CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hutieunt

hutieunt

Tổng số bài gửi : 12

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty10/7/2011, 11:05

Vào khoảng 7h sáng tại can nhà số X đường Y, người ta phát hiện 1 người đàn bà đã chết trong phòng, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được tìm ra...nhưng theo khám nghiệm tử thi thì nạn nhân chết vì bị cảm... ko có triệu chứng bị đầu độc hay dùng thuốc!.Kết luận cho rằng nạn nhân chết vào khoảng 10h. Thám Tử đã tìm ra dấu vết và biết ai là người giết nạn nhân...còn bạn thì sao? Sau đây là 1 số gợi ý

Xung quanh phòng nạn nhân như sau:

Xung quanh giường ngũ là 1 cái bàn để các thứ lặt vặt: 1 hộp thuốc ngủ (rơi đầy trên sàn nhà), 1 ly nước (đã hết nước), hộp trang điểm, 1 ít tiền. bên phải là cửa sổ lớn, bên trái là tủ đồ, trước đầu giường là 1 cái tivi. Phòng nạn nhân nằm trên tầng 3, xung quanh chỉ có phòng nạn nhân là duy nhất và đã được khoá, ko có dấu hiệu của kẻ trộm vào.

Cảnh sát đã lấy lời khai của từng người có mặt trong nhà...!!!

Cha chồng nạn nhân (78 tuổi):"Tôi ko ngờ con dâu tôi lại yểu mạng như vậy, âu cũng là cái số...!!! Trời kêu ai nấy dạ" - Lúc xẩy ra án mạng ông ta nói đang ở trong phòng ngủ (dưới nhà) (Không có chứng cớ ngoại phạm)

Mẹ chồng nạn nhân: Đã qua đời

Chồng nạn nhân: "Không thể ngờ vợ tôi lại chết như vậy!! tôi không thể tin, chúng tôi rất yêu nhau mà" - Lúc xẩy ra án mạng ông ta nói đang ở trong phòng làm việc suốt đêm (tầng 2) (Không có chứng cớ ngoại phạm)

Em chồng nạn nhân: "Chị dâu rất tốt, không tin là chị ấy lại chết như vậy" - Đi chơi đêm về nhà muộn đến gần 4h sáng (có chứng cớ ngoại phạm)

Bạn của nạn nhân (nữ): "tôi đến chơi với cô ấy vài hôm ko ngờ cô ấy lại chết ..." - Trong phòng ngủ của khách, đang xem tivi (Không có chứng cớ ngoại phạm)

Qua lời khai của hàn xóm: "mấy hôm trước khoảng 5 ngày có thấy nạn nhân cãi vã với cô em, và hôm sau lại thấy cãi nhau với chồng"

Theo bạn thì ai là thủ phạm và cách hung thủ sát hại nạn nhân như thế nào?
Về Đầu Trang Go down
nemocaptain88

nemocaptain88

Taurus
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 10/05/1988
Age : 35
Đến từ : Nha Trang

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty7/8/2011, 14:30

Mình thấy trong conan,những trường hợp ít bị nghi ngờ nhất lại có khả năng nhất,cũng gần gần như câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất Very Happy .Mình nghi ngờ cô em chồng là hung thủ.Có thể cô ta biết chị dâu cô bị bệnh mất ngủ thường xuyên,mà theo mình biết thì những người này có thể mắc 1 số bệnh từ nguyên nhân thiếu ngủ như xơ cứng động mạch, huyết áp cao, đột quỵ, bệnh tim và thậm chí là chứng suy tim...Vì vậy những người này khi có nguy cơ tử vong rất cao khi trúng 1 cơn gió độc.Từ gợi ý có cửa sổ lớn bên phải phòng nạn nhân nên mình đoán có thể cô em chồng đã gọi điện cho nạn nhân để nạn nhân ra mở cửa sổ khi có gió lơn vì khi đó cô ta ở ngoài nên biết rõ thời tiết như thế nào.Còn lọ thuốc ngủ rơi trên sàn thì mình chỉ đoán có thể cô ta ngã xuống chạm vào cái bàn khiến lọ thuốc đổ ra
Về Đầu Trang Go down
hutieunt

