CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng... 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng... 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
kuro-chan_libra

kuro-chan_libra

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 23
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

[Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng... Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng...   [Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng... Empty14/8/2013, 12:56

[Shortfic] Nếu ngày mai trời nắng...
 
Author: Kuro-chan.
Disclaimer: Nhân vật thuộc sở hữu của bác Ao, em viết vì em thích mấy "sở hữu của bác Ao"
Summary: Nhìn thấy nắng sau những ngày mưa là một trong ba trăm hai mươi lăm điều thú vị (Binô_Tôi là Bêtô - Nguyễn Nhật Ánh)
Và ngoài ra, cô còn nhìn thấy cái "bản mặt đáng ghét" của anh nữa...
Rating: Trong sáng lành mạnh mà^^Ai cũng đọc được hết
Pairings: Heiji Hattori & Kazuha Toyama.
Category: Kiểu như nhật kí ấy ạ, và một chút Humor*nếu được*.
Note: - Ý tưởng đến với em rất tình cờ. Chẳng là học tiếng Anh có câu "If it's sunny tomorrow..." thế là em viết vội vài dòng. Vậy nên có thể mạch văn không được mượt cho lắm ạ.
- Có một vài chi tiết không hợp lí, mọi người bỏ qua cho nha!
Cảm ơn đã đọc fic của em, em biết là nó không hay nhưng mà kệ^^
+       +       +
 
Chap begin: Every day...
-         Cậu có im đi không ? - Nhăn nhó.
-         Sao tớ phải im chứ ! - Tỉnh bơ.
-         Tớ đang thua tên windy(cho em mượn^^) tận 2 ván đây này ! - Khó chịu.
-         Đâu liên quan đến tớ nhỉ ! - Phớt lờ.
-         Vậy thì ra chỗ khác chơi đi ! - Cau có.
-         Ngồi đây cơ !! - Bơ lát(tập 2. Giá có mấy miếng bánh mì ở đây...).
-         Sao chứ !? - Quạu cọ.
-         Tớ phải trông cậu. Với cả cậu cứ chíu chíu bùm bùm như thế, có để yên cho tớ thêu đâu mà tớ phải im giùm cậu nhỉ ?
-         Cậu~"~ ! - Cáu tiết.
-         Sao~"~ ! - Sôi máu.
-         Rầmmmm ! - Đập một cái gì đó.
-         Keenggg ! -  Hất vài cái gì đó.
-         Loảng xoảng ! - Và nhiều cái gì đó rơi vỡ lung tung...
 
Những âm thanh đó ở trong mỗi ngày của 2 người. Nó như câu cửa miệng đã ghim sâu vào não bộ họ, đến mức trở thành...phản xạ tự nhiên^^
Heiji và Kazuha...
Cãi nhau, cãi nhau và cãi nhau...
Điều đó dường như đó là món ăn tinh thần không thể thiếu của họ thì phải, một thứ phụ gia đặc biệt cho món ăn cuộc sống tuyệt-vời-hơn cười lăn cười bò
 
Thế nhưng nếu một ngày không sự dụng thứ gia vị đặc biệt đó, cuộc sống của họ sẽ ra sao nhỉ ?...



tạm thế đã ạ. Thực ra tung lên đây cho khỏi quên thôi. nếu ss wind có đọc thì cho hỏi có đồng ý chơi game với Hẹ-chan không để em còn sửa Very Happy
Về Đầu Trang Go down
kuro-chan_libra

kuro-chan_libra

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 23
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

[Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng...   [Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng... Empty16/8/2013, 16:16

