày nay thôi ..Khi ở cạnh cậu ấy ..Tim tôi cứ dập loạn cả lên …
- …………_ Chăm chú nghe
- Rồi cái cách cậu ấy dịu dàng …cứ..làm tôi thấy là lạ..không hiểu sao vừa thinh thích vừa lo lo
- ………_ Vẫn chăm chú nghe
- Bình thường thì không sao nhưng cậu ấy xuất hiện thì …tôi lại không kềm chế được cảm xúc của mình
- ……………._ Gật gật đầu
- Nhưng tôi lại thấy có cái gì đó không bình thường ..cứ như là…
- Cứ như là người đó không phải Shinichi …!

- Cậu cũng cảm thấy à ?_ Kid tròn mắt
- Một chút thôi ..!_ Heji bĩu môi ( cậu nghĩ bọn tôi là bạn bè thân thiết bao lâu hả ? )
- Vậy ….

Cả hai con người cùng yên lặng …
Thời gian như ngừng trôi …

- Hattori này ..!_ Bỗng Kid nhìn thẳng vào mắt Heji
- ……………..
- Mặc dù cậu là kẻ chậm tiêu nhất bọn ..!_Giọng anh trở nên nhẹ nhàng ( nhưng ý nghĩa câu nói thì nặng như búa tạ ^^ )
- ..” Cái gì ? “… _ Heji nghĩ
- Nhưng tôi rất cần một lời khuyên đấy …!
- E hèm …!_ Heji hắng giọng
- ………..
- Vậy để kẻ chậm tiêu nhất bọn này sẽ cho ngài đạo chích óc bã đậu 1 gợi ý nhé ..!_Hattori mỉa mai
- ………_ Không lớn tiếng cãi lại , Kid im lặng lắng nghe
- Cậu biết không …!_ Heji đặt tay lên vai Kid _ Đôi khi những thứ chúng ta nhìn thấy lại không phải là thứ chúng ta nghĩ
- ……!
- Hãy lắng nghe những gì trái tim mình mách bảo ..và….
Kid chăm chú lắng nghe và trong khoảnh khắc đó anh thấy khắp người Hattori tỏa ra 1 vầng hào quang rực rỡ , quanh cậu tiếng hát của những thiên thần cất vang . Từng lời nói của cậu tựa như lời sấm truyền …
- ..Và ..nhớ trả phí trốn nhờ nhé ..!_ Heji cười ^^
- “ Cái gã này “ .._ Kid nhăn mặt nghĩ thầm _ “ Lại nhiễm tính keo bẩn của Momo chan “.

……………………………………………………………………………….
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 894
Birthday : 27/05/1990
Age : 33
Đến từ : Lửa địa ngục

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty14/9/2011, 13:30

web đó là kenhsinhvien.net
bạn yên tâm ,mình không vi phạm bản quyền đâu
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty22/9/2011, 14:51



………………………………………………………………………………
phần tiếp theo đây mọi người ơi ^^
..................................................
Cravo ! Cravo ! Một tràng pháo tay cho cuộc đối thoại đầy ý nghĩa giữa Hattori kun và Kid sama nào …
Tiếp theo đây chúng ta sẽ tạm rời “ thiên đường trong mộng “ của anh Hattori để đi đến địa điểm tham quan khác .
Mặc dù cảnh quay kế sẽ không có những đài phun nước hoành tráng , những bể tắmlộng lẫy , những tấm gương sáng loáng hay mùi hoa nhài thơm nức nở . Nhưng nó sẽ là nơi diễn ra một tình huống đầy kịch tính có thể gọi là nút thắt đỉnh cao trong câu chuyện tình đầy lâm ly bi đát . Một khung cảnh cực kỳ lãng mạn và gây cấn sẽ để lại trong lòng người xem nhiều ấn tượng . Một khung cảnh mà …
- Bốp !_ Khi lời nói trong trẻo thánh thót của tác giả vẫn đang say mê thì bỗng đâu một vật thể bay không xác định được ném vào đầu …( mà theo khảo sát điều tra mới nhất của Viện Hàng Không Nasa thì có thể đó là một chiếc guốc Nhật truyền thống ^^ )
- Dẹp ngay bản tường trình vớ vẩn ấy ! Mau chiếu cảnh tiếp cho mọi người xem đi !_ giọng chát chúa của ai đó réo lên

Định thần sau cú đập trời giáng . Tác giả vẫn cố đứng dậy , nở 1 nụ cười Robot …
- Mọi người phải từ từ chứ ! Em đã bao Show cả chap này nên phải ….
Với tài năng xuất khẩu như thần . Tác giả định sẽ đưa ra những lập luận chặt chẽ , lời lẽ logic đầy sáng tạo để thuyết phục mọi người . Nhưng có lẽ mức độ phấn khích của các Fan đã trên mức báo động đỏ nên khi tác giả vừa nói đến câu thứ 2 thì …
- Véo ! Véo ..! Véo …!_ Hàng ngàn đôi dép Lào thượng hạng bay tới tấp lên sân khấu

Và rồi để chiều lòng những thượng đế khó tính ( và cũng là để bảo vệ tính mạng cho mình ^^ ), vị tác giả đáng thương đành lủi thủi đi vào phía trong sân khấu . Không quên để lại lời nhắn nhủ đầy chân thành với các Fan …
- Cứ đợi đấy , bọn Crazy Fan cuồng tín !_ Tác giả che miệng cười gian _ Ta nhất định sẽ đày đọa nhân vật chính thật thê thảm …

Màn đóng nhanh …và…mở vội .

Bỏ qua khúc giới thiệu dài dòng , dẹp luôn đoạn tả cảnh thừa thải . Cảnh tiếp theo bắt đầu từ lúc ….

- Cộp ..cộp…cộp… !_ Kid vừa đi vừa nhìn quanh tìm kiếm
- Sao giờ này lại gọi mình ra đây chứ !_ Anh đưa tay xem đồng hồ . Đã hơn 11h đêm …
- Tên Shinichi này thật là …Trời lạnh thế mà phải vác xác ra đây _ Kaitou cho tay vào túi quần , run lẩy bẩy _ Hẹn ở phòng ngủ mình có phải hay hơn không ?
Chao ôi , một câu nói đầy ẩn ý phát ra từ cửa miệng của vị Sama vĩ đại ( mà 100% ý tưởng là của tác giả ^^ ) . Và cũng để tán thưởng cho sự pervert vô đối của bản thân . Kid nở 1 nụ cười thầm lặng ( cười gian ^^ )

- Cậu đợi có lâu không ?
- Kudo …?
- Gọi tớ là Shin chan được rồi !_ Shin cười ngọt ngào
- Shin …shin chan ..!
Má ơi , Kid nói mà nghe muốn rụng lưỡi . Mặc dù từ lâu nó đã trở thành câu cửa miệng của anh nhưng với cái nhìn ướt át của Shinichi thì chỉ nghĩ đến cách gọi thôi Kid cũng muốn nổi da gà …

- À…!..Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì thế ..!_ Kid nói mà 2 má nóng ran . Ui chao , 1 nam 1 nữ hẹn nhau lúc nửa đêm có khi nào …

Shin bước lại gần Kid , từng bước một . Nhẹ nhàng không nao núng , cậu đứng trước mặt anh , mở nụ cười rạng rỡ .( lại cười ^^ )
- Bộ có chuyện gì mới được gọi cậu sao ..?_ Shin thì thầm bên tai anh_ Hả ..đạo tặc Kid …?
- Ờ ..phải..ý mà không …ừ thì…nhưng không có chuyện gì …!_Kid ấp úng .
Mà cũng phải thôi vì hệ thống thần kinh tư duy của anh ấy đang bận đàn áp sự bạo động không cần thiết của nhịp tim nên hiển nhiên là không điều khiển được lời nói rồi ^^
Một khoảng lặng trôi qua khi Shinichi tựa người vào lan can tàu cạnh Kid
- Ực ..!_ Kid sama nuốt nước bọt như 1 thói quen để giữ bình tĩnh …

