CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic] A little love 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic] A little love 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Short Fic] A little love

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nu hoang anna

nu hoang anna

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 11/01/1998
Age : 26
Đến từ : Co-li-xi-a

[Short Fic] A little love Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] A little love   [Short Fic] A little love Empty2/4/2013, 16:54

( Shortfic ) A little love

- Paring : ShinRan
- Summary: một tình yêu nhỏ thôi nhưng ta cùng trao nhau , anh nhé !
*** Những nhân vật này không thuộc về em .
P/s : fic này e dành tặng riêng cho chị Ony - một trong n Au e iu thik nhất , fic này thay lời xl của e vì sự hiểu lầm ở fic trước , e mong chị sẽ đón nhận và góp ý cho e
Chap 1 :
Greatness as you
Smalless as me ...


Phải , so với một thám tử lừng danh như anh thì cô chỉ là một cô gái bình thường với chút karate hơn người . Anh đẹp trai , học giỏi , là người luôn chiếm trang đầu của mỗi tờ báo mỗi khi xuất hiện , anh là niềm đam mê của tất cả các cô gái . Anh tồn tại như mặt trời trên trái đất , toả sáng và ấm áp , nhưng đôi mắt lại là một phần khác . Một bầu trời rộng lớn và bình yên , hay là biển cả sâu thăm thẳm . Anh lớn lao quá , còn cô thì lại quá nhỏ bé .


A little love , little kiss
A little hug , little gift


Đôi khi cô cảm thấy giận . Tại sao anh lại quá to lớn trong khi cô lại quá nhỏ bé . Anh biết mọi điều , từ trên trời xuống dưới biển , anh luôn là một cuốn '' từ điển sống '' của cô , anh luôn là chiếc gương mà khi cô soi vào , cô luôn thấy '' sự thật '' . Sự thật về những vụ án hóc búa , sự thật của những cảm xúc , sự thật về con người cô , anh luôn soi và phản chiếu nó một cách rõ ràng . Nhưng cô cũng trách mình nhiều vì đã quá quan tâm tới việc '' anh lớn , cô nhỏ '' mà quên đi rằng : được ở bên anh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô rồi .


You make me cry , make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side ,
I don't want to say goodbye


Anh luôn là người khiến cô cười , anh luôn là người khiến cô khóc , nhưng cô biết , tình yêu mà anh dành cho cô là thật lòng . Ngày anh thú nhận sự lừa dối của mình cũng là ngày anh ra đi , và cô đã không nhận ra cho đến khi chiếc máy bay cất cánh , rằng anh luôn đứng bên cạnh cô , làm cho cô vui , làm cho cô buồn . Anh đẩy cô ngã xuống vực cảm xúc không lối thoát . Anh đưa cô lên thiên đường của tình yêu . Ôi , giờ thì cô hối hận thật rồi . Giờ cô lại thấy nhớ anh . Gìơ cô lại thấy thương anh . Nhớ nhiều lắm ... và thương nhiều lắm ... Ôi , giờ thì cô không muốn chia tay . Gìơ cô lại thấy hụt hẫng . Gìơ cô lại thấy đau đớn . Hụt hẫng nhiều lắm và đau đớn nhiều lắm ...



You make me cry , make me smile ,
Make me feel the joy of love
Oh , kissing you ,
Thanks you for all your love you always give to me ,
Oh , I love you ...


Còn gì nữa nhỉ . À phải rồi , anh luôn cố gắng chọc giận cô , anh luôn cố gắng tỏ ra ngây thơ trước mặt cô ... Và còn nhiều nữa , cả niềm vui lẫn nỗi buồn , anh đã cho cô một tình yêu thật hoàn hảo phải không . Nhưng anh đi rồi , đi xa mãi mãi , đi xa vĩnh viễn . Nhưng biết đâu , anh vẫn sẽ nghe thấy cô hát ... rằng cô yêu anh , vẫn nghe thấy cô nói ... rằng cô yêu anh ... thật nhiều ....

