CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng   Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty26/5/2010, 15:50

Trích dẫn :
Slam Dunk,
cái tên không thể không biết đối với những ai yêu thích manga và bóng rổ.

Slam Dunk,
cái tên khởi đầu cho không biết bao nhiêu làn sóng hâm mộ bóng rổ trên tất cả các nước mà nó quét qua, kể cả Việt Nam.

Slam Dunk,
nơi không chỉ có bóng rổ, ghi điểm, chiến thuật, tranh đấu... mà còn là hiện thân của ước mơ và khát khao cháy bỏng chinh phục mọi đỉnh cao tưởng chừng như không thể vượt qua.

Slam Dunk,
nơi bạn sẽ được thấy bên cạnh những cú dunk, alley oop đẹp khôn tả, còn có cả mồ hôi của sự khổ luyện, nước mắt của sự đau đớn, và cả những nụ cười, niềm hạnh phúc vỡ òa của chiến thắng.

Slam Dunk,
nơi bạn khám phá ra không chỉ bóng rổ, mà còn là cả một tình bạn, tình đồng đội và cả tinh thần thể thao cao cả của những con người ấy.

Slam Dunk là bộ manga / anime nói về đội bóng trường Shohoku . Mở đầu truyện là câu nói từ chối của một cô bạn của nhân vật chính chúng ta : Sakuragi Hanamichi đối với lời tỏ tình của cậu ấy . Sakuragi Hanamichi là một người giữ kỷ lục trong khoản "T bình phương" ( thất tình ^^ ) , từng bị tất cả 50 cô gái từ chối trong cấp 2 . Anh là một người nóng tính , tóc màu đỏ và chiều cao thì vượt trội tuy không phải là dân bóng rổ . Thật ra , Hanamichi rất ghét môn bóng rổ , nói đúng hơn là căm thù , bất kì ở đâu mà anh gặp những người chơi bóng rổ hay những trái bóng anh sẽ tức điên lên có khi là đánh luôn những người đó vì người anh thích đã từ chối anh và đi theo một cầu thủ bóng rổ . Một hôm anh gặp được Haruko Akagi , và cô hỏi anh rằng :" Bạn có thích bóng rổ không ? " . Tiếng sét ái tình đánh ngang qua Hanamichi , lập tức anh phải lòng Haruko , và nói rằng mình rất thích bóng rổ . Haruko đã đưa anh đi đến phòng tập bóng rổ của trường và Hanamichi đã thử cho bóng rổ vào rổ , anh bay lên cao nhưng lại bị đập mặt vào bảng rổ . Haruko không chê Hanamichi và cô đã về nói lại cho Akagi Takenori là anh trai của cô . Anh ta cũng khá quan tâm đến Hanamichi , vì anh thích bóng rổ và Hanamichi liên quan đến bóng rổ . Và thế , Hanamichi tơ tưởng Haruko , nhưng mọi chuyện trở nên tan mát khi anh biết được Haruko lại thích Kaede Rukawa - một anh chàng kiêu ngạo , lạnh lùng , nổi tiếng với những màn trình diễn kĩ thuật cá nhân . Bọn gây rối với Hanamichi