- À mà có đấy ..!_ Shin nói giọng thản nhiên _ Tớ gọi cậu đến đây để nói một chuyện quan trọng
- ……………….
- Tớ nuốn nói rằng …!_ Shin đặt tay lên vành tai Kid . Khẽ vuốt nhẹ xuống cằm
Những ngón tay di chuyển nhẹ nhàng điêu luyện làm lan tỏa một luồng điện gây gây …
Kid đứng lặng người , bộ não IQ 400 đang ngừng hoạt động …
- Tớ rất thích cậu …!_ Shinichi luồn tay qua phía sau ôm chặt lấy Kaitou Kid
Phía khán đài có tiếng “ồ “ lớn của các Fan …
- Cậu hãy luôn ở bên tớ nhé …!_ Dụi gương mặt xinh xắn vào lồng ngực vạm vỡ của anh , Shinichi nở một nụ cười …

Phía trên cao đám mây đen dần che khuất ánh trăng …
Đêm tối lặng lẽ và huyền bí …

- Tôi xin lỗi …!_ Đôi tay Kid đẩy nhẹ Shin ra

Mặt trăng lại tỏa sáng thuần khiết trên bầu trời …

Đôi mắt xanh lung linh của Shinichi nhìn Kid đầy kinh ngạc

- Tôi không thể ở bên cậu …!_ Kid nói
- …………..
- Mà cậu cũng không cần phải giả vờ thế đâu ..!_ Ánh mắt Kid sắc lại . anh nở một nụ cười lạnh lùng
- ………………_ Shinichi vẫn im lặng . Mỗi lời nói lúc này đều trở nên thừa thải khi những suy nghĩ của cậu đã bị ai đó nhìn thấu …
- Nói cho tôi biết đi …!_ Kid đặt tay lên vai Shin , nhìn thẳng vào mắt cậu _ Có phải là….
- Bốp ..!_ Một thanh gỗ đập mạnh vào đầu anh từ phía sau ..

- Xem ra ngươi có vẻ nhân từ quá nhỉ ? _ Một chàng trai với mái tóc màu bạch kim xuất hiện …
- Sao ngươi lại đánh hắn ..?
- Bởi vì hắn ta đã biết quá nhiều ..!_ Gã tóc bạch kim bước tới vuốt nhẹ mái tóc của Shinichi
Hắn dụi đầu vào cổ cậu , hít lấy hít để mùi hương từ cơ thể như con thú hoang thưởng thức vị ngọt của con mồi …
Gã hôn nhẹ lên đôi má hồng xinh xắn …
Shinichi nhắm chặt mắt lại , nhíu đôi chân mày thanh tú

- Coi bộ ngươi đã xao động rồi nhỉ ? _ Gã con trai bất chợt dừng lại
- Thiên thần nhỏ của ta _ Hắn nâng cằm Shin lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ..
- Không có ..!_ Shinichi quay đi , cố tránh ánh mắt đỏ tươi đầy soi mói của hắn
- Vậy thì tốt …!_ Gã mỉm cười , một nụ cười của ác quỷ _ Đừng quên mục đích của mình là gì …!
- Ta biết rồi ..!_ Shin đáp lạnh lùng , cậu nghe rõ mồn một hơi lạnh toát ra từ lời nói của hắn

Gã nâng Kid lên rồi ném anh ra khỏi tàu …
Mặt biển mênh mông đen thăm thẳm dần nuốt lấy con người tài hoa …
Shinichi quay mặt đi để không nhìn thấy …
Thân hình Kid chìm dần , chìm dần đến khi chỉ còn lại những bọt khí nho nhỏ nổi lên trên mặt biển
Gió gào thét dữ dội …
Giữa một màu đen tăm tối của biển khơi , ánh trăng phản chiếu làm lóe lên 1 tia sáng . Tia sáng mong manh trên chiếc nhẫn của Kid …
Le lói như chính sự sống của anh …
…………………………………………………………………..

Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty22/9/2011, 14:53

- Có tìm thấy không ? _ Hakuba rướn người ra khỏi tàu , nói lớn
- Không có ..!_ Ngoi người lên khỏi mặt biển , Hattori lắc đầu
- Sao lại thế chứ …!_ Shin cắn môi tức tối _ Đã tìm cả ngày rồi còn gì …!
- Cậu tìm kỹ lại xem ..!_ Hakuba hét to

1h sau …câu trả lời vẫn không có gì thay đổi ……
- Phịch ..!_ Heji ngồi xuống sàn trong bộ đồ lặn ướt sũng
- Vẫn không có ! _Cậu nói
- Sao lại không có chứ ?_ Hakuba xoa xoa cằm suy tư _Cậu có chắc là tìm kỹ chưa đấy ?
- Tớ đã tim kỹ rồi …!
- Kỳ lạ…._ Nhìn xuống mặt biển một lần nữa Hakuba nghĩ thầm
- Cậu ấy làm sao lại ngã xuống biển giữa đêm như thế ?
- Chắc phải có một lý do nào đó …!
- Cậu ..thật sự đã nhìn thấy Kaitou rơi xuống sao Shinichi ? _ Heji vừa nói vừa liếc nhìn Shinichi .
- …………_ Không đáp lại lời nói của Hattori , Shin chỉ gật đầu .

- Chẳng lẽ không còn cách nào khác …!
- A phải rồi …Momo .! Em dùng bột phép tìm xem ..!
- Vâng ,,,!
Chiếc đũa phép được rút ra một cách cẩn thận . Sau vài câu thần chú mở đầu , Momo bắt đầu tìm kiếm
Nhưng những gì cô bé thấy được chỉ có một màu đen sâu thẳm ..
Momo lắc đầu buồn bã …

- Em không nhìn thấy gì hết …!

- Có thể anh ấy đang ở trong khu vực phép thuật không hoạt động được …
- …………….
- Hoặc là …. Nói đến đây bỗng giọng Momo nghẹn lại
- Là sao ? _ SHHK bắt đầu lo lắng , họ cảm thấy có cái gì đó không ổn
- Hoặc là …Kid sama…anh ấy…. đã chết ..!_ Đôi mắt cô bé rưng rưng

- Không thể nào ? _ Hakuba lao đến giữ chặt vai Momo _ Em không nhầm chứ ?
- Em xin lỗi …!_ Lắc nhẹ mái tóc , một dòng nước ấm áp chảy xuống đôi gò má …
- ………………._ Hakuba im lặng , cậu cúi đầu
- Em bảo có thể cậu ấy đang ở trong vùng phép thuật không thể hoạt động mà …!_ Hakuba cố tìm lấy 1 tia hi vọng nhỏ …_Thử lại đi Momo …!

Không vồn vã nóng nảy như Hakuba , Heji chỉ đứng đó nhìn Shinichi . Phải , cậu chỉ im lặng nhìn Shinichi . Có phải là do những điều hôm trước cậu nói với Kaitou ? Có phải có chuyện gì đó đã xảy ra với 2 người ? ….

Những bụi phép lại lấp lánh trên chiếc đũa thần một lần nữa
Và đáp án chỉ là sự thất vọng não nề….

