CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
minako

minako

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 28/11/1995
Age : 28
Đến từ : kí ức

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty5/3/2011, 09:18

tác giả: minako_chan (minako)
nguồn: ai-haibara.net
note: chỉ post chap 1, nếu ai có hứng thú với fic của minako thì qua ai-haibara.net đọc nhé, thông cảm, minako chỉ muốn bảo vệ Ai chan khỏi atifan ShinXShi

Mở đầu:

Hỏi nhân gian, trên đời này thứ khó níu giữ nhất phải chăng là tình yêu? và thứ dễ dàng đánh ngã ta nhất, phải chăng là dục vọng?

Một khi lí trí bị trái tim đánh ngã, điều gì sẽ xảy ra? Phản bội, một khía cạnh nào đó phải chăng hoàn toàn là tội lỗi?

Dù anh đến với em vì yêu em hay chỉ để thỏa mãn sự khao khát, anh vẫn không hối hận vì đã hứa bảo vệ em

Anh biết anh là một kẻ tội lỗi, nhưng anh đã không thể rút chân ra khỏi cái danh phản bội, anh và em vô tình đã trở thành một cặp đôi tội lỗi

Nhưng nếu có thể chọn lại, liệu anh có thể không một lần nữa gục ngã trước em........

khi mà..............

Anh yêu em!!!


***********

chap 1: yêu mái tóc em

Những tia nắng ấm áp dịu dàng chiếu nghiêng nghiêng qua kẻ lá, thành phố ồn ào tấp nập dường như cũng phải dịu lại trước những tia nắng sớm ngọt ngào, vào những buổi sáng đẹp trời thế này, có thể gạt những âm thanh ồn ào của đường phố ra để lắng nghe tiếng chim hót ríu rít ta mới biết cuộc sống có những điều bé nhỏ và kì diệu vô cụng

tôi, một người đàn ông 30 tuổi, đang có một cuộc sống tuyệt vời, có một quá khứ ngập tràn màu nâu đỏ ấm áp, có một cô vợ xinh xắn đáng yêu, hiện tại là thanh tra tài năng luôn xuất hiện trên các mặt báo với những lời ca ngợi không ngớt, những chiến công xuất sắc đến ngạc nhiên khiến người khác luôn nhìn vào với ánh mắt ngưỡng mộ, với họ, tôi chưa bao giờ mắc phải sai lầm.

Nhiệm vụ mới của tôi lần này là hợp tác với FBI để lật đổ một chức buôn ma túy xuyên quốc gia, có lẽ người hợp tác với tôi lại là các đặc vụ cũ vẫn hay cùng tôi phá những chuyên án khó khăn trước thôi

_ko phải, nguời hợp tác với cậu lần này là một gián điệp rất giỏi, cô ta chưa hợp tác với cảnh sát Nhật lần nào trước đó_Tôi đem thắc mắt hỏi Sếp và nhận được câu trả lời như vậy

Thôi! ko quan tâm nữa, làm việc thôi

Tôi vứt tạm tập hồ sơ về chuyên án ma túy này trên bàn, vội vã ra ngoài giải quyết vụ án mới, không ai biết trước được rằng, chính tập hồ sơ bé nhỏ kia sẽ là nguyên nhân gây đau thương sâu sắc cho người con gái tôi yêu

phải, vì ai có thể biết trước những đau khổ đang chờ đón ta phía trước...

***

Vũ trường Sky là một trong những vũ trường lớn của thành phố, vì nhiệm vụ lần này là triệt phá tổ chức buông ma túy xuyên quốc gia nên tôi đành gạt ra khỏi đầu bữa cơm tối âm cúng với vợ mà chạy đến mấy chỗ này điều tra, những vũ trường thường tiêu thụ rất mạnh loại hàng trắng này

Vừa mở cửa bước vào, thứ âm nhạc điên loạn từ những cặp loa vĩ đại được vặn hết cỡ khiến tôi chỉ muốn dội ngược ra ngoài, nhưng vì nhiệm vụ, tôi đành cố le lết chút sức tàn cước vào tìm một chỗ ngồi kín đáo để quan sát

_Cô gái này tặng tao được chứ ?_một giọng nói khó nghe từ phía sau lưng tôi thoát ra khiến li rượu từ vừa vào đến cô họng suýt phun hết ra ngoài, thề với trời, giọng nói đó vô cùng gớm ghiếc

_Cô gái này là của tôi_Một giọng nói khác lạnh lẽo đến te người đáp trả, hôm nay là ngày gì thế này, một bên là giọng nói gớm đến nổi khiến người ta phải nôn mửa, một bên là giọng nói lạnh đến thấu xương khiến người khác đóng băng, vừa lạnh vừa muốn nôn, hai người này mà tiếp tục nói khéo tôi lại phải vào bệnh viện mất

