CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
APTX 4869

APTX 4869

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 23/09/1996
Age : 27
Đến từ : ánh sáng của công lí-niềm tin vào sự thật

[One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori   [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty4/8/2011, 22:31

Ngày 14/2 cách đây 3 năm sau khi tóm được bọn áo đen.
Tại văn phòng thám tử mori ngày hôm ấy ông bác ăn mặc thật bảnh bao chắc là có hẹn với ai rồi. Thấy lạ ran tò mò hỏi thì ông bác làm ra vẻ bí mật như muốn tạo sự bất ngờ cho đứa con gái thân thương của mình. Thế là trong đầu ran có nhiều giả thuyết xuất hiện và suy đi nghĩ lại cô nàng cũng chỉ tìm ra 3 sự giả thuyết mà thôi-đúng là chồng nào vợ đó chắc là bị nhiễm bệnh của shinichi rồi keke.
1.Bố mình có hẹn với một vị khách đặc biệt nên phải ăn mặc sang trọng- chuyện đó không thể xảy ra được từ ngày conan không còn tồn tại nữa văn phòng của bố làm ăn không được tốt cho lắm khách hàng cũng hiếm hơn làm gì có chuyện vị khách đặc biệt nào cơ chứ (loại)
2.Bố có hẹn với người con gái khác hôm nay ngày lễ tình nhân nên bố hẹn hò là chuyện bình thường-không thể nào tuy là bố mình mê gái thiệt nhưng không có gan làm chuyện có lỗi với mẹ và mình đâu (loại)
3.Bố có hẹn với mẹ để hàn gắn tình cảm-cái này có vẻ là hợp lí nhất.
Giả thuyết của ran ngày càng có sức thuyết phục hơn khi ông bác kiểm tra lại hợp quà ran nhận ra ngay đó là hộp quà chứa chiếc vòng cổ trị giá 5 vạn yên mà ông bác đã tặng nhấm cho cô eri vào ngày sinh nhật ba năm về trước của cô. Đang vui vẻ với những suy nghĩ của mình bỗng ông mori lên tiếng:
Ran ơi tối nay bố có công chuyện không ăn cơm nhà cô khỏi nấu cơm cho bố nha. tạm biệt con
Dạ nhưng khuôn mặt của cô nàng khá gian khỏi nói cũng biết chắc chắn cô nàng cũng theo dõi ông bố yêu quí của mình để chờ xem bộ phim lãng mạng mà nhân vật chính là ông bác và cô eri rồi keke.
Bước ra khỏi nhà ông bác ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa gồm 99 đóa hoa hồng- do tài chính eo hẹp nên ông bác chỉ mua 99 đóa thôi chứ không ông bác đã mua 9999 đóa hoa hồng rồi mọt người thông cảm nha hihi. Tiếp tục cuộc hành trình của mình ông bác ghé vào cửa hàng bách hóa mua ngay một hộp socola chigobai-đó là món socola mà cô eri rất thích đúng là vợ chồng có khác xem ra ông bác cũng không tệ lắm chứ nhĩ hihi. Khỏi nói cũng biết là ông bác có người luôn hộ tống phía sau lưng của mình người đó không ai khác đó chính là đứa con gái ruột của ông- chỉ tội nghiệp cho anh chàng shinichi không thể cùng ran đón một ngày lễ tình nhân bên nhau được nhưng đùng buồn nhá shinichi hai người có thể đón một ngày valentine trắng hạnh phúc bên nhau mà phải không anh chàng thám tử? Thời gian thấm thoát trôi nhanh mới đây đã là 8 giờ rồi, ran rất hồi họp không biết người bố hẹn có phải là mẹ đúng như dự đoán của mình hay là một người phụ nữ khác. Nếu là mẹ thì không sao còn nếu là người phụ nữ khác thì con sẽ không ngần ngại tăng cho bố cú đá karate chính hiệu của ran mori và hét tó lên rằng xin cô đừng phá hoại hạnh phúc gia đình của cháu được không? Bố cháu đã có vợ rồi xin cô đừng làm phiền bố cháu nữa nếu cô không đi thì đừng trách sao cháu không khách sáo. Cấu mong người ông bác hẹn chính là cô eri nếu không bác già bẻ mặt là cái chắc. Đúng 8 giờ 30 phút người ông bác hẹn đã xuất hiện may mắn thay người đó là cô eri nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây (mô phật).