Chiếc máy bay rời khỏi đường băng và dần dần mất hút sau những đám mây . Cô khẽ mỉm cười rồi rảo bước trong ánh hoàng hôn , đặt niềm tin vào anh , rằng anh sẽ quay về - lời hứa mong manh của anh và nhủ thầm , hy vọng anh sẽ nghe thấy ... ước mơ nhỏ bé của cô ... ước mơ xuất phát từ một tình yêu nhỏ bé ... của một trái tim nhỏ bé ... rằng ....

Hãy luôn là tình yêu lớn lao nhất trong em , anh nhé ...


Chap 2 : Suy nghĩ của thám tử lừng danh ...




Greartness as you
Smalless as me


Haiz , thật đau đầu với mớ vụ án vây quanh mặc dù không có nó xung quanh , cuộc đời tôi sẽ trở nên vô cùng tẻ nhạt . Nhưng thật may mắn khi tôi chỉ là một người thường , để em có thể là thiên thần của tôi , chỉ riêng tôi thôi . Em là một thiên thần đẹp nhất mà tôi biết . Thiên thần thánh thiện nhất mà tôi biết . Thiên thần tuyệt vời nhất mà tôi có . Em là cả trái tim tôi , em là người mà tôi không thể đánh mất . Em là mặt trời , còn tôi là trái đất , em lớn hơn tôi rất nhiều , và điều đó thật tuyệt vời ...


A little love , little kiss
A little hug , little gift


Thứ tình cảm trong tôi xuất phát từ em , và như ngọn lửa , mỗi khi em cười , mỗi khi em khóc , nó lại bùng cháy lên dữ dội , thiêu cháy trái tim tôi . Tôi đẹp trai , tôi lạnh lùng , tôi tài giỏi . Mọi người đã không ngớt lời khen tôi như vậy . Nhưng với tôi , em còn xinh đẹp hơn , ấm áp hơn , và tài giỏi hơn , nhất là những cú karate điêu luyện khiến tôi vừa cười vừa mếu . Thật tuyệt vời khi có một người nói rằng sẽ học karate để bảo vệ mình , và tôi đã có được , cảm nhận được cảm giác tuyệt vời ấy , phải không . Chẳng có gì ngạc nhiên khi người trao nó cho tôi là em . Phải , chịu chấp nhận ở bên một người bị ám bởi các vụ án như tôi thì chỉ có em mà thôi .


You make me cry , make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side ,
I don't want to say goodbye

Nhưng hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên nếu như nghe rằng em đã làm tôi khóc . Có , em đã làm tôi khóc đấy , khóc rất nhiều . Khóc vì nhìn thấy em khóc . Khóc vì nghĩ rằng đã mất em .... Khóc vì niềm hạnh phúc dâng tràn khi được ôm em trong tay . Những giọt nước mắt của tôi , là dành cho em , rơi vì em , mãi mãi chỉ vì em . Còn nụ cười ư ? Chỉ cần nghĩ về em là tôi lại cười . Cười khi nghĩ về một cô bé mít ướt . Cười vì một cô bé luôn luôn bên tôi . Cười vì em ..... nhiều lắm . Khóc vì em .... cũng nhiều lắm . Nhưng tôi còn có thể làm gì hơn khi chính tôi cũng chỉ đem đến cho em toàn là nước mắt , những nụ cười gượng gạo . Được em ở bên và được ở bên em , còn niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn thế .... Ngày mà sự thật về tôi được hé lộ cho em , cũng là ngày tôi phải rời xa em , em đã không quan tâm tới việc tôi đi , điều đó làm tôi buồn dù biết là những gì tôi gây ra cho em còn khiến em đau gấp bội . Nhưng tôi vẫn hứa , hứa rằng mình sẽ quay về , tôi không thể nói lời chia tay với em . Thiếu em , tôi sẽ tan biến mất ....




You make me cry , make me smile ,
Make me feel the joy of love
Oh , kissing you ,
Thanks you for all your love you always give to me ,
Oh , I love you ...



