CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[02.03.10] Daesung -"Tôi tập hát hằng đêm với khuôn mặt bị ngạt thở trong chiếc gối" (Pt.1) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[02.03.10] Daesung -"Tôi tập hát hằng đêm với khuôn mặt bị ngạt thở trong chiếc gối" (Pt.1) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [02.03.10] Daesung -"Tôi tập hát hằng đêm với khuôn mặt bị ngạt thở trong chiếc gối" (Pt.1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tochinato

Tochinato

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 333
Birthday : 26/06/1995
Age : 28
Đến từ : http://sonbang.info

[02.03.10] Daesung -"Tôi tập hát hằng đêm với khuôn mặt bị ngạt thở trong chiếc gối" (Pt.1) Empty
Bài gửiTiêu đề: [02.03.10] Daesung -"Tôi tập hát hằng đêm với khuôn mặt bị ngạt thở trong chiếc gối" (Pt.1)   [02.03.10] Daesung -"Tôi tập hát hằng đêm với khuôn mặt bị ngạt thở trong chiếc gối" (Pt.1) Empty6/3/2010, 17:17

Trích:


Giống như cuộc phỏng vấn dài 15 part vừa rồi của Yong với AsiaE, kì này đến lượt Daesungie .Nó sẽ gồm 10 part, đây là part đầu tiên. Các bạn hãy đón xem ( : ...



Trích:


Việt Trans by me[Fệ]@360kpop




Link: http://www.asiae.co.kr/news/view.htm...30117261972543


[02.03.10] Daesung -"Tôi tập hát hằng đêm với khuôn mặt bị ngạt thở trong chiếc gối" (Pt.1) 201003012001522099611a1j



Khi nhóm nhạc Big Bang lần đầu tiên xuất hiện , mọi người xì xào rằng họ là những thần tượng "xấu xí".Daesung (22 tuổi,Tên thật: Kang Daesung) nói riêng, cậu bé được biết đến
bởi "đôi mắt (nhỏ) biết cười", đã cho mọi người thấy vẻ bề ngoài khiêm tốn của mình mà đã có lần Kim Jong Kook từng nói trên show thực tế ‘Family Outing’ của SBS với cậu rằng:“Nếu như cậu ở vào thời của tôi, cậu sẽ không bao giờ có thể trở thành thần tượng”.


Nhưng chủ tịch Yang Hyun Seok của YG Entertainment
chọn cậu ấy bởi "nụ cười như thắp sáng cả thế giới" và giọng ca độc nhất của cậu, và ông ấy đã không sai lầm trong sự lựa chọn của mình.




Tính cách lạc quan đặc biệt của Daesung và vẻ ngoài thân thiện đã nhận được sự đánh giá từ công chúng, rằng cậu ấy có vẻ là người thân thiện nhất và rất dễ kết thân trong tất cả các ngôi sao, thần tượng đang hoạt động gần đây.



Asia E phỏng vấn Daesung và đã được nghe về những nỗ lực ẩn giấu cũng như những nỗi đau đằng sau nụ cười của cậu ấy khi cốgắng luyện tập để trở thành một ca sĩ cũng như nhận được sự chấp nhận trên những chương trình thực tế .
Từ những ngày ấu thơ cho đến hôm nay, khi mà cậu ấy đang hoạt động với tư cách là ca sĩ, diễn viên, cũng như những ước mơ từ to lớn đến giản đơn của cậu ấy cho tương lai sẽ được tiết lộ thông qua "Nhật kí ngôi sao"[ cũng như tên của cuộc phỏng vấn với GD; của GD là ' Lời thú nhận
của ngôi sao']



[02.03.10] Daesung -"Tôi tập hát hằng đêm với khuôn mặt bị ngạt thở trong chiếc gối" (Pt.1) 201003012004002110531a1


”Trước khi đến với âm nhạc, tôi đã từng yêu thích những môn thể thao.Tôi
chơi bóng ở trường tiểu học nhưng tôi đã phải nghỉ chơi sau khi bị giãn
dây chằng đầu gối. Tôi vẫn yêu thích thể thao nên đã một mực nhất quyết học Aikido và Taekwondo.”

Cậu bé Daesung bình thường nhưng lại là một cậu bé
tham vọng với rất nhiều mơ ước, bao gồm cả việc trở thành cầu thủ bóng đá và mục sư.
”Tôi đã được sinh ra trong tôn giáo của mình bởi thế nên đã có một khoảng thời gian mà tôi mơ ước trở thành mục sư. Vì thế tôi đã học hành rất chăm chỉ nhưng tôi đã không thể vượt qua được "Bức thành của sự học tập". Dù tôi đã cố gắng rất nhiều, điều đó là quá khó và tôi không hiểu
tại sao lại như thế nên tôi đã quyết định "Học tập không phải là con đường dành cho tôi" (cười).



