CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Nàng tiên cá 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Nàng tiên cá 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Nàng tiên cá

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty4/6/2010, 16:32

NÀNG TIÊN CÁ
Author:Ansoxxx_2411
Genre:humor/romantic
Rating:Fic em trong sáng nhưng có nhiều đoạn cao trào. Ai hiểu lầm, thất vọng, tác giả không chịu trách nhiệm
Summary:Một show diễn hoành tráng quy tụ những “ hotboy” hàng đầu của DC
Disclaim: Kid không thuộc về em nhưng em luôn luôn thuộc về Kid…
P/S: Em viết fic tệ lắm( càng dài càng tệ). Fic này chỉ toàn boy thui, có gì sai sót mong fan của mấy anh tha cho.
Chap 1: Hội ngộ
Chuyện kể rằng , ngoài biển khơi xa xăm kia là nơi ở của bộ tộc người cá .Nổi tiếng trong đó có nàng tiên cá Shinichi Kudo xinh đẹp . Nàng có mái tóc đen mượt mà, đôi mắt xanh biếc mê hoặc lòng người và làn da trắng muốt như tuyết.Kế thừa sắc đẹp của mẹ, sự thông tuệ của cha, nàng đã làm điên đảo biết bao con tim của những chàng trai nơi biển cả.( lăng _xê nhiệt liệt). Shinichi xinh đẹp như một thiên thần, và khuyết điểm duy nhất của thiên thần này là …giọng hát.Nàng có một giọng hát kì lạ, mà mỗi khi cá tôm nghe thấy đều…quay đầu bỏ chạy .Nhưng may mắn thay Shin cũng biết được điều đó nên rất hiếm khi nàng cất tiếng hát , trừ lúc đánh nhau với kẻ thù.

Một ngày nọ, khi mà nàng đang thong thả phơi mình trên tảng đá, ngấu nghiến đọc truyện Magic Kaitou tập 1. Bỗng nhiên từ xa , nàng thấy từng đàn cá thi nhau bơi về phía Bắc . Vốn sẵn tính tò mò, Shin quyết định đuổi theo bọn cá.Bơi được một quãng thì nàng nhìn thấy một con tàu hùng vĩ, được trang hoàng lộng lẫy . Và xuất hiện trước mặt nàng là một chàng trai tuyệt đẹp.

-Nhổ neo ngay! Ta muốn về nhà .
-Kìa hoàng tử chúng ta mới ra khơi chưa bao lâu mà …
-Chết tiệt ,các người biết ta sợ cá mà còn đưa ta ra biển sao ?
-Nhưng đây là lệnh của đức vua. Ngài thấy hoàng tử sợ biển nên mới giúp hoàng tử can đảm…
-Ta không cần biết , ngươi đưa ta về ngay. Á ! Cáaaaaaaa

Khoác lên người bộ quần áo trắng tinh càng làm tôn thêm vẻ đẹp rất genterment cùa mìmh, chàng có đôi mắt xanh lơ như mặt biển , mái tóc đen óng ả dựng ngược, làn da trắng như bông( vì luôn mặc Vest mà) và đặc biệt là luôn mang nụ cười nửa miệng… đẹp chết người. Nhưng những thứ đó không quan trọng bằng gương mặt chàng . Hoàng tử có gương mặt giống hệt Shin (biết là ai rồi đấy ).Đó chính là hoàng tử Kuroba Kaito hay còn gọi là Kaitou Kid, con vua đảo Toichi
Shinichi đang mải mê ngắm nhìn dung mạo của chàng hoàng tử đẹp trai thì giông bão từ đâu ùn ùn kéo đến .( chắc đến để xem mặt chàng đấy). Con tàu của hoàng tử Kid nghiêng ngả, lắc lư trong cơn bão. Nước tràn vào khoang tàu , làm nó nghiêng hẳn về một bên rồi chìm hẳn xuống biển . Không thể đứng nhìn người yêu bỏ mạng, tiên cá Shin lập tức lao ra cứu chàng .

Chap 2: Nụ hôn định mệnh
Sau khi đưa hoàng tử vào bờ thì chàng đã bất tỉnh, không còn cách nào khác , Shin quyết định…hô hấp nhân tạo cho chàng. Nàng nhắm mắt lại lấy một hơi thật sâu, rồi cúi xuống…
-Này hình như hoàng tử ở kia kìa !
-Đâu , mau đến đó xem.
Khi môi nàng chỉ còn cách Kid vài milimet thì Shin nghe thấy tiếng người. Không muốn để lộ tung tích , nàng đàng quay về biển ,không quên đặt vào tay Kid một viên ngọc trai đen làm vật đính ước.( không nỡ để Shin kiss Kid ).
Sau lần đó,Shin quay trở về bỏ ăn bỏ ngủ, ngày đêm thương nhớ Kid.
-Này , cậu sao vậy Shin_chan ? Lại nhớ về thằng cha hôm bữa nữa hả?
-A !Cậu đấy à Hattori.
-Tớ nghĩ cậu nên tìm tên đó đi . Chứ không thì có ngày cậu trở thành con mắm vì nhịn đói đấy.
-Nhưng tớ biết tìm anh ấy ở đâu?Tớ thậm chí còn chẳng biết tên chàng .
-Thế cậu chưa nghe nói tới phù thủy Whisky à?
-Phù thủy?
-Uh, bà ta biết mọi thứ .Cậu thử đi tìm bà ấy xem !
-Cám ơn cậu nhiều lắm Hattori.
-Có gì đâu ! Chỉ là tớ không muốn làm bạn vói một con mắm thôi.
-Gì chứ…
-Giờ thì mau ăn đi. Để cò có sức ngày mai đi tìm tình yêu của mình nữa chứ.
-Uh.
Thế là ngày hôm sau Shinichi lên đường đi theo tiếng gọi của con tim, tìm hoàng tử trong mộng….

Đó là một cái hang sâu nằm trong vùng “ tam giác quỷ”. Theo lời của mọi người đó là một nơi cực kì nguy hiểm mà không có bất cứ chú cá nào dám bén mảng tới gần , kể cả những tên cá mập dữ tợn của biển khơi thỉnh thoảng mới ghé ngang tìm mồi.Vậy mà nàng, một cô gái xinh đẹp, yếu đuối ( có giọng hát kinh khủng chết người) phải một mình tìm đến nơi đây chỉ vì một chàng trai.( Ngưỡng mộ quá)
Nàng tiên cá Shin lấy hết can đảm đi vào hang. Khắp hang ẩm ướt( ở biển đâu mà chẳng ẩm ướt), rong rêu bám khắp nơi…( lại tả cảnh, vào vấn đề chính thôi).Đang đi nàng nghe thấy một làn nước lạnh thổi qua, tiếp đó là những vòi rồng xoáy nước xuất hiện , rồi giữa những vòi rồng ấy một người xuất hiện
-Ngươi là ai mà dám vào tận đây hả?
-Tôi là Shinichi Kudo, con gái của vua biển cả Yusaku Kudo . Còn bà đây chắc là phù thủy Whisky.
-Đúng vậy ! Ngươi đến đây tìm ta có vịêc gì ?
-Sao bà biết tôi tìm bà có việc?( hỏi ngu)
-Nếu không có gì quan trọng thì chẳng ai dại dột bén mảng tới đây cả. Ngươi muốn tìm một người chứ gì ?
-Vâng, nếu bà đã biết thì tôi cũng không nói quanh co nữa . Thật ra…
-Không cần nói, ta là phù thủy, ta biết tất cả (giống nhà tiên tri ?). nhưng nói trước là ta không giúp ai không công bao giờ cả.
-Vậy bà muốn tôi làm gì?
-Ngươi có thể trao đổi một thứ gì đó với ta…
-Trao đổi gì ? Vàng bạc, địa vị hay châu báu tôi đều có thể nói với Phụ vương.
-Ta không cần những thứ đó.Ta cần thứ quan trọng trên người ngươi.
Nói đoạn bà ta nhìn khắp người Shin. Nàng chưa từng thấy ai có cái nhìn lạnh lùng tới như vậy. Cái nhìn soi mói thật đáng sợ.Nó làm Shin thấy rợn người.Không biết bà ta muốn gì đây.
-Giọng hát!_bà ta cất tiếng nói.
-Hả?_sốc
-Ta không thích ép buộc ai. Không muốn thì thôi.
-Đổi , tui sẽ đổi.
-Vậy bắt đầu thôi.
Phù thủy Whisky bảo Shin ngồi đợi trên một tảng đá gần đó . Whisky lôi ra đủ thứ các loại chay lọ đựng những dung dịch kì lạ và bắt đầu bào chế…Đến bây giờ Shin mới có thể ngắm kĩ bà ta.Một thân hình cực chuẩn. một mái tóc vàng dài chấm ngang eo bay phấp phới, phủ khắp người là bộ quần áo đen tuyền, cùng với ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn tất cả làm nên một vẻ đẹp lạ lùng…
-Nhưng tại sao bà lại muốn giọng hát của tôi ?_ Shin hỏi
-Để giữ bình yên cho đại dương.
-???
-Ngươi cũng thừa biết giọng hát kinh khủng của mình rồi nhỉ? Ta muốn dùng nó bảo vệ mình và…Mà thôi đó là chuyện của ta.
Giọng nói lạnh như băng làm Shin bỏ ngay ý định khai thác thêm bất kì thông tin. Nàng ngồi im lặng quan sát cho tới khi bà ta cất tiếng nói:
-Xong rồi!
-….
-Đây là thuốc APTX4869 nó sẽ giúp ngươi có một đôi chân giống như con ngừời.Đổi lại ngươi sẽ mất đi giọng hát. Ngươi có thể lên đó tìm tên hoàng tử ấy…

