CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dream

Dream

Nữ Tổng số bài gửi : 22

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty31/10/2010, 13:38

Bạn biết đấy, Conan thì lúc nào cũng dính vào cái tin "Đã đến tập cuối" (nhưng thật ra thì chưa :( )
Và có ba cái kết mà trên mạng đồn lên đồn xuống :
1. Tập cuối là 61 (bây h lên tới 68 rồi đấy ;) )
Trích dẫn :
Tiến sĩ Agasa là trùm mafia thật sự và Conan đã biết trước điều đó rồi, bạn hãy coi tập kế cuối rồi bạn sẽ biết thôi mà, anh chàng Conan đã đoàn trước sự thật đau lòng này, anh chàng lặng lẽ tiềm câu trả lời "Vì sao tiền sĩ Agasa lại có thể là ong trùm đứng phía sau mọi truyện, và xai bảo bọn áo đen Uytsky và Vodska được ?".
Nếu các bạn để ý trong tập này thì sẽ thấy được rằng Conan đã suy nghĩ đến bạc đầu luôn rồi. Thật tôi nghiệp anh chàng detectice Shinichi của chúng ta. Cậu ta đã âm thầm theo những dấu vết mà tiến sĩ Agasa để lại.(trong tập này, tiền sĩ Agasa đã đột ngột qua đời vì bị bọn áo đen bắn chết, nhưng thật sự thì người chết là con trai ông ta Asatachi, người con trai độc nhất của ông lão,vì Agasa là người rất thân mật với bọn trẻ như Conan,Santa ... nên khi ông chết đi thì không ai trong bọn chúng nghi ngờ cả, ngay cả Conan và thám tử Mori, và ông tiến sĩ Agasa đã trở về căn cứ của mình ở NewYork - Mỹ để đích thân ra tay chiến dịch cuối cùng của mình là thôn tính cả Nhật Bản và NewYork. một âm mưu thật kinh khủng!!!) Sau khi gắng ghép những dấu vết của ông trùm tiến sĩ để lại, Shinichi đã biết được nguồn gốc những Email mà bọn áo đen đã gửi cho ông, Shinichi đã cùng với cảnh sát và FBI Nhật Bản + NewYork tìm ra nơi bọn áo đen đang ẩn náu, và nhanh tay tiêu diệt hết bọn chúng, không chừa 1 tên nào hết. Nhưng cảnh sát và FBI không nhanh chân như Uytski, Vodka và "quả táo chín" và 1 số tay chân thân cận khác của ông trùm tiến sĩ. Bọn chúng đã nhanh chân đến NewYork, báo cho ông trùm biết. Lúc này ông trùm tiến sĩ biết rằng âm mưu đã bại lộ, ông ta và cả bọn áo đen còn lại nhanh chân thi hành nhiệm vụ nhưng không thành. Chắc các bạn còn nhớ cha của Shinichi là một nhà văn, và mẹ của Shinichi là 1 diễn viên chuyên nghiệp. 2 vợ chồng đã giết chết được 2 trong những tay sai thân cận của tiền sĩ và đã giả mạo để trà trộm vào bọn chúng. Và ông nhà văn yêu quý của chúng ta- cha của Shinichi đã báo được cho Shinichi. Nhưng ông đã lãnh 1 hậu quả khủng khiiếp, ông đã bị bọn áo đen bắt gặp và giết chết.
Thế còn mẹ của Shinichi? Sau khi bọn áo đen giết bố của Shinichi, bọn chúng cũng nghi ngờ trong số bọn chúng có người của trang đang trà trộm vào. Thế là 1 ngày nọ, ông trùm tiến sĩ đã đích thân đi xem từng người một, nhưng chỉ mới nghe lệnh triệu tập của ông trùm tiến sĩ là bà vợ-mẹ của Shinichi đã biết là có chuyện không lành rồi, dân đóng phim chuyên nghiệp mà, cũng có thể biết trước những tình tiết trong câu chuyện mà. Bà đã nhanh chân trốn thoát, nhưng bọn áo đen biết là bà đang bỏ chạy, liền cho người đuổi theo, vừa chạy vừa bắn (vì căn cứ ở đồng quê hoan vu nên không ai nghe được tiếng súng). May cho bà, bà cầm cự đến ngay trụ sở cảnh sát ở đầu con lộ. Vì thành viên không còn nhiều nên bọn áo đen đã không thể sang bằng cái đồn cảnh sát được. Và bà đã báo cho cảnh sát, nhưng cảnh sát không nghe, nói rằng bà đang hốt hoảng, cho bà vô bệnh xá, canh chừng 24/24.