Em cũng đeo nhẫn cưới nữa àk? Cô eri cười và đáp rằng:
Thì anh cũng vậy thôi mà-tính hiệu khá tốt đây keke. Trong mặt ông mori hôm nay cô eri đẹp như nữ hoàng vì cô ấy khoác lên mình một bộ sườn xám đấy quí phái và một đôi găng tay màu xám-màu mà hai vợ chồng cho là ấm áp hihi. Cả hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ về nhưng kỉ niệm đẹp đẽ khi còn ngồi ở ghế nhà trường. Cả hai cùng vui vẻ khi nói về vụ ăn trứng ốp lết. Bỗng một bầu không khí ngọt ngào bao trùm lên cái nhà hàng sang trọng đó.Trong ánh mắt ông mori ánh lên nhưng niềm hối hận và sự biết lỗi của mình ông bác đã nói lên những cảm xúcrất thật của mình:
Eri à anh thật sự muốn xin lỗi em anh đã không đem lại hạnh phúc cho em và cuộc sống vui vẻ mà em cần có. Anh biết anh là một thằng đàn ông tồi tệ khoác lác ba hoa và mê gái không xứng đáng với nữ hoàng ngành luật sư như em có lẽ chúng ta cưới nhau là duyên nợ thôi em ạ cái mà em nhận được từ anh chỉ có thể la ran và đòn ippon đó thôi. Thám tử lừng danh mori hay thám tử ngủ gật tất cả những biệt danh đó điều do thằng nhóc conan ban tặng cho anh mà thôi tuy là văn phòng thám tử của anh làm việc không được tốt từ khi thằng nhóc đó ra đi nhưng anh cảm thấy rất vui khi tự mình tìm ra sự thật của vụ án mà không cần sự trơ giúp và gợi ý từ bất cứ ai đó là giá trị của cuộc sống mà anh nhận ra được khi thằng nhóc đó không còn ở nhà anh nữa. Em vẫn còn nhớ vụ án mà em đã giải oan dùm anh nhân kỉ niệm ngày cưới 3 năm về trước anh đã đến cảm ơn em và muốn em quay về. Anh không biết là em có nghe những gì anh nói hay không nhưng anh vẫn muốn lặp lại câu nói đó lần nữa. Em à anh ngán tận cổ những bữa cơm mà ran nấu rối anh bắ đầu nhớ và thèm nhưng món mà em làm hay quay về bên anh, eri. À mà này nếu cuộc thi miss tetian được tổ chức một lần nữa anh sẽ vần bầu chọn cho em nhưng lần này anh không hiều sai nghĩa của từ miss là mistake nữa đâu nếu có từ đó thì từ đó sẽ thuộc về anh nhưng lỗi lầm của anh gây ra anh sẽ sửa đổi tất cả những khuyết điểm của mình trau dồi kĩ năng lập luận và phá án để cạnh tranh công bằng cùng với con rể của mình sẽ mãi mãi yêu em và lo lắng cho em.Eri hãy tha thứ cho anh nhé.
Ông mori nghẹn ngào nước mắt ông tuôn trào ra ông khóc như chưa từng được khóc và lần đầu tiên ông khóc trước mặt người vợ thân thương của mình. Đáp lại những giọt nước mắt của ông là một nụ cười hạnh phúc và một lời nói ngọt ngào: Mori em yêu anh.
Ông mori ôm chằm lấy cô erivà khóc ngon lành trong vòng tay của cô ấy. Ran chạy bổ tới ôm chằm lấy bố mẹ của mình từ đó về sau ông mori đươc hạnh phúc mãi mãi.^_^
Đây là bài viết đầu tiên của mình nếu có gì mong các bạn góp ý để cho mình được hoàn thiện hơn. Thật ra mình chỉ dựa vào dẫn chứng của các tập 11,27,37,41,68. Nếu như mình dẫn chứng sai chỗ nào mong các bạn bỏ qua cho, mong là từ nay các bạn có cái nhìn thân thiện hơn một chút đối với ông bác mori nha"Nhìn người đừng đánh giá bên ngoài của họ mà hãy tìm hiểu những vẻ đẹp bên trong của họ". Mong các bạn sẽ vote cho thanh viên mới như mình. APTX 4869 trân trọng cảm ơn tất cả các bạn!!!



