CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Super Junior Fanfic] Why can't they get married? 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Super Junior Fanfic] Why can't they get married? 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Super Junior Fanfic] Why can't they get married?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Super Junior Fanfic] Why can't they get married? Empty
Bài gửiTiêu đề: [Super Junior Fanfic] Why can't they get married?   [Super Junior Fanfic] Why can't they get married? Empty1/5/2010, 15:10

Why can't they get married?

Author: Vamp
Rating: phù hợp với mọi lứa tuổi, [Super Junior Fanfic] Why can't they get married? 442790
Category: Humor và một chút romantic
Disclaimer: Họ thuộc về nhau, [Super Junior Fanfic] Why can't they get married? 472272
Status: End.
Length: Oneshot
Pairing: Nhiều lắm, đọc đi rùi có thể tự ngẫm ra thôi.
Warning: Ai không thích dìm hàng người khác xin đừng đọc. Fic hơi khó hiểu với những ai ko phải ELF, [Super Junior Fanfic] Why can't they get married? 442790. Có một đoạn TA, nhưng chắc mấy đứa đọc được thôi, không khó hiểu lắm.
A/N:
+ Dành tặng hatter, đứa bị tiêm nhiễm vào đầu sự bấn loạn của 13 thằng hâm.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Take 1


MC: Xin chào mọi người đến với show truyền hình thực tế: Why can’t they get married? của đài XZY chúng tôi. Vị khách mời của chúng tôi hôm nay không phải là một, mà là tận 13, vâng đó là những anh chàng đẹp trai, quyến rũ, cuốn hút và thông minh. Họ là...

SJ: Xin chào mọi người, chúng tôi là Super Junio...oái!!!
SJ: Cái gì vậy, có chuột ah?
*láo nháo*

HC: Cái đồ đáng ghét kia, có bỏ tay ra không hả, che hết mặt của huyng rồi, yah!
SJ: Bỏ qua...bỏ qua...

Take 2
SJ: Xin chào mọi người chúng tôi là Super Junio~ye~or

MC: Chào mừng các bạn đến với show của chúng tôi, các bạn cảm thấy thế nào khi mình đưopực xuất hiện trên show truyền hình ăn khách nhất hiện nay?

SJ: Bỏ qua...bỏ qua

Take 3
MC: Bí quyết quyến rũ của các bạn là gì?

SJ: Quá nhiều để nói....abc...xyz...*láo nháo*

MC: Bỏ qua...bỏ qua

Take 4
MC: Chúng ta hãy bắt đầu với tổ trưởng của SJ, con người có nụ cười thiên thần Ee Teuk trước nhé! Vậy cậu có thể chia sẻ tại sao cho đến giờ này cậu chưa thể kết hôn được không?

ET: Vâng, cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị một ngày tốt lành. Với nhiệm vụ tổ trưởng của một nhóm nhạc đông thành viên nhất Showbiz hiện nay, tôi có trách nhiệm rất lớn để dẫn dắt và chăm sóc cho 12 cậu em nhỏ của tôi, tôi tự thấy...Sungie!!! Có bỏ ngay cái dao băm hành của Hanie xuống không hả!!! Wookie,
có thôi ngay cái trò ngồi vắt vẻo trên cửa sổ uống trộm soju của Innie không hả!!! Minie, đã bảo cả chục lần là không bao giờ được đụng vào bất cứ thứ gì trong bếp cơ mà, muốn cả lũ bị tiêu chảy hả!!! Huynie, anh tịch thu PS của em bây giờ, có thích bùm bùm chéo chéo làm anh mất tập trung không hả!!!....Yah, *nhìn sang MC*, cái cô này, phiền phức quá, làm gì ở đây, đi ra để tôi cho cái bọn không chịu nghe lời kia một trận đã...

Take 5
MC: Xin chào con người xinh đẹp Kim...