- ……………….._ Im lặng lắc đầu ….
- Không thể nào …
- Sao lại thế chứ ..? _ Hakuba bắt đầu thấy lo thật sự
Một màu tang tóc bi thảm bao trùm …

- Chúng ta đi thôi ..!
- ……………._ Những ánh mắt đổ dồn về phía Shinichi
- Tôi bảo là chúng ta đi thôi …!_ Shinichi lặp lại câu nói của mình 1 cách lạnh lùng
- Thế Kaitou …!
- Không còn nhiều thời gian …Chúng ta sẽ tiếp tục mà không có cậu ấy ….!
- Nhưng cậu ta là người giữ tấm bản đồ …
- Momo thừa sức tạo ra một tấm bản đồ khác !_ Shin nói rồi bước đi . Đôi mắt xanh lạnh lùng vô cảm …

- Shinichi …!_ Tiếng gọi thầm của ai đó như muốn níu kéo quyết định của cậu …

Không khí trên tàu đã trở nên buồn bã và u ám
Momo lôi 1 tấm bản đồ khác từ trong người ra …
Cuộc hành trình tiếp tục mà vắng bóng một người…
Gió ngừng thổi và biển dường như câm lặng …
Con tàu SHHK lướt đi ….
Chậm chạp và nặng nề …

………………………………
- Hực ..hực …hực ….!_ Hakuba giữ chặt sọi dây thừng , leo lên hẻm núi
Mọi người không ai nói với ai câu nào . Ai cũng lặng lẽ làm việc của mình như một nhiệm vụ …
Phía trên hẻm núi là nơi giữ kho báu . Đích đến cuối cùng của cuộc hành trình
- Hộc …hộc ..hộc …_Shinichi đặt chân lên đỉnh đầu tiên …
Tiếp đến là Hakuba , Heji rồi Momo …

- Kho báu ..ở đằng kia … !_ Hakubaq tay giữ bản đồ , tay chỉ về phía chiếc rương sắt khá to dưới gốc cây …
Shinichi bước đến , khụy gối xem xét …
- Tuyệt lắm !_Cậu nở 1 nụ cười thích thú
- Roẹt …!_ Đôi tay thon thả mở nắp rương ra

Không vàng bạc , không châu báu . Thứ duy nhất Shinichi nhìn thấy là 1 mảnh giấy …
“ Cám ơn về món quà ! Ký tên : Đạo tặc Kid “
Kèm theo dòng chữ ngắn gọn là 1 hình ký hiệu quen thuộc . Chữ ký cách điệu được viết bằng tay không thể nhầm lẵn với bất kỳ ai ….

- Cậu lại chậm hơn tôi một bước rồi …!_ Tiếng nói trầm ấm thân thuộc vang lên
Shinichi hoảng hốt nhìn quanh
- Bụp !!!_ Trên tán cây cao , một làn khói bốc lên cùng tiếng nổ …
Và anh hiện ra trong bộ Vest trắng quen thuộc ….
Nở một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ ….

- Kaitou …! _ Hakuba , Heji , Momo …không ai tránh được sự ngạc nhiên

- Ladies and Gentlemen…! _ Kid dang rộng đôi tay giữa không trung .
Anh đáp xuống mặt đất , nhẹ nhàng như một áng mây đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng …

- Chào mừng mọi người có mặt hôm nay …! Kid đưa tay chỉnh lại chiếc mũ ảo thuật nở một nụ cười đẹp đến mê hồn _ Để chứng kiến tôi lật mặt tên Shinichi Kudo giả mạo …!
- Cậu nói gì lạ vậy , Kaitou ? _ Vẫn giữ thái độ bình thản Shinichi nói _ Sao tôi lại là kẻ giả mạo …!?
- Điều đó sẽ sớm sáng tỏ thôi …!_ Kid mỉm cười tự mãn

- Nếu cậu nói vậy thì cứ đưa ra bằng chứng ! Không có bằng chứng , mọi lời nói đều vô nghĩa …!
- Chỉ một câu hỏi thôi !_ Kid giơ cao 1 ngón tay
- OK , Nếu cậu không tin thì cứ kiểm chứng đi …!__ Shinichi khoanh tay trước ngực 1 cách tự nhiên . Tất cả mọi ký ức đều đã nằm trong đầu cậu . Gia đình , bạn bè , người thân , chỉ cần Kid hỏi mọi điều đều chính xác
- Tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều …!_ Kid nhìn thẳng vào mắt Shinichi như những lần anh bị cậu vạch mặt .._ Ngày sinh của cậu là gì ….!

Một câu hỏi đơn giản nhưng những gì ẩn chứa trong nó không hề đơn giản …

- 4 /5 …!_ Nhếch mép cười ngạo mạn , Shinichi đáp gọn
- Hả ?
Nhưng sự tự cao của Shin trôi qua chưa được bao lâu thì mọi ánh mắt của SHHK đều đổ dồn về phía cậu . Những ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ …
- Sao thế nhỉ ? _ Shinichi chộp dạ lo lắng _ Có gì không đúng sao ?
- Hoàn toàn chính xác …!_ Kid nói _ Sinh nhật của Shinichi là 4/5 …!
- Vậy ……………!
- Nhưng cậu quên mất 1 điều …!_ Kid cười nửa miệng đắc thắng _ Có những thứ không thuộc về ký ức mà nó thuộc về thói quen ….
- ………………!!!!
- Và thói quen của Shinichi là …_ Ngưng lại một chút , Kid muốn nhấn mạnh những điều anh sắp nói _ Không bao giờ nhớ được ngày sinh của mình …!
Ván bài đã ngả ngữa , kẻ thắng người thua đã rạch ròi …

- Phải đấy , cậu ấy không bao giờ nhớ được ngày sinh của mình
- Có lần Ran mang quà đến tặng mà hắn còn ngớ mặt ra
- Uh , năm nào cũng thế …!

Mồ hôi chảy dài trên trán Shinichi . Hắn cúi đầu im lặng …
Rồi bỗng nhiên như lấy lại được sự tự tin
- Ngươi vui mừng quá sớm rồi đó …!_ Hắn nở một nụ cười ác quỷ _ Con át chủ bài vẫn đang nằm trong tay ta mà …!
Hắn búng tay ra hiệu …
Hiện ra giữa hẻm núi cheo leo là 1 dáng người thanh mảnh quen thuộc .
Đôi tay tội nghiệp bị trói chặt vào 1 sợi dây thừng , vắt qua 1 cành cây hướng ra hẻm vực , đung đưa nguy hiểm
- SHINICHI …!_ SHHK không giấu được sự bàng hoàng

Một tên con trai tóc bạch kim hiện lên , tay giữ một đầu sợi dây trói của Shinichi
Và rồi gã Shinichi giả mạo vuốt nhẹ gương mặt , hiện nguyên hình là một cô gái với đôi mắt đỏ và mái tóc bạch kim buông dài ( mà lúc đầu chúng ta đã có dịp diện kiến ^^ )

- Twins Evil …!_ Momo thật sự kinh ngạc
- Twins Evil …? _ Những đôi mắt xanh hướng về Momo 1 cách .tò mò . Như đã hiểu ý , cô bé giải thích
- Twins Evil - Cặp đôi song sinh ác quỷ . Những kẻ chuyên săn lùng kho báu …Và dĩ nhiên đó cũng là thử thách cuối cùng của mọi người …

- Sao nào lũ ngốc …! _ Tên tóc bạch kim nói _ Đưa cho bọn ta kho báu hoặc là bạn các ngươi sẽ chết …!
Gã ngắm nghía sợi dây thừng , mỉm cười . Con át chủ bài thực sự đã nằm trong tay hắn

- Làm sao đây ? _ Momo nói
- Đưa cho hắn chưa chắc gì Shin được thả !
- Nhưng nếu không đưa lỡ như …!
- Uhm ,…chết tiệt …!

