CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty26/6/2011, 14:54

First topic message reminder :

Ai da~
Vừa mới trở về Nhật đã bị cộp mác boy rồi :crying: Còn mang tiếng sàm sỡ con gái nhà lành mới oan chứ :tự kỷ:
Mà.....hôm nay đi ngang qua nhà ông Agasa, gặp bọn nhóc, tức thiệt là tức chớ :phon2: Dám kêu mình.....phẳng lì ạ :dongda2: Hứ, ghét nhất thằng nhóc béo :angry2:
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/

Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty30/6/2011, 10:24

@Bạn Sera: Hic, ặc, tớ xin kiếu. Tớ cháy túi rồi đây, đi làm thêm mãi mới kiếm được tí xiền mua nguyên liệu để trong góc bếp để nấu ăn, giờ bạn mời tớ sang Paris để tớ lỗ vốn phỏng :tuky2: Túm lại là tớ cứ tổ chức ở hội trường nhà tớ là chắc ăn nhất.
Mà nhắc tới mới nhớ, mấy con người này bộ phởn hết rồi hay sao dzợ? Đi mấy cái pạc-ty trong một tuần hả? Quan trọng hơn nữa là hổng ai thèm mời Cháy, tất cả cứ đi chơi để Cháy ngồi thu lu trong bếp... đốt củi :tự kỷ:
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty30/6/2011, 10:48

@bạn Cháy: ah, Ser quên mất bạn :tu tu: Thông cảm đi mờ, thôi mờ, đừng có dỗi mờ *iu, có khi phải gọi Kaz ra dỗ mất thoy*
Mà bạn đốt củi làm gì, khói lắm, còn hem bảo vệ môi trường nữa :tự kỷ: Để Ser cho bạn mượn cái bếp gas, bạn đứng nấu cho an toàn
OK, tổ chức ở hội trường nhà bạn nhá~Chỉ sợ một lũ nhóc loi choi, mấy người cảnh sát, rồi lại còn một (vài) ông trùm khủng bố nữa thì...thì....tớ sợ hội trường nhà bạn sụp mất :trummen:
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty30/6/2011, 10:54

Dạ tớ hem cần mang Kazuha ra dỗ đâu ạ. Nói thế thôi chứ nếu mà Cháy đi được thì chắc cũng chỉ đi được... một lát thôi, thế thì đi làm gì cho mệt. Haizz, mình hâm thật, tự nhiên lăn đùng ra... tự kỷ.
Mà bạn yên tâm đi, cái hội trường nhà tớ là chuyên dùng cho các bác cảnh sát mờ, vững lắm hem có sập được đâu. Mà với cả nhà tớ cũng có bếp ga, nhưng mờ đồ nướng thì nướng... bếp củi cho nó ngon =)) không thì Cháy đi mượn đỡ cái lò nướng thịt của papa Cháy vậy (chả biết papa Cháy mượn của ai cái lò đấy mà mãi không chịu trả, mà ổng thì có dùng đâu cơ chứ =))))
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty30/6/2011, 13:18

Hức [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 51, sao mọi người lại nói thế. Em "viết" thế thì sai chỗ nào ma anh bắt bẻ hở anh Ei-sù-ké. Cô Rena, cháu nói thế là do cháu "thương" cô, vậy mà cô nỡ bảo cháu là hùa theo bác (già) Gin [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 148. Anh muốn em bị mất tai sao mà anh cười đắc í thế hở cột nhà Cháy [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 152.
@Gin: mấy cái dòng chữ bác gạch cháu đọc được hết. sao bác càng nói hình như bác càng để lộ bí mật thì phải [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 159, bác Gin nhớ [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 165.
Mà cô Rena định dẫn bọn cháu đi ăn đâu đấy, lâu rồi hay mình trở lại thử mấy món dân dã đồng quê đi cô, cúm núm nướng, cô thấy thế lào [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 217
Anh nướng bằng bếp củi ạ, cần em phụ một tay không? Em sợ anh hậu đậu có khi làm cháy cả cái cột nhà cháy di động ấy chứ [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 190
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty30/6/2011, 13:30