Chap 1 đây ạ. mọi người vào đọc thì com giùm em nhe Smile 




Chap 1: The first day of the week.
__Heiji__
Ôi giời ơiiiiiii...
Đang trong kì nghỉ hè mà mình lại phải lên Tokyo đi dự tiệc cưới thay bố mẹ chứ. Lại những một tuần liền...~"~Bố mẹ đã biết mình không thích rồi mà còn cố ép nữa.! Mà không hiểu sao Chiyaki san có thể kết bạn với mấy bà già ăn chơi thế này nhỉ? Đã già rồi còn hứng đi chơi, cưới con mà cứ như cưới mẹ không hà ...
Haizzz...Chả có ai chơi với mình cả~ Chán quá a !!! Còn mỗi thằng nhóc con giúp việc thì nó cũng được nghỉ đi chơi với hàng xóm rồi. Để thằng anh nó ngồi tự kỉ ở đây thế này...!
Nhà này lại ở ngoại thành, khá xa trung tâm thành phố, càng xa nhà tên thám tử thu nhỏ đó. Mà hơn nữa, mình còn đang phải ngồi nghe mấy con vẹt già nói chuyện ầm ĩ đây~ Già mà còn nói khỏe kinh! Đã thế còn không cho mình đi đâu, ngồi đây nghe chỉ thấy buồn ngủ, có hiểu gì đâu cơ chứ!
Ôiiiii càng nghĩ càng thấy chán! Một tuần nữa mới được về sao~"~
Mà...không biết mình đi vắng thì bà chằn Kazuha chơi với ai nhỉ? Dữ như bả chả ai chơi nên cứ lấy mình làm bia đỡ suốt thôi!(tưởng bở)
-         Hattori kun, sao cháu đỏ mặt thế ? Nóng hả, ta bật điều hòa lên nhé?
-         A(bừng tỉnh), không có gì đâu ạ! - Thót hết cả tim - Cháu xin phép đi ra ngoài vậy, mọi người cứ nói chuyện đi ạ!*phải tranh thủ thời cơ*
-         Ấy đừng có đi, ngồi lại đây đã. Nghe ta kể chuyện bố cháu đây này...
Vỡ mộng~...
Thế đấy! Phải cố lắm mới không thở dài trước mặt khách khứa. Mình phải chịu đựng tới bao giờ nữa đây hả giời !!!
Quay lại chuyện bà chằn Kazuha, thôi mình chẳng cân quan tâm làm gì cho mệt óc. Bà có khối bạn để chơi mà...(ê, mâu thuẫn trên kia quá anh ơi)
Huhu, trời nắng đẹp thế này mà lại không được đi chơi~
 
__Kazuha__
Hôm nay mình dậy muộn quá, cũng may là đang kì nghỉ hè. Tại tối qua thức đọc nốt quyển truyện. Trời mưa từ lúc mình đi ngủ tới giờ vẫn chưa tạnh, kinh thật. Nhỏ nhưng mà rả rích, kiểu này coi bộ còn lâu mới tạnh. Làm gì bây giờ nhỉ...
...
...
...
-         Này Kuro, chị phải nói gì ấy nhỉ? - Quên kịch bản ạ=.=
-         "Không biết tên ngốc đó đang làm gì nhỉ ? Qua đó thử xem sao!" - Thì thào - Chị phải nghĩ ngay tới anh Heiji chứ=.=
-         Ờ ờ...
...
Không biết giờ này tên ngốc đó đang làm gì nhỉ ? Qua đó thử xem sao!
"Kính coong"
-         Ah, Kazuha chan, vào nhà đi cháu ?
-         Chào buổi sáng ạ, Shizuka san! - Giờ sắp trưa rồi còn gì - Heiji có nhà không ạ?
-         À, thằng bé đi Tokyo rồi, tuần sau mới về cháu ạ!
-         Vậy ạ ?! Thế thì thôi vậy, cháu về đây ạ!
-         Uhm, chào cháu nhé!
Hứ, thấy ghét cái đồ đen xì, đi mà chẳng nói tiếng nào cho người ta biết (để còn đi theo).
Ôi,biết làm gì bây giờ. Đọc đi đọc lại mấy quyển sách mình đau hết cả mắt rồi. Rika chan đi nghỉ mát nè, Sakura chan đi trại hè những một tháng, Mika chan cũng về quê chơi hết hè. Còn mỗi mình chả có ai chơi~
Cả tên Heiji cũng đi mất tiêu rồi!
Mà...sao tự nhiên mình nghĩ đến hắn nhỉ, có gì đáng quan tâm đâu chứ! Thế nào chả ghé chỗ Ran và Conan chơi. Hắn sẽ rất vui thôi...
Bông dưng thấy buồn quá. Hắn cũng chả thèm gọi điện luôn. Chắc mình bị người ta quên luôn rồi...
Mưa vẫn rơi...
_ _ _ _
 
