CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Mitsuhiko: Anh chàng tự ti

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
APTX 4869

APTX 4869

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 23/09/1996
Age : 27
Đến từ : ánh sáng của công lí-niềm tin vào sự thật

Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty
Bài gửiTiêu đề: Mitsuhiko: Anh chàng tự ti    Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty7/8/2011, 22:36

Mình thấy các bạn mải mê nói về các nhân vật trong truyện như: conan,ran,haibara,kid,bọn áo đen,... mà quên mất đi một số nhân vật khác trong đó có đội thám tử nhí. Một nhân tố không thể thiếu góp phần làm cho câu chuyện trở nên sinh động. Hôm nay mình xin nói về mitsuhiko. Là người thông minh nhất nhóm nếu như không có conan và haibara. Sở hửu một khuôn mặt không đẹp trai như conan nhưng bù lại cậu rất chịu khó rèn luyện và tìm hiều những thứ để cho sánh kịp cùng với conan vì đơn giản cậu ấy nghĩ rằng conan là đối thủ đáng gờm của cậu vì anh chàng vốn từ lâu đã thấm thương trộm nhớ cô nàng lạnh lùng này rồi. Mitsuhiko thích haibara không chỉ vì cô ấy có học vấn uyên thâm mà còn bởi một vẻ đẹp thiên thần của ai sau cặp mắt lúc nào cũng lo lắng và băn khoăn cả. Cậu ấy muốn chia sẻ với cô nàng nhưng trong mắt cô ấy chỉ có hình bóng của conan mà thôi làm gì có một khoảng trống nào cho mình chứ cũng đúng thôi conan đẹp trai lại thông minh nữa ngay cả ayumi cũng say mê conan như điếu đỗ huống hồ chi là haibara- suy nghĩ tiêu cực vậy sao anh bạn anh nghĩ thử xem mình cùng có mặt tốt chứ bộ không lẽ biệt danh anh chàng tự ti mà tôi đặt cho anh, anh cũng vẫn chấp nhận sao Mitsuhiko. Hãy suy nghĩ thử xem cậu cũng không thua kém gì conan đâu trong lúc conan bị bắn trọng thương máu ra nhiều nên bị ngất nếu không có Mitsuhiko chưa chắc conan được sống tới ngày hôm nay nhờ nhưng suy luận tài tình của mình Mitsuhiko đã cứu cho đội thám tử nhí một bàn thua trong thấy còn nữa nha cậu hãy nghĩ thử đi trong lúc haibara bị trật chân trong rừng ai là chỗ dựa cho cô ấy lúc đó chỉ có cậu thôi Mitsuhiko ạ. Nhưng cậu lại wá tự ti cái gì cũng conan này conan nọ lòng tự trọng của một thằng đàn ông trong lòng cậu đâu mất tiêu rồi? Nếu conan còn ở đây thì cậu sẽ không bao giờ lấy được lòng haibara sao? Cậu cũng được cô nàng haibara khen là nhân viên cứu hộ tuyệt vời nhất đố với haibara đấy. Cậu bị cô ấy nói ngốc là đúng lắm đó. Nhưng APTX ạ có lẽ mình không xứng với cô ấy đâu tuy cô ấy ăn nói hơi khó nghe nhưng thực ra vừa hiền, vừa thông minh, lại người lớn cậu ấy rất bí ẩn đúng không APTX? Thế mà có người thích cô ấy mới ghê chứ? Her ai thèm thích cô ấy chứ-mitsuhiko đỏ mặt. Coi kìa mặt đỏ như trái cà mà nói không thích là sao ta? Hay là cậu tự ti không chấp nhận được sự thật là trong mắt haibara chỉ có conan mà thôi. Đừng nói là cậu còn ám ảnh với câu nói của conan đấy chứ. Có phải câu đó là như thế này không: " Mitsuhiko, là bạn cậu tớ mới nói điều này... riêng cậu ấy thì đừng! cậu không với tới nổi đâu". llàmm saooo cậu biết được bímật lớn nhất trong đời tớ vậy. Bí mật tạo nên vẻ đẹp của một thằng đàn ông ấy mà (sr các fan của vermouth nha). Cậu khó hiểu thật giống như...Giống như cô nàng haibara của cậu chứ gì. Ùa cậu nói đúng đó nhưng đừng xưng hô như vậy mình ngại lắm cứ xưng anh kêu em là được rồi dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn anh mà. Nếu cậu xem tôi là bạn thì hãy nói tất cả những gì trong lòng cậu cho tôi nghe yk con người tôi không phân biệt tuổi tác chỉ cần hợp ý thì có thễ nói chuyện với nhau được thôi. Hơn nữa khi cậu nghe nói haibara và ayumi thích đom