CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty
Bài gửiTiêu đề: Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới   Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty27/8/2010, 16:02

Trên đời này không có thứ gì là ngẫu nhiên . Bất cứ điều gì tồn tại đều có ý nghĩa riêng của nó , 2 con người 2 tính cách giống hệt nhau đi song song trên hai đường thẳng …

Nếu Shinichi Kudo là mặt trời rực rỡ ấm áp thì Kaitou Kid là ánh trăng bạc huyền bí .Nếu Shinichi đại diện cho sự sáng suốt kiên định của lý trí thì Kid là sự lãng mạn nhạy cảm của tâm hồn . Một người là ánh sáng , một người là bóng tối …
Nhưng ở họ tồn tại một nỗi đau tương đồng . Phải lừa dối người mình yêu thương thì có hay ho gì ?. Từng ngày , từng ngày nhìn thấy những giọt nước mắt của họ lặng lẽ vì mình rơi mà chỉ có thể cúi đầu im lặng …

Số phận là thế , định mệnh là thế , khắc nghiệt đến vô cùng …
Mỗi con người , một một nỗi niềm ! Rồi dưới ánh trăng huyền ảo họ gặp nhau …
Hai con người được tạo ra đi trên hai đường thẳng song song đối nghịch nhau để rồi một đường thẳng thứ ba vuông góc với cả hai kết nối họ lại …Một sự đồng cảm vô hình để họ thấu hiểu lẫn nhau ….

Thứ tình bạn kì lạ nảy mầm trong tâm hồn cả họ . Vẫn đánh nhau trên chiến trường chân lý nhưng thấp thoáng sau lưỡi gươm là nụ cười sẻ chia thân thiện .
Tình bạn giữa họ như một tách cà phê sữa ấm áp . Một chút vị đắng của hận thù pha lẫn chất ngọt của tình thân …
Họ vẫn ở đó, hai bên bờ chiến tuyến đối nghịch nhau …

Chỉ những viên kim cương mới cắt được kim cương , 2 con người với bộ óc tài ba lão luyện cùng tranh tài …
Một cuộc đuổi bắt không hồi kết , kẻ trốn người tìm . Lẩn quẩn trong cái vòng vây của số phận …

Thám tử và quái nhân tuy bản chất có khác nhau nhưng suy cho cùng thì họ cũng đều là những con người bình thường dùng chiếc chìa khóa mang tên tò mò để mở những cánh cửa bí ần do chính con người tạo ra .
Họa chăng tạo hóa đã khéo sắp bày nên hoàn cảnh cay nghiệt để trong họ vươn lên thứ cây tình bạn xanh tốt lạ kỳ …
Tình bạn không ranh giới giữa 2 con người đối nghịch nhau …





Được sửa bởi ansoxxx_2411 ngày 8/9/2010, 12:52; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Grey_Immortals

Grey_Immortals

Tổng số bài gửi : 182
Đến từ : Xứ sở của các vị thần

Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới   Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty27/8/2010, 16:12

Bóc tem cười lăn cười bò
Một bài viết ngắn nhưng khá hay
Mình thích cách lập luận, nhận xét của bạn, cả cách dùng từ nữa
Về Đầu Trang Go down
kid1412mummim

kid1412mummim

Nữ Tổng số bài gửi : 20
Đến từ : Black Hole Universe

Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới   Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty27/8/2010, 16:46

tuyệt! Mình thích cách bạn so sánh giữa Shin và Kid :h21: :h21: :h21: . Mình vẫn mong trong truyện một ngày nào đó, Shin/Conan và Kid sẽ ''kết hợp'' với nhau ''tiêu diệt'' bọn áo đen! Không phải quá tuyệt sao! Thích quá!!! Những vụ án trong DC thì mình thích nhất là những vụ nhóc Conan đối mặt với tên siêu đạo chích Kaito Kid :geek: :geek: ! Conan phá án thì đã thấy hay rồi nhưng có Kid ''nhào zô'' nữa lại càng hấp dẫn :h15:. Vote cho bạn 1 phiếu nàK. Thanks vì baì viết hay đã chia sẽ cho mọi người nhé.!
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới   Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty27/8/2010, 17:49