Ngay lúc bà vô bệnh xá, thì bọn Shinichi, Haibara, Ran Mori, ông Mori (lúc này đã được chính phủ cấp giấy phép xử dụng súng) và ông cảnh sát trưởng Gune, Takashi và cảnh sát của NewYork đã đổ ập vào căn cứ của ông trùm tiến sĩ. Kết quả là bắn chết tất cả bọn áo đen nhưng không thể bắn chết ông Agasa vì ông ta đã bỏ trốn được, và không may là Ran Mori và ông Mori đã lãnh mỗi người 2 phát đạn ngay vào tim do chính tay Uytski và "quả táo chín" bắn. Bọn cảnh sát NewYork đã lùng sụt khắp nơi, sau 1 năm rưỡi thì cũng bắt được ông tiến sĩ trùm cuối Agasa cùng với thuốc giải cho Conan và Haibara trong vali của lão.
Sau khi uống xong thuốc, Shinichi và Haibara đã không thể tiếp nhận ngay thân thể to lớn lúc bấy giờ. Cơ thể của Haibara và Shinichi nóng như lửa đốt, vì quá nóng nên họ đã ngất đi và tỉnh giấc trong 3 tháng trời.
Ý kiến của mình : Đây là cái kết mình cảm thấy kì cục nhất :| Ai đời cho cả nhà Mori chết.. bố Shin chết :((
2. Tấp cuối dùng ở tập theo nhưng mình nghe đc là 63 :?:
Trích dẫn :
Ông trùm thực sự không phải là tiến sĩ Agasa như bấy lâu nay thiên hạ đồn thổi. Trùm là ông bố của Shinichi, Suyaku Kudo. Ông này đã thiết kế một quả cho con mình teo nhỏ vì sợ nó nhúng mũi vào chuyện làm ăn, ai ngờ thằng con teo nhỏ rồi lại càng máu làm liều. Kết thúc là ông này đồng ý trả lại nguyên hình cho cậu con với điều kiện phải lên làm trùm thay ông ta. Vì yêu Ran và muốn lớn nhanh để lấy vợ nên Shinichi nhận lời. Shinichi sau đó lấy Ran làm vợ . và làm trưởng chi nhánh băng áo đen ở Nhật, ông bố làm sếp tổng ở Mỹ. Mười mấy năm nước Nhật sống trong yên bình, công việc các thanh tra như Megune giảm hẳn, ông này cho rằng đó là vì sự biến mất của thằng "nặng vía" Conan, thằng này chạy đến đâu chết đến đó. Nhưng nước Nhật cũng chẳng vui mừng được lâu vì thằng ku mới ra đời.
-> Mình cũng không thích nổi cái kết này == Tại sao ông trùm lại là bố của Shin cơ chứ ? Cái kết quá êm đềm, làm cho người đọc cảm thấy chán nản
3. Tập cuối sẽ vào tập 74 hay 75 gì ấy
Trích dẫn :
Sau vụ án "đánh cắp ký ức" , một tên sát nhân giết 14 mạng người , sonoko là người thứ 15 , nhưng do ran mori đến kịp lúc nên sonoko chỉ bị thương nhẹ ...trong vụ án này tên sát nhân thường dùng một thứ do hắn sáng chế ra , thứ thuốc này có thể làm đối phương mất đi trí nhớ của mình , tùy theo liều lượng dùng , dùng càng nhiều càng mất hết mọi ký ức có thể dẫn đến mất trí nhớ, dùng ít sẽ mất đi trí nhớ mà mình biết trước đó 1 tiếng hay 2 tiếng đồng hồ , hằn dùng thuốc này cho nạn nhân uống để làm mơ hồ trí nhớ của nạn nhân và giết nạn nhân. Ở trong chap này ayumi được tên sát nhân cứu thoát chết khỏi một tai nạn nhỏ, và ayumi đi theo hắn về nhà để trị vết thương, hắn không hại ayumi và hắn xem ayumi như "con" của hắn , vì trước đó hắn cũng có 1 đứa con gái nhưng đã...qua đời. Trong lúc hắn ta đi "giết người" thì ayumi đang ngủ mê ở nhà hắn và tỉnh dậy. Lúc này ayumi thấy đói bụng nên lục tìm đồ ăn , ayumi nhìn thấy bịch thuốc trên bàn tưởng bịch đường và...ăn.Cùng lúc đó tên tội phạm cũng bị bắt , cảnh sát đột nhập vào nhà thì thấy ayumi ở dưới đất, do uống quá nhiều thuốc "lãng quên" của tên sát nhân thì ayumi không nhớ gì nữa, mẹ của ayumi lúc này cũng chạy đến bệnh viện và đón ngay ayumi về với một vẻ mặt sợ hãi...Những chap tiếp theo đội thám tử nhí conan, mitsu, genta, haibara luôn tìm chác giúp ayumi hồi phục trí nhớ...
Conan đã đưa ayumi gặp một bác sĩ giỏi , lúc này bác sĩ này mới cho biết rằng ayumi đã từng mất trí nhớ 1 lần .Conan nan và các bạn đến tìm mẹ của ayumi để tìm hiểu rõ nguyên nhân, nhưng bà mẹ luôn nói không có.Mọi chuyện thêm đau đầu cho conan.

