CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Câu đố sưu tầm 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Câu đố sưu tầm 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Câu đố sưu tầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty17/9/2010, 20:57

Mới tìm được mấy câu hay hay, post lên cho mọi người cùng giải Very Happy
1. Paris vào một ngày đầu xuân, cảnh sát phát hiện ra một xác chết treo lung lẳng trên cành cây. Theo như kết quả khám nghiệm tử thi, cảnh sát kết luận rằng đây là một vụ tự sát đã xảy ra khoảng 2 tháng trước. Nhưng lạ thay, phía dưới hay xung quanh khu vực xác chết ko hề có dấu vết hay vật thể gì chứng tỏ nạn nhân tự treo cổ mình lên cây cả. Thường thì để treo cổ mình lên cây thì trước hết người muốn tự sát phải sử dụng một vật như hòn đá chẳng hạn để kê chân nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn ngược lại. Hỏi nạn nhân đã làm thế nào để tiến hành vụ tự sát này?

2. Trong đề thi tốt nghiệp Học viện Cảnh Sát có một câu hỏi như sau:
Trên đường, một chiếc xe ôtô phóng như bay mà không bật đèn chiếu sáng. Bất ngờ, có tên ma men say khướt mặc quần áo màu đen tạt ra giữa đường. Lúc ấy không hề có đèn đường, trời cũng chẳng hề có trăng sao... Xem ra hắn ta bị xe tông là cái chắc... Nhưng... Không, chiếc xe đột ngột phanh kít lại. Vì nguyên nhân gì vậy?
Có người trả lời rằng:
-Vì tên mà men ấy gào thét ầm ĩ.....
Cũng có người đưa ra đáp án:
-Vì người lái xe phát hiện mình đi nhầm đường.
Thế nhưng tất cả các đáp án đều sai. Đố bạn biết nguyên nhân thật sự là gì?

3. Một ông già có 3 đứa con là Hải, Trung, Tín.
Ông không biết chữ, chỉ biết viết số. 1 hôm vé số ông bán ế không bán được phải cầm về 2 vé. Đến chiều ông soát 2 tờ vé trúng được 2 tỉ. Về nhà ông đi ngủ, sáng hôm sau phát hiện ra ông bị giết. Trước khi chết ông để lại tờ giấy có ghi các con số để chỉ ra hung thủ. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ là một trong 3 người con. Hỏi đó là ai, biết các số ghi trong giấy như sau:
14756369
14723695
258
Mấy câu này dễ lắm, mọi người giải nhanh để em post tiếp nha cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty18/9/2010, 18:55

Câu 3: Viết các số theo bàn phím máy tính ( bàn phím số ở bên tay phải ấy ) hoặc là dùng bàn phím máy tính bỏ túi chắc là cũng được...
14756369 thành chữ H
14723695 thành chữ A
258 thành chữ I

Hải là thủ phạm :h23:
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
Miu_Sohma98

Miu_Sohma98

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 404
Birthday : 14/08/1998
Age : 25
Đến từ : The Wood Of Cherry

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty19/9/2010, 10:49

1. Nạn nhân trèo lên cây, tròng dây thừng vào cổ rồi nhảy xuống để tự tử ( đoán vậy chứ hok biết đúng hok?)
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty19/9/2010, 11:14

@w3: đúng rồi, câu này dễ mà. Nhìn vào mấy số 147 ở đầu là đoán ra luôn :)
@miu: không phải đâu bạn, nếu nạn nhân trèo lên cây rồi nhảy xuống thì đã không phải là chết vì thắt cổ mà là chết vì gãy xương cổ :oops: . Gợi ý: đọc lại các thông tin ở đầu ấy cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty19/9/2010, 14:18

Mình trả lời câu 2 nhé:
Lúc đó là ban ngày nên không cần đèn đường hay trăng sao cũng có thể thấy rõ người qua đường (tên ma men) => xe phanh.
Về Đầu Trang Go down
SherryHirota

avatar

Tổng số bài gửi : 19

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty21/9/2010, 01:06

4447774447777 đã viết:
cau 1 de ma:luc treo co la mua dong nen vat dung de treo co la bang tuyet.sang mua xuan tuyet tan nen vat do' ko con.dung hem!!!
Tuj kũng ngĩ giống zậy :o