Vừa nghe nhắc đến tên người yêu, tình cảm trong nàng như sôi sụt. Đầu óc ngưng hoạt động, cảm giác lâng lâng hạnh phúc( ai yêu rồi thì sẽ biết rõ). Và khi nàng định thần lại thì hỡi ơi , nàng đã tự uống hết thứ chất kì lạ kia…
-Ta chưa nói xong mà !Nhưng thuốc này chỉ có tác dụng trong vòng một tháng . Nếu đến lúc đó mà ngươi chưa làm cho tên hoàng tử đó nói yêu ngươi thì ngươi phải chết ( nghe giống lời nguyền quá).
-Vâng cám ơn bà . Tôi đi đây.
-À nó còn có tác dụng phụ nữa!
-???
-Ngươi sẽ bị teo nhỏ.
-Gì cơ?
-…Và bị biến thành con trai.
-HẢ?
Dứt lời , Shin nghe toàn thân nóng ran , tim đau nhói, một luồng điện chạy khắp người. Trong lúc mê mang nàng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng phù thủy Whisky:
-Vì ngươi là công chúa ta sẽ khuyến mãi thêm một số thông tin.Đó chính là hoàng tử Kuroba Kaito hay còn gọi là Kaitou Kid, con vua đảo Toichi. Và ta sẽ đưa ngươi đến tận nơi ở của hắn.Nhớ đấy ngươi chỉ có một tháng thôi. Chúc may mắn.
-Này nhóc! Nhà em ở đâu vậy ?
Nghe tiếng gọi Shin giật mình tỉnh giấc . Nàng đang nằm trước cửa cung điện, toàn thân ê ẩm nhưng bù lại trước mặt nàng là chàng trai hôm nọ với nụ cười ngọt ngào chết người đang tận tình hỏi thăm nàng .
-Sao em lại ở đây vậy cậu bé? Em bị lạc hả?
Ôi , chỉ cần có thế thôi dù nàng có mất giọng hát, teo nhỏ hay đánh đổi bất cứ thứ gì đi nữa thì cũng cam lòng.Nàng thoáng đỏ mặt khi nghe Kid hỏi và thầm cảm ơn phù thủy Whisky đã giúp mình tận tình .( khoan mừng vội). Nhưng những lời tiếp theo của hoàng tử càng làm nàng đỏ mặt hơn nữa.
-Nhưng mà này…! Quần áo của em đâu cả rồi?
-Hả?
Shin hoảng hốt nhìn khắp người . Giờ đây nàng đang trong tình trạng… không mảnh vải che thân. “Tên phù thủy chết tiệt, làm ta ra nông nổi . Gặp lại người yêu trong hoàn cảnh này thì chỉ có nước độn thổ “ .Trước tình huống cấp bách tiến thoái lưỡng nan, Shin nhanh trí giả vờ… ngất xỉu , cho đỡ ngượng. Có lẽ trời thương người hiền, nên Shin được hoàng tử Kid tốt bụng bế vào trong cung điện tận tình chăm sóc .Để rồi sau đó một loạt những tình huống xảy ra.
Liệu tiên cá Shin có chiếm được trái tim của hoàng tử Kid đẹp trai? Liệu nàng có thể trở lại hình dạng cũ ? Và quan trọng hơn hết , liệu Kid có chấp nhận tiên cá Shin khi mà chàng vô cùng…sợ cá?Mời các bạn đón xem chap sau mang tên : Teo nhỏ.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty4/6/2010, 16:54

Bóc tem :) Em coi mà em cười sằng sặc luôn, chị viết hay và hài lắm ạ :) nhất là vụ Shin là con gái cười lăn cười bò còn chị tả Kid thì quá chuẩn ạ, không cần phải chỉnh sửa nữa :h1: Hoàng tử Kid và "cậu bé" Shin chắc sẽ hay lắm đây, em chờ chap tiếp !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
dolphin9x2

dolphin9x2

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 01/01/1997
Age : 27
Đến từ : vùng đất của tình cha con

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty4/6/2010, 18:44

Hay đấy chị. em đọc mà cười đau cả bụng, không biết nàng tiên cá Shin có chiếm đc trái tim hoàng tử Kid ko ta???/ :P
Chị nhanh viết tiếp chap tiếp theo nha, em chờ đấy cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty4/6/2010, 19:58

Hay lắm bạn ạ!Văn phong vững,hài hước!Ủng hộ!
Viết tiếp nhanh nhanh nhé!
Nhưng bạn nhớ phải báo cáo fic vào list topic nhé.Thời gian là 2 ngày,nếu không mình buộc lòng phải close topic đấy.
Về Đầu Trang Go down
nam lala

nam lala

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 09/07/1995
Age : 28

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty4/6/2010, 20:58

Hay hay [Long Fic] Nàng tiên cá 241843 [Long Fic] Nàng tiên cá 241843 [Long Fic] Nàng tiên cá 241843 , chị viết hay lắm, đọc đến nỗi cười không ra tiếng. Lời văn lưu loát, chị mau viết tiếp nhé! Em sẽ chờ!
Mà em đoán thảo nào nàng Shin cũng chiếm được trái tim của chàng Kid thôi. Nhưng nếu có công chúa Ran Mori mới là người chinh phục được trái tim của chang hoàng tử chứ còn nàng Shin thì lại không được (khổ thân). Nhưng thế thì chắc cũng nhiều đoạn gay cấn, đánh nhau vì hoàng tử Kid giữa một cô bé và một thiếu nữ sinh đẹp thì càng hay [Long Fic] Nàng tiên cá 930350 .
Về Đầu Trang Go down
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty4/6/2010, 22:10

á á ... đọc truyện này xong ... Anh thấy hoảng quá ... vì hình tượng SHIN bao lâu nay bị .... bôi xấu =.= ... Bạn này tưởng tượng hay quá nhưng đọc khúc đầu thôi đã thấy khủng hoảng tinh thần rồi ....
Về Đầu Trang Go down
conan_ran_shinichi

conan_ran_shinichi

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 19/02/1996
Age : 28

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty5/6/2010, 17:01

ghet ansoxxx_2411 ghe lun ah, sao lai de shinichi la girl kia chu, ko thix *kid vs shin doi vai thu xem sao*
ung ho truyen cua ban
post chap moi nhanh nhe
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty5/6/2010, 17:11

Woa , tuyệt thật . Đọc mà mình cứ phải cười suốt đấy bạn ạ XD . Mặc cười nhất là khúc mà phù thủy nói với Shin là : " Để giữ bình yên cho đại dương " XD XD XD XD XD . Quả là chịu không nổi , mặc cười chết đi được XD . Và cả khúc của hoàng tử Kid , * ôi Kid - kun tuyệt quá XD * , bạn quả là tuyệt khi cho Kid - kun là hoàng tử đấy XD . Vote cho bạn nè . Thích bạn nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắm cơ . XD * Kid - kun tuyệt quá XD *
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty7/6/2010, 18:22

Đã 3 ngày kể từ ngày thông báo...
Xin lỗi,nhưng theo qui định,mình buộc lòng phải tạm close topic cho đến khi chủ pic vào báo cáo.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty16/6/2010, 16:47

Như lúc đầu em nói , fic này sẽ không có bất kì nhân vật nữ nào xuất hiện dù chỉ là cái tên . Còn Shin là con gái thì em thấy cũng được mà , như vậy Shin sẽ có nhiều fanboy hơn .
Cám ơn mọi người nhiều nha ! Lúc đầu em cứ phân vân không dám post, sợ fan của mấy anh” làm thịt”, nhưng giờ thì an tâm rùi. Lần đầu em viết longfic, nên chỉ dám post 2 chap đầu thăm dò ý kiến mọi người. Mọi người cứ nhận xét thẳng thắn , em sẽ rút kinh nghiệm fic sau.Đáp lại tình cảm của mọi người, em post ngay đây.

Chap 3: Teo nhỏ

- Hắt xìiii!
Dưới biển khơi sâu thẳm kia có một kẻ tóc vàng hắc xì liên tục dù không bệnh cảm, sổ mũi gì ráo .
- Tên ngốc nào nhắc tên ta thế nhỉ?_ Whisky nói.
Lại trở về cung điện nơi mà tiên cá Shin của chúng ta đang ở .Sau khi được Kid đưa vào cung chăm sóc thì Shin dần dần …giả vờ tỉnh dậy .
- Đây là đâu ?
- Đây là phòng của ta .Em thấy đỡ chưa?
- Ơ, dạ vẫn còn hơi ê ẩm khắp người.
Thật ra Shin đã thấy khỏe hơn rất nhiều nhưng trước sự tận tình của hoàng tử ,nàng quyết định không nên khỏi bệnh sớm quá.Phải có thời gian tìm hiểu về Kid và biện pháp tốt nhất là… giả bệnh.( nhõng nhẽo với Kid )
- Ơ, quần áo này là?
- À, của ta hồi nhỏ đấy . Lúc nãy thấy em ngất xỉu trước cung điện ta đã đưa vào đây nhờ Bác sĩ của hoàng gia xem giúp . Còn quần áo này là của ta lúc nhỏ, Bảo mẫu ta thay cho nhóc đấy! Có vừa không nào?_ cười nửa miệng dịu dàng .( đang kể công đấy)
- Vâng…
- Lúc bế em vào đây ta thấy cả người em nóng ran ( vì xấu hổ), tim đập rất nhanh( vì hồi hộp),mặt thì đỏ bừng( vì khoái chí). Bác sĩ nói em chỉ bị cảm nhẹ , sẽ chóng khỏi thôi. Yên tâm nha nhóc.
- Vâng .
- À, mà tên em là gì vậy ?
- Em tên Shi…à Shin…
“ Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, không nên đốt cháy giai đoạn , cứ từ từ . Bây giờ tạm thời mình cứ nói tên giả , sau đó sẽ làm thân với hoàng tử rồi mới nói sự thật cho chàng biết . Chứ bây giờ mà nói tên Shinichi rồi kể hết mọi chuyện thì chàng sẽ nghĩ mình bị điên mà tống khỏi cung điện mất . Mình bây giờ biến thành một thằng nhóc sáu tuổi nói ra thì ai mà tin , mà nếu có tin thì mình sẽ trở thành con mồi của mấy tên săn bắt thú lậu thôi” . Những suy nghĩ đó thoáng qua đầu Shinichi Kudo và nàng quyết sống với một cái tên mới , một lí lịch bản thân mới.Bắt đầu hành trình chinh phục trái tim hoàng tử
- Này, này , em sao vậy?
- Ơ, ..dạ.Anh hỏi gì cơ?
- Ta hỏi tên em là gì?
- Dạ..em là… Conan …Tên em là Conan …Họ là Edogawa.Tên đầy đủ của em là Edogawa Conan …Nhưng anh cứ gọi em là Conan cho nó gọn .
- Uh, còn ta là Kaitou Kid, hoàng tử của đảo Toichi này.
- Dạ , dạ chào hoàng tử Kai…
- Thôi đừng gọi hoàng tử nghe khách sáo quá, cứ gọi ta là anh Kid được rồi .
- Anh…anh, anh Kid _ đỏ mặt.
- Uh, ngoan lắm_xoa đầu Conan
- …….
- À , Conan này! Thế nhà em ở đâu? Ba mẹ em đâu sao em lại ngất xỉu trước cửa cung điện vậy?
- À , cái đó…
Và với đầu óc thông minh sắc sảo, khả năng ứng biến tuyệt vời cùng trí tưởng tượng vô cùng phong phú.( lây bệnh của tác giả đấy) Conan_Shinichi đã vẽ nên một bức tranh lí lịch bản thân và gia đình vô cùng lâm li bi đát. Rằng cậu ( từ nay tác giả xin phép gọi là “cậu” cho phù hợp với độ tuổi, hình dáng và…giới tính hiện tại của Shin) là con của một gia đình ngư dân , trong một cơn bão dữ (cái cơn bão chết tiệt hôm bữa làm chìm thuyền của hoàng tử Kid ấy) cả cha và mẹ cậu đều qua đời. Không người thân , cũng không nơi nương tựa, cậu lang thang khắp nơi và cuối cùng là ngã gục trước cung điện vì…quá đói.
- Còn …_Kid đưa mắt nhìn khắp người Conan
- Dạ… em bị cướp.
- Hừ, bọn cướp bất lương. Ngay cả một đứa trẻ mà chúng cũng không tha. Lần này ta nhất định phải tiêu diệt hết bọn đầu trộm đuôi cướp đó , trừ hại cho dân lành.( chẳng phải anh cũng là trộm sao?)
- Vâng ..vâng ạ!..” mình có nói hơi quá không nhỉ?”_Conan thầm nghĩ.
- Uhm, mà này. Dù sao thì em cũng không có chỗ để ở phải không ? Hay là em cứ ở đây với ta.
- Nhưng, em thấy ngại quá …
- Đừng ngại ta là con một nên ở một mình cũng buồn . Có em ở chung thì càng vui chứ sao!Nhìn em giống hệt ta lúc nhỏ ấy nhỉ. Hay ta nhận em làm em nuôi nhé, có chịu không nào?
- Vâng , em rất thích. (nhưng thích làm vợ anh hơn ^^ ).
Sau đó chàng Kid cho người mang thứ ăn cho cậu. Chắc sau một thời gian dài chịu nhiều vất vả nên khi được Kid cho ăn , Conan đã ăn rất…nhiệt tình. Hoàng tử ngồi ngắm Conan ăn ngon lành mà cười tủm tỉm. Ôi , cà đời làm hoàng tử của chàng chưa từng thấy ai nhỏ con mà ăn nhiều tới vậy. Vậy mà thân hình của người ấy lại rất mi_nhon.
Và như mọi câu chuyện tình cảm tâm lý xã hội khác, sau khi ăn xong là tới phần …ngủ.Nhưng vì chàng là hoàng tử nên sẽ được ngủ trên giường của Hoàng gia, còn Conan _Shinichi thì đành phải ngậm ngùi ngủ ở giường bên cạnh. Nhưng thôi, đối với cậu mà nói thì như vầy cũng đủ lắm rồi ( đây là người rất dễ mãn nguyện )
- “ Chà vậy là từ nay mình chính thức bắt đầu cuộc sống mới rồi . Tuyệt quá. Không biết giờ này Phụ vương sao rồi nhỉ ? Mình cũng tệ thật đi mà không xin phép người .(xin phép thì dễ gì cho đi).Còn tên Hattori nữa, phải cảm ơn hắn đã giúp mình.Uhm ,sau này cưới hoàng tử xong phải về xin lỗi mọi người một tiếng mới được…”_Conan thầm nghĩ
Có lẽ Conan ở hiền nên gặp lành . Khi cậu đang mơ màng suy nghĩ về một ngày mai tươi đẹp thì:
- Này Conan ! Lạ chỗ nên em không ngủ được à ?
- À ..vâng
- Vậy sang đây ngủ chung với anh đi!_Kid cười hiền
- “ Ngủ chung “_Conan nghĩ.
Trước nụ cười ngọt ngào của Kid , cùng với sự chân thành của chàng .Cung kính không bằng vâng lời, Conan ngượng ngùng xách gối sang nằm cạnh Kid.(thui anh Conan để em đóng đoạn này cho)
- ZZZ……..ZZZZZZ
- “Người gì đâu mà dễ ngủ vậy chứ”_ Conan nghĩ_” À lúc nãy mình nghĩ tới đâu rồi nhỉ? Uh, phải xin lỗi mọi người . Sau đó giới thiệu chàng cho mọi người xem mắt.(nghĩ xa dữ vậy). Uh, mà cái gì thổi mát mát ý nhỉ?...À thì ra là hơi thở của chàng ,uh mát thiệt, tóc cũng thơm nữa. Mà sao da trắng thế nhỉ? Miệng thì hồng hồng như hoa anh đào í, nhìn Kid ngủ đẹp ghê.Ui, muốn hun một cái quá….Á Á Á, sao lại nghĩ bậy như vậy chứ?( vì tác giả muốn vậy mà^^) Không được , phải ngủ thôi. Ngày mai ngủ dậy rồi tính tiếp…”_Conan nghĩ thầm
Giới thiệu chap sau : chap sau mang tên bên nhau. Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến , Shin có dám nói thật lòng mình không khi mà nàng biết được hoàng tử Kid rất là …sợ cá . Chap sau không có nhiều tình tiết mới nhưng sẽ có nhiều đoạn cao trào ( như lúc đầu tác giả đã nói)
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty16/6/2010, 16:50

