CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter)   [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty9/4/2013, 15:05

Chào cả nhà. Thực ra thì ta cũng không định về sớm như vậy, nhưng mà hôm trước pé Ju nhắn tin cho ta đòi quà, vây nên tranh thủ vài ngày rảnh rỗi ta lọ mọ viết một cái funy fic cho mọi người cũng là quà cho pé Ju luôn.

[fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter).

Author: moringố

Genre: funy, yêu cầu ngồi ghế vững trước khi xem

Disclame: Một số thuộc về bác Ao, một số thuộc về chính họ (Tính cả ta nữa)

Rating: All.

Một funy vui vẻ dành tặng cho mọi người trong ngôi nhà chung conan.forum-viet.net, đặc biệt dành tặng nhóc Ju vì chính nó làm ta viết nên cái fic này.

Tranh thủ nghỉ giữa giờ lên câu like thế thôi, chưa xcos thời gian gõ lại. Hẹn mai nhá
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter)   [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty9/4/2013, 20:07

Nghe giới thiệu thấy có mùi dìm hàng ở đây cười lăn cười bò))))))))))))))))
Huynh mau viết đi và đặc biệt là quà thì không được DROP đấy [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) 1256729911
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter)   [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty9/4/2013, 23:57

Định bụng câu like vài ngày mới post chap mở đầu nhưng từ giờ đến hết tuần phải đi xử lí mấy cái số liệu không có thời gian vậy nên hôm nay post luôn cái chap mở đầu cho anh chị em chiêm ngưỡng.

Chap mở đầu: Chiêu mộ.

vào một buổi tối đẹp trời, gió thổi cấp 13, mây bay loạn xạ, chim chóc tứ tung, nói chung là đẹp vô cùng, nhóc Ju nhà ta đang nằm nghe bài nhạc ưa thích vừa lùng được trên mạng thì bỗng nhiên chuông điệp thoại kêu toáng lên. Nàng ta vội vàng giật cái headphone ra khỏi tai (cho đáng đời cái tội đã để chuông điện thoại to còn cắm tai nghe):

- Ta abcxyz … tên nào trolll ta. Phù may quá, vẫn chưa đi cái màng nhĩ. Không biết tên nào lại thất đức vậy không biết.

Nhóc vội vàng chộp lấy cái điện thoại đang nằm lăn lóc dưới đất.

- Tên dở hơi nào lại nhắn tin vào cái giờ đi ngủ này vậy không biết (Ax, mới 8h mà đi ngủ gì sớm vậy em). Á là tin nhắn của sư huynh.

Nhóc vội vàng mở máy. Đó là tin nhắn của một tên vô cùng đáng ghét ở ngôi nhầ chung Conan.forum-viet.net, là sư huynh của nhóc và một cơ số tỉ muội khác. Nội dung của cái tin nhắn là nó dư thế lày: “Helu nhoc, chuc mung nhoc da duoc ta chon vao mọt tro choi rat lon, rat thu vi va hap dan. Nhoc co the tham gia hoac khong, tuy nhoc. Reply lai luon cho ta nha.”

Ju đọc xong cái tin nhắn mà mặt nghệt ra (Nhìn nó ngu ngu thế nào ý), nhóc cũng chẳng lạ gì lão sư huynh này một chút nào. Mỗi lần lão bày ra cái game hay cái khỉ gì đấy thì y như rằng kiểu gì cũng có một ai đó phải tức nổ đom đóm mắt, rồi lại loạn cào cào hết cả lên. Cơ mà cũng khá là vui cho nên lão vẫn chưa bị hội nạn nhân bủa vây truy bắt lần nào. Không biết lần này lão lại định bày trò dở hơi gì nữa đây. Nghĩ đến đây bất giác nhóc lại rùng mình một cái. Nhưng khi đọc đến cái dòng “tro choi rat lon, rat thu vi va hap dan” thì nhóc lại đâm ra tò mò mới chết chứ. Nói chung là nhóc đang có một cuộc đấu tranh nội tâm cực kì dữ dội, một bên là hiểu biêt bên còn lại là trí tò mò. Cuối cùng trí tò mò đã chiến thắng và một tin nhắn với vỏn vẹn một chữ “Yup” đã được gửi đi. Nhóc quẳng chiến điện thoại sang một bên, trong đầu không ngừng thắc mắc liệu lần này lão sư huynh lại bày trò gì nữa.

