CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[The Proposal] - Lời cầu hôn 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[The Proposal] - Lời cầu hôn 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [The Proposal] - Lời cầu hôn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[The Proposal] - Lời cầu hôn Empty
Bài gửiTiêu đề: [The Proposal] - Lời cầu hôn   [The Proposal] - Lời cầu hôn Empty15/7/2010, 21:56

"The Proposal" là bộ phim tình cảm hài công chiếu ngày 19 tháng 6 năm 2009, được đạo diễn bởi Anne Fletcher, với sự tham gia của Sandra Bullock và Ryan Reynolds.

Cốt phim
Margaret Tate là trưởng ban biên tập làm việc tại nhà xuất bản Ruick & Hunt. Các đồng nghiệp không hề thích cô vì kiểu làm việc lạnh lùng và tính lấn lướt. Sau khi biết được rằng mình sắp bị trục xuất về Canada do visa hết hạn, cô ép anh trợ lý Andrew Paxton kết hôn với mình. Ban đầu Andrew không đồng ý, nhưng sau khi nghe Margaret dọa rằng sẽ không xuất bản sách của anh và 3 năm làm việc cực nhọc của anh sẽ uổng phí, Andrew đành gật đầu. Hai người đến văn phòng nhập cư và gặp ông Gilbertson. Ông này nghi ngờ hai người đang dựng một vở kịch với việc làm đám cưới sau khi nói chuyện điện thoại với Bob, một nhân viên vừa bị Margaret sa thải. Sau khi nghe hai người từ chối về sự nghi vấn, Gilbertson tuyên bố rằng Margaret và Andrew sẽ bị phỏng vấn riêng rẽ, hỏi câu hỏi về từng người còn lại và nếu trả lời không khớp, Margaret sẽ bị trục xuất còn Andrew có thể đối mặt với 4 năm tù giam. Cả người thân và đồng nghiệp của hai người cũng sẽ bị phỏng vấn. Andrew nói rằng anh đang chơi trò mạo hiểm vì vụ trao đổi này và yêu cầu Margaret phải lập tức đề bạt anh lên làm biên tập sách sau khi cưới, đồng thời cũng phải cho xuất bản ngay 20,000 bản thảo sách của anh không thì anh sẽ tự rút mình ra khỏi cuộc trao đổi. Margaret đành phải đồng ý.
Để có thể trả lời trôi chảy cho cuộc phỏng vấn, hai người đến ở tại gia đình của Andrew ở Sitka, Alaska và gặp gỡ gia đình của anh. Trong chuyến bay, Andrew điểm qua một loạt các câu hỏi và thực tế là anh biết hầu hết mọi điều về sếp của mình, trong khi Margaret chỉ có 4 ngày để biết mọi điều về anh. Tại Sitka, Margaret gặp mẹ của Andrew và bà anh. Họ đang chờ đón hai người về nhà. Trên đường đi, Margaret để ý thấy rằng hầu hết mọi cửa hàng trên đảo đều lấy tên Paxton và Paxton lại là họ của Andrew. Và rồi cô sớm nhận ra rằng gia đình Andrew là gia đình giàu có và uy tín nhất đảo. Đến nhà Paxton, cô tham gia vào bữa tiệc lớn với khách mời là bạn bè và hàng xóm thân nhất của gia đình Paxton. Margaret cũng gặp Gertrude, bạn gái cũ của Andrew, còn Andrew gặp lại bố, người đang rất shock với quyết định kết hôn của con trai và nghĩ rằng anh lợi dụng sếp để được thăng quan tiến chức. Trong buổi tiệc, Andrew công bố cho mọi người biết rằng anh và Margaret sẽ kết hôn. Hai người phải nhanh chóng dựng lên một câu chuyện cầu hôn giả tạo và buộc phải hôn nhau trước mặt mọi người. Sau đó, mẹ của Andrew dẫn cả hai lên phòng. Họ phải ở chung một phòng.
Sáng hôm sau, Margaret để mất điện thoại của mình khi cứu Kevin, chó của nhà Paxton khỏi bị đại bàng cắp đi mất. Andrew nói rằng anh sẽ đi đặt một chiếc điện thoại mới cho cô trong thị trấn. Ngay sau đó, Margaret bị mẹ và bà của Andrew đưa tới một quán bar tại thị trấn để xem màn biểu diễn của vũ công duy nhất trên đảo, Ramone. Tại đó, Margaret gặp lại Gertrude và biết được rằng Andrew không hề muốn tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, việc làm bố anh rất thất vọng. Anh muốn cùng Gertrude tới New York, để theo đuổi giấc mơ của mình, nhưng Gertrude không hề muốn rời bỏ nơi mình sinh ra. Khi về nhà, Margaret cùng mẹ và bà của Andrew nhìn thấy anh đang giận dữ bổ một thân cây sau khi cãi nhau với bố, ngay sau đó, cô nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa bố mẹ Andrew về con trai mình. Sau đó, Margaret đi tắm nhưng quên mang khăn vào và không biết rằng Andrew cũng vừa vào phòng. Anh cũng chẳng biết gì về sự có mặt của Margaret vì đang nghe nhạc và anh cởi luôn quần áo để đi tắm. Margaret lúc cố lấy chiếc khăn để trong tủ thì bị Kevin nhảy xổ vào và sủa ầm lên. Lúc lừa được cho con chó chạy vào phòng tắm, cô đâm phải Andrew. Sau sự cố đáng ngượng đó, vào buổi tối trước lúc ngủ, Andrew và Margaret đã nói chuyện. Margaret đã nói khá nhiều về đời tư của mình, và thật bất ngờ, Andrew nhận xét rằng cô là một người vô cùng xinh đẹp. Hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm. Ngày hôm sau, gia đình Paxton tuyên bố rằng họ sẽ tổ chức đám cưới cho con trai ngay ngày sau đó. Andrew cảm thấy bức bối vì quyết định kết hôn là giả tạo. Để giải tỏa tình cảm trong lòng mình, Margaret lấy xe đạp đi loanh quanh trong rừng và gặp bà Annie của Andrew đang làm lễ tạ ơn trời đất. Annie gọi cô vào tạ ơn cùng mình, và Margaret bị điệu nhạc cuốn đi, bắt đầu nhảy theo giai điệu bài "Get low" mà không biết Andrew đang nhìn mình. Anh đi tìm Margaret và báo rằng điện thoại đã có. Họ cùng vào thị trấn để lấy điện thoại và Margaret tìm chỗ dùng máy tính để điều hành công việc. Trong khi đó, Andrew gặp Gertrude. Cuộc gặp của hai người bị Margaret vô tình nhìn thấy. Trên đường về nhà, Margaret "bị bắt" bởi bà Annie và mẹ của Andrew để thử áo cưới, và bà Annie còn tặng cô một chiếc vòng đã có được 150 năm. Margaret chợt nhận ra rằng cô đã gây rắc rối quá nhiều cho Andrew, và kết cục của chuyện này là việc cô cướp chiếc thuyền máy của Andrew. Cô nói rằng mình đã hoàn toàn quên mất cảm giác được người khác quan tâm đến sau khi mất cha mẹ năm 16 tuổi. Trong khi giải tỏa tâm trạng, cô rời tay khỏi bánh lái. Andrew quẹo thuyền tránh chiếc phao nổi và khiến cô rơi xuống nước. Ngay lập tức anh quay lại kéo cô lên thuyền.
Trong ngày hôm đó, ông Gilbertson ở phòng nhập cư đã tới Sitka theo lời mời của bố Andrew nhằm chứng minh rằng đám cưới của cả hai là giả. Joe, bố của Andrew, thì hi vọng rằng việc này sẽ khiến con mình thay đổi quyết định về tương lai của mình. Gilbertson thỏa thuận với Joe rằng nếu đám cưới đúng là giả thì chỉ Margaret bị trục xuất, còn Andrew sẽ không ngồi tù. Nhưng Andrew đã không thừa nhận rằng chuyện kết hôn là giả tạo, khi mà bây giờ anh đã có cảm tình với Margaret.
Sáng hôm tổ chức lễ thành hôn, Margaret đã thú nhận mọi chuyện. Cô quyết định rằng mình không thể lừa dối gia đình Andrew được nữa. Margaret có 24 giờ để quay về Canada, cô quay lại New York để sắp xếp đồ đạc. Khi Andrew lên tới phòng thì Margaret đã đi mất. Được Gertrude động viên, anh vội vã đi theo Margaret nhưng gặp sự phản đối của Joe. Bà Annie giả lên cơn đau tim để bắt hai bố con Andrew hòa thuận và lên đường tới sân bay. Khi Andrew tới được sân bay thì chuyến bay của Margaret đã cất cánh. Anh bèn đi ngay tới New York, tới văn phòng của nhà xuất bản và cầu hôn Margaret ngay trước mặt các đồng nghiệp. Hai người lại tới văn phòng của Gilbertson để đăng ký kết hôn, lần này là "thật".

