CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Iwashi

Iwashi

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 07/05/1996
Age : 27

[Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy   [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty8/6/2012, 09:12

toàn những nhân vật cũ thôi có cần giới thiệu rõ k.

Title: [long fic]
ĐỐI ĐẦU HAY TRỐN CHẠY


Gerne: ACTION

Rating: K2

Disclaimer:HỌ SẼ NHƯ THẾ NÀO, chờ nhé

ĐỐI ĐÀU HAY TRỐN CHẠY

CHAP 01 : MANH MỐI

Vẫn như thường ngay tôi lại đến trường với tụi nhok lớp 1B .Có ai ngờ sau đó tôi lại có cơ hội gặp lại những kẻ đã làm cơ theer tôi như bây giờ.Câu chuyện bắt đầu khi....

Tùng tùng tùng...

Genta :hura cuối cùng cũng ra về rồi

Mitsuhiko:ừ không biết hôm nay có việc cho đội thám tử không nhỉ

Ayumi :hắc chắn là có rồi chúng ta cùng đi kiểm tra nào các cậu

Conan:ừ, đi

Haibara: cũng được

Tôi nghĩ rằng nếu có chắc cũng là tìm mèo lạc hay gì đó thôi không ngờ ....khi chúng tôi đến kiểm tra thì..

Genta:A chúng ta có yêu cầu thật này

Ayumi :vậy hả mau đọc đi

Genta:ừ

"Tôi tên sakamoto Ami bố tớ đã mất tích 3 ngày nay, mẹ tớ đã báo cảnh sát rồi nhưng vẫn chưa có thông tin gì,tớ lo lắm.Báo chí cũng nói các cậu rất giỏi nên tớ nghĩ các cậu có thể giúp tớ tìm bố.Mong các bạn thám tử nhí giúp đỡ chờ các cậu ở cổng trường."

Sau khi đọc thư xong chúng tôi đén cổng trường gặp Ami,cậu ấy dẫn chúng tôi về nhà cậu ấy.

Mẹ Ami: bạn con đấy à?

Ami :vâng ạ,các bạn ấy là đội thám tử nhí trong trường con đấy ạ,con nhờ các bạn ấy tìm bố giúp đấy ạ.

Mẹ Ami:cảm ơn các con,để bác đem nước cho các con.

conan: phòng bố cậu ở đâu?

Ami: ừ để tớ dẫn các cậu vào phòng bố tớ

Chúng tôi vào phòng bố Ami ,sau một lúc quang sát tôi tiếp tục hỏi Ami

conan:bố cậu mất tích như thế nào?

Mitsuhiko:phải rồi cậu hãy kể lại sự việc 3 hôm trước đi

Ayumi: ừ cậu kể đi Ami

Ami: được rồi ,bố tớ là một lập trình viên rất giỏi,vào chủ nhật 3 hôm trước khi bố tớ nhận được một cuộc điện thoại rồi ra ngoài sau đó không quay về nửa .

Conan: sao cậu biết bố cậu nghe điện thoại ,cậu có nghe được ông ấy nói những gì không

Ami:lúc đó tớ mang nước cho bố tớ nhưng không nghe bố nói những gì,tớ chỉ nghe loán thoáng hinh như đó là một người đàn ông

Haibara:sao cậu biết đó là một người đàn ông?

Ami :tớ nghe bố nói "tôi là sakamoto sukuda đây oonmg cần gì ?"

Mitsuhiko:vậy đó là một người đàn ông ,cậu còn nghe gì nữa không

Ayumi : phải cậu còn nghe được gì nữa không?

Ami: không tớ chỉ mang nước vào rồi ra ngay nên tớ cũng không nghe gì nữa

conan:bố cậu giỏi tin học vậy có khả năng ông ấy bị bắt cóc để tạo ra một phần mềm gì đó

Genta:sao cậu biết là ông ấy bị bắt coc để thiết kế phần mềm

Mitsuhiko:phải có thể là bắt cóc tống tiền thì sao?

Ayumi :ừ sao vậy conan?

Conan:nếu là bắt cóc tống tiền thì bọn bắt cóc đã liên lạc với gia đình của ông ấy rồi

Haibara:quan hệ bố mẹ cậu như thế nào?

Ami:bố mẹ tớ rất yêu thương nhau

Mitsuhiko:vậy ông ấy sẽ không bỏ nhà đi vì bất mãng với gia đình.