Tokyo thì nắng, Osaka thì mưa...
Và có hai người đang buồn chán lắm, vì chả có ai chơi cùng...
_ _ _ _

hơi ngắn đúng không ạ :empty:
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng...   [Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng... Empty17/8/2013, 10:24

Nhỏ thì nhỏ, vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến cách viết đâu em nhé. Nói chung thì Ss thường ít đi cmt fic, nên giờ ngồi gõ cho em vài dòng. Chỉ có vài thứ không ổn ở đây thôi. 
Thứ nhất, quá nhiều những câu ngăn ngắn như thế này:
     Cậu~"~ ! - Cáu tiết.
-    Sao~"~ ! - Sôi máu.
-    Rầmmmm ! - Đập một cái gì đó.
-    Keenggg ! -  Hất vài cái gì đó.
-    Loảng xoảng ! - Và nhiều cái gì đó rơi vỡ lung tung...


Những câu này không nên sử dụng trong văn. Vì nó là ngôn ngữ nói, thậm chí nó chỉ là hành động thôi == không phải là những câu văn miêu tả. Fic là văn viết mà, không nên có những câu thế này. Không phải thể loại truyện tranh đâu, em hiểu chứ? 
Sử dụng thể loại nhật kí cho fic là tốt nhất. Nhưng mà viết một fic, không thể như thế. Nếu nó là nhật kí, cũng có cách viết riêng, sao cho bộc lộ nhân vật tốt nhất, chứ không phải là thích nhân vật nghĩ sao thì em viết như thế. Cách xây dựng nhân vật, là chúng ta đặt vào tình thế của nhân vật, để nghĩ nhân vật nghĩ gì. Chứ không phải ngược lại đâu em. 
Thế này nhé, Heiji làm sao có những suy nghĩ đậm chất con gái như thế? Và trong nhật kí những câu chuyện diễn ra theo lời kể, sao không miêu tả dưới góc nhìn của nhân vật? Thay vì những đoạn kiểu như "bừng tỉnh" nó không phải văn. 
Chỉ thế thôi, cám ơn đã đóng góp cho box, chú ý hơn nhé. 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
kuro-chan_libra

kuro-chan_libra

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 120
Birthday : 08/10/2000
Age : 23
Đến từ : nhà(đúng rồi còn gì)

[Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng...   [Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng... Empty17/8/2013, 10:49

Được ss Ony com fic quả là rất vinh dự :eye: 
Vậy em sẽ xem xét sửa lại cho hay hơn ạ!
Nhưng Ss có thể chỉ cho em sửa như thế nào với những câu ngắn không, vì em nghĩ mấy tiếng đó giống như minh hoạ cho hành động vậy.
Cảm ơn Ss đã com fic của em, và chúc mừng Ss lên chức nữa chi!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng...   [Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng... Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic] Nếu ngày mai trời nắng...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Series] Ngày thường bắt đầu trước khi trời kịp sáng
» [Long Fic] Ngày nắng mới
» [One-shot] Có chút nắng để xua tan đi những ngày mưa
» [Longfic] Một chút nắng cho những ngày mưa.
» [Long Fic] Trò chơi hay trời cho?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Chờ Duyệt-