CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[05.03.10] DaeSung - "Anh G-Dragon đã từng không thích tôi" (Pt.2) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[05.03.10] DaeSung - "Anh G-Dragon đã từng không thích tôi" (Pt.2) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [05.03.10] DaeSung - "Anh G-Dragon đã từng không thích tôi" (Pt.2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tochinato

Tochinato

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 333
Birthday : 26/06/1995
Age : 28
Đến từ : http://sonbang.info

[05.03.10] DaeSung - "Anh G-Dragon đã từng không thích tôi" (Pt.2) Empty
Bài gửiTiêu đề: [05.03.10] DaeSung - "Anh G-Dragon đã từng không thích tôi" (Pt.2)   [05.03.10] DaeSung - "Anh G-Dragon đã từng không thích tôi" (Pt.2) Empty6/3/2010, 17:36

Đây là bài
phỏng vấn thứ 2 trong số 10 bài phỏng vấn của Daesung với AsiaE's Star
Diary.

[05.03.10] DaeSung - "Anh G-Dragon đã từng không thích tôi" (Pt.2) 201003012155242286930A_2

Những gì đã thực hiện được là điều thực sự đáng ngạc nhiên với Daesung
(22 tuổi, tên thật: Kang Daesung), người đã theo đuổi con đường để trở
thành một ca sĩ cho dù vấp phải sự phản đối của cha mình. Trái với dự
đoán của cha mình rằng anh sẽ nhanh chóng phải từ bỏ con đường đó sau
khi trải qua vô số những khó khăn mà bao ca sĩ đi trước đã phải chịu
đựng, Daesung đã được người đại diện của YG Entertainment và cũng là
người chọn ứng viên cho cuộc thử giọng chú ý tới.

"Những người đại diện công ty có kế hoạc là sẽ đến các học viện để
chọn trainee (học viên) cho công ty. Đã có rất nhiều đại diện các công
ty đến buổi thử giọng nhưng không ai trong số họ chọn tôi cả. Ngay khi
đó tôi đã tự dằn lòng mình rằng "Không phải là tôi không đủ khả năng”,
và sau đó tôi tập trung vào việc luyện tập để có thể tốt hơn. Tôi có một
mong muốn ấp ủ rằng tôi sẽ trở thành thành viên của YG, nhưng đại diện
của YG lại chưa bao giờ đến cả. Chỉ khi tôi bắt đầu có ý nghĩ rằng “Tôi
nên chủ động tự đến đó thử giọng”, thì người đại diện của YG đến và tôi
may mắn đã vượt qua. Trong tâm trí của tôi, tôi đã nghĩ rằng thực sự
“Chúa đã giúp tôi”.


Anh ấy cảm thấy rất biết ơn và cự kì hạnh phúc đến nỗi anh ấy chỉ biết
cười dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Sau 6 tháng kể từ khi gia
nhập vào học viện của MBC, anh ấy đã được chọn làm trainee cho công ty
nơi mà anh ấy đã mơ ước muốn gia nhập từ lâu! Ngay cả khi họ giao cho
anh ấy làm những công việc vặt vãnh thì anh ấy cũng chỉ cười. Mỗi ngày
là một ngày vui. Anh ấy có cảm hứng mãnh liệt với niềm hạnh phúc, và nụ
cười sảng khoái không bao giờ tắt luôn thường trực trên khuôn mặt anh.

"Sau này tôi nghe nói từ mấy hyung rằng lúc đầu họ không thích tôi
lắm. Dù họ có giao cho tôi làm mấy việc vặt vãnh thì tôi vẫn cứ cười vì
vậy mà họ nghĩ rằng:” Chắc đến cả địa ngục cũng chẳng là gì với cậu ta?”
và họ nghĩ rằng tôi đang coi thường họ. Tôi đã thực sự hạnh phúc với
việc tôi được chọn làm trainee cho YG và tôi nghĩ rằng tôi có thể theo
đuổi sự nghiệp ca hát như ước vọng của tôi! Tôi giữ suy nghĩ này cho
riêng mình rằng: "Tôi không thể tin được những điều này lại đang xảy ra
với tôi!", nhưng với các hyung – những người đã được đào tạo tận 7 ~ 8
năm ở đây, họ không thích việc không nơi nào là tôi không xuất hiện và
cười mọi lúc mọi nơi như thể là tôi rất hài long về bản thân mình ấy”.



Đặc biệt là Jiyong và Taeyang những người mơ ước sẽ được solo hoặc kết
hợp bộ đôi với nhau, Daesung dường như làm xáo trộn "dự án cho một nhóm
nhạc thần tượng" sắp tới. Sau tất cả mọi chuyện, sự thật là Daesung
không hề có ý định so sánh mình với Jiyong, Taeyang hay những người đã
trải qua nhiều năm trau dồi và nâng cao khả năng của mình để đạt tới mức
chuyên nghiệp hơn.


"Anh Jiyong và anh Taeyang đã là trainee được một thời gian dài, anh
TOP thì đã tham gia hoạt động underground, còn Seungri là một dancer nổi
tiếng trở ở Gwangju. Tôi còn quá nhiều thiếu sót để có thể so sánh với
họ".


