CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


1 vụ cực cực dễ xơi 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


1 vụ cực cực dễ xơi 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 1 vụ cực cực dễ xơi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

1 vụ cực cực dễ xơi Empty
Bài gửiTiêu đề: 1 vụ cực cực dễ xơi   1 vụ cực cực dễ xơi Empty28/7/2010, 21:43

Trong 1 lần thám tử Rin ngồi tán gẫu với thám tử S2_Memphis, S2 kêu Rin kể lại 1 vụ án dễ xơi nhất của cô
- Chà! Vụ dễ xơi nhất à! Chắc là vụ "gắn máy nghe trộm này rùi"
*mơ màng nhớ lại*******
Hãng kim cương nọ có 1 cuộc họp quan trọng bàn về chiến lược kinh doanh mới. 10h30' sáng, các giám đốc đã có mặt đầy đủ tại phòng họp. Chủ tịch hội đồng quản trị shinichi to béo vừa ngồi zô ghế đã ngã nhào (chắc tại béo quá=.=). Bổng ngài nhìn thấy 1 vật nhỏ gắn dưới bàn làm việc. Lập tức chiếc máy đã được gỡ ra:
- Chao ôi! Máy nghe trộm!- Thư kí kaitou kêu lên
Chủ tịch vô cùng tức giận gọi ngay cho thám tử Rin. Ngay khi đến nơi, Rin cho chạy máy nghe trộm để tính time gắn máy vô:
- 10h10'- RIn nói.
Giám đốc yuki gần đó lên tiếng:
- Hôm nay tôi đến khá sớm. Khi đi cầu thang máy lên tầng 7 này thì thấy thấp thoáng có bóng của 1 phụ nữ mặc áo đồng phục công ti chúng ta ở hành lang vào hội trường. Có lẽ cô ta là thủ phạm đó chủ tịch shin à! Biết đâu chính là người bên hãng khác cài vào hv2t chúng ta Lúc đó tôi chỉ nhìn được phía sau cô ta nên ko thấy mặt chỉ thấy cô ta ăn mặc cũng khá nhưng cũng chỉ nghĩ là nhân viên mang sẵn nước vào thôi (nhớ vì bình thường có ma nào chịu khó tiếp nước sớm đâu, tưởng em nào chăm chỉ.. :humm:
Shin cao giọng:
- Lệnh cho tất cả các phòng ban ai là nữ mà rời khỏi nơi làm việc từ trước lúc 10h10' gọi lên ngay cho tôi!
1 Lúc sau có 3 nhân viên nữ tới
Cô thứ nhất đi giày cao gót nói:
- Làm cái gì vậy chủ tịch? Phòng tôi đang có đề án mà...Lúc đó tôi đi mua thuốc ho! Dạo đây tôi bị ho nhiều lắm! Hóa đơn nè
:chop:
Cô thứ 2 đi giày vải thể thao nói:
- Tôi xuống tầng trệt gọi điện thoại về nhà! Công ty cấm ko xài điện thoại việc riêng mà!
Cô thứ 3 là thư kí phòng ban, cô đi 1 đôi bốt kiểu cách đế cao cả tấc bước lại gần ngài chủ tịch nói:
- Cho dù tôi đã từng là nhân viên ở hãng VTTT thì cũng không cần phải thế này chứ! Tôi đi ăn mua đồ hộp bên kia công ty! Sáng có ăn cái gì đâu
- Tôi đã biết ai là thủ phạm rùi Shin à - Thám tử Rin lên tiếng
Rin cho chạy lại đoạn ghi âm. Không 1 tiếng động nào cất lên cho đến khi có 1 tiếng nhè nhẹ của cửa đóng.
- Thì ra là vậy! Thú tội đi.....
Cô gái mặt xám lại khụy xuống vì biết mình đã mắc sai lầm lớn trong vụ này.
THủ phạm là ai? Bằng chứng
Nói trước dễ quá hà! Đáng ra không post nhưng thôi cứ post cho anh em nghịch chơi
cười lăn cười bò
Chú thick về cái tên trong truyện(shinichi ấy>"<đó là 1 member bên 4r em) kẻo lại có mem ném cà chua rin vì tội..bêu xấu thần tượng là béo như bên hv2t :shock: . T
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Grey_Immortals

Grey_Immortals

Tổng số bài gửi : 182
Đến từ : Xứ sở của các vị thần

1 vụ cực cực dễ xơi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 vụ cực cực dễ xơi   1 vụ cực cực dễ xơi Empty29/7/2010, 09:11

Thủ phạm là cô thứ 2
Trích dẫn :
Không 1 tiếng động nào cất lên cho đến khi có 1 tiếng nhè nhẹ của cửa đóng
2 cô kia đi giày cao gót và bốt nên khi đi sẽ tạo ra tiếng động mạnh, trong khi ở đây lại
Trích dẫn :
Không 1 tiếng động nào cất lên cho đến khi có 1 tiếng nhè nhẹ của cửa đóng
, chứng tỏ thủ phạm là cô thứ 2, đi giày vải nên ko gây tiếng động
1 vụ cực cực dễ xơi 56
Về Đầu Trang Go down
 

1 vụ cực cực dễ xơi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-