Đang trong hôn mê , ayumi luôn nhắc đến cha mình,nhưng không ai biết về cha cô , mẹ cô nói cha cô đã chết khi cô được sinh ra.Lúc này ayumi mơ màng nhớ lại những gì đã xảy ra , thì ra cô rất ghét cha mình , vì cha mình là một kẻ xấu xa, giết người như giết một con kiến.Trong lúc nổi giận với cha mình cô ấy sơ ý vấp ngã và mất trí nhớ ... ba cô đã cho cô uống viên thuốc teo nhỏ, để bí mật này và nỗi đau đó sẽ mãi mãi chôn giấu,thì ra ayumy đã 17 tuổi.Ayumi về hỏi mẹ và houka đã kể cho cô về những điều đã xảy ra...Ayumi không biết có nên tố cáo ba mình hay không, mẹ cô thì khóc nức nở , và cô xem như chưa từng xảy ra điều gì...

Kid lúc này đã tìm ra chỗ bí mật của bọn mafia , và tính chuyện vạch mặt bọn chúng, một thân một mình làm sao chọi lại , anh đã biết conan chính là shinichi là nạn nhân của thuốc teo nhỏ, anh quyết định bỏ lớp bọc kid và hợp tác với conan

Ayumi sau khi qua chuyện "đó", ngày nào cô cũng nói tim , rất muốn nói bí mật này ra , cô đã đi gặp conan (lúc này cô vẫn chưa biết conan là shinichi thu nhỏ ) , biết conan thông minh nên cô đã nói ra hết chuyện cô biết, và conan đã hoảng hồn sau đó conan và haibara cùng đi gặp ayumi và nói rõ hết mọi chuyện.Ayumi ân hận vì làm cho shinichi bị teo nhỏ và bao nhiêu mạng người chết.
Ayumi quyết định dẫn mọi người đi "bắt" cha mình.

Sau khi đến văn phòng thám tử mouri , conan bỗng dưng hồi hợp lạ thường ... không biết có nên cho ran biết mình là shinichi...Rồi conan đã không nói , quyết định đến đồn cảnh sát để tố cáo, lúc này cảnh sát chưa tin, cho đến khi ông tiến sỹ agasa, hattori, kaitou đến và cả 3 ngườii uống thuốc giải độc , tự nhiên từ một co cậu bé 6 tuối bỗng lớn dần , lúc này takagi, satou, megune,...hoảng hồn và tin những điều các cậu nói. Khi được ban lệnh các cảnh sát nhập cuộc đi "bắt" tên đầu sỏ , các tay chân của tên trùm biết rằng bị bại lộ và lập lên một hoạch tiêu diệt gọn.FBI, CIA lúc này cũng nhập cuộc . Cuộc tấn công này có mang thằng lợi???

