CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
milktea

milktea

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Đến từ : Gone with the wind

[Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara   [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty5/10/2010, 22:19

E_Source: http://www.fanfiction.net/s/6061105/1/Falling_for_Ai_Haibara
Tittle: Falling for Ai Haibara
Author: bakane @ fanfiction.net
Rating: T
Pairing: ConanxAi
Status: 16 chapters - on going
Genre: romance/suspense
V_Trans: milktea @ CFC
Note: fic này là fic ss Minh nhờ dịch hộ từ... mấy tháng trước :h2: , nhưng vì em quá bận + quá lười nên đến giờ vẫn chưa hoàn thành được lời hứa với ss (em xin lỗi ss)... :h10: Dù sao thì Mil cũng hy vọng mọi người sẽ thích nó. Dành tặng cho ss Minh và các mems khác của Ai-chan Fan Club. :h1: Tất cả vì Ai-chan yêu quí của chúng ta! XD

CHAP 1

Dường như tôi đã đánh mất đi mọi cảm xúc của mình khi tỉnh dậy vào ngày thứ Hai sau đó. Vì một lý do nào đó mà chính tôi cũng không hiểu, hàng loạt các chủ đề cứ chạy qua đầu tôi, khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về một vài câu trả lời nào đó quá mơ hồ.

Tôi không biết mình lấy cái ý tưởng điên rồ đó ở đâu ra, nhưng tôi cần phải suy nghĩ càng nhanh càng tốt, trước khi đôi mắt tôi lại hé mở để chào đón một ngày nào đó như là Edogawa Conan.

“Mình còn phải sống như thế này bao lâu nữa đây?”

“Chắc chắn rằng,” tôi tự nói với chính mình, “Haibara là một cô gái có tính nết rất khó chịu.” Tôi mỉm cười khi thốt ra cái tên ấy. Khuôn mặt của cô gái có mái tóc màu nâu đỏ với cái vẻ già dặn trước tuổi lướt qua trong đầu tôi giống như một cảnh trong một vở kịch tráng lệ mà tôi sẽ không thể nào quên được.

Tôi khẽ cười khi ngắm nhìn hình ảnh của cô ấy trong tâm trí mình. Cái cách cô ấy hơi nhún vai khi muốn nói rằng hiển nhiên là không, cái cách đôi mắt màu xanh mang điện ấy mê hoặc tôi như thế nào, cái cách nụ cười thiên thần hiếm hoi của cô ấy làm cho tôi gần như mất trí, cái cách đôi môi của cô ấy chuyển thành một nụ cười…

Tôi bật dậy trên giường mình.

Một câu hỏi khác hiện lên trong tâm trí của tôi, và lần này thì câu trả lời thực sự làm tôi cảm thấy xúc động mạnh. “Tôi yêu ai?”

“Tôi yêu Haibara…”

(Thực ra nguyên văn của 2 câu cuối là "Who do I love?" - "I love Ai", nhưng chẳng nhẽ lại dịch ra thành "Tôi yêu ai?" - "Tôi yêu Ai" nghe giống nhau quá nên Mil mạn phép sửa thành Haibara vậy ^^! )
Về Đầu Trang Go down
milktea

milktea

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Đến từ : Gone with the wind

[Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara   [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty5/10/2010, 22:22

CHAP 2

Haibara's POV

Một thứ âm thanh khó chịu từ bên ngoài khiến tôi choàng tỉnh giấc.

Ai đó đang bấm chuông ngoài cửa.

"Kẻ dở hơi nào lại đến đây vào cái giờ này vậy?" Tôi lầm bầm, miễn cưỡng ra khỏi giường sau khi nhìn thấy cái đồng hồ mới báo có 5 giờ sáng.

"Ai đang làm cái quái gì..." Nhưng tôi đã phải giật sững mình khi nhìn thấy người đang run lẩy bẩy ngoài cửa.

"Kudo-kun?" Tôi hỏi. "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Chào, Haibara. Tớ có thể vào được không?" Conan cười hỏi qua hai hàm răng đang va vào nhau lập cập.

"Nhưng sao cậu lại ở đây?" Tôi kiên quyết hỏi một lần nữa.

"Thế còn việc cho tớ vào nhà trước thì sao?" Conan húng hắng trả lời. "Có thể cậu không nhận ra nhưng đứng thêm lát nữa là tớ chết rét luôn đấy."

