CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[ Shounen ] Peacemaker Kurogane 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[ Shounen ] Peacemaker Kurogane 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [ Shounen ] Peacemaker Kurogane

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[ Shounen ] Peacemaker Kurogane Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Shounen ] Peacemaker Kurogane   [ Shounen ] Peacemaker Kurogane Empty4/8/2012, 11:11

Peace maker Kurogane




Peacemaker Kurogane (PEACE MAKER鐵) là một anime/manga của tác giả Nanae Chrono (tên thật là Nanae Korono), thuộc thể loại hành động, lịch sử. Bộ truyện tranh này ở Việt Nam được biết đến với cái tên "Hào khí ngất trời". Truyện ở Việt Nam bị cắt bớt chỉ còn 8 tập (bộ cũ, chỉ có phần một) , đến năm 2011 đã được nhà xuất bản Vàng Anh tái bản với đủ 2 phần, phần 1 gồm 5 tập, phần 2 có 6 tập. Nội dung chủ yếu phần 1 nói về nhóm Shinsengumi giai đoạn từ năm 1863 cho tới lúc xảy ra Sự kiện Ikedaya Jiken năm 1868, còn phần 2 do tác giả chưa ra hết nên chưa được biết (mình cũng chưa được coi phần 2 mấy bồ ạ).




Tóm tắt nội dung
Vào mùa xuân năm 1863, cậu thiếu niên Tetsunosuke Ichimura (gọi tắt là Tetsu-kun), 15 tuổi, cầm bảng tuyển mộ chạy tới trụ sở của Shinsengumi (nhóm Tân Tuyển) để xin gia nhập, bất chấp sự ngăn cản của anh trai là Tatsunosuke. Nhưng các binh sĩ gác cổng lại chê cậu... lùn quá (hay nói cách khác là giống con nít) nên không cho gia nhập và đuổi đi. Thì ra Tetsu kiên quyết muốn gia nhập Shinsengumi vì muốn tìm ra kẻ đã giết cha mẹ mình 2 năm trước, bởi kẻ đó thuộc phe Chousu (Trường Châu), một tổ chức samurai theo phong trào Nhương di (đuổi người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản), vốn là kẻ thù của Shinsengumi. Sau đó, hai anh em họ tình cờ gặp một chàng trai chừng 20 tuổi, có mái tóc đen dài cột ngang lưng, áo trắng toát và khuôn mặt thanh tú đẹp hơn cả con gái. Đặc biệt anh ta có 1 con heo nhỏ tên Saizo, nhưng tính tình của nó giống... chó hơn là giống heo (cực kì dữ dằn, cứ nhằm Tetsu mà nổi nóng) ! Anh chàng lạ mặt đã giúp Tetsu được vào Shinsengumi, sau đó cậu và anh trai mới biết đó chính là Okita Soji - đội trưởng đội 1 và cũng là thiên tài kiếm thuật của nhóm Shinsengumi. Ở Shinsengumi, Tetsu gặp được rất nhiều người thú vị. Đó là Sanosuke Harada (đội trưởng đội 10), Shinpachi Nagakura (đội trưởng đội 2), Heisuke Todou (đội trưởng đội 8)... Nhưng tiếc thay, Tetsu không được chiến đấu như một samurai mà bị làm thị đồng (còn gọi là người hầu) cho phó cục trưởng Hijikata Toshizo, người có biệt danh Phó cục trưởng ác quỷ. Dần dần, tài năng kiếm thuật của Tetsu được phát hiện và rèn luyện. Cuối cùng, cậu cũng được tham gia vào trận đánh tại quán trọ Ikedaya với tư cách một samurai đích thực , chứ không phải một thị đồng.
Mới đầu Tetsu cực kì thất vọng về Shinsengumi,đặc biệt là phó cục trưởng Hijikata, bởi vì cách làm việc của họ vô cùng tàn nhẫn – sẵn sàng vung kiếm không ghê tay với bất cứ ai cản đường họ. Thậm chí, ngay cả Hijikata và Okita cũng tự gọi họ là ác quỷ. Tuy nhiên, sau này, cậu đã thấu hiểu và cảm phục lý tưởng, lòng trung thành và tinh thần võ sĩ đạo cao đẹp của họ. Sau khi trả thù xong, Tetsu vẫn quyết tâm ở lại với nhóm Shinsengumi, sống chết với lý tưởng đó đến cùng. Tuy nhiên, cậu thề rằng sẽ không bao giờ giết người nữa.
Nhân vật