Lúc này Ran và sonoko đang di mua sắm ở siêu thị thì thấy cảnh sát có cả shinichi nên cô hoãng hồn chạy theo.Sonoko cũng đi theo Ran.Đến khu bí mật của bọn áo đen, cảnh sát đột nhập nhanh chóng , bọn áo đen phục kích , nên rất nhiều cảnh sát bị thương và chết..."phần này tóm tắt gọn"...
Shinichi , haibara và ayumi vào được chỗ của tên trùm , Ran thì chỉ mời đến cửa của chỗ bí mật...

Ông trùm đã bật khóc khi biết con gái mình đã dẫn cảnh sát đến...haibara vì tức giận nên đã dùng súng bắn ông trùm , houka nấp sẵn ở đó và nhảy ra đỡ đạn cho ông trùm..."..."...
Tên trùm lúc này đã cho kick hoạt trái boom đã chuẩn bị sẵn...còn nửa tiếng mà tầng này lại là tầng 50...làm sao đây???
Ran và sonoko thì đang tiến lên tầng trên...
Lúc này biết chẳng thể thế nào hơn, những phút giây cuối này shinichi gọi điện cho ran và thú nhận lòng mình, và shinichi lại một lần nữa tim đập khi biết rằng ran đang đi đến chỗ mình...shinichi nói ran nên trở về nhưng ran vẫn đi lên.
Haibara và ayumi cũng thổ lộ tình cảm của mình với shinichi...lúc này shinichi rất hoảng loạng...ba người ôm nhau khóc...
Sonoko biết ran đang đi vào chỗ chết nên đã đập ran bất tỉnh và kéo ran đi về...
Lúc này, Kid tung cánh sau cửa số , các máy bay trực thăng bên ngoài , đưa mọi người rời xa chỗ đó, ông trùm thì không đi và chạy thằng vào trong...Ayumi cũng chạy theo cha mình , mặc mọi người kêu gọi...mọi người đi hết , 10, 9,8,7,...,3,2,1..."bùm" tòa nhà đổ nát , shinichi quên rằng còn ran bên trong đó nữa...sau đó sonoko đã đưa ran cho shinichi , mọi người nhìn lên tầng lầu và khóc, có lẽ như thế cũng tốt , cả một gia đình cùng chết trong tòa nhà đó...kết thúc một ký ức đau buồn.
Haibara đi theo FBI , thám tử nhí chỉ còn mitsu và genta , do yêu haibara nên mitsu quyết định nhận lời tài trợ của FBI và đi theo haibara, haibara cũng chấp nhận, chỉ còn genta mập thôi.
Và rồi, mọi chuyện cũng quay về , ran và shinichi đi học chung với nhau như mỗi lần, yoko okino bị giết hại trong 1 vụ án nên ông ấy cũng chẳng còn mơ mộng quay về với vợ mình...Shinich không nói chi tiết mình và ông thám tử "bất tài" này hợp tác phá án, vì là bố vợ mà...
Sau 3 năm cái ngày của cơn "ác mộng" đã trôi qua , và mờ nhạt đi , ran mouri chấp nhận lấy shinichi...trong tấm ảnh cưới có tất cả những người trong năm đó và...bóng hình của cô bé (6t) ayumi lấp ló bên cạnh...
-> Đây là cái kết hay nhất ! Có liên hệ tới những tập trước nữa :face: và cũng ít bắn này bắn nọ như kết 1 hay êm đềm quá cỡ như kết 2 Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  1380890962
Nhưng cũng ko thể tin được vì đây cũng chỉ là một tin đồn :|
Về Đầu Trang Go down
http://selenagomezfc.4umer.com
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty31/10/2010, 20:36

Mình rất có cảm tình với những cái kết này vì biết chắc đây đều là do công sức tưởng tượng + vắt óc suy nghĩ từ câu chuyện DC đáng iu của các fan đáng iu. Nhưng những cái kết này đều không hợp lý lắm so với nội dung truyện, cái 1 là miễn bàn vì đây là chuyện tràn lan muôn thuở rồi, cái 2 thì cũng không ổn, rõ ràng APTX là do Shiho bào chế mà, cái 3 cũng vậy. Nhưng dù gì vẫn rất cảm kích các fan, Jan thích nhất cái 3, ít ra nó cũng còn những màn wánh nhau, bắn súng ì xèo :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty3/12/2010, 21:02