Được sửa bởi APTX 4869 ngày 6/8/2011, 22:20; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
mouran

mouran

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 16/05/1995
Age : 28

[One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori   [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty6/8/2011, 18:50

Sau bao nhiêu lâu thì cũng có thể thấy được 1 fic viết về cái kết của ông Mouri :rolling eyes:
Chỉ cần ông bác già nhà mình hạnh phúc thì mình sẽ yêu tác giả nhiều lắm :thumbs up:
Nhưng có lẽ cái khúc ông bác nghẹn ngào nước mắt thì chắc lúc đó ổng lạ lắm đây :zozien:
Về Đầu Trang Go down
Kyogouku

Kyogouku

Other / Decline to state Virgo
Tổng số bài gửi : 558
Birthday : 04/09/1991
Age : 32
Đến từ : Hư Vô

[One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori   [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty2/11/2011, 16:59

Unlock Topic! Topic có thể tiếp tục hoạt động! *hix... chẳng mấy khi mình làm công việc này!*
Em viết hay lắm, tiếp tục phát huy nhá! :thumbs up: Rất hiếm fic viết về ông Mouri *lắm tật này ==*
Vote + :lol!:
Về Đầu Trang Go down
APTX 4869

APTX 4869

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 23/09/1996
Age : 27
Đến từ : ánh sáng của công lí-niềm tin vào sự thật

[One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori   [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty4/11/2011, 15:22

Tk anh rất nhiếu anh kyo vì em cũng nhiều tật giống ông mori nên em mới viết về bác già nhà mình đó hihi. Em hứa sẽ cố gằng ngắt câu hợp lí trong các topic sau, để cho tất cả mọi người có thể đọc một cách hợp lí nhất. Nếu em gửi bài nhầm chỗ thì anh hãy nhắc nhở em nha. Chân thành cảm ơn anh.^^
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

[One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori   [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty19/11/2011, 17:29

bài viết bạn khá hay, nhưng lần sau bạn nên để dấu phẩy vào chỗ của nó nhé. Very Happy vote cho bạn
Về Đầu Trang Go down
bu_bu

bu_bu

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 02/02/1997
Age : 27

[One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori   [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty10/12/2013, 23:41

mình thik hai người này thành lâu r` nè :">
H nó thành thiệt ròi tuy hơi sến cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
le heart

le heart

Nam Tổng số bài gửi : 3

[One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori   [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty22/12/2013, 12:51

nếu là mình của mấy tháng trước thì có lẽ comment sẽ ko được nhẹ nhàng thế này, nhưng thôi, góp ý với bạn ngắn gọn như vầy:

- Hình như ở đây nội quy có đề một fic hay oneshot post lên phải ghi rõ phần tên tác giả, thể loại, tiêu đề, stt, vv...vv. Ko biết ở đây thế nào nhưng ở một số forum mình từng hoạt động thì sau khi nhắc nhở mà tác giả vẫn ko thêm vào thì sẽ move vào thùng rác, chính ra thì mình nghĩ bạn nên bỏ cái preview đầu vào.

- Bạn sai chính tả, dùng ngôn ngữ teen, viết ko cách dòng rất loạn mắt, phẩy ko có, dấu chấm và dấu cách có vẻ ko nắm được nên đặt thế nào cho đúng. Thoại ko dấu gạch ngang trước hay dấu ngoặc kép. Nói tóm lại là những yêu cầu chuẩn mực cơ bản của một văn bản tiếng Việt bạn hoàn toàn chưa nắm được, à còn tên riêng ko viết hoa nữa.

Mình ko thể đọc hết oneshot của bạn, mà mình nghĩ mình cũng ko cần đọc nữa, bởi đối với mình thì cái khoảng đầu tư, nghiêm túc trình diện fic bạn còn ko bỏ ra thì khó mà có nội dung tốt được. Cái đó thể hiện sự tôn trọng của chính bạn với fic, đừng xem nhẹ nó, bởi bạn ko xem trọng điều bạn viết, sẵn sàng bừa bãi nó ra trước mắt người khác thì không thể mong người khác coi trọng nó đâu. Chúc bạn học hỏi được nhiều hơn.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori   [One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Kết thúc có hậu cho ông Mori

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Kết thúc hay là sự khởi đầu
» [One-shot] Kết thúc muộn màng
» [One-shot sưu tầm] Kết thúc một cuộc tình
»  Google Plus - Mạng xã hội mới của Google chính thức trình làng, thách thức "ông trùm" Facebook
» 2 cái kết độc đáo cho ông Mori

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-