Hic, cung tai em khong chiu dang ki chon en fic moi bi dong .hu hu moi nguoi cho em xin loi. Em se khong tai pham dau

Chap 4: Bên nhau
Sáng hôm sau khi bình minh vừa lên cao, Conan vừa choàng tỉnh giấc bởi ánh nắng mặt trời thì cậu đã nhìn thấy gương mặt thanh tú của Kid ngay bên cạnh. Vẫn gương mặt ấy, nụ cười ấy , bộ Vest trắng tinh ấy ( anh Kid chỉ có một bộ hay có cả chục bộ giống nhau nhi?) và vẫn giọng nói ngọt ngào chết người (lẫn cá) ấy.
- Em dậy rồi à ?_ lại cười nửa miệng.
- Vâng !
- Uh, thay đồ nhanh đi rồi ăn sáng . Sau đó anh sẽ đưa em đi dạo nhé, chịu không?_Kid xoa đầu Conan
- Chịu ạ !_Conan cười phấn khích.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực bơi lội và săn bắt tội phạm nơi biển khơi của một công chúa, Conan thay quần áo và ăn sáng bằng tốc độ tương đương một tên lửa hạt nhân .

Khu vườn sau Hoàng cung là một nơi tuyệt đẹp, có đủ mọi loại hoa lá cỏ cây và những giống chim quý hiếm . Hai người đi dạo trong tiếng suối chảy róc rách( suối nhân tạo và tất nhiên là không có cá), tiếng chim hót véo von chào ngày mới. Tiếp đó họ đi thăm quan, ăn uống khắp trong kinh thành và Kid hiển nhiên trở thành “ hướng dẫn viên tự nguyện “cho Conan suốt ngày hôm ấy. Sau cùng hai người trở về cung của hoàng tử.
- Hôm nay em đi chơi có vui không ?
- Em vui lắm ạ !_cười ngây thơ.
- Vậy giờ anh em ta đi tắm nào.
- ??? “ý anh ấy là sao?” _Conan nghĩ.( là tắm chung chứ sao)
- Anh vào trước nhé ! Em lấy quần áo rồi vào nhanh nha.
- Em ….

Kid nhanh chóng đi vào hồ tắm nước nóng trong cung của mình bỏ lại Conan đứng ngẩn ngơ .Ôi quả là là một tình huống khó xử .
- Em làm gì lâu thế Conan? Nhanh lên….
“Lần này tiêu rồi, còn gì là danh dự của một tiên cá nữa chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ từ chối. Kid sẽ nghĩ mình xem thường chàng,như vậy còn tệ hơn . Trái lệnh hoàng tử thì sẽ phải bị tống ra khỏi cung điện đấy, nặng hơn còn bị chém đầu, nhưng…”_Conan nghĩ.
- Nhanh lên Conan…Vào đây anh kì lưng cho!
“Một liều ,ba bảy cũng liều.Thôi kệ tới đâu thì tới .Dù sao bây giờ mình cũng là con trai, lại còn bị teo nhỏ nên nếu…thì chắc cũng không sao”_ Conan nghĩ.
Nghĩ là làm,cậu lấy hết can đảm đi vào hồ tắm .Bắt đầu loay hoay cởi quần áo.
- Sao lâu thế Conan?_Kid đứng trước mặt Conan .(đoạn này tác giả không tả chi tiết hình ảnh Kid,mấy fan chịu khó tự tưởng tượng nhé)
- Anh …anh…_đỏ mặt.
- Uh , anh tắm xong rồi.Tại đợi lâu quá…Thôi em tự tắm một mình nha!
- Vâng , vâng ạ!( vỡ mộng )
Thời gian trôi qua, hai tuần sau đó , họ có những tháng ngày bên nhau vui vẻ. Cùng nhau ngắm trăng ,đi dạo và cả những lúc hoàng tử giải quyết hồ sơ, công việc của Hòang gia thì cũng luôn có Conan bên cạnh.Khi thì cậu rót nước , khi thì sắp xếp tài liệu ,lúc thì tìm bút, lúc thì …đấm bóp cho hoàng tử. Ở đây Shin được hoàng tử cho thưởng thức mọi thứ sơn hào hải vị trên đời , nhưng tuyệt nhiên không có món cá. Thật may mắn cho cậu vì không phải dứng trước tình cảnh phải…ăn thịt đồng loại. Nhưng trong cái hên lại có cái xui, thời gian bên nhau Shin biết được nhiều điều về Kid mà điều quan trọng nhất trong đó là : chàng rất sợ cá.
Một đêm nọ, như thường lệ sau cả ngày làm việc mệt mỏi . Chàng và Conan cùng ngả lưng trên chiếc gường êm ái của họ. Trong khi hoàng tử Kid đang say giấc thì Conan lại trằn trọc không ngủ được .
” Thời gian trôi nhanh thật mới đây đã hết một nửa thời gian của phù thủy Whisky dặn. Hình như hoàng tử cũng có cảm tình với mình, tình cảm giữa hai người đang rất tốt. Có lẽ đến lúc phải nói lên sự thật thôi . Nhưng chẳng phải chàng nói là rất ghét cá sao? Nếu biết mình là tiên cá chắc chàng sẽ …xách dép bỏ chạy mất. Hay bây giờ cứ dò ý chàng xem sao rồi lúc đó tùy cơ ứng biến. “_ Conan nghĩ.Bất chợt hoàng tử Kid bị Conan dựng dậy
- Anh Kid ơi, dậy đi!
- Gì vậy Conan?
- Có chuyện này em muốn hỏi .
- Có gì để mai nói đi ! Anh buồn ngủ quá hà.._ ngáp dài.
- Nhưng.. chuyện này quan trọng lắm…
- Vậy nói đi , anh đang nghe nè.
- Nếu…à ý em là. Nếu em là con gái thì anh có “ thích “em không?
- À …
Có lẽ do thói quen ga_lăng + bản năng + say ngủ + linh tinh nên hoàng tử Kid đã trả lời câu hỏi của Conan một cách hết sức bất ngờ. Chàng mở to đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên , tiếp đó nở một nụ cười dịu dàng với ánh nhìn âu yếm . Kid ngồi lại gần Conan hơn, rồi nhẹ nhàng hôn lên má cậu.
- Anh sẽ không buông tha cho em đâu. Anh nhất định sẽ cưới em làm vợ.!!_cười nửa miệng
- ………_bất ngờ không nói nên lời.
- Vậy là xong rồi nhé ! Thôi ngủ đi nhóc! Con nít không nên thức khuya đâu. Anh ngủ trước đó nha._ ngáp dài
- Nhưng ..
- Zzzzzz……zzzzzzzzz
“Chàng ngủ rồi, thiệt tình , người gì đâu mà mau ngủ thế . Nhưng lúc nãy chàng nói gì ấy nhỉ? Sẽ cưới mình làm vợ sao? Có thật không ?Nếu được vậy thì tốt quá rồi . Nhưng mình chỉ nói mình là con gái chứ đâu có nói mình là cá đâu! Ôi vậy là công cốc rồi. Chán quá đi, điên cả đầu. Bây giờ biết làm sao đây? Phải chi có một ông tiên hiện ra giúp mình thì hay biết mấy…hu hu hu…”_ Conan nghĩ và khóc thầm
Đang khóc ngon lành thì cậu nghe thấy có tiếng động trong phòng, một người xuất hiện giữa làn khói trắng .Hắn ta có làn da ngăm đen, đôi chân mày hơi rậm , nụ cười nhí nhố bình dân và một cái đuôi cá y như cậu lúc trước.
- Chào cậu Shinichi !Vẫn khỏe chứ?
- Hattori …
- Làm gì mà bất ngờ dữ vậy?
- Sao cậu đến đây được?
- Tớ đến tìm phù thủy Whisky…Bà ta nói cho tớ biết mọi chuyện rồi.
- Cậu trao đổi gì với bà ta?
- À thì ra cậu đã đổi hình dạng của mình với bà ấy nên mới hỏi tớ như vậy có phài không?
- …à ..cái đó.
- Đúng là đồ ngốc . Tự nhiên vì một tên con trai mà chấp nhận bị teo nhỏ
, lại còn biến thành con trai nữa..Tớ không giống cậu , tớ làm phụ tà cho bà ta và được bà ấy cung cấp thông tin về cậu miễn phí.
Conan hiểu rõ cái tên Hattori này tuy có ăn nói hơi khó nghe , hay tranh đua ,tính tình bột chột nhưng bất cứ khi nào cậu cần là hắn xuất hiện ngay.
- Vậy ….Cậu đến đây làm gì?
- Thì đến thăm cậu chứ làm gì, sẵn tiện xem mặt tên ngốc đã làm cậu ra nông nỗi này._Tiến gần lại Kid
- Không phải tại anh ấy..là do tớ tự nguyện .
- Tự tử thì có. Cậu có biết mọi người dưới biển lo cho cậu lắm không ?
- Tớ biết ,nhưng chắc Whisky cũng đã nói với cậu . Bây giờ tớ chỉ còn nửa tháng thôi. Hết thời hạn tớ sẽ lập tức về biển ngay.
- Vậy cậu nghĩ tên đó sẽ thích mình sao?Cậu đã nói sự thật cho hắn biết chưa?
- Thì chưa ..nhưng
- Hắn rất ghét cá nên cậu sợ chứ gì!?
- Uhm,tớ sợ anh ấy sẽ xa lánh tớ, nếu như vậy thì thà không nói còn tốt hơn. Tình thế của tớ lúc này thật là tiến thoái lưỡng nan. Gía mà nói ra hết được thì nhẹ nhõm biết mấy.Nếu cậu là tớ… thì cậu sẽ làm gì hả Hattori?_Conan cười buồn
- Sự thật .
- Hả?
- Tớ sẽ nói sự thật. Chẳng phải cậu đã từng nói với tớ với trong bất cứ chuyện gì thì sự thật luôn là quan trọng nhất sao .
- Uhm…. , cám ơn cậu Hattori.
- Bây giờ thì cậu biết mình phải làm gì rồi chứ?
- Uh, tớ sẽ nói với anh ấy mọi chuyện.
- Không, cái đó để ngày mai, còn bây giờ cậu làm ơn lấy cho tớ ly nước, tớ sắp chết khô rồi đây…

Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Khi mà cậu đang rất cô đơn thì Hattori lại có mặt , cho cậu một lời khuyên tốt nhất, nói những lời mà cậu muốn nghe nhất .Từ nhỏ đến giờ hắn luôn như vậy, luôn làm cậu mỉm cười dù là trong lúc đau buồn nhất , đúng là một người bạn thân tốt .Trước đây có lần cậu đã từng nghĩ mình sẽ lấy hắn làm chồng kia đấy. Mà đúng thật , nếu cậu không gặp anh , nếu không có cơn bão định mệnh ấy thì những chuyện này sẽ không xảy ra và không chừng tiên cá Shin sẽ lấy hắn thật.Nhưng như người ta thường nói “ khi yêu đừng quay đầu lại” . Cậu đã gặp Kid và giờ thì trong tim cậu sẽ chỉ có anh thôi…
Giới thiệu chap sau : Ép hôn
Vậy là thời gian không còn nhiều thời gian nữa. Kid sẽ phản ứng thế nảo khi Shin thú thật mọi chuyện và liệu chàng có chấp nhận cậu không khi mà vua cha đã hứu hôn cho chàng cùng công chúa nước láng giềng xinh đẹp ?
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty16/6/2010, 16:52

Chap 5
Những ngày hôm sau , mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng trong lòng Shin luôn tìm cơ hội nói ra sự thực với hoàng tử .Trời thương người hiền nên vào một ngày đẹp trời , khi mà hai người đang đi dạo trong vườn như thường lệ:
- Nãy giờ đi chắc em mỏi chân rồi phải không ? Hay lại tảng đá kia ngồi đi?_ Kid hỏi
- Vâng ạ!
Vừa ngồi xuống , hoàng tử Kid đảo mắt nhìn xung quanh.(thông cảm , bệnh nghề nghiệp)
- À! Conan này!
- Dạ! Gì thế anh Kid ?
- Em… đã từng thích ai chưa?( ai lại hỏi con nít như thế chứ)
- Ơ, chưa ạ?( nói dối)
- Còn anh thì có đấy Conan ạ!Anh đang rất thích một người!
- Ai thế ạ? ”ôi, vậy là chàng đã có người yêu . Mình hết cơ hội rồi”_ Shin thầm nghĩ
- Uh, đó là một cô gái của biển khơi .
- ???
- Cách đây một tháng , trong một lần ra biển . Tàu của anh gặp phải một cơn bão làm anh suýt bỏ mạng. Trong lúc mê mang anh thấy mình được một cô gái cứu thoát. Nhưng khi anh tỉnh dậy thì cô ấy đã biến mất .
- ………_đỏ mặt
- Anh chỉ nhớ mang máng là cô ấy rất đẹp. Đặc biệt là gương mặt trông rất giống anh .
- “ Anh ấy đang nói về mình ư?”_Shin cảm động.
- Conan biết không khi nhìn thấy em lần đầu tiên , anh đã rất bất ngờ đấy . Giống như là được gặp lại cô ấy vậy. Em rất giống cô ấy nhất là đôi mắt.Ôi mĩ nhân , ta yêu mến nàng biết bao!!
- …………..
- Anh đối với cô ấy không chỉ là tình yêu mà còn là lòng biết ơn . Cô gái xinh đẹp ấy đã cứu thoát anh khỏi bầy cá kinh tởm kia!( mặc dù cô ấy cũng là một con cá)
- ……………._ không nói nên lời
- À. Cũng có khi lúc ấy anh sợ quá nên mê sảng thôi. Mà không chừng đó là điềm báo trước anh sẽ gặp em đấy.!_Kid cười hiền.
- ……………_ Shin vẫn còn bị dư âm lời nói của Kid
- À quên …em đừng kể lại chuyện này với ai nhé!
- Vâng , nhưng tại sao vậy ạ?
- Vì anh không chắc lắm ,…với lại anh muốn tự mình tìm cô ấy . Anh muốn dò xem cô ấy có thích anh không , nhất không muốn dùng địa vị của một hoàng tử mà ép buộc nàng.Anh chỉ mong sao nàng hạnh phúc. ( cảm động quá)
- …anh Kid ơi. Thật ra..
- Tâu hoàng tử đức vua muốn gặp ngài !
Thời cơ đã đến,khi Conan sắp cất tiếng thì một tên hầu cận xuất hiện phá tan bầu không khí lãng mạn của họ.
- Uh, ta đi ngay_ Kid nói với tên hầu cận rồi quay sang Conan_Nhóc đợi một chút nhé, anh sẽ trở lại ngay…
- Vâng ạ!
- Ngoan lắm _ xoa đầu Conan
Rồi Kid quay lưng đi theo tên hầu cận để Conan dứng đó lòng đầy tiếc nuối. Nhưng cậu tự an ủi mình rằng đó cũng là một cơ hội tốt để cậu có thêm thời gian chuẩn bị cho những điều sắp nói. Người ta vẫn thường nói những điều khó nói nhất thường là những điều quan trọng nhất mà đã là quan trọng thì dĩ nhiên là phải thực hành trước… nhiều lần.

Trở lại cung điện , nơi mà dức vua Akai Shuichi của chúng ta đang ngồi trầm ngâm .Ngài mang một dáng vẻ suy tư rất ư là chững chạc,mặt bộ quần áo hoàng gia đen tuyền quý phái ,ở ngài có một cái gì đó rất lạnh lùng mà đôi khi làm người ta thấy sợ. Ngài là một vì vua anh minh của đất nước được thần dân vô cùng yêu quý.
Như bao vị vua khác ngài đang rất lo lắng vì tương lai hạnh phúc của con trai mình .
- “Nói về nhan sắc và tài năng thì hoàng tử không có gì lo ngại nhưng đã 17 tuổi mà ngài vẫn chưa nghe Kid nói gì về vấn đề hôn nhân .(cái này người ta gọi là tảo hôn).Mặc dù Kid rất mực ga_lăng với các cô gái ở mọi tầng lớp , bất kể là nông dân hay tư sản. Trước đây đã có nhiều quý tộc lẫn vua của các hòn đảo lân cận ngỏ ý gả con gái cho chàng .Họ là những tiểu thư ,công chúa xinh đẹp đài các nhưng hoàng tử đều cho…lên đường .Nói một cách ngắn gọn là không thấy hoàng tử Kid để ý tới ai .Vậy mà theo lời của mấy tên thái giám bỗng dưng hoàng tử lại đưa một tên đực rựa về ở chung lại còn chăm sóc tận tình, thân thiết quá mức. Ôi, có khi nào con của ta nó bị….”
Nghĩ tới đó vua Akai thấy rợn người . Vì sức khoẻ hoàng hậu không được tốt nên ngài chỉ có mỗi mình hoàng tử thôi. Nếu bây giờ hoàng tử…thì lấy ai nối dõi tông đường cho dòng họ đây? Ui, ngài nghĩ mà xót thương cho thân già của mình.( tội nghiệp anh Akai , bi quan quá mức).
- Thưa, Phụ vương cho gọi con ?
- À ,Kid đấy à ! Ngồi xuống đi con!
- Có chuyện gì vậy cha?
- Uhm , thật ra thì cha cũng không muốn nói nhưng… Kid à, con năm nay đã hơn 17 tuổi rồi…
Không cần nghe tiếp Kid_sama yêu dấu của chúng ta đủ hiểu những gì vua Akai sắp nói . Mỗi khi ông nói những câu đại loại như “ cha đã già rồi” hay “ con năm nay cũng đã lớn” hoặc đơn giản là “ ôi, trông đứa bé đáng yêu chưa? Không biết bao giờ ta mới có cháu để bồng ?” thì cứ y như rằng ông sẽ bảo chàng nhanh chóng …lên xe hoa .
- Cha à!... Con còn trẻ mà . Con chưa muốn lấy vợ đâu !
- Vậy con định bao giờ mới lập gia đình đây ? Rồi còn nối ngôi cha nữa. Cha đã già lắm rồi! ( không đâu , anh Akai còn trẻ lắm mà)
- Sao cha lại nói vậy chứ! Dù con không lấy vợ thì cũng có thể nối ngôi cha mà ?