phải công nhận là rất đáng yêu cười lăn cười bò
nhất là cái thứ 2,đáng yêu quá :h8: đúng là number 1
ai đời làm gì có chuyện bố của shinichi lại là trùm=))
Về Đầu Trang Go down
yukiko

yukiko

Tổng số bài gửi : 65

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty27/1/2011, 14:39

3. Tập cuối sẽ vào tập 74 hay 75 gì ấy
"Sau vụ án "đánh cắp ký ức" , một tên sát nhân giết 14 mạng người , sonoko là người thứ 15 , nhưng do ran mori đến kịp lúc nên sonoko chỉ bị thương nhẹ ...trong vụ án này tên sát nhân thường dùng một thứ do hắn sáng chế ra , thứ thuốc này có thể làm đối phương mất đi trí nhớ của mình , tùy theo liều lượng dùng , dùng càng nhiều càng mất hết mọi ký ức có thể dẫn đến mất trí nhớ, dùng ít sẽ mất đi trí nhớ mà mình biết trước đó 1 tiếng hay 2 tiếng đồng hồ , hằn dùng thuốc này cho nạn nhân uống để làm mơ hồ trí nhớ của nạn nhân và giết nạn nhân. Ở trong chap này ayumi được tên sát nhân cứu thoát chết khỏi một tai nạn nhỏ, và ayumi đi theo hắn về nhà để trị vết thương, hắn không hại ayumi và hắn xem ayumi như "con" của hắn , vì trước đó hắn cũng có 1 đứa con gái nhưng đã...qua đời. Trong lúc hắn ta đi "giết người" thì ayumi đang ngủ mê ở nhà hắn và tỉnh dậy. Lúc này ayumi thấy đói bụng nên lục tìm đồ ăn , ayumi nhìn thấy bịch thuốc trên bàn tưởng bịch đường và...ăn.Cùng lúc đó tên tội phạm cũng bị bắt , cảnh sát đột nhập vào nhà thì thấy ayumi ở dưới đất, do uống quá nhiều thuốc "lãng quên" của tên sát nhân thì ayumi không nhớ gì nữa, mẹ của ayumi lúc này cũng chạy đến bệnh viện và đón ngay ayumi về với một vẻ mặt sợ hãi...Những chap tiếp theo đội thám tử nhí conan, mitsu, genta, haibara luôn tìm chác giúp ayumi hồi phục trí nhớ...
Conan đã đưa ayumi gặp một bác sĩ giỏi , lúc này bác sĩ này mới cho biết rằng ayumi đã từng mất trí nhớ 1 lần .Conan nan và các bạn đến tìm mẹ của ayumi để tìm hiểu rõ nguyên nhân, nhưng bà mẹ luôn nói không có.Mọi chuyện thêm đau đầu cho conan.

Đang trong hôn mê , ayumi luôn nhắc đến cha mình,nhưng không ai biết về cha cô , mẹ cô nói cha cô đã chết khi cô được sinh ra.Lúc này ayumi mơ màng nhớ lại những gì đã xảy ra , thì ra cô rất ghét cha mình , vì cha mình là một kẻ xấu xa, giết người như giết một con kiến.Trong lúc nổi giận với cha mình cô ấy sơ ý vấp ngã và mất trí nhớ ... ba cô đã cho cô uống viên thuốc teo nhỏ, để bí mật này và nỗi đau đó sẽ mãi mãi chôn giấu,thì ra ayumy đã 17 tuổi.Ayumi về hỏi mẹ và houka đã kể cho cô về những điều đã xảy ra...Ayumi không biết có nên tố cáo ba mình hay không, mẹ cô thì khóc nức nở , và cô xem như chưa từng xảy ra điều gì...

Kid lúc này đã tìm ra chỗ bí mật của bọn mafia , và tính chuyện vạch mặt bọn chúng, một thân một mình làm sao chọi lại , anh đã biết conan chính là shinichi là nạn nhân của thuốc teo nhỏ, anh quyết định bỏ lớp bọc kid và hợp tác với conan

Ayumi sau khi qua chuyện "đó", ngày nào cô cũng nói tim , rất muốn nói bí mật này ra , cô đã đi gặp conan (lúc này cô vẫn chưa biết conan là shinichi thu nhỏ ) , biết conan thông minh nên cô đã nói ra hết chuyện cô biết, và conan đã hoảng hồn sau đó conan và haibara cùng đi gặp ayumi và nói rõ hết mọi chuyện.Ayumi ân hận vì làm cho shinichi bị teo nhỏ và bao nhiêu mạng người chết.
Ayumi quyết định dẫn mọi người đi "bắt" cha mình.