Shinsengumi


• Tetsunosuke Ichimura (市村 鉄之助):

Một cậu bé gầy gò, tóc đỏ và chĩa như lông nhím, chiều cao khiêm tốn (chừng 1m4 là cùng các bạn ạ) dù cậu đã 15 tuổi. Cha mẹ đều bị giết chết bởi 1 thành viên của Chousu 2 năm trước (là Yoshida, 1 trong 3 thủ lĩnh của Choushu) nên cậu gia nhập Shinsengumi với mục đích tìm kiếm kẻ thù, đồng thời trở nên mạnh hơn nhằm báo thù. Cậu còn có 1 người anh làm kế toán trong Shinsengumi là Tatsunosuke Ichimura. Vì thân hình nhỏ bé nhiều so với tuổi 15 của mình, Tetsu thường hay bị nhận lầm là con nít. Những khi bị như thế, cậu rất tức giận và gào toáng lên. Tetsu có ưu điểm là rất tốt bụng, lạc quan, dễ gần và nghĩa hiệp. Thế nhưng, cậu lại mắc chứng ám ảnh nặng nề sau cái chết của cha mẹ.
Có lẽ ít người ngờ được Tetsu là một nhân vật lịch sử có thật. Cậu bé chính là đội viên thân cận nhất phục vụ Hijikata Toshizo. Ngày 5/5/1869, Hijikata bại trận tại Hakodate và biết mình sắp chết, anh đã nhờ Tetsunosuke Ichimura mang những kỉ vật về cho gia đình anh rể ở Hino. Những thứ đó gồm: Thanh kiếm Katana, ảnh chụp chân dung, 1 lọn tóc, 1 bức thư và 1 bài thơ tử.

Tetsu vô cùng thân thiết với anh trai là Tatsu, dù đôi lúc cậu thấy phiền vì anh quan tâm và bảo vệ cậu quá mức cần thiết (theo cậu nghĩ), và quan trọng hơn, anh không hề muốn cậu báo thù. Cậu vô cùng yêu quí và ngưỡng mộ Okita Souji, hệt như người anh thứ hai của mình. Ngoài ra, cậu cũng bắt đầu phát triển một tình bạn đặc biệt đối với mật thám Yamazaki, một con người ban đầu cậu rất ghét, nhưng sau đó, cậu đã bắt đầu đồng cảm với nỗi đau và sự cô đơn của anh, cũng như nhận ra những nét tốt đẹp trong tâm hồn anh. Nổi trội hơn cả, cậu bắt đầu có tình cảm đặc biệt (gần như tình yêu) với Saya – một cô bé thị nữ bị câm nhưng vô cùng đáng yêu dịu dàng.


• Okita Souji (沖田 総司):


Đội trưởng đội 1. Người tầm thước, tóc dài ngang lưng màu đen xanh, khuôn mặt đẹp và thanh tú (một trap điển hình lừa tình khối anh, không có giọng nói thì không tin nổi đây là boy) . Anh là con người vô cùng tốt bụng, vui vẻ, có chút nhí nhảnh, hay cười và thường có những cử chỉ dễ thương hệt như con gái. Tuy nhiên, đôi lúc anh ta bộc lộ một tính cách khác khi chiến đấu: lạnh lùng, tàn nhẫn, không nương tay với bất cứ ai. Okita chỉ thích 2 thứ trên đời là trẻ con và đồ ngọt. Okita Souji là cao thủ trẻ tuổi nhất của môn phái Tennen Rishin-Ryu, anh tập kiếm khi mới 9 tuổi và là thiên tài hiếm có về kiếm thuật.
Okita vô cùng quan tâm đến Tetsu, dường như anh là người cậu dễ dàng tâm sự nhất, và cũng là đối thủ luyện tập tuyệt vời của cậu. Anh cũng quan tâm đến cả Tatsu – anh trai của cậu. Và, thi thoảng anh lại khiến bộ phim giống như SA (Shounen ai) bởi những cử chỉ thân mật thái quá và nữ tính, đối với Hijikata.
Dù luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng dường như anh cũng có những tâm sự sâu kín ít ai biết (người viết chưa coi hết nên cũng không biết). Và, một điều đáng buồn là, anh mang bệnh lao – một căn bệnh nan y thời đó, nên đôi khi ta hay thấy anh ho ra máu.


