CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Tình bạn và tình yêu 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Tình bạn và tình yêu 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Tình bạn và tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Tình bạn và tình yêu   [Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty11/8/2011, 13:09

Giới thiệu đôi chút về những nhân vật chính nhé! Very Happy
Thứ lỗi vì mình ko có ảnh!
Kudo Shinichi:Là một học sinh cấp 3 trường Teitan,đồng thời cũng là 1 thám tử nổi tiếng.Là hot boy của trường,được khá nhiều "girl" ngưỡng mộ nhưng chả ưng cô nào cả.Ấy vậy mà.....[đọc típ rồi biết]
Ran Mori:Đễ thương,tốt bụng,hiền lành nhưng nếu ai đụng đến cô thì sẽ bị Karate quỵt ngay!Trước là người trong mộng của Shinichi,sau là bạn gái.Hì hì.[tới đây biết chưa]
Heiji Hattori:Cũng là thám tử khá nổi tiếng.Tính tình rất hay cáu giận.
Hakuba Sagura:Cũng là thám tử giống Heiji và Shinichi.Lịch sự,tốt bụng và cũng khá khá đẹp zai!
Toyama Kazuha:Dễ thương,đáng yêu và là nhất đẳng Akido.
Shiho Ayano:Xinh đẹp,thông minh,sắc sảo.Yêu Shinichi nên luôn ganh tị với Ran.
Suzuki Sonoko:Tiểu thư của một tập đoàn giàu có,mến Ran và rất rất mê "giai".
Giới thiệu như vậy đủ rồi.Bây giờ vào nội dung thôi!
Chap 1:Bạn mới.
Tại trường Cấp 3 Teitan,
-A!ANH SHINCHI!-Một đống nữ sinh chạy lại Phía chàng thám tử của chúng ta,Kudo ShinichiKhiến anh chàng thiếu ôxi hít thở.Tội nghiệp!
Lớp 11B,
-Kudo đến rồi à!-Heiji.
-Chào Heiji.
-này Kudo,có hình của cậu trên báo này.!-hakuba cầm tờ báo trên tay.
-Vậy à?
-Này Shinichi,cậu được khá nhiều nữ sinh vây quanh đấy!Chọn được cô nào ko?
-Không.
-Cái cậu này.À...mà cậu có bí quyết gì mà được nữ sinh vây quanh dữ vậy.Chỉ đi!-heiji năn nỉ.
-Heijiii!-Một luồng khí hắc ám phía sau heiji.
-Ka....kazuha!?-Heiji đổ cả mồ hôi hột khi bắt gặp ánh mắt giận dữ của cô nàng:"Kiểu này chắc mình vào bệnh viện mất!"Heiji thầm nghĩ
-Ồn thế?Có chuyện gì vậy?-Shiho bước vào lớp.
-Ủa Shiho!may cho cậu đấy.Kazuha liếc heiji 1 cái rồi chạy lại chỗ Shiho.
-Mấy cậu!Mấy cậu.Lớp mình sắp có bạn mới đấy!-Sonoko thở không ra hơi.
-Sao cậu biết?-Hakuba ngạc nhiên.
-Tớ đi ngang phòng thầy Hiệu trưởng.Nghe thầy nói với cô Amaki là sẽ có 1 hs chuyển vào lớp mình học.-Sonoko.
-Không biết là trai hay gái nhỉ!Mong là...-heiji
-Mong là gì hử?-kazaha.
-À...ờ là...mong là con trai...con trai.-Heiji sợ hãi.
-Ban nãy các cậu bàn chuyện gì mà có vẻ căng thẳng dữ vậy.-Shiho giải vây cho Heiji.
-TỤi tớ đang bàn luận là định xem có cô nào hợp với Shinichi không?-Hakuba.
-Vậy kiếm được ai chưa?-Shiho.
-Tớ chả có tình ý với ai cả!-Shinichi nói từ phía sau.
-Vậy à!-Shiho có vẻ buồn.
Reng rengggggggggg
-Các em,hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới.Đó là Ran mori.Vào đây em!
-Này Shin,hay là cậu với bạn đó nhé!
-Vớ...-Shinichi không dứt lời được khi thấy Ran bước vào lớp.Mái tóc đen tuyền,dài ngang lưng.Đôi mắt tìm long lanh khiến Shinichi ngây người.
-rất vui được biết các bạn.Mong các bạn giúp đỡ.-Ran nở 1 nụ cười khiến Shin càng ngây người ra với vẻ đẹp thiên thần của cô.:"Ái chà!Thích rồi à!"Heiji cười trobng bụng :rolling eyes:
-
Về Đầu Trang Go down
luanbt01