Cùng lúc đó, 4 tin nhắn khác với nội dung tương tự lần lượt bay đến với cái cục gạch thân yêu của lão ngô sắc. Đặc biệt trong đó có một tin nhắn sặc mùi đao kiếm “Ok muoi tham gia. Nhung ma lan nay ma huynh con xo muoi la muoi xe xac huynh thanh nghin manh roi quang xuong ao do”

Tại một nơi nào đó, một thanh niên với bộ mặt rất chi là lưu manh đang bấm bấm cái gì đó trên điện thoại của anh ta. Càng bấm thì nụ cười đểu trên mặt cậu ta càng rạng rỡ. Cuối cùng cậu ta gửi đi 2 tin nhắn, rồi nhét cái cục gạch vào trong túi. Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu ta lẩm bẩm “He he các nhóc à, ta sẽ chiêu đãi các nhóc thật cẩn thận.”

Buổi tối hôm đó, có 5 nạn nhân vẫn vô tư hồn nhiên làm những việc hằng ngày mà không biết rằng họ đã rơi vào một cái bẫy rất lớn.

Hơi ngắn một chút do tranh thủ thời gian viết, mọi người thông cảm nhá.

Chap sau: Lộ diện
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter)   [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty10/4/2013, 19:58

Âm mưu bí mật và vô cùng đen tối :31:
Tội nghiệp bé Ju cười lăn cười bò) Bị tả cái mặt (Nhìn nó ngu ngu thế nào ý) cười lăn cười bò
P/s: đúng là ngắn thật [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) 2184292159
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter)   [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty17/4/2013, 11:17

Haizzz, vừa đi thực tế về, mệt quá, ngồi kì cạch được chap 2 cho quý vị đây, vẫn ngắn vì nội dung của nó chỉ có thể như vậy thôi, hứa hẹn chap sau sẽ dài hơn.

Chap 2: Lộ diện.

Sáng hôm sau, nhóc Ju lọ mọ lên trại tập trung “conan.forum-viet.net”. Vừa mới đăng nhập cb, nhóc đã kêu toáng lên.

- Sư huynh, sư huynh đâu rồi
- Xời, sao giờ này mới lên, lão ấy vừa đánh bài con chuồn chuồn rồi.
- A Win tỷ.
- Hờ, giờ mới thấy ta à. Sáng ra không thăm hỏi chị em lại đi hỏi thăm cái lão ngô sắc ấy làm gì đấy.
- Hì hì, chả là hôm qua lão ấy nhắn tin cho em…
- Ủa, thế nhóc cũng nhận được à?
- Hở, em tưởng lão ấy chỉ nhắn tin cho mình em thôi chứ.
- Uầy tưởng chết lâu rồi em ơi, ta cũng nhận được tin nè.
- Bang chủ?- Hai chị em đồng thời gõ bàn phím.
- Gì mà lao nhao hết cả lên thế, ta cũng có phần nè.
- Bang phó?- 3 cái biểu tượng @@ cùng hiện lên trên cb.
- Ờ.- Anita hờ hững trả lời.
- Thế còn tiểu muội thì sao?- Windy nhìn vào cái nick xanh lá còn lại trong cb
- Muội hả, muội cũng nhận được.- H¬2¬¬¬O rụt rè trả lời.
- Hô, lão ngô này có vẻ định làm lớn thật đất nhể bà con nhể. (Ani)
- Chứ gì nữa, bình thường lão chỉ rủ có 2 người thôi, lần này kéo 1 nhát tận 5 người (Dra)
- Mặc xác lão định làm gì, nhưng lần này lão mà xù em lần nữa là…(Win).

5 chị em tỷ muội vô tư tán nhảm trên cb mà không hay biết rằng có 6 cặp mắt gian tà đang ngồi theo dõi họ từ xa, chốc chốc lại đưa cốc cà phê lên miệng nhấp 1 cái.
Sau một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, tên ngô tựa người vào ghế, thủng thẳng hỏi.