- ĐỪNG ĐƯA !!! _ Khi mọi người vẫn còn hoang mang , trên hẻm vực cheo leo giọng Shin hét lên đầy uy lực
- …………..!
- Tuyệt đối không được đưa cho hắn !_ Shinichi nói như ra lệnh _ Mặc kệ tôi , các cậu mau trở về đi …!
Mọi người yên lặng nhìn Kid . Không có kho báu họ sẽ phải ở lại đây mãi mãi . Đó là luật . Nhưng nếu không đưa nó cho bọn Twins Evil , sinh mạng của Shinichi sẽ không được bảo toàn .
Những thành viên SHHK vẫn nhìn Kid . Hơn lúc nào hết họ tin tưởng tuyệt đối vào vị thuyền trưởng tài hoa của mình . Một quyết định có thể đưa Shin thoát khỏi tử thần nhưng cũng có thể tiễn cậu đến bên bờ địa ngục …
Nhưng dù thế nào SHHK vẫn chấp nhận quyết định của Kid . Vì họ tin rằng anh luôn biết điều gì là tốt nhất …

Trái với sự lo lắng của mọi người , Kaitou Kid vẫn giữ 1 gương mặt lạnh lùng …
Đôi mắt anh nhìn Shin không chút xao động …
Và rồi anh nở 1 nụ cười . Nụ cười nửa miệng tự tin và ngạo nghễ …

- Nếu các người đã nói thế thì …!_ Kid bình thản cho tay vào túi quần
Anh lấy ra khẩu súng thẻ bài màu bạc trắng
- Tách …!_ Tiếng lên đạn vang giòn giã
Hướng nòng súng về phía Shin . Đôi mắt xanh lạnh lùng không nao núng , nụ cười nửa miệng vững trên môi ….
- Vĩnh biệt cậu , thám tử lừng danh …

- Phíu …xẹt …phực ….!_ Tấm thẻ bài cứa ngang sợi dây thừng mong manh tựa như 1 lưỡi dao cứa sát vào tim mọi người
- Á …á….á….!_ Tiếng Shin vang dội
- KHÔNGGGGGG !!! _Heji hét lên
Tiếng thét vang vọng cả núi rừng tĩnh lặng
Không gian chùng xuống đến nao lòng ….
Không có tiếng khóc , không có nước mắt bởi tất cả đã được bao phủ trong sự bàng hoàng

Về Đầu Trang Go down
kiennt25499

kiennt25499

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 85
Birthday : 25/04/1912
Age : 111
Đến từ : giữa 6 mảnh gỗ hình chữ nhật

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty22/9/2011, 16:19

tem tem :P
nghe cái đoạn này mà mình nghẹt thở muốn chết hic hic!
Về Đầu Trang Go down
Hanacute_Angel

Hanacute_Angel

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 34
Birthday : 17/09/1998
Age : 25
Đến từ : Thiên đường

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty26/9/2011, 13:20

Hoan hô !!!! Ta lấy phong bì và đặt cọc tem làn lần sau :mattron:
Chúng ta phong tặng cho anso giải "Nobel shock tim" năm nay !!!
Trao xong giải thưởng thì ta bắt đầu chém :thumbs up:
Bạn viết vẫn hay nhưng mình có điều này khuyên bạn . Nếu bạn mà viết hồi hộp thế này thì bạn làm ơn cảnh báo nha !!! :rolling eyes:
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty28/9/2011, 14:45

Ấy ấy từ từ chứ mọi người !! :P có chém giết gì thì cũng đợi em viết cho xong chứ . Dù gì thì đây cũng là tác phẩm để đời của em mà . Hơn nữa từ trước giờ chỉ chủ yếu viết hài thôi lâu lâu phải đổi tông sang kinh dị cho nó máu chứ ^^
phần tiếp theo đây sẽ không có mấy chi tiết đau tim đó nữa nhưng thay vào đó là đoạn Rating 15 hơn bị nóng bỏng ( Mission Kiss ^^) nên mọi người cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần ( nhất là các Fan SA và fan của mấy Boy trong truyện ) đi ạ !
à thôi , nói trước thì nó hết cả hay . Thôi thì để mọi người từ từ " nghiên cứu " và chớ đợi xem cặp đôi nào sẽ trình diễn màn Hot Serve Fan ấy nhé ^^

sau đây là phần tiếp theo ...


- Chết tiệt …!_ 2 Kẻ tóc bạch kim nghiến răng tức giận …
Chúng nhanh chóng lao vào cướp lấy kho báu …
Cuộc chiến bắt đầu …một lần nữa …
- Hia …!
- Keeng …keeng …!
- Bốp …!
- Quác …quác ……!
Nỗi căm phẫn trào dâng trong nhịp thở . Những đòn tấn công của SHHK trở nên mạnh mẽ đến khôn cùng …
- Hia ..!_ Đòn quyết định cuối cùng tiễn chân 2 kẻ xấu xa về tận phía chân trời …
Trở thành 1 vì sao như những câu chuyện phiêu lưu khác …
Kho báu đã trở về với người chiến thắng thật sự …
Ánh mắt của những chàng trai hướng lên trời . Mạnh mẽ và vĩ đại …

- Shinichi …!_ Hattori chạy đến bên mép vực
Không khí hào hùng giờ trở nên bi lụy
Nỗi đau thương thấm đẫm cả linh hồn …
Phía bên dưới vực sâu chỉ có những cơn sóng
Nhịp sóng dữ dội đập vào bờ , tung nước trắng xóa ..
- Shinichi …!!_ Tiếng gọi thì thầm như nghẹn ứ ở cổ
- Tôi…xin lỗi…! _ Kid bước đến vỗ vai Heji _ Nhưng màn diễn vẫn chưa kết thúc mà …!
Hattori ngước lên nhìn anh . Kid nở 1 nụ cười huyền bí …

- Phụt ..!_ 1 làn khói trắng bốc lên cạnh anh
- Shinichi ?_ Và cậu bạn thám tử hiện lên nguyên vẹn
- Cậu chưa chết sao ? _ Heji ngạc nhiên
- Tất nhiên rồi …!_ Shinichi nạt lại _ Cậu mong tôi chết lắm hả ?
- Ơ.. ơ… không phải vậy !
- Cậu không sao chứ ? _ Hakuba nói
- Nhờ hồng phúc của ngài đạo chích …!_ Shinichi liếc Kid , ngân giọng mỉa mai _ Tôi vẫn còn sống nhăn răng …!
Kaitou Kid mỉm cười hài lòng . Đây mới chính là Shinichi mà anh quen biết

- Chỉ có điều là …!_ Shin nhìn lại khắp người . Quần áo cậu đã đầy vết xước …
- Thôi nào tiểu thư …!_ Kid ôm Shin vào lòng , quàng tấm áo choàng của mình quanh người cậu _ Trong bất cứ bộ trang phục nào em cũng luôn là người đẹp nhất mà ..!
Kid nói dứt câu và kéo tấm áo choàng ra , bộ váy rách rưới của Shin lập tức biến thành 1 bộ đầm dạ hội lộng lẫy ….
- Màu sắc hơi sáng 1 chút nhưng nói chung là rất tuyệt …!_ Kid trầm trồ khen ngợi tác phẩm của mình

Mặt Shin đỏ tấy , cậu gân cổ định mắng cho Kid một trân nhưng Heji đã chen vào …
- Mà sao cậu lại thoát được thế ? … Rõ ràng lúc nãy tớ thấy …

- Chỉ là vài trò ảo thuật đơn giản trôi !_ Shin đáp _ Trước khi bắn tớ , Kaitou đã bí mật ra hiệu cho lũ chim bồ câu bay tới
- Chính là tiếng lên đạn …!_ Hakuba thầm nghĩ
- Khi tớ vừa rơi khỏi vực thì được bọn chúng giữ lấy rồi thả xuống mép đá nhỏ phía dưới …Tớ vừa hì hục leo được lên đây thì bị dính ngay một quả bom khói
- Ra thế …!_ Heji gật gù _ Thảo nào người cậu lại đầy vết xước …!

- Còn kế hoạch hồi sinh của ngài đạo chích thì sao ? _ Hakuba hỏi _ Gã tóc bạch kim ấy chẳng phải nói cậu rơi xuống biển còn gì …?
- À…chuyện đó …_ Kiid mỉm cười giơ cao ngón tay có đeo chiếc nhẫn bạc .._ Do may mắn cả thôi ..!
Một cậu nhóc nghịch ngợm , nhảy ra ôm chầm lấy tay anh
- Kid sama …!_ Nó áp má vào tay anh , cười hạnh phúc
- Vania …?