Sau khi đến văn phòng thám tử mouri , conan bỗng dưng hồi hợp lạ thường ... không biết có nên cho ran biết mình là shinichi...Rồi conan đã không nói , quyết định đến đồn cảnh sát để tố cáo, lúc này cảnh sát chưa tin, cho đến khi ông tiến sỹ agasa, hattori, kaitou đến và cả 3 ngườii uống thuốc giải độc , tự nhiên từ một co cậu bé 6 tuối bỗng lớn dần , lúc này takagi, satou, megune,...hoảng hồn và tin những điều các cậu nói. Khi được ban lệnh các cảnh sát nhập cuộc đi "bắt" tên đầu sỏ , các tay chân của tên trùm biết rằng bị bại lộ và lập lên một hoạch tiêu diệt gọn.FBI, CIA lúc này cũng nhập cuộc . Cuộc tấn công này có mang thằng lợi???

Lúc này Ran và sonoko đang di mua sắm ở siêu thị thì thấy cảnh sát có cả shinichi nên cô hoãng hồn chạy theo.Sonoko cũng đi theo Ran.Đến khu bí mật của bọn áo đen, cảnh sát đột nhập nhanh chóng , bọn áo đen phục kích , nên rất nhiều cảnh sát bị thương và chết..."phần này tóm tắt gọn"...
Shinichi , haibara và ayumi vào được chỗ của tên trùm , Ran thì chỉ mời đến cửa của chỗ bí mật...

Ông trùm đã bật khóc khi biết con gái mình đã dẫn cảnh sát đến...haibara vì tức giận nên đã dùng súng bắn ông trùm , houka nấp sẵn ở đó và nhảy ra đỡ đạn cho ông trùm..."..."...
Tên trùm lúc này đã cho kick hoạt trái boom đã chuẩn bị sẵn...còn nửa tiếng mà tầng này lại là tầng 50...làm sao đây???
Ran và sonoko thì đang tiến lên tầng trên...
Lúc này biết chẳng thể thế nào hơn, những phút giây cuối này shinichi gọi điện cho ran và thú nhận lòng mình, và shinichi lại một lần nữa tim đập khi biết rằng ran đang đi đến chỗ mình...shinichi nói ran nên trở về nhưng ran vẫn đi lên.
Haibara và ayumi cũng thổ lộ tình cảm của mình với shinichi...lúc này shinichi rất hoảng loạng...ba người ôm nhau khóc...
Sonoko biết ran đang đi vào chỗ chết nên đã đập ran bất tỉnh và kéo ran đi về...
Lúc này, Kid tung cánh sau cửa số , các máy bay trực thăng bên ngoài , đưa mọi người rời xa chỗ đó, ông trùm thì không đi và chạy thằng vào trong...Ayumi cũng chạy theo cha mình , mặc mọi người kêu gọi...mọi người đi hết , 10, 9,8,7,...,3,2,1..."bùm" tòa nhà đổ nát , shinichi quên rằng còn ran bên trong đó nữa...sau đó sonoko đã đưa ran cho shinichi , mọi người nhìn lên tầng lầu và khóc, có lẽ như thế cũng tốt , cả một gia đình cùng chết trong tòa nhà đó...kết thúc một ký ức đau buồn.
Haibara đi theo FBI , thám tử nhí chỉ còn mitsu và genta , do yêu haibara nên mitsu quyết định nhận lời tài trợ của FBI và đi theo haibara, haibara cũng chấp nhận, chỉ còn genta mập thôi.
Và rồi, mọi chuyện cũng quay về , ran và shinichi đi học chung với nhau như mỗi lần, yoko okino bị giết hại trong 1 vụ án nên ông ấy cũng chẳng còn mơ mộng quay về với vợ mình...Shinich không nói chi tiết mình và ông thám tử "bất tài" này hợp tác phá án, vì là bố vợ mà...
Sau 3 năm cái ngày của cơn "ác mộng" đã trôi qua , và mờ nhạt đi , ran mouri chấp nhận lấy shinichi...trong tấm ảnh cưới có tất cả những người trong năm đó và...bóng hình của cô bé (6t) ayumi lấp ló bên cạnh..."
cái kết này hay nhất đó !
ai lại bịa bố shin là ông trùm với lại agasa là ông trùm, ai là fan suyaky kudo và tiến sĩ agasa thì không thể nào tin được !
nhưng cũng chưa thể kết luận được rằng như vậy , tất cả phụ thuộc vào Gosho AOYAMA . Nhưng mà nếu Gosho AOYAMA mà thấy mấy bạn nhí Việt Nam bịa vậy chắc cũng buồn lắm !
( cầu trời Gosho AOYAMA sáng tác tập cuối nhanh )hihi...
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty27/1/2011, 22:52