đã hẹn anh lên tầng thượng và khi lên đó , họ gặp Rukawa , họ phá giấc ngủ của anh và làm anh bực mình vì " không thể tha thứ khi ai phá giấc ngủ trưa của tôi , bất kể kẻ đó là ai " . Và họ đã đánh Rukawa nhưng anh cũng đã đánh lại và rốt cuộc là họ bị đánh te tua . Hanamichi lên đó , anh cũng rất ngạc nhiên , nhưng quan trọng hơn là anh gặp Rukawa là người mà anh cho là kẻ thù ( cũng là dân bóng rổ * chậc chậc * ) . Lúc đó cũng có Haruko và khi thấy Rukawa bị thương , cô đã lo lắng chạy đến và hỏi thăm anh nhưng anh lại lạnh lùng và nói rằng : " Sao cô nói nhiều thế hả ? " , làm Hanamichi càng " nóng máu " hơn , và anh dùng cái đầu của mình đập vào đầu Rukawa , nhưng Haruko lại bênh Rukawa và la lên : " Tôi ghét cậu " làm Hanamichi hoảng hốt và cả Hanamichi và Rukawa bị thương . Sau mọi chuyện thì Hanamichi lại vô tình chê bai môn bóng rổ trước mặt anh của Haruko là đội trưởng đội bóng rổ trường Shohoku - Takenori . Và họ đã đấu với nhau , Hanamichi thua bại đến 9 điểm nhưng còn điểm còn lại , khi Haruko ra hiệu cho Hanamichi dừng lại vì Hanamichi không biết đó là anh của Haruko , nhưng Hanamichi lại tưởng nhầm là Haruko cổ vũ mình và cậu lấy lại nhịp đấu . Và cuối cùng cậu đã vào một trái , điều đó cũng có nghĩa là Takenori đã thua ( cái đó là Takenori vu vi cho Hanamichi thôi , chứ anh ta phạm lỗi nhiều lắm ) , và từ đó Hanamichi nổi tiếng khắp trường và luôn tự nhận mình là thiên tài . Anh vào đội bóng rổ trường Shohoku nhưng Rukawa cũng vào và anh luôn bực mình Rukawa . Cuộc chiến của hai người đó bắt đầu tuy Rukawa chẳng biết rằng Haruko thích mình và đó là nguyên nhân chính . Hisashi Mitsui, cựu MVP khối cấp hai, trong một lần gây chiến với đội bóng đã hé mở sự thật rằng anh chính là dân chơi bóng rổ chuyên nghiệp và anh cũng đã tham gia đội bóng ( nguyên nhân thì các mem đọc truyện sẽ biết ^^ ) . Còn anh chàng Ryota Miyagi , là một người có chiều cao khiêm tốn nhất đội bóng , anh mê tít chị quản lí của đội bóng chị Ayako và cũng vì chị ấy mà anh ta mới ở lại đội bóng Shohoku , anh cũng là một người kém may mắn về tình cảm như Hanamichi , từng bị 20 cô gái từ chối . Và từ đó họ luôn dẫn dắt một niềm hy vọng trở thành sự thật , " đưa Shohoku tới giải quốc gia " Cũng từ đó mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra với Shohoku và các đội bóng rổ bắt đầu để ý đến đội bóng "toàn sao" Shohoku.