……………………………………..Fashback…………………………………….

Người Kid chìm dần xuống đáy biển
Ý thức trở nên bồng bềnh ..
Anh thấy khắp người nhẹ như một chiếc lông
Trôi lãng du không mục đích …

- Cứu ..với ….!_ Bản năng sống như 1 tia sáng thoáng qua trong đầu anh
Nhưng rồi nó lại bị chi phối bởi sự dịu dàng của biển khơi
Những suy nghĩ cứ trống trải dần và Kid buông mình theo dòng nước , mặc cho số phận quyết định …
Trong màu đen sâu thẳm của đại dương bỗng ánh lên 1 sắc sáng từ chiếc nhẫn trên tay anh
Và Kid thấy như mình đang được ai đó lôi đi …
Vội vã và gấp gáp

- Kid sama…hu hu…hu…Kid sama…!_Có tiếng khóc đâu đây …
Kid cố tỉnh dậy .Đôi mắt xanh nặng trịch cố hé ơ…
Tia nắng mặt trời nhẹ nhàng đánh thức sức sống của chàng trai…
- Vania…?_Và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là cậu nhóc hoàng tử

- Kid …sama …!_Không giấu được sự vui mừng , nó ôm chầm lấy anh
- Đây là đâu ..?
- Em cũng không biết nữa . Khi nghe anh gọi , em lập tức hiện lên . Kéo anh lên bờ nhanh nhất có thể …
- Uh , cám ơn em ..!_ Ki xoa đầu cậu nhóc
- Cứu được anh là em hạnh phúc rồi …!_ Nó lại lao đến ôm chặt Kid lần nữa …
Nhưng lần này thì trời có sập Vania nhà ta cũng sẽ chẳng buông ra

Kid đặt tay lên ngực áo . May quá tấm bản đồ vẫn còn đây . Anh đảo mắt nhìn quanh . Không gian này dường như rất quen thuộc . Từ phiến đá , gốc cây …
- Phải rồi …!_ Kid mừng rỡ nhìn vào bản đồ _ Đây chính là đảo kho báu

…………………..Endback ………………………………………..

- Ra là thế …!_ Heji nói _ Vậy thì cậu phải cảm ơn Shin 1 tiếng đó …
- Uh, nếu không phải lúc đó ….

…………………..Fashback ( again )…………………..
Cậu nhóc hoàng tử cứ ôm chặt lấy Kid
Nó dụi dụi đầu vào người anh như 1 chú mèo con nhỏ …
Đôi má hây hây hồng và miệng thì luôn gọi tên anh
- Kid sama …Kid sama ….!

Bất cứ nơi đâu , bất cứ lúc nào nó luôn bám riết lấy anh không ngơi nghỉ . Chỉ cần nhìn thấy Kaitou Kid , bạn sẽ nghe được những câu đại loại như …
- Kid sama thay áo cho em đi …!
- Kid sama đi dạo nhé …!
- Kid sama đang làm gì đó …!
- Yêu Kid sama quá đi …!
- Kid sama là số một …!

Kèm theo những câu nói ngọt ngào đó là cái nhìn say mê ướt át đầy tình tứ mà bất kì ai nhìn thấy cũng phải thốt lên rằng …
- Phiền phức quá đi …!_ Shinichi hét lên đầy bực bội
- Cậu làm ơn tống cái tên dở hơi này đi dùm tôi 1 cái !_ Shin nói với Kid
- Nhưng mà ….!_ Liếc nhìn cậu nhóc
- Kid sama …! Đừng đuổi em …!_ Ôm chặt hơn
- ………._ Mặt ngại ngùng khó xử
- Kid samaaaa ….! Mắt rưng rưng , giọng nghèn nghẹn
- Nó rất tội nghiệp …_ Kid nhìn Shin ngại ngùng
- Trời ơi !....!_ Shin thở dài
- Kid sama thương em nhất mà …!_ Cậu nhóc lại hí hửng quấn lấy người Kid

- Phù …!_ 1 Luồng sáng phép thuật phủ lên người cậu bé
Hoàng tử Vania biến thành 1 chiếc nhẫn bạc nằm gọn trong tay Shin
- Thế này là được rồi chứ gì …!- Shin bình thản nói

Cậu nâng bàn tay trái của Kid lên , nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út ( Chà sao giống trao nhẫn cưới thế nhỉ ? ^^ )
- Bọn tôi không gọi thì tuyệt đối không được xuất hiện ..!_ Shin tỉ mỉ dặn dò chiếc nhẫn Vania .
Haizzz! Thật tội nghiệp cậu bé hoàng tử đáng thương . Mới mười mấy tuổi đầu mà đã đụng độ 2 cao thủ phép thuật ( không kể Momo chan ).Trước đây bị một vị tiên biến thành phù thủy do kiêu ngạo . Giờ lại bị phù thủy Shin biến thành chiếc nhẫn do phiền phức …

- Hu hu hu Shin chan ác quá …!_ Cậu bé nức nở khóc
- ………………………………
- Hic …nhưng dù sao em vẫn được ở cạnh Kid sama …!

………………………Endback ……………………………

- Ừ thì cảm ơn Shinichi …!_ Kid gãi đầu , cúi người nói
- Không có gì …! Nhưng sao trước đó cậu lại biết tên Shin kia là giả mạo ?
- Sao lại không ..!!_ Kid mỉm cười , nháy mắt tình tứ với Shinichi _ Chúng ta ở bên cạnh nhau bao lâu mà anh lại không biết chứ , Honey !
- Dẹp ngay bộ mặt lừa tình ấy đi ..!_ Shin nghiêm mặt buông một câu lạnh lùng ( Thay vì nổi giận ^^ ) _ Tôi muốn biết sự thật kia !
- Ờ …thì …lúc đó …!_Kid gãi đầu đỏ mặt

………………..Fashback ………………………………..

- Tớ muốn nói rằng …!_ Shin đặt tay lên vành tai Kid , khẽ vuốt nhẹ xuống cằm …
Kid lặng im chờ đợi , tim anh giờ đây đầy hỗn loạn ….
- Tớ rất thích cậu …!_ Shin luồn tay qua phía sau ôm chặt lấy Kid …

Kid vẫn không phản ứng , một lần nữa anh muốn xác định lại suy nghĩ của mình
- Hãy ở bên tôi mãi nhé ….!_ Shin dụi đầu vào lồng ngực vạm vỡ của anh

- Quả nhiên là vậy …!_ Kid mỉm cười . Cuối cùng anh cũng biết cảm giác thật của mình
Thứ cảm giác dâng trào khi những ngón tay của Shinichi vuốt nhẹ lên ngực anh .
- Tôi xin lỗi …!_ Đôi tay Kid đẩy nhẹ Shin ra

…………………………….Endback …………………….