Chị rất thích bài viết này của em ^^ Nếu em nhỏ hơn chị thì quả thật sau này , khi bằng chị , em có thể học bồi dưỡng môn Văn đấy ^^ Chị thích cách em dùng từ và cả những đường thẳng song song mà em dùng để so sánh hai con người này với nhau . Rất tuyệt ^^ . Vote ^^
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới   Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty2/9/2010, 10:42

mọi người quá khen rồi ! Làm em xấu hổ chết được :h1: Cám ơn lời khen của mọi người . Em hưa sẽ cố gắng viết hay và nhiều hơn nữa để Forum của mình ngày càng phong phú đa dạng. Không phụ lòng tin củ mọi người
@ Samy : hu hu tiếc quá Samy ơi ! Thật ra thì em chỉ có cảm hứng văn chương với các anh thôi . Còn môn văn trong trường thì em dở tệ . ( đặt câu còn sai chính tả ì xèo đấy chị ạ ) :h14: :h21:
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới   Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty2/9/2010, 20:35

ansoxxx_2411 đã viết:
@ Samy : hu hu tiếc quá Samy ơi ! Thật ra thì em chỉ có cảm hứng văn chương với các anh thôi . Còn môn văn trong trường thì em dở tệ . ( đặt câu còn sai chính tả ì xèo đấy chị ạ ) :h14: :h21:

Có hứng với văn chương thì cũng tốt chứ sao em ? :oops: . Văn em giờ viết sai chính tả nhưng sau này thì chị chắc chắn là sẽ không sao đâu ^^ Vì chị cũng giống em thôi , tuy lên lớp 8 mà đôi khi , do tám với mấy đứa bạn mà quên rằng chữ đó viết sao luôn mới ghê chứ 😢 ( tại đọc vậy nên viết vậy , ai ngờ sai chính tả 😢 )
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
takarim

takarim

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 09/05/1997
Age : 26

Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới   Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty31/7/2011, 11:56

Hay thiệt đấy, bài viết tuy ngắn nhưng hay lắm, cách dùng từ, rồi cả cái cách so sánh của bạn cũng rất đặc biệt, mình mong kid - shinichi của bác Gosho Aoyama cũng sẽ có được tình bạn như vậy trong bộ truyện :rolling eyes:
P/S: À, cho mình xin phép copy bài này qua blog khác được không, mình hứa sẽ ghi rõ tên tác giả, nguồn bài viết và cả chữ " Sưu tầm" nữa. Cho mình xin phép nhá bạn! :matanhsao:
Về Đầu Trang Go down
peunbangtuyet

avatar

Tổng số bài gửi : 8

Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới   Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty20/1/2012, 19:46

Tớ rất thjk cách bạn nói về 2 ng họ, tuyệt vời !Vì tớ thjk 2 ng` họ. Và nếu tất cả đều yêu Shin-Kid….sẽ rất tuyệt đấy
Về Đầu Trang Go down
iloveshinichi_0405

iloveshinichi_0405

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 182
Birthday : 28/04/1997
Age : 27

Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới   Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty23/1/2012, 21:10

hay wa'! ^^ tớ thjk cách bạn so sánh Shin và Kid, lời văn cũng rất hay và tình cảm. chắc bạn giỏi văn lắm nhỉ? :hammer: vote!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới   Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Shinichi Kudo & Kaitou Kid - Tình bạn kì lạ không ranh giới

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thư gửi cho chàng Shinichi Kudo - Tình cảm của 1 ai đó vs chàng thám tử hào hoa Shinichi
» [One-shot Dịch] Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi (Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi)
» [Long Fic] Ranh Giới!
» [Shinichi Kudo] Sự thật luôn chỉ có một !!!!!
» [Long Fic] Couple Funny 1: Bộ đôi hài hước (Kaitou Kid & Shinichi)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử ::  Thảo luận chung :: Viết về nhân vật tôi yêu-