đóm không? Cậu đã đã lặn lội vào rừng tìm cho được con đom đóm đó sao. Một con người tốt lại biết lấy lòng con gái như cậu không lẽ chẳng để được một chút ấn tược tốt nào cho haibara sao. APTX cậu cứ như đi ruốc trong bụng tôi vậy phải tôi đã có cảm tình với haibara từ lâu lắm rồi nhưng lại không nói ra vì tôi biết được rằng cô ấy chả thèm đếm xỉa gì tới tôi cả nhiều lúc tôi cũng muốn được thông minh và có bộ óc suy luận giống như conan vậy đó nhưng tôi biết giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi cô ấy là ánh sáng của mặt trời còn tôi chỉ là ánh sáng của một con đom đóm bé nhỏ làm sao sánh với cô ấy được chứ nếu haibara và conan là một cặp tôi chỉ biết chúc phúc cho họ và sẽ mãi mãi dõi theo từng bước chân của cô ấy. Cậu thấy tôi ngốc lắm đúng không anh bạn xa lạ ạ. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ cậu ngốc khi mối tình đơn phương này sẽ bị tiếc lộ ra ngoài nhưng đối với tôi cậu không ngốc mà là biết hy sinh cho tình yêu cao đẹp chỉ cần nhìn thấy ai hạnh phúc là cậu mãn nguyện lắm rồi phải không, Mitsuhiko? Phải cậu nói đúng nhiều lúc tôi gen tị với ayumi vì cô ấy được kêu haibara là bé ai nhưng tôi thì không vẫn ước ao một ngày nào đó khi tôi kêu haibara bằng ai sẽ được đáp trả lại nhưng chĩ là ảo giác thôi APTX ạ cuộc sống là vậy đó có những điều chúng ta muốn có nó nhưng nếu nó không phải là của chúng ta dù có cưỡn cầu cũng vô ích mà thôi. APTX này cậu thấy tiềm năng sau này của tớ có thể sánh ngang với conan được không? Cái đó thì tớ không biết nhưng tớ dám chắc rằng bằng sự kiên trì và nghị lực của cậu chắc chắn một ngày nào đó cậu cũng sẽ sánh ngang như conan mà thôi. APTX này tôi không biết rằng cậu từ đâu đến và cái tên cậu có nghĩ là như thế nào nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã chia sẽ những điều thầm kín của tớ mà bấy lâu nay mình chôn giấu bây giờ mới có dịp để bày tỏ ra. À mà này cậu có biết sau này tớ có thể chinh phục được haibara không? Xin lỗi chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra một ngày nào đó cậu sẽ hiểu tất cả nhưng gì tôi nói. Xin lỗi mitsuhiko tôi không thể nói nhiều hơn được nữa mong cậu thông cảm nha. Nhưng dù gì đi nữa hãy nhớ câu nói này của tớ dù sự thật khó chấp nhận đến đâu thì nó vẫn là sự thật vì sự thật chỉ có một mà thôi. Hày cố gắng đối mặt với sự thật và vượt wa nó bạn nhé hãy giúp cho cuọc sống của haibara lung ling hơn mitsuhiko nhé. Cậu nói gì tớ chả hiểu gì cả nhưng cũng xin ghi nhớ những lời cậu nói hôm nay. Tớ sẽ mãi mãi lặng lẽ bên cạnh haibara sẽ bảo vệ cô ấy dù bất cứ giá nào vì cô ấy là người đầu tiên tôi thích mà. Cậu nói đúng sau này tôi sẽ can đảm lên không còn tự ti như lúc trước nữa người ta làm được thì mình cũng có thể làm được phài không APTX. Ùa như vậy mới là mitsuhiko thành viên của đội thám tử nhí lớp 1B cơ chứ đừng từ bỏ nhưng ước muốn của mình mitsuhiko nhá Thông điệp cuối cùng tôi tặng cho bạn là " Never give up" - không bao giờ bỏ cuộc. Một ngày nào đó tôi sẽ quay về nói chuyện với bạn mong chờ sự thay đổi của bạn và nhưng gì bạn nói với mình hôm nay chỉ có chúng ta biết mà thôi. Thôi cũng tối rồi chúc cậu ngủ ngon và được gặp "bà chị" haibara của mình trong giấc mơ bạn nhá. Bà chị là sao khó hiểu quá đúng là bí ẩn wá mà!!!
Chắc mọi người hiểu được điều mà mình muốn nói với mitsuhiko phải không chỉ có anh chàng là không hiểu thôi^^. Thông wa nhân vật mitsuhiko mình muốn gửi tới các bạn một thông điệp rằng hãy tự tin với bản thân mình cứ cho đi và cuối cùng bạn sẽ nhận lại được sự biết ơn vô điều kiện mà người khác sẽ dành cho bạn...
Về Đầu Trang Go down
iloveshinichi_0405