"Ồ, tớ tệ thật." Tôi mỉm cười.

"Ôi!"

"Được rồi, được rồi." Tôi thở dài. "Vào đi".



Conan's POV

Tôi nhanh chóng bước vào trong căn nhà, hy vọng sớm được nói chuyện với cô, và tuyệt vọng tránh xa khỏi cái rét. Tuy nhiên khi tôi vừa loay hoay với cái cúc áo thì cô ấy lại biến mất. Tôi hít thật sâu và thở dài.

"Một cô gái bình thường sẽ tử tế nói "Vào đi" và dọn thức ăn ra hoặc chí ít thì cũng chào đón khách của mình, nhưng cô nàng này thì khônggg..." Tôi thầm thở dài và nhe răng ra cười. "Nhưng hiện giờ thì cô ấy đâu phải là một cô gái bình thường, đúng không?" Tôi mỉm cười với chính mình và bước đi hướng về phía căn phòng thí nghiệm dưới tầng hầm nơi mà cô ấy có nhiều khả năng sẽ đến.

Tôi lặng lẽ mở cửa tìm kiếm...



Cô ấy đang gõ máy tính rất nhanh, khuôn mặt có vẻ thực sự bị kích động bởi cái tình trạng bực mình này, và như mọi khi, nó vẫn lạnh tanh chẳng khác nào hòn đá.
Tôi hít một hơi thật sâu và tiến vào trong phòng.

Có vẻ như tôi nghe thấy tiếng cô ấy thở dài và hỏi tôi "Chuyện gì vậy Kudo?"

"À, Haibara," tôi lúng túng nói, "cậu đang làm gì vậy?"

"Cậu muốn gì Kudo? Và cậu đang làm gì ở đây?" Cô hỏi lại, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi trước đó của tôi.

"À, chuyện đó hả? Cậu thực sự muốn biết chứ?"

"Không, không thực sự."

"Dù sao thì..."

Ai tạm dừng trong chốc lát rồi lại cắm đầu đánh máy còn nhanh hơn cả lúc trước.
"Chúa ơi. Cậu gõ cứ như một kẻ điên vậy."

"Cám ơn, Kudo-kun." Cô trả lời cụt ngủn.

"... Tớ cảm thấy chán nản lắm. Tớ nên làm gì đây?"

"Bất cứ thứ gì có thể dùng để giải trí." Haibara trả lời. "NGOẠI TRỪ những gì có thể làm tớ khó chịu."

"Nhưng... tớ chẳng biết làm gì cả." Tôi thở dài.

"Tệ thật."

"Nghe chẳng có vẻ gì là cậu đang thấy tiếc cả."

"Tớ có nói là tớ tiếc sao?"

"Lạy chúa, cậu thật ích kỷ."

"Lạy chúa, cậu thật phiền phức."

"... Cậu thích ai vậy?"

"Genta-kun."

"Đùa thôi." Tôi nghe thấy tiếng cô ấy bực tức thở dài.

"Tốt, bởi tớ thực sự đã bị đau tim đấy." Tôi lớn tiếng nói, khó chịu vì mình bị lừa quá dễ dàng như vậy.

"Quá cả tin là lỗi của cậu."

"Im lặng đi." Tôi khẽ thì thầm và thở dài. "Nghiêm túc nhé, cậu thích ai?"

"Kudo-kun, tại sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến cuộc sống tình cảm của tớ như vậy?" Cô ấy quay khỏi cái máy tính một cách khá nguy hiểm.

"À... uh," tôi bắt đầu đỏ mặt.

"Vậy đấy," cô nói và đột ngột đứng dậy, "ra ngoài mau."

"Cái gì?"

Cô đẩy mạnh tôi ra và đóng sầm cửa lại.

Tôi cười.

"Thế mới là Ai của mình chứ." Tôi cười với bản thân một cách hạnh phúc.



Haibara's POV

"Ơn chúa, cuối cùng thì Kudo cũng đã đi rồi." Tôi nghĩ. "Nhưng mà hắn ta làm gì ở đây lúc 5 giờ sáng cơ chứ?" Tôi thì thầm và liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 6 giờ.

"7 giờ phải đến trường rồi. Điên thật, Kudo đánh thức mình dậy trước hai tiếng." Tôi gầm gừ với bản thân và mở cửa để đi xuống dưới nhà. "Nếu mình bắt đầu..."

Tôi lập tức đông cứng người lại.

