CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp Empty
Bài gửiTiêu đề: Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp   Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp Empty23/9/2010, 20:21

Kim cương có được từ sự bóc lột sức lao động liệu còn đáng quý?

Kim cương máu (Blood Diamond), hay còn được gọi là kim cương xung đột (Conflict Diamond), là tên gọi của Liên hợp quốc đặt ra đối với những loại đá quý có xuất xứ từ những vùng đất dựa trên sự bóc lột sức lao động của những tổ chức phạm pháp hoặc không được chính phủ bảo hộ, dùng vào mục đích quân sự hoặc vận chuyển trái phép. Chính điều này đã dẫn đến cái chết của hàng nghìn con người vô tội ở Châu Phi. Kim cương máu cũng được sử dụng bởi các tổ chức khủng bố để mua sắm vũ khí phục vụ cho mục đích quân sự và chiến tranh.

Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp Anh-114

Vào những năm 90 của thế kỉ trước, người ta đổ dồn sự chú ý vào hiện tượng này khi nó được phanh phui tại Sierra Leone. Trong thời gian đó, ước tính 4% tổng lượng kim cương trên thế giới được khai thác dựa trên hình thức bóc lột này.

Buôn lậu kim cương được các tổ chức phản động dùng để kiếm nguồn vốn cung cấp cho các cuộc nổi dậy tại các nước Angola, Liberia, vùng bờ biển Ivory, Cộng hòa Congo.

Ngày nay, tỉ lệ buôn bán và khai thác loại kim cương này đã được kiểm soát và giảm thiểu xuống còn 1%.

Tháng 7 năm 2000, thị trường kim cương thế giới đã công bố với thế giới về hình phạt không khoan nhượng với những tổ chức, quốc gia còn thực hành chính sách khai thác "kim cương máu".

Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp Anh-27
Cảnh người dân nghèo đãi đất đá tìm kim cương.

Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp Anh-37
Một em bé với 2 tay bị cụt này vẫn ngày ngày tham gia tìm kiếm và khai thác kim cương tại Sierra Leone.

Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp Anh-47
Một người dân đang đào đất tìm kiếm kim cương trong hi vọng.


Một nhân tố quan trọng quyết định sự xuất hiện của loại hình khai thác tàn khốc này là con người.

Con người đóng vai trò quan trọng trong thị trường buôn bán kim cương. Kim cương được vận chuyển từ nước này qua nước khác, qua các nhà buôn trung gian. Luật pháp Mỹ chỉ yêu cầu giấy phép xuất khẩu kim cương từ quốc gia chung chuyển cuối cùng, họ không quan tâm đến những viên kim cương này được khai thác từ đâu và đã được vận chuyển qua bao nhiêu chặng.

Về hình dáng, những viên kim cương này không hề có tên, chúng được đồng nghĩa với tiền. Kim cương nguyên chất là tinh thể tinh khiết cấu thành từ duy nhất nguyên tố cacbon, không hề pha thêm tạp chất. Những viên kim cương có thêm thành phần từ N, Bo và H2 là những viên đá rất quý hiếm.

Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp Anh-59
Những viên kim cương vô tri là nguyên nhân cái chết của biết bao con người vô tội.


Nhiều viên kim cương từng dính đầy máu và nhiều người cũng đã vĩnh viễn ngã xuống trước khi viên kim cương mà họ khai thác được xuất hiện lộng lẫy tại một cửa hàng sang trọng.

Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp Anh-66

Ngay cả trong lĩnh vực nghệ thuật, các nghệ sĩ cũng đã lên tiếng bảo vệ cho những con người tội nghiệp ngày đêm bị bóc lột sức lao động ở Sierra Leone hay ở các mỏ kim cương trên khắp thế giới.
----------------------------------------
Nguồn: PLXH
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp   Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp Empty23/9/2010, 22:07

Tội thật . Đúng là kim cương máu có đẹp thật , nhưng mà ... Người dân châu Phi đúng là khổ ! Cho dù ở thế kỉ trước hay thế kỉ này thì họ cũng luôn bị những con người độc ác bắt làm nô lệ . Cho dù đã có luật pháp và sự công nhận bình đẳng nhưng những con người ác độc kia quả là kinh khủng !! Không phải những con người đó không nhận ra mà là cố tình họ làm thế !!!!!!!!! Những người độc ác đó đáng bị trừng phạt !
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp   Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp Empty25/9/2010, 13:28

Tàn nhẫn quá! Tại sao trên đời lại có những con người độc ác như vậy nhỉ? Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cái lợi của bản thân, còn người khác thì lại coi ra gì. Đã bị cụt cả hai tay mà vẫn bị bắt đi đào kim cương, thật là đáng thương quá...Công nhận mấy viên kim cương đó đẹp thật, nhưng nếu là nó có được là do sự bóc lột lao động như thế này thì thà rằng trên đời không bao giờ có kim cương con hơn.!!!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
Sponsored content




Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp   Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Kim cương máu, nỗi ô nhục sau cái đẹp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Nếu Việt Nam là một… cường quốc!!!
» Chap 783 : Hình kim cương
» [Short Fic] Giọt nước mắt kim cương

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Tin tức_Giải trí tổng hợp-