_Gì mà khó vậy, tôi chỉ mượn cô ta một đêm thôi, ngày mai trả lại cho anh_ôi, cái giọng ấy, tôi lại muốn nôn nữa rồi

_Cấm ông đụng đến Hinata, cô ấy là của tôi, nếu ông cứ tiếp tục bỡn cợt người của tổ chức thì đừng mong có hợp tác_Giọng nói lạnh lùng đe dọa

_Sao khó vậy, Hinata phải không? đến đây, đến đây nào, đến đây anh yêu một tí

BỐP

_Cấm đụng vào tôi, đồ đê tiện

Vừa nghe đến đây, tôi ko thể nén nổi tò mò quay lại, một lão già mập mạp đang ôm má, vậy lão là chủ nhân giọng nói gớm mún nôn kia, cũng là người vừa bị cô gái tên Hinata tát, gã đang được hai người đàn ông mặt đồ trắng đỡ, có vẻ như đó là bảo vệ riêng thì phải, đối diện lão là một người đàn ông trẻ, có lẽ cũng khoảng 30, đẹp và lạnh đến run người, anh đang ôm một cô gái trong lòng, ánh mắt nhìn lão mập mạp đầy khiêu khích, cô gái trong tay anh ta, có lẽ là Hinata, không nhìn rõ được gương mặt và mái tóc nhưng vẫn có thể khẳng định là rất đẹp, đặc biệt dáng người cô ấy có cái gì đó rất quen thuộc, thanh mảnh và quyến rũ nhưng cũng rất tinh tế và dịu dàng. Sau lưng họ, bốn người đàn ông mặt đồ đen lạnh lùng khoanh tay đề phòng

Dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra rằng họ không phải là người bỉnh thường

_Cô đánh ta?_lão mập gằn từng tiếng_đừng tưởng được ta thích thì muốn làm gì thì làm nhé, loại phụ nử như cô ta có một nắm (ax) chỉ cần vung tiền thì có thể thoải...

BỐP

_Vậy thì đi mà tìm bọn chúng_Cô gái lạnh lùng đáp lại, khuyến mãi thêm một cái tát tại má bên kia

_Mày dám

_Câm, ông hãy ngoan ngoãn ngồi xuống, biết điều thì hợp tác, nếu ko tôi sẽ dọn sạch vũ trường của ông trong một cái chớp mắt, tin không?_Giọng nói lạnh lùng tiếp tục lên tiếng, lời lẽ đe dọa không giấu giếm, nhưng đáng ngạc nhiên là khi anh ta quay sang Hinata, lời lẽ lại hết sức dịu dàng_Hinata, em về trước đi

_ko, tôi..

_về đi, có gì nói sau

Cô gái lạnh lùng quay đi

Giây phút em đi ngang qua tôi, thời gian như dừng lại...

Cô gái này ...

Mái tóc...

Màu nâu đỏ

Chính là em, cả một vùng kí ức của tôi.. gương mặt đó... dáng đi đó... giọng nói đó...

Mùi thơm quen thuộc dến nao lòng đó ...

những sợi tóc nhuộm màu trong kí ức của tôi, một màu nâu đỏ thuần khiết ...

Cô gái bên cạnh tôi suốt quãng thời gian khó khăn đùa giỡn với tử thần, bất ngờ đến với tôi như một cơn gió nhẹ đầu mùa, rồi đột ngột ra đi để lại bao nhiêu là nuối tiếc, em đã ra đi chỉ với một phong thư ngắn củn ngay sau cái ngày mà tổ chức áo đen truy sát em bị bắt, cô gái đi sâu vào trong kí ức của tôi trong những giấc mơ ngọt ngào đan kín những sợi tóc mong manh. Màu nâu đỏ ấm áp đó ... em là ...

Phóng như bay về phía em vừa bước ra, tôi sẽ không để em đi đâu nữa

_Shiho Miyano!

Cô gái quay mặt lại, đúng là em...

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi ngay lập tức ôm chầm lấy em, cô gái của kí ức dịu dàng, thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đường vô tình lạc bước vào cuộc sống của tôi và làm rối tinh nó lên, cô gái lạ hay nép sau lưng tôi run rẩy mỗi khi đối diện với những sát thủ muốn giết em, cô gái bí ẩn lạnh lùng mà tôi chưa bao giờ hiểu hết được

_Sao 8 năm trước em lại đột ngột rời đi thế? Shiho, em có biết là anh lo lắng cho em như thế nào không?_Tôi hỏi trong khi vẫn xiết chặc lấy cơ thể mềm mại của em, mùi thơm quen thuộc từ lâu ko nghe thấy xộc vào mũi dễ chịu

_Shinichi_Giọng nói em vẫn chưa hết ngạc nhiên_Sao anh lại ở đây?