Một người nào đó đang ở trong nhà bếp. Tôi từ từ bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang một cách lặng lẽ.

"Haibara." Một giọng nói vọng lên.

Tôi ngay tức thì nhảy xổ vào mặt... Conan.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Tôi gầm lên. "Cậu làm tớ đau tim mất. VÀ tại sao cậu vẫn còn ở đây? Tớ đã bảo cậu biến đi từ lúc ném cậu ra cửa phòng rồi cơ mà?"

"Ừ... nhưng tớ vẫn ở đây... và tớ đang cố gắng..."

"Cố gắng làm gì?" Tôi giận dữ hỏi.

"Cố gắng..." Tôi thấy cậu ta lén nhìn vào trong bếp. "A! Đợi chút! Vẫn chưa xong." Cậu kêu lên với tôi.

"Đã bao giờ cậu làm được cái gì tử tế hay hợp lý hoặc..." miệng tôi dường như đông cứng lại khi nhìn thấy những món ăn ngon bày la liệt trên bàn.

"Ku, Kudo?" Tôi hỏi người đứng bên cạnh mình. "Cậu đã làm đó ư?"

"Yeah.. uhm... về cái đó thì Haibara, chỉ cần đừng..."

Tôi lấy một miếng bánh trông có vẻ ngon mắt ở trên bàn, hoàn toàn không thốt nên lời. Tôi bỏ nó vào miệng và bắt đầu nhai từ từ.

"À, đợi đã."

"Eo!" Tôi ngay lập tức cảm thấy ghê miệng và trải qua cả một quãng thời gian khó khăn để nhổ hết nó ra ngoài.

"Chúa ơi, Kudo, đó là cái thứ gì vậy?" Tôi hỏi trong khi cố ọe ra cái dư vị còn sót lại.

"Tớ đã bảo cậu là chưa xong mà!" Tôi nghe cậu lẩm bẩm.

Về Đầu Trang Go down
Amy lee

avatar

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 82
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Little Rock,Arkansas

[Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara   [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty6/10/2010, 15:30

Là lá la, bóc tem, xé tem, xả rác
Đọc fic này cười đau cả bụng, đây là fic về Hai hài nhất Amy từng được đọc đó.
Muộn còn hơn không,vote cho sự chăm chỉ của Trà sữa
cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara   [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty7/10/2010, 12:31

thanks nhóc nha :roll:

lâu lắm mới lên xem, mình lười quá...
:h12: chỉ tại cái máy tính!

cảm ơn nhóc, không uổng công mình đã đợi ròng rã mấy tháng trời (tất nhiên là có lúc lờ đi như ko quan tâm)
😢

vừa bị con bạn nó tra tấn, bắt down gần 50 thứ về (rõ nhục, dữ như là gì mà bị con quét rác đó bắt nạt!!!)
cố gắng cho ra lò chap nữa nha!!! ủng hộ nhiệt tình!!!
:h8:
Về Đầu Trang Go down
wings89

wings89

Tổng số bài gửi : 332

[Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara   [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty7/10/2010, 22:06

Đỉnh :o

Tiếp đi bạn, mong quá, trình trans của bạn thực sự..rất..proooo đấy!

1 trong những fic hay mà wings đã đọc, cần học hỏi thêm rùi, uiii
Về Đầu Trang Go down
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara   [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty10/10/2010, 17:53

đây là cái link fic mà ss nhờ Milktea dịch. đọc bản dịch 2 chap đầu lâu rồi mà đọc lại vẫn thấy hay. cố gắng dịch tiếp nha Milk! :P
Về Đầu Trang Go down
milktea

milktea

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Đến từ : Gone with the wind

[Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara   [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty12/7/2011, 09:19

CHAP 3

“Cậu vẫn ổn chứ?” Một giọng nói vang lên bên tôi đầy lo lắng, “tớ hy vọng cậu không bị làm sao khi ăn những thứ đó…”

“Cái thứ mà cậu gọi là thức ăn đó hả?” Tôi cười. “Có lẽ tớ sẽ phải mất cả tiếng đồng hồ để có thể đánh bóng cái thứ mùi vị kinh khủng đó ấy chứ…”

“Tớ không định… Tớ cứ nghĩ là nó cũng không đến nỗi nào.” Tôi nghe cậu buồn bã lẩm bẩm.