hutieunt

Tổng số bài gửi : 12

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty21/8/2011, 11:09

uk, chắc là vậy, thấy bạn meomeocaptain nói cũng đúng. Vì bị cảm lạnh thì cần phải có thời gian đứng ngoài gió lâu. Người em chồng ở ngoài biết được khí hậu thế nào nên có thể gọi điện cho chị dâu yêu cầu chị dâu ra ngoài ban công đứng. Chắc là vậy
Về Đầu Trang Go down
anhthu_kute

anhthu_kute

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 27/07/1995
Age : 28
Đến từ : 1721114718 149148

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty5/11/2011, 15:16

tui suy luận là cô e chồng.vì mới đây cã nhau với chị dau rùi ại cái nhau với chồng vậy mà cô ta vẫn nói chị dâu mình tốt thì hơi lạ.
Về Đầu Trang Go down
tomhadned

avatar

Tổng số bài gửi : 6

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty20/1/2012, 20:09

sao các bạn ko nghĩ đây ko một vụ giêt người . thời gian chết vào khoang 10h (chắc là buổi tối vì thời gian phát hiện là vào buổi sáng nên ko có lý do j là 10h sáng hôm qua cả) đã ngủ => gió thổi (rất lạnh vì là gió ban đêm) => quyên đóng cửa=> gió thổi đổ chai thuốc ngủ và cái cốc =>luôn thể bị cảm=> die ^^ kết hợp vs việc khóa trái cửa và ko có kẻ đột nhập thì giả thỉết trên hoàn toàn có thể sảy ra.
Khi các giả thiết khác được loại bỏ thì giả thiết cuối cùng giù nghĩ rằng nó ko thể sảy ra nhưng nó là sự thật
sherlock holmes


Về Đầu Trang Go down
Vermouth_194

Vermouth_194

Tổng số bài gửi : 38

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty8/3/2012, 13:31

"Xung quanh giường ngũ là 1 cái bàn để các thứ lặt vặt: 1 hộp thuốc ngủ (rơi đầy trên sàn nhà), 1 ly nước (đã hết nước), hộp trang điểm, 1 ít tiền. bên phải là cửa sổ lớn, bên trái là tủ đồ, trước đầu giường là 1 cái tivi. Phòng nạn nhân nằm trên tầng 3, xung quanh chỉ có phòng nạn nhân là duy nhất và đã được khoá, ko có dấu hiệu của kẻ trộm vào."
theo như bạn cung cấp thì theo như mình và mọi người sẽ hướng đến 1 vụ tự tử hơn nhỉ, lọ thuốc rơi, ly nước đã uống hết. Khám nghiệm tử thi thì bị cảm??? lời khai của nhân chứng thì chả nói lên dc điều gì, và việc người em chồng nạn nhân đi đến 4h sáng, dc khai là có chứng cứ đồng ghĩa với việc là đã kiểm tra lời khai.
"nhưng theo khám nghiệm tử thi thì nạn nhân chết vì bị cảm... ko có triệu chứng bị đầu độc hay dùng thuốc". Vậy có nghĩa là việc thuốc rơi vãi, hay cái ly hok còn nước chỉ là do yếu tố ngoại lực tác dụng . Và theo các bạn bên trên là gió. = hợp lý,
nhưng cho mình hỏi là dưới sàn có nước hok, và tư thế cái ly như thế nào ( ngã, đứng...).

Về Đầu Trang Go down
tiunono

tiunono

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 135
Birthday : 16/02/1995
Age : 29
Đến từ : city dream

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty31/3/2012, 20:50

mjk thay nhung du lieu ban cho k day du j ca.va moi nguoi oi!dau co j chac chan la co em chong dau,nhung nguoi khax kug dau co = chung ngoai fam ca loi khai of ong chong nua no nhu the nao ay giong nhu nguoi vo chet la do tu tu ax:"chung toi rat yeu nhau ma" . :idea:

Về Đầu Trang Go down
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty31/3/2012, 22:14

Có 2 điểm chưa được rõ ràng trong những lời gợi ý:
- Thứ nhất là tư thế của nạn nhân, đang nằm trên giường hay sàn nhà, tư thế đổ gục hay bình thường.
- Thứ hai là tình trạng của ly nước, ly nước có bị đổ hay không.