- Phía bên đồng chí dàn xếp thế nào rồi
- Done, vừa nhận được mail rồi. Mấy lão ấy cũng tò mò lắm.
- Hờ, bên tui cũng vừa xong. Tốn cả đống tiền điện thoại mới mời được cái lão già ấy tham gia, may mà lão cũng đang rảnh. Thế chỗ chị thế nào rồi?
- Sắp xong rồi, tuần tới là chạy được.
- Có đảm bảo không đấy?
- Xời, ta mà đã ra tay thì đảm bảo các em ý nhớ suốt đời luôn ấy chứ.
- He he vậy là ổn rồi.
- Cơ mà đồng chí này, cái người mà đồng chí mời ấy là ai thế.
- Bí mật, thế mới vui chứ.
- Mà em kiếm đâu ra mấy món đồ chơi hay vậy.
- Cả đống bánh rán của em đấy. Mà cái con mèo ú đấy cũng tham thật.
- Kệ đi, thế đồng chí định khi nào làm?
- Cuối tuần sau, còn một số cái phải sắp xếp nữa.
- okie, tuần sau gặp lại nhá.- Phủi ghế đứng dậy.
- Ờ chị cũng tàu lượn đây.
- Ơ ơ, thế ai trả tiền đây.
- Còn ai vào đây nữa.- 2 chị em cùng nở nụ cười gian xảo.- chú em cứ bình tĩnh mà móc ví nhá.
- Ax…

Lão ngô ngồi thừ mặt ra một lúc rồi, từ từ đứng dậy. Hắn nhếch miệng cười một cái rất chi là đểu, gõ một câu “Thật đáng mong chờ” thật lớn, bỏ lại trên cb rồi đóng máy ddi ra phía cửa (Ơ chưa trả tiền cà phê kìa).

5 tỉ muội trố mắt nhìn dòng chữ to tổ bố vừa hiện lên trên cb. Không ai bảo ai, mỗi người đều có một cảm giác lạnh sống lưng.

Chap sau: Tụ họp.

P/s những ai vào xem fic này hi vọng hãy để lại một dòng gì đó, nhận xét, khen, chê, gạch đá bom mìn gì cũng được, chứ nhìn thế này nản lắm.
Về Đầu Trang Go down
Jupiter

Jupiter

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 739
Birthday : 02/03/1998
Age : 26
Đến từ : Other planet

[Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter)   [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty18/4/2013, 08:46

Sorry huynh, giờ iem mới lên nhận hàng. Em thấy mùi dìm hàng rồi đó nha cười lăn cười bò (ng` đầu tiên bị dìm là mềnh thì phải [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) 1380890962 )
Đầu tiên là cảm ơn huynh vì đã tặng quà cho muội
Thứ 2 là ... huynh làm muội tò mò quá đó cười lăn cười bò à mà sao huynh biết muội hay cắm tai nghe + để chuông đt to??? (tai sắp bị điếc rồi nè cười lăn cười bò) ) mà 8h là quá sớm cho 1 ngày nghỉ huynh ạ cười lăn cười bò ngyaf nghỉ 8 rưỡi muội mới đón bình minh cơ Yahu

Đón chờ chap sau của Ngô sắc sư huynh Very Happy
P/s: muội k có khái niệm bang chủ nữa đâu, bc là sư phụ muội mờ cười lăn cười bò còn ss Anita là cố vấn huynh nhá (a.k.a sư mẫu [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) 1380890962 ). Sư huynh nên cập nhật thông tin 1 ít ^^
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter)   [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty18/4/2013, 17:08

Hơ hơ đúng toàn dân....................chém gió uống nước chè *ko trả tiền* cười lăn cười bò))))))
Mà đây rõ fun fic rồi toàn thoại liền tù tì thế kia kiểu đang tường thuật lại cb thực sự cười lăn cười bò))
Ây muội đoán ra 6 con mắt *gian tà* kia của ai rồi phon8 phon8 phon8
Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

[Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter)   [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty20/4/2013, 03:50

Sắp đi thực tế tiếp nên lọ mọ nửa đêm viết cho xong cái chap này. Khá dài và lằng nhằng đấy, đọc cho kĩ nhá.