Lục Vân Tiên đã viết:
Mình trả lời câu 2 nhé:
Lúc đó là ban ngày nên không cần đèn đường hay trăng sao cũng có thể thấy rõ người qua đường (tên ma men) => xe phanh.
Câu trả lời kũng đúng há :o

Định trả lời thì mí pạn trả lời hít rùj 😢 Mấy hum ny mạng ở nhà hư do lỗi của nhà cung cấp mạng hok online được, pỏ lỡ mấy câu mờ thuj thix 😢 Tiếp đi Hailey :roll:



Được sửa bởi Sherry ngày 26/9/2010, 20:55; sửa lần 1. (Reason for editing : Post 3 bài liên tiếp >"< merge 3 bài lại!)
Về Đầu Trang Go down
Miu_Sohma98

Miu_Sohma98

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 404
Birthday : 14/08/1998
Age : 25
Đến từ : The Wood Of Cherry

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty21/9/2010, 12:55

Nhìn thời gian cũng biết bạn gửi mấy bài cùng một lúc. Nội dung mấy bài dăng cũng hok có gì. Làm vậy là vi phạm đó =.=



Vậy chắc là có người treo nạn nhân lên cây, dàn dựng một vụ tự sát. (Chắc sai nữa quá 😢 )


Được sửa bởi Sherry ngày 26/9/2010, 20:52; sửa lần 1. (Reason for editing : Post 2 bài liên tiếp >"< merge 2 bài lại!)
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty21/9/2010, 15:54

Mọi người giải đúng hết rồi đấy :)
Mấy câu này dễ vậy mà ban đầu mình cũng còn rối :|
Thôi, thêm vài câu nha:
1. Có một căn nhà nhỏ, nằm ở một làng nhỏ, một hôm có ba bà phụ nữ hẹn nhau đến căn nhà, mỗi bà có một đứa con. Nhưng trong nhà chỉ có một cái bàn và 3 cái ghế. Hỏi tại sao tất cà sáu người lại đều cùng ngồi được, và mỗi người một ghế???

2. Có một chàng Hoàng tử vì quyết đấu tranh cho lẽ phải và giành lấy tình yêu của mình nên đã bị mụ phù thủy độc ác biến chàng thành ngựa. Chàng Hoàng tử đang rất buồn thì chợt có một vị thần mách bảo : “Nhà ngươi hãy đến một ngôi đền linh thiêng cách nhà mụ phù thủy 10 km, lấy 5 báu vật đem về nhà mụ phù thủy. Ở ngôi đền linh thiêng đó có 20 báu vật. Mỗi lần ngươi chỉ được chở tối đa 10 báu vật và cứ đi được một đoạn dài 1 km thì một báu vật bị biến mất. Nếu ngươi làm được điều đó thì sẽ tiêu diệt được mụ phù thủy. Lúc đó ngươi trở lại thành người và được cưới công chúa làm vợ”. Chàng Hoàng tử loay hoay chưa biết làm thế nào vì sợ các báu vật biến mất hết. Ai biết cách chỉ giùm hoàng tử đi.

3. Có 1 cái hồ nước rất lớn, bên bờ hồ có một viên gạch. Hỏi ném viên gạch đó xuống hồ có nổi không?

4. Trước khi phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn, nhà bác học Niuton đã nói câu gì?

5. Chỉ có một lần trong 1 thế kỉ nhưng không có lần nào trong năm. Có một lần trong một tháng mà lại chẳng có lần nào trong ngày. Cũng không có lần nào trong một giờ, nhưng lại có một lần trong một phút, mà lại không có lần nào trong một giây, nhưng lại có đến ba lần trong một khoảng khắc. Hỏi đang nói đến gì???