Với 2 điểm đó chúng ta chưa thể kết luận được cái chết của nạn nhân là tự nhiên hay là bị mưu sát.

Nếu coi như toàn bộ câu chữ là gợi ý thì mình có thể mô tả lại sơ lược căn phòng thế này: Nạn nhân chết trong tư thế bình thường của một người đang ngủ bị đột tử, căn phòng được khóa từ bên trong. Trên bàn bao gồm một lọ thuốc ngủ đã bị đổ, một cốc nước đã cạn và không bị đổ. trong phòng có một cái cửa sổ lớn và nó đang mở. Đó là phần phác thảo.

Suy luận: Nạn nhân là người bị mất ngủ thuộc dạng nặng, do phải mua cả lọ và dùng thường xuyên, do đó nạn nhân sẽ có đặc điểm là hay quên do não bộ luôn phải chịu áp lực từ thuốc men. Thêm vào đó thể trạng nạn nhân là tương đối yếu nên chỉ cần 1 tác động nhỏ là đủ giết chết nạn nhân. Hung thủ lợi dụng điều này để lập bẫy. Hung thủ đã gọi điện cho nạn nhân, nói chuyện với nạn nhân, rồi bảo nạn nhân rằng khó nghe quá, mở cửa sổ ra đi (Tại sao lại có chuyện như vậy, vì phòng nạn nhân ở tầng 3 lại đòng kín cửa nên việc sóng điện thoại bị nhiễu là chuyện bt). Nạn nhân đã làm theo. Sau khi nói chuyện xong, nạn nhân uống thuốc và đi ngủ. Sau đó mọi chuyện diễn ra như các bạn đã nói. Gió từ cửa sổ sẽ làm nạn nhân bị đột quỵ và chết, kem theo đó là lọ thuốc cũng bị gió thổi ngã. Có bạn sẽ hỏi là tại sao lọ thuốc bị đổ, mà cốc nước lại không, rất đơn giản, gió trên tẩng 3 được coi là tương đối mạnh(Tương đương với số 2 của một chiếc quạt điện tốt), nó có thể xô ngã một lọ thuốc, nhưng nó lại không đủ sức để làm đổ một chiếc cốc thủy tinh. Việc những viên thuốc rơi trên sàn cũng chỉ ra rằng sau khi uống thuốc nạn nhân đã quên không đóng nắp=> nạn nhân hay quên.

Hung thủ: Để làm được điều này, hung thủ phải là người trong nhà mới có thể biết rõ nạn nhân. Hung thủ phải gọi vào máy di động của nạn nhân. Chính vì phải gọi vào di động của nạn nhân nên hung thủ không thể dùng máy cá nhân, máy cố định của một nơi nào đó, cách đơn giản nhất là gọi từ bốt điện thoại công cộng. Qua lời khai, ta có thể kết luận rằng, hung thủ là người ra ngoài đêm hôm đó, em dâu nạn nhân.

Tại sao lại như vậy, những người khác hoàn toàn có thể ra ngoài để gọi.
Bắt đầu từ lời khai của bố chông nạn nhân, ông đã 78 tuổi, ở cái tuổi này việc ra ngoài ban đêm là bất khả thi do có thể ông ta sẽ chết do đột quỵ trước khi thực hiện âm mưu.Loại ông ấy ra khỏi nghi vấn. Ông khai là ông đang ở phòng ngủ dưới nhà. Theo mình biết là các ông bà già thường ngủ rất tỉnh vào buổi đêm, thế nên họ có thể nghe thấy tiếng động dù là nhỏ nhất. Lời khai của ông cụ là ông không nghe thấy tiếng động gì => không có ai từ trong nhà đi ra ngoài =>những người có mặt trong nhà ngoại phạm => hung thủ là người duy nhất ở bên ngoài vào hôm đó.

Đây là một số suy luận con cóc của mình hi vọng mọi người đừng ném đá
Về Đầu Trang Go down