avatar

Tổng số bài gửi : 18

[Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tình bạn và tình yêu   [Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty19/8/2011, 14:08

Bóc tem, Heiji trong đây sao đểu thế, à mà sao trog đây k có Kaito Kid, có Kid cạnh tranh Ran vs Shinichi mới vui.
Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tình bạn và tình yêu   [Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty19/8/2011, 17:36

Tại mình nghĩ là nếu có Kaito cạnh tranhRan với Shin thì là giống nội dung với mấy fic khác rồi.MÌnh lại không thích zậy.[thông cảm]
Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌnh bạn và tình yêu.   [Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty19/8/2011, 18:20

Chap2:Làm quen
-Ran,em xuống dưới ngồi cạnh Shinichi đi.
-Ơ...cô,vậy em ngồi đâu ạ?-HEijibất ngờ.
-Em thì qua.....à,em qua ngồi cạnh Kazuha đi.Chỗ bạn ngồi con trống đấy.
-Dạ...SAO,Cạnh bạn ấy à!?-Heiji không phải vì ngại ngồi với con gái mà là vụ ban nãy.Nếu ngồi với cậu ta thì chắc mình chết sớm!CẬu khều lấy Shinichi như để cầu cứu.
-Shinichi,cậu nói gì đi chứ!-
-Nói gì là nói gì?-SHinichi lúc này chỉ mải mê nhìn Ran thôi.Nếu Ran ngồi cạnh mình thì vui wá còn gì nữa.HEiji như nhận ra điều đó,cậu lầm bầm lẩm bẩm trong miệng:"TÍnh theo tình yêu maà bỏ tình bạn.[tập 43]"tuy lầm bầm nhưng cũng đủ để Shin nghe thấy.Chàng thám tử của chúng ta không biết vì RAn hay là vì giận mà đã dám đối lại những câu nói đó.Cậu phán 1 câu xanh rờn:
-Ta đây vì tình,kia vì chằn.-Câu nói của SHin ám chỉ là mình ngồi với Ran,còn Heiji thì ngồi cạnh Kazuha "chằn là theo cách nói của Heiji"Nghe xong câu đó đương nhiên là heiji thấy bực rồi,đành hậm hực sang ngồi cạnh Kazuha.Ran xuống ngồi cạnh Shin.Một buổi học bắt đầu.
Giờ ra chơi,,
-Chào bạn,mình là Kazuha.Còn đây là Sonoko.-Kazuha giới thiệu.
-Chào bạn.-Sonoko cười nhí nhảnh.
-Còn mình là Shiho.-Shi cười nhã nhặn.
-Rất vui được biết các bạn.-Ran cười một cách tự nhiên.
-NÀy mấy cậu,lại chơi này.Sẵn tiện làm quen với RAn luôn đi chứ.-Kazuha vẫy tay bọn con trai.
-Xin chào.Mình là hakuba.-Hakuba lịch sự.
-My name's Heiji.
-Cậu thôi nói Tiếng anh được không.-Kazuha liếc[quên nói,fic này Heiji có bệnh "nói tiếng anh"]
-Cho tớ can đi.-Shinichi chen ngang.
-Mà sao cậu không làm quen với Ran đi.-Sonoko thắc mắc.
-Tớ ngồi cạnh cậu ấy mà.-Shinichi giải thích.
-Ừ nhỉ!BAn nãy nhóm của hai cậu trả lời được mấy câu hỏi khó của thầy nữa mà.Ăn ý như chưa từng thấy.-Heiji giờ mới có dịp trả đũa tên bạn của mình khiến SHin và Ran đỏ mặt.Các bạn thì cười.Riêng Shiho tì đánh ánh mắt sắc ám vào RAn nhưng ko để ai thấy.Ran dường nư cảm nhận được luồng khí này.Cô quay sang SHi thì thấy Shi đang nhìn mình bằng ánh mắt hắc ám khiến cô khó hiểu và có phần sợ.
Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tình bạn và tình yêu   [Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty22/8/2011, 17:04