Tôi vội quay sang an ủi trước thái độ ảm đạm của cậu ta:

“Cái đó chỉ là tớ coi như vậy thôi”, tôi nói, hy vọng điều đó sẽ làm cho cậu ấy cảm thấy khá hơn.

Và nó đã có tác dụng như bản năng của chính nó.

“Lần tới chúng sẽ thực sự hoàn hảo!”

“Uh… lần tới? Tớ tin là tớ không mong có cái lần tới nào nữa đâu.”

“Lần tới tớ sẽ tới trễ hơn.”

“Sao cũng được”, tôi rên rỉ. Tiếng chuông bất ngờ réo vang báo hiệu đã tới giờ vào học. Thật là tẻ nhạt khi bạn cứ phải học những thứ bạn đã biết từ lâu, và càng buồn cười hơn khi bạn luôn được khen ngợi khi đạt thành tích cao trong kì kiểm tra. “Haibara… chiều nay… cậu rảnh không?” Tôi nghe tiếng cậu thì thầm thật chậm bên tai mình.

“Chiều nay? Tất nhiên là có. Sao vậy?”

“Tớ hy vọng cậu có thể đến một nơi với tớ.”

“Như là?” Tôi hỏi lại với đôi mắt nâu mở to đầy nghi ngờ.

“Tớ hứa là sẽ vui lắm. Vậy nên, đồng ý đi mà…” Cậu ta năn nỉ.

“Cậu đang định làm…”

“Chỉ cần nói có thôi! Khó vậy sao?” Cậu la to.

“Làm sao tớ có thể biết mình sẽ làm cái quái gì nếu như không tìm hiểu chi tiết trước?” Tôi đáp trả.

“Nó sẽ không phải là cái quái gì cả! Tớ chỉ định đền bù vì chuyện sáng nay thôi,” cậu bất chợt hạ giọng và thêm vào, “tớ thực sự muốn…”

Tôi nhìn cậu, bối rối. Giờ thì tôi có thể chắc chắn rằng cậu ta sẽ không đưa tôi đến một nơi nào đó có thể khiến cho tôi buồn chán đến chết. Nhưng mà… cậu ấy định làm gì cơ chứ? Và tại sao cậu ấy lại hỏi tôi?

“Thôi được rồi.” Tôi bỏ cuộc. “Tớ sẽ đi.”

“TUYỆT! Tôi nghe cậu reo lên đắc thắng. “Chúa ơi, thực kinh ngạc khi cậu có thể đồng ý nhanh đến…”

“Conan-kun! Haibara-san! Chú ý nào!”

“Hai!”. “Hai.”

CONAN’s POV

“Vậy cái nơi đặc biệt mà cậu muốn dẫn tớ đến là chỗ nào vậy Kudo?” Tôi nghe cô hỏi khi chúng tôi rảo bước ra khỏi trường học.

“Trước tiên là về nhà cái đã. Cứ cất cặp rồi hẵng đi sau.”

“Được rồi,” cô gật đầu.

~*~*~
I'm back, yeah! ^v^ Xin lỗi ss Minh nhìu lắm lắm lắm lắm... (ss đã qua lớp 12 chắc cũng hiểu cho em) T_T Sau nè em sẽ chăm chỉ post chap mới thật đầy đủ đúng hạn... hix hix

Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara   [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty12/7/2011, 09:31

hết rồi ah bạn, hi vọng đừng hết, không thì mình không có cái đọ đâu, nữa nữa. vote, vote
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
milktea

milktea

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Đến từ : Gone with the wind

[Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara   [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty13/7/2011, 18:02

Bảo vote mà ko thấy vote gì là sao ta? :rolling eyes: Chưa hết đâu bạn ơi, tổng cộng là 16 chap cơ :stress1: Chap này dài chết người, đành chia đôi vậy :imdead:

CHAP 4

CONAN’s POV


“Vậy cái nơi đặc biệt mà cậu muốn dẫn tớ đến là chỗ nào vậy Kudo?” Tôi nghe cô hỏi khi chúng tôi rảo bước ra khỏi trường học.

“Trước tiên là về nhà cái đã. Cứ cất cặp rồi hẵng đi sau.”

“Được rồi,” cô gật đầu.



“ĐÂY chính là nơi mà cậu muốn đến sao?” Cô hỏi tôi rồi bắt đầu chết lặng.