_Anh nhận ra em trong đó_Tôi xiếc chặc em hơn, sợ rằng một cái nới lỏng thôi em cũng như làn khói, bay đi mất

_Shinichi, ta đi chỗ khác nói chuyện được không?

_Anh đưa em về!_tôi mở lời, vẫn ôm em trong tay

_Đi uống với em nhé!_Shiho nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra

_Uhm

***

_Shiho, em uống quá nhiều rồi đấy_Tôi mắt nhắm mắt mở lấy li rượu từ tay em ra, chậc, tôi cũng say rồi_từu lượng của em tệ quá, Shiho!

_Không, em muốn uống_Shiho giất li rượu lại_Họ ... xem em là cái gì chứ, món hàng.. sao? muốn cho là cho sao? em ko phải là... con búp bê muốn làm gì thì làm .... shin... em.. hận...

Đầu óc tôi nhức buốt, vừa đau vừa chóng mặt, Shiho dường như rất buồn, tôi nhớ loàng thoáng rằng lúc đó tôi đã ôm em và em đã khóc rất lâu

Kí ức ngày xưa tìm về trong cơn nhức nhói , ngày xưa, em đã khóc trước tôi lúc mà em nói về cái chết của chị gái em, đôi mắt của em lúc đó cũng ướt đẫm như thế

Li rượu tan nát dưới chân, tôi loạng choạng dìu em lên phòng, trong kí ức, tôi cũng đã từng dìu em như thế này, cảm giác mái tóc thơm dịu dàng thoang thoảng xung quanh, tôi có cảm giác Shiho lạnh lùng dường như tan chảy trong vòng tay tôi

từng bậc, từng bậc cầu thang trong những bước chân loạng choạng, cả cơ thể mềm mại của em áp sát vào người tôi, trong kí ức bị bóc trần từ một nơi nào đó của trái tim em đã từng run rẩy nép sau lưng tôi như thế, bàn tay bé nhỏ bám vào vai tôi như giao phó cho tôi cả niềm tin và mạng sống

Đầu óc nhức buốt, tôi chỉ nhớ lúc đó tôi đã cảm nhận được một cơ thể dịu dàng và thơm mát trong vòng tay, cảm nhận dược làn môi dịu dàng và ngọt ngào thiêu cháy lồng ngực, trong hơi men, tôi và em đã quấn lấy nhau trong vô thức, bàn tay lần tìm nhau trong cơn đam mê bất tận, tôi yêu mái tóc em, mái tóc ấm áp đan kín tâm hồn tôi trong những giấc mơ đêm ngọt ngào, lí trí lúc này dường như đã bị một cái gì đó là mê muội đè nát, chỉ còn tửng mảnh kí ức chập choạng hiện về trong cơn mê đắm, mái tóc rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt thăm thẳm như đại dương ngoài kia, gần gũi nhưng chưa bao giờ tôi có thể đi sâu vào trong khung trời mênh mông ấy, đôi môi em dịu dàng áp chặt lấy môi tôi mang vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi trong những nụ hôn bất tận của đêm dài

Những thứ được trút bỏ đâu chỉ là quần áo trên người, dường như dêm ấy, tôi và em đã trút bỏ luôn cả cuộc sống êm đềm

Nhưng cuộc sống sau này cũng chỉ là chuyện của tương lai, hiện tại, trong tôi chỉ có bờ môi ngọt ngào của em, khuôn ngực mềm mại thoang thoảng mùi thơm và cơ thễ nồng nàn trong vòng tay mạnh mẽ của tôi, lí trí sớm đã bị vứt bỏ theo cái đầu óc nhức buốt từ lâu, tất cả còn lại chỉ là những tiếng rên rỉ đan xen nhau trong cơn khoái lạc đầy tội lỗi

Có những thứ đã đổ rồi thì không bao giờ hốt lại được nữa, cũng như có những thứ đã mất mà ko bao giờ lấy lại được, nhất là ở người con gái ...

***

Tôi thức dậy trong tiếng reo nhức đầu của cái di động, điều dầu tiên tôi cảm thấy là mình đang ở trong một nơi xa lạ và ... hoàn toàn trần trụi

Đầu óc nhức buốt

Điện thoại lại reo vang, là điện thoại của Ran, vợ tôi

còn ... đêm qua?