hai cái kết đầu thì phi logic miễn bàn rùi, còn cái cuối cùng còn kinh khủng hơn, gì mà ayumi và Ai cùng thổ lộ tình cảm với Shin=>3 người ôm nhau khóc :627:
Về Đầu Trang Go down
Miu_Sohma98

Miu_Sohma98

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 404
Birthday : 14/08/1998
Age : 25
Đến từ : The Wood Of Cherry

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty28/1/2011, 09:28

Cái kết thứ 3 là hay nhất rồi, còn gì mà bàn tán nữa :) .
Mấy cái kết kia đọc mà thấy thảm :( .
Chỉ có cái thứ 3 nghe còn tạm ổn thôi. Nhưng cũng thấy hơi nản vì chưa nghiên cứu kĩ 😢
Về Đầu Trang Go down
yukiko

yukiko

Tổng số bài gửi : 65

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty28/1/2011, 11:15

đúng rồi đó . Trong ba cái kết thấy hay nhất thì là cái kết thứ ba !
number one rùi còn jì bàn tán nữa đâu !
thì thật sự ayumi và Ai thích conan thì tập cuối phải thổ lộ thôi ! nói chí lí hok ?
Về Đầu Trang Go down
Hamano Michiyo

Hamano Michiyo

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 29
Đến từ : Wonderland

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty29/1/2011, 10:43

Momo thích nhất cái kết thứ ba..
Vì theo như cái kết đó, Shin và Ran sẽ hạnh phúc trọn đời bên nhau, mĩ mãn quá rồi còn gì Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  178493
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty4/3/2011, 20:52

Bống cũng thích nhất cái kết thứ 3 ^^
Như vậy là ổn nhất,trải qua bao nhiêu thử thách, khó khăn và đau khổ, Shinichi và Ran cũng được sống hạnh phúc với nhau ^^Quá tuyệt vời :oops: :oops: :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
Sato Miwako

Sato Miwako

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 03/12/1999
Age : 24
Đến từ : vương quốc cảnh sát và thám tử

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty9/3/2011, 15:55

Em thấy cái kết thứ 3 là quá được, mọi chuyện đều êm đềm, còn 2 cái kết kia thì cũng tạm được mà em không chịu ông Kudo và bác Agasa là ông trùm
Về Đầu Trang Go down
http://hoathinh.forumvi.com/forum
LadyAkai

avatar

Tổng số bài gửi : 16

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty13/3/2011, 06:39

kết thứ 3 hay nhất nghe mỗi chuối cái quả Mitsuhiko do yêu Hai mà đi theo FBI thôi cười lăn cười bò
khổ qá Hai 18 r mà, Mitsu mới 7 t?, hơi vớ vẩn :h1n1:
Còn 2 cái kết trc thì ko chấp nhận đc >"<
Về Đầu Trang Go down
kunnie2911

avatar

Tổng số bài gửi : 22

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty8/4/2011, 21:40

rõ ràng em có đọc 1 cái kết khác nhưng không phải 3 cái naỷơ trang nào thì wen mất oi :(
Về Đầu Trang Go down
kudo_conan

kudo_conan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 06/12/1998
Age : 25
Đến từ : Văn phòng thám tử Mori