Slam Dunk là một bộ manga hay với những tình tiết vui nhộn . Không phải lúc nào Shohoku cũng chiến thắng , sự chênh lệch giữa con số chiến thắng và con số thua của họ nhỏ . Hanamichi không phải lúc nào cũng là người hùng của trận đấu , hay nói đúng hơn anh chính là cây hài của bộ manga này . Hanamichi sinh ra đã có tố chất của một cao thủ bóng rổ , nhưng anh cũng phải luyện tập cực lực và điều đó cũng đã từng xảy ra với các siêu sao như Rukawa , Mitsui ( trong truyện là Ono ) , Miyagi hay Takenori . Tuy thế nhưng chính điều đó đã giúp Slam Dunk trở thành một bộ manga hay , không giả tạo , không phải luôn có hạnh phúc , mà đó là một cuộc hành trình nhỏ trong cuộc hành trình lớn của những thành viên trong đội , kể cả những nhân vật khác .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng   Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty15/6/2010, 09:15

Sao không ai giật tem thế này, thôi thì em giật luôn :)
Nói thật thì lúc đầu khi anime này phát sóng trên animax, em ghét cực kỳ, không thèm dòm lấy một lần luôn :h10: Nhưng từ khi chiếu trên htv3, có lần em tình cờ xem được 1 tập, từ đó mê luôn và không bỏ tập nào cả, mê đến nỗi không chờ được, lên mạng kiếm tập cuối xem, và chỉ xem tập cuối [ khó hiểu thế đấy ạ :h4: ] Trong phim em thích nhất là Hanamichi, Sendo và Akagi, H và A thì cực phởn với nhau, còn Sendo thì chơi cực giỏi mà còn đẹp trai nữa XD :h8:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng   Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty15/6/2010, 11:11

@ Janie : Uh` . Thật ra Slam Dunk khá kén người đọc . Vì thứ nhất là nét vẽ của nó và vì có liên qua đến bóng rổ . Slam Dunk nổi tiếng tất cả vì nội dung của nó và cũng vì nét vẽ , nét vẽ của Slam Dunk khá thật làm cho những người xem thì không quen , nhưng xem riết thì lại nhận ra nét vẽ đó đẹp cực kì , vì ít ai có thể vẽ như vậy . Ví dụ như , con mắt vậy , con mắt trong Slam Dunk thật , nó không có theo phong cách anime/manga bình thường mà ta thường gặp :oops: .

Với lại bây giờ , chị thấy bóng đá được nhiều người thích hơn . Lạ thật , chị thấy bóng rổ cũng hay mà :h5:

Ban đầu vì thấy nó khá vui nên chị mới xem và rồi mê từ lúc nào không hay , từ nó mà chị mới thấy thích bóng rổ và hiểu một chút về luật và các câu nói trong bóng rổ . Slam Dunk hay tuyệt cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng   Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty15/6/2010, 11:29

Vâng, lúc đầu em không thích cũng vì nét vẽ quá...shounen và có tí...bạo lực trong đó, nhưng nội dung thì hay cực. À mà chị có biết cái Slam Dunk 10 days after không, cái kết cuối cùng của SD á ?
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng   Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty15/6/2010, 11:42

Ừ , chị biết chứ . Cuối cùng thì Hanamichi vẫn thua Rukawa . Rukawa được vào đội tuyển Nhật Bản hay gì đó mà chị cũng không nhớ rõ , nói chung Rukawa đã biến ước mơ thành hiện thực . Còn Hanamichi sau " cú nhảy vào hàng ghế " trong trận với Sannoh đó , thì bị chấn thương cột sống , phải điều trị . Miyagi trở thành đội trưởng mới của trường Shohoku , Mitsui vẫn thế . Và giờ , quản lí thì có thêm Haruko . Còn Takenori và anh chàng gì kia thì vào đại học :oops: . Mọi chuyện thật hay . Dù sao Slam Dunk quả thực rất tuyệt :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng   Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty14/7/2010, 14:10

Post vài hình của Sendoh-sàmá nào cười lăn cười bò [ thông cảm, em iu anh này nhất mà :) ]
Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Akira
Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Akira-sendoh
Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng C4b59a3f7879e0_full
Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Deviant_Artwork_Number_2
Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Ecbbd37d002940_full
Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Sendoh_1
Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng 05h-sendoh_akira

P/S : post xong gục ngã vì tim đập quá nhanh cười lăn cười bò Google keo kiệt, có mấy tấm show lại hoài, trong phim nhiều góc đẹp lắm mà :x
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng   Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty14/7/2010, 16:22

Woa ^^ . Chị thích nhất tấm thứ 3 và thứ 4 đó ^^ . Nhìn tuyệt thật ^^ . Sendoh mặc áo thun nhìn rất đẹp cười lăn cười bò * xỉu * Còn tấm thứ ba thì ... nhìn anh ... * la lên và ... xỉu * . Chẳng biết tấm thứ 3 có trong phim không ? ^^ Ư` , hình Sendoh khá ít . Hôm bữa , chị kiếm mòn con mắt mà có ra mấy tấm vậy thôi à , mà Sendoh cũng rất nổi tiếng đó . Chị vào cái trang kia , người ta mở ra một cuộc bình chọn bạn thích chàng trai nào nhất trong Slam Dunk , thì Rukawa dẫn đầu , Sau đó chị định bầu Mitsui và Sendoh vì số phiếu của cả hai bằng nhau và đều thua Rukawa một phiếu , rồi tự nhiên không được , định bầu Mitsui , sao ấy , tự nhiên bấm nhầm vào cái của Sendoh nên Sendoh và Rukawa đứng đầu bảng , Mitsui đứng nhì ^^ . Mà hình của Hanamichi , Rukawa thì nhiều lắm đó ^^ .