- Cha con nói phải đấy Kid.
Rầm !!
- Ui da!!
Hoàng hậu Hondo Eisuke xuất hiện kèm theo tiếng động quen thuộc . Bà là một người có thân hình khá mảnh mai yếu đuối. Mặc dù tính tình hoàng hậu Eisuke rất nhiệt tình nhưng hơi hậu đậu , vụng về . Vì thế đối với mọi người việc hoàng hậu té ngã, sứt đầu, chảy máu là chuyện rất ư …bình thường .( cái hoàng cung này nó quái dị thế đấy ) Và đức vua Akai cũng yêu thương bà bởi vẻ ngoài yểu điệu thục nữ , bên Eisuke ngài có cảm giác mình thật sự mạnh mẽ . Nói chung trong gia đình Hoàng gia này ai cũng rất đẹp và ai cũng rất …đặc biệt .
- Kìa , Eisuke ! Sao nàng lại ra đây ? Nàng còn mệt mà !
- Phải đấy ! Mẹ nên vào trong nghĩ ngơi đi ?( không thì lại làm bể đồ của người ta)
- Gì chứ, mẹ chỉ bị cảm thường thôi mà ! Mà Kid này, cha con nói phải đó , con cũng nên lấy vợ đi!
- Mẹ….
- Cha mẹ đã tìm cho con một người vợ xứng đáng ._ vua Akai lên tiếng .
- Con không đồng ý …nếu có lấy thì chỉ lấy người con yêu mà thôi!
- Này , đừng tưởng cha mẹ không biết gì cả nhé. Từ chuyện con đưa một thằng nhó về cung đến việc chăm sóc tận tình, thân thiết với nó , rồi còn ăn chung ngủ chung…_vua Akai tiếp tục
- Sao ? Thật ư ?Ôi Kid ,chẳng lẽ con …._ chưa nói hết câu Hoàng hậu va phải chiếc bàn ăn làm đổ hết mớ ly trên đó. Không hiểu đó là do bà quá sốc hay là quá …hậu đậu.
- Kìa hoàng hậu nàng phải cẩn thận chứ ! Nàng chảy máu rồi kìa !Thái y đâuuuuuu….
- Không sao đâu bệ hạ ! Thiếp quen rồi!
- Sao lại không sao! Nàng vào trong băng bó vết thương đi. Mọi chuyện ở đây cứ để ta lo?
- Thiếp đã nói là không sao mà …
- Đừng có cãi ta …
Thật bất công cho hoàng tử Kid , chàng đã phải bỏ cậu bé Conan ở một mình để đến đây chứng kiến câu chuyện tình cảm của bố mẹ. Ôi một chàng trai độc thân vui tính như chàng mà coi mấy cảnh này thì tối về làm sao ngủ được. Thôi thì “ tam thập lục kế ,tẩu vi thượng sách “ . Ở đây một hồi lại lôi thôi nên Kid_sama quyết định đánh bài chuồn.
- Nếu không có gì nữa thì con xin phép đi trước ạ!
- Ừ._vua Akai nói_Uả… mà khoan
- Đợi đã !!_Vua và hoàng hậu đồng thanh
- Sao ? Có chuyện gì nữa ạ?
- Định đánh bài chuồn hả nhóc? Ta nói rồi con phải lấy vợ. Một tuần sau hôn lễ sẽ được cử hành ._Vua Akai nói giọng lạnh lùng.
- Kìa ! Cha nỡ lòng nào bắt con lên xe hoa về nơi xứ lạ...
- Không lạ lắm đâu con ! Người đó là bạn thân của con mà!_Akai dịu giọng
- ???Bạn thân ?
- Chính là công chúa Hakuba Sugupu của đảo Korogo vừa trở về từ Anh quốc!_Hoàng hậu lên tiếng
- Ha ..Ha..Hakuba?
Những kỉ niệm ấu thơ bỗng tràn về trong kí ức Kid . Hoàng tử nhớ như in cái tên Hakuba ấy , ôi người con gái ám ảnh cả thời thơ ấu của Kid . Người luôn ở cạnh chàng , mà không nói một cách chính xác là luôn bám sát để lật tẩy mọi trò khỉ, những màn ảo thuật rùng rợn của chàng . Ôi cái cách nhìn soi mói ấy ,cái cách cung cách quý tộc ấy và cả cái người lại sắp trở về đây nhưng kinh khủng hơn nữa , chàng sẽ phải lấy nó làm vợ.
- Thế nhé ! Quyết định vậy đi!
- À ! Ba ngày nữa công chúa sẽ đến thăm con đấy .Hãy tiếp đãi cô ấy cho tốt nhé con trai _hoàng hậu căn dặn Kid
- Nào, giờ thì ta đưa nàng vào trong nhé Eisuke !
- Vâng ạ!_hoàng hậu Eisuke cười hiền
Vậy là đức vua nắm tay hoàng hậu đưa vào trong bỏ lại hoàng tử Kid đứng lặng người tan nát cõi lòng .
- “Trời xanh sao mà cai nghiệt , đã sanh ra hoàng tử Kid đẹp trai này còn sanh làm chi cái con Hakuba chết tiệt ấy . Để giờ đây ta phải ngậm ngùi lấy nó làm vợ . Ôi đúng là “hồng nhan bạc phận ”.Mỹ nhân ơi!( cái này là đang nói về Shin ) Vì chữ hiếu ta đành phụ nàng rồi ”
Vừa nghĩ hoàng tử vừa lê bước ra khỏi cung . Giờ thì chàng không muốn gặp ai kể cả Conan . Kid cần có thời gian yên tĩnh để nghĩ cách đào tẩu khỏi cuộc hôn nhân này .(cứ như là sắp vượt ngục ấy ).
Còn về phần Conan sau khi đợi tới trưa mà không thấy hoàng tử trở lại , cậu lập tức tranh thủ thời gian mà quay về phòng mình tập luyện nói trước gương để chuẩn bị cho những gì phải nói tối nay với hoàng tử .
- A !Anh Kid ! Anh về rồi à ?
- Uh, Xin lỗi Conan lúc sáng anh bận nên không ghé lại chỗ em được!
- Dạ không sao đâu ! Anh có mệt không ? Để em lấy nước cho anh rửa mặt nhé? ( sao giống vợ hiền thế nhỉ?)
- Thôi được rồi Conan !! Em lại đây ngồi với anh một tí !
- Vâng ạ!
Không muốn để lỡ cơ hội ngàn năm có một, Conan tiến đến gần Kid .Cậu quyết định sẽ nói hết mọi chuyện cho anh biết và thổ lộ hết cả lòng mình . Conan đã tập trước gương cả ngày trời và cậu đủ tự tin để chắc rằng mình sẽ không nấc cụt, cà lăm hay tệ nhất là quên lời khi tỏ tình với Kid.
- Anh Kid nè !
- Sao ? Có chuyện gì?_Kid cười hiền
- Thật ra là … Anh ăn tối chưa thế?( không phải như vậy)
- Anh ăn rồi !
- À …ý em muốn hỏi là … À mà đức vua gọi anh vào có chuyện gì thế?( lại lạc đề rồi)
- Cũng không có gì quan trọng đâu ! Khi nào thích hợp anh sẽ nói cho em biết!
- Vâng ạ!
Lấy hết can đảm Conan đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Kid :
- Anh Kid thật ra…Em rất mến anh !
- Uh, anh cũng vậy!_ Kid chồm tới thơm nhẹ vào má Conan rồi xoa đẩu cậu .
- “Hình như là có chút hiểu lầm ở đây thì phải?”_ Conan thoáng nghĩ
- Không phải vậy đâu . Ý em không phải vậy , anh hiểu nhầm rồi…
- Hiểu nhầm ??_ Kid ngơ ngác
- Chữ mến ở đây có nghĩa là” yêu” đấy ạ! …Em yêu anh ._ Conan vừa nói vừa lấy tay làm thành hình trái tim . Rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Kid , hai má đỏ ửng lên .
- Tình …tình yêu…
- Đúng vậy!
- ……….._ sốc , sốc , sốc .
Khó có từ ngữ nào có thể diễn tả hết những cảm xúc hỗn độn của hoàng tử Kid lúc này . Tự dưng bị ép hôn , tự dưng phải lấy người mà mình không yêu , rồi bây giờ tự dưng được tỏ tình bởi một …tên nhóc .Mà đó lại là tình yêu …Chỉ có thể một từ có thể nói về chàng lúc này : sốc cực độ.
- Conan chẳng lẽ em là…
- Đúng vậy …
Như những bộ phim tình cảm khác khi mà nhân vật chính đang đứng trước một tình huống khó xử nào đó thì hiển nhiên ,đạo diễn sẽ giải quyết bằng cách cho họ …quay đầu bỏ chạy. Phỏng theo môip đó thì có lẽ hoàng tử Kid sẽ bỏ chạy. Nhưng vì đây là một câu chuyện không bình thường với nhưng nhân vật đặc biệt nên chàng sẽ phải…
- Ha ha ha …Em thật biết tưởng tượng đó Conan . Thôi nào! Đừng đùa nữa!
- Không phải đâu , em nói thật đó .
Conan nhìn Kid bằng thái độ nghiêm túc , cậu kể hết mọi chuyện cho chàng nghe . Từ việc nàng là một tiên cá đến lần đầu gặp mặt đến lý do nàng có mặt ở đây vv..vv và vv..vv.
- Thôi nào Conan ! Trí tưởng tượng của em phong phú quá đó !
- Em ..nói thật mà !
- Anh nói là đủ rồi !Anh kể những chuyện ban sáng cho em nghe không phải là để em mang ra đùa như vậy đâu .
Kid nghiêm mặt , chưa bao giờ cậu thấy Kid có cái nhìn dễ sợ tới như vậy . Cái nhìn lạnh lùng như muốn đóng băng người đối diện . Anh không tin , đúng hơn là anh không dám tin .
- Anh mệt quá . Em ngủ ở đây một mình đi , từ hôm nay anh sẽ ngủ ở phòng là việc của Hoàng gia.À mà chắc là anh sẽ rất bận nên tạm thời em…đừng tìm anh.
Nói xong Kid bỏ đi ,đúng vậy hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra . Chàng cần phải có thời gian để bình tĩnh lại. Còn Conan chỉ biết đứng lặng nhìn theo bóng hoàng tử dần khuất dạng mà lòng đau như cắt .
Cậu có cảm giác mình vừa đánh mất một cái gì đó rất quan trọng . Cậu mỉm cười , một nụ cười buồn bã như người ta vẫn thường làm trước một đau khổ nào đó mà không thể rơi lệ . Chắc có lẽ cậu đã sai lầm . Nhưng sai lầm từ lúc nào ?Từ khi cậu mở miệng nói yêu anh? Từ khi cậu kể hết cho anh nghe mọi chuyện để rồi đánh mất anh mãi mãi ? Có phải từ lúc cậu đến gặp phù thủy Whisky ? Hay từ lúc cậu rời bỏ mọi người , rời bỏ biển cả để đến bên anh? Không , tất cả đều không phải. Cậu sai lầm từ lúc yêu anh . Sai lầm từ cái nhìn đầu tiên đó…
- Mình …sai rồi ._Conan khẽ nói
Cậu tiến lại gần cửa sổ , ngoài trời mưa bắt đầu rơi , nước mưa tạt vào mưa cậu . Mưa rơi trên trán , mưa ướt cả tóc , mưa chảy xuống má , nước mưa mằn mặn .

