CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty7/5/2010, 10:03

Đây là một vụ án khá dễ. Nói về hành trình của thám tử Jane và vị cộng sự Mike. Hành trình đến Alaska này có 3 vụ án đi từ dễ đến khó. Đây là vụ án dễ nhất.
Tác giả: Thanh Thảo/ Vermouth
Trên chiếc xe lửa đang chạy về Alaska, thám tử Jane và vị công sự Mike có một lời mời về 1 vụ án tại khu làng Fork thuộc huyện Poker. Trên chiếc xe lửa ấy họ ngồi sau 1 nhóm thanh niên trai gái.

Một cô gái da vàng tên Jessica dáng người khá lùn, cô gái móc trong giỏ xách 1 viên kẹo và đưa cho anh chàng ngồi kế bên và nói:
- Anh bóc vỏ kẹo dùm em đi, em đang đeo găng tay hok bóc dc - Vừa nói Jess vừa khoe đôi găng tay hàng hiệu mình mới mua. Khi anh chàng định cầm viên kẹo thì 1 cô gái tóc đen da trắng tên là Aliec khá xinh đẹp giựt ngay viên kẹo trên tay Jess và nói với vẻ bực tức:
- Cô không tự bóc dc àh, sao phải nhờ John làm gì, không thấy anh ta đang quạt cho cô sao?- Sau đó Aliec lột vỏ kẹo còn viên kẹo cô vứt đi nhằm trêu tức Jess, lúc ấy Jess có vẻ tức đến đỏ mặt. Do không muốn mất lòng và gây tranh cãi nên John đành lấy 2 viên kẹo và lột vỏ đưa cho Jess và Aliec. Gương mặt của Aliec vẫn tươi cười còn Jess khá tức giận nhưng đành im lặng.
Một anh chàng khá cao to đi ngang qua Jane tên Charile, và ngồi bên cạnh Aliec, anh ta khẽ thì thào vào tai Aliec và cầm 1 lon nước sâm với vẻ thân thiện:
- Em uống không?- Vừa nói anh ta vừa mở lon nước sâm
- uk! anh để đó đi rồi em uống - Aliec cười ngặt nghẽo và nhìn Charile với vẻ trìu mến:
- Một tí nữa thôi em sẽ đi thật xa, Charile àh! - Gương mặt Charile bất ngờ:
- Là sao! - Charile trố mắt nhìn một cách bất thần và cười - Em cứ đùa mãi !
Tay trái Aliec chống cầm còn tay phải cô cầm lon nước vừa uống vừa suy nghĩ 1 cách bâng quơ.
- Này! - Một cô gái bước ra tứ quày ăn và đập vào vai của Aliec khiến cô giật mình:
- Gì vậy Bella - Aliec gắt giọng.
Bella đưa cho Aliec một cái ống hút và quở trách:
- Bồ cầm lấy mà hút, ai lại con gái mà uống không như thế, bất lịch sự lắm.
Aliec có vẽ hok muốn Bella phiền lòng nên cô đành cầm ống hút vậy.
Hai phút sau, Aliec cùng John vào nhà vệ sinh, sau đó anh ta ra ngoài và Jess vào. Khoảng 5' Charile vào theo sau là thám tử Jane. Khi Jess ra John hỏi cô ấy:
- Aliec đâu rồi Jess! - anh nói với giọng hối hã.
- Tôi không biết, tôi không thấy cô ấy đâu cả, chắc cô ấy bị tào tháo trượt hoặc đã đi đâu đó rồi,hừ có đi luôn thì càng tốt!
- Jess nói với vẻ châm chọc khiến John bực bội. Một hồi sau cả Charile và thám tử Jane ra trong phòng vệ sinh còn ít người. Nhưng họ vẫn chưa thấy Aliec ra. Charile nói với giộng hối hã:
- Bella đâu rồi!
- Cô ấy đi kiếm Aliec! - John nói chậm rãi nhưng vễ mặt không kém phần lo lắng. Rồi sau đó
- Aaaaaaaaaaa . Một tiếng hét vang lên trong phòng vệ sinh đó là tiếng hét của Bella. Tất cả chạy vào, lúc đó cũng có mặt của Jane.Mọi người hốt hoảng khi thấy Aliec nằm sóng soài dười đất. Còn Bella do sốc quá nên cô ta hét trong tư thế ngồi ngang tay chỉ về Aliec.
- Tại sao lại ra nông nổi này - Charile hét lên. Thám tử Jane ngăng không cho mọi người bước vào trong và lớn tiếng:
- Tất cả mọi người đứng yên, hok ai dc bước vào trong vì sẽ làm mất hết dấu vết bên trong.
Jane cùng Mike bước vào kiểm tra nạn nhân và thốt ra với một cách tỉnh táo:
- Cô ấy chết dc hơn 10 phút!
Vẽ mặt mọi người dường như suy sụp khi jane nói.Tàu cũng dừng lại tại huyện Foor. Mười phút sau 1 người đàn ông trạc 40 tuổi bước vào trong, ông ta là Sun thanh tra trưởng của huyện này. Khi nhìn thấy Jane ông ta vui mừng:
- Ồ! là thám tử Jane nổi tiếng đó sao, thật bất ngờ khi gặp câu ở đây, nãy giờ cậu đã tìm ra manh mối nào chưa?
- Không dễ như thế đâu, thưa ngài vụ này rất khó - Jane tư lự 1 cách âu lo rồi nói típ:
- Hiện trường không hề có 1 dấu vết nhỏ nào, trên người nạn nhân cũng không hề có thương tích, nhưng miệng nạn nhân sùi bọt mép, đó là mùi đăc trưng của thuốc độc Kalixyanua, thuốc này không gây chết nhanh nó kéo dài đến 10 phút rồi mới chết. Cánh cửa không khóa bên trong vì ở đây các phòng chỉ đóng lại chứ không có chế độ khóa cửa. Vali nạn nhân và các nghi phạm hok hề có thuốc độc ngay cả đồ ăn cũng hok hề có, từ lon nước sâm đến viên kẹo hay ống hút cũng hok.
Lúc đó có 4 người vào nhà vệ sinh trong thời điểm Aliec chết lần lượt là :
- John vào cùng Aliec, típ theo là Jess sau đó Charile vào và Jane theo sau, còn Bella thì không vào nhà vệ sinh, nhưng cô ấy cũng thuộc diện tình nghi. Chúng ta sẽ lấy lời khai của 4 người này.
Đầu tiên là John, anh ta cứ sụt sùi nãy giờ:
- Tôi vào cùng Aliec, tôi vào giải quyết trước còn cô ấy rửa mặt chắc cũng vào sau. Khi tôi ra thì không thấy cô ấy ra tôi nghĩ cô ấy còn bên trong, rồi ra ngoài ngồi đợi.
Típ theo là Jess Cô ta nói với vẽ cũng có chút thương xót:
- Khi John ra thì tui vào, tui kế phòng Aliec, Sau đó tui ra thì thất Charile đi trước rồi ngài Jane theo sau. Sau đó tui cùng John ngồi đợi Aliec.
Người thứ 3 là Charile anh ta dường như suy sụp hoàn toàn và cố gắng nói:
- Tôi ngồi ngoài này, Jess ra thì tôi zô đi theo tui là ngài Jane. Sau đó tui ra 1 mình. Lúc nãy Aliec có nói với tôi là cô ấy muốn đi xa ai ngờ '' Đi xa'' lại là.....- Anh ta vừa nói vừa vỡ òa trong nước mắt.
Cuối cùng là Bella, cô ấy xỉu lên xỉu xuống lâu lâu lại rú lên vì đau khổ, cô sụt sùi nói:
- Tôi ở ngoài chờ sau khi mọi người đều ra hết thì tôi không thấy Aliec đâu cả tôi hối hã chạy đi tìm, và tôi thấy tất cả các cửa trong phòng vệ sinh đều mở vì hok có người chỉ duy nhất có 1 phòng đóng cửa, tôi nghĩ là Aliec trong đó nên tôi gọi, không thấy ai trả lời tôi ngờ cô ấy có chuyện xãy ra nên tôi mở cửa, và thế là.....hjx.- Cô ta không kiềm nổi mình khi nói.
Sau khi lấy lời khai thì thám từ Jane đi tìm một vật, nhưng vật đó ở đâu sao nãy giờ hok thấy, Jane bước gần chỗ nạn nhân ngồi và... :
- A! tìm thấy rồi, đây là vật đã giết lầm nạn nhân. Mọi người đều tỏ ra bất ngờ khi Jane cầm vật đó lên.
Hung thủ là ai? Cách thức gây án, và bằng chức buột tội???
Gooluck, Án này thuộc dạng trung bình, hok khó. Nhưng Ver hok bội đen nữa vì lộ hết.
Về Đầu Trang Go down
Kaitou_Kid_1412

Kaitou_Kid_1412

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 195
Birthday : 26/07/1996
Age : 27
Đến từ : Nhà của vua trộm

