CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Linh vật của bạn là gì? 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Linh vật của bạn là gì? 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Linh vật của bạn là gì?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

Linh vật của bạn là gì? Empty
Bài gửiTiêu đề: Linh vật của bạn là gì?   Linh vật của bạn là gì? Empty15/10/2009, 11:47

Linh vật của World Cup là một chú sư tử. Linh vật của SEA Games 23 là một chú trâu vàng. Vậy linh vật của bạn là gì, khám phá nhé?

1. Bạn cực thích đi chơi với một nhóm thật nhiều bạn bè.

a. Đúng (Chuyển sang câu 2)
b. Sai (Chuyển sang câu 3)

2. Ở các buổi party, bạn luôn muốn mình là một ngôi sao sáng.

a. Đúng (Chuyển sang câu 6)
b. Sai (Chuyển sang câu 8)

3. Mọi người có thể nghĩ là bạn hơi nhút nhát.

a. Đúng (Chuyển sang câu 9)
b. Sai (Chuyển sang câu 8)

4. Bạn rất hay đùa và khiến bạn bè cười lăn lộn.

a. Đúng (Kết quả: câu 15)
b. Sai (Kết quả: câu 16)

5. Bạn đi chơi đâu cũng rủ theo đám bạn thân.

a. Đúng (Kết quả: câu 15)
b. Sai (Kết quả: câu 17)

6. Bạn cực thích nhắn tin và chat.

a. Đúng (Chuyển sang câu 7)
b. Sai (Chuyển sang câu 10)

7. Bắt bạn ngồi yên một chỗ là nhiệm vụ bất khả thi.

a. Đúng (Chuyển sang câu 4)
b. Sai (Chuyển sang câu 10)

8. Bạn rất hay để ý đến những người khác phái.

a. Đúng (Chuyển sang câu 10)
b. Sai (Chuyển sang câu 11)

9. Mọi người đều nói rằng ban đầu, bạn có vẻ khó hiểu.

a. Đúng (Chuyển sang câu 12)
b. Sai (Chuyển sang câu 11)

10. Đôi khi, bạn nghĩ rằng chẳng nên có bất kỳ một nguyên tắc nào trong cuộc sống cả.

a. Đúng (Kết quả: câu 15)
b. Sai (Chuyển sang câu 5)

11. Bạn là siêu dễ tính.

a. Đúng (Chuyển sang câu 13)
b. Sai (Kết quả: câu 19)

12. Những tên con trai nghĩ rằng bạn khá bí ẩn.

a. Đúng (Chuyển sang câu 14)
b. Sai (Chuyển sang câu 11)

13. Bạn thấy cuộc sống của mình giống như một cuốn sách mở, rất dễ hiểu và dễ gần.

a. Đúng (Kết quả: câu 17)
b. Sai (Kết quả: câu 18)

14. Bạn luôn theo đuổi đến cùng những gì mình muốn.

a. Đúng (Kết quả: câu 19)
b. Sai (Kết quả: câu 18)

Kết quả:
Spoiler:
Nguồn:www.hoahoctro.vn
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

Linh vật của bạn là gì? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh vật của bạn là gì?   Linh vật của bạn là gì? Empty15/10/2009, 13:15

Chú têtê cảnh giác. Tại sao bạn thường "giữ kẽ" và nhút nhát vậy? Bạn thích trốn dưới lớp mai cứng của mình vì bạn ngại phải thể hiện cảm xúc. Hãy bỏ lá chắn xuống nào và cho mọi người thấy bạn cũng có một tâm hồn rất ngọt ngào và đáng yêu đấy chứ. Tất cả mọi người đang chờ bạn cởi mở hơn và tỏa sáng đấy.
hơ hơ
chỉ là vì sợ bị viết bản kiểm điểm thôi
lúc ở nhà mình nghịch như giặc í
ở lớp học thêm cũng thế nốt XD
nhưng cũng đúng thật
công nhận, chắc nếu Shugo Chara mà có thật mình phải có nhiều ơi là nhiều
=> rất nhiều bộ mặt thật XD ặc...
vote cho chị nha :)
Về Đầu Trang Go down
akai1997

akai1997

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 23/04/1997
Age : 27
Đến từ : Địa ngục đấy.....hehehehe

