CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Socrates in love - Kyoichi Katayama 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Socrates in love - Kyoichi Katayama 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Socrates in love - Kyoichi Katayama

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hamano Michiyo

Hamano Michiyo

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 29
Đến từ : Wonderland

Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty
Bài gửiTiêu đề: Socrates in love - Kyoichi Katayama   Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty14/8/2010, 21:50

Xuất bản lần đầu năm 2001, "Socrates in love" ngay lập tức trở thành một trong những tác phẩm văn học được yêu thích hàng đầu tại Nhật Bản. Ba triệu bản sách đã được bán ra, vượt qua cả con số kỷ lục trước đó của Rừng Na Uy.

Cuốn sách kể lại những ký ức sống động, ngọt ngào nhưng đau đớn của Sakutaro với người bạn gái thời trung học. Mối tình đầu giữa Sakutaro và Aki đến tự nhiên như trời định, họ sinh ra để bên nhau, thành đôi thành lứa. Họ khởi đầu như đôi bạn cán sự của lớp học, là hai học sinh được chọn đóng Romeo và Juliet, cùng chia sẻ cuốn nhật ký… cho tới khi nhận ra rằng tình yêu trong sáng đã bắt đầu từ khi nào chẳng rõ. Tình cảm quyến luyến của họ hiển nhiên như bảng đen và bình hoa trong lớp, êm đềm trôi theo năm tháng học trò… Nhưng, thần nụ cười không cho họ đi tới trọn con đường, Aki đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy, và Sakutaro bước tiếp – chỉ còn lại một mình…

“Có đôi lúc, vào một buổi sáng, ta bỗng vô tình tìm thấy thứ mà mình đã đánh mất từ rất lâu ở đúng chỗ trước kia. Trông nó thậm chí còn mới hơn cả trước khi bị đánh mất. Tựa như có một người không quen biết cẩn thận cất giữ nó giùm ta. Liệu có khi nào linh hồn của Aki sẽ quay trở về đây tựa như cách ấy không?”

"Socrates in love" đưa người đọc tới thế giới kỷ niệm đầy ắp những cung bậc cảm xúc - lãng mạn và chua xót, tha thiết và day dứt của Sakutaro – và ở đó, người ta có thể thấy tình yêu đã vượt qua danh giới của sự sống và cái chết, hiện tại và tương lai…Không chỉ là cuốn sách lãng mạn dành cho độc giả mới lớn, Socrates in love là câu chuyện giản dị, sâu sắc, xúc động về tình yêu và hành trình vượt qua những nỗi đau đầu đời.

Socrates in love - Kyoichi Katayama Socrates
Cuốn sách sau đó được chuyển thể thành bộ truyện manga cùng tên với nét vẽ của Kazumi Kazui, và lên cả màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ tại Nhật Bản. Điện ảnh Hàn Quốc cũng cho ra mắt bộ phim My Girl and I dựa trên cuốn sách này.

Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới

Đối với thế giới em chỉ là một ai đó, nhưng với anh em là cả thế giới.

So với 7 tỷ người trên thế giới này, sự ra đi của một cô gái chẳng phải mất mát quá lớn. Nhưng nếu đó là cô gái bạn yêu thì thế giới này sẽ ra sao? Biến mất, cô đơn, vô nghĩa. Cuộc đời bạn, tình yêu của bạn lúc này sẽ có mục đích gì và dành cho ai?

Như một bản tình ca buồn hát tặng những trái tim đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu thương, Katayama Kyoichi đã mang đến cho chúng ta tác phẩm Socrates in love với một Saku-chan tha thẩn tìm người yêu đã mất, tìm một thế giới ngập tràn yêu thương đã vĩnh viễn ra đi. Cậu quẩn quanh với bao câu hỏi: "Trái tim dịu dàng của em đâu rồi? Những gì đẹp đẽ, cao thượng và tinh tế trong con người có tên Aki đâu rồi? Phải chăng chúng vẫn đang lao đi vô định dưới những vì sao lấp lánh tựa như đoàn tàu lướt trên một bình nguyên phủ đầy tuyết trong đêm? Theo một phương vị mà mọi chuẩn mực của thế giới này không thể đo đếm được?"