HC: Yah, chào chị, em nghe câu này nhiều rồi mà vẫn thích nghe, quả thật người ta cứ hay khen thừa như thế mỗi khi gặp em. Em vốn xinh đẹp mà. Nhất là khi em cắt kiểu đầu mới này, Hanie ngố cứ kêu tại sao em cắt theo kiểu của cậu ta, có mà cậu ta a dua theo em thì có. Thấy em định cắt cậu ta nhanh tay cắt trước rồi dám bảo này bảo nọ. Hứ...ah, em mới mua cái áo đỏ mới, đẹp không chị, cái đồ ngốc kia cứ kêu màu đó trông đàn bà thế nào ý, có mà cậu chả biết gì cả...Yah, giờ mới nhớ ra cậu ta chưa rang cơm cho mình!!!...Ah, mà lấy vợ ah, chị định hỏi thế hả? Làm sao có cô gái nào dám đi với em cơ chứ, một khi em toả sáng rực rỡ hơn họ cả nghìn lần?!

Take 6
MC: Xin chào hóàng tử cơm chiên của SJ, Han Kyung. Cậu có thể chia sẻ cho chúng tôi biết tại sao cậu chưa kết hôn được không ạ?

HK: Kết hôn là gì ah? Em phải có những tiêu chuẩn gì để được kết hôn ah? ELF ah, nếu tôi kết hôn mọi người sẽ ủng hộ tôi hết mình chứ? Nếu các bạn tán thành thì tôi sẽ cố gắng hết sức để kết hôn ah, cảm ơn mọi người nhiều, tôi yêu tất cả các bạn, chúc các bạn mạnh khoẻ và hạnh phúc. Tôi sẽ làm việc chăm
chỉ để kết hôn!

Take 7
MC: Xin chào giọng hát kỹ thuật của SJ, Ye Sung. Ý kiến của cậu là gì?

YS: Suỵt, trật tự, củ khoai nhỏ đang cố gắng nói gì đó với tôi...hả...uh, mây hôm nay đẹp, trắng xốp bồng bềnh... ơ, củ khoai nhỏ chào chị đấy, nó khen chị rất xinh...cái gì, không không được, Wookie không thích bị bắt làm này làm nọ khi em ấy đang sáng tác đâu...vớ vẩn, tớ cho ăn thì khác gì với việc Wookie cho ăn chứ...tay tớ không mềm mại và ấm áp bằng tay Wookie sao, cậu được voi đòi cả tiên hả!!!

Take 8
MC: Xin chào con người đẹp trai số một Hàn Quốc Kang In của SJ, cậu có thể bật mí được không?

KI: Lấy vợ, kết hôn, điều hạnh phúc ấy là điều người ta luôn mong muốn đạt được...Nhưng! Các cô gái luôn kêu ca rằng họ không thích tôi uống rượu, họ cho rằng chẳng có gì hay ho ở một người như tôi cả, họ sợ nếu tôi say...Các cô điên ah, một người đàn ông biết uống rượu là một người đàn ông mạnh mẽ và chân chính hiểu chưa hả? Các cô thôi ngay đi nhé, các cô tuột mất cơ hội được sở hữu một người đàn ông biết cách che chở người phụ nữ mình yêu như tôi, các cô sẽ phải hối hận!!!

Take 9
MC: Ui cha, chào cậu chàng trai vui vẻ Shin Dong của SJ, nào cậu hãy cười tươi và nói với chúng tôi vài ý kiến của cậu được không nhỉ?

SD: Kết hôn, tôi còn chưa nghĩ đến việc hẹn hò nữa là...bởi chẳng ai nghĩ đến chuyện hẹn hò với tôi cả...họ chỉ coi tôi như một cậu em dễ thương của họ mà thôi...Yah!!! Tôi đã trưởng thành rồi, tôi không muốn là cậu em dễ thương nữa, tôi sẽ giảm cân, tôi sẽ luyện tập, tôi sẽ thay đổi...Hãy đợi đấy...Eun Hyuk, cậu dám đụng vào gói snack của huyng hả, đứng lại không, tôi yêu snack!!!