Shiho_Tôi cất tiếng gọi, nhưng dường như em đã bỏ đi

điện thoại lại reo

nhưng lúc này đây, tiếng diện thoại cũng xa xôi như đến từ một nơi nào đó

nếu ko phải ảo giác

thì tôi đã thấy..

trên khoảng trắng bất tận của tấm ga gường, có một vết máu đỏ tươi

TÔI ĐÃ LÀM GÌ ĐÂY?

END CHAP 1

P/s: cấm ném đá vào ai chan, ném vào tên Shin ấy

[url=ai-haibara.net]ai-haibara.net[/url]
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty25/3/2011, 22:11

Mình nghĩ văn phong viết bạn khá ổn,nhưng một fic với cái tít 18+ được viết bởi 1 người mới 16 như bạn thì...Với cả nội dung fic này có lẽ ko hợp với DC và nhất là với Ai đâu.Fan của Ai trong 4rum CFC chỉ muốn đọc những fic trong sáng và lành mạnh về nhân vật yêu thích của mình thôi.Hình ảnh của Ai chan mà bạn xây dựng trong fic khác xa hoàn toàn so với hình tượng mà fan ai chan muốn và được thấy.Tất nhiên đó vẫn là ý tưởng về fic của bạn,nhưng mình góp ý rằng nội dung này hoàn toàn ko phù hợp.
Thân [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối 440992
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty25/3/2011, 22:59

LD xin được mạn phép nói cái này. Bởi vì *ngó quanh* LD cũng mới có 16 tuổi thôi, có gì cứ để mod chặt chém tự chịu. Nhưng vẫn muốn nói...

Thứ nhất, nhìn qua một lượt cái chap này thì cũng không đến nỗi phải rated MA/X/18+ như thế mà chỉ cần M/Y/16+ hay thậm chí là PG/T/13+ thôi (mặc dù với dân VN thì để M là tốt nhất). Lý do là những đề cập đến..."chuyện đó" không được miêu tả quá rõ nét, chỉ là "đề cập" thôi. Nhiều khi đọc fic rated T trên FFN tác giả còn viết chi tiết hơn cơ...tất nhiên là chưa đến nỗi phải M.
Đoạn sau rated thế nào thì LD chưa dám đọc nên không biết.

Thứ hai là, LD nghĩ đã là fic thì thích chặt chém thế nào cũng được, cho tính cách nhân vật quay 180 độ cũng được, xấu xa điên khùng mất trí nhớ cũng được, không cớ cứ phải phù hợp hay không. Trí tưởng bở bay xa mà. Vốn đã đề 18+ ở ngoài thì ai đọc người ấy tự chịu (giống như fic của chị wings ý). Mình viết cho mình là trước tiên chứ có phải cho người đọc đâu.

Cuối cùng, LD nghĩ là nên quan niệm thoáng một chút, bạn minako đã có gan viết fic trên tuổi rồi post lên thì cũng đã là...tự làm tự chịu rồi, khỏi phải nói nữa. Tất nhiên đấy chỉ là ý nghĩ của LD thôi.
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
wings89

wings89

Tổng số bài gửi : 332

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty26/3/2011, 00:41

@Dear all:

Đầu tiên, Wings xin nói với tư cách là một author quen thuộc (cho tự sướng chút xíu*_*) của dòng fanfic D.C và đặc biệt là fanfic về Ai Haibara. Fic của minako-chan đc post từ trc bên forum SMF (với 99% dân số là fan Ai) và đc nhận định là fic ổn (ít nhất nhân vật bị chọi dép, ném cà chua và vô cùng đáng bị chửi trong đây là anh Shin chứ ko phải Ai). Xét về nội dung, cảnh hot, fic này chỉ là rant +13 - +15 là cao lắm rồi ( thề rằng thua xa mấy cảnh hot trong Dòng sông huyền bí nhiều đấy, chưa tính toàn là chữ, ko có hình ảnh diễn tả như truyện tranh nữa là...), vì bên SMF có hẳn 1 box giành riêng thể loại này (từ dịch đến tự sáng tác) nên minako để qua đó mà thôi, fic này rant thực chưa cao thế đâu.

Ngoài ra, theo tổng thể, minako tuy chỉ 16 nhưng giọng văn rất tốt, ý tưởng mới mẻ, câu truyện viết liền mạch, diễn tả nội dung, cảm xúc, tính cách nhân vật rất rõ ràng (dù có thể là ko đúng nguyên tác), Wings đánh giá minako là một trong những cây bút khá cứng của làng fanfic Ai Haibara (xếp sau kelbelos mà thôi, nhưng bé kel ko hoạt động ở đây [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối 1380890962, bản thân Wings vì viết fic quá nhiều nên thường rất kén fic để đọc và khi đọc cũng rất chịu khó "vạch lá tìm sâu", cũng vì quá nhìu fic nên đối với Wings, 1 fic hay là hơi khó tìm ^^! Chính vì thế, Wings tin tưởng rằng mình đủ khả năng đảm bảo về chất lượng fic của minako, vì chính minako cũng nghĩ ra những câu văn, từ ngữ và những cách xử lí vấn đề trong fic cả Wings cũng ko nghĩ đc.