Mình báo trước cho bà con là chap típ của fic này:Bà con nên chuẩn bị bông gòn đi ạ.Lí do thì đọc chap rồi bít.
Về Đầu Trang Go down
luanbt01

avatar

Tổng số bài gửi : 18

[Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tình bạn và tình yêu   [Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty22/8/2011, 19:04

Ngoa ngoa hay quá, hay qua, chằn, còn Heiji thì thích nói tiếng Anh, Sherry người của tổ chức có khác(ko bik sao khi bình luận xong tui sẽ bị Fan Ai xử thế nào nữa 😠 :angry2: rồi sao đó sẽ là :bamdap: )
Về Đầu Trang Go down
Kyogouku

Kyogouku

Other / Decline to state Virgo
Tổng số bài gửi : 558
Birthday : 04/09/1991
Age : 32
Đến từ : Hư Vô

[Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tình bạn và tình yêu   [Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty22/8/2011, 20:10

bạn viết bài cũng hay đấy, đọc xong buồn vui lẫn lộn rồi nó hỗn độn... :phon2:
@luanbt01: bạn đoán gần đúng rồi đó bạn! :thumbs up:
Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tình bạn và tình yêu   [Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty25/8/2011, 18:32

Chap:"Yêu nhau lắm,cắn nhau đau"
Cuối giờ,
-Shin này,đi nhà sách mua quyển truyện tirnh thám về đọc đi Hakuba nữa!-Hat vỗ vai Shin.
-Ừ,dạo này ko có bài tập.Về nhà chả biết làm gì!-Hak như được sống lại.
-Tớ thì sao cũng được!
-Các cậu lúc nào cũng rtinh thám,giết người,máu me.Ẹ!-Kaz có vẻ ko thích cái sự"tuỳ tiện"này của bọn con trai.
-Kệ tớ.Cậu ko đọc thì thôi.-Hat ko vừa.
-Xìii, tôi có nói cậu đâu.
-Thì tôi cũng có nói cậu đâu.Tôi nói với cái đầu gối của tôi mà.-Hat vội biện minh khi thấy tay của Kaz đang dần dần biến thành nấm đấm.
-Ồ!Vậy ra tôi nhầm.Xin lỗi nhé.BINH!BỐP.....-Hat nằm sóng soài trên đường.
-Thôi!!Cho tớ can.Hai cậu ko cãi nhau 1 ngày là ko chịu được à?-Hak
-KHÔNG!-Cả hai đồng thanh. :angry2:
-Trời ơi.-Shin và Hak cũng đồng thanh :nhacnhien: -Ủa?Kì zậy ta?-đòng thanh tiếp :nhacnhien:
-Mấy cậu,mình đi ra bờ hồ chơi đi.-Sonoko giải vây cho mấy đứa bạn của mình.
-Ưmmm..Được đó.-Kaz tán thành.
-Đồng ý!-Shiho giơ tay.
-Tớ sao cũng được-Ran cười.
-No,no,no.I...!-Hat nói sau khi được hai thằng bạn chuẩn bị bông băng thuốc đỏ nhưng chưa dứt lời được thì...
-ĐI!-Kaz hét.
-NO!-hat phản ánh.
-Thôi thôi!Biểu quyết đi.Ai đi bờ hồ.
-Tớ!-Cả 4 đứa con gái giơ tay.
-Ai đi...
-Thôi.
-Ai...
-THÔI RỐI MÀ.ĐI THÌ ĐI.
-Vậy có hay hơn ko?-kaz và Son cười.CÒn bọn con trai thì buồn bã "vĩnh biệt chiến trường án mạng".
Tai bờ hồ,
-Oaaaa!Đẹp wáaaa-Kaz hét lên.
-Ừ,đẹp thật đấy.-Ran và Shi ủng hộ.
-Xìii,tớ chả có 1 chút gì gọi là thẩm mỹ,đẹp cả!-Hat
