CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shmilany

Shmilany

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 28/12/1991
Age : 32
Đến từ : Trái Đất

[One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)   [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty9/4/2010, 21:51

Cái này Sherl nhờ trans lâu rồi, mà mấy hôm nay thì post fic rất là chậm trễ... Coi như cái này bù cho mọi người, đặc biệt là pé Sherl ^^
Enjoy!
Mùa xuân tái ngộ.


Họ lại gặp nhau, lần này là ở trên đường phố Tokyo đông đúc. Hôm đó là một ngày xuân rất đẹp.

“Vậy…”, cô cất lời, quá mơ hồ để nói bất cứ điều gì.

“Vậy.”, anh lặp lại, mắt ghi nhận diện mạo mới của cô. Đôi mắt rất sáng kia chợt làm anh suy ngẫm về cô lúc trước, vì cô gái luôn đau buồn anh từng biết sẽ chẳng bao giờ thể hiện nhiều cảm xúc trên khuôn mặt đến như thế, đặc biệt là nét ngạc nhiên và bối rối mà anh đang nhìn thấy đây. Cô gái đứng trước mặt anh giờ đây chỉ đơn giản là một cô nữ sinh trung học bình thường, với váy hoa rất dễ thương, xăng-đan trắng và cặp đỏ. Cô thậm chí còn cài những chiếc kẹp tóc nhỏ xinh xắn lên mái tóc màu nâu đỏ của mình.

Màu xám vốn đơn điệu đã được tô điểm.

“Anh đến là vì em ?” – cô ngần ngại hỏi, ngập ngừng tìm ánh mắt anh. Tại sao anh, ảo ảnh thân thương trong quá khứ của cô, lại xuất hiện ngay chính lúc này, khi mà cô đã quyết định quên đi tất cả ?

“Không hẳn.”. Không hẳn là vì cô. Sự thật là thế. Cho dù anh đã nhớ cô nhiều đến mức nào, cho dù anh đã đếm bao nhiêu khoảnh khắc trôi qua kể từ lúc cả hai chia xa, cho dù anh đã bao lần lo lắng cho cô.. Thì lúc này đây, giống như lần đầu họ gặp nhau, cũng chỉ là sự tình cờ.

Anh đã mong mỏi giây phút này biết bao.

“Em đã đôi lần cảm nhận được sự hiện diện của anh. Trong trận chiến cuối cùng cũng thế, khi chúng ta đối đầu với tổ chức Áo đen” – cô buột miệng. Cô không biết tại sao cô có thể cảm nhận được, nhưng cô chỉ đơn giản là biết thế. Cảm giác ấy chỉ có anh mới có thể mang đến được.

“Tôi đã ở đấy.” – anh thừa nhận.

“Anh biết không, em đã rất ngạc nhiên khi viên đạn ấy không nhắm vào em, mà là Gin”. Cô nhìn anh. “Anh đã cứu em, lần thứ hai”.

“Tôi không định thế.”

“Đúng vậy, anh từng bảo sẽ giết em khi ta gặp lại nhau”. Cô cười khẽ, anh nhướng mày lên.

“Em đã muốn tôi làm thế ?” anh hỏi.

Cô yên lặng trong một lúc, rồi đáp lời “Nếu là anh, thì em xin sẵn sàng.”

“Giờ em vẫn muốn thế chứ ?”

“Em…”

“Shiho”, giọng nói của tên thám tử trẻ tuổi đột ngột vang lên, làm cả hai quay về phía cậu. Shuuichi có thể thấy được chàng trai đang thở nặng nhọc, chắc chắn là vì chạy, cậu đang cầm hai que kem trên tay. Anh không thể kiềm nổi tiếng cười khi Shinichi bước ra phía trước cô gái tóc nâu đỏ, che chắn cô khỏi anh.

“Anh làm gì ở đây ?” – Shinichi gằn giọng – “Anh muốn gì ở cô ấy ?”

“Kudo, cậu bất lịch sự quá.” Shiho nín thở và cố đẩy Shinichi đi chỗ khác. Shuuichi nhìn cả hai bằng đôi mắt ánh lên sự thích thú. Shinichi vẫn bướng bỉnh không chịu bước xuống và cậu trừng trừng nhìn chàng trai trước mặt với vẻ nghi ngờ. Tất nhiên, cậu đã hết lo lắng chuyện Ran bị ám ảnh về cuộc gặp gỡ với Shuuichi ở New York sau khi cô phát hiện được anh chính là nhân viên FBI. Nhưng anh vẫn gây cho cậu cảm giác lạnh toát cả người, và giờ đây lại đến lượt Shiho ư ? Cậu chắc chắn sẽ không để bất kì điều gì gây hại đến cô bạn yêu quí của mình.

“Giờ thì anh còn chuyện gì với cô ấy nữa đây ? Chuyện bọn áo đen đã xong hết rồi mà.” – cậu thách thức.