Em ngây thơ lắm , trong trắng lắm . Nhưng em đâu biết chính vì sự ngây thơ đó đã dạy tôi yêu , dạy tôi nhung nhớ , dạy tôi lo lắng .... cho em . Em cho tôi những niềm vui và nỗi buồn của tình yêu , em cho tôi những gì tốt nhất , trong cách nghĩ của em . Em đã nghĩ thế dù biết , chỉ cần em là đã quá đủ cho cuộc đời nhàm chán của tôi rồi . Nhưng giờ tôi lại phải ra đi , ra đi với lời hứa mong manh rằng tôi sẽ trở về .... bên em ...


Thanks you for all your love you always give to me ,
Oh , I love you ...

Chiếc máy bay mang tôi rời xa em , nhưng tôi vẫn nghe thấy .... không trái tim tôi đã nghe thấy .... tiếng nói yêu tôi của em , và nó đang loạn nhịp vì vui sướng . Và tôi chợt nhận ra , một sự thật của trái tim , rằng tình yêu của tôi dành cho em rất nhiều và rất lớn , đủ để tôi thực hiện ước mơ của em ..... suốt đời .....



Anh sẽ mãi là tình yêu lớn lao nhất trong em , Ran ...



Chap 3 : A little love ...

Ran rảo bước trên con đường cũ dẫn tới trường cấp 3 Teitan . Trời đã vào thu , gió se se lạnh , nhưng chiếc lá khô xào xạc phủ lên không gian một màu đỏ buồn man mác . Ran khẽ thở dài , phóng đôi mắt tím buồn ra khoảng không vô định trước mắt . Hướng về một ước mơ đã xa . Hay hướng về một tình yêu không bao giờ trở lại . Cũng đã ba năm kể từ ngày anh ra đi , đã ba năm kể từ ngày cô thiên thần tên Ran Mori ngủ yên trong cô . Nhưng tại sao những kỉ niệm xưa vẫn chưa ngủ yên , vẫn từng ngày , từng giờ dày vò trái tim nhỏ bé của cô . Ran dừng bước , cô mệt mỏi , cố gắng giữ những giọt nước mắt thôi tràn qua đôi mi mỏng . Nó đang rơi ... vì ai ? Đang rơi ... vì cái gì ? Cô khẽ cười , như nước mắt anh rơi vì cô , nước mắt cô cũng rơi vì anh , rơi cũng vì những kỉ niệm với anh chỉ còn trong ký ức mờ nhạt sắp phai tàn theo dòng thời gian vô tình . Vô tình trôi . Vô tình nhớ . Rồi lại vô tình quên . Cứ như thế , vô tình yêu , rồi lại vô tình ra đi . Cô không còn giận anh , cô chỉ giận sự ích kỉ của bản thân đã đẩy anh rời xa cô , rời xa trái tim nhỏ bé của cô , rời xa tình yêu của cô , mãi mãi .Còn níu kéo được gì khi tình yêu chỉ còn tồn tại trong những kỉ niệm nhạt nhoà , trong những ước mơ đã chìm vào vô vọng ...
Sự ngây thơ ra đi để lại cho cô một tình yêu nhỏ bé , để cô trao cho một người nhỏ bé , để sống một cuộc đời nhỏ bé . Nhưng cô yêu anh , cô đã trót yêu con người đầy kiêu hãnh ấy , để rồi nhận lại là niềm vui và nỗi buồn . Anh đã ở bên cạnh cô , chia sẻ niềm vui đang chảy tràn trên gò má hồng của cô , hay nhẹ nhàng lau đi những niềm đau chất chứa trong những giọt nước mắt long lanh . Anh đã từ từ , đưa cô vào những cảm xúc bất tận của tình yêu như thế ...
Khẽ gạt những giọt nước mắt đang rơi , Ran chợt cười khi nghĩ đến cảnh Sonoko hốt hoảng khi thấy cô khóc , và rồi chỉ vỗ về an ủi . Cô chợt nhận ra , từ bao giờ , Sonoko đã không còn càm ràm về anh nữa . Có lẽ , Sonoko đã quên đi sự hiện diện của anh , quên đi rằng anh là nguyên nhân của tất cả những giọt nước mắt của cô ....