Giới thiệu chap sau :Sinh mạng hay tình yêu?
Lúc đầu em định viết humor nhưng không hiểu sao càng ngày lại càng giống sad mất rồi ! Mà đọc đi đọc lại sao thấy nó giống SA thế nhỉ?
Nghe tựa chắc mọi người cũng đoán được nội dung chap sau . Shin sẽ làm sau đây khi thời gian đã gần hết . Nàng chỉ còn có một con đường duy nhất để trở về biển khơi . Đó là giết… hoàng tử
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty16/6/2010, 20:09

Truyện hay lắm bạn ơi . Lúc mà bạn viết : " - ……….._ sốc , sốc , sốc . " Samy cảm thấy rất mắc cười . Văn của bạn viết cũng rất hay đấy và rất vui nữa , có vẻ như bạn là một người vui tính . Hãy cố gắng nhé . Samy cảm ơn bạn , tớ đợi chap mới ra lâu lắm rồi :oops: . Vote
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty21/6/2010, 15:55

Chap 6 : Sinh mạng hay tình yêu ?
Hai ngày trôi qua trong yên lặng , một sự yên lặng buồn bã đến nao lòng. Đã hai ngày rồi hoàng tử Kid không đến thăm Conan . Cậu có cảm giác như mọi thứ đã chấm dứt , anh đã bỏ rơi cậu thật rồi .Bao trùm khắp nơi đây là hình ảnh của Kid , từng lời nói, từng hơi thở của chàng vẫn còn quanh quẫn đâu đây, nhưng sau cậu thấy lạnh quá . Sự lạnh lẽo từ những cơn mưa bên ngoài ,từ chiếc bàn ăn ngày nào cậu từng cùng anh dùng bữa, từ chiếc giường trống trải giờ đây chỉ có mình cậu cô đơn .

- Kid đi thật rồi !_Conan khẽ nói, đôi mắt ngân ngấn lệ
Đến ngày thứ ba thì cậu không thể chịu nổi nữa .Cậu phải tìm anh , dù cho cậu có bị anh mắng chửi , lạnh lùng hay bị tống khỏi cung điện thì cậu cũng cam lòng chứ Conan không thể cứ ở đây gặm nhấm nổi cô đơn từng ngày mong anh quay lại . Cậu phải hành động ! Cậu phải tìm anh !( cái này người ta gọi là sức mạnh của tình yêu )

- Tâu, hoàng tử dậy đi ạ! Công chúa Hakuba Suguru tới rồi ạ!
- “ Hakuba à !Phải rồi hôm nay nó tới thăm ta mà! “_ Kid thầm nghĩ
- Hơ ..hơ..hơ mấy giờ rồi Jill?_ Kid ngáp dài
- Chính xác là 8 giờ 17 phút 32 giây 45’. Đồng hồ của tôi chỉ lệch 0,001 giây mỗi năm thôi đó!

Nếu trí nhớ siêu phàm của Kid_sama không đến nỗi tệ thì theo phân tích của chàng , cái giọng ngọt ngào đến phát bệnh cùng câu nói quen thuộc này chỉ có thể phát ra từ cửa miệng một người . Một người con gái có mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời , cái nhìn sâu thẵm như thấu hết tâm can người khác và một phong cách vô cùng quý tộc.

- Hakuba …_Kid ngồi bật dậy
- Xin chào hoàng tử Kaitou Kid! Cậu vẫn khỏe chứ?_Hakuba cúi chào theo phong cách rất ư là quý tộc
- Hakuba…cậu về nước từ lúc nào thế ?
- Tớ về khoảng nữa tháng nay rồi !
- Vậy cậu định ở lại đây trong bao lâu ?_ Kid hỏi mà trong lòng thầm mong kẻ phiền phức này mau biến về Anh hay chí ít cũng về lại đảo của nó cho mau.
- Tớ về ở luôn !Cậu biết rồi còn hỏi ! Chẳng phải chú Akai đã nói với cậu mọi chuyện rồi sau .
- Chuyện gì ?_Kid giả vờ ngơ ngác
- Thì chuyện thành hôn chứ gì nữa , thưa đức vua tương lai !_Hakuba lại mỉm cười nhẹ nhàng .
- À Hakuba này …
- Sao có chuyện gì ?
- Cậu ngồi xuống đi!

Hakuba ngồi xuống bàn , hoàng tử Kid đứng dậy rót cho cô một tách trà như chàng vẫn thường làm .
- Nào cậu muốn nhờ vả hay thương lượng chuyện gì thì cứ nói đi ?
- “Gì chứ ! Nhỏ này cứ như là đoán được hết mọi suy nghĩ của người khác vậy” _Kid nghĩ , không quên dùng ánh mắt dò xét khắp người Hakuba
Công chúa Hakuba vẫn như ngày nào ,nàng vẫn xinh đẹp rạng ngời chỉ có điều hình như tính cách có phần hiền dịu hơn .
- Làm gì ăn nói khó nghe vậy ? Tớ chỉ lịch sự mời cậu dùng nước thôi mà!_ Kid cười ngọt ngào
- Thôi đi !Tớ thừa biết tính cậu mà !Lần nào cần xuống nước năn nỉ, nhờ vả tớ chuyện gì mà cậu lại không mời tớ uống trà như vậy chứ !Riết rồi tớ sợ mấy tách trà của cậu quá đi !Lần nào cũng có chuyện !Nhưng lần này chắc không phải xin tớ bỏ qua đừng mách chú Akai mấy trò khỉ của cậu , giúp cậu trốn khỏi ra ngoài cung điện hay những lúc đứng xem cậu làm ảo thuật thì hãy yên lặng đừng lật tẩy chứ ?

Ôi trời , nếu như có cuộc thì nói dài dành cho quý tộc thì chắc Hakuba sẽ đoạt giải mất thôi. Kid chưa từng thấy kẻ nào có hơi dài như nó , nói một hơi cả trăm chữ mà không biết mệt . Không biết là bẩm sinh hay nó cố tình nói thế cho giống cái phong cách quý tộc của mình nhỉ? Mà cũng phải công nhận là Hakuba hiểu Kid ghê, bất cứ nhất cử nhất động nào của chàng nó cũng biết hết , thậm chí còn hiểu Kid hơn cả bản thân chàng. Nhưng bây giờ không phải lúc để nói mấy chuyện đó , chàng cần nó giúp đỡ vì thế có phải nghe nó giảng đạo cả ngày thì chàng cũng cam lòng.

- Hakuba này ! Tớ muốn nói với cậu về chuyện hôn nhân của chúng ta!
- Sao ? Muốn tỏ tình hay là từ hôn với tớ nào?_Hakuba cười ngọt ngào
- Thật ra tớ…Tớ không phải là không thích cậu nhưng…
- Cậu không muốn lấy tớ ?_ Hakuba nhấp một ngụm trà bình thản
- Sao cậu biết ?
- Không có gì tớ chỉ đoán vậy thôi !
- Uh, thật ra tớ… có người khác rồi
- Cô ấy là ai thế? !_ Hakuba nhấp tiếp một ngụm trà cố giữ bình tĩnh
- Một cô gái xa lạ mà tớ mới gặp lần đầu ! Trong một lần ra khơi , tàu tớ bị chìm , chính cô ấy đã cứu tớ ! Dù tớ không biết cô ấy là ai nhưng ...

Công chúa Hakuba đặt tách trà xuống mà nghe lòng mình đau nhói.” Cậu ấy không muốn lấy mình ư? Chẳng lẽ tình cảm bao năm qua, từ lúc thơ bé đến giờ mà không bằng một kẻ mới gặp lần đầu ư?”_ Hakuba thầm nghĩ .
Ngay từ khi cô lên thuyền sang Anh quốc thì đã có một linh cảm kì lạ. Cô có cảm giác là mình sẽ mất Kid , cô sẽ mất anh mãi mãi. Cô sẽ không thể ở bên anh dù với danh nghĩa là một người bạn thân . Từ bé đến giờ cô luôn muốn anh chú ý đến mình dù đó chỉ lả sự chú ý vì căm ghét. Cô đã làm đủ mọi thứ để có được điều đó từ việc bám theo lật tẩy mọi trò khỉ của anh đến việc tự ép mình vào khuôn phép để trở thành một công chúa đúng nghĩa cho xứng với anh . Và giờ đây mọi cố gắng của cô chỉ là vô dụng khi tim anh đã có người khác . Một người khác không phải là cô .

- Vậy giờ cậu muốn tớ giúp gì?_Hakuba hỏi.
- Hakuba ! Hãy giúp tớ ngăn cản cuộc hôn nhân này !
- Không được ! Chuyện đó nằm ngoài khả năng của tớ !
- …..
- Nhưng tớ sẽ cố gắng xin cha và chú Akai trì hoãn đám cưới ! Và …tớ sẽ giúp cậu tìm cô ấy !
- Thật hả ? Cám ơn cậu nhiều lắm !
- Có gì đâu !_ công chúa Hakuba lại nhấp một ngụm trà.
- ….Uhm,…mà này Hakuba , sao cậu tốt với tớ quá vậy ?
- ???
- Từ nhỏ tới giờ cậu luôn công khai nói ghét tớ . Còn xem tớ là kẻ thù số một nhưng mỗi khi tớ nhờ vả hay có chuyện gì cần cậu giúp thì cậu không bao giờ từ chối ?
- ….Vì..là vì… tớ thích người ta _Hakuba cúi mặt mỉm cười buồn bã.

Lại là nụ cười đó ,nụ cười làm tim anh thắt lại. Nụ cười mà anh đã nhìn thấy trên gương mặt của một cậu nhóc khi anh quay lưng bỏ đi .Gương mặt buồn bã suốt hai ngày nay anh chỉ dám lén đứng nhìn ngoài cửa sổ. Anh chỉ có thể đến bên cậu khi cậu ngủ và thèm lắm được ôm cậu vào lòng mà lau khô những giọt nước mắt long lanh kia.
- Hakuba , tớ xin lỗi !_Kid đứng lên ôm chặt lấy Hakuba .

