CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Naruto Fanfic] Bộ Mặt 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Naruto Fanfic] Bộ Mặt 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Naruto Fanfic] Bộ Mặt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Naruto Fanfic] Bộ Mặt Empty
Bài gửiTiêu đề: [Naruto Fanfic] Bộ Mặt   [Naruto Fanfic] Bộ Mặt Empty21/2/2011, 18:51

Author: chocolate snore (FanFiction.Net)
Translator: LittleDragonfly
Genre: Romance/Humor
Rated: T
Source: The Face
Summary: Khi Uzumaki Kushina biết mình đã phải lòng tên “bạch công tử” mơ ước một ngày trở thành Hokage, cô cũng nhận ra rằng, quỷ tha ma bắt, hắn trông “hot” thật đấy.
Disclaimer: Bản quyền nhân vật thuộc về Kishimoto Masashi-sensei. Cốt truyện thuộc về tác giả fic như đã nêu trên.
Translator's Note: Tác giả fic đã cố ý để câu văn dài loằng ngoằng như thế – fan Naruto ai mà chẳng biết Kushina nói nhiều và liên tục như thế nào ^^. Tớ xin phép không sửa gì nhé, mặc dù có thể hơi khó hiểu :sleep:. Fic bắt đầu từ reply sau đây. (Vẫn cứ thấy kỳ kỳ khi đem fic Naruto vào đây, dù đúng là Non-Conan thật :h5:).
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Naruto Fanfic] Bộ Mặt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Naruto Fanfic] Bộ Mặt   [Naruto Fanfic] Bộ Mặt Empty21/2/2011, 19:05

BỘ MẶT

Khi Uzumaki Kushina biết mình đã phải lòng tên “bạch công tử” mơ ước một ngày trở thành Hokage, cô cũng nhận ra rằng, quỷ tha ma bắt, hắn trông “hot” thật đấy.

Không phải đùa – dù cái mái tóc xù ngố tàu của hắn có luôn phải vuốt keo đến phát mệt hay nụ cười ngốc nghếch hàng ngày mà hắn không ngần ngại khoe ra cho bè bạn và tất cả những ai cười lại cộng thêm cái giọng nhẹ nhàng ân cần ngu ngốc của hắn, rằng tóc cô rất đẹp, (nghĩa là màu đỏ cực kỳ cực kỳ đẹp ý)... hắn trông rất “hot”.

Lúc đầu, xì, Uzumaki Kushina đổ hết tội cho đống hoocmôn đang cuồng lên của mình khi cô nhìn thấy hắn ngực trần luyện tập cùng ông thầy dê xồm của hắn trên sân tập. Đấy là bình thường, phải không? Với những người thẳng tuột đến vấn đề như cô thì nghĩ một cậu con trai rắn chắc, cơ bắp, mồ hôi lấp loáng như hắn là dễ thương và đẹp trai là bình thường và thế là cô làm như không để ý, nghĩ rằng chẳng có gì bất thường cả. Nhưng mười giây sau, khi cô thấy mình vẫn đang nghĩ là hắn “hot”, Kushina quyết định ném một tá kunai phát nổ về phía hắn vì chết tiệt, hắn không chịu rời khỏi tâm trí cô!

(Này, Uzumaki! Em làm học trò của ta mất tập trung quá đấy!”)

(“Nguy hiểm quá, cái g–Kushina!)

Và khi hắn gọi tên cô, đuổi theo hỏi hắn đã làm gì – cứ như là hắn không biết ấy, cái tên khốn rõ đẹp trai hắn – để ông thầy đang cười rinh rích ở lại xử lý bãi cỏ bị ngược đãi, cô quay phắt lại nhìn hắn, định cho hắn một bài thuyết giảng nóng bỏng tay của thế kỷ về chính xác hắn đã làm điều gì cho đến khi cô thấy mặt hắn đang ở cự ly quá gần và thế là cô không thể tập trung và không biết nói gì và nghĩ rằng mình trông như một con bé bị loạn trí. Thế là cô tát thẳng vào khuôn mặt bảnh bao của hắn vì đã khiến cô như một con ngốc trước một ai đó cô không muốn làm như một con ngốc trước mặt.

(“Au! Nói thẳng ra đi, tớ đã làm gì cơ chứ? Này đừng đi!”)

Chỉ sau khi quay đi, vụt chạy về nhà và đóng sầm cửa lại, cô mới phát hiện ra mình vừa mới tát vào mặt con người cô gần như sùng bái vô điều kiện. Tại lỗi của bộ mặt mà cô đã tát nó, cũng tại lỗi của bộ mặt mà cô đang cảm thấy hối hận vì đã tát nó dù tức giận với nó là chính đáng đi chăng nữa.

(Tiếng ghế bị ném, bàn xoay tới xoay lui và sách vở xé xoèn xoẹt có thể nghe thấy khắp cả khu tập thể.)

Cô phải làm gì đó, làm gì đó thật nhanh chóng, thế là cô quyết định nếu mình tách rời thực thể được biết đến dưới cái tên Bộ Mặt và con người tên Namikaze Minato thì mọi chuyện sẽ ổn cả và thế giới sẽ trở lại bình thường vì nghiêm túc mà nói, đâu có lạ gì đâu khi một cô nhóc mới lớn như cô cho một cậu chàng mới lớn như hắn là điển trai, đấy là không kể chuyện hắn đã cứu cô và khen tóc cô đẹp và chẳng phải cô vừa mới quyết định phải phân tách Bộ Mặt và Namikaze Minato khỏi nhau hay sao mà bây giờ vẫn còn bận tâm cái đống mắc mớ này nữa?

Thêm nữa, ai đó nói giùm cái, tại sao cô đang đứng một mình giữa nhà, mặt đỏ lựng và cảm thấy mình như một mớ bòng bong vì Bộ Mặt không chịu biến khỏi tâm trí và nụ cười thuộc về Namikaze Minato vẫn ngự trị trên Bộ Mặt, làm ơn đấy tách rời nhau ra đi.

(Tiếng lèm bèm gì đó phát ra từ phòng ngủ của Uzumaki Kushina khi cô tiếp tục hét vào cái gối tội nghiệp.)

Ngày hôm sau, trong khi đang mải búi tóc lên để đỡ bị mọi người trêu chọc về ba cái lọn tóc đỏ rắc rối, cô chợt nghĩ, nếu đi chơi cùng Minato cả buổi, cô sẽ thoát khỏi số phận bị Bộ Mặt đeo bám ngày lẫn đêm và khỏi phải tát hắn nữa và hắn cũng chẳng phải hỏi hắn đã làm gì cô. Nếu mà hắn vẫn chưa biết, cái tên khốn (rõ đẹp trai) ấy, cô sẽ vẫn tát hắn vì không chịu hiểu cô đang nghĩ gì – Minato, không phải mi là một shinobi thiên tài hay sao, IC của mi có bị ẩm không đấy – và thế là rốt cuộc, mọi chuyện sẽ ổn cả.

(“Này này, đây là gì thế? Cậu đâu có cần chúng. Đây, để thế này tốt hơn.”)

Cho đến khi tên ngốc ẩm IC với cái tên Namikaze Minato hỏi tại sao tóc cô lại búi thành một đống như thế và sáp lại gần và rút tất cả nào dây nào trâm nào cặp và để tóc cô xõa thẳng xuống lưng và thật là thoải mái khi được giải thoát khỏi cái đống nào dây nào trâm nào cặp, thế là cô lim dim mắt, định nói cảm ơn, cậu thật tốt cho đến khi hắn phát ngôn.

(“Không cần khách sáo đâu, cậu xinh hơn khi để tóc xõa mà.”)

Thế là cô bật mở mắt và thấy cả nụ cười của Bộ Mặt và của Namikaze Minato ở cùng một chỗ và má cô đỏ lựng thế là cô đấm Bộ Mặt, quên rằng mình đã đấm luôn cả nụ cười của Namikaze Minato đi mất. Kushina liền vặn volume tối đa và hét vào Bộ Mặt, rằng Bộ Mặt đừng có tỏ ra giống như Namikaze Minato nữa vì cô yêu Namikaze Minato chứ không phải Bộ Mặt, chết tiệt, thế nên hãy để cô yên và biến đi không có cô lại cho Bộ Mặt một quyền nữa bây giờ!

Một má Bộ Mặt đỏ au vì cú đấm bất ngờ và má kia lại thấy hàm sưng lên nữa và thế là nó mở miệng cất tiếng hỏi:

(“Tớ đã làm nói lại đi, cậu yêu ai cơ?”)

Cho đến lúc này, Kushina mới nhận ra rằng nếu yêu Namikaze Minato, cô cũng phải yêu cả Bộ Mặt, dù cho nó có khiến đống hoocmôn của cô cuồng loạn hết cả lên đi chăng nữa.

Cô kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Bộ Mặt giờ đang há hốc miệng, và một khi hiểu ra lời nói của cô, một nụ cười tỏa sáng đến hút hồn của Namikaze Minato hiện lên trên Bộ Mặt và cô lại cảm thấy mặt mình đỏ lựng nhưng cũng không để tâm đến mấy vì, quỷ tha ma bắt, cô vừa mới nói mình yêu Namikaze Minato trước Bộ Mặt cũng tên là Namikaze Minato và thế là ngày Tận thế (và thất tình) của Uzumaki Kushina đã điểm.

Nhưng Bộ Mặt chỉ sáp lại gần cô hơn.

Và rồi Namikaze Minato hôn lên má cô.

Sau này, mãi nhiều năm sau này, khi hai người đã kết hôn, Uzumaki Kushina vẫn thầm cảm ơn Bộ Mặt, biết rằng nếu mình đã không tát nó lần đầu tiên, cô đã chẳng thể nghe được ba chữ từ không ai khác, chính Namikaze Minato.

(“Tớ yêu cậu.”)
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
 

[Naruto Fanfic] Bộ Mặt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Harry Potter Fanfic] Wherever you are
» [Fanfic] Mặt nạ thiên thần
» [Flame Of Recca Fanfic] Trở về
» [CFC Fanfic] Chuyện công ty
» [DBSK Fanfic] Wanna...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-