Yêu trong bóng tối là một trong những fic Wings đánh giá là hay, vì nội dung của nó đi hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của mọi người và ko ai đoán đc kết quả cuối cùng sẽ ra sao, chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Một fic hay ko phải là một fic mà khi người ta đọc vào trang đầu đã biết ngay trang cuối, hoặc 1 fic bám quá sát tính cách nhân vật, diễn tiến của chính tác giả manga (vì đó sẽ ko còn là fic nữa)

Trong fanfic, author là thượng đế.

Thứ hai, Wings nói với tư cách cá nhân. Wings cũng viết truyện +18, cũng đăng truyện +18 (điển hình là Venom, Recovery do Mia-lão tam SMF dịch) nhưng hình như mọi ng chỉ lẳng lặng đọc rồi chuồn, chứ ko có ý kiến comment (vì người đọc chưa đủ tuổi còn người viết thì quá tuổi^^ Sure??), vậy tại sao- một fic +18 khác đc viết, của minako, các bạn rõ ràng chưa đủ tuổi lại vào đọc cho đã rồi comment chỉ trích? Vì minako chưa đủ 18 tuổi sao? Tuy rằng fic này rant chưa tới nỗi là 18, nhưng điều đó có vấn đề gì khi người viết 16? Nếu ai thường xuyên đọc fic trên fanfiction, chắc chắn gặp ko ít fic rant +18 mà tác giả chỉ 12, 13 tuổi, nhưng viết còn kinh khủng hơn nhiều. Có thể nói Wings bênh vực minako, vì minako thực sự đã cống hiến khá nhiều fic có chất lượng cho fan Ai :* điều mà có nhiều fan Ai ít làm được:* Nhưng mong mọi ng trc khi ném đá minako, hãy tự nhìn lại bản thân mình- các bạn đã từng lần nào trong đời đọc fic trên tuổi của mình chưa? Đọc truyện trên giới hạn tuổi của mình chưa? Nếu các bạn đọc đc, tại sao minako ko viết đc?

Hãy nhìn fic của họ, hãy đọc câu truyện của họ chứ đừng nhìn vào bảng profile và xem họ bao nhiêu tuổi! Vì tài năng thì ko đợi tuổi đâu mọi người à!

Dear sorycfc, trong thế giới fanfic, ko bao giờ tồn tại câu "nội dung không phù hợp" cả, bạn nhé. Có thể ko phù hợp với bạn, nhưng nó hợp với những người khác, ko phù hợp forum này, nhưng hợp với nhiều forum khác. Mình luôn rất tôn trọng các fic của các mem sáng tác (hơn là dịch), vì bản thân viết fic, biết rõ sự vất vả để ra lò 1 chap mới là như thế nào. Nếu fic dở, bạn có thể góp ý về nội dung, chi tiết, nhưng việc bạn nhìn tuổi của author để lên tiếng chỉ trích một fic là "nội dung ko phù hợp", "không biết xấu hổ" là điều mình ko chấp nhận được, vì rõ ràng bạn hoàn toàn là "Xem trọng nước sơn hơn là chất gỗ". Việc khai gian tuổi ở profile có khó gì đâu?

Nếu CFC cấm các fic +18 thì hãy nên đặt điều luật, nội quy cho rõ ràng, chứ đừng để ngta post công sức lên rồi chà đạp như vậy (chỉ vì ngta chưa đủ tuổi viết fic +18??)

Hiện nay, Wings đã drop các fic của mình ở CFC, chỉ còn Cô tinh vương phi, thỉnh thoảng chen vài one-shot. Wings báo trước luôn, Cô tinh vương phi viết theo thể Ngôn tình tiểu thuyết Trung Quốc, nên chắc chắn sẽ đề cập đến chuyện đó ít nhiều (ai muốn biết đề cập cỡ nào thì đọc thử Nghiệp Bá Vương chap 29), nếu mọi ng ở CFC cảm thấy ko phù hợp, admin or Mod nhắn tin cho Wings một tiếng, Wings lập tức drop luôn Cô tinh tại forum này =.= (ko muốn post lên để bị nghe mắng vốn như Mi-chan)