- Hóa ra là do gã cho tay vào ngực áo lấy tấm bản đồ !!_ Hakuba gật gù nghĩ thầm

- Thế đấy …!_ Mặt Kid phụng phịu như 1 đứa trẻ _Bởi vì cậu không bao giờ làm thế với tôi nên khi hắn ….
- Im ngay …!_ Shin đỏ chín mặt , lao tới bịt miệng Kid . Từ giờ trờ đi cấm cậu nhắc đến chuyện này ….
- Uhm…uhm..uhm…!_ Kid gật đầu lia lịa ( Trước khi đôi tay Shin làm anh chết ngạt )
Ái chà …phản ứng dữ dội thế kia thì chỉ có thể đặt ra 2 giả thuyết . Một là Shinichi cảm thấy vố cùng xấu hổ khi 1 kẻ giống hệt mình lại đi lẳng lơ với Kid ( cảm giác thật mất mặt ) , nên cậu ấy mới bực bội như thế . Nhưng xét theo tính chất lãng mạn ( Pha lẫn bất ngờ ) của câu chuyện này . Tác giả có thể đưa ra một giả thuyết chắc chắn đầy thuyết phục hơn nhiều . Đó là cậu ấy …đang ghen …( hô hô hô )

- Hừm …!_ Ánh mắt đằng đằng sát khí của Shinichi liếc nhìn tác giả _ Ngươi vừa phát biểu linh tinh gì đó ?
- Ơ..ơ.. không có gì !_ Tim ai đó run cầm cập
E hèm …dù sao giả thuyết vẫn là giả thuyết . Nên mọi người đừng quan tâm nhé …!( co giò bỏ chạy )

- Được rồi ! Giờ thì cho bọn tớ xem kho báu đi ..!_ Hakuba nói
- Tất nhiên …!_Kid hí hửng lôi ra 1 chiếc hộp gỗ cũ kỹ được khóa cẩn thận …
- Tách …!_ Với tài năng đạo chích thiên bẫm của mình . Kid nhanh chóng giải quyết cái ổ khóa trong vòng 3s
Đôi tay với chiếc găng trắng nhẹ nhàng mở nắp hộp
Ánh sáng lấp lánh trải dài trong không gian …
Kho báu mà mọi người mong đợi ….

- Hả ..? _ 4 Đôi mắt tròn xoe
Trong chiếc hộp là 1 mảnh giấy nhỏ
“ Cám ơn mọi người đã tham gia chuyến du lịch của hãng chúng tôi . Hi vọng các bạn đã có những khoảng thời gian vui vẻ . Xin cảm ơn !!!
Ký tên
Momo ^^ “
- Hơ …?_ Kid méo mặt nhìn mảnh giấy , bao mơ ước kỳ vọng của anh giờ tan thành mây khói ….
- Biết thế lúc nãy giao cho bọn Twins Evil cho rồi …!
- Chằng khác gì kho báu Kid tặng cho gã Shin gỉa mạo !!!
- Thật uổng công …!

- Thôi nào mọi người !_ Hakuba bước đến vỗ vai an ủi Kid _ Dù sao chúng ta cũng đã có một chuyến du lịch thú vị mà …!
- Và hơn hết là…_ Heji mỉm cười _ Chúng ta đã nhận ra nhiều điều quan trọng !!

……………………Fashback ………………………………

- Shin đến đây tớ bảo !_ Kid đứng trên mũi tàu vẫy tay gọi Shin kèm theo một nụ cười ngọt ngào chết người .

Chắc là vì nụ cười của anh Kid có sức công phá mạnh mẽ nên bạn Shin của chúng ta lững thững đi đến mũi tàu trước những gương mặt xám ngét vì thiếu máu của 3 tội đồ ( chính là Momo , Hakuba và Hattori đấy ạ ).Anh Kid đỡ tay nhấc bỗng Shin lên rồi cầm hai cánh tay cậu mà …đu đưa .( như phim Titanic ấy mà ).

…………………………..

- Dậy đi ! Dậy đi!
Tiếng Momo văng vẳng bên tai Kid làm anh tỉnh giấc . Chàng đưa tay dụi mắt .May quá , mọi người vẫn còn sống và đang quay quần quanh anh .
- Đây là đâu ?_Kid hỏi Momo
- Nơi chúng ta khởi hành !_Momo cười _Tàu chìm nên có lẽ mọi người phải đi lại từ đầu thôi!
- Đi lại từ đầu ? _4 người tròn xoe mắt trước câu nói của Momo
- Mỗi người đưa thêm cho em 20$ nữa , 4 người là 80$ cộng với 80$ cũ là 160$ , chúng ta sẽ khởi hành lại từ hòn đảo này… _Momo lẩm nhẩm tính .

……………………………..
- Thôi được !_ Hakuba gật đầu đồng ý

Hakuba ngồi xuống và mở cái túi vải ra . Bên trong đó là 2 chiếc hộp gỗ xinh xắn được gói trong cái 1 khăn vuông .
- Chắc là mỗi người một phần !_Kid thầm nghĩ _Tên Shin ăn nói khó nghe nhưng cũng tốt với ta quá chứ !
Hakuba_chan nhẹ nhàng mở nắp hộp trong sự mong chờ kỳ vọng của Kid_sama nhưng hỡi ôi trong đó chỉ toàn là… cá , cá, và cá .

- Á á á á

- Cá hộp , cá nướng , cá hấp , cá chiên , sushi cá , sốt cá và có cả một hộp bánh mặn hình cá ._Hakuba xem xét
- SHINICHIIIIIIIIIII !!!!_ Kid hét lên
..............................................................
- Nhiêu đây chắc đủ rồi _Kid hớn hở đếm xấp tiền _Chúng ta đi thôi!
- Yeah ! Vậy là sắp có thịt nướng ăn rồi !
- Không còn sợ đói nữa !

Bốn chàng trai vui vẻ bước vào sòng bạc bỏ lại một cô bé đang ngồi khóc rấm rức …
- Hu hu hu ! Tiền của tui!...
………………………….................
- Hình như cô ta còn sống !..._Hakuba nhận xét
- Để tớ …._ Hattori chồm tới mép thuyền
- Bốp _ Cậu vấp phải chiếc xô làm nó ngã lăn quay xuống biển và rơi vào đầu …nạn nhân .( hic thật tôi lỗi ! >”< )
- …………._ Những đôi mắt tròn xoe nhìn Heji
- Ức oo!..._ Momo thốt lên
Nhanh như cắt Hattori_chan nhà ta lao xuống biển cứu cô gái và dùng mọi cách từ lay ,xốc , đánh ,đấm, hét ,xoa …vv..vvv…để làm cô ta tỉnh dậy
…………………………………………………

Nữ thần Hairu đưa tay đón lấy một cành hoa hồng vừa xuất hiện giữa không gian . Ôm chặt cành hoa vào lòng , nước mắt cô ướt đẫm cả những cánh hoa đỏ thắm . Hairu đặt cành hoa bên cạnh Hakuba rồi mỉm cười…
Nụ cười hạnh phúc của sự hi sinh…
Tình yêu đôi khi là thế …Khổ đau nhưng hạnh phúc …
Hình ảnh nữ thần Hairu mờ dần …
………………………………………………

Tim Kid như ngừng đập , anh cảm nhận rõ cái lạnh từ đôi răng nanh của Shin .Một cảm giác nhói đau pha lẫn kinh ngạc . Một dòng máu đỏ tươi từ chiếc cổ thanh tú của Kid chảy xuống . Dòng máu đỏ dịu dàng ôm lấy đòn ngực vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp
Shin lại cười , một nụ cười ma quái . Cậu liếm môi thưởng thức nốt thứ chất lỏng màu đỏ còn vương lại trên khóe miệng .
Ngọt ngào và tanh tưởi …
Thuần khiết đến đê mê ...
……………………………………………..

- Đừng cử động , tớ kéo cậu lên ngay !_ Shin nói
- Đây rồi _ Cậu mừng rỡ khi nhìn thấy một cây sào dài

- Nhanh lên , Shin !_ Kid giục to, chiếc khăn bịt mắt rơi ra và anh nhìn thấy 1 chú cá sấu đang trườn về phía mình
- Được rồi , được rồi bình tĩnh đi !_ Shin chìa 1 đầu cây về phía Kid

- Bốp !_ Vô tình cái gậy va vào đầu Kid , để lại một cục u to tướng
…………………………………………………
- Grào ….!_Nhanh như cắt , Hakuba-san lao tới vật Heji xuống sàn …

Heji nhìn Hakuba đầy sửng sốt …
Thân hình Hakuba đè lên người cậu nặng nề như một tảng đá …

- Xoạt !_ Hakuba-san xé toạt áo Heji ra . Anh kề mũi sát người cậu hít lấy hít để .
Mùi thịt người làm con quái thú Hakuba thêm hưng phấn …
………………………………………

- Mau lau nhanh đi !_ Momo chống nạnh nói với bụt _ Đừng ở đó mà kêu ca nữa . Ông đã làm mất toi cả mớ tiền của ta thì bây giờ phải lao động khổ sai trả nợ chứ …!
- Nhưng ta ….!
- Không đôi co nữa !. Có muốn ta đem cây phất trần của ông đi bán đấu giá không hả ?
- Hu hu hu ….!
……………………………………………Endback ……………..