Còn một câu nữa, nhưng câu này khuyến khích thôi, ko giải cũg ko sao. Albert Einstein đã nghĩ ra bài toán này ở thế kỷ trước. Ông khẳng định rằng 98% người trên thế giới không thể giải được bài toán đố này. Liệu bạn có nắm trong 2% số người thông minh đó? :h17:

1. Có 5 ngôi nhà, mỗi nhà một màu khác nhau.
2. Trong mỗi nhà có một người ở, mỗi người có quốc tịch khác nhau.
3. Mỗi người thích uống một loại nước khác nhau, mỗi người hút một loại thuốc lá khác nhau và nuôi một loài vật khác nhau trong nhà của mình.
Câu hỏi đặt ra là: Ai nuôi cá ? (lưu ý nói tất cả thông tin lẫn vị trí của người này)
Biết rằng:
a. Người Anh sống trong nhà màu đỏ.
b. Người Thuỵ điển nuôi chó.
c. Người Đan mạch thích uống chè.
d. Người Đức hút thuốc lá nhãn Rothmanns.
e. Người Nauy sống trong ngôi nhà đầu tiên.
f. Người sống trong nhà xanh thích uống cà phê.
g. Người hút thuốc lá Winfield thích uống bia.
h. Người sống trong nhà vàng hút thuốc lá Dunhill.
i. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi vẹt trong nhà của mình.
j. Người sống trong ngôi nhà ở chính giữa thích uống sữa.
k. Người hút thuốc lá Marlboro sống bên cạnh người nuôi mèo.
l. Người hàng xóm của người hút Marlboro quen uống nước.
m. Người hút thuốc lá Dunhill sống bên cạnh người nuôi ngựa.
n. Ngôi nhà của người Nauy nằm bên cạnh nhà màu tím.
o. Ngôi nhà màu xanh nằm kế và bên trái (phía trước) nhà màu trắng.
Bài toán logic này mình đã từng gặp trong 1 game thám tử và mất cả buổi chiều để giải ^^! , cuối cùng cũng xong. Dù nói là 98% người trên thế giới ko giải được, nhưng thực ra mình nghĩ ko đến mức đó. Mà chắc mọi người trên forum đều thuộc 2% lại chứ nhể? :h15:


Được sửa bởi anita_hailey ngày 22/9/2010, 16:49; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty21/9/2010, 22:09

A, để mình mở hàng nhé!
Câu 2: Chàng hoàng tử đem 10 báu vật đi 5 km thì 5 cái biến mất, giấu tạm 5 cái còn lại ở ven đường rồi quay trở lại ngôi đền chở 10 báu vật còn lại. Khi đến chỗ giấu 5 báu vật, cách ngôi đền 5 km, thì 5/10 báu vật mới đi lấy biến mất. Gộp cả 2 lần lại giờ chàng có 10 báu vật. Chở chúng đến nhà mụ phù thủy cách đó 5 km thì 5 báu vật lại biến mất. Còn lại đúng 5 báu vật.
Câu 4: Đây là câu đố mẹo phải không?nĐáp án có phải là bị táo rơi trúng đầu nên ông la "Ui da" hoặc "Đau quá".
Câu cuối: Câu đố này mình cũng đã đọc qua. Lúc mấy đứa lớp mình hoặc cặm cụi giải bài thi, hoặc viết lưu bút thì mình lại ngồi giải nhưng vẫn chưa ra. Sau đó lo học, rồi thi cử. Đến khi rảnh lại vứt tờ giấy ghi câu đố đâu mất. Rồi, bây giờ lại gặp, sẽ thử sức xem sao!
Về Đầu Trang Go down
candy_l0v3_kid&c0nan

candy_l0v3_kid&c0nan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 26
Đến từ : My heaven

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty22/9/2010, 11:56

ồ, hay thế, mình lại không nghĩ đến trường hợp "giấu bên đường", tại câu này con bạn mình cũng đố rồi, hôm qua lũ bạn ngồi giải câu 2 chả đứa nào ra, lần này... ;)
Trích dẫn :
Có 1 cái hồ nước rất lớn, trên bờ, bên bờ hồ có một viên gạch, ném viên gạch đó xuống hồ có nổi không?
câu này là sao ạ? trên bờ rồi lại bên bờ... :?:
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty22/9/2010, 16:48

Ầy, cái này là copy lại nên nhầm mà mình cũng chẳng để ý ==
Lẽ ra chỉ là "bên bờ hồ có 1 viên gạch" thôi :oops:
@Lục Vân Tiên: câu 2 đúng rồi đó bạn, nhưng câu 4 thì không phải. Trước khi đó cơ cười lăn cười bò , cái lúc ông ấy ngồi dưới gốc cây táo ấy :h11:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
candy_l0v3_kid&c0nan

candy_l0v3_kid&c0nan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 26
Đến từ : My heaven