Take 10
MC: Nào chàng trai ngọt ngào của SJ, còn cậu thì sao nhỉ?

SM: Chả biết! Cứ mỗi lần con gái chạy tới làm quen với tôi thì họ lại há hốc mồm rồi khóc thét lên chạy đi, rồi tôi chẳng bao giờ gặp lại họ nữa. Tôi tưởng con gái rất thích màu hồng này, thỏ bông này, rồi cả bí hồng
nữa chứ, hoá ra không phải ah? Màu hồng là màu của con gái mà, cho dù tôi thấy con trai cũng rất hợp với màu hồng, nó ngọt ngào và dễ thương mà. Đúng không chị?

Take 11
MC: Chào buổi sáng cỗ máy nhảy của SJ, Eun Hyuk. Lý do của cậu là gì?

EH: Nice weather, nice weather...Hả, cái gì, kết hôn ah?! Trật tự ngay cho tôi nhờ, lấy vợ rồi để vợ tôi suốt ngày kêu ca này nọ về tội đi làm muộn hả, rồi thể nào mà chẳng giấu đống băng của tôi đi, chị có biết tôi mất công sưu tầm từ hồi tôi quen biết Chulie huyng không hả, có cả băng huyng ấy tặng tôi, mất là huyng ấy giết, không tôi không muốn chết, aaaaaaaaaaa!!!

Take 12
MC: Xin chào chàng trai chân thật của SJ Dong Hae, có bao giờ cậu suy nghĩ về điều này chưa?

DH: Tôi không có tiền để lấy vợ, cô cũng biết đấy, tôi là giai quê lên thành phố lập nghiệp, lấy đâu ra tiền để kết hôn này nọ trong khi sự nghiệp còn chưa đâu vào đâu...Haizzz, mà appa của tôi đã uỷ thác cho Teukie huyng chăm sóc cho cậu con trai bé bỏng của ông, huyng ấy mà không đồng ý thì...làm sao tôi có thể...có thể...appa ơi, con trai của appa... Haizzz, tôi đi đây, để tôi một mình đi, tôi đang buồn, chào!

Take 13
MC: Xin chào chàng trai quyến rũ Si Won của SJ, cậu có rất nhiều fan hâm mộ, cộng thêm một thân hình lý tưởng, vậy thì tại sao nào?

SW: Because I’m too perfect. They just look up to me from a far far disance. If they get close to me, they will be burned when they look me in their eyes and see my charming smile. I’m a romantic man, you know, I will do anything for my love, but where is my love? I have no idea. She must be pretty, charming, funny and intelligent. She must have beautiful smile, a lots money. She must play sport very well. She must cook as deliciously as Hanie, and she must be quiet and love puppy or cat. She must like reading books and know how to write a love poem...

Take 14
MC: Và đây là đầu bếp nhỏ Ryeo Wook của SJ, còn cậu, cậu nghĩ sao về lý do mình chưa thể kết hôn?

RW: Kết hôn, chị đừng nhắc đến nữa, em cứ tưởng tham gia show vui lắm, ai dè...sao chị quá đáng thế, umma và appa suốt ngày giục em rồi, bây giờ đến lượt chị giục em nữa là sao...hức hức, em không biết đâu, em không lấy vợ đâu...hức hức, em lấy vợ ai nấu cơm cho các huyng ăn, ai là người sáng tác bài
hát cho các huyng, ai là người hát chính của các huyng nào...hức hức, em không lấy đâu...hức hức...yah!!! Sungie huyng, Hanie huyng, Teukie huyng, chị MC bắt nạt Wookie, các hyung đâu rồi...hu hu...

Take 15
MC: Xin chào Ki Bum, chàng trai điềm tĩnh của SJ, cậu có thể nói cho chúng tôi biết được không?