Bên ngoài có người nhìn thấy điều không nên thấy . Một cậu nhóc đứng lặng người nghe tim tan ra từng mảnh .
- Vậy là anh ấy đã có người khác rồi ! Cô ấy xinh đẹp thật ! Có lẽ mình không nên ở đây nữa!
Conan lê từng bước nặng nề quay đi . Trời lại mưa , mưa như lần đầu cậu gặp anh , mưa như lần đầu cậu nói yêu anh và giờ đây mưa như khi cậu phải rời xa anh mãi mãi . Chắc là ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của cậu …
Đêm nay anh không ngủ được . Kid nhớ như in khuôn mặt đẫm lệ của công chúa Hakuba lúc chiều . Dù có lúc căm ghét nhưng thâm tâm chàng luôn coi Hakuba là một người bạn tốt . Nhưng chỉ có thể là một người bạn tốt mà thôi.Chàng không thể đáp lại tình cảm của Hakuba , càng không thể cưới nàng làm vợ . Kid không thể mang hạnh phúc đến cho nàng nên anh không muốn nàng sống với một người chồng mà trong tim luôn có hình ảnh của một cô gái khác : cô gái của biển khơi. Nghĩ đến đây hoàng tử Kid bỗng nhớ tới Conan , tới những điều mà cậu nhóc đã nói với anh . Conan là một người rất đặc biệt , ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó bên ngoài cung điện anh đã cảm giác có một cái gì đó rất thân thuộc , một cảm giác yêu thương kì lạ . Đó không phải là tình anh em bình thường, không phải vì chàng là con một nên mới thấy mến nó, không phải vì chàng cô đơn nên muốn có nó bên cạnh . Ngay từ nhỏ chàng đã có rất nhiều bạn thân mà Hakuba là một ví dụ đấy thôi , nhưng ở Conan thì khác . Cậu có một cái gì đó rất lạ vừa gần gũi lại rất xa xăm , bên cậu anh có một cảm giác bình yên đến kì lạ .Vậy mà chốn bình yên đó giờ gây cho anh bao nhiêu là sóng gió. Khi cậu nói yêu anh khi cậu thú nhận mọi chuyện với anh thì anh chỉ muốn quay đầu bỏ chạy nhưng rồi anh tự nhủ đó chỉ là một trò đùa , một trò đùa bình thường của một đứa trẻ . Dù trong ánh mắt của cậu anh nhìn thấy một sự chân thật và anh đã trông đợi biết bao vào cái trò đùa ấy . Anh không tin hay đúng hơn anh không dám tin .Anh cần thời gian để suy nghĩ , để tự hỏi xem có phải anh đã yêu cậu không? Có phải anh đã yêu cậu không ư ? Không , không thể nào . Kid tự nhủ, làm sao anh có thể yêu một thằng con trai kia chứ .Và anh có dám yêu một con cá không? Cậu là một con cá ư? Vớ vẩn , đó là điều vớ vẩn nhất trong đời mà anh từng nghĩ tới . Nhưng sao hai ngày qua anh lại thấy nhớ cậu đến vậy ?Chỉ hai ngày thôi mà đến 11 lần anh núp sau cánh cửa để lén nhìn cậu . Hai ngày trôi qua như ác mộng , quanh anh luôn có hình bóng cậu hiện hữu và giờ này chẳng phải anh cũng đang nghĩ tới cậu sao ?

- Conan _ Kid gọi tên cậu , khẽ mỉm cười ( triệu chứng thường thấy của bệnh đang yêu)

Không chỉ có mình Kid , đêm nay còn một người không ngủ được . Conan nằm trên giường trằn trọc .
Giờ này anh đang làm gì nhỉ ? Anh có nhớ đến cậu không ? Anh có biết là cậu đang rất nhớ đến anh không ? Có phải anh đang vui vẻ bên cô gái ấy ? Rồi hàng trăm ý nghĩ diễn ra trong đầu cậu . Những hình ảnh anh vui đùa cùng cô gái ấy . Càng nghĩ đến tim cậu càng thắt lại , đau nhói .Chỉ còn lại ba ngày nữa thôi . Gía như cậu đừng nói với anh thì giờ người bên anh là cậu chứ không phải cô ta . Cậu có thể cùng anh tận hưởng hết ba ngày còn lại trong hạnh phúc .Chỉ tại tên Hattori chết tiệt , toàn xúi bậy không .
- Hattori…_ Conan bặm môi .

- Gì nữa đây Shin ?
- Hattori ?...._ Conan giật mình
- Tớ là tiên cá chứ có phải ma đâu mà mỗi lần xuất hiện là cậu lại há hốc mồm ngạc nhiên thế hử?
- …uhm…m…m.._Conan rưng rưng
- ???
- Hu hu hu…Hattori ơi tớ khổ quá …!_Conan chạy tới ôm chầm lấy Hattori
- Rồi rồi ,tớ hiểu rồi ,lại là tên hoàng tử đó chứ gì ?Nào bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho tớ nghe đi !
Trước sự chân thành an ủi của cậu bạn da đen ,Conan _Shinichi kể lại tất tần tật mọi chuyện cho Hattori nghe mong nhận được một lời khuyên đúng đắn nhất
- Chuyện là vậy đó! Giờ tớ phải làm sao đây Hattori ? Cậu cho tớ một lời khuyên đi?_ Conan tựa đầu vào vai Hattori
- Thôi nào nín đi Shin _chan !Bây giờ chỉ còn một cách thôi !_Hattori lau nước mắt cho Conan.
- Cách gì ?
Hattori lấy ra một con dao trao cho Conan .
- Cậu phải giết hắn !
- SAO …?
- Chỉ có cách đó mới có thể giúp cậu trở về biển khơi ! Máu của hắn sẽ hóa giải lời nguyền cho cậu !Cậu sẽ có lại chiếc đuôi của mình và trở về biển cả !(bạo lực quá)
- Không , tuyệt đối không được. Tớ thà chết chứ không giết chàng !
- Shinichi nghe tớ nói đi !Cậu đã vì hắn làm rất nhiều rồi , đổi lại cậu được gì chứ ? Mất cả gia đình , bạn bè , sắc đẹp và bây giờ là sắp mất cả thân xác của mình nữa!Còn hắn thì sao ?Hắn dang vui vẻ bê cô gái khác…
- Nhưng …
- Cậu đừng ở đây nữa !Không đáng đâu!
- Nhưng …tớ không thể .
- Nghe lời tớ !Trở về đi Shin .Chú Yusaku , tớ, tất cả mọi người đều rất yêu quý cậu .
- Cậu đừng ép tớ mà …
- Từ nhỏ tới giờ tớ chưa từng nhờ cậu chuyện gì…Hôm nay xem như tớ cầu xin cậu…_Hattori quỳ xuống nắm chặt lấy tay Conan
- ……….
- Trở về đi…_đôi mắt Hattori hoe đỏ
- ………
- Shin……_nước mắt rơi ướt đẫm tay Conan
- ………
- ………
- Tớ hiểu rồi! Cậu về đi!_Conan quay mặt cố che đi những giọt nước mắt .
- Thật chứ ? Cậu đồng ý rồi phải không?
- Uh, cậu đứng dậy đi !_Conan đỡ Hattori đứng dậy
- ….Tốt quá rồi . Tớ biết cậu sẽ hiểu mà ..
- Uhm,…
- Vậy bây giờ tớ về đây ! Cậu nhất định phải nhanh chóng trở về đó!Tạm biệt !
- Uh, tạm biệt
Hattori đi rồi , vậy là cậu phải giết anh sao ? Phải giết người mà mình yêu thương nhất ? Hattori ơi sao cậu không hiểu tớ ? Ngày mai khi bình minh lên cậu sẽ không còn được nhìn thấy anh , không còn được nghe anh cười .
- Kid , em xin lỗi…

Giới thiệu chap sau : Lựa chọn của Shin
Chap sau là chap cuối rồi .


Được sửa bởi ansoxxx_2411 ngày 12/8/2010, 15:31; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty21/6/2010, 15:56

Chap 7: Lựa chọn của Shin
Hai ngày nữa trôi qua , vậy là ngày mai sẽ đến thời hạn mà phù thủy Whisky nói . Và cũng là ngày mai lễ cưới của công chúa Hakuba và hoàng tử Kid được cử hành dù cô đã hết mực năn nỉ vua Akai cho thêm thời gian chuẩn bị nhưng như người ta thường nói “cưới vợ phải cưới liền tay , chớ để lâu ngày …thằng khác nó bưng “. Thực thi theo ca dao tục ngữ của cha ông từ thưở trước , đức vua Akai và hoàng hậu Eisuke nhất quyết không chịu còn đe dọa nếu Hakuba còn tiếp tục làm phiền thì họ sẽ cho đám cưới diễn ra nhanh hơn dự tính .Hết cách Hakuba cùng Kid đành chuyển sang phương án B là tìm cô gái trong mơ của hoàng tử Kid.
Còn về phần Conan , cậu định rằng ngay sau lúc gặp Hattori thì sẽ đến tìm Kid nhưng phần vì không nỡ giết người cậu yêu thương phần đôi chân không nghe lời chủ , vừa bước đến cổng cung là nó cứng đơ không sao đi tiếp được nên đã hai ngày qua cậu chỉ ngồi trong phòng một mình, không ăn không ngủ.
Chuyện gì đến cuối cùng rồi cũng phải đến , tối nay là trước kì hạn cuối cùng . Vì cha , vì bạn , vì tất cả mọi người thân yêu của cậu và vì chính bản thân cậu ,Conan phải ra tay . Conan tiến gần đến giường hoàng tử , tay lăm lăm con dao… Thái Lan.Cậu rón rén bước lại giường kề sát con dao vào cổ hoàng tử . Kid đang say ngủ , Conan rưng rưng nước mắt ngắm nhìn gương mặt chàng lần cuối .
Lần đầu tiên tim cậu lỗi nhịp là lúc anh đang say ngủ (nói chính xác hơn là đang bất tỉnh vì tàu chìm ) , lần thứ hai khi cậu có câu trả lời chính xác về tình cảm trong lòng mình thì cũng là lúc anh đang ngủ say bên cạnh cậu , lần thứ ba khi anh hôn lên má cậu thì anh cũng đang …mơ ngủ và bây giờ khi cậu sắp giết anh thì anh cũng đang… ngon giấc. Cái gương mặt ngây thơ trong sáng chết tiệt ấy , làm sao mà cậu có thể giết anh khi trong tim cậu còn yêu anh lắm .
- Phụ vương , con xin lỗi _ con dao trong tay cậu rơi xuống
Conan bỏ chạy .Không còn cách nào khác , nếu còn ở lại đó thì cậu không thể bảo đảm có thể giữ lại mạng sống cho Kid khi mà lời của Hattori cứ văng vẳng trong tay cậu…

- Tâu hoàng tử !Đã tới giờ cử hành hôn lễ !_hầu cận Jill nói
- Uh, ta biết rồi !Ta ra ngay !
Cả cung điện vui như mở hội , hoa được rải ở khắp nơi . Những chùm đèn lộng lẫy được treo trên trần , những công chúa , hoàng tử của các nước láng giềng và các quý tộc trong triều cũng có mặt họ diện những bộ quần áo đẹp nhất , cười nói vui vẻ…
Hôm nay Kid khoát một bộ Vest trắng (lúc nào mà chẳng mặc thế), bên trong là chiếc áo sơ_mi xanh nhạt, cùng chiếc cà_ vạt đỏ làm tôn thêm vẻ đẹp trang trọng của mình. Hôm nay Kid sẽ lấy vợ nhưng người mà chàng đang nghĩ tới không phải là cô dâu Hakuba xinh đẹp bên cạnh mà là cậu nhóc có gương mặt y hệt chàng . Phải, Kid đang nghĩ tới Conan_Shinichi.
- Tâu hoàng tử, thần có chuyện cần bẩm báo ạ!_một tên hầu cận tiến vào trong lúc Kid đang chuẩn bị trao nhẫn cho Hakuba .
- Có chuyện gì thế Jill ?
- Cậu Conan đã mất tích rồi ạ?_Jill nói nhỏ vào tai Kid
- Sao?Từ bao giờ ?
Mặc cho cả triều đình đang xôn xao bàn tán , Kid dồn dập hỏi Jill .
- Hơn nữa ngày nay rồi ạ!Buổi sáng khi thần đến xem chừng cậu ấy theo lời hoàng tử dặn như thường lệ thì đã không thấy cậu ấy đâu nữa!...
Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về Hakuba và Kid . Những cặp mắt tò mò sẵn sàng tung tin đồn thất thiệt nếu hoàng tử bỏ đi mà không có lý do chính đáng . Kid bối rối nhìn Jill rồi nhìn sang vua Akai cùng hoàng hậu . Chàng phải làm sao đây? Ở lại tiếp tục cử hành hôn lễ hay chạy đi tìm Conan .Danh dự của Hoàng gia , rồi Hakuba nữa sao có thể bỏ mặc cô dâu trong ngày cưới…Nhưng sao chàng có một linh cảm bất an về cậu nhóc ấy.
- Cậu cứ đi đi !_Hakuba lên tiếng
- …..Nhưng …..
- Mọi chuyện ở đây cứ để tớ lo! Cậu đi đi!
- …..Cám ơn cậu nhiều lắm Hakuba.
- Uhm, ……._Hakuba gật đầu
- Chúng ta đi thôi Jill !
Hoàng tử Kid quay đi mà còn nghe thấy rõ từng lời của mọi người. Những quý tộc đang xôn xao bàn tán . Chàng biết không nên bỏ rơi Hakuba một mình lúc này nhưng chàng cũng biết nếu chàng không đi tìm Conan thì chàng sẽ phải ân hận cả đời .
- Hakuba tớ xin lỗi! _ Kid thầm nghĩ