“Đó chưa phải là tất cả đâu,” tôi mỉm cười tự mãn, “sau nơi này chúng ta sẽ còn đến ba chỗ khác nữa.”

“Lạy Chúa Kudo, việc này sẽ kéo dài trong bao lâu hả?” Haibara hỏi nhưng không thèm chờ câu trả lời, “thôi được rồi, chúng ta đi.”

“Phải, đi thôi,” tôi cười và cố gắng nắm lấy tay cô ấy.

Cô mở to mắt nhìn tôi khi tay của chúng tôi chạm vào nhau.

Tôi giữ tay cô ấy thật chặt, nhưng không quá chặt để khiến cô thấy đau.

Cô ấy không hề cử động.

Đó luôn là một dấu hiệu tốt.

Và chúng tôi bước dần về hòn đảo Nhiệt Đới.

“Chúa ơi, Kudo, tớ không nghĩ là mình có thể điều khiển được cái thứ này đâu,” Haibara từ chối.

“Tiến tới đi Haibara, “con tàu kì bí” là thứ tốt nhất ở đây có thể sử dụng được. Cậu nhất định phải thử nó!”

“Nhưng…”

“LÀM ƠN ĐI?”

Haibara rên rỉ.



“Kudo, cậu thật không thể tin tưởng được chút nào,” Haibara cằn nhằn khi chúng tôi tới chỗ ngồi trước bánh lái.

“Cám ơn,” tôi sung sướng trả lời.

Chiếc bánh lái bắt đầu di chuyển và những tiếng leng keng phát ra.

Hang động bắt đầu tối dần.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Haibara hỏi. “Đây cũng là một phần của hành trình à?”

“Tớ cũng không biết nữa…” Tôi nói lí nhí.

“Cậu không biết?”

“Tớ cũng chưa từng đi thử mà.”

“Vậy làm sao cậu biết được đây là thứ tốt nhất có thể sử dụng được?”

“Tớ nghe nói vậy.”

“Lạy Chúa, Kudo, ít nhất cậu cũng phải một lần thử xem chúng ta sẽ lái cái gì chứ?” Cô hét vào mặt tôi. Dù rất tối nhưng vẫn có một vệt sáng nhỏ chạy dọc theo con đường chúng tôi đang đi. Và đúng lúc tôi vừa định mở miệng xin lỗi thì có một hình ảnh đập vào mắt tôi.

Một người đàn ông trong bộ đồ màu đen…

Với khẩu súng trong tay…

Ngay sau Haibara.

“Chúa ơi, Haibara!” Tôi hét lên và kéo đầu chúng tôi xuống phía dưới.

“Chuyện quái gì vậy Kudo?” Cô hỏi.

“Gì cơ? Sao tớ biết. Một dạng đường ray hình chữ chi à? Có thực sự quan trọng không? Chúng ta đang có nguy cơ bị giết và có thể bị giết ngay trong mỗi giâ…”

“Kudo đây không phải là chuyện đường ray hình chữ chi,” cô nói kiên quyết và nụ cười lại càng mở rộng hơn nữa.

“Huh?”

“Chuyến đi này… nó đã được thiết kế để hù dọa người ta. Đây là một dạng nhà ma!”
Và cô bắt đầu cười lớn.

Những tiếng cười tôi chưa từng nghe thấy trước đó.

Thật hiếm khi nhìn thấy Haibara mỉm cười, nhưng giờ tôi có thể nghe thấy được cả tiếng cười của cô ấy.

Nó thật khác với tiếng cười của những người khác. Một tiếng cười chỉ có duy nhất trên đời này.

Đầu tiên là, nó thật mới mẻ đối với tôi, thật đặc biệt. Thứ hai là, nó nghe thật tuyệt vời. Tôi chưa từng được nghe thứ âm thanh nào hay hơn thế trong cả cuộc đời mình.
Âm thanh dịu nhẹ vốn có làm cho tiếng cười của cô ấy nghe êm ái và trong lành như một làn gió thoảng. Tiếng cười ấy giống như một ca khúc mà tôi đang được nghe bởi giọng hát của một thiên thần vậy.

“Cũng đáng giá đấy chứ,” tôi tự nhủ khi chúng tôi đi đến cuối con đường.

Tiếng cười của cô ấy đã tan biến mất, và vẻ mặt lạnh lùng cùng nụ cười khinh khỉnh quen thuộc lại trở lại. Nhưng những âm thanh ngọt ngào đã ngân vang trong đầu tôi đó sẽ không bao giờ chìm vào quên lãng.