Maybe, có lẽ, Yêu trong bóng tối- của minako, sẽ drop luôn tại đây vậy! (Mi-chan có gì cứ SMS cho ss ở bên nhà nhé)
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty26/3/2011, 11:14

ok ok,đó là fic của minako viết và đó cũng chỉ là ý kiến một phần từ sory.Tất nhiên nội dung thế nào là tùy auther,nhưng người đọc fic chẳng lẽ cũng không có ý kiến được?thì vì tất nhiên chủ fic đề 18+ thì mới có cái để nói,chứ ko thì...CFC chưa có nói rằng cấm loại fic này.ok,sory ko hề muốn gây war nhé.Sory cũng nói rõ,trong fic mới chỉ có ý kiến của 1 vài người,ko nên vì thế mà mọi người đã vội drop fic của mình.Còn đó mới chỉ là ý kiến của sory thôi.Bản thân sory cũng ko thể tưởng tượng dc là fic ai chan có loại này :)mong mọi người ko hiểu nhầm là sory muốn gây war nhé.sory mà gây war thì tội nặng lắm đấy.và cũng mong những fan của ai chan viết fic cho cả kiểu fan như sory.chỉ là những câu chuyện nhẹ nhàng và vui vẻ của ai chan với nhóm bạn là ổn rồi [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối 178493
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
wings89

wings89

Tổng số bài gửi : 332

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty26/3/2011, 14:29

=.= Hic fic của Wings viết toàn là kiểu bắn giết, máu me, chết chóc rợn người, chả có kiểu nào nhẹ nhàng cả ( fan của kinh dị nó thế).... Haizzz, hài hước và nhẹ nhàng chỉ có fic dịch thôi ( như Shopping with Haibara, Forget me not, Annoying Conan...)


Về Đầu Trang Go down
minako

minako

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 28/11/1995
Age : 28
Đến từ : kí ức

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty26/3/2011, 16:08

thứ nhất: min xin chân thành cảm ơn ss wing iu dấu ^^, vì đã lên tiếng giúp em
thứ hai: post ở đây min đã chuẩn bị tinh thần cho các ý kiến xấu, nhưng thiết nghĩ nếu bạn ko thích thì cũng đâu cần dùng lời lẽ dễ gây tổn thương như thế "ko biết xấu hổ" ư? viết fic trên tuổi là ko biết xấu hổ a? thôi xem như đó là quan niệm của bạn, min ko muốn tranh cãi, vì với những người ko chung cách nghĩ và quan niệm thì có nói cả đời cũng ko đi đến đâu, min ko thích cãi nhau với những người như vậy

thứ 3: ko phải fic nào của min cũng "thể loại như thế này" nhé (bạn sorycfc a) nếu bạn là fan Ai và thích những fic nhẹ nhàng về ai chan, min có viết, ko biết bạn có đọc ko, vd: [one shot] búp bê vải, viết về tình mẫu tử giữa Ai và Elena, hay [shixshin] ngày vui mới, hoặc :yêu nhau ko cần Eros...

min ko viết nhìu về 18+, và, tự nhận định rằng những cảnh nóng của mình rất nhẹ nhàng, ko thích có thể các bạn ko đọc, nhưng cũng đừng chỉ trích như thế, lời nói có thể làm ta yêu thương nhau, và, cũng có thể làm ta căm ghét nhau, bạn a
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty26/3/2011, 21:47

@To all: Đọc xong vài comment của mọi người, Anita cũng có mấy ý kiến thế này.

Thứ nhất, tớ đồng ý với ss Wings và LD. Fic "Yêu trong bóng tối" này của minako đúng là chỉ cần xếp rate 15+ (hay thậm chí 13+ cũng ok). Bởi lẽ, các cảnh mọi người gọi là "nóng" đều rất nhẹ nhàng, không quá hot để đưa lên rate 18+ (để Anita mà viết thì có khi còn hot hơn ;)). Vì thế, không có gì gọi là "đáng xấu hổ" hay "không phù hợp" ở đây cả.

Hơn nữa, việc viết fic trên tuổi trong thế giới Fan Fiction là chuyện bình thường, có thể mọi người trên CFC chưa gặp trường hợp này, nhưng với những người đọc fic thường xuyên và là fan chính hiệu của thể loại fanfic thì chẳng có gì mới mẻ. Mọi người coi thử trên fanfiction.net mà xem, đầy rẫy ra đấy. Và đã gọi là fanfiction thì các author có quyền biến hoá nhân vật thế nào cũng được, không nhất thiết cứ phải đúng như tính cách nhân vật trong nguyên gốc (thế thì gọi gì là fanfic?). Đây là cái gọi là "sự thật trần trụi" của fanfic mà có thể không phải reader nào cũng biết (vì không đọc nhiều fic).