Nhân vật

Margaret Tate (Sandra Bullock thủ vai) và Andrew Paxton (Ryan Reynolds thủ vai)

[The Proposal] - Lời cầu hôn 59552229719597

Andrew Paxton, Bà Annie (Betty Whine thủ vai) và Grace Paxton (Mary Steenburgen thủ vai)
[The Proposal] - Lời cầu hôn 009promarysteenburgen00
Joe Paxton (Craig T.Nelson thủ vai)
[The Proposal] - Lời cầu hôn 009procraigtnelson002
Margaret và Gertrude (Malin Akerman thủ vai)
[The Proposal] - Lời cầu hôn 009PRO_Malin_Akerman_001
[The Proposal] - Lời cầu hôn 009PRO_Sandra_Bullock_003
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[The Proposal] - Lời cầu hôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [The Proposal] - Lời cầu hôn   [The Proposal] - Lời cầu hôn Empty15/7/2010, 22:04

Có nghe nói về phim này nhiều rồi, muốn xem thử lắm (có Sandra :) ) nhưng đành gác giấc mơ ấy qua một bên vậy, có cái đời nào... :(
Mà cũng sắp công chiếu The Last Airbender đấy, tiếc hùi hụi. Đau khổ lại càng thêm đau khổ:h2:
Về Đầu Trang Go down
Hamano Michiyo

Hamano Michiyo

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 29
Đến từ : Wonderland

[The Proposal] - Lời cầu hôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [The Proposal] - Lời cầu hôn   [The Proposal] - Lời cầu hôn Empty1/9/2010, 21:46

Ế, em xem phim này òi này
Trên StarMovie ạh
Xem hề chết người luôn [The Proposal] - Lời cầu hôn 536982
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
Sponsored content




[The Proposal] - Lời cầu hôn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [The Proposal] - Lời cầu hôn   [The Proposal] - Lời cầu hôn Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[The Proposal] - Lời cầu hôn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Thế Giới Điện Ảnh :: Movies-