CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty
Bài gửiTiêu đề: Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên.   Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty18/8/2010, 18:05

Những đàn kiến lửa tấn công vật nuôi và người, hay lớp tảo xanh dày bốc mùi hôi thối bao phủ hơn 600 km vuông bờ biển, là những cuộc xâm lấn gây nên nỗi kinh hoàng cho con người.

Dưới đây là 5 cuộc tấn công nổi bật của tự nhiên tới đời sống con người.

1. Cuộc tấn công của loài kiến “Ác quỷ”

Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. 17
Ma túy đã lũng đoạn đất nước Mexico và làm chao đảo công lý

Hàng đàn kiến lửa từ Brazil đã tràn sang nhiều vùng của Mỹ, Australia và Đài Loan tấn công các loài chim nhỏ, gia cầm, vật nuôi và đốt người.
Những con kiến chúa có thể bay tới độ cao 15 km trên không, do vậy việc tiêu diệt tận gốc loài kiến này là điều không thể.

2. Tảo xanh hoành hành ở Trung Quốc

Cuộc xâm chiếm của loài tảo xanh này được ghi nhận lần đầu là vào những năm 1970 và xuất hiện chủ yếu ở châu Âu và Nam Mỹ. Từ năm 2007, tảo xanh bắt đầu tấn công và bao phủ hàng trăm km vuông bờ biển, thành phố Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc với những mùi hôi thối, gây khó chịu cho người dân. Năm 2008, tảo xanh hoành hành mạnh nhất với diện tích bao phủ hơn 600 km vuông.

Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. 18

Loài tảo này đã phá hủy một lượng lớn các loài thực vật dưới đáy biển Địa Trung Hải trong thập kỷ qua, sau khi nó “trốn thoát” khỏi một Viện Hải dương học. Với tốc độ tăng trưởng 8cm mỗi ngày, loài tảo này đã nhanh chóng lan rộng, giống như một đám cháy rừng, tiêu diệt rất nhiều loài thực vật mà nó xâm lấn.

3. Cuộc đổ bộ của loài rùa tại đường băng sân bay quốc tế John F. Kennedy

Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. 19

Đường băng của sân bay quốc tế John F. Kennedy đã phải tạm đóng cửa gần 1 tiếng rưỡi khi có ít nhất 78 con rùa từ một vịnh gần đó sở hữu đường băng.

4. Cá chép bạc xâm chiếm dòng sông Illinois

Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. 20

Sông Illinois của nước Mỹ được một phen sôi sục với loài cá chép bạc, một loài cá ngoại lai có nguồn gốc từ châu Á đã tấn công con sông, quẫy đập vào thuyền và làm bị thương nhiều người. Loài cá này đã phá hủy các hoạt động đánh bắt, kinh doanh thủy sản và các hoạt động giải trí trên dòng sông Illinois.

5. Cuộc tấn công của ong

Một năm trước, loài ong sát thủ đã có cuộc tấn công kinh hoàng vào một trận bóng đá quốc tế tại Costa Rica.

Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. 21

Nguồn gốc của loài ong sát thủ giống như một câu chuyện kinh dị. Một nhóm các nhà khoa học đã lai loài ong mật châu Âu với loài ong khỏe của Châu Phi với hy vọng loài ong lai sẽ tồn tại trong khí hậu nhệt đới. Nhưng thí nghiệm đã bị chệch hướng, loài ong mới vừa có mật vừa hiếu chiến và sống khỏe hơn các giống ong khác.
Một ngày, một người nuôi ong đã vô tình thả 26 con ong lai ra ngoài tự nhiên. Những con ong này sinh sản mạnh mẽ và nhanh chóng phát triển từ Brazil tới California.
Theo Tố Nguyên
Dân Việt
--------------------------------------------------
Nguồn: Tintuconline
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên.   Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty19/8/2010, 07:26

Tem nhá, nhìn cái tấm hình ong bu người đàn ông thấy... kinh quá ^^! Nhưng giờ nghĩ lại thấy sao Việt Nam mình hên quá chừng, hiếm khi gặp thiên tai hay mấy vụ này.
Suýt quên, vote cho anh một cái nào cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên.   Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty19/8/2010, 21:20

Woa . Nhìn ghê thật . Đang tưởng tượng ra cảnh rùa có khắp ở sân bay ( nhìn chắc hơi mắc cười cười lăn cười bò * đừng la em * ) Mà tấm mấy con ong ghê thật đấy chứ .

@Janie :
Trích dẫn :
nhìn cái tấm hình ong bu người đàn ông thấy
Chậc chậc , không hiểu sao , do anh Bu lập ra topic này hay sao ấy . Giờ chị mới nhớ ra , ngoài loài ốc bu còn có cái từ bu này nữa chứ ;)
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên.   Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty20/8/2010, 19:01

Nghĩ lại sao thấy VN mình may quá, không phải dính mấy vụ này, nếu mà có thì, thôi... không dám nghĩ.
Trích dẫn :
Chậc chậc , không hiểu sao , do anh Bu lập ra topic này hay sao ấy . Giờ chị mới nhớ ra , ngoài loài ốc bu còn có cái từ bu này nữa chứ ;)
Gì đây, muốn gây sự hả? em nên biết một điều, bu đó là động từ, còn bu anh là danh từ, giống sao được, mà em viết sai chính tả rồi kìa, anh chưa nghe từ ốc bu bao giờ cả, chỉ mới biết ốc bươu thôi cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên.   Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty20/8/2010, 20:42

Black Unicom đã viết:
Nghĩ lại sao thấy VN mình may quá, không phải dính mấy vụ này, nếu mà có thì, thôi... không dám nghĩ.
Trích dẫn :
Chậc chậc , không hiểu sao , do anh Bu lập ra topic này hay sao ấy . Giờ chị mới nhớ ra , ngoài loài ốc bu còn có cái từ bu này nữa chứ ;)
Gì đây, muốn gây sự hả? em nên biết một điều, bu đó là động từ, còn bu anh là danh từ, giống sao được, mà em viết sai chính tả rồi kìa, anh chưa nghe từ ốc bu bao giờ cả, chỉ mới biết ốc bươu thôi cười lăn cười bò

Ủa vậy hả anh ? Ốc bươu ạ ? :h10: Hì , tại nghe người ta đọc nên viết vậy chứ có biết con đó viết sao đâu với lại hình như nó màu đen phải không ạ ? 😢 Huhu , anh Bu ... anh cũng ghê thiệt ;) . Nói là làm ;) . Không làm gì mà chỉ nói một câu làm em quê thấy ớn vậy nè XD * tuy quê nhưng vẫn cười , thông cảm , đầu óc có vấn đề XD :h3: *
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Hamano Michiyo

Hamano Michiyo

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 29
Đến từ : Wonderland

Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên.   Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty29/8/2010, 09:21

Kinh khủng
Ghét nhất là lũ kiến, đốt thấy đau àh
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên.   Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty31/8/2010, 18:07

eo, ghê quá ==
mong là ở VN không bị thế 🇳🇴
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
Sponsored content




Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên.   Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên. Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Kinh hoàng đoạn video một teenboy giết chết 2 chú mèo con bằng máy hút bụi
» Lâu đài kinh hoàng - Alfred Hitchcock
» Sự thật kinh hoàng thảm họa Hiroshima.
» Đảo kinh hoàng - Dennis Lehane
» [11.02.10]G-Dragon: Album của tôi là 1 cuộc đánh cược.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Tin tức_Giải trí tổng hợp-