Spoiler:

Lúc mà xem mấy ảnh của Sendoh và Mitsui , em muốn ... xỉu luôn cười lăn cười bò . Nhìn rất tuyệt ^^ . Nhưng không hiểu vì sao , em cảm thấy , Mitsui trong anime/ manga đẹp hơn trong mấy cái hình ảnh google này đấy :h5: :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng   Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty15/7/2010, 09:48

Rukawa thì em cũng thích, nhưng chỉ thích mấy cảnh anh í đấu khẩu với Hanamichi thôi, tếu kinh khủng cười lăn cười bò

Xem mấy hình của chị xong, em... xỉu. Ôi... SENDOHHHHHHHH dấu iu, sao anh lại có thể đẹp đến thế :h14: Hình chibi Sendoh tấm 12 dễ thương dễ sợ, còn giơ tay chữ v nữa chứ :h21:

SendohRukawa là cặp Shounen Ai được iu nhất trong SD mà chị, em thấy cũng... "được", nhưng Sendoh không thể cặp với Rukawa được, Rukawa là của Hanamichi, Sendoh là của... EM :h13: :h20: [ sao hôm nay mình dở chứng thế nhỉ ^^! ]
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng   Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty15/7/2010, 12:28

^^ . Chị cũng gặp nhiều người xem phim này , trong đó có tụi bạn chị . Một nhóm đứa con gái thì ủng hộ Rukawa , nhóm còn lại thì ủng hộ Sendoh . Còn chị thì về Mitsui ;) . Rukawa nhìn cũng được tuy rằng ... * tính tình kì lạ :h3: , thiệt mà , Fan đừng giận nhé ^^! =.= * Có lần đi học thêm mà cô cho ra sớm , tụi nó bàn về Slam Dunk không à ^^ Lúc đó chị tưởng tượng lỡ mà Sendoh và Mitsui đứng trước mặt chị và nói chuyện với chị ... :h17: ... chắc chị xỉu quá * xỉu là còn nhẹ :h4: *
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng   Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty15/7/2010, 12:42

Đúng thế đấy chị, gặp Sendoh và Rukawa xỉu là còn nhẹ, chứ em chắc là đứng tim tại chỗ luôn cười lăn cười bò Sau khi bình tĩnh thì em sẽ bám Sendoh như đỉa cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng   Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty15/7/2010, 15:23

^^ . Việt Nam mình người ta chơi bóng đá nhiều hơn bóng rổ ^^ . Nhưng có lần chị thấy một trận bóng rổ hay lắm mà nói thật thì chỉ nhìn thoáng quá thôi =.= . Ở trường chị , có lần giờ ra chơi , có mấy người chơi bóng rổ mà không sao cho bóng vào rổ được . Lúc đó , tự nhiên chị nhớ đến Hanamichi , nếu mà có một người chơi bóng hay như Sendoh , Rukawa và biểu diễn cú ném ba điểm như Mitsui chắc chị đứng đó hết giờ ra chơi luôn quá ;) XD
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Sponsored content




Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng   Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Slam Dunk - Cú nhảy cuối cùng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Cartoon] Slam dunk
» Nhật Bản mong chờ Slam Dunk do người thật đóng
» MẬT NGỮ 12 CHÒM SAO
» [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !
» Chapter 35: 10 giây cuối cùng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Anime & Manga Zone-