CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[AZ]Kabus 22 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[AZ]Kabus 22 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [AZ]Kabus 22

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
gizzvn

gizzvn

Nam Tổng số bài gửi : 84

[AZ]Kabus 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: [AZ]Kabus 22   [AZ]Kabus 22 Empty14/11/2010, 08:10

Trước tiên về cốt truyện và sơ lược nội dung trò chơi:

do thời lượng chơi ngắn nên game có 1 cốt truyện cũng khá là đơn giãn (hay là do cốt truyện đơn giãn nên thời lượng chơi ngắn hông biết nữa…!hj!).
Trò chơi gồm 3 phần chơi với 3 nhân vật: Demir (nhân vật chính), Ebru và Inzar. Game mở đầu bằng phần chơi của Demir. Đầu game, Demir được đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nhiệm vụ của anh là tìm và cứu Ebru (người anh yêu) đang kẹt trong 1 căn phòng mà bên ngoài là muôn ngàn lũ quái hung tợn! Nói là đi cứu vậy thôi chứ trong suốt phần chơi đầu này, Demir không hề gặp được Ebru!


Tiếp theo là phần chơi của Ebru! Ở trong phòng nóng ruột lắm rồi! Ebru quyết định ra ngoài và bước vào cuộc phiêu lưu ngắn của nàng! Quay lại với Demir, tất cả các công việc của anh phải làm là tiêu diệt lũ quái cản đường và tìm cách ra bên tàu và lên ca nô để ra tòa nhà ngoài đảo! Kết thúc phần chơi là 1 cutscense Demir bị tên đầu sỏ của phe đối lập bắt! Bây giờ là đến phần của Inzar (phần chơi được đánh giá là rất “đã tay”),
nhiệm vụ của anh là dọn dẹp sạch sẽ lũ quái trên đường đi và diệt 1 con boss để cho phần chơi tiếp theo của Ebru được êm ấm! Ebru được Inzar đánh thức sau khi Inzar “dọn đường” xong cho cô, phần chơi này Ebru chỉ có nhiệm vụ duy nhất là tìm ra chỗ Demir bị nhốt và cứu anh ra ngoài! Kết thúc phần này có 1 đoạn cutscense rất buồn mà mình sẽ không tiết lộ! Ai muốn biết thì chơi sẽ biết! Sau đó là phần chơi cùa Demir, thực hiện các việc giải đổ và xử bọn quái trên đường đi! Cuối phần này Inzar được triệu hồi ra và đến lúc giải quyết 2 tên trùm cuối cùng với 2 vai Inzar và Demir mà người chơi phải nhập vào!

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Nói chung cốt truyện xoay quanh các người hùng của chúng ta tìm cách giúp đỡ nhau và vượt qua các trở ngại để đền cuối cùng tiêu diệt thế lực phản diện, ngăn chặn âm mưu đưa quỷ Satan lên thống trị thế giới!

Tiếp theo là các bình luận chi tiết:

- Về lối chơi: game là sự kết hợp giữa nhập vai tìm kiếm, giải đố và kinh dị (hơi hơi thôi), chủ yếu nhiệm vụ người chơi là chạy đi chạy lại trong khu vực của phần chơi lượm lặt các item trên đường đi và tìm kiếm ,kết hợp các vật dụng,… để thực hiện giải các câu đố, đồng thời còn phải tiêu diệt các con quái cản đường trên đường đi! Tổng cộng game chỉ có 3 con trùm nhưng không thể phủ định sức hấp dẫn của những trận đấu này (chỉ do thời lượng game ngắn nên trùm không được bố trí nhiều
thôi).

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Trong đó Inzar chắc vì có “võ công cao cường” nên được giao giải quyết đến 2 con, 1 là con quái biết bay và phun lửa (giống rồng phương tây), 1 là con người, tên này “võ công vô cùng thâm hậu”, có những chiêu thức y hệt Inzar, đẹp mắt nhất là chiêu “đấm” văng Inzar lên không rồi nhảy lên dùng gối chơi 1 cái hất Inzar lăn lóc xuống nền đất (ùi ùi chết mất…!), con trùm cuối do Demir đảm nhiệm, tên này cũng không quá khó, nhưng nếu chậm tay, không có chiến thuật hay chưa quen với các phím điều khiển thì việc diệt đượcc nó cũng không phải đơn giản! Về các câu đố, tuy được nhiều tay game đánh giá là dễ và thua kém RE, nhưng cũng không đến nỗi nào quá đơn giản, nói chung là không những câu đố trong game không đáng làm cho game bị bỏ qua!

- Về đồ họa:
nếu so với các bản RE1,2,3 thì Kabus 22 có đồ họa vượt trội hơn nhiều! Tuy không quá chi tiết nhưng những texture đầy “máu me”, những khung cảnh tối tăm, u ám của 1 game kinh dị “thứ thiệt” được dựng lên “không kém hoành tráng”! Góc nhìn trong lúc di chuyển được cố định nhưng cũng rất hợp lí nên không mấy gây khó chịu cho người chơi!