• Hijikata Toshizo (土方 歳三):

Phó cục trưởng của Shinsengumi, tóc nâu, người cao lớn, khuôn mặt cau có, hay la mắng người khác và càm ràm về mọi thứ. Nhưng nếu xem kĩ, ta sẽ thấy anh thực sự quan tâm đến những người xung quanh (một cách bí mật), bằng chứng là anh rất lo lắng cho Okita, và đã cố kiềm nén nỗi hối tiếc khi Ayumu chết. Anh có một trái tim vô cùng quả cảm, và là người tuyệt đối trung thành với đạo võ sĩ. Chính tính cách lạnh lung kiên nghị ấy đã khiến anh trở thành nỗi khiếp sợ của kẻ thù, đồng thời mang lấy biệt danh Cục phó ác quỷ (Oni no fukuchou).
Anh ta thích mặc áo đen và làm thơ haiku, dù thật lòng mà nói thơ anh làm cực kì tệ. Hijikata cấm Tetsu đụng đến kiếm vì anh không muốn cậu trở thành sát thủ (như Okita giải thích thì "Hijikata không muốn Tetsu phải kết thúc giống như Okita"). Trong anime, có một cảnh rất thú vị: Okita lấy cắp tập thơ haiku của Hijikata,làm anh ta nổi giận tới nỗi dùng kiếm chém nát cái bàn gỗ của mình. Sau đó Okita đưa tập thơ đó cho Tetsu, Hijikata điên cuồng rượt theo Tetsu để đòi lại. Rồi cậu bé Tetsu lại giao cho Harada và Nagakura. Bọn họ cười như điên khi đọc tập thơ mà không để ý Hijikata đang đứng sau lưng với ngọn lửa giận cao... 3 mét! Kết quả là Hijikata đã đuổi Tesu và hai người ấy chạy vòng quanh thôn Mibu (đoạn này được coi là hài nhất anime).


• Kondo Isami (近藤 勇):

Cục trưởng tối cao của Shinsengumi, lớn hơn Hijikata 1 tuổi. Ông là con người rất dễ chịu, nhân ái ôn hoà và thậm chí đôi lúc hơi.. phởn chí (cứ xem khúc ông biểu diễn há miệng nuốt trọn nắm tay thì biết) Chính Kondo đã phát hiện ra tài năng kiếm thuật tiềm ẩn cũng như ý chí hơn người của Tetsu và cho cậu gia nhập nhóm Shinsen. Ông có mối quan hệ thân thiết (gần như anh em ruột) đối với Hijikata và Okita.
• Yamanami Keisuke (近藤 勇):

Còn có biệt danh là Sannan. Phó cục trưởng thứ hai của Shinsengumi nhưng tính cách trái ngược với Hijikata. Yamanami luôn đeo kính cận, có kiến thức sâu rộng, tính hiền hậu vui vẻ giống Kondo. Ông rất được mọi người yêu mến và kính trọng. Lúc đầu gặp Tesu, Yamanami đã nhầm cậu là đứa trẻ mới có 10, 11 tuổi, khiến Tetsu tức điên.
Người yêu của ông là Akesato, và một phần lí do là vì hai người họ đều cô đơn như nhau. Ông luôn cảm thấy xa cách với đông đội của mình, đồng thời cảm thấy mình vô dụng, đơn giản bởi ông quá nhân từ để cầm kiếm chém giết. Đó cũng là lí do ông vô cùng bất mãn với cách làm việc tàn nhẫn của Hijikata. Dù vậy, nhìn chung, ông vẫn hết lòng yêu quí họ.


• Nagakura Shinpachi (永倉 新八):


Đội trưởng đội 2, chiều cao cỡ của Tetsu, tóc đỏ, mặt có tàn nhang và dán băng ở mũi. Đây là một con người vui vẻ, tinh nghịch, là cặp bài trùng quậy với Harada Sanosuke và Toudo Heisuke. Tuy vậy, anh cũng là một tay kiếm cực kì cừ khôi.

• Toudo Heisuke (藤堂 平助):


Đội trưởng đội 8. Người gầy, tóc nâu búi cao. Anh có tính tình thân thiện và thẳng thắn, rất chất phác thật thà. Anh có niềm yêu thích đặc biệt đối với thú cưng, chính vì thế anh rất thích Tetsu vì theo anh, cậu ta trông dễ thương hệt như cún con (và mọi người đều đồng ý).

• Harada Sanosuke (原田 左之助):

Đội trưởng đội 10. Người cao to, đầy sẹo và vô cùng lực lưỡng. Có thể nói anh là nhân vật ngang tàng, tếu quậy nhất trong các nhân vật. Tuy rất quậy nhưng Sanosuke cũng vô cùng nghĩa hiệp và thẳng tính.

• Yamazaki Susumu (山崎 烝):

Là mật thám - ninja quan trọng của Shinsengumi. Anh rất được Phó cục trưởng Hijikata tin tưởng, và mọi thông tin anh thu thập được đều báo cáo trực tiếp cho Hijikta. Dáng anh cao dong dỏng, hơi gầy, mái tóc đen tua tủa, lông mày ngắn , mắt nhỏ và hơi xếch. Nét mặt anh cũng thể hiện tính cách nghiêm nghị, bí ẩn và khó gần, vì anh luôn được dạy rằng phải gạt bỏ mọi cảm xúc, không màng đến danh dự hay những điều nhỏ nhặt, để hoàn thành mục đích một cách tốt nhất. Nhưng, dường như trong thâm tâm, anh chịu ảnh hưởng sâu đậm tinh thần samurai, bằng chứng là anh đã định mổ bụng tự sát (seppuku) trong một lần làm nhiệm vụ thất bại. Anh thường trà trộn vào các quán xá, nhà trọ để lấy thông tin. Những lúc ấy, Yamazaki cải trang thành cô thợ làm tóc xinh đẹp quyến rũ có tên Yumi (anh lấy hình mẫu cô gái này từ chị của mình).
Vì tính bảo mật, anh dương như không bao giờ gọi Ayumu là chị, cho đến tận lúc cô chết. Tuy vậy, khi cô qua đời, anh đã vô cùng đau đớn, tháo bỏ lớp vỏ lạnh lùng cố giữ bấy lâu mà thể hiện con người thật – cô đơn, thiếu thốn tình thương và sự quan tâm, luôn phải kiềm nén bản thân. Nhưng chính lúc đó, anh đã bắt đầu tình bạn với Tetsu, người mà trước đây anh rất coi thường. Sau này, anh đã trở nên dễ mến và cởi mở hơn.
Anh là một ninja khá tài năng, dù vậy, anh vẫn thường bị áp đảo trong lúc chiến đấu với Akesato, vì thế đôi khi anh vẫn bị cô coi thường. Dù thế, trong trận chiến ở quán trọ Ikeda, anh đã tỏ ra ngang cơ với cô.


• Yamazaki Ayumu (山崎 歩 ):


Chị ruột của Susumu. Mọi người trong Shinsengumi hay gọi cô là Ayu-nee (chị Ayu). Ayumu có mái tóc đen dài luôn cột gọn gàng, đôi mắt to và đặc biệt, cô còn có một nốt ruồi duyên ở dưới mắt. Cô xinh đẹp, đảm đang, hiền dịu và dễ mến. Vừa là quản gia, vừa là người mẹ tinh thần của những thành viên Shinsengumi, cô rất được mọi người yêu quý. Tuy vậy, thỉnh thoảng, Ayumu lại bộc lộ một tính cách hoàn toàn khác - thâm trầm, nghiêm nghị, kiên cường và rất bí ẩn. Mối quan hệ của Ayumu với Susumu được giữ kín để cho Susumu dễ dàng làm nhiệm vụ hơn. Không ai biết rằng Ayumu cũng là một mật thám và ninja tài giỏi, chẳng kém gì em trai. Tuy nhiên, Ayumu đã hi sinh sau khi bị kẻ thù phát hiện thân phận. Chúng đã tra tấn cô đến chết rồi quẳng ra đường giữa cơn mưa tầm tã.
Trước đây, vì đặc thù công việc, Ayumu luôn dạy em trai mình không được phép có tình cảm. Tuy nhiên, trong thâm tâm, cô vẫn yêu thương, vẫn muốn cậu có được cuộc sống hạnh phúc của người bình thường, và trước khi làm nhiệm vụ cuối cùng, cô đã gửi gắm Tetsu giúp cô đem đến điều đó cho Susumu.


Bạn bè

• Saya (沙夜): Cô bé câm làm việc ở kĩ viện Shimabara, là tì nữ thân cận của geisha Akesato. Tetsu từng cứu cô khỏi bọn lưu manh trên đường, từ đó hai người kết bạn với nhau. Saya có mái tóc nâu cắt kiểu bum bê, đôi mắt to màu nâu xám và khuôn mặt trái xoan dễ thương. Hình như Tetsu có tình cảm đặc biệt với cô bé này và cô cũng rất mến cậu. Cô luôn tỏ ra nhút nhát, có phần yếu đuối sợ sệt, nhưng cũng vô cùng đáng yêu và trong sáng.


• Hana: Cũng như Saya, là tì nữ của Akesato. Trái ngược Saya nhút nhát, Hana rất đáo để, tràn đầy sức sống. Cô bé và Saya đều mồ côi cha mẹ nên phải vào làm ở Shimabara.


• Akesato (沙夜): Geisha ở kĩ viện Shimabara, Kyoto. Cô là đàn chị của Saya và cũng chính là người yêu của Yamanami. Thân phận thật của Akasato là một ninja mang dòng máu lai Tây phương với mái tóc vàng. Cô thuộc tộc Fuma – một tộc ninja danh tiếng, nhưng đã bị Mạc phủ tiêu diệt hầu như toàn bộ. Chính vì thế, cô mới làm cho phe Choushu – với mục đích duy nhất là báo thù Mạc phủ. Dù vậy, đồng đội của cô sau này đã không ủng hộ điều đó, khiến cô trở nên hoàn toàn cô độc, lạnh lùng, cứng rắn và có phần nhẫn tâm. Người duy nhất cô yêu quý là Yamanami, và có vẻ cô cảm thấy Susumu quá yếu đuối – cả về kĩ năng ninja lẫn tình cảm – để làm một mật vụ. Trong trận đánh Ikedaya, Akesato đã đánh nhau một trận ác liệt với Susumu, sau vụ đó, cô bị thương khá nặng ở đầu


Chousu


• Yoshida Toshimaro (吉田 稔麿):

Kẻ thù đã giết cha mẹ của Tetsu, một trong những thủ lĩnh của phong trào Nhương di lúc đó. Một tay kiếm cừ khôi, nhưng quá cực đoan và điên cuồng, đặc biệt thích phóng hỏa. Sau này y đã bị Okita Soji giết chết trong trận Ikedaya.


• Kitamura Suzu (北村 鈴):

Đệ tử của Yoshida. Anh trai cậu đã bị Shinshengumi giết hại, vì thế cậu mang mối thù sâu nặng với họ. Cậu ta tình cờ quen biết Tetsu khi cả hai giành nhau mua một thanh kiếm. Đáng lẽ hai người có thể trở thành bạn tốt nếu như họ không ở hai phe đối địch, bởi cả hai đều cảm thấy rằng họ khá giống nhau. Ngay sau khi trận Ikedaya Jiken kết thúc, Suzu liều mạng trở lại quán trọ, trước mắt cậu, là cái thây mất đầu của Yoshida. Tetsu đang tra kiếm, quay người đi, không kịp thấy cậu. Cậu ngỡ ngàng nhận ra chiếc áo Shinsengumi mà Tetsu đang mặc, và lập tức hiểu ra người bạn của mình lại là kẻ thù, là người giết sensei của mình. Đau khổ lại càng đang khổ hơn, Suzu dùng khăn, gói đầu Yoshida và bỏ chạy. Ở tập cuối của anime, trong ánh pháo hoa tưng bừng của lễ hội, cả nhóm Shinsen vui cười chức mừng nhau chiến thắng, thì trong một con hẻm nhỏ, Suzu ngồi đơn độc, tay ôm chiếc đầu của Yoshida. Sang phần 2, dường như cậu đã thay đổi, lạnh lùng, tàn nhẫn và toan tính, hệt như sensei cậu thuở trước.



Nhận xét
Peace maker Kurogane như một bản bi hùng ca, không chỉ về nhóm Shinsen, mà còn về những con người thời đó. Nếu Kaze Hikaru chỉ dùng bối cảnh lịch sử để diễn tả mối tình của cô bé Sei đối với Okita Souji, thiên nhiều về shoujo, thì "Peace maker Kurogane" sẽ làm cho các chàng trai hài lòng bởi đặc tính shounen mãnh liệt. Bạo lực và tàn nhẫn của thời loạn, tất cả được phơi bày khá rõ dưới nét vẽ của một mangaka nữ là Nanae Chorono – một điều khá hiếm thấy.
Anime làm rất đẹp, từ thiết kế nhân vật, động hình, nhạc phim, đều không chê vào đâu được. chỉ đáng tiếc, khi xem, cảm giác nó quá ngắn. Nhưng khi tôi hỏi những người đã xem anime họ có muốn xem tiếp ko? thì câu trả lời là "không". "Tại sao?". Bởi vì họ biết rằng, kết thúc của nó sẽ chỉ là tấn bi kịch. Kondo bị chặt đầu, Okita chết sớm vì lao phổi, Hijikata đơn thương độc mã tấn công vào trại địch và bị bắn chết, cái chết oanh liệt như một samurai mà anh hằng mong muốn. Tất cả mọi người trong Shinsengumi, trừ Saito Hajime, đều hi sinh.



Sau đây là các nhân vật :

Ichimura Tetsunosuke


[ Shounen ] Peacemaker Kurogane Tetsu2



Okita Souji (ôi mĩ nhân...tại sao lại là boy được thế nhỉ)


[ Shounen ] Peacemaker Kurogane 921068-bigthumbnail



Hijikata Toshizo


[ Shounen ] Peacemaker Kurogane Peacemaker12




Nagakura Shinpachi


[ Shounen ] Peacemaker Kurogane 320




Toudou Heisuke



[ Shounen ] Peacemaker Kurogane 13765_450122



Harada Sanosuke

[ Shounen ] Peacemaker Kurogane 1262027339_6415_full



Yamazaki Susumu ( Ahhhh... tình yêu của mình .... em yêu anh. Tình yêu của mình, nên anh ấy sẽ được ưu ái vài tấm)



[ Shounen ] Peacemaker Kurogane Yamazaki_Susumu


[ Shounen ] Peacemaker Kurogane Susumu


[ Shounen ] Peacemaker Kurogane 39c95f3bdf8390_full

(cái cô đằng sau là anh ấy giả gái đấy ạ! Ôi đẹp mê ly)



[ Shounen ] Peacemaker Kurogane Caption-140917-20050923004935



Ayumu Yamazaki (chị này cũng pretty lắm á)


[ Shounen ] Peacemaker Kurogane Yamazaki_ayumu_2329


[ Shounen ] Peacemaker Kurogane 128680-4513663ayumu_large



Saya (lớn lên bé này sẽ là mĩ nhân)



[ Shounen ] Peacemaker Kurogane Saya



Hana


[ Shounen ] Peacemaker Kurogane 3666048370f9ecc64983baa609bbd4ea1227969233_full



Akesato (thích chị này lắm đó, cool ghê nơi + đẹp mê hồn)


[ Shounen ] Peacemaker Kurogane 030c4cd4db351d8bf359b9763f89cbf41276981735_full


[ Shounen ] Peacemaker Kurogane Akesato


[ Shounen ] Peacemaker Kurogane Pmk12mp4000932997



Yoshida Toshimaro

[ Shounen ] Peacemaker Kurogane Yoshidapeacemakerkuroga



Suzu Kitamura

[ Shounen ] Peacemaker Kurogane Peacemaker3



Về Đầu Trang Go down
 

[ Shounen ] Peacemaker Kurogane

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Anime & Manga Zone-