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty11/5/2010, 16:33

khó quá à, chj ơi, em đoán nha, có phải vật giết người là cái găng tay hok? Cóp thể lúc cầm viên kẹo John đưa, cô ấy cầm bằng găng tay nhưng ko ngờ găng tay có dính chất độc. Điều kì lạ là tại sao thám tử Jane khẳng định là kẹo hok có độc mà và tại sao tên án lại là nạn nhân vô tình? Phải chăng người phải chết hok phải là Aliec mà là 1 người khác? Trong vụ này có thể hung khí là khăn mặt, có khi nào trong khăn mặt có độc ko ạ?
Về Đầu Trang Go down
Kaitou_Kid_1412

Kaitou_Kid_1412

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 195
Birthday : 26/07/1996
Age : 27
Đến từ : Nhà của vua trộm

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty14/5/2010, 13:59

chj Vermuoth ơi, sao bài post lên lâu òi mà vẫn chưa có kết quả? Làm em sắp thành hươu cao cổ ròi nè (vì chờ lâu quá 😢 )
Về Đầu Trang Go down
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty15/5/2010, 15:32

Kaitou_Kid_1412 đã viết:
chj Vermuoth ơi, sao bài post lên lâu òi mà vẫn chưa có kết quả? Làm em sắp thành hươu cao cổ ròi nè (vì chờ lâu quá 😢 )
xin lỗi bạn nha. Mình hơi bận ^^!
Về Đầu Trang Go down
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty15/5/2010, 15:34

Kaitou_Kid_1412 đã viết:
khó quá à, chj ơi, em đoán nha, có phải vật giết người là cái găng tay hok? Cóp thể lúc cầm viên kẹo John đưa, cô ấy cầm bằng găng tay nhưng ko ngờ găng tay có dính chất độc. Điều kì lạ là tại sao thám tử Jane khẳng định là kẹo hok có độc mà và tại sao tên án lại là nạn nhân vô tình? Phải chăng người phải chết hok phải là Aliec mà là 1 người khác? Trong vụ này có thể hung khí là khăn mặt, có khi nào trong khăn mặt có độc ko ạ?
hung khí là một vật khó tưởng nhưng lại dễ tưởng vì nó xuất hiện trong truyện.
Tại sao Jess lại đeo găng tay?, Kẹo không hề có độc. Hung thủ đã vô tình giết chết Aliec, thực chất là giết người khác. Khăn mặt hok có độc đâu bạn. ^^
Cố lên nhé.
Về Đầu Trang Go down
Kaitou_Kid_1412

Kaitou_Kid_1412

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 195
Birthday : 26/07/1996
Age : 27
Đến từ : Nhà của vua trộm

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty17/5/2010, 14:55

ax :( , khó thế? Em nghĩ Jess là kẻ giết người, cô ta đeo găng tay để lúc giết người thì chất độc ko ngấm vào tay cô ta còn hung khí thì chịu thua lun
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty18/5/2010, 12:57

Đây là suy đoán của mình :

- thủ phạm là Jess

- vật dính thuốc độc chính là vỏ kẹo mà ban đầu Jess nhờ John bóc ra, Aliec bóc vỏ kẹo, chất độc dính vào tay của cô, khi Bella đưa Aliec ống hút, cô cầm ống hút nên chất độc dính vào ống hút và khi cô hút chất độc sẽ dính vào mồm và... nhưng từ đầu kế hoạch của Jess không nhắm tới Aliec mà là John.

- bằng chứng : thái độ khó hiểu của Jess khi Aliec giật viên kẹo ; sau khi đi vệ sinh ra, John có hỏi Jess có thấy Aliec đâu không, cô đã khăng khăng nói không thấy, nhưng khi bị thẩm vấn, cô lại khai mình vào phòng kế phòng Aliec, nếu đã không thấy Aliec ở đâu thì làm sao cô ta biết phòng bên cạnh là phòng Aliec đã vào !?
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Kaitou_Kid_1412

Kaitou_Kid_1412

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 195
Birthday : 26/07/1996
Age : 27
Đến từ : Nhà của vua trộm

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty18/5/2010, 14:27

*~$Janie~Phương$~* đã viết:
Đây là suy đoán của mình :

- thủ phạm là Jess

- vật dính thuốc độc chính là vỏ kẹo mà ban đầu Jess nhờ John bóc ra, Aliec bóc vỏ kẹo, chất độc dính vào tay của cô, khi Bella đưa Aliec ống hút, cô cầm ống hút nên chất độc dính vào ống hút và khi cô hút chất độc sẽ dính vào mồm và... nhưng từ đầu kế hoạch của Jess không nhắm tới Aliec mà là John.