Hic, nhóc Genta nói móc kinh quá. Phải chi có anh Akai ở đây, ảnh chỉ cho anh biết làm thế nào để chế ngự mấy nhóc, chứ anh chịu, trước giờ anh thật thà chất phác, đụng phải thứ dữ như nhóc chắc anh xỉu tại trận. :imdead:
Anh đâu có muốn nhóc bị mất tai, nhưng anh thấy cái kiểu nói "Thử địa vô ngân tam bách lượng" của nhóc, có ngày gặp hoạ lớn. [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Laumohoi
Thôi nhóc không cần phụ anh đâu. Anh đâu có phải siêu nhân hậu đậu mà có mỗi cái bếp cũng xử lý không xong kia chứ. Nhóc lo mời các bạn của nhóc về ăn tiệc đi kìa. :tu tu:
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty2/7/2011, 12:46

sao lại bảo em nói móc, em nói sự thật mà. cơ mà chú Akai thì thế nào ạ? sao ai cũng bảo chú ấy trị con nít ghê lắm, còn là gì gì đó với bac Gin già nữa. Thế là sao hở anh cột nhà Cháy?! Cháu có thấy nhà chú ấy, nhưng tan hoang lắm, bụi phủ chục lớp, hình như lâu rồi chú ấy không về thăm nhà thì phải.
DB không biết đang ngao du chốn nào mà em gọi khản cổ vẫn chẳng thấy ai về cả? vậy là lần này em đi pờ-dom một mình
:tuky2:
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty2/7/2011, 12:55

Anh đâu có bảo nhóc nói móc, anh bảo nhóc như thế nghĩa là thế này nhé: Bh nhóc giấu trong bụng ba trăm ngân lượng, xong nhóc nhìn xuống bụng rồi nhóc bảo người ta "Ở đây ko có ba trăm lượng bạc đâu", đúng là giấu đầu hở đuôi mà =))
Chú Akai với nhóc tài ăn nói ngang nhau thôi. Toàn những con người đáng sợ cả.
Hôm qua có gặp một người nhang nhác giống Akai, cơ mà không dám gọi, tại sợ nhầm người (mà có khi ổng quên mình rồi cũng nên) Chú Akai của nhóc lâu lắm hổng thấy mặt mũi đâu hết, mấy tháng trước thì còn nói là bận việc, đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Haizz, anh Cháy nhớ ổng lắm, nhưng mà ổng mãi hổng về để Cháy đỡ nhớ.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty2/7/2011, 13:18

rồi ạ, nhưng cái bụng em bự, giấu sao mà lòi ra được hở anh?!
dạo trước hình như em cũng thấy thoáng bóng của chú Akai, nghe "lén" được chú ấy nói chuyện, hình như là chú Akai đang bận phải vượt qua cuộc sát hạch gì đó, vài ngày sau lại thấy chú ấy tung tăng ngoài phố, nhưng chú ấy vẫn chưa chịu về nhà thì phải.
Anh nói thế nghĩa là mồm miệng chú Akai độc địa lắm ạ?!
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty2/7/2011, 13:21

Không phải độc địa, nhưng mà thâm thuý. Anh sợ nhất là lúc nào nhỡ dại làm chú Akai giận, anh mà bị chú ấy mắng là chỉ có nước... ngậm miệng nghe đạo, chứ sao dám cãi trả cười lăn cười bò
Ủa, mà chú Akai vẫn bận hả? Chậc, thôi thì đợi chú ấy hết bận lại đi dò la tung tích vậy. Nhưng sao chú ấy bận mà vẫn tung tăng đi chơi được là thế nào? Không chấp nhận được!
Chậc, chú ấy mà không về nhà thì chắc tại sợ ở nhà tự kỷ hổng có ai chuyện trò cùng nên buồn không thèm về nữa ấy mà. Anh đoán mò vậy [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 1380890962
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty2/7/2011, 14:11