Aki và Sakutaro dường như được sinh ra là để dành cho nhau. Ban đầu chỉ là cán sự của lớp học, được chọn đóng Romeo và Juliet, cùng chia sẻ cuốn nhật ký... cho tới khi cả hai nhận ra có một điều gì đó hơn cả tình bạn đang ngập tràn trong trái tim. Họ nhận ra tình yêu trong sáng đã bắt đầu bằng nhành hoa cẩm tú cầu buổi chiều hôm ấy. Hai tâm hồn tinh tế, hai con tim non nớt cùng ngắm ánh hoàng hôn, cùng lặng nhìn hoa nở, cùng ngân nga một khúc tình ca say mê cuộc sống và... cùng yêu nhau.

Nhưng hạnh phúc nào là mãi mãi? Đoá hoa sau khi khoe mình trong nắng vào cái buổi rực rỡ nhất của đời mình cũng biết rằng chỉ đêm nay thôi úa tàn sẽ mang cái huy hoàng ấy đi. Trái tim bé bỏng của Aki đã ngừng đập, em mãi mãi thuộc về tuổi 17 mộng mơ... Và em cũng để lại cho thế giới này một Saku-chan vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng, để "tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới" sẽ còn vọng mãi, vang mãi vào thinh không. "Đông chi dạ, hạ chi nhật. Bách niên chi hậu, quy vu kỳ thất" - qua bao ngày hạ lê thê và những đêm đông đằng đẵng, em cứ an nghỉ nơi đây. Trăm năm nữa qua đi rồi ta cũng sẽ tới đây nằm cạnh em. Hãy bình yên chờ ngày đó tới".

Với âm điệu lãng mạn, vương buồn trên từng con chữ, Socrates in love đưa người đọc qua một tình yêu bất diệt, vượt qua không gian, thời gian, sự sống, cái chết với những kỷ niệm ngọt ngào, những cung bậc cảm xúc trong sự mất mát tình yêu: chua xót, tha thiết và day dứt. Người đọc sẽ cùng Sakutaro bước vào cuộc hành trình vượt qua nỗi đau đầu đời và để mỗi người giữ riêng cho mình một tình yêu lãng mạn, non trẻ, chân thành, sâu sắc...

Ngay lần đầu tiên xuất hiện năm 2001, Socrates in love lập tức trở thành một trong những tác phẩm văn học được yêu thích hàng đầu tại Nhật Bản. Ba triệu bản đã được bán ra, vượt cả con số kỷ lục trước đó của Rừng Na Uy. Cuốn sách sau đó được chuyển thể thành bộ truyện manga cùng tên với nét vẽ của Kazumi Kazui, thành kịch bản phim truyền hình và điện ảnh tại Nhật Bản. Điện ảnh Hàn Quốc cũng cho ra mắt bộ phim My Girl and I.

Điều đó đủ để chúng ta thấy được tầm ảnh hưởng của Socrates in love, đủ để nếu bạn bắt gặp cuốn sách này thì hãy nâng nó lên, ngắm nhìn và lật từng trang giấy, để buồn, yêu, và... say mê cùng những trái tim yêu.

Truyện này buồn quá, chỉ đọc lời giới thiệu thôi mà đã thấy nước mắt rưng rưng rồi
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
gothele_ciel_1995

gothele_ciel_1995

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 341
Birthday : 18/12/1995
Age : 28
Đến từ : Wonderland. The Rainbow Company

Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Socrates in love - Kyoichi Katayama   Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty15/8/2010, 17:05

@Hana: bạn ơi, vào báo cáo mấy bài viết mới nhé, còn bài viết báo cáo bài lâu đaì kinh hoàng mình thấy bạn viết từ lâu nhưng trong list thì nó bốc hơi, thanks bạn vì đã vít lại. :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://hayayatenogotokufc.aforumfree.com
Hamano Michiyo

Hamano Michiyo

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 29
Đến từ : Wonderland

Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Socrates in love - Kyoichi Katayama   Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty17/8/2010, 16:23