Ba là một nhân viên văn phòng bình thường và mẹ là một tín đồ tôn giáo, cậu ấy dành những ngày tháng đi học của mình trung thành với việc đến và rời khỏi trường học và các lớp học thêm. Nhưng giống như tất cả mọi người, cậu ấy cũng đến tuổi dậy thì và tài năng tiềm ẩn của cậu dần bộc
lộ.

”Tôi nghĩ đó là năm nhất hoặc năm thứ 2 của trường trung học (cấp 2), có một thứ gọi là Internet Kareoke. Mỗi ngày, tôi giảm căng thẳng từ trường bằng cách đeo tai nghe vào và hát. Ba mẹ tôi
luôn bảo tôi giữ yên lặng bởi đã hát quá lớn, vì thế vào buổi tối, tôi hát với khuôn mặt bị chèn muốn ngạt thở trong chiếc gối".Daesung đã yêu thích ca hát đến mức có thể chèn mặt cậu ấy trong gối để
hát. Trong trái tim của cậu, niềm khao khát được ca hát ngày một lớn dần.


”Khoảng năm thứ 2 hoặc thứ 3 của trường trung học phổ thông (cấp 3), niềm khao khát của tôi quá lớn nên tôi đã nói với ba mình. Tôi nói với ông rằng tôi muốn học chuyên về âm nhạc ở trường đại học và xin ông cho tôi được đến học viện thanh nhạc. Nhưng ba tôi đã thật sự phản đối điều
đó. Đã có một người họ hàng của chúng tôi cố gắng trở thành ca sĩ nhưng đã không làm được gì, như các bạn thấy đó. Cô ấy thậm chí đã nhận được học bổng khi đang học đại học, nhưng đã không tìm được cách để trở nên nổi tiếng như là một ca sĩ. Ba tôi đã từng nhìn thấy điều ấy và thế là
ông quyết tâm phản đối tôi bất cứ điều gì mỗi khi tôi nói tôi muốn trở thành ca sĩ.”

Daesung đã cảm thấy thất vọng nhưng sau một thời gian suy ngẫm, cậu ấy tin rằng ba cậu sẽ thay đổi quan điểm của ông khi thấy được tài năng của cậu. Cậu đã tham gia buổi thử giọng của học viện
MBC và đỗ, nên sau đó đã tự hào khoe với ba mình giấy chứng nhận [vì đã đỗ trong cuộc thi]
”Tôi còn non nớt và ngây thơ, tôi đã nghĩ rằng ông ấy sẽ để tôi theo đuổi ca hát nếu tôi đã được nhận vào học viện. Nhưng ba tôi đã bảo rằng "Nó chẳng phải cũng giống như là những học viện khác nơi mà con chỉ cần bỏ tiền ra để được vào học sao?" và sau đó ông ấy không thèm nhìn tôi .
Tất cả họ hàng thân thích của tôi đều chỉ nhìn tôi và thở dài... Tôi nghĩ rằng nghị lực ngày ấy tôi có được chính là do sự quyết tâm chống lại gia đình, những người thân không chấp nhận và là vì ước mơ của tôi, hơn là vì tình yêu dành cho âm nhạc.




Trans Credits: sjay.x @ BBVIP.net
Posted by xtlover15@DS's thread
Việt Trans by me [Fệ]@360kpop
FULL CREDIT If Take It Out

-----------------------------
Dae Sung hát rất tốt, mình ấn tượng với giọng hát của anh ý...
sau Yong, Sung khiến mình cười nhiều nhất...
anh ấy tuy không cool như TOP, man như Tae yang , cute như maknae hay style như Yong...
nhưng nụ người của anh ý làm tan chảy mình rồi đó....
thật sự anh đã cố gắng thật nhiều để có ngày hôm nay...
vui nhất khi trong Family Outing...
anh sai huyng TOP làm đủ việc vặt...và kết cục là bị găng tơ này gô cổ ném ra cửa mấy lần mà chưa tỉnh ngộ...
thử tượng tưởng Sung sai Yong thì sao nhở....chắc từ đó trở đi...mỗi lần BIG BANG ra bài mới.. Yong chỉ cho Sung hát được 1 câu thôi quá....
Về Đầu Trang Go down
http://sonbang.info
 

[02.03.10] Daesung -"Tôi tập hát hằng đêm với khuôn mặt bị ngạt thở trong chiếc gối" (Pt.1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [05.03.10] DaeSung - "Anh G-Dragon đã từng không thích tôi" (Pt.2)
» [13.03.10][Trans] Daesung:"Tôi đã vô cùng sợ hãi sau vụ tai nạn" (Part 6)
» Bói vui cùng chiếc mũ phân loại trong Harry Potter
» Bạn là "lady" của oppa nào trong Big Bang? :''>
» [06.03.10][Trans] Dae Sung: "Tôi từng thấy vô cùng căng thẳng khi không thể nói "Không"" (Pt3)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Tin tức_Giải trí tổng hợp-