Chap 3: Tụ họp.

1 tuần sau.

- Hellu.

Ju tròn mắt nhìn cái xe bay lừ lừ đậu xuống trước mặt.

- Hơ hơ, anh đào đâu ra cái xe này thế.
- Anh mà lị, làm vụ này to thì cũng phải có tí thể hiện chứ.
- Ghê à nha. Thế anh định đưa em đi đâu đây?
- Sang Tung Của chứ đi đâu. À nhầm đi tập trung chứ đi đâu.

Nhóc Ju lườm ông anh yêu quái một cái rách mặt rồi mở cửa, bước lên xe.

- Thắt dây an toàn chưa. Đi nào.

Chiếc xe từ từ bay lên và lao thẳng về phía trước.

- Tí quên, uống cái này vào đi.- Lão ngô ném về phía sau 1 viên thuốc nhỏ màu trắng.
- Cái gì vậy?
- Thuốc chuột loại mới đó, uống đi.
- Ax, troll nhau hả.
- Đùa thôi, cứ uống đi, không có vấn đề gì đâu. Uống xong thì ngủ lấy 1 giấc, chuyến đi khá dài đấy.

Ju uống viên thuốc rồi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết bao lâu trôi qua, nhóc bất giác giật mình tỉnh dậy và trước mặt nhóc là khuôn mặt xỏ như chưa bao giờ được lá của bà chủ show SHHK (Là ai thì mọi người biết rồi nhá).

- A, a, a… ma ma ma…
- Ma cỏ gì ở đây.- Momo không khách khí cốc đầu cô em 1 cái.- Tôi còn chưa có viếng thăm miền cực lạc đâu nhá.
- Hì hì, hóa ra là ss Momo, làm iêm cứ tưởng…
- Tưởng gi?-Momo liếc xéo.
- Tưởng ma đến bắt hồn iêm chứ tưởng gì he he.
- Á, à, dám xỏ ta hả, ta giết…- Momo gầm lên lao thẳng vào cô nhóc đang nhăn nhăn nhở nhở trước mặt.
- Ủa Momo, sao ss lại ở đây.- Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như gió bão cấp 12 vang lên.
- Momo, cậu cũng là nạn nhân của lão Ngô sắc ấy à.
- Hở.- Momo khựng lại.- Mọi người ăn xong rồi à.
- Chưa nhưng nghe thấy có tiếng hò hét gì đó nên chạy đến, ai ngờ đụng phải cậu ở đây. Thế cậu đến lâu chưa.
- Lâu rồi, tớ là ban tổ chức mà, đến muộn coi sao được.
- Cái gì?- 5 cái miệng há toác ra vì ngạc nhiên.
- Gì chứ, lão xỏ lá ấy chưa nói gì à? Ngoài tớ và lão ấy ra còn 1 người nữa cơ.
- ?????
- Ở đâu ra mà lắm ? thế quý vị?
- Devill
- Ác ma.
- A, a, a lần này gặp ác quỷ rồi bà con ơi.
- Này này, có muốn tôi đem các cô đi xào xả ớt không đây.
- Ok rồi- Lão Ngô đột nhiên xuất hiện (Cứ như ma ấy >.<)- Mọi người đến đủ cả rồi, tất cả đi ra phòng ăn đi.

Cả nhóm kéo nhau ra phòng ăn. Mấy chị em thì đi phía trước líu lo trò chuyện, cón thằng con trai duy nhất thì lẽo đẽo đi phía sau (Giờ nhìn thì như thằng phục vụ). Vào đến phòng ăn, nhìn mấy đĩa thức ăn của các bà chị đang còn trên bàn, Ju nhận thấy mình đang đói cồn cào. Nhận thấy điều đó, lão Ngô vỗ tay 1 cái, cái bàn bỗng nhiên mọc thêm 1 cái ghế với 1 suất đồ ăn nữa (Tinh ý vãi). 5 chị em ngồi vào bàn tiếp tục công việc lấp đầy cái dạ dày trống, còn 3 tên đầu sỏ thì ngồi nhâm nhi nước hoa quả, thỉnh thoảng lại ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ cái gì đấy, lão Ngô chốc chốc lại nhìn đồng hồ, có vẻ sốt ruột lắm. Một lúc sau, khi trên bàn chỉ còn 5 cái đĩa trống, bà chị thủng thẳng đứng dậy nói:

- Chắc các nhóc cũng biết tại sao mình ở đây rồi đúng không (Gật gật). Vậy thì ta cũng không lòng vòng nữa. Để vụ này thêm xôm tụ, chúng ta đã mời đến đây một vài vị khác đặc biệt. A vừa đúng lúc.

