CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Coraline - Neil Gaiman 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Coraline - Neil Gaiman 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Coraline - Neil Gaiman

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

Coraline - Neil Gaiman Empty
Bài gửiTiêu đề: Coraline - Neil Gaiman   Coraline - Neil Gaiman Empty5/1/2011, 16:53

Coraline - Tiểu thuyết kinh dị nhưng đầy chất nhân văn

Cuốn tiểu thuyết đầy những chi tiết li kỳ hồi hộp và mang tính kinh dị giả tưởng nhưng vẫn đậm chất nhân văn.


Coraline là một cuốn tiểu thuyết kinh dị giả tưởng của nhà văn người Anh Neil Gaiman. Cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản vào năm 2002 và ngay lập tức nhận được giải thưởng Bram Stoker cho tác phẩm dành cho thiếu niên hay nhất, tác phẩm cũng liên tiếp nhận được giải tiểu thuyết hay nhất của các giải thưởng Hugo và Nebula trong năm 2003. Đây được coi là một tác phẩm xứng ngang tầm với Alice in Wonderland của Lewis Caroll.

Coraline - Neil Gaiman Coralinecover
Bìa cuốn tiểu thuyết Coraline

Mở đầu câu chuyện, Coraline và bố mẹ chuyển đến một ngôi nhà cổ được chia làm 4 căn hộ. Bố mẹ Coraline luôn bận rộn với công việc và ít khi để ý, quan tâm đến cô bé. Buồn chán, Coraline bắt đầu thám hiểm nơi ở mới của mình. Cô bé đã gặp những người hàng xóm của mình, đó là bà Spink và bà Forcible, hai nghệ sĩ lớn tuổi đã nghỉ hưu và ông Bobo, một người thậm chí còn già hơn, người chuyên huấn luyện chuột chơi nhạc. Cô bé cũng gặp cả một con mèo kiêu căng nữa.

Coraline tìm thấy một cánh cửa bị khóa trong phòng vẽ, dù lối vào đã bị xây kín. Ngày hôm sau, cô bé lấy chìa khóa đến và mở cửa ra. Cô bé thấy một hành lang tối dẫn đến một căn hộ giống y hệt như căn hộ nhà cô. Trong thế giới đó, có mẹ Khác và bố Khác của cô bé, những bản sao gần như hoàn hảo của bố mẹ cô bé, trừ việc mắt họ là những chiếc khuy và chú mèo trong thế giới này lại có thể nói tiếng người. Vào cuối ngày, bố mẹ Khác cho Coraline cơ hội lựa chọn ở lại thế giới này mãi mãi nếu cô bé khâu những chiếc khuy lên mắt họ. Coraline sợ hãi bỏ chạy qua cánh cửa để về nhà khiến mẹ Khác của cô rất thất vọng.

Coraline - Neil Gaiman H6772
Bìa cuốn truyện tranh Coraline
Khi trở về nhà, Coraline phát hiện bố mẹ mình đã mất tích. Đến ngày hôm sau họ cũng không trở về, và Coraline phát hiện ra họ đã bị mẹ Khác bắt cóc. Coraline trở lại thế giới của mẹ Khác để giải cứu bố mẹ của mình.

Cuốn tiểu thuyết đã được dựng thành phim hoạt hình vào năm 2009 và trong phim có xuất hiện một nhân vật mới: một cậu bé bằng tuổi Coraline tên Wyborne Lovat. Trước đó, vào năm 2008, cuốn tiểu thuyết cũng đã được chuyển thể thành truyện tranh.

Trailer phim hoạt hình Coraline

Coraline - Neil Gaiman CoralinePoster
Coraline - Neil Gaiman Coraline-560-thumb-560xauto-28572
Coraline - Neil Gaiman 425.coraline.020209
Coraline - Neil Gaiman Coraline4
Coraline - Neil Gaiman 475_coraline_090206


Được sửa bởi anita_hailey ngày 27/3/2012, 18:18; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Miu_Sohma98

Miu_Sohma98

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 404
Birthday : 14/08/1998
Age : 25
Đến từ : The Wood Of Cherry

Coraline - Neil Gaiman Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Coraline - Neil Gaiman   Coraline - Neil Gaiman Empty25/1/2011, 12:22

Ôi!
Nhìn pìa đã thấy ghiền rồi.
Kiểu này phải nhờ anh mua hộ về mà đọc thôi. (cho đủ 3 dòng ;) )
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

Coraline - Neil Gaiman Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Coraline - Neil Gaiman   Coraline - Neil Gaiman Empty25/1/2011, 18:45

A, phim này Jan có coi trên HBO hay StarMovie gì rồi nè, hay cực hay luôn, dù mới đầu coi thấy gắn khuy áo vô mắt hơi ghê một tí nhưng xem hết thì... hết chỗ chê luôn :h21: Cốt truyện khá là hay và lý thú, tạo hình cũng ổn và giọng lồng tiếng Coraline nghe cũng dễ thương, nói chung là hay. Truyện nói là kinh dị vậy thôi chứ Jan nghĩ mức độ kinh dị chỉ cỡ phim trinh thám (người đóng á) thôi à, vậy nên bạn nào sợ ma thì đừng nghĩ là có kinh dị mà không xem nhá, phí lắm đấy XD
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Miu_Sohma98

Miu_Sohma98

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 404
Birthday : 14/08/1998
Age : 25
Đến từ : The Wood Of Cherry

Coraline - Neil Gaiman Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Coraline - Neil Gaiman   Coraline - Neil Gaiman Empty26/1/2011, 15:56

Nếu Jan coi ở trên HBO hay Star Movie rồi thỳ chắc là Miu sẽ được coi lại trong khoảng thời gian gần nhất nhỉ Very Happy . Còn cái vụ sợ ma thỳ yên tâm. Hồi lớp 3 Miu còn một mình thức tới nửa đêm để koi Hary Poter mà *tự kiêu wa’*
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Coraline - Neil Gaiman Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Coraline - Neil Gaiman   Coraline - Neil Gaiman Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Coraline - Neil Gaiman

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Câu chuyện nghĩa địa - Neil Gaiman
» [Laika - 2009] Coraline

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Thư viện :: Giới thiệu các tác phẩm văn học khác-