“Cậu không thấy việc mang tớ tới chỗ này thật là mỉa mai sao?” Haibara nhếch miệng cười.

“Ôi, ôi. Cứ tin tớ đi, nó thực sự rất tuyệt đấy.” Tôi mỉm cười và cam đoan với cô một lần nữa.

“Để xem nó sẽ thế nào đã.”

“Bài hát mà tớ định hát là… Aha! Tớ sẽ hát bài… “Hey, soul sister” của Train,” tôi thông báo khi nhìn vào danh sách.

“Chúa ơi… Kudo… cậu định hát cái bài ĐÓ sao?” Haibara cười nhạo.

“Im lặng đi! Tớ cá là tớ sẽ được 100 điểm cho coi.”

“Phải rồi, tớ cũng chắc thế đấy,” Haibara mỉa mai.



Heeey heeeey heeeey...

Your lipstick stains on the front lobe of my left side brains I knew I wouldn't forget you and so I went and let You blow my mind Your sweet moving The smell of you in every single dream I dream I knew when we collided you're the one I have decided Whos one of my kind

Hey soul sister hey that mister mister on the radio stereo The way you move aint fair you know Hey soul sister I don't want to miss a single thing you do Tonight

Heeey Heeeeey heeeey...

Just in time I m so glad you have a one track mind like me You gave my love direction A game show love connection we can't deny I m so obsessed my heart is bound to beat right Out my untrimmed chest I believe in you like a virgin your Madonna And I'm always gonna want to blow your mind

Hey soul sister hey that mister mister on the radio stereo The way you move aint fair you know Hey soul sister I don't want to miss a single thing you do Tonight

Well you can cut a rug Watching yous the only drug I need Some gangster I'm so in love You're the only one I'm dreaming of you see I can be myself now finally In fact there's nothing I can't be I want the world to see you'll be with me

Hey soul sister hey that mister mister on the radio stereo The way you move aint fair you know Hey soul sister I don't want to miss a single thing you do Tonight (Repeat)

Heeey Heeeeey heeeey, tonight



“Tớ không thể nói được gì Kudo… Tớ mất tiếng thật rồi,” Haibara nói, nụ cười lại bừng nở trên đôi môi của cô.

“Aww… Tớ làm cậu mất trí rồi sao?”

“Cậu sẽ phải ước được thế đấy.” Cô trả lời, đôi mắt nâu sáng lên trong sự thích thú.

“Chắc chắn là tớ hát rất tuyệt!”

“Phải, chắc chắn rồi,” cô tiếp tục cười.

“Nghiêm túc đấy!”

“Không sao đâu Kudo. Tớ chắc chắn rằng nó sẽ lưu lại trong bộ nhớ của tớ một thời gian khá dài đấy”, cô đáp.

Cô ấy nói mà không thèm nghĩ… chắc chắn rồi. Hoặc cũng có thể đó là một kiểu chế nhạo. Mình sẽ chẳng bao giờ nhận thấy được sự khác biệt.

Nó cũng có thể là… Hy vọng không phải thế.

Điều mà cô ấy không biết là câu nói đơn giản ấy làm trái tim tôi bừng lửa – dù cho đó có phải là chế nhạo hay không – giống như một phản ứng dây chuyền, những từ ngữ ấy xuyên qua tai tôi, làm cho mặt tôi bừng sáng. Và rồi chúng đi xuống cổ họng tôi, qua cánh tay tôi và làm cho đầu ngón tay tôi nóng ran lên một cách không cần thiết. Cuối cùng nó đến trái tim tôi, khiến cho cả cơ thể tôi như bốc cháy. Thật kỳ lạ. Thật ngốc nghếch. Thật-

“Cậu có sao không Kudo-kun?” Cô hỏi tôi, “mặt cậu đỏ bừng lên rồi kia kìa.”

“Ah!” Tôi thở hổn hển và mặt càng trở nên đỏ hơn vì xấu hổ.

“Kudo-kun?” Cô bước gần tôi thêm đầy quan tâm, “cậu đang hành động rất lạ đấy.”
Gần thêm một inch nữa.

Chỉ cần một inch nữa thôi.

“A, ah, đến lượt cậu!” Tôi bật đáp và đưa mic cho cô.

Cô chỉ nhìn tôi một cách kỳ lạ và thẳng thắn đáp.