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Cỏn về hiệu ứng khói lửa được xây dựng cũng khá tốt! Về khả năng tương tác đồ vật thì hầu như không tương tác được gì ngoài các item và các đồ vật dùng cho các câu đố (các item luôn được bố trí sẵn bên ngoài, được đặt trên vách tường hay bàn ghế, ít khi có các item nằm trong rương, hòm… có thì chúng thuộc vào dạng câu đố chứ không phải như RE, hầu hết các item (thường, không phải item thuộc cho câu đố) nằm trong các đồ vật tương tác được như thùng gỗ, tủ…mà ta phải phá vỡ chúng để lấy),

ngoài ra các item luôn cố định, không có cái nào ngẫu nhiên (có thể nói vấn đề tương tác đồ vật là 1 trong những điểm yếu của game), nhưng nói chung những ai quan tâm và thích chơi các game thuộc trường phái đồ họa 3D góc nhìn thứ 3 thì không nên bỏ qua game này!

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

- Về âm thanh:
có lúc trầm, im ắng đến mức rợn người, có lúc bổng, dồn dập song song với những hành động bắn, đánh quái…khá khớp nhuyễn! Hệ thống âm thanh nền ít so với 1 game thời lượng dài, nhưng với thời lượng chơi khoảng 5-6 tiếng của Kabus, thì khá hợp lí, thường thì với 1 phần chơi của 1 nhân vật ta sẽ được 1 hệ thống âm thanh nền khác nhau! Những âm thanh mưa rơi tí tách, tiếng gió luồng qua khe hợ hú hú…cùng những tiếng gào thét của lũ quái kết hợp 1 cách hợp lí tạo nên dàn âm thanh khá tốt và làm tăng độ hấp dẫn cho game!


- Về hệ thống chiến đấu:
nói chung thì cũng khá đơn giản, nhưng hợp lí vì chúng ta không phải đối đầu với những đối thủ đông đảo và khủng khiếp…như các loại game Hard-Stylish-Action! Với nhân vật Demir, chúng ta sẽ lần lượt được sở hữu các vũ khí là súng lục (có từ đầu game), 1 khẩu AK, khẩu ShortGun, 1 khẩu súng máy nhỏ và 1 khẩu súng máy “hạng nặng”, bên cạnh là mìn bẫy, lựu đạn…! Còn với Ebru, chúng ta chỉ sở hữu duy nhất khẩu súng nhỏ với băng đạn quả khế (vì Ebru không cần phải chiến đấu nhiều) (ngoài ra Demir và Ebru còn có 1 chiêu đó là cú xoay người đá cũng rất mạnh mẽ và đẹp mắt, hay những cú quật súng khi dùng súng lớn của Demir).

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Còn Inzar, “người đến từ 1000 năn trước”, anh ta không dùng đến những vũ khí hiện đại như nhân vật chính của chúng ta, anh ta chỉ dùng 2 thanh kiếm lồng vào 2 tay để đánh, tuy nhiên đó lại lạ phần khác biệt và tạo nên ấn tượng đẹp cho game, vì chỉ với 2 thanh kiếm nhưng Inzar có thể tung ra rất nhiều chiêu thức mạnh mẽ và rất đẹp mắt, ngoài ra Inzar còn sở hữu thêm 6 tuyệt chiêu rất ấn tượng với việc dùng hạn chế (do cần năng lượng).

Nhìn nhận chung về game:

thật sự Kabus 22 là một game rất hay mà các game thủ không nên bỏ qua (nhất là các fan của RE nên thử qua để so sánh).

Đây là lần đầu tiên mình viết bài bình luận game, ai có bình luận, khen chê gì về game hay nhận xét gì về bài bình luận xin đóng góp! Cám ơn!

@Lần đầu tiên em post bài, có sai j` xin mod nhắc nhở, đừng del bài tụi nghiệp e
@Em rất mê game, nhưng chơi game và kinh nghiệm "thưởng thức" game thì thuộc hạng gà, có j`mọi người đừng cười he!


System requirements

* OS :Windows 98/ME/2000/XP/Vista
* CPU :1 GHz Intel Pentium processor or AMD Athlon processor
* RAM :256 MB (512 MB for Windows Vista)
* Video :64 MB DirectX 9.0c compatible or better video card
* Available Hard Disk Space :1 GB
* DirectX :9.0c

Input methods : Keyboard

http://azsharing.com/forcefx/7318/kabus22
pass unlock: elly i love you
Nguồn Tech24
______________________________
manufactured stone
jingle
Về Đầu Trang Go down
 

[AZ]Kabus 22

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: IT & Games-