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Shinichi gỡ cặp kính đen xuống , có chút chán nản khi nhìn thấy mấy anh vệ sĩ đang cố gắng ngăn cản những fangirl quá khích của anh . Nhưng anh không hề hài lòng . Anh cảm thấy thiếu một nụ cười . Thiếu một ánh mắt . Và sau chuyến đi dài , anh chỉ chào đón sự trở về của chính mình bằng một nụ cười buồn , đơn giản , vì hôm nay không có cô . Thất vọng . Đau đớn . Những cảm xúc bất trị ấy bám theo trái tim anh và bóp nghẹt nó , dày vò nó . Anh chưa bao giờ gục ngã lâu đến thế . Trái tim anh chưa bao giờ rỉ máu lâu đến thế . Ba năm .... Đã ba năm rồi cơ mà .... Chiếc limo sang trọng dừng ngay chỗ anh đứng , cắt ngang dòng suy nghĩ trong anh , thay vào đó là một hy vọng . Nhưng chẳng có ai bước xuống , chẳng có ai chạy đến ôm anh sau khi lao ra khỏi xe , chiếc xe này , chỉ có mình anh thôi . Tự trách mình đã hy vọng một điều quá lớn , anh nhanh chóng yên vị trong xe . Chiếc xe chuyển bánh và thẳng tiến tới trường cấp ba Teitan .
Anh nhắm đôi mắt xanh lại , đôi mắt đã chẳng còn màu xanh của bầu trời hy vọng , mà chỉ là một màu xanh thăm thẳm của biển sâu những nỗi đau . Mệt mỏi phóng mắt ra ngoài khung của kính , một bóng hình khẽ lướt qua làm cho trái tim anh lỡ đi một nhịp . Và chẳng còn suy nghĩ trước sau , anh lao vội ra khỏi xe dù chiếc xe chưa hề giảm tốc độ . Vội đuổi theo cô gái ấy , mỗi bước chân lại làm lớn thêm hy vọng mong manh , và anh chợt cười , một nụ cười đắc thắng hơn bao giờ hết ...



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Rẽ vào con đường tói nhà anh , cô dừng bước khi nhìn thấy cánh cổng nhà Kudo trước mặt . Bao nhiêu nơi cô có thể đến , nhưng cô vẫn đến nhà anh như thể đó là một thói quen . Chợt , một đoá hồng xuất hiện trước mắt cô , bên cạnh nó là một hộp socola hàng hiệu . Trái tim cô chợt lỡ đi một nhịp , tâm trí giằng co dữ dội về con người đang ''núp'' sau bó hoa . Và khi ôm chọn những bông hồng vào lòng , Ran bật khóc khi nhìn khuôn mặt anh cười cười . Anh không còn luống cuống mỗi khi thấy cô khóc nữa , chỉ đơn giản gạt những món quà trong tay cô sang một bên , vụng về ôm cô vào lòng và đặt lên trán cô một nụ hôn ...
- Gìơ mùa thu cũng không buồn bằng em đâu nhỉ , Ran ...
Ran không nói được gì nữa , chỉ đơn giản là buông bó hoa trong tay ra mà ôm chặt lấy anh , đón lấy hương thơm từ anh , cảm nhận tình yêu của anh , thật nhanh chóng như thể anh sắp biến mất . Cô siết chặt vòng tay hơn , tâm trí cô chẳng có thể bảo cô làm gì khác , nó đã bị anh làm cho đông cứng lại rồi ...
- Dường như anh cũng vậy , Shinichi ...

Tình yêu của anh và cô , mới đầu chỉ là một tình yêu nhỏ bé , nhưng cứng rắn như một viên kim cương . Khi hai người cách xa , tình yêu ấy trở thành một ngọn lửa tình yêu vĩnh cửu không bao giờ tắt , bùng cháy lên mỗi khi họ gần nhau , và khi trái tim họ hoà chung nhịp đập , tin tôi đi rằng bạn sẽ không bao giờ làm cho ngọn lửa ấy nhỏ đi dù chỉ là một chút thôi ....