Cũng xin nói thêm là hầu hết các member của CFC đều là 9X, lại còn đời cuối nên chắc các bạn không chuẩn bị tư tưởng cho vấn đề này. Chính vì vậy, là Mod box Fanfiction, Anita rất muốn giữ cho 4rum 1 môi trường fanfic 'sạch', nhưng quả thực không dễ dàng. Từ khi xuất hiện 1 số fic rate khá cao (15+, 17+) của ss Wings, tớ đã nghĩ là không phải ai cũng đọc được thể loại này. Mà muốn quản lí người đọc để đảm bảo không có ai đọc fic hơn tuổi cũng khó, vì khai man hay giấu tuổi trên Internet là chuyện quá bình thường. Vậy nên đành trông vào sự trung thực của các reader, mong mọi người có ý thức rõ ràng với bản thân mình.
Nếu đã không thích thì ngay từ đầu đừng đọc nữa, hay chỉ chọn genre + pair + rate để đọc thôi, sao cứ phải đâm đầu vào những fic ko thích để rồi sinh ra chỉ trích với tranh cãi?

@Sory: Có lẽ các fic trên CFC đều quá trong sáng nên khi xuất hiện fic 18+ em mới có phản ứng như thế này :oops: Chị chỉ muốn nói là không phải fic nào cũng có thể đáp ứng nhu cầu của người đọc kiểu "những câu chuyện nhẹ nhàng và vui vẻ của Ai-chan với nhóm bạn", mà còn tuỳ vào trí tưởng tượng của author. Nếu đã thích đọc fic thì em cũng nên chuẩn bị tinh thần cho một vài cảnh không lấy gì làm "trong sáng" lắm trong thế giới fanfic, vì chung quy đó cũng chỉ là fic thôi, người đọc nghĩ gì là quyền của họ.

@ss Wings: CFC không có điều luật nào gọi là "cấm fic 18+" cả :oops: Nhưng mong ss thông cảm cho bọn em, vì không quen đọc những fic thế này nên phản ứng lại là điều đương nhiên (lần đầu đọc em còn giãy nảy lên cơ :evil: ) Nhưng không thể không nói đó là những fic có chất lượng, và cũng không nhiều fic được như thế này.
Nếu bọn em có lời lẽ gì xúc phạm, mong ss bỏ qua cho. Em rất tôn trọng ss, vì bản thân em cũng thấy ss là người tâm huyết với sự nghiệp fanfiction. Có lẽ em chẳng có quyền gì yêu cầu cái này, nhưng nếu có thể thì xin ss hãy post tiếp các fic có rate 15+ ở đây đc ko ạ?
Fic 18+ thì quả thực bọn em chưa đủ tuổi đọc (như cái Hội kín ấy, em nghĩ có khi phải 5 năm nữa mới up tiếp đc ở CFC ==), nhưng 95-ers như em và một số bạn khác thì ko sao cả. Nói thật là em không lấy gì làm chăm chỉ đi đọc fic lắm, song hiện giờ đang tạm nghỉ dịch fic để ôn thi nên em hứa sẽ đọc hết + comment + vote cho các fic trong box :)

@Minako: Fic của bạn hoàn toàn ổn về nội dung và hành văn, Anita không có gì để chê trách cả :oops: Thậm chí đọc xong còn tức muốn chọi cho Shin-sama một trận ;) Mong bạn đừng nghĩ xấu về CFC, tất cả cũng chỉ vì bọn tớ chưa quen đọc những fic kiểu này thôi =.=
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty27/3/2011, 10:48

@ss anita:vâng,ý em cũng là như vậy đó ạ,nhưng em cũng ko biết diễn tả ra sao =.= 4rum CFC hầu hết là 9x,nên việc xuất hiện fic 18+ cũng là khá mới mẻ.Mà những mem cuối cuối 9x thì ko dám đọc rồi,nhưng vì sory là smod,lại lâu ko vào 4rum vì bận ôn thi ngập đầu nên...chắc CFC cũng phải làm quen dần với fic này. XD
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
wings89

wings89

Tổng số bài gửi : 332

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty27/3/2011, 12:55

Trích dẫn :
Có lẽ em chẳng có quyền gì yêu cầu cái này, nhưng nếu có thể thì xin ss hãy post tiếp các fic có rate 15+ ở đây đc ko ạ?

Đang ngồi **tự kỷ** suy ngẫm xem Vampire's Love của mình coá thể xếp vào hàng +15 ko...Rant fic đó tương đương với Twilight ấy (mà Twilight là +13---bên MỸ)....Có lẽ anita cũng đọc VL ở SMF rồi, nếu em cảm thấy thích hợp ss có thể bê VL sang đây.

