CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] The Halloween Nightmare 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] The Halloween Nightmare 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] The Halloween Nightmare

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yumitruc

yumitruc

Tổng số bài gửi : 20

[Long Fic] The Halloween Nightmare Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] The Halloween Nightmare   [Long Fic] The Halloween Nightmare Empty16/1/2012, 19:52

mọi người giúp đỡ em nhé, em nảy ra cái ý tưởng này lúc xem cái hình này, rồi em lấy nó làm hình quảng cáo cho fic luôn:
[Long Fic] The Halloween Nightmare Kenhsinhvien12888687381

tác giả: yumitruc
nhân vật: họ ko thuộc về em nhưng số phận của học là do em quyết định
thể loại: lãng mạn, hành động và hơi kinh dị
Giới thiệu nhân vật:
Ran mori
Nàng là 1 nàng công chúa xinh đẹp, dịu hiền, thông minh văn võ song toàn của vương quốc Mori,đôi lúc nàng hơi dữ dằn. Nhưng chính cái vẻ đẹp và trí thông minh của nàng là lý do nàng gặp tai họa sau này.

Kudou Shinichi
Chàng là 1 chàng hòang tử tài hoa, tốt bụng, hơi lạnh lùng, thông minh và tài giỏi của vương quốc Kudou hùng mạnh. Chàng là 1 bậc thầy kiếm thuật, ko ai sánh bằng. Là hoang tử duy nhất của vương quốc

Hakuba Saguru
Chàng cũng là 1 hoàng tử tài ba chẳng kém Shinichi, nhưng chàng đam mê luyện kiếm nên kiếm thuật của chàng hơn hẳn Kaito 1 bậc, là hoàng tử của vương quốc Hakuba. Chàng ko bao giờ để ý tới phụ nữ cho đến khi chàng gặp dc Shiho

Miyano Shiho
1 nàng công chúa xinh đẹp, lạnh lùng nhưng tốt bụng Trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, trí thông minh vượt trội của nàng khó ai sánh nổi. Nàng là 1 công chúa nổi tiếng của vương quốc Miyano. Sau này, nàng đã rung động trước hoàng tử Saguru.

Kuroba Kaito
1 hoàng tử vui tính, thích trêu chọc người khác của vương quốc Kuroba. Giỏi kiếm thuật nhưng chưa bằng Shinichi và Saguru.

Nakamori Aoko
Nàng là 1 nàng công chúa xinh tươi, hiền dịu và thông minh ko khác gì Ran,đôi lúc hơi dữ dằn. Là công chúa của vương quốc Nakamori.

Và 1 số nhân vật khác..................



ủng hộ fic em nha mọi người, thế là xong phần giới thiệu nhân vật rồi đó,cái chữ ở trên hình xấu quá, mọi người thông cảm cho em nha


Được sửa bởi yumitruc ngày 17/1/2012, 11:10; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] The Halloween Nightmare Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] The Halloween Nightmare   [Long Fic] The Halloween Nightmare Empty17/1/2012, 06:52

Hô hô, giựt tem fic, mình thích cái ý tưởng của bạn, rất hay. Bạn mau viết chap 1 đi, đáng ra bạn phải tung ra chap 1 để đọc đỡ ghiền chứ. Thôi, ko sao, mong bạn ko bỏ fic giữa chừng làm mình cụt hứng là được rồi. Mong chap 1
Về Đầu Trang Go down
yumitruc

yumitruc

Tổng số bài gửi : 20

[Long Fic] The Halloween Nightmare Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] The Halloween Nightmare   [Long Fic] The Halloween Nightmare Empty17/1/2012, 09:28

hì hì, cảm ơn bạn, xíu nữa mình ra chap 1 tại mình đang suy nghĩ tình tiết cho nó gay cấn chút xíu để mọi người hồi hộp chơi, kakaka
Về Đầu Trang Go down
yumitruc

yumitruc

Tổng số bài gửi : 20

[Long Fic] The Halloween Nightmare Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] The Halloween Nightmare   [Long Fic] The Halloween Nightmare Empty19/1/2012, 07:49

Chap 1:Gặp mặt những người bạn mới (part 1)

Róc rách róc rách. Tiếng suối chảy nghe thật là vui tươi, phải chăng thiên nhiên đang reo vui,chào đón 1 sinh linh bé nhỏ mới chào đời? Có lẽ là thế.