Anh vẫn không hề để ý đến Shinichi. Thay vào đó, ánh mắt anh dừng lại ở gương mặt cô gái nhỏ bé đang ẩn phía sau vai cậu, và chạm phải đôi má hây hây hồng của cô. Tim anh tự dưng thắt lại, giống như những lần trông thấy cô vui vẻ bên cậu thám tử trẻ tuổi.

“Kudo Shinichi” – Shiho gắt lên, thiếu kiên nhẫn. Sự quan tâm của cậu quả thật rất đáng quí, nhưng bây giờ chắc chắn không phải lúc đấy. “Cậu thôi cư xử ngớ ngẩn đi. Tớ mong cậu thể hiện sự trưởng thành hơn một chút đấy.” Giọng cô dịu đi khi thấy gương mặt sững sờ của Shinichi. “Chúng tớ chỉ nói chuyện thôi mà. Chỉ nói chuyện thôi, được chưa ? Tớ thật sự rất ổn. Không có gì đáng lo đâu, anh Shuuichi chỉ là một người bạn cũ của tớ thôi.”

“Bạn cũ ?” – cậu trai trẻ lặp lại.

“Ừ! Cậu ra góc kia đứng đợi tớ đi.” Cô chỉ về phía xa xa ( theo nhận xét của cậu). “Tớ cần giải quyết một số… vấn đề với anh Shuuichi và tớ sẽ đến đó ngay.”

“Nhưng…” – cậu phản đối yếu ớt và lập tức bị cô cắt ngang. “Tớ sẽ không sao đâu. Tớ hứa sẽ gọi cậu ngay khi cần giúp đỡ.”. Cô xoa dịu, và Shinichi đành miễn cưỡng bước đi
sau khi ném cho Shuuichi cái nhìn đầy cảnh cáo.

“Có vẻ như cậu ta chăm sóc cho em rất tốt nhỉ,” anh cất lời khi nhìn theo bóng cậu thám tử xa dần.

Cô quay sang anh, mỉm cười dịu dàng, “Cậu ấy đối với ai cũng rất tốt”

“Là do cậu ta, đúng không ?”, anh khẽ cười mỉa.

“Ai cơ ?”, cô hỏi lại, ngơ ngác.

“Em đã thay đổi. Tôi đã nhìn em thay đổi. Và cậu ta chính là nguyên nhân”, anh chậm rãi giải thích, “Dũng cảm hơn, tràn đầy sức sống hơn, hạnh phúc hơn, ấm áp hơn. Thật là một chàng trai tốt, sau này tôi phải cảm ơn cậu ta.”

“Em nghĩ anh nên làm thế,” cô nói dịu dàng, “nếu không có cậu ấy thì em đã chết lâu rồi”

“Vậy,” anh cất tiếng và cô để ý giọng anh khe khẽ run. Lạ thật. “Em đang quen cậu ta ?”

“Sao.. sao anh lại hỏi thế ?”, cô giật mình trước câu hỏi quá bất ngờ này.

“Vì em thích cậu ta ?”. Cô chựng lại. Có vẻ như khả năng nhìn thấu suốt tâm can cô của anh không hề bị mai một theo thời gian thì phải.

Đôi mắt sẫm màu của anh nhìn sâu vào tâm hồn cô, và cô không thể trốn chạy.

Cô đảo mắt về phía khác, “Em không hề thích thú với những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình.”

“Tôi nghi ngờ điều đấy. Và theo những gì tôi thấy, thì cậu ta rất quan tâm đến em. Ở cùng với cậu ta em sẽ có được một gia đình bình thường như em hằng mong ước”, anh nhận xét, có chút cay đắng.

“Không thể nào đâu.”

“Tại sao ? Shiho mà tôi biết luôn có được những thứ mà cô ấy muốn.”

“Không phải thế. Em thừa nhận là em rất trân trọng sự giúp đỡ của cậu ấy và thậm chí là cảm kích hay gì đó khác nữa, nhưng thế giới của cậu ấy và em hoàn toàn khác nhau, và anh cũng biết rằng em vẫn còn yê…” cô chợt ngừng lại và tránh ánh mắt anh, “quên nó đi, ý em là Kudo đã có bạn gái rồi.”

“Cô bé tóc đen ?”

“Đúng vậy… Sao anh biết ?”, cô hỏi tò mò, cảm thấy một chút yên tâm khi cuối cùng anh cũng đã bỏ qua chủ đề về mối quan hệ giữa cô và Shinichi.

“Tôi từng gặp cô bé, ở New York”, anh khẽ cười, “Thật đúng là một cô bé kì lạ khi dám cứu tên tội phạm muốn giết mình”

“Anh có vẻ như khá quan tâm đến cô ta ?”, Shiho liếc chàng trai.