iloveshinichi_0405

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 182
Birthday : 28/04/1997
Age : 26

Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mitsuhiko: Anh chàng tự ti    Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty8/8/2011, 11:45

tớ thấy văn của bạn cũng khá hay, nhg khó đọc thật đấy khi màh bạn cử để dấu chấm, dấu phẩy vô tội vạ, câu cú ko dc ngắt nên tớ fai đọc cả 1 hơi :domohoi2: như thế cũng làm giảm giá trị bài văn của bạn đấy. còn khúc sau thì có fai là bạn nc w Mitsu ko nhỉ? vì tớ thực sự khó màh hìh dung ra dc. tớ cm có lỡ lời thì cho tớ sr nhé! thân
Về Đầu Trang Go down
APTX 4869

APTX 4869

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 23/09/1996
Age : 27
Đến từ : ánh sáng của công lí-niềm tin vào sự thật

Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mitsuhiko: Anh chàng tự ti    Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty9/8/2011, 12:23

không sao tk bạn đã giúp mình tìm được lỗi sai của mình còn khúc cuối thì mình đúng là nc với mitsuhiko đó không ngờ bạn cùng hiểu được cách để tôi tìm ra được nhưng cảm xúc trong mitsuhiko một lần nữa cảm ơn bạn 0405. Nếu như mình ra bài mới hãy nhận xét nữa nha cứ nói thật những suy nghĩ của mình yk mình không giận đâu. Vì lời nói thật lúc nào cũng là lời nói tốt nhất mà hihi

Về Đầu Trang Go down
ryu_kyoto_shiho

ryu_kyoto_shiho

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 92
Birthday : 05/05/1990
Age : 33
Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính

Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mitsuhiko: Anh chàng tự ti    Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty10/8/2011, 21:05

Mitsuhiko là một cậu bé đáng yêu, có kiểu ghen rất dễ thương. Lúc đầu tớ cũng không thích Mitsuhiko cho lắm, cũng giống Ayumi, nhưng càng đọc nhiều thì càng cảm nhận rõ được sự chân thành của cậu, lúc đầu thì khoái Ayumi giống Genta, nhưng lại bị Ai làm choáng ngợp, tớ kết nhất tập cậu bé đi tìm đom đóm. Đáng yêu quá!
nhưng nếu mà ghép cặp với Ai thì hơi bị chênh lệch tuổi. Hem thích cho lém! :number1:
Ps: nhưng bạn viết hơi kín chữ, tui đọc oải quá.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/
hoaxuyenchi_tuongvi

avatar

Aquarius
Tổng số bài gửi : 17
Birthday : 23/01/1998
Age : 26
Đến từ : nhà mình (nhà mình ở khắp mọi nơi)

Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mitsuhiko: Anh chàng tự ti    Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty13/8/2011, 08:47

Mitsuhiko cũng dễ thương đấy chứ, tuy tuổi tác hơi chênh lệnh, nhưng cậu với Haibara cũng được đấy chứ, trông cứ giống Dương Quá Tiểu Long Nữ trong fiml THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP ấy, lãng mạn ra phết.Hihi(mình hơi bị nghiện phim này đấy) :lol!:
Về Đầu Trang Go down
Kyogouku

Kyogouku

Other / Decline to state Virgo
Tổng số bài gửi : 558
Birthday : 04/09/1991
Age : 32
Đến từ : Hư Vô

Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mitsuhiko: Anh chàng tự ti    Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty13/8/2011, 17:02

cậu cũng chịu khó viết bài quá nhỉ? :rolling eyes: lời văn hơi lũng cũng 1 tí xíu nhưng về nội dung thì ok. thanks :thidau:
Về Đầu Trang Go down
Kakawa Satara

Kakawa Satara

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 22
Birthday : 05/10/1995
Age : 28
Đến từ : USA

Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mitsuhiko: Anh chàng tự ti    Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty13/8/2011, 18:49

hơ. mãi mới có bài về nhóm nhóc thám tử nhí. đợt trước mình cũng post bài về cô bé ayumi nhưng post nhầm trại giam nên... :domohoi:
mình thích mitsuhiko lắm ý, cậu bé này rất thông minh, thích cặp mitsuhiko với haibara. hai là hai thôi nhé, là 1 cô bé bằng tuổi mitsu thôi. chà chà, đây là tình cảm khó bộc lộ và là tình yêu khó khăn, vì haibara không có thực, thực sự chỉ là bản thu nhỏ của Shiho Miyano thôi. Nhưng mình tin rằng đến lúc nào đó Mitsuhiko sẽ tìm được một nửa tình yêu của mình, có thể là một cô bé giống haibara ngày nào :rolling eyes:
Về Đầu Trang Go down
nhocsieuquay

nhocsieuquay

Pisces
Tổng số bài gửi : 303
Birthday : 27/02/1997
Age : 27
Đến từ : globo loco

Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mitsuhiko: Anh chàng tự ti    Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty14/8/2011, 20:34

Mitsuhiko đúng thật là một cậu bé tốt bụng, thông minh và đáng yêu. Mình cũng rất thik nhân vật này. Nhưng khoan nói đến Mitsuhiko có xứng với Hai hay hok, nói cho cũng thì cậu bé mới chỉ học lớp 1, cho nên với Hai cũng có thể chỉ là sự cảm mến giữa bạn bè.
Đồng ý với Kakawa là Mitsuhiko sau này chắc chắn sẽ là một chàng trai tốt, tìm được một nửa yêu thương của mình ( đương nhiên là hok có sự chênh lệch tuổi tác quá lớn đúng hok? :phon3:
@ 4869: bài viết của bạn có lẽ cũng đã thổ lộ được những tình cảm bạn dành cho nhân vật Mitsuhiko, nhưng bạn nên lưu ý 1 chút ở phần trình bày, tách thành các đoạn nhỏ sẽ giúp người đọc dễ hiểu hơn đấy! :mattron:
Thanks nhìu!!!!!!!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mitsuhiko: Anh chàng tự ti    Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty29/12/2011, 08:51

bài viết này để sai box.
nên để ở box "Viết về nhân vật tôi yêu"

ĐÃ MOVE TOPIC!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mitsuhiko: Anh chàng tự ti    Mitsuhiko: Anh chàng tự ti  Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Mitsuhiko: Anh chàng tự ti

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thư gửi cho chàng Shinichi Kudo - Tình cảm của 1 ai đó vs chàng thám tử hào hoa Shinichi
» [Long Fic] Bốn chàng trai và một cô gái - Hội kín
» 3 Idiots - ba chàng ngốc
» [Long Fic sưu tầm] Chàng trai của Haibara
» Westlife_những chàng hoàng tử phương Tây

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử ::  Thảo luận chung :: Viết về nhân vật tôi yêu-