Ừm, cảm ơn bạn nha, thanks vì đã nhắc nhở
Nhân tiện, box nào cũng có list báo cáo àh
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Socrates in love - Kyoichi Katayama   Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty22/10/2010, 16:40

mình mới mua cuốn này xong.ông này viết hay ghê.đọc xong thấy bất công cho aki quá!mà bạn coi manga của quyền nỳ chưa?hay lắm
P.S:làm quen với bạn nha.mình là mem mới :h15:
Về Đầu Trang Go down
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Socrates in love - Kyoichi Katayama   Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty24/10/2010, 11:11

buổi chiều Bống vừa đọc pic của bạn xong, buổi tối Bống đã có trong tay ngay một cuốn, và đọc hết nó trong một đêm( Bống giỏi chưa cười lăn cười bò , đọc cả cuốn sách dày...227 trang trong...3 tiếng nhé ^^, bình thường một cuốn tiểu thuyết tầm....400 trang cũng chẳng là gì, cho Bống một ngày rảnh rỗi, Bống đọc hết veo ngay^^)Nhưng với Socrate in love, bống chợt bị xúc động mạnh.Có cảm giác như cuốn truyện đã đánh thức một tình cảm thầm kín đã ngủ yên bao ngày :sleep: có cảm giác gì đó thật da diết , nó cứ rưng rưng trong lòng. Bống như hóa thành Saku_chan, ngày ngày mong Aki sớm khỏi bệnh, đồng thơi cũng cảm thông sâu sắc khi Saku_chan cứ cầm mãi trong tay đám tro tàn của Aki, lòng nhớ khôn nguôi nhưng ngày tháng đã mất.Bống chợt nhớ đến câu nói của một danh nhân nổi tiếng nào đó: "Có ba thứ không bao giờ trở lại, đó là tên đã bắn ra, lời đã nói và những tháng ngày đã qua", thật là cảm động.Bống chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tác giả Katayama Kyoichi, rằng: cảm ơn bác, cuốn sách của bác đã giúp cháu biết yêu thương con người, biết trân trọng những gì đã có với người mà ta yêu thương.(óe, đoạn này cả nhà đuừng hiểu lầm nhé, Bống chưa có...người yêu đâu XD )
P/s:Bống viết sến quá, cả nhà ơi :h1: :h1: , vote cho Hanasakura nhá :)
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
Hamano Michiyo

Hamano Michiyo

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 29
Đến từ : Wonderland

Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Socrates in love - Kyoichi Katayama   Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty24/10/2010, 17:13

Vậy ah
Mìh mới đọc lời giới thiệu bài này xong là đã bùn mún chảy cả nước mắt, sợ không dám mua sách về đọc nữa 😢
Thật sự chuyện này rất cảm động
Được giới thiệu trên TV rùi mà
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Socrates in love - Kyoichi Katayama   Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty24/10/2010, 18:22

Hic . Đọc lời giới thiệu mà buồn quá mọi người ơi . Có lẽ Samy sẽ không mua cuốn này đâu . Có thể tớ biết là nếu mua nó , tớ sẽ có nhiều ý tưởng và cái nhìn khác về một điều gì đó nhưng đây không phải là thể loại tớ thích . Vì nó buồn quá , tớ tự hỏi tại sao Saku lại không dành cho mình một lối thoát và để Aki là một kỉ niệm ? Tớ nghĩ , cuốn sách này rất buồn và tớ không muốn đọc nó , cũng chẳng hiểu tại sao nhưng có lẽ , tình yêu sâu đậm làm con người ta mệt mỏi và đau khổ và tớ cũng chẳng muốn thấy ai đau về tình yêu nữa .

Chuyện tình này làm tớ nhớ đến chuyện tình của Min Hoo và Yumi trong gia đình là số một . Tớ xúc động nhất là câu kết của Min Hoo về tình yêu này . Nó cũng là một mối tình đầu và cũng đau khổ .

Dù sao cũng cảm ơn chị Hana đã lập topic này , cảm xúc mới của em có nhiều khi đọc nó lắm ạ ^^
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
miss_unavailable

miss_unavailable

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 06/09/1997
Age : 26
Đến từ : Invisible world

Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Socrates in love - Kyoichi Katayama   Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty30/10/2010, 18:18

Em đọc quyển này rồi. Nó được xuất bản từ lâu lắm rồi!
Em mựơn của bạn, truyện hay lắm, đúng như chị nói, câu chuyện này hay lắm, rất buồn, cảm động lắm! Đọc mà tỉnh bơ thì chắc chỉ có Gin thôi! Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Socrates in love - Kyoichi Katayama   Socrates in love - Kyoichi Katayama Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Socrates in love - Kyoichi Katayama

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chap 745 : Love is Zero
» [Short Fic] A little love
» [Long Fic] Thu Cuối
» [One-shot] Red Love
» [Long Fic] Love story

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Thư viện :: Giới thiệu các tác phẩm văn học khác-