Ngã vào lòng anh , cô thủ thỉ .... lời nói của trái tim ....
Một tình yêu nhỏ thôi , nhưng ta hãy cùng trao nhau , anh nhé ...
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Short Fic] A little love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] A little love   [Short Fic] A little love Empty3/4/2013, 11:49

Cám ơn em khi đã dành tặng cho Ss nguyên một fic thế này. == Ss không nhớ mình đã từng xảy ra hiềm khích gì nữa. *cười trừ* Ss chẳng bao giờ để bụng chuyện gì quá lâu *trí nhớ tệ nhở*

Thật ra fic của em, là một songfic, dựa trên nền của A little love, Ss không biết nên nói gì nhỉ. Cách hành văn của em khá gượng. Biểu cảm có thừa, nhưng mà câu văn vẫn không được thành mạch. Cảm xúc không được tự nhiên mấy.

Em nên bổ sung phần giới thiệu đầu, như tên fic, thể loại, cả độ tuổi, War. Thường thì Ss thích đọc một fic có đầy đủ những thứ vừa kể trên, thứ hai, cái fic của em có 3 chap, mà ss tưởng chừng như 1 oneshot.Em biết chứ, độ dài tiêu chuẩn của một chap là 8 trang word, không ít nhất cũng 4 trang chứ. Chap ngắn quá, em nên gộp lại thì hơn.

Thứ ba, Nhân vật ooc nhiều, ss nghĩ nên thay đổi một chút. Shin có lẽ sẽ không khóc vì chuyện tình cảm đâu.

Những câu văn, nếu em muốn theo thể loại romance,em phải chắc chắn mạch văn, liên kết phải ổn, thì mới có thể tải hết cảm xúc, còn không thì em làm thế nào, cũng giống như là viết văn vụng về. Đọc cảm thấy rất nhạt.

Tất nhiên, người nào viết fic lần đầu hoặc mới tập thì sẽ vấp rất nhiều lỗi như thế, nhưng nếu em có thể khắc phục thì nó sẽ hay hơn nhiều. Ví dụ nhé, có nhiều đoạn mạch cảm xúc có ý, nhưng lại chẳng thể triển khai.

Trích dẫn :
Anh luôn là người khiến cô cười , anh luôn là người khiến cô khóc , nhưng cô biết , tình yêu mà anh dành cho cô là thật lòng . Ngày anh thú nhận sự lừa dối của mình cũng là ngày anh ra đi , và cô đã không nhận ra cho đến khi chiếc máy bay cất cánh , rằng anh luôn đứng bên cạnh cô , làm cho cô vui , làm cho cô buồn . Anh đẩy cô ngã xuống vực cảm xúc không lối thoát . Anh đưa cô lên thiên đường của tình yêu .

Nếu là ss, ss sẽ viết khác. Em có thể thử lượt bớt từ ngữ, thêm vào những quan hệ từ vào ==

Gợi ý sửa:

Trích dẫn :
Anh luôn là người khiến cô cười, người khiến cô khóc... Đưa cô lên thiên đường của tình yêu, rồi lại đẩy cô xuống vực sâu của cảm xúc không lối thoát.. Ngày anh thú nhận sự lừa dối của mình cũng là ngày anh ra đi, rời xa cô, xa những yêu thương cô dành cho anh.. Và dường như cô đã không nhận ra tất cả những cảm xúc trong mình.. cho đến khi chiếc máy bay cất cánh.. anh luôn ở bên cạnh cô, làm cho cô mỉm cười,rồi cũng có lúc tự lau nước mắt...
Còn nhiều đoạn, nhưng ss không sửa. Em nên edit kĩ trước khi đem lên ^^

Thôi được rồi, cmt dài. Ss gõ mệt rồi *cười* Chúc em viết tốt~
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
nu hoang anna

nu hoang anna

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 11/01/1998
Age : 26
Đến từ : Co-li-xi-a

[Short Fic] A little love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] A little love   [Short Fic] A little love Empty3/4/2013, 16:24

cảm ơn chị , hy vọg chị sẽ ủng hộ và góp ý cho e vào những fic sau
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Short Fic] A little love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] A little love   [Short Fic] A little love Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic] A little love

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Short Fic] Traces of love
» [Short fic] Not a love story
» [Short Fic] Hoa anh đào
» [Short Fic] Vô
» [short fic] Tây du kí chế nè!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-