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty1/7/2011, 17:57

kudo_conan cũng thích kết thứ 3. Mặc dù để Ayumi chết cũng hơi áy náy!! Nhưng kết cũng có hậu lắm! Shin lấy Ran mà! Mong rằng bác Ghoso sẽ cho Shin ở bên Ran mãi mãi!! :love:
Về Đầu Trang Go down
Blue Spring

Blue Spring

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 15/01/1991
Age : 33

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty17/7/2011, 00:07

Ở đây chỉ toàn người nghiêm túc nhỉ. Mọi người ai cũng thik kết 3 cả rùi nói 2 kết đầu phi logic. Mình thấy mấy bạn nói phi logic đơn giản vì Ran chết thui phải hem? (cái kết 1). Thật ra ông Agasa, bố Conan thậm chí ông Mori hay bất kì ai đều có thể là ông trùm với cái cách viết đầy biến hóa, giàu tưởng tưởng và thik đưa đọc giả vào bất ngờ của ông Ghoso. Tất nhiên như vậy thì pùn rùi, vì càng bất ngờ là nhân vật mình càng thik, tiếc... Nhưng ý mình là mọi chiện đều có thể xảy ra.
Cho nên ko có cái kết nèo là phi logic hết. 3 cái kết nì có 2 nhóm: Nhóm 1 nghiêm túc, nặng mùi giết chóc phim Mỹ, mafia là kết 1 và kết 3 (miễn bàn vì dù ráng viết nghiêm túc nên sức fan có hạn, tất nhiên ko như sự chờ đợi của mình rùi).
Thuộc nhóm còn lại là kết 2. Mình thik cái kết nì vì đơn giản chưa bao giờ xem nó là kết cả, ko so sánh, ko kỳ vọng... Đọc sơ wa còn biết tác giả viết theo kiểu hài cho vui, từ cách bố cục nội dung đến cả giọng văn nữa chứ! (thik cụm từ thằng "nặng vía" Conan, haha..^^). Đọc cái kết này giải trí thui.Đảm bảo tác giả bài viết cũng dám chắc 101% là ko bao h ông Ghoso cho 1 cái kết như vậy (giống 2 ái kia thì còn có thể dù khả năng cũng thấp, chắc giống cỡ vài chi tiết thui). Nên mình thấy mấy bạn đem nó ra so sánh với 2 cái kia thì có hơi khập khiểng. Thik cái thứ 2 cho cái kết hài nhất, sản khoái nhất!
P/s: ở trên chưa hết câu chuyện trong kết 2, chỉ là trích 1 phần, ai mún típ tục cười bể bụng thì lên mang kím đi nhé. Mình vừa đọc xong đây. Vãi ko chịu được, bò lăn ra cười, j mà mật danh bọn áo đen là Nếp mới, bia Hà Nội... (vì rượu xịn bị lấy làm tên hết òj)
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001126519744
ran angel

ran angel

Tổng số bài gửi : 11

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty5/10/2011, 18:26

mình cũng nghĩ nhu bống đó chi cần shin lấy ran thì đo là kế thúc có hậu rùi còn shin mà lấy nguoi khác thì :angry2: bác g.s coi trung nói về 3 cái kết trên thì tất nhiên mình thích cái kết thu 3 nhất òy :phon5:
Về Đầu Trang Go down
Kyogouku

Kyogouku

Other / Decline to state Virgo
Tổng số bài gửi : 558
Birthday : 04/09/1991
Age : 32
Đến từ : Hư Vô

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty5/10/2011, 20:45

theo mình thì... chẳng có cái kết nào làm mình vửa lòng cả... :tuky5: với lại mình cũng không tin!
mọi việc trông cậy vào bác Gosho thôi! *hơi sức đâu mà đoán...*
Về Đầu Trang Go down
rankarate2001

avatar

Tổng số bài gửi : 23

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty7/10/2011, 11:28

đúng rùi đó, làm gì có chuyện bố shinichi là trùm chứ , có ai lại đi hại con mình đâu . Cái kết thứ 3 hợp lý nhất rùi

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?    Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?  Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Phần kết nào làm bạn cảm thấy hài lòng nhất ?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic sưu tầm] Tình yêu tìm thấy
» Bộ quần áo bạn muốn trông thấy KID mặc nhất là …!
» [Long Fic] Thầy giáo đạo chích
» [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)
» [Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử ::  Thảo luận chung :: Thảo luận về manga-