Anh ấy có mối quan hệ có chút gì đó ngượng nghịu với các thành viên còn
lại, những người đã gắn bó với nhau một thời gian dài. [trừ Seungri]

"Trong thời gian đầu nó thật sự là ngượng nghịu giữa tôi và Seungri.
Tôi là anh vì vậy đối với tôi dường như là một điều bình thường nếu tôi
có giao cho cậu ấy làm mấy việc vặt vãnh nhưng tôi chỉ là người đến
trước cậu ấy có một vài ngày vì vậy tôi đã lịch sự với cậu ấy. Giữa
chúng tôi là một mối quan hệ khách sáo mà cả hai chúng tôi không biết
phải làm cách nào để vượt qua được ranh giới đó, tôi nên nói gì đây? Từ
khi cái mối quan hệ như thế này bắt đầu cho đến khi kết thúc thì cũng
chẳng khác gì nhau cả".


Vì cha anh là một người rất cố chấp với một cách giáo dục hết sức nghiêm
khắc, Daesung đã cạn kiệt sức lực với việc di chuyển hết chỗ này đến
chỗ nọ, hết đến trường học, rồi lại về nhà, rồi lại đến phòng tập trong
khi các thành viên khác đã sống cùng nhau trong một ký túc xá.

"Các thành viên khác có thể luyện tập cho đến tận đêm vì họ đã sống
cạnh nhau. Tôi phải học rất nhiều thứ sau khi gia nhập YG, như là nhảy
đó là điều mà tôi tiếp thu được đầu tiên, nhưng tôi lại không có đủ thời
gian để luyện tập. Tất cả những điều các hyung đã được học và đã biết,
có lẽ tôi cần đến ít nhất 7 năm luyện tập chăm chỉ thì mới có thể có khả
năng đuổi kịp trình độ của họ. Tôi không nói như vậy vào lúc đó nhưng
tôi đã thực sự lo lắng".


Anh ấy chỉ đến trường vào các buổi sáng. Vì vậy mà anh ấy bỏ mất rất
nhiều bài học, nên đương nhiên hầu hết anh ấy không hiểu các bạn mình
đang nói về cái gì. Áp lực từ suy nghĩ rằng anh ấy không đủ khả năng để
theo kịp với các thành viên khác trong phòng tập cũng là lý do khiến
anh ấy căng thẳng. Mỗi ngày lại thêm một khó khăn với anh ấy.

"Ngay cả trong lớp học ở trường, tôi cũng tập thở. Giống như thế này
này: hít vào và từ từ thở ra (cười). Khi tôi đến công ty, tôi sẽ thực
hành nó trong giờ nghỉ giữa các bài học. Nhưng nó vẫn không là đủ để tôi
bắt kịp với các thành viên khác".


Có lẽ anh ấy đã bắt cổ họng của mình làm việc quá nhiều. Daesung, người
luôn luôn mỉm cười và tự hào về sự may mắn của mình cho dù có vấp phải
chướng ngại vật khó khăn đến như thế nào đi chăng nữa, giờ phải trải qua
một thử thách gian khổ đối với sự nghiệp của một người ca sĩ khi phải
đương đầu với khối u ở dây thanh quản....


[05.03.10] DaeSung - "Anh G-Dragon đã từng không thích tôi" (Pt.2) 201003012155242286930A_1

Source: BBVIPZ
Engtrans by sjay.x@bbvip
Credit: bigbangupdates
Viettrans by leo.R@360kpop

Full credit if take it out!

-------------------------
ôi..Sung này...em thấy anh cũng thật tài giỏi quá chứ...sao lại nghĩ mình thua kém hơn các anh em...
anh luôn vui vẻ và rất ít khi nóng giận...em tò mò muốn biết vẻ mặt anh khi tức giận đấy...
mặc dù nụ cười của anh lúc nào cũng nở trên môi
nhưng thật ra ,đằng sau nụ cười ấy là những tâm sự luôn đc anh giấu
kín...
Dae Sung luôn cười ở mọi hoàn cảnh
không phải vì anh ấy ngớ ngẩn đâu...[ lão TOP đã từng nghĩ thế đấy...]
mà anh ấy nghĩ đấy là cách đáp lại lịch sự nhất...
nụ cười của anh rất cuốn hút, mình cười muốn xỉu khi nhìn thấy cái mặt anh ấy trong Documentary... 4 bạn kia cảm động muốn khóc trong khi người này thì cười tít cả mắt...
gõ đũa vào cái máy quay đắt tiền và hát " Vui quá, vui quá..." cho đến khi bị la vẫn cứ cười...
Dae Sung ah, kasahamnida!
Về Đầu Trang Go down
http://sonbang.info
 

[05.03.10] DaeSung - "Anh G-Dragon đã từng không thích tôi" (Pt.2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [06.03.10][Trans] Dae Sung: "Tôi từng thấy vô cùng căng thẳng khi không thể nói "Không"" (Pt3)
» [16.02.10] G-Dragon: "Tôi thích những cô gái giống như những con mèo"
» [02.03.10] Daesung -"Tôi tập hát hằng đêm với khuôn mặt bị ngạt thở trong chiếc gối" (Pt.1)
» [13.03.10][Trans] Daesung:"Tôi đã vô cùng sợ hãi sau vụ tai nạn" (Part 6)
» Ảnh "không trọng lực", ngơ ngác không biết chụp thế nào

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Tin tức_Giải trí tổng hợp-