-Sao lại ko?Không thích à?-Kaz hỏi trong cơn thịnh nộ.[chuẩn bị bông gòn chưa bà con.]
-Chẳng phải ban nãy cậu bắt tôi đi sao?-Hat cãi lại :angry2:
-THẾ NẾU KO THÍCH THÌ ĐI VỀ.TÔI CHỈ LÔI CẬU RA CHỨ ĐÂU CÓ CẤM CẬU VỀ!-Kazuha tức giận thật rồi.
-ĐƯỢC THÔI,VỀ THÌ VỀ.SHIN,HA....-Kaz và Hat chuyển ánh mắt từ nổi giận sang ngạc nhiên khi thấy mấy đứa bạn của mình ở trong tư thế im lặng.
Đứa thì đeo iphone.-Shin
Đứa thì chạy đi mua nước uống.-Shi
Đứa thì nghe 1 lúc tới 2 cái diện thoại.-Giàu như vậy thì chỉ có ..Hakuba của chúng ta thôi! :phon3:
Đứa thì ngủ-Sonoko.
Đứa thì nấp sau cái cây gần đó-Có lẽ vì chưa quen với những chuyện thường xảy ra này nên RAn chưa biết phải làm gì.Mấy bạn khác thì quen rối nên có kinh nghiệm.
-Tụi tớ gây ồn à?-Hat hỏi
-Không có ồn.-Cả bọn lắc đầu
-...
-MÀ LÀ RẤT ỒN!-Cả bọn tức giận.Trừ Ran và SHi vì ...[tự biết.]
-X...xin lỗi-Hat và Kaz vẻ biết lỗi.
-..Tôi lạy 2 ông bà.Hai ông bà cãi thì về nhà mà cãi ấy.Đừng cãi ở đây-HSIn chắp 2 tay lại.VAn lia van lịa :phon2:
-HÌhiihìhì.-


Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tình bạn và tình yêu   [Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty30/9/2011, 19:48

Chap:Món quà Valentine!Part1[mai mốt là Valentine trắng]
Hôm ở công viên,Hattori và Kazuha đã bị Shinichi giáo huấn cả ngày.Sáng hôm sau,
-A!Ran!Đi với tớ ko?
-Đi đâu,với lại còn bài tập nữa mà!
-Bài tập để sau đi,cứ đi với tớ.
Thế là Ran bị Sonoko kéo đi đâu đó mà cứ vòng vòng khiến cô chóng mặt luôn.Cuối cùng,Sonoko đã chịu đứng im.Và nơi đó chính là:Nơi dạy làm Chocolate Valentine.Ran khá ngạc nhiên nhưng sau khi suy đi tính lại thì cô mới nhớ ra 2 tuần nữa là ngày Valentine.Thì ra cô nàng Sonoko này mún tặng wà cho người iu đây mà![cười]
-Ở đây à?
-Ừm!Vào đi.Tớ đăng kí cho cậu luôn rồi.Có Kazuha và Shiho ở trong đấy. :lol!:
-Hả?-[ngây mặt]
Còn tại nhà của Shinichi,bọn con trai đang họp mặt đông đủ,bàn bàn bạc bạc cái gì đó
-Hai tuần nữa là Valentine rồi.Ko biết có đứa con gái nào tặngquá cho mình ko ha?-Hattori gãi đầu.
-Thôi đi Heiji.Cậu như vậy ai dám tặng!?nếu tặng thì chỉ có tặng tớ mà thôi!-Kaito khinh mặt :thumbs up:
-Ặc ặc!Hahahahaaaa.....-Cả bọn cười phá lên.
-Thôi thôi!Hattori,chả phải cậu đang mong Kazuha tặng quà sao?-Shinichi đưa cằm dò xét.
-Ơ...ơ...-Đỏ mặt
-Đừng bàn chuyện đó nữa.Giờ lo bàn cái tiệc tùng Valentine mà thầy giao kìa!-Hakuba nhắc nhở.
-Nhắc mới nhớ!- :domohoi2:
Chap này hơi ngan
Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tình bạn và tình yêu   [Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty20/10/2011, 17:49