KB: Chào chị, chúc chị một ngày vui vẻ. Chị chắc không hay xem tin tức lắm nhỉ? Chị có biết muốn nổi tiếng và trở thành một idol được yêu quý chúng ta phải hy sinh những gì không? Rất nhiều thưa chị yêu qúy. Nhưng chúng ta không nên hối tiếc những gì chúng ta đã đánh mất, chúng ta hãy nên trân trọng những gì chúng ta đang có, hãy tận hưởng nó, hãy sống hết mình... Đây là Kim Ki Bum của SJ, cảm ơn các bạn đã lắng nghe những lời tâm huyết của tôi. Chúc một ngày tràn ngập niềm vui sống!...Yah!!! Dong Hae, vừa mới phỏng vấn 1 tí mà đã cướp remote của em là sao!!! Đưa đây!!!

Take 16
MC: Và cuối cùng, cậu em út tinh nghịch của SJ, Kyu Huyn. Cậu mới chỉ 23 tuổi thôi, nhưng tôi nghĩ, một câu hỏi như thế này, uhm có lẽ nên đổi thành: Tại sao cậu chưa có người yêu vậy Kyu Huyn?

KH: Yah!!! Bắn rát quá...chết tiệt...chết đi này...chết...chết...cái gì, thoát được là sao, vậy là đến lúc phải dùng tới vũ khĩ bí mật rồi... aish, mất nhiều mạng quá, đồ láo toét, dám gây vào với Game Kyu này sao!? Mi tới số rồi...một phát...hai phát...ba phát...thua cuộc...hả...thua là...là sao? Aish, cái bà cô này, làm gì ở đây vậy, không biết làm người ta mất tập trung thua rồi ah, lại phải cày từ đầu...Teukie huyng ơi, có người lạ vào nhà!!!

Take 17
MC: Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Mong các bạn hài lòng và tiếp tục theo dõi những kỳ phát sóng sau. Chúng tôi xin chúc SJ ngày một thành công và ngày càng được yêu mến hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi.

SJ: Cảm ơn đài truyền hình XYZ đã tạo điều kiện để chúng tôi đến gần với hơn với khán giả, xin tạm biệt. ELF nhớ xem chương trình này nhé, yêu các em rất nhiều, bọn chỉ kết hôn với ELF mà thôi, ELF hãy chờ các anh nhé!
Xin chào mọi người chúng tôi là Super Junio~ye~or!

***

Bonus

MC: Và đây là phần extra, vẫn câu hỏi cũ của chúng tôi, nhưng người được hỏi là những người rất thân thiết với Super Junior. Xin chào mọi người, có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao SJ vẫn chưa thể kết hôn không?

Chang Min quay sang bĩu môi đắc thắng với Jae Joong: Các huyng thấy chưa, có phải mình em thắc mắc chuyện này đâu. Mấy chị MC đầy kinh nghiệm thế kia còn thắc mắc nữa là. Giờ còn dám kêu em là đứa ngớ ngẩn thừa hơi không hả, hứ!

Anh quản lý liếc liếc cái lũ bạo loạn đang xâu xé phần ăn trưa: Nếu chị là một cô gái tử tế biết suy nghĩ, liệu chị có...*hất đầu đầy hàm ý*.

Zhou Mi và Henry: Vâng, tất nhiên là chúng tôi rồi!

MC: Cảm ơn mọi người rất nhiều, xin tạm biệt!

Khi chị MC đi rồi
Zhou Mi: Ê, chị ý hỏi cái gì vậy, nghe như chim hót ý, rất hay nhưng chả hiểu gì?!

Henry: Chắc chị ý hỏi ai là người thông minh nhất trong SJ.

Zhou Mi: Hả? Và cậu trả lời là... chúng ta sao? Cậu nghĩ cái quái gì thế hả.