Ghenta : phải rồi có khi ai đó ghét ông ấy nên hành hung ông ấy chăng.
Ayumi :vậy chúng ta nên tìm ở mấy bệnh viện hả?
Ami : không đâu bố tớ đối xử rất tốt với mọi người trong xóm , không thể có chuyện đó đâu.






Được sửa bởi Iwashi ngày 1/7/2012, 14:39; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy   [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty11/6/2012, 15:12

Bị ép buộc nên ta vào com nhá nên đừng trách ta ném đá nhiều
Thứ nhất: tiêu đề fic cậu phải ghi rõ [Long fic] hay [short fic], mà cái tiêu đề ở phần trên nội dung cậu cũng type sai "đối đàu" thay vì "đối đầu".
Thứ hai: cậu có giới thiệu phần đầu nhưng nó còn chưa đủ, khoản này cậu vào đây tham khảo: https://conan.forum-viet.net/t2803-topic
Thứ ba: cách trình bày...theo tớ nghĩ thì như vậy chưa ổn lắm. Đây là fic cơ mà do vậy không thể cứ ghi tên nhân vật mãi rồi hai chấm và viết lời thoại. Nó làm tớ nghĩ đến kịch hơn. Với lại song song với lời thoại cậu có thể dùng những câu miêu tả cử chỉ, hành động, suy nghĩ của nhân vật thì câu truyện mới mượt được. Ta không nên viết theo kiểu liệt kê sự việc, lời nó, hành động như vậy.
Bài của cậu cũng có vài lỗi chính tả và dấu câu hay viết hoa chữ cái đầu không rõ ràng và không có.

Vậy thôi tớ cũng không giỏi trong khoản viết fic nên chỉ biết nhận xét theo những gì tớ nghĩ thôi. Cố lên nha =)
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy   [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty11/6/2012, 20:45

Phong bì dành tớ cười lăn cười bò cười lăn cười bò


Vì đây là fic đầu tay của cậu nên tớ không dám com nhiều. Chỉ nhận xét một số ý chính thôi nhá =)

Thứ nhất. Chap này khá là giống kịch như windy nói. Cậu cần thêm vào cử chỉ, hành động của nhân vật chứ không đơn thuần chỉ là lời nói. Nói chung là cậu cần triển khai các ý ra...*cho nó bớt giống kịch ấy mà cười lăn cười bò*

Thứ hai. Chắc cũng là lỗi của các "new author"....Chap này hơi ngắn. Diễn biến cũng khá hay nhưng mà ít quá. Diễn biễn sự việc cũng diễn ra khá là nhanh, cần làm chậm lại một chút

Thứ ba
Trích dẫn :
Haibara:quan hệ bố mẹ cậu như thế nào?

Ami:bố mẹ tớ rất yêu thương nhau

Mitsuhiko:vậy ông ấy sẽ không bỏ nhà đi vì bất mãng với gia đình.

Tớ thấy câu hỏi của Hai cứ kì kì thế nào ấy....

Chúc cậu thành công với chap tiếp theo =)
Về Đầu Trang Go down
Kirch

Kirch

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 23/09/1997
Age : 26
Đến từ : Nơi ko muốn ai biết

[Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy   [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty14/6/2012, 13:01

Fic hay mà sao ko post tiếp đi cắt ở đấy chẳng nhận xét được gì cả
Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

[Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy   [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty14/6/2012, 21:00

giống như đang đọc lướt qua một cái kịch bản phác tháo vậy,không cách,bố cảnh sơ qua và hành động nhân vật còn thiếu nên đâm ra hơi nhàm chán,bạn trình bày lại một chút. thêm thắt một chút tình huống vào hi vọng sẽ hay hơn.
=) =) =)
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
Iwashi

Iwashi

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 07/05/1996
Age : 27

[Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy   [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty1/7/2012, 15:26

chap 2:

Tôi lại tiếp tục hỏi cô bé xem có thêm được manh mói mới nào nữa không:
-cậu có biết ông ấy đã mang theo những gì không
- bố tớ có mang máy tính xách tay, điện thoại và ví .Ami đáp với tâm trạng buồn bã

mặc dù với từng ấy manh mối là rất khó,nhưng tôi vẫn trình bày suy luận của mình cho đám nhóc nghe:

-theo tớ bố cậu nhận được một cuộc gọi từ khách hàng nên ông áy mới đem theo máy tính ,vì vậy nơi hẹn có thể là một nhà hàng khách sạn hoặc tiệm cà phê nào đó trong thành phố
nếu vậy biết tìm ở đâu chứ ,không lẻ lật tung cả thành phố hay sao.genta
lần lượt cả đám cũng lên tiếng:
-đúng đó đại thám tử tìm cả thành phố là điều không thể , với lại sao cậu nghĩ ông ấy hẹn ở trong thành phố lỡ hẹn ở ngoại thành thì sao.haibara
-đúng đó conan .Ayumi
-bọn mình làm sao có thể tìm hết được.Mitsuhiko

-tớ biết ông ấy hẹn trong thành phố là vì nếu là đi xa chắc chắn ông ấy sẽ phải nói cho gia đình biết ,mặt khác bên ngoài có nhà xe và chiếc xe ô tô vẫn còn bên trong,tớ cũng biết là sẻ rất vất vả nhưng chung ta phải cố gắn để tìm cho được bố của Ami chứ .

Tôi cũng biết là rất mệt nhưng trong điều kiện không có manh mối kiểu này chỉ biết nhờ vào đôi chân thôi.bọn nhóc có vẻ không bằng lòng nhưng tôi vẫn nói tiếp :
-có khả năng sau khi nhận được cuộc gọi đó ông ấy đã đón taxi tới nơi hẹn,ông ấy có xe nhưng lại không đi nên điểm hẹn có lẽ không xa lắm.chúng ta cứ tìm trong bán kính 2 km trước đã.
phạm vi tìm kiếm được rút ngắn bọn nhóc có vẻ lên tinh thần được một chút


Về Đầu Trang Go down
Iwashi

Iwashi

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 07/05/1996
Age : 27

[Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy   [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty1/7/2012, 15:29

chap 2:

Tôi lại tiếp tục hỏi cô bé xem có thêm được manh mói mới nào nữa không:
-cậu có biết ông ấy đã mang theo những gì không
- bố tớ có mang máy tính xách tay, điện thoại và ví .Ami đáp với tâm trạng buồn bã

mặc dù với từng ấy manh mối là rất khó,nhưng tôi vẫn trình bày suy luận của mình cho đám nhóc nghe:

-theo tớ bố cậu nhận được một cuộc gọi từ khách hàng nên ông áy mới đem theo máy tính ,vì vậy nơi hẹn có thể là một nhà hàng khách sạn hoặc tiệm cà phê nào đó trong thành phố
nếu vậy biết tìm ở đâu chứ ,không lẻ lật tung cả thành phố hay sao.genta
lần lượt cả đám cũng lên tiếng:
-đúng đó đại thám tử tìm cả thành phố là điều không thể , với lại sao cậu nghĩ ông ấy hẹn ở trong thành phố lỡ hẹn ở ngoại thành thì sao.haibara
-đúng đó conan .Ayumi
-bọn mình làm sao có thể tìm hết được.Mitsuhiko

-tớ biết ông ấy hẹn trong thành phố là vì nếu là đi xa chắc chắn ông ấy sẽ phải nói cho gia đình biết ,mặt khác bên ngoài có nhà xe và chiếc xe ô tô vẫn còn bên trong,tớ cũng biết là sẻ rất vất vả nhưng chung ta phải cố gắn để tìm cho được bố của Ami chứ .

Tôi cũng biết là rất mệt nhưng trong điều kiện không có manh mối kiểu này chỉ biết nhờ vào đôi chân thôi.bọn nhóc có vẻ không bằng lòng nhưng tôi vẫn nói tiếp :
-có khả năng sau khi nhận được cuộc gọi đó ông ấy đã đón taxi tới nơi hẹn,ông ấy có xe nhưng lại không đi nên điểm hẹn có lẽ không xa lắm.chúng ta cứ tìm trong bán kính 2 km trước đã.
phạm vi tìm kiếm được rút ngắn bọn nhóc có vẻ lên tinh thần được một chút


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy   [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Dòng chảy thời gian
» Những bộ đồ cosplay bán chạy nhất trong năm 2010
» Linkin Park- Cháy hết mình cùng Rock
» Vụ án thứ 2 (đã trốn thuế)
» Trò chơi trốn tìm của Conan

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-