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty22/9/2010, 21:29

được buổi tối rảnh nhưng ngồi từ 7h kém đến giờ mới ra câu cuối (mà còn đoán mò mấy câu không biết đúng không :( ), em phải dò thứ tự nhà rồi mãi mới ra người Đức nuôi cá, mà ông Eistein hình như là người Đức, hay thật ;)
Nhà đầu tiên màu vàng, người Nauy sống, uống nước, hút thuốc Dunhill, nuôi mèo
Nhà thứ 2 màu tím, người Đan Mạch sống, uống chè, hút Malboro, nuôi ngựa
Nhà thứ 3 màu đỏ, người Anh sống, uống sữa, hút Pall Mall, nuôi vẹt
Nhà thứ 4 màu xanh, người Đức sống, uống cafe, hút Rothmanns, nuôi (có phải ông Einstein không nhỉ ;))
Nhà cuối cùng màu trắng, người Thụy Điển sống, uống bia, hút Winfield, nuôi chó
=> Người Đức nuôi cá
khiếp, mệt thế, em nháp kín 4 mặt giấy kẻ ngang mới ra :47: :425: , chị xem đúng không, mà chị hailey sưu tầm câu đố ở đâu hay thế :h17:
Về Đầu Trang Go down
SherryHirota

avatar

Tổng số bài gửi : 19

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty22/9/2010, 22:55

câu 1: 3 ngồi phục nữ ngồi trên 3 cái gế, còn 3 đứa con thì ngồi trên 3 chiếc xe đẩy dành cho em pé.
Câu 3: không thể đẩy nổi viên gạch đó xuống được. Vì viên gạch đó là viên gạch được dùng để ghi tên con sông, đã được đóng xuống rất kỹ.
Câu 4: Ông đã nói - "Ôi thì ra mình đã ăn rồi, tôi vẫn cứ tưởng là mình chưa ăn!"

candy_l0v3_kid&c0nan đã viết:
Nhà đầu tiên màu vàng, người Nauy sống, uống nước, hút thuốc Dunhill, nuôi mèo
Nhà thứ 2 màu tím, người Đan Mạch sống, uống chè, hút Malboro, nuôi ngựa
Nhà thứ 3 màu đỏ, người Anh sống, uống sữa, hút Pall Mall, nuôi vẹt
Nhà thứ 4 màu xanh, người Đức sống, uống cafe, hút Rothmanns, nuôi (có phải ông Einstein không nhỉ ;))
Nhà cuối cùng màu trắng, người Thụy Điển sống, uống bia, hút Winfield, nuôi chó
=> Người Đức nuôi cá
me too, nhưng mất khoảng 1 tiếng đồng hồ :x 😢



Được sửa bởi Sherry ngày 26/9/2010, 20:47; sửa lần 1. (Reason for editing : Post 2 bài liên tiếp >"< merge 2 bàilại!)
Về Đầu Trang Go down
Miu_Sohma98

Miu_Sohma98

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 404
Birthday : 14/08/1998
Age : 25
Đến từ : The Wood Of Cherry

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty23/9/2010, 14:31

Theo em câu 1 là: ba bà phụ nữ là ba của bà phụ nữ như vậy có một đứa con thì là hai người, vậy có ba cái ghế mà có hai người ngồi thì vẫn đủ (dư luôn ^^)
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty23/9/2010, 16:58

@Candy: đúng hết rồi đó em :) . Chúc mừng một người nữa thuộc 2% số người thông minh trên thế giới :h8: . Không khó lắm nhỉ, thế mà Einstein bảo 98% người trên TG ko giải được :h22:
@Sherry: câu 1 không có chiếc xe đẩy nào đâu bạn :oops: . Câu 3 thì đó chỉ là viên gạch nhỏ bình thường thôi cười lăn cười bò . Bạn hiểu đúng ý của câu rồi đấy, sửa lại tí là xong ngay Very Happy
Còn câu 4 vẫn chưa đúng, mà mình cũng chưa hiểu ý của bạn ==
@Miu: không phải ba của bà phụ nữ đâu, là 3 người phụ nữ riêng biệt. Em nghĩ thêm nhé :h11:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
candy_l0v3_kid&c0nan

candy_l0v3_kid&c0nan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 26
Đến từ : My heaven

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty23/9/2010, 17:53

thế em bé không được ngồi lòng mẹ ạ??? Thế mà vẫn mỗi người một ghế... ==
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty23/9/2010, 18:30

Không ngồi được em ạ, mỗi người một ghế :oops:
Mấu chốt là ở chỗ đứa con ấy, nghĩ xem. Không phải làm thế nào mà là như thế nào Very Happy
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
candy_l0v3_kid&c0nan

candy_l0v3_kid&c0nan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 26
Đến từ : My heaven

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty23/9/2010, 20:07

à, em vừa nghĩ ra giả thuyết mới: ba bà phụ nữ hẹn nhau đến căn nhà, mỗi bà có một đứa con nhưng ba bà ý không đem con theo => 3 người ngồi ba ghế, mỗi người một ghế Very Happy
có đúng không ạ, em hay nghĩ linh tinh lắm :oops:


Được sửa bởi candy_l0v3_kid&c0nan ngày 24/9/2010, 13:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
SherryHirota

avatar

Tổng số bài gửi : 19

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty23/9/2010, 22:10

candy_l0v3_kid&c0nan đã viết:
à, em vừa nghĩ ra hai giả thuyết mới: ba bà phụ nữ hẹn nhau đến căn nhà, mỗi bà có một đứa con nhưng ba bà ý không đem con theo => 3 người ngồi ba ghế, mỗi người một ghế Very Happy
có đúng không ạ, em hay nghĩ linh tinh lắm :oops:
may be hoặc là 3 người phụ nữ đem theo 3 đứa con, 3 người ngồi 3 cái, cho 3 đứa con ngồi trên cái pàn :farao:
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty24/9/2010, 20:08

@Candy: ý của em hay đấy, chị cũng chưa nghĩ đến phương án này Very Happy . Chị không phải tác giả câu này nên ko biết đáp án này có được chấp nhận không :?:
Nhưng em đọc lại câu đố nhé, nó ghi là "tất cà sáu người lại đều cùng ngồi được, và mỗi người một ghế", tức là ba đứa con cũng đi nữa :|
Gợi ý cú chót nè: thử nghĩ xem một đứa con như thế nào mà có thể ngồi cùng với mẹ nó :h5:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
SherryHirota

avatar

Tổng số bài gửi : 19

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty24/9/2010, 21:29

3 đứa con ở trong pụng mẹ àh :?:


mà khoang gợi ý câu 5 đi chứ đọc hok hiểu :x ==


Được sửa bởi Sherry ngày 26/9/2010, 20:49; sửa lần 1. (Reason for editing : Post 2 bài liên tiếp >"< merge 2 bài lại!)
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty24/9/2010, 21:38

Yeah!!! :) Đúng rồi đấy :h8: Như vậy thì cả sáu người đều cùng ngồi được.
Bao công gợi ý, mãi mới xong một câu ^^!
Mọi người tiếp tục giải các câu sau nhé :628:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty26/9/2010, 20:15

@Sherry: câu 5 dài quá nên chắc bạn vẫn chưa hiểu, nhưng giải ra thì dễ lắm á Very Happy . Nhưng câu này mình mà gợi ý thì bị phát hiện liền :|
Thôi được, nếu bí quá thì giải thử câu đố này nhé, nó giống câu trên nhưng đơn giản hơn nhiều, giải xong là ra hiền hà :)
"Cái gì mà trời có, đất có, ta cũng có?"
Mà lần sau bạn đừng có spam thế này nhé, nếu muốn mình gợi ý thì nói một lần là được mà :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
SherryHirota

avatar

Tổng số bài gửi : 19

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty27/9/2010, 19:28

ặc ặc gọi hoài mờ đến h mới thấy :shock: hk fảj spam tại kím u hoài hk đk đấy thuj :oops: hèhè thông cảm đang lúc hứng thích giải câu đố í mờ ;)
Về Đầu Trang Go down
SherryHirota

avatar

Tổng số bài gửi : 19

Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty29/9/2010, 09:34

anita_hailey đã viết:

"Cái gì mà trời có, đất có, ta cũng có?"
pí thiệt rùj hailey giải đi nèo 😢 ( hk rành mấy câu nì lém :( 😢 :x )
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Câu đố sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố sưu tầm   Câu đố sưu tầm Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Câu đố sưu tầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-