“Không nhiều như em quan tâm cậu bé thám tử kia đâu.”

Cô nhìn anh ngờ vực, nhưng không phản đối. Và cô chầm chậm lắc đầu, “Quả thật là anh đã trở nên nói nhiều khi không có em”

“Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em vẫn là của tôi.”

“Ồ.” Có phải là cô vừa nghe điều mà cô nghĩ là anh đã nói chăng ? “Anh hài lòng với câu trả lời chứ ?”, cô nhẹ hỏi, sự bực tức thoáng chốc biến đâu mất.

“Ừ.” Anh mỉm cười với cô. Không phải là một cái nhếch mép mỉa mai – lần này là nụ cười thân thương mà cô từng coi như báu vật trong tim. Và cô ngạc nhiên vì nụ cười ấy đã làm cô cảm động đến mức này. “Cái gì đã từng thuộc về tôi, thì sẽ luôn luôn là của tôi.”

“Anh tự tin thật.”, cô bật cười. Sự hiện diện của anh ấy đã từng làm cô trải qua rất nhiều cảm xúc, ngạc nhiên, bối rối, giận dữ… và giờ.. nó làm cô cảm thấy thật hạnh phúc. “Anh biết không, mặc dù chỉ một chút thôi, nhưng anh cũng đã thay đổi đấy.”

“Ý em là tóc ư ?”, anh nghiêng đầu, “Tôi đã cắt tóc sau khi em rời đi.”

Cô cười, không hề phủ nhận là cô thấy rất hài lòng vì sự vắng mặt của mình cũng có ảnh hưởng đến anh. Rồi cô chợt cau mày.

“Em đoán là anh đã được lệnh theo dõi em từ đầu, vậy tại sao anh không vì em mà xuất hiện sớm hơn chứ ?”

Ngạc nhiên thay, cô nghe anh khẽ cười. “Vì em mà xuất hiện sớm hơn, rồi sao nữa ? Chào đón em vào vòng tay của tôi, che chở và bảo vệ em khỏi lũ người xấu đó ? Đừng có tự lừa bản thân nữa – em quá kiêu hãnh để làm thế. Tôi hiểu rõ em mà. Em thà chết còn hơn gây nguy hiểm cho người em yêu thương, hoặc là cầu xin sự giúp đỡ của người khác. Ý định tự tử trên xe bus của em lúc trước đã chứng minh điều đó rồi.”

“Vậy sao anh lại để em một mình chứ ?”. Cô cắn môi.

“Để em tự tìm câu trả lời cho riêng mình.” Anh lắc đầu “Với tính cách bướng bỉnh của em, tôi biết em sẽ chẳng thể nào cam chịu chỉ rời khỏi tổ chức mà không trả thù cả, đặc biệt là sau cái chết của chị gái.”

“Vậy là anh biết à..”. Cô ngước nhìn anh.

Anh gật đầu xác nhận. “Tôi có điều tra về em. Từ việc em là ai, gia đình em ở đâu, tại sao em lại trở thành thành viên của tổ chức Áo đen…” Ngừng lại một lát, anh tiếp lời “Và tại sao em từ chối tôi.”

“Em…”
“Không cần nói gì cả. Tôi hiểu mà.” Anh nhếch môi “Tôi không ngạc nhiên đâu. Chúng ta quả thật rất giống nhau đấy.”

Cô không nhận ra rằng những giọt nước mắt đã tràn qua khóe mi và lăn dài trên gương mặt mình, xua đi chút cảm giác tội lỗi cuối cùng còn đọng trong tim cô. Cô thấy cả người nhẹ bẫng.

Trong một lúc, cả hai người chỉ đứng yên lặng, nhìn vào mắt nhau, như để bù đắp lại khoảng thời gian đã mất. Cuối cùng, con đường đi của họ cũng đã giao nhau một lần nữa.

“Chuyện gì sẽ xảy ra với… chúng ta đây ?”. Cô khẽ thì thào.

Anh nhếch môi cười.

“Đi uống nước thì sao nào ?”
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Hai que kem đã tan chảy.

Shinichi thở dài, cậu bước đến chỗ thùng rác gần nhất, và vứt toẹt hai tàn dư vào đó. Hôm nay quả chẳng phải là một ngày tốt đẹp đối với cậu. Cuộc hẹn mà cậu đã trông đợi từ lâu cuối cùng lại bị phá hỏng một cách bất ngờ và tàn nhẫn bởi một người quen từ xưa của Shiho. Chuyện ấy đã làm chàng thám tử rất hụt hẫng, bởi vì cậu đã phải cố sức lắm mới lôi được cô bạn tóc đỏ ra khỏi phòng, vừa phải đe dọa, vừa phải năn nỉ cùng một lúc. Thậm chí cậu còn trải qua bao gian khổ mới dụ được cô bạn mặc váy, mà kết quả là một cảnh tượng nghẹt thở nhất mà Shinichi từng được chứng kiến.