Henry: Nhìn quanh đi, nhìn đi cho tôi nhờ!

Zhou Mi liếc liếc về phía 13 con người xinh đẹp kia, rồi gật gật đầu: Ờ, đáng tiếc là như thế...

.::The end::.


Được sửa bởi Vampire: K.I.P ngày 14/5/2010, 20:33; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 25
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Super Junior Fanfic] Why can't they get married? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Super Junior Fanfic] Why can't they get married?   [Super Junior Fanfic] Why can't they get married? Empty7/5/2010, 17:52

Nội Vamp!!!
Ặc ặc ặc, thật sự là nội có khiếu viết humour XD
Cháu chuẩn bị cho ra đời một cái tác phẩm cực...về SuJu's couple [thực sự không hiểu là couple có được chấp nhận không nữa XD]
Cảm ơn nội vì cái fic nhé! Làm cháu nhớ lại lúc 13 ông hâm ở cạnh nhau, cái thời SuJu's Full House ấy
[Super Junior Fanfic] Why can't they get married? 708508
Trích dẫn :
YS: Suỵt, trật tự, củ khoai nhỏ đang cố gắng nói gì đó với
tôi...hả...uh, mây hôm nay đẹp, trắng xốp bồng bềnh... ơ, củ khoai nhỏ
chào chị đấy, nó khen chị rất xinh...cái gì, không không được, Wookie
không thích bị bắt làm này làm nọ khi em ấy đang sáng tác đâu...vớ vẩn,
tớ cho ăn thì khác gì với việc Wookie cho ăn chứ...tay tớ không mềm mại
và ấm áp bằng tay Wookie sao, cậu được voi đòi cả tiên hả!!!
Thật sự là rất... [Super Junior Fanfic] Why can't they get married? 827573 Nếu để ý một điều thì Mây là một dạng người-chibi [vì tay và cánh tay quá ngắn và nhỏ, sự thật đã được kiểm chứng!] [Super Junior Fanfic] Why can't they get married? 563641
Trích dẫn :

SW: Because I’m too perfect. They just look up to me from a far far
disance. If they get close to me, they will be burned when they look me
in their eyes and see my charming smile. I’m a romantic man, you know, I
will do anything for my love, but where is my love? I have no idea. She
must be pretty, charming, funny and intelligent. She must have
beautiful smile, a lots money. She must play sport very well. She must
cook as deliciously as Hanie, and she must be quiet and love puppy or
cat. She must like reading books and know how to write a love poem...
Tiêu chuẩn quá cao! Bạn Key đọc được chắc là lăn đùng ra ngất mất XD
Vote cho nội nhé! Thx nội 1 lần nữa
[Super Junior Fanfic] Why can't they get married? 51327
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

[Super Junior Fanfic] Why can't they get married? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Super Junior Fanfic] Why can't they get married?   [Super Junior Fanfic] Why can't they get married? Empty30/6/2010, 16:48

ansoxxx_2411 đã viết:
moi nguoi oi! co ai la fan cua dbsk ko? sao co nguoi viet ve suju ma ko ai viet ve dbsk cua em het vay 😢

Thế này là spam nhớ, [Super Junior Fanfic] Why can't they get married? 442790 , nhưng thôi, tạm tha.
Ss k phải cass nên chẳng viết được đâu, nhưng mà chắc viết được fic của SJ với DB đấy. Chờ đọc nhé!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Super Junior Fanfic] Why can't they get married? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Super Junior Fanfic] Why can't they get married?   [Super Junior Fanfic] Why can't they get married? Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Super Junior Fanfic] Why can't they get married?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Super Junior] Forever Saphire
» [Long Fic Dịch] Cuộc sống hôn nhân (The married life)
» [Naruto Fanfic] Bộ Mặt
» Fanfic : Xin lỗi , tớ chỉ là người đến sau
» [CFC Fanfic] Chuyện công ty

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-