Fic của mình càng lúc càng...đen tối (haizzz...)nên chỉ dám giấu cho người trong nhà đọc chứ ko dám lan truyền ra ngoài, ....>''<
Về Đầu Trang Go down
Lee_kun

Lee_kun

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 06/01/1997
Age : 27

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty5/5/2011, 15:02

chị minako ơi, sao chi bỏ fic thế??? fic rất hay chị ạ, chị đừng để nó bám bụi thế chứ :( vote cho chị & mong chị viết típ. Fic là quyền tự do sáng tác của au mà. Lan man quá, nói chung là vote & hi vọng chị minako đừng bỏ fic
p/s:mọi người đừng ném đá em vì mặc dù chi Minako đã đề là 18+ mà vẫn mò vào coi, hix, bây giờ trẻ con hỉu biết sớm lắm mọi người ạT_T
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty5/5/2011, 20:14

Lee_kun đã viết:
chị minako ơi, sao chi bỏ fic thế??? fic rất hay chị ạ, chị đừng để nó bám bụi thế chứ :( vote cho chị & mong chị viết típ. Fic là quyền tự do sáng tác của au mà. Lan man quá, nói chung là vote & hi vọng chị minako đừng bỏ fic
p/s:mọi người đừng ném đá em vì mặc dù chi Minako đã đề là 18+ mà vẫn mò vào coi, hix, bây giờ trẻ con hỉu biết sớm lắm mọi người ạT_T
Bạn Minako không phải bỏ fic này đâu :) Như bạn ấy đã nói ở đầu topic đó, mọi người có thể vào ai-haibara.net để đọc tiếp fic này, vì sợ post tiếp ở CFC sẽ có người ném đá Ai-chan :tự kỷ:
@Lee-kun: Chị ko ném đá em đâu, nhưng đọc fic có rate cao khi chưa đủ tuổi là một việc chẳng hay ho gì :thedo: Nếu em thực sự có hứng thú với fiction (dù chỉ là đọc thôi cũng đc) thì cũng nên tôn trọng luật lệ, điều đó thể hiện ý thức của em với bản thân và ý định nghiêm túc với fanfiction.
Chị thì chẳng có quyền cấm em đọc fic này fic nọ, vì chính chị cũng chẳng quản đc, mọi người có lén đọc thì cũng chịu thôi :domohoi: Nhưng nếu tác giả đã ghi rõ rate như vậy thì reader cần tôn trọng và thực hiện đúng. Bt thì bài này của em chị sẽ tính spam đấy, vì các bé chưa đủ tuổi mà dám lon ton vào đọc 😠
Fic 18+ luôn đi kèm với dòng chữ: Xin xem xét kỹ trước khi đọc. Forum và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả có thể mang lại cho người đọc không đủ trưởng thành. Vậy là em hiểu rồi phải ko? Lần đầu nên chị sẽ ko phạt, Lee-kun chú ý nhé :tu tu:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
minako

minako

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 28/11/1995
Age : 28
Đến từ : kí ức

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty12/5/2011, 09:24

hức, mod khó quá a, ^^

pe lee nếu thích cứ qua SMF đọc nhé e, ss ra đến chap 5 rùi (hắc hắc, ta " nhanh" quá)

rank chính thức của fic là 15+ em à, nhưng mà chap 3,4,5 không có cảnh hot đâu, thank vì đã ủng hộ ss

iu quá a
Về Đầu Trang Go down
Chiharu chan :x

Chiharu chan :x

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 32
Birthday : 09/09/1993
Age : 30
Đến từ : một nơi nào đó trên thế gian này

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty12/5/2011, 10:36

thực sự thỳ mình không có ý gì, chẳng qua vì cách dùng từ nó hơi ngu nên dễ làm cho người khác ko ưa mình

(cũng chính vì nói ko suy nghĩ mà bao nhiêu người ghét T.T)

nên ban đầu mình cũng ngại lắm, nhưng bây giờ xin cho mình gửi lời xin lỗi đến bạn Minako chan

đừng giận mình nhé :(

bạn viết fic quả thật rất tuyệt
Về Đầu Trang Go down
rankute111

avatar

Tổng số bài gửi : 4

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty14/6/2011, 18:58

chị ơi bài viết này khá hay và khá thú vị nên chị hãy viết tiếp đi nhé !!!cho em hỏi ko đủ tuổi đọc được không??
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối   [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic][18+] yêu trong bóng tối

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Chapter 24: Hung thủ trong bóng tối
» [Long Fic] Hoa anh đào trong gió
» [Long Fic] Hãy Cho Em Ở Trong Trái Tim Anh
» Bóng ma trong gương - Dean Koontz
» [Long Fic Dịch] Bóng ma (Ghost)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-