- Được rồi Momo , đưa chúng tôi về đi …!
- Xin lỗi nhưng em không thể …
- Hả …? Cô đừng đùa đó chứ …
- Lôi bọn tôi đến đây rồi giờ nói không thể đưa về là sao ?
- Mọi người cứ bình tĩnh …_ Momo cười thân thiện _ Nhưng cách trở về đã được ghi ở đáy hộp mà

- Hừm ….Sao không nói sớm …!_ Kid lật chiếc hộp gỗ lên . Dưới đáy là dòng chữ được khắc tinh tế …
- Hả ..? _ Kid há hốc mồm vì sốc cực độ
Anh ngây người như chết đứng tại chỗ

- Chuyện gì thế ? _ Heji bước đến cầm lấy chiếc hộp
Cậu dõng dạc đọc thật to cho mọi người nghe thấy …
- “ Muốn kết thúc cuộc hành trình và quay về thì thuyền trưởng của tàu phải …hôn cô phù thủy duy nhất …”

- CÁI GÌ ? _ Tiếng Shin hét vang dội khắp nơi
- Hôn ? …_ Hakuba bắt đầu tửơng tượng …

- Làm trò gì thế …con bé Momo này …!_ Khói giận bốc nghi ngút khắp người Shinichi . Cậu lao về phía Momo đầy sát khí
- Bình tĩnh nào Shinichi …!_ Heji nhanh tay giữ cậu lại ( Trước khi phải xây mộ cho Momo )
- Em xin lỗi …_ Mặt cô bé ra chiều khó xử _ Nhưng đó là luật …!
- Luật …luật cái con khỉ … Ta cóc cần biết …!
- Nhưng mà …!
- Đưa bọn ta về nhà hoặc ngươi sẽ tan xác …!
- Hic hic hic …Hakuba san …_ Đôi mắt cô be rưng rưng
- Thôi nào Shin !_ Với tư cách là 1 người đàn ông chân chính Hakuba nói _ Chỉ là 1 nụ hôn thôi mà …!

- VẬY THÌ CẬU ĐI MÀ HÔN HẮN !_ Shin hét lên
- NẾU LÀM THẾ MÀ TRỞ VỀ ĐƯỢC THÌ TÔI ĐÃ LÀM RỒI !_ Hakuba cũng hét lại _ CẬU PHẢI BIẾT NGHĨ CHO MỌI NGƯỜI CHỨ !!!

- Tớ …!_ Giọng Shin bỗng dịu lại
- Shinichi …!- Heji nhìn Shin đầy kỳ vọng
- Được rồi …!_ Cậu gật đầu thở dài
Chỉ chờ có thế , Heji nhanh tay giữ lấy cậu nhóc Vania . Đề phòng khả năng nổi loạn cực điểm của nó khi phải chứng kiến cảnh nhạy cảm giữa Shinichi và Kaitou Kid ^^ ( Có Fan nào cần uống thuốc an thần không nhỉ ^^ ?)

Kid từ từ bước đến trước mặt Shin . Đôi má anh bắt đầu hây hây 1 màu đỏ
Dịu dàng đặt đôi tay ấm áp của mình lên vai Shin , Kid nhìn sâu vào mắt cậu ….
Tay anh giữ chặt vai Shin , kéo cậu đến gần mình hơn

- Đừng lo …!_ Kid nở 1 nụ cười dịu dàng _ Tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng !!
Giọng nói của Kid ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe
Tuy tay Shin chỉ đặt hờ trên ngực Kid , nhưng cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim anh đang đập dồn dập . Và tim mình cũng thế ….

- Đồ ngốc ! _ Shin nghĩ thầm , 2 má ửng đỏ màu táo chín _ Cậu nghĩ nụ hôn có thể làm đau người ta sao ?
Kid ngắm nhìn gương mặt của Shin một cách mê say ….
Gương mặt thanh tú với những đường nét tuyệt đẹp ….
Nước da trắng hồng sáng lên một cách tự nhiên làm nổi bật làn mi đen tuyền đang khép dần chờ đợi …

Đôi môi hồng chúm chím mịn hơn cả những cánh hoa đào cứ vảnh lên như mời gọi . Khiến bất kỳ ai trong giờ phút này khi nhìn thấy cũng muốn lao vào cướp lấy nó …
Nhưng không , Kid sẽ thật dịu dàng , nhất định sẽ thật dịu dàng …

- Ủa , lạ nhỉ !_ Momo chớp chớp mắt _ Em có bảo là hôn môi đâu nhỉ ?
- Hả ? _ Hakuba & Heji cùng ngạc nhiên
- Hôn má hay hôn gió gì cũng được mà ?_ Momo thốt lên một câu nói ngây thơ
- ………………..
- Thôi kệ …!_ Cô nhóc cười tinh nghịch _ Không nên phá hỏng màn tình cảm của họ làm gì !

Không nghe thấy lời nói của Momo , câu chuyện của Shin và Kid vẫn tiếp tục …
Kid luồn tay vào sau gáy Shin , chạm khẽ vào chiếc cổ thanh mảnh …
Mặt Kid ngày càng gần Shin hơn và cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt mình …
Chóp mũi anh chạm vào mũi cậu ….
Anh đặt đôi môi mình lên bờ môi Shinichi
Và cậu cảm nhận rõ sự ấm áp , dịu dàng trên đôi môi ấy . Nó lướt nhẹ trên môi cậu tạo nên một cảm giác mơ màng phiêu lãng …
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty28/9/2011, 14:53

Và sau đây là chap cuối >"<

Chap 16 : Ảo mộng phù du

- KHÔNGGGGGG !!!!_Shin hét lên kinh hãi
Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán và cậu hốt hoảng nhìn quanh
- Khò khò khò ….!
Căn phòng vẫn đang yên tĩnh
Trên chiếc ghế bành lớn , Hakuba & Heji ngủ ngon lành
Kaitou Kid gục đầu ngủ quên trên bàn nước
Xung quanh họ , những xấp hồ sơ chất ngổn ngang

- Hóa ra chỉ là giấc mơ !- Shin thở phào nhẹ nhõm
Đồng hồ đã điểm 10h tối
Màn hình Laptop trước mặt cậu vẫn còn bật sáng
Shinichi đưa tay dụi mắt …
- “ Những cuộc phiêu lưu của Sinbad “ _ Cậu đọc thầm dòng chữ quảng cáo hiện trên màn hình

- Kính koong….!_ Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Shin
- Ai lại đến vào giờ này nhỉ ? _ Shinichi nghĩ thầm rồi bước xuống lầu mở cửa

Cậu ngạc nhiên khi thấy 1 cô bé xinh xắn đứng trước cửa văn phòng thám tử
- Ran Mouri ..!
- Tớ mang thức ăn khuya đến cho mọi người !_ Ran giơ cao giỏ thức ăn mỉm cười dịu dàng .
Và trong khoảnh khắc ấy Shinichi thấy hình ảnh Ran hiện lên đẹp như 1 thiên thần …
Shin nở nụ cười đáp lại

- Cám ơn cậu nhiều lắm …!_ Cậu ôm Ran vào lòng , hôn lên mái tóc đen thơm dìu dịu
Một nụ hôn đủ kín đáo để ai đó nhận ra …
Hai má Ran thoáng hồng , cô bé tựa đầu vào ngực Shin , mỉm cười hạnh phúc
Nhưng khoảnh khắc lãng mạn của 2 người không lọt khỏi 3 cặp mắt xanh tò mò từ phía ban công …