Ông bạn Akai bây giờ lặn mất tăm rồi, chắc thấy làng nhiều con gái quá đó mà. Akai chỉ giỏi trị con nít thôi chứ con gái thì có khi ảnh phải xin hàng ấy chứ (phải tự cao về bản lĩnh con gái một tí chớ :matanhsao:) :thumbs up: Hơ, chắc có một "cô nào đấy" đang chờ ảnh tha thiết lắm *cấm hỏi ai, tự nghiệm ra đi :tu tu: *
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty2/7/2011, 20:15

Nờ nờ, bộ mấy người quên Sera tui rồi hay sao?
@Cháy:pờ dom của cậu hôm nào thế, để tớ còn trốn pama+trốn cô tiếng Anh+trốn 30 bộ đề tiếng Anh+2 quyển bồi dưỡng (lại) tiếng Anh lên online với?
@all:mọi người nói chuyện vui quá nhở,hix, còn Sera (Bống) thì vùi đầu vào đống sách vở =.=" Tất cả vì ước mơ du học Đức =.="
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty2/7/2011, 20:24

Cháy đang tự hỏi mấy hôm nay Sera đi đâu mất tiêu. Bây giờ bạn hiền trở lại rồi, thật là vui quá. Pờ-dom của Cháy đã mở rồi đó (nhưng mờ hơi bị... ế thì phải :tuky2:) Mời bạn Sera sang dự nha Very Happy
Hic, khổ thân bạn hiền quá, học hành vất vả ghê. Thôi, bạn cố gắng lên nhé. Tụi mình luôn ở bên và ủng hộ bạn :)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty2/7/2011, 22:10

@Cháy: thế ạ, sao nghe anh nói mà em thấy ớn quá, cơ mà nếu chú ấy về em sợ rằng có khối người ra đón í, dễ gì để chú ấy tự kỉ, nhất là bác già nào đó, người yêu dấu mà trở về bác ta không cuống quýt mừng mới lạ, cả cô Jodie nữa, tự dưng nhắc làm em thấy thương cô ấy quá... :tuky2:
@Rena: ai đang chờ chú Akai thế cô? :domohoi2:
@Sera: chị học nhiều thế, du học Đức chắc chuẩn bị cũng cực lắm hở chị. Cố lên Sera-neechan, tụi em sẽ nhờ chị Ran tẩm bổ thêm cho chị bằng ... lươn 7 món ạ, rất tốt cho trí não :thienthan:
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty3/7/2011, 12:00

@Hat: :domohoi2: nghe cậu thật thà chất phát tự nhiên tớ thấy lạnh người quá.
@Genta: dạo này em có nghề mới rồi nha Genta, chị nghe cả làng đều nói thế :thienthan:
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty3/7/2011, 12:09

@Genta: Ờ, cả cái làng này ai cũng quý ông anh Akai (tất nhiên là trừ một vài nhân vật không cần nói ai cũng biết cười lăn cười bò) thế mà ổng biệt tăm biệt tích lặn luôn một hơi chả nói chả rằng. Thế đấy. Mà nhóc cũng chẳng cần phải ớn lắm đâu, anh thấy "chú Akai" với nhóc ăn nói cùng một đường cả thôi. Toàn những câu thâm thuý.
@Ran: Ủa, tớ thật thà chất phác thì có làm sao đâu mà bạn phải lạnh người như vậy chứ. Tủi thân quá! :tuky2: Mà ý bạn thế là từ trước tới giờ tớ không chất phác mà chỉ giả nai thật thà thôi hả? :tự kỷ:
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty3/7/2011, 12:21

@Hat: Ơ, thế là anh Shuu với Gen ta đều chung một nghề cả à? Mình cũng phải cố để mà so tài chứ :shock: Tớ có bảo cậu không thật thà chất phát đâu... Chẳng qua gió dạo này cứ thổi lung tung, lạnh thật ấy mà :-o:
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty3/7/2011, 12:30