- Chúng ta phải nhanh lên, Eri - chan sinh rồi!- Tiếng nói vội vã của 1 người phụ nữ cất lên, trên tay người phụ nữ ấy là 1 bé trai kháu khỉnh gần tròn 5 tháng tuổi. Phải, đứa bé ấy chính là Hoàng tử Kudou Shinichi, còn người phụ nữ kia chính là Hoàng hậu Yukiko, vợ của đức vua Kudou Yusaku. Đứa bé reo lên thích thú khi người mẹ đưa tay, cù nhẹ vào cổ của nó. Đến nơi, nơi ấy là 1 hoàng cung hoành tráng, có 1 khu vườn rộng thênh thang đầy sắc hoa ngọn cỏ, không khí trong lành mát rượi. Hoàng hậu Eri đang ôm trong tay 1 bé gái xinh xắn. Bé có mái tóc đen huyền đẹp tuyệt vời, đôi mắt màu tím biếc trong veo như 1 thiên thần của bé rất thu hút Yukiko.
- Chúng ta sẽ đặt tên bé là gì hả Eri - chan? Bé dễ thương quá! Tớ có thể bế bé không?
Hoàng hậu Eri mỉm cười:
- Chúng ta sẽ đặt tên bé là Ran, Mori Ran.
Ran bỗng mở mắt, choàng tỉnh khỏi giấc ngủ khi Yukiko đặt Shin bên cạnh Ran. 2 đứa trẻ vui đùa với nhau rất vui vẻ.

__________________________________________________________________
part 1 ngắn quá, mọi người thông cảm nha
Về Đầu Trang Go down
yumitruc

yumitruc

Tổng số bài gửi : 20

[Long Fic] The Halloween Nightmare Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] The Halloween Nightmare   [Long Fic] The Halloween Nightmare Empty21/1/2012, 08:27

Chap 1:Gặp mặt những người bạn mới (part 2)

- Shinichi! Shinichi, đợi tớ với! - 1 tiếng nói trong trẻo của 1 bé gái 6 tuổi vang lên.

-He He, tớ chỉ dừng lại khi cậu bắt được tớ! - Cậu bé tên là Shinichi trả lời với giọng trêu chọc. Cô bé đó chợt chạy nhanh hơn, túm lấy áo của cậu bé kia rồi nói:
- Tớ bắt được cậu rồi nhé, hihi. - Cô bé cười. Mọi người biết cô bé đó là ai rồi chứ? Cô bé chính là công chúa Mori Ran, công chúa duy nhất của vương quốc Mori. Cậu bé kia là hoàng tử Kudou Shinichi, cũng là hoàng tử duy nhất của vương quốc Kudou.

- AA, thả tớ ra, thả tớ ra!- Shinichi la lên, Ran mới giật mình, thả tay làm Shin mất đà, té đập mặt xuống đất.

- Híc, dơ quá đi, tí nữa Ran đi bơi với tớ không?
- Ớ, đi bơi ở đâu?
- Ở đây có 1 cái hồ sạch lắm, đi bơi với tớ nha, nha, nha!
- Để tớ suy nghĩ cái coi, đừng có hỏi nữa!
- Suy nghĩ nhanh lên, trời tối bây giờ.
- Xí, mới 1 giờ trưa* mà tối cái gì mà tối
Shin ú ớ, không nói được lời nào, ừ ha, mặt trời còn đang ở trên đỉnh đầu mà. Quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp đang ở ngay trước mắt Shin và Ran. Chim hót ríu rít, đàn ngựa hiền lành gặm cỏ trên cánh đồng xanh mát. Đàn cá tung tăng bơi lội dưới làn nước trong veo, quang cảnh xung quanh đẹp tuyệt vời. Mải ngắm cảnh, Ran bỗng giật mình khi Shin lên tiếng:
- Quang cảnh đẹp quá phải không Ran?
- Ơ, ừ. Thôi, chúng ta đi bơi nhé!
-Ừ.

- Wow, mát quá!
Ran thốt lên trong lúc đang bơi trong làn nước mát rượi.
-Đúng thế, chúng ta thi lặn không?
- Thi thì thi, đố cậu thắng được tớ.
Nói rồi 2 đứa trẻ lặn 1 hơi (cái hồ này rất lớn), cuối cùng, Ran ngoi lên trước.
- Cậu nói thế mà cậu vẫn thua tớ, haha.
- Ê ê, đừng vội đắc ý, lần sau tớ sẽ thắng cậu cho coi.
- Hì hì, nếu cậu có thể!
- SHINICHI, CẬU ĐỨNG LẠI NGAY!
- Không đó, thì sao? Haha
Shinichi trêu chọc khiến Ran nổi giận, rồi 2 đứa chơi đuổi bắt với nhau.
-Shinichi, cậu ăn nhẹ nha, tớ có mang 1 ít đồ ăn nhẹ nè.
- Ừ, tớ cũng đói rồi.
Ran mang ra 1 giỏ đồ ăn khá to, Shinichi sửng sốt:
- Cậu mang như vầy mà nói là ít à?!
- Thì tại mẹ tớ sợ tớ với cậu đói nên bắt tớ mang thế này. Thôi, chúng ta ăn nhé!
-Ừ
2 đứa trẻ ăn ngon lành mà không biết có 1 con yêu quái đang dòm ngó
___________________________________________
part này chủ yếu nói về tuổi thơ của Shin và Ran.
đố mọi người, con yêu quái đó do ai phái tới theo dõi Shin và Ran? Shin Ran chơi ở đâu?
*Ran biết dc mới 1 giờ trưa là vì mặt trời còn đang ở trên đỉnh đầu nhưng hơi chếch về phía Tây

Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] The Halloween Nightmare Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] The Halloween Nightmare   [Long Fic] The Halloween Nightmare Empty21/1/2012, 08:32

Yêu quái gì, người đóng giả thì có. Theo a là bố Shinichi hoặc Kid. Mà e viết ngắn quá, đọc mà buồn, a tính để giành nhiều nhiều đọc, nên chưa hiểu hết. Nhưng chúc mừng fan ShinxRan. (fan ShinxRan đang bị giảm tới mức sắp tuyệt chủng rồi^^)
Về Đầu Trang Go down
yumitruc

yumitruc

Tổng số bài gửi : 20

[Long Fic] The Halloween Nightmare Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] The Halloween Nightmare   [Long Fic] The Halloween Nightmare Empty21/1/2012, 10:09

yêu quái thật đấy, mà đây là fan fic mà, có yêu quái là chuyện bình thường, em còn đang tính cho ma quỷ, ma cà rồng gì vào nữa
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] The Halloween Nightmare Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] The Halloween Nightmare   [Long Fic] The Halloween Nightmare Empty21/1/2012, 12:47

:domohoi2: đúng là fan fic, tác giả là thượng đế, viết thế nào cũng được, nhưng e mới 10 tuổi mà viết truyên ma có đủ cho a sợ ko vậy, nếu a sợ được, tặng e 10 vote, đừng làm a thất vọng nha. Chẳng là đang thèm đọc cái gì ma quỷ tí để hưng phấn ngày tết. Chúc e năm mới tốt lành và có được nhiều bộ fic hay cho mọi người nha.
Về Đầu Trang Go down
yumitruc

yumitruc

Tổng số bài gửi : 20

[Long Fic] The Halloween Nightmare Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] The Halloween Nightmare   [Long Fic] The Halloween Nightmare Empty21/1/2012, 19:52

ldp95_kudoshinichi đã viết:
Yêu quái gì, người đóng giả thì có. Theo a là bố Shinichi hoặc Kid. Mà e viết ngắn quá, đọc mà buồn, a tính để giành nhiều nhiều đọc, nên chưa hiểu hết. Nhưng chúc mừng fan ShinxRan. (fan ShinxRan đang bị giảm tới mức sắp tuyệt chủng rồi^^)
chưa có tuyệt chủng đâu anh, có cả 1 forum cho fan ShinRan mà
http://shinran.forum-viet.net/forum
http://shinran.forum-viet.net/
Về Đầu Trang Go down
yumitruc

yumitruc

Tổng số bài gửi : 20

[Long Fic] The Halloween Nightmare Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] The Halloween Nightmare   [Long Fic] The Halloween Nightmare Empty28/1/2012, 15:40

- Ran, nàng đâu rồi? Đừng có trốn ta nữa đấy! - Tiếng nói điềm đạm của 1 chàng thiếu niên (17 tuổi) vang vọng khắp cả cung, chả là chàng đang tìm cô bạn thân của mình là công chúa Ran, 1 nàng công chúa xinh đẹp mỹ lệ mà cũng nghịch ngợm, hài hước.
- Mệt quá đi mất, có 1 trò chơi hoài là sao đây trời?! Nàng có chịu ra không thì bảo?! - Chàng thiếu niên đứng trước 1 cái tủ lớn, hét.
- Hi hi, bị chàng phát hiện rồi! - Ran bước ra, cười khúc khích.
- Nàng đúng là, lớn rồi mà cứ như con nít vậy. - Chàng hoàng tử cằn nhằn.
- Thưa hoàng tử, đức vua Yusaku gọi ạ! - 1 người hầu bước vào thông báo.
- Vậy sao? Ta đi thôi Ran!
- Vâng!
Ran và Shinichi đi theo người hầu đến 2 ngai vàng, trên đó là đức vua Yusaku và hoàng hậu Yukiko.
- Shinichi, Ran. Hôm nay ta muốn giới thiệu với 2 con những người bạn mới, hãy gặp nhau và chào hỏi vui vẻ nhé, cuộc gặp mặt sẽ giúp ích cho sau này con trị vì đất nước đấy!
- Vâng ạ, tụi con cũng rất vui khi được gặp những người bạn mới!
- Tốt, đây là những người bạn mới của 2 con: Hakuba Saguru, Miyano Shiho, Hattori Heiji, Toyama Kazuha (2 nhân vật này em quên cho vào phần giới thiệu nhân vật nên giờ cho vào), Kuroba Kaito và Nakamori Aoko. Cứ xưng hô bình thường (cậu tớ) là được rồi! (đức vua muốn con mình sống giản dị)
- Chào các bạn, mình là Kudou Shinichi, đây là bạn thân của mình, Mori Ran.
- Rất vui được gặp các cậu!
________________________________________________________
hết chap 1 òi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] The Halloween Nightmare Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] The Halloween Nightmare   [Long Fic] The Halloween Nightmare Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] The Halloween Nightmare

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Fic DC
» Những tác phẩm từ bí ngô (Happy halloween!)
» [Long Fic] Nhớ
» [Long Fic] Mãi mãi chờ anh
» [Long Fic] Sự trở về bất ngờ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-