- Tên này coi vậy mà ghê thiệt …!_ Kid nói
- Uh , dám hẹn hò với bạn gái ngay trước cổng văn phòng . Thật chẳng xem chúng ta ra gì cả …! Heji gật gù
- Biết sao được …!_ Hakuba nhún vai _ Tự do cá nhân của người ta mà …

- À mà nhắc mới nhớ …!_ Kid đưa tay lên xem đồng hồ
- Đến giờ tớ có hẹn với Aoko chan rồi …!_Cậu chàng cười tí tở rồi chạy vào trong chuẩn bị
- Quên nữa …tớ cũng phải gọi cho Kazuha …!_ Heji giật nình lôi điện thoại ra
Cậu vừa đi vào trong , vừa bấm số gọi liên tục …
- Đúng là một lũ dại gái …!_ Hakuba bĩu môi mỉa mai mấy cậu bạn

Bỗng nhạc chuông bài “ Listen to your heart “ trên máy Hakuba vang lên
Trên màn hình hiện rõ dòng chữ Akako chan kèm theo hình 1 trái tim đỏ tươi đang nhảy múa …
- A…Alo….Anh …nghe đây Akako …!!

Ngoài trời gió đêm vẫn thổi …
Những vì sao vẫn lấp lánh trên bầu trời ….
Và dưới ánh trăng huyền bí , những cuộc phiêu lưu sẽ còn tiếp tục …!

Vậy là sau những tháng ngày chiến đấu vất vả của các chàng trai ( và tác giả ^^) hành trình chinh phục kho báu đã khép lại !
Hi vọng mọi người đã có được những giờ phút thư giãn thoải mái ...
Hẹn gặp lại ở Series SHHK phần 3 sẽ phát hành vào thời gian gần nhất ..có thể !^^
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ em
Xin chân thành cảm ơn !
:goodbye1:
( SAU NGHE GIỐNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ THẾ NHỈ ? ^^ )




Về Đầu Trang Go down
Hanacute_Angel

Hanacute_Angel

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 34
Birthday : 17/09/1998
Age : 25
Đến từ : Thiên đường

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty28/9/2011, 16:00

Ta đặt cọc tem và lần này đã giật được tem. Hình như chưa đủ, giật nốt cái phong bì :tusuong:
Truyện đã kết rồi hả ? Minh muốn đọc nữa cơ !!!
Đọc phần cuối hay lắm ! bạn cố gắng phát huy nhưng đừng phát huy cao quá kẻo mình uống nhiều thuốc trợ tim quá 'die' lúc nào không biết thì khổ :domohoi2:
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 894
Birthday : 27/05/1990
Age : 33
Đến từ : Lửa địa ngục

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty28/9/2011, 22:14

t/g thật là biết cách làm người khác đau tim
cuối cùng cuộc hành trình lại là một giấc mơ
ủng hộ t/g viết tiếp sery 3
Về Đầu Trang Go down
kiennt25499

kiennt25499

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 85
Birthday : 25/04/1912
Age : 111
Đến từ : giữa 6 mảnh gỗ hình chữ nhật

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty29/9/2011, 10:13

Phù, hóa ra chỉ là một giấc mơ :died: bây giờ thì tỉnh rồi. :domohoi2:
Về Đầu Trang Go down
jiyoungbabie

jiyoungbabie

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 27
Birthday : 03/04/1996
Age : 28
Đến từ : China

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty29/9/2011, 12:13

mong chờ SHHK fan 3 wa :rolling eyes: ủng hộ pan nak viết hay lắm
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty29/9/2011, 16:07

ui chao nghe lời comment của mọi người mà em xúc động quá !! :crying: :crying:
Thề có cái máy tính , em nhất định sẽ cho ra phần 3 vào thời gian sớm nhất để không phụ lòng mong mỏi của mọi người :rolling eyes:
Về Đầu Trang Go down
nhok_bi

avatar

Tổng số bài gửi : 3

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty1/10/2011, 20:24

lâu lắm mời vào đọc lại SHHK , vẫn rất là hay nhưng hơi bùn vì kết thúc rùi .

mau chóng ra phần 3 nha , mình mong lắm đó

luôn ủng hộ bạn hết mình
Về Đầu Trang Go down
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 27
Đến từ : N-field

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty2/10/2011, 20:20

ưm, kết hay, hôn thiệt
nhưng khúc cuối hơi buồn vì cuối cùng vẫn là trai straight :(
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
ca rem kem chuoi

avatar

Tổng số bài gửi : 3

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty2/10/2011, 21:36

Tác giả ơi, cà rem iu tác giả quá :love: Thank bạn nhiều nhà nha, bạn viết hay lúm ah ;;) Nếu có thể bạn lại tiếp tục phần 3 nha :rolling eyes:
(nói nhỏ: mình thích Kid với Hak hơn nhưng thuj, có Kid sama là vui rùi :love: )
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty10/10/2011, 14:08

Kid X Hakuba ư?? Couple perpect ^^ Em sẽ suy nghĩ thêm về gợi ý này !!
sẵn tiện nếu những ai có hứng thú với thể loại SA thì mời đọc qua fic " Just you believe " và " Couple Funny " của em ! Mấy màn " hot hot " vẫn còn đầy rẫy trong đó đấy ạ ^^.
" Just .." thì là Fic SA đầu tay của em . Còn " Cou..." thì đang chuẩn bị ra phần 2 nhưng em vẫn chưa tìm được bộ đôi nào hợp lý để giao vai chính ??
mọi người cho em ý kiến đi ? :crying:
Về Đầu Trang Go down
Hanacute_Angel

Hanacute_Angel

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 34
Birthday : 17/09/1998
Age : 25
Đến từ : Thiên đường

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty18/10/2011, 11:37

He he
Vẫn cái đôi như bây giờ là ok !!! :tusuong:
Về Đầu Trang Go down
jiyoungbabie

jiyoungbabie

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 27
Birthday : 03/04/1996
Age : 28
Đến từ : China

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty13/11/2011, 20:12

cặp đôi nào cũng đc Very Happy ko bjk nội dung của SHHK phần 3 sẽ là j nhỉ ( mình mún góp ý kiến nếu như phần 3 các chàng trai nhà ta về quá khứ thì pan thấy sao ?) :rolling eyes:
Về Đầu Trang Go down
secret

secret

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 114
Birthday : 02/11/1993
Age : 30
Đến từ : Pandora box

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty30/11/2011, 15:52

Sao các fic kia có phần mistake mà fic này không có vậy ans?
Nói vậy thôi chứ chắc mistake của fic này chắc phải dài hơn cả truyện gốc quá! :o
Nhanh ra mistake và cả phần 3 nhé!
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty6/12/2011, 13:38

@ secrect : vâng , lúc đầu em cũng đinh làm mistake cho cái này , nhưng bị cái là truyện gốc dài quá nếu là mistake nữa thì e đọc giả thành sư sụ hết. Phần 3 thì em vẫn đang viết , tạm thời xé lẻ các anh ra để làm các Project khác ( couple funny , nàng tiêng cá , just you believe ..vv..vv) , nhưng sẽ tái ngộ một ngày không lâu ^^
@ ji : đưa về quá khứ ư ? cũng hay đó ? nhưng thời nào mới được ? Ji-chan cho em them gợi ý đi ^^
@ Hana : coi bộ ha-chan khoái KIdX shin quá nhở hớ hớ hớ ^^
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)   [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2) - Page 4 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Twin Detective - Thám tử song sinh (Câu lạc bộ SHHK Phần 3)
» [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK
» [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK special: The night before wedding
» [Long Fic] Bí ẩn siêu đạo chích KID (Câu lạc bộ SHHK phần 8)
» [Long Fic] Vụ án liên hoàn trên hoang đảo (Câu lạc bộ SHHK phần 5)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-