Một chiếc máy bay trực thăng đáp xuống trước sân. 10 cặp mắt tò mò nhìn ra phía cửa. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Ai da, ngồi trên cái máy bay thổ tả đó mãi cuối cùng cũng tới nơi rồi.
- Ờ, mãi mới thoát được cái mông to bè của cậu.
- Cậu xỉa xói gì tôi đấy tên bột kia.
- Có gì đâu. (Gian vãi).
- Hai cậu có thôi đi không hả, cả ngày chành chọe nhau còn chưa đủ hay sao vậy.

Momo đứng bật dậy kêu lên 1 tiếng nho nhỏ rồi chạy ra mở cửa. Tèn tèn ten, trước cửa hiện ra 4 chàng trai hào hoa phong nhã của câu lạc bộ SHHK. Cả 5 nàng ngối trong nhà đều đờ ra một lúc, mắt chữ @ mồm chữ O, và rồi:

- A A A A A A…
- Ách.- Cả 4 chàng trai đều bị dọa cho bất giác thối lui 1 bước.
- Thôi thôi, tôi biết các cô kích động rồi, nhưng cũng đâu có cấn dọa người ta như thế đâu chứ.- Bà chị miễn cưỡng đứng dây lập lại trật tự.

Cả 4 chàng được bà chủ chứa à lộn chủ show dẫn vào phòng ăn. Nhìn mấy đĩa đồ ăn sạch bong kin kít (Khiếp ăn mà như quảng cáo Sunlight ấy, chả thừa mẩu vụn nào) cả 4 chàng đều đồng thanh nuốt nước bọt đánh ực 1 cái. Hỏi ra mới biết là chiều hôm qua, các nàng nổi hứng kéo nhau đi du lịch cả. 4 chàng trai rốt cục phải húp tạm 4 bát mì để sống sót qua cái đêm dài đầy đau khổ đó. Sáng ra, cả 4 chàng đều trong tình trạng ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa (Nghĩa đen 100%) khởi hành đến nơi tập trung với hi vọng tràn trề sẽ được đánh chén 1 bữa ngon lành. Nhưng nhiều khi cuộc đời mơ không là chưa đủ, thảm cảnh bàn ăn hiện ra khiến chàng trai chút nữa ngất xỉu (Do đói quá). Nói thì nói vậy chứ ai lại bỏ đói 4 anh chàng đập chai thế này, vậy là cái bàn ăn lại tự động mọc ra 4 chỗ ngồi và 4 suất ăn nữa. 4 anh chàng cũng không khách khí ngồi vào bàn đánh chén luôn. Trong khi các chàng chiến đấu với 4 đĩa đồ ăn, bà chị ác quỷ khều khều tên ngô:

- 4 đây rồi, còn 1 nữa đâu.
- Sắp rồi.- Lão mỉm cười- A có điện thoại, chị chờ em chút.

Lão Ngô lật đật chạy ra phòng khách nghe điện thoại. Một lúc sau, lão phi ra cửa chính, đá cánh cửa 1 cái rầm. Cánh cửa vỡ ra (Khổ của mọt ăn rỗng cả rồi, làm trò tiw cho vui ấy mà.). Một trận gió lạnh giữa tháng6 tràn vào nhá, và nguồn của trận gió ấy xuất phát từ một anh chàng với khuôn mặt lạnh như băng. Tên ngô dẫn nhân vật vừa xuất hiện ấy vào phòng ăn. khi người ấy vừa xuất hiện, hàng loạt tiếng động kì lạ phát ra từ chỗ bàn ăn.