Conan cứ chạy mãi , chạy mãi ...qua khắp hang cùng ngõ hẻm cuối cùng cậu chạy đến một nơi . Đúng , chính là nơi này !Là bãi biển mà lần đầu cậu gặp anh . Conan đứng yên ngắm nhìn mặt biển xanh ngắt , xanh như màu mắt của anh …Chỉ có điều hôm nay biển tĩnh lặng quá , lặng như lòng cậu lúc này . Từng đàn chim hải âu bay trên trời , ngoài xa từng đợt sóng nhấp nhô…Conan nằm xuống , cậu muốn cảm nhận lại một lần nữa hương vị của đất liền . Vì khi hoàng hôn xuống cậu sẽ không còn được ngắm nhìn bầu trời xanh ,ngắm nhìn bãi cát vàng , cũng không thể nhìn thấy anh …
- Hattori ơi, tớ xin lỗi !Tớ không thể giữ lời hứa với cậu được ! Nhưng tớ sẽ trở về biển chỉ có điều là không thể trở về theo hình dạng cũ. Vì cậu là bạn tốt của tớ, tớ sẽ thường xuyên theo phù hộ cậu .
Conan thì thầm như đang nói với một ai đó. Cậu đặt tay lên ngực , nếu có chết cậu chỉ muốn giữ lại trái tim này làm món quà cho anh như một chút kỉ niệm sau cùng . Bất giác Conan chạm phải một viên ngọc trai đen. Phải rồi viên ngọc trai còn lại cậu đã đặt vào tay anh vào lần đầu tiên gặp gỡ như một lời đính ước . Còn cậu giữ lại viên này như một thứ bùa hộ mệnh …Conan nhắm mắt lại… giờ thì cậu chỉ còn lại nó .
Hoàng tử Kid cùng hầu cận chia ra tìm kiếm khắp nơi trong kinh thành từ những nơi mà trước đây hai người thường hay tới đến những nơi mà cậu chưa đặt chân đến lần nào nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Trong cái khó ló cái khôn …
- Ta biết Conan ở đâu rồi !_Hoàng tử Kid chợt nhớ ra
. Nếu không có trong cung thì Conan chỉ có thể ở một nơi . Phải rồi hôm nay là kỳ hạn cuối cùng theo lời Conan nói , có phải khi hoàng hôn xuống cậu sẽ trở về biển khơi ?Kid không cần biết những lời Conan nói có phải là sự thật hay chỉ là một trò đùa anh chỉ cần biết là phải tìm cậu , anh nhất định phải tìm cậu dù có ra sao…
Chàng ba chân bốn cẳng chạy đến bãi biển nơi mà Kid gặp Shin .Và suy luận của chàng quả không sai , từ xa Kid đã nhìn thấy bóng dáng Conan đang nằm dài trên bãi cát …
- Conan! Conan !Em sao vậy Conan ?
- Conan! Anh xin lỗi , lần sao anh sẽ không nổi giận với em nữa! Em mau tỉnh dậy đi !
Hòang tử Kid cố hết sức lay Conan dậy .Anh ôm Conan vào lòng ,nắm chặt bàn tay cậu nhưng đáp lại những câu hỏi của anh chỉ là một sự im lặng nặng nề. Thứ cuối cùng mà anh nhìn thấy trên gương mặt kia chỉ là nụ cười buồn bã .Tay cậu rơi khỏi tay anh ….
Một làn khói trắng bao quanh cơ thể cậu , khi nó tan biến thì cũng là lúc cậu hiện hình tiên cá Shin .Gương mặt diễm lệ thanh tú giống hệt chàng , chiếc đuôi cá mà chàng vô cùng sợ hãi kể cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới .Chàng đã đến muộn , chàng đã mất Conan thật rồi… .
Viên ngọc trai trong tay cậu rơi ra…Viên ngọc trai đen giống hệt viên mà cô gái ấy đã để vào tay anh. Sợi chỉ mong manh duy nhất kết nối anh và cô gái cứu anh trong cơn bão .Vậy là Conan không nói dối , Conan không đem tình cảm của anh ra đùa giỡn .Là sự thật, tất cả đều là sự thật…
………..Flashback………….
- Này nhóc! Nhà em ở đâu vậy ?
- ………..
- Nhưng mà này…! Quần áo của em đâu cả rồi?
- Hả?


…………………………
- Uhm, mà này. Dù sao thì em cũng không có chỗ để ở phải không ? Hay là em cứ ở đây với ta.
- Nhưng, em thấy ngại quá …
- Đừng ngại ta là con một nên ở một mình cũng buồn . Có em ở chung thì càng vui chứ sao!Nhìn em giống hệt ta lúc nhỏ ấy nhỉ. Hay ta nhận em làm em nuôi nhé, có chịu không nào?
- Vâng , em rất thích.
………………………….
- Anh Kid ơi em muốn ăn bánh !
- Uh, để anh đi mua !
- Vâng !Cám ơn anh !
- Ngoan lắm!
………………………….
- Hôm nay em đi chơi có vui không ?
- Em vui lắm ạ !_cười ngây thơ.
……………………………
- Nếu…à ý em là. Nếu em là con gái thì anh có “ thích “em không?
- À …
- Anh sẽ không buông tha cho em đâu. Anh nhất định sẽ cưới em làm vợ.!!_cười nửa miệng
……………………………..
- …anh Kid ơi. Thật ra…
- Sao ?
- À, không có gì
…………………………….
- Anh Kid thật ra…Em rất mến anh !
- Uh, anh cũng vậy!_ Kid chồm tới thơm nhẹ vào má Conan rồi xoa đẩu cậu .
........................................

- Chữ mến ở đây có nghĩa là” yêu” đấy ạ! …Em yêu anh ._ Conan vừa nói vừa lấy tay làm thành hình trái tim . Rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Kid , hai má đỏ ửng lên .
- Tình …tình yêu…
- Đúng vậy!
……………………………
- Thật ra em là một con cá !
- ……….._ sốc , sốc , sốc
………Endback………..
Từng kỉ niệm giữa anh và cậu chợt hiện về, rõ mồn một như một cuốn băng quay chậm . Những lời nói, những nụ cười của cậu đều khắc sâu trong tim anh .Rồi cả lúc anh quay đi mà lòng đau nhói , nụ cười buồn bã, gương mặt u sầu cứ ám ảnh anh . Tất cả giờ đây chỉ còn là kỉ niệm , những kỉ niệm đau buồn . Có lẽ anh sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy màu xanh trong đôi mắt cậu.
Hoàng tử Kid cúi xuống hôn lên chiếc đuôi cá của Shin như một nghi thức tôn thờ vĩnh cữu . Chính vì chiếc đuôi này mà chàng đã trốn chạy tình yêu của mình . Chính vì chiếc đuôi này mà chàng mất Shin mãi mãi …
- Shinichi, ta yêu nàng ! ….
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty21/6/2010, 16:47

Buồn thiệt , đúng là kết thúc thật sự của truyện " Nàng Tiên Cá " . 😢 . Buồn quá bạn ơi 😢 . Kid , phải nói là trong truyện này , anh có phần chân thành , nhưng cũng có phần ... hơi bệnh 😢 . Không phải hoàn toàn nhưng , nếu xét theo phương diện là nhân vật trong truyện thì chẳng đứa con trai nào lại yêu một người con trai cả 😢 . Có lẽ là do linh cảm trong tình yêu nên thế :oops: . Còn Shin thì ... như nàng tiên cá thật sự vậy 😢 . Kết cuộc buồn quá . Hay bạn viết thêm để cho nó vui lên cười lăn cười bò . Hi` , cái đó thì tớ chỉ đơn thuần nói thế thôi . Cố gắng ra fic mới hay hay hơn nữa nhé ^^ . ( nếu có ý tưởng bạn cứ việc viết tiếp chap mới :oops: )
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty24/6/2010, 15:03

uhm , dung nhu samy noi do!Kid co linh cam tinh yeu giong nhu luc Ran gap Conan lan dau trong DC do! nen moi nguoi dung hieu lam la anh ay co van de ve gioi tinh ma toi nghiep nha 😢 Cam on samy nhieu lam :oops: em cung thay truyen ket thuc buon qua nen moi dinh viet tiep phan 2 de Shin song day :oops: nhung kho noi luc bat tong tam 😢 😢 😢 Em van chua nghi ra cot truyen moi . 😢 samy nho ung ho em nha :lol!:
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty24/6/2010, 18:56

Ok ^^ . Tất nhiên rồi , Ansox . :oops: . Thật ra thì không ai nghĩ Kid bệnh đâu ^^ , tại chỉ vì lúc đọc chap này , tớ nhớ lại mấy đứa bạn mà tớ thường gọi nó là ... BĐ XD nên nói thế thôi ^^ ^^! . Bạn cố gắng lên , tớ nghĩ , chẳng những có tớ đợi chap tiếp theo của bạn mà có thể là còn nhiều mem hơn nữa đó :oops: . Cố lên nhé . ^^ . Thân :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 27
Đến từ : N-field

[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty2/3/2011, 21:28

fic trúng ý mik ùi, mik ghét có girl lắm, toàn boy càng hay. Tưởng SA nên mới nhào vô đọc đóa chứ.

huhu, hức hức ú uuu. bùn quá vậy mà đề humor T_T, :(( oaoa. Tội shin quá chết trong cô đơnT_T, tg viết cái kết khác đi dở cũng dc miễn sao vui thoy *mà ame ko tin au vik dở*. Còn a kid ko đến sơm hơn chút nữa :((. Hoặc là cho a KID die cùng shin lun y chứ ng sống ng chết vậy "Sâm thương chẳng vẹn chữ tòng". Hực hực đau đớn quá trời ơi.
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
Sponsored content




[Long Fic] Nàng tiên cá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Nàng tiên cá   [Long Fic] Nàng tiên cá Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Nàng tiên cá

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Love Forever and Only One
» [Long Fic] Yêu nàng
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko
» [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-