Linh vật của bạn là gì? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh vật của bạn là gì?   Linh vật của bạn là gì? Empty15/10/2009, 16:07

Chú khỉ vui tính. Bạn giống như chú khỉ tinh nghịch. Bạn thích những bữa tiệc, picnic vì sở trường của bạn là kể đủ thứ chuyện hài hước và làm mọi người tha hồ cười. Nguồn năng lượng tinh nghịch của bạn dường như không bao giờ cạn và rất dễ lan truyền. Nếu bạn sử dụng nó một cách chừng mực thì đó là một thế mạnh mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, cũng như một chú khỉ nghịch ngợm, bạn cũng có thể gây ra những hiểu lầm hoặc rắc rối đấy, nên hãy chín chắn khi sử dụng lợi thế của mình nhé.

hic.....rắc rối àh....hic....cũng nhiều rồi.

Dù sao cũng vote cho chị sory
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

Linh vật của bạn là gì? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh vật của bạn là gì?   Linh vật của bạn là gì? Empty15/10/2009, 16:46

18: Chú têtê cảnh giác. Tại sao bạn thường "giữ kẽ" và nhút nhát vậy? Bạn thích trốn dưới lớp mai cứng của mình vì bạn ngại phải thể hiện cảm xúc. Hãy bỏ lá chắn xuống nào và cho mọi người thấy bạn cũng có một tâm hồn rất ngọt ngào và đáng yêu đấy chứ. Tất cả mọi người đang chờ bạn cởi mở hơn và tỏa sáng đấy.



Đúng quá nhỉ.Tại vì mình lúc nào cũng cảm thấy mọi thứ xung quanh đều có gì đó nguy hiểm tiềm ẩn,đều thấy bất an cả(có hơi điên quá không nhỉ?),nên mình nhiều khi cũng muốn cởi mở mà cởi mở không nồi,cả cười nhiều khi cũng gượng nữa.Nhưng mà liệu mình có "cởi mở và tỏa sáng" hay có "một tâm hồn ngọt ngảo và đáng yêu" được không nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

Linh vật của bạn là gì? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh vật của bạn là gì?   Linh vật của bạn là gì? Empty15/10/2009, 18:06

sorycfc đã viết:
15: Chú khỉ vui tính. Bạn giống như chú khỉ tinh nghịch. Bạn thích những bữa tiệc, picnic vì sở trường của bạn là kể đủ thứ chuyện hài hước và làm mọi người tha hồ cười. Nguồn năng lượng tinh nghịch của bạn dường như không bao giờ cạn và rất dễ lan truyền. Nếu bạn sử dụng nó một cách chừng mực thì đó là một thế mạnh mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, cũng như một chú khỉ nghịch ngợm, bạn cũng có thể gây ra những hiểu lầm hoặc rắc rối đấy, nên hãy chín chắn khi sử dụng lợi thế của mình nhé.

khỉ????
Am I a monkey????????
hay ghê ha
thích đi picnic(đúng quá luôn)
sở trường là kể truyện cười(thảo nào cứ lúc nào mình kể chuyện nghiêm túc là tụi bạn lăn ra cười
😢 )
đúng là hôm qua mình trêu con bạn hơi quá,thành ra nó hỉu nhầm mình,phải xin lỗi mỏi cả họng :h4:
đúng quá,vote


Được sửa bởi tomato4u_kitty ngày 3/1/2010, 00:10; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
wind_melody

wind_melody

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 287
Birthday : 30/03/1997
Age : 27
Đến từ : Digital Sea

Linh vật của bạn là gì? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh vật của bạn là gì?   Linh vật của bạn là gì? Empty31/12/2009, 20:54