- Khặc khặc…(nghẹn rồi).
- Keng (Thìa rơi đóa).
- Ọc ọc (Sặc nước luôn).
- … (Ngất rồi, sơ cứu mau)

Đấy là phản ứng của 4 chàng trai, còn về phần các nàng thì chả khác gì nhìn vào mắt Meudsa, đơ hết cả, thậm chí 2 tên đầu sỏ còn ở trong cái tư thế hết sức kì cục. Mấy chục ccon mắt trợ tròn ngó vào nhân vật mới xuất hiện.

- Hở- người đó nhíu mày rồi quay sang cái tên đàng nhăn nhăn nhở nhở phía sau.- Nhà ngươi không thông báo là ta đến à?
- Không, em định làm cú sốc trong tuần nhưng ai mà ngờ được hiệu quả lại cao quá dự kiến thế này.
- Haizzz, tên râu ngô nhà ngươi lúc nào cũng bày ra lắm trò nhỉ.

Ầm, nhà bếp rung chuyển bởi một trận bão cười khủng khiếp. Ai nấy đều bò lăn bò toài ra cười, thậm chí thức ăn trong đĩa cũng bị văng tung tóe hết cả.

- Ha ha ha, râu ngô, ta cười chết mất.
- Sư huynh, huynh có tẹo râu nào đâu mà lain gọi là râu ngô ha ha.
- Hố hố hố, anh Akai đặt cái tên chuẩn phết nhở, râu ngô hố hố hố.
- …
Cái lão được gọi là Akai thì trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, hỏi mấy con người đang lăn lóc trong nhà bếp:

- Ủa, thế mấy nhóc không biết trong giới bọn anh lão này có biệt hiệu là râu ngô à. Thế có muốn biết sự tích không.

Đám người trong bếp liền ngừng cười, dỏng tai lắng nghe sự tích của cái biệt hiệu có một không hai này, còn nạn nhân thì xua tay lia lịa mặt nhăn mày nhó, ý rằng bảo lão Akai không được nói. Thế nhưng thiên hạ đệ nhất đại ma đầu Akai đâu có dễ dàng bỏ qua cơ hội này chứ. Lão giả vờ không nghe thấy gì:

- Ai chà, bắt đầu từ đâu được nhỉ…

Thấy mọi chuyện có vẻ vượt quá tầm kiểm soát, lão Ngô khoác vai lão Akai nhỏ giọng:

- Anh Akai này, nếu anh vẫn muốn cố tình đẩy em xuống bùn thì em cũng không ngại kéo cả anh theo đâu đấy.
- Ách, cái này….

Khi thấy mọi chuyện chả còn gì để hóng nữa, mọi người trong nhà bếp quay lại với nhưng việc đang làm dở, còn ông Akai được lão ngô mạnh bạo tống vào chỗ ngồi, kì lạ cái là lão ấy lại chả hề phản ứng tẹo nài, cứ như là một Akai khác ấy. Mất thêm một lúc nữa để 4 chàng dọn dẹp sạch thức ăn, đến lúc này, lão râu Ngô (Này này bỏ ngay cái biệt hiệu này đi nhá) mới nói.

- Lam man đủ rồi giờ chúng ta vào việc chính. Trò chơi nang tên Marathon Quiz. Nghe cái tên này chắc quý vị cũng đoán ra được phần nào rồi đúng không. Đại khái là nó giống như mấy cái trò chơi của nước ngoài mà người chơi phải chạy đi chạy lại mấy cái địa điểm rồi làm theo chỉ dẫn ấy. Mấy trò kiểu ấy thì chỉ làm trong phạn vi hẹp thôi còn trò chơi của chúng ta là trên toàn thế giới.

- Toàn thế giới???

- Đúng đã chơi thì phải hoành tráng. Trò chơi sẽ có 10 vòng tương ứng với 10 địa điểm được đặt rải rác trên toàn thế giới. Mỗi địa điểm sẽ có 1 cái két sắt kèm theo một câu đố về mật mã của két sắt. Trong két sắt đó sẽ là câu đố về địa điểm tiếp theo. Đội nào tới địa điểm cuối cùng trước sẽ là đội chiến thắng. Giờ đến vụ chia đội. Ở đây chúng ta có 10 người tham gia, gồm 5 nam và 5 nữ. 10 người này sẽ chia thành 5 đội theo hình thức bốc thăm.