“Không cám ơn.”

Có gì đó còn hơn cả từ chối trong câu trả lời ấy.

Tôi nhìn cô khi đã lấy lại được bình tĩnh… một chút.

Đôi mắt của cô tràn ngập nỗi buồn và sự tiếc nuối. Có phải có chút dấu hiệu của sự ân hận không?

Cũng giống như lần đó… lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt…

Khi tôi đã hành động thực sự ngu ngốc và đổ lỗi cho cô về mọi rắc rối của mình.
Vẫn đôi mắt kia làm cho trái tim tôi đau nhói.

“Sao vậy Haibara?” Tôi hỏi chậm rãi, với mong muốn làm giảm đi nỗi đau trong đôi mắt ấy.

“Tớ- không có gì đâu Kudo,” cô đáp và đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

Tôi cảm thấy thất vọng và buồn bã vì cô ấy không gần gũi với tôi… gần gũi đủ để kể cho tôi nghe về những rắc rối của mình… nỗi buồn của mình… nỗi đau của mình… quá khứ của mình.

Tôi thở dài. “Cậu có thể nói với tớ Haibara”, tôi nói khẽ, “tớ sẽ hiểu”.

Phản ứng của cô khiến tôi thực sự bất ngờ.

“Không ai có thể hiểu cảm giác của tớ!” Cô hét lớn, đôi mắt giá lạnh như một đêm đông, xuyên thủng trái tim tôi.

“Không ai cả,” cô lạnh lùng nhắc lại.

Tôi không biết phải nói gì. Cô vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt giận dữ đang bừng lửa bên trong. Nhưng rồi ngọn lửa đó sớm tàn đi và những gì còn lại chỉ là một đôi mắt xanh như bầu trời đầy mệt mỏi không một chút sức sống.

“Tớ xin lỗi Kudo-kun”, cô thì thào và đứng dậy, “tớ đã phá hỏng hết chuyến đi rồi phải không?”

Tôi không trả lời. Vì một lý do nào đó, tôi không biết phải trả lời như thế nào. Miệng tôi ngậm chặt, bất động… không thể mở ra được.

Cô quay mặt đi và bắt đầu đi về phía cánh cửa.

Tôi phản ứng ngay tức thì.

“Đừng đi!” Tôi gọi với theo, nắm lấy tay cô và kéo lại.

Cô từ từ quay ra và nhìn tôi bối rối.

“Tớ… không muốn cậu đi. Đừng nghĩ rằng không một ai có thể hiểu cậu,” tôi nắm lấy tay cô chặt hơn để làm cô an lòng, “tớ ở đây. Tớ ở đây để hiểu cậu. Tớ ở đây để giúp cậu, để bảo vệ cậu.” ‘Để yêu cậu’, tôi rên rỉ trong đầu.

Ánh mắt xanh băng giá ấy dường như nhìn xuyên thấu tâm hồn tôi, trong chốc lát trở nên dịu lại.

“Cám ơn cậu Kudo-kun,” cô mỉm cười yếu ớt.

“Cứ gọi là Shinichi,” tôi đáp, khiến cho cô trở nên ngạc nhiên hơn.

“Cám ơn Shinichi,” cô nói, và lần này là với một nụ cười thực sự.

“Tớ có thể gọi cậu là Shiho được không?”

“Được… cậu có thể.”

“Shiho… Làm ơn nói cho tớ điều gì khiến cậu buồn được chứ?”

Đôi mắt của cô lại một lần nữa trở nên mỏi mệt.


Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara   [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty13/7/2011, 19:38

Milktea fighting:D:) vote nữa nè.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara   [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty14/7/2011, 21:01

Miltea where? Đang hay mà. mình viết cảm nhận một chút nhé.Thông thường mình đọc Fic viết về ShinxAi, cảm giác Shin giống như một cô gái, vẻ yếu đuối của cậu ta lộ ra hết. Hầu như cảm nhận về tất cả các Fic đều giống nhau.Không biết mọi người nghĩ thế không nữa. phon8
mà Milktea ơi. đi đâu rồi?
Vote nè
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
Sponsored content




[Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara   [Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch] Falling for Ai Haibara

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot Dịch] Shopping with Haibara
» [Long Fic] Cái kết của Haibara
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara
» [Long Fic] Couple Funny 2: Kĩ năng chinh phục phụ nữ (Hakuba & Haibara)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-