Kiểm tra đồng hồ một lần nữa, Shinichi cau mày khi nhận ra cậu đã phải đứng đây chờ gần 2 giờ. Sự lo lắng lại trỗi lên và cậu quyết định đi tìm cô bạn. Cho dù tên nhân viên FBI bí ẩn kia có đang mưu toan điều gì đi nữa, thì cậu nhất quyết cũng phải bảo vệ an toàn, cho cả cô bạn và cuộc hẹn hôm nay nữa.

Shinichi phóng lại nơi mà Shiho và Shuuichi lúc nãy đã đứng, chỉ để thấy rằng cả hai đã rời khỏi. Ngay lúc đó, khi chàng thám tử đang ngập tràn lo lắng lẫn bối rối, thì điện thoại của cậu chợt reo lên. Cậu linh cảm có điều gì đó chẳng lành.

Tim cậu chùng xuống khi đọc được tin nhắn mới.

“Cậu về nhà trước nhé”.
*~*~The end~*~*
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/Shmilany
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)   [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty10/4/2010, 16:09

Wow,tuyệt quá!Cám ơn chị nhiều nhé.Em cứ tưởng chị quên rồi!
Fic rất hay,mặc dù em không thích cặp Shuichi-Shiho cho lắm,nhưng nội dung fic thì không chê được.
Về Đầu Trang Go down
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)   [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty12/6/2010, 09:51

trời ui, tui ghét 2 người Shuuichi với cả Shiho cặp với nhau, Shuu với Hidemi còn được. Ít nhất thì cuộc hẹn này phải dành cho cặp Shinichi and Shiho chứ (Ổng Akai già quá)
Về Đầu Trang Go down
dolphin9x2

dolphin9x2

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 01/01/1997
Age : 27
Đến từ : vùng đất của tình cha con

[One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)   [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty13/6/2010, 13:35

Hơ, xem ra có nhiều người trái ngược quan điểm với mình nhỉ ^^! Mình thì lại rất ủng hộ cặp đôi Akai và Shiho đấy, mong sao bác Gosho cug ý kiến với mình :oops: , để kết thúc truyện sẽ... :h22: . Mà quên, phải "cảm ơn" chị Shmilany một cái chứ nhỉ :) .
@ minhben_10: có một điều quan trọng bạn cần biết rằng, tình yêu không có ranh giới, nó không bị ngăn cản bởi bất cứ thứ gì, bất cứ ai ( kể cả giới tính :h5: ).
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


[One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)   [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty13/6/2010, 15:17

Hm........... hồi nào h chưa từng tưởng tượng đến việc Shiho và Shuichi thành 1 cặp cười lăn cười bò

Fic nội dung hay, dịch cũng hay nữa, cực kỳ thích kiểu đối thoại như thế này, đơn giản, bí ẩn nhưng cực lãng mạng :oops:

Nhưng sao lại cho Shin xuất hiện, ko thik lắm, dù bik là ko nhưng vik thế này cứ cho ng ta cảm giác Shin...iu Shiho
:|
Về Đầu Trang Go down
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)   [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty14/6/2010, 08:26

tui đồng ý với havichi! Nhưng tui vẫn giữ ý kiến nhất quyết Shuu ko thể cặp với Hai được, có cho thì cặp với chị Rena í!
tên shin xuất hiện trong tập này cũng hay đó chứ, đâu có đến nỗi nào.
Về Đầu Trang Go down
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)   [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty19/7/2010, 10:20

Tuyệt! Lần này thì đúng như mình mong ước (mặc dù chỉ là fanfic, nhưng thế có nghĩa là có những người đồng quan điểm với mình), Akai và Shiho là một cặp. Tuyệt!
Nhưng...sao cách nói chuyện của Akai, cách xưng hô ấy, đọc cứ có cảm giác là Akai xem Shiho như...một người cấp dưới, cứ như là Shiho đơn phương với Akai vậy.
Còn cả Shin nữa, có lẽ là cậu ta cũng thích Shiho....
Về Đầu Trang Go down
pewendy171

pewendy171

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 239
Birthday : 17/01/1997
Age : 27
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

[One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)   [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty19/7/2010, 13:26

tui cũng hok thix cap AkaixShiho, nếu cặp thì cho cặp với chị Rena ý. Mình cũng ko thix Shin cặp với Shiho đâu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)   [One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot Dịch] Mùa xuân tái ngộ (In The End, A Spring Reunion)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Sắc xuân
» [One-shot] Xuân về rồi
» [One-shot Dịch] At the end...
» [One-shot Dịch] Và như thế là quá đủ (And That is Enough)
» [One-shot Dịch] Xin lỗi vì tất cả (Sorry For Everything)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-