Bà chị và Momo mỗi người cầm một chiếc hộp đặt trước mặt 5 chàng và 5 nàng.

- Mỗi người bốc 1 số và đến phòng được đánh số tương ứng, giữ bí mật số mình bốc được cho đến khi đi nhận phòng.

Khi mọi người đã bốc thăm và cất lá thăm của mình vào túi áo, Ngô sư huynh tiếp tục:

- Để phục vụ cho việc nhảy nhót khắp thế giới, tôi đã mượn tạm cho quý vị 5 cái đồng hồ này, chỉ cần quý vị nói tên địa điểm, nó sẽ tự động mở ra cánh của không gian để quý vị đi đến đó, mỗi chiếc đồng hồ đều được đặt trong phòng của quý vị và ai cầm là do quý vị phân phó. Mọi người đã hiểu chưa. Nếu hiểu rồi thì xin mời đi theo tôi.

Mọi người đi theo lão râu ngô tới một căn phòng khá lớn. Trong phòng trống trơn ngoại trừ có một chiếc két sắt đặt giữa phòng.

- Đây là địa điểm đầu tiên. Tôi xin giới thiệu một chút về chiếc két này. Đây là loại két đặc biệt mà tôi đã đặt làm. Nó có khả năng chống phá hoại rất lớn, cực kì kiên cố và rất nặng, đại khái là khoảng 10 tấn. Chiếc két này chia làm 5 ngăn, mỗi ngăn tương ứng với 1 chiếc phong bì chứa câu đố về địa điểm tiếp theo. Mỗi đội sẽ có 1 tuần để giải đố và đi đến địa điểm được chỉ sẵn. Mỗi đội sẽ được nhận những chỉ dẫn về những địa điểm không giống nhau vì vậy sẽ tránh được việc xem trộm đáp án hay theo đuôi. Trong mỗi chiếc két được đặt ở các địa điểm sẽ có một quả bom hen giờ nhỏ, quả bom sẽ được kích hoạt khi chiếc két trước đó được mở ra, hết thời gian thì chắc ai cũng biết hậu quả rồi, mọi thứ sẽ bị dọn sạch và quý vị sẽ không hoàn thành trò chơi. Câu đố dành cho chiếc két này được đặt trong phòng của quý vị. Để thuận tiện cho việc sinh hoạt trong suốt trò chơi, tôi đã chuẩn bị cho quý vị một cơ số tiền đủ để quý vị ăn chơi xả láng cho đến khi hết trò chơi. Số tiền này cũng được đặt trong phòng luôn. Lưu ý một chút, vì đây là vòng đầu tiên nên sẽ có một chút ưu tiên cho đội đầu tiên mở được két, tức là trong chiếc phong bì của ngăn đầu tiên sẽ có nhiều hơn 1 gợi ý về địa điể tiếp theo. Đúng 12h đêm nay trò chơi sẽ bắt đầu, chiếc két cũng được kích hoạt vào lúc đó. Rồi, mọi thứ đã được giải thích đầy đủ, mọi người có thể về phòng được rồi.

Chap sau: Địa điểm đầu tiên.

P/s nhanh thì vài hôm, lâu thì 1 tuần mới có chap mới, cứ từ từ mà ngẫm nghĩ.

Về Đầu Trang Go down
Jupiter

Jupiter

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 739
Birthday : 02/03/1998
Age : 26
Đến từ : Other planet

[Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter)   [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty20/4/2013, 23:26

Ây za, có vẻ hay à nha... Nhưng kiểu gì cũng phải cho em ở nhóm anh Shin nhá, không thì tác giả chuẩn bị chết k chỗ chôn cất đi cười lăn cười bò

Kiểu này là cho mình chết không kịp ngáp đây mờ anh râu ngô cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter)   [Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Fanfic] Chuyến đi vui vẻ (Phiên bản Jupiter)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [CFC Fanfic] Chuyện công ty
» [DBSK Fanfic] Wanna...
» sách khải huyền phiên bản 2- tham gia ngay nếu bạn là fan ruột của conan
» Fanfic : Xin lỗi , tớ chỉ là người đến sau
» [Harry Potter Fanfic] Wherever you are

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-