- bằng chứng : thái độ khó hiểu của Jess khi Aliec giật viên kẹo ; sau khi đi vệ sinh ra, John có hỏi Jess có thấy Aliec đâu không, cô đã khăng khăng nói không thấy, nhưng khi bị thẩm vấn, cô lại khai mình vào phòng kế phòng Aliec, nếu đã không thấy Aliec ở đâu thì làm sao cô ta biết phòng bên cạnh là phòng Aliec đã vào !?
:) , wow, suy luận của bé dễ nể thiệt, vậy mà chj ko nghĩ ra. Hậu sinh khả uý :P , bái phục
Về Đầu Trang Go down
akai1997

akai1997

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 23/04/1997
Age : 27
Đến từ : Địa ngục đấy.....hehehehe

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty18/5/2010, 20:34

*~$Janie~Phương$~* đã viết:
Đây là suy đoán của mình :

- thủ phạm là Jess

- vật dính thuốc độc chính là vỏ kẹo mà ban đầu Jess nhờ John bóc ra, Aliec bóc vỏ kẹo, chất độc dính vào tay của cô, khi Bella đưa Aliec ống hút, cô cầm ống hút nên chất độc dính vào ống hút và khi cô hút chất độc sẽ dính vào mồm và... nhưng từ đầu kế hoạch của Jess không nhắm tới Aliec mà là John.

- bằng chứng : thái độ khó hiểu của Jess khi Aliec giật viên kẹo ; sau khi đi vệ sinh ra, John có hỏi Jess có thấy Aliec đâu không, cô đã khăng khăng nói không thấy, nhưng khi bị thẩm vấn, cô lại khai mình vào phòng kế phòng Aliec, nếu đã không thấy Aliec ở đâu thì làm sao cô ta biết phòng bên cạnh là phòng Aliec đã vào !?

Có cùng suy luận nhưng mình ko chú ý đến sau khi đi vệ sinh ra, John có hỏi Jess có thấy Aliec đâu không, cô đã khăng khăng nói không thấy, nhưng khi bị thẩm vấn, cô lại khai mình vào phòng kế phòng Aliec, nếu đã không thấy Aliec ở đâu thì làm sao cô ta biết phòng bên cạnh là phòng Aliec đã vào !?[
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty19/5/2010, 12:17

chị Kaitou wá khen gòy, tại em bị lậm, lậm Conan, xem riết cái em bị dính luôn cái tật xem án là để ý từng câu từng chữ từng chi tiết, ban đầu em cũng không nghĩ là em đoán đúng !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty21/5/2010, 14:24

wow, Phương thông minh quá, đúng rồi đó. ^^ Án cũng khá dễ mà phải hok?. Mình sẽ đưa vụ án tiếp theo của thám tử Jane nhé.
Về Đầu Trang Go down
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty5/8/2010, 13:55

hì, thanks bạn đã chỉ ra chổ mà bạn trên đã giải còn thiếu sót. Thực sự thì khi Aliec vỏ kẹo ra ngòai thì dĩ nhiên tay Aliec có độc mà khi quăng có độc thì cô ta sẽ bị trúng độc lúc nào mà chả dc. hung Còn ống hút thì có thể thủ đã tráo nó đi. Bạn nên biết rằng những gì hok có trong án chính là những thứ bạn phải đi tìm bằng suy luận, mà đó chính là điểm nằm trong vụ án.
Về Đầu Trang Go down
conans2ran

avatar

Tổng số bài gửi : 6

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty20/7/2011, 09:56

thực ra cái kẹo dành cho john,nhưng bị alice cướp,nên chính nạn nhân tự hại mình,nạn nhân sờ vào vỏ kẹo và sờ vào miệng ống hút và thế là toy lun...
Về Đầu Trang Go down
hutieunt

hutieunt

Tổng số bài gửi : 12

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty20/7/2011, 18:29

Cho mình hỏi cái mà thám tử Jane tìm thấy là cái gì vậy???
Về Đầu Trang Go down
hutieunt

hutieunt

Tổng số bài gửi : 12

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty21/7/2011, 22:04

làm gì có chiện Alice biết jessi sẽ giết john. Nếu biết thì bằng cách nào đó Alice sẽ ngăn cản kế hoạch của John, chứ ai lại chết thế cho John. Thám tử Jane tìm ra được hung thủ rồi. Nên Jessi không có cơ hội lần 2 đâu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot   ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot Empty

Về Đầu Trang Go down
 

ÁN: Nạn Nhân Vô Tình- Hot Hot

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Nhân vật nữ …nam tính nhất !! ^^
» Nhân vật nam …nữ tính nhất !! ^^
» Chiếc nhẫn tình cờ - Conan Doyle
» [Role Playing][Đăng kí nhân vật]Kì II.2- Tình cờ
» Lời nhắn từ hoa.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-