Chap trước do có sụ cố nên viết Hakuba nhầm thành Kaito.Mong mọi người thông cảm! :tự kỷ:
Chap:Nỗi buồn của Hattori part1
Từng ngày,từng ngày trôi qua và bây giờ đã là ngày 6-2.Chỉ còn 8 ngày nữa thôi là đến ngày Valentine rồi.Ai ai cũng háo hức chờ đợi.Rồi một trận háo hức nữa diễn ra với trường cấp 3 Teitan khi nhà trường mở một lễ hội Valentine cho hs toàn trường tham gia.Tưởng rằng ngày Valentine sẽ đến một cách vui vẻ,nào ngờ:
-Cái j?Cậu phải về quê sao?-Hattori đập lọ mực "chát"xuống bàn
-Ừ!Có j mà hét lên thế?!-Kazuha bịt lỗ tai.
-Tại sao thế?-Lần này tới lượt Sonoko ????đầy đầu.
-Bà tớ bị ốm nặng.Cả nhà tớ phải về săn sóc bà.Chứ có mình cậu và dì ở dưới đó,ba mẹ tớ ko an tâm.!-Kazuha nói mà hàng mi khẽ rung lên và nếu quan sát kĩ sẽ thấy đôi mắt cùa Kazuha đang líu chíu vài giọt nước. :rolling eyes:
-Vậy thì chán quá!Kazuha đã chuẩn bị quà cho Ha....-Ran chưa kịp dứt lời thì bị Sonoko bịt chặt miệng lại với tiếng:"Suỵt!!Im lặng.Ko được nói ra!"Hattori đang bực mình việc"người trong mộng"^^về quê,không dự được lễ Valentine thì khó hiểu xen bực khi thấy Ran định nói Kazuha sẽ tặng quà cho ai thì bị "bà già lắm chuyện"bịt miếng khiến lớp học vang lên một tiếng"chát"to hơn lúc nãy.Shinichi sợ hãi:
-Ha...hattori!Cậu...
-CÁI J?
-[nuốt nước bọt]cậu nhè nhẹ tay kẻo ngày mai mình ko có lọ mực để mang đi học.-Shinichi cố nén cơn sợ hãi.Vì từ trước tới giờ,đây là lần đầu tiên Hattori tức giận như vậy! 😠
-Ơ...Th...thì trả cậu này.Đi tìm một cái j đó cho tớ gõ để xua tan côn tức coi!?-HAttori quát Hakuba và Shinichi.Không dám quát mấy đứa con gái vì sợ tụi nó sẽ:tung Karate,Aikido,... :thumbs up:
-D..dạ.!-Hai tên"người hầu"của Hattori chạy được 1 lúc thì quay lại với một chiếc hộp rỗng.Lúc này,HAttori mới có thể tự do mà"đánh trống mini"òi>_<
Reng...reng...reng...
-Thôi!vào lớp rồi,có j ra về nói tiếp

Về Đầu Trang Go down
shinranforever

shinranforever

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 5
Birthday : 19/09/1998
Age : 25
Đến từ : tp.Hồ Chí Minh

[Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tình bạn và tình yêu   [Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty18/8/2012, 22:23

tuyệt vời [Long Fic] Tình bạn và tình yêu 4244696355
chap mới, ủng hộ 2 tay 2 chân :cheer:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tình bạn và tình yêu   [Long Fic] Tình bạn và tình yêu Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Tình bạn và tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Tình yêu và sự cách trở
» [Long Fic] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
» [Long Fic] Tình yêu đôi lứa
» [Long Fic] Cô tinh vương phi
» [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-