Trích dẫn :
Chú cáo bí ẩn. Bạn giống như một định nghĩa của từ "bí ẩn" vậy. Vừa khéo léo trong giao tiếp vừa rất cẩn trọng trong cách cư xử, lại ít lời nữa. Bạn biết chính xác mình muốn gì và làm thế nào để đạt được điều đó. Bạn hài lòng với cách sống của mình nhưng không thể phủ nhận là đôi khi bạn cảm thấy cô độc. Hãy để mọi người có thể hiểu thế giới bí mật của bạn một chút chứ. Những người quan tâm tới bạn thật sự muốn hiểu được cảm xúc của bạn đấy.
tin không, tớ là cáo cơ nhé, có điều check lại thì sai lè, là khỉ cơ!!^^~Nhưng chung quy lại thì towss cũng có nét giông cáo thật, giống lắm ấy nhé!!)
Trích dẫn :
15: Chú khỉ vui tính. Bạn giống như chú khỉ tinh nghịch. Bạn thích những bữa tiệc, picnic vì sở trường của bạn là kể đủ thứ chuyện hài hước và làm mọi người tha hồ cười. Nguồn năng lượng tinh nghịch của bạn dường như không bao giờ cạn và rất dễ lan truyền. Nếu bạn sử dụng nó một cách chừng mực thì đó là một thế mạnh mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, cũng như một chú khỉ nghịch ngợm, bạn cũng có thể gây ra những hiểu lầm hoặc rắc rối đấy, nên hãy chín chắn khi sử dụng lợi thế của mình nhé.
tớ, 1 đứa con gái to như... cây súng^^, lại check:
Trích dẫn :
3. Mọi người có thể nghĩ là bạn hơi nhút nhát.Đúng
(trời ạ)
picnic thì thích, còn vụ thịc cá party thì... say "no", nhá!!! Tớ ghét vào những nơi như thế(những buổi tiệc đúng nghĩa tớ chả thấy có ở chỗ tớ đâu)
Về Đầu Trang Go down
dolphin9x2

dolphin9x2

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 01/01/1997
Age : 27
Đến từ : vùng đất của tình cha con

Linh vật của bạn là gì? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh vật của bạn là gì?   Linh vật của bạn là gì? Empty20/6/2010, 21:33

19: Chú cáo bí ẩn. Bạn giống như một định nghĩa của từ "bí ẩn" vậy. Vừa khéo léo trong giao tiếp vừa rất cẩn trọng trong cách cư xử, lại ít lời nữa. Bạn biết chính xác mình muốn gì và làm thế nào để đạt được điều đó. Bạn hài lòng với cách sống của mình nhưng không thể phủ nhận là đôi khi bạn cảm thấy cô độc. Hãy để mọi người có thể hiểu thế giới bí mật của bạn một chút chứ. Những người quan tâm tới bạn thật sự muốn hiểu được cảm xúc của bạn đấy.
Đôi khi mình ko khéo léo và cẩn trọng trong cách cư xử lắm đâu :( . Với lại đôi khi cảm thấy áp lực mình cũng tìm cô bạn thân để trút bỏ tất cả (nhưng vẫn giữ lại khá nhiều điều) nên chính nó cug nhận xét mình biết nhiều thứ về chuyện người khác và cả những chuyện bản thân nhưng chắng bao h nói ra. Và thực sự rất nhiều lúc mình cảm thấy sao lại cô độc.....
Về Đầu Trang Go down
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

Linh vật của bạn là gì? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh vật của bạn là gì?   Linh vật của bạn là gì? Empty20/6/2010, 21:51

18: Chú têtê cảnh giác. Tại sao bạn thường "giữ kẽ" và nhút nhát vậy? Bạn thích trốn dưới lớp mai cứng của mình vì bạn ngại phải thể hiện cảm xúc. Hãy bỏ lá chắn xuống nào và cho mọi người thấy bạn cũng có một tâm hồn rất ngọt ngào và đáng yêu đấy chứ. Tất cả mọi người đang chờ bạn cởi mở hơn và tỏa sáng đấy.
Ui giống mình y chang lun
có điều là mình rất nhút nhát, nhất là trước đám đông( có lần đang phát biểu thì tự nhiên mọi người xi xầm bàn luận, tưởng chê bai mình thế là đọc cho nhanh rồi chạy vào nhà vệ sinh. ai dè, họ bàn chuyện ai làm "tổng tư lệnh" chủ trì tiệc mùng học sinh cuối cấp và định cho tui làm, làm hết hồn lun == ^^! )
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Sponsored content




Linh vật của bạn là gì? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh vật của bạn là gì?   Linh vật của bạn là gì? Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Linh vật của bạn là gì?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [DraNYC] Conan fan art
» Linh Vật Nào đang bảo vệ bạn ???
» File 867 - Lém lỉnh
» Linh hồn ác - Maxim Chattam
» Ba chàng lính ngự lâm - Alexandre Dumas

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Tin tức_Giải trí tổng hợp-