Chậc chậc, khổ thân quá. Ran lạnh thì kêu Kuđơ lấy cho cái áo mặc vào đỡ lạnh phon8 Ờ mà hay nhỉ, cái tên này vừa mới ban nãy còn ngồi hóng chuyện ở gần đây mà bây giờ đã đi đâu mất tiêu rồi.
Hic, bây giờ mới phát hiện ra tay mình xước mấy chục chỗ lận. Xem ra nhóc Genta chê mình thái xúc xích cũng không xong còn đòi vào bếp rõ là đúng thật :tự kỷ:
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty3/7/2011, 13:12

@Hạt:ơ hay nhỉ, tui hỏi ông hôm nào tổ chức pạc ty vs pờ dom, ông lơ đẹp tui là sao, là sao?????
@Gen-kun:lươn 7 món cơ hả em, ai nấu thế?
@Ran-chan:lalala, Ran iu đã về ^^ Thế đã nhận được lời tỉnh tò nào từ Đơ chưa thế?
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty3/7/2011, 13:27

Ơ kìa rõ ràng ngay hôm qua lúc reply Cháy đã bảo là đã tổ chứ pờ-dom rồi chứ Cháy lơ Sera hồi nào, Sera đổ oan cho Cháy nhá, không chịu đâu!
Thôi, bây giờ thì mời Sera sang thưởng thức cùng Ran bữa muộn vậy. Mờ Sera đi chậm vậy, có khi Ran cũng đi mất tiêu rồi. Thôi để Cháy cùng Sera ngồi đối ẩm :tuky2:
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty3/7/2011, 14:10

Ôi bạn Sera *bắt tay* lâu rồi không thấy cậu sang nhà tớ chơi nhé, này, thế ra là bị bạn Hatt bơ à? Hôm qua đi party mà nghe Eisuke kêu không thấy Sera đâu hết á. Mà bị Hatt bơ thì sao nhỉ, bạn thám tử già nua cằn cỗi đi đằng nào mà bỏ rơi bồ ruột thế này? Ôi, hoá ra đây là người đồng cảnh ngộ với Aoko sao *khóc tấm tức* cái bọn con trai thật vô tâm *nước mắt như suối*
Về Đầu Trang Go down
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty3/7/2011, 15:10

óa óa, oan cho Sera quá nha, mấy hôm nay mạng hỏng+luyện thi tiếng Anh, nào có bít gì đâu :crying: Thôi mừ, sorry bạn Cháy mừ, bạn cháy đừng giận nhá :rolling eyes: A, hay là....vẫn còn đang hè, nhà mình lại tổ chức một vụ gì đó hay hay đi ^^
@Aoko:bạn này...mít ướt nhỉ ^^ Hehe, rất vui đc làm quen vs Aoko ^^À haha, thôi mà, kệ bọn thám tử già nua cằn cỗi đó đi,bi h là thời đại nữ quyền mà bạn ^^ Á, nhắc mới nhớ, tên bạn chí cốt của Aoko đâu rùi?Tên Kaito í?
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
kamiekim94

kamiekim94

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 75
Birthday : 03/10/1994
Age : 29
Đến từ : Pearl Red Ocean of Cassiopeia

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty3/7/2011, 16:26

*vội vàng quệt mắt* ôi...hức, tớ xin lỗi, lúc bình thường tớ đâu có khóc nhiều đâu...*blushing*
cái tên Kaito đáng ghét...tớ...hức...hắn có thèm quan tâm đến tớ nữa đâu...*y da, lại khóc, chán mình quá* tớ...mặc kệ hắn rồi, chắc hắn tìm được bạn gái rồi đấy...hức (trời, mình sao vậy, mồm thì bảo mặc kệ mà sao vẫn nước mắt ngắn dài thế này?)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn   [Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn - Page 4 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Masumi Sera]Cô nàng tomboy bí ẩn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

 Similar topics

-
» Nhân vật Sera Masumi
» Nàng Sera yêu đơn phương Shin từ hồi cấp 2
» Bạn nữ tính, lập dị, tomboy, emo hay trẻ con?
» Phong cách Tomboy cá tính cho bạn nữ! :)
» [Vol 83] File 877 - Cô gái giống Sera

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-