CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Cánh đồng xám phủ tuyết 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Cánh đồng xám phủ tuyết 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Cánh đồng xám phủ tuyết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sherrydraco

avatar

Aquarius
Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 04/02/1994
Age : 30
Đến từ : khu vườn có cánh hoa xám cô đơn

Cánh đồng xám phủ tuyết Empty
Bài gửiTiêu đề: Cánh đồng xám phủ tuyết   Cánh đồng xám phủ tuyết Empty18/8/2010, 23:33


Dù biết tên của Ai-chan cũng có nghĩa là bông hồng xám nhưng lại thích cánh đồng xám hơn, có lẽ vì nó hoang sơ, mênh mông và bí ẩn chăng?

Cánh đồng xám phủ tuyết Anhso-233615_854904637

Lần đầu thấy em, tim tôi đập mạnh, em xuất hiện, nhưng không mỉm cười. Nhưng vẻ lạnh lùng ấy cuốn hút trái tim tôi, em lạnh như một hạt tuyết mùa đông.

Có lẽ nụ cười là một thứ gì đó quá xa lạ, với một người không có một tuổi thơ yên bình, một cuộc sống đầy trắc trở với những lo toan trong cuộc đời dù chỉ mới khẽ chạm tay đến tuổi trăng tròn. Tôi nhìn em tự hỏi, có bao giờ nắng chiếu sáng trên khuôn mặt của hạt tuyết kia?

Tôi nhìn bất cứ nơi đâu bước chân em đặt đến. Nhưng...chỉ là nhìn vậy thôi. Người ta nói em đi đến đâu, tuyết lại phủ một màu băng giá, tôi cũng cảm thấy sự lạnh giá ấy khi nhìn thấy em, nhưng tôi lại thấy xao xuyến bởi một vẻ đẹp lạnh lùng, tôi yêu cái lạnh từ khi em xuất hiện.

Tôi bồi hồi tự hỏi em đang nghĩ gì? Đang vui đang buồn hay cô đơn thất vọng? emđang che giấu điều gì trong vẻ băng giá ấy?

Đôi mắt em rất đẹp, tôi yêu nó. Nhưng sao đôi mắt ấy lạnh lùng đến thế? Môi emrất đẹp, tôi yêu nó. Nhưng sao em không để đôi môi ấy nhoẻn cười?

Đôi mắt ấy nhìn quanh một cách buồn bã, đôi mắt ấy như chẳng tin vào bất kỳ ai trong cuộc đời, đôi mắt ấy cụp xuống thất vọng vì sự cô đơn. Tôi yêu đôi mắt của em, tôi yêu cả những cảm xúc trong đôi mắt kia, và tôi biết chỉ mình tôi đọc được những dòng suy nghĩ hiện trong ánh mắt của em mỗi khi nhìn em qua từng trang sách. Vì sao ư? Xin đừng ngạc nhiên, vì tôi yêu em. Có một lần em nói rằng, tên của emlà một cánh đồng. Một cánh đồng hoang dại trơ sỏi đá, một cánh đồng không ai thèm khai thác, một cánh đồng mang màu trắng xóa lạnh lẽo của tuyết và màu đen u tối của bầu trời, cánh đồng nhuộm sắc xám của sự lẻ loi. Cánh đồng tuyết. Nhưng đối với tôi, đó là một cánh đồng tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy, vì đó là cánh đồng tôi yêu.

Nhưng em biết không? Cánh đồng ấy tuyết rơi lạnh giá lắm, tuyết rơi nặng trĩu với bao khổ đau trong đời em. Và ước gì tôi được là tia nắng sớm của bình minh, tia nắng trong trẻo, ấm ấp. Tôi sẽ soi xuống cánh đồng tuyết ấy, chỉ vài tia nắng nhỏ thôi, và tôi mong thời gian trôi, cánh đồng ấy sẽ tan tuyết, cỏ cây sẽ mọc xanh tươi trên những tấc đất khô khan của cánh đồng mang màu xám của cuộc đời. Em có tin vào những tia nắng của tôi không?
[b] ;)
Về Đầu Trang Go down
trUm.Smile

trUm.Smile

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 10/03/1994
Age : 30
Đến từ : làn gió lạ mang tên cánh đồng màu xám!

Cánh đồng xám phủ tuyết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cánh đồng xám phủ tuyết   Cánh đồng xám phủ tuyết Empty2/9/2011, 17:42

Bạn yêu Ai-chan quá đi! Ủng hộ cả 2 tay bất cứ ai i^ Ai-chan.
Tuy đọc qua thấy hơi thực tế hóa, nhưng cũng đúng thôi nếu có 1 cô gái như thế ở ngoài thiệt thì sẽ chẳng thiếu người yêu cô ấy đâu!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/smille.again/
 

Cánh đồng xám phủ tuyết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Haibara Ai - Cánh đồng màu xám thiếu đi những tia nắng ấm
» Cánh đồng lúa trải dài trong hoang vắng Haibara
» Tổng hợp kết quả các poll bầu chọn cặp đôi (created by Mercy)
» Đôi cánh thiên thần
» [Long Fic sưu tầm] Đôi cánh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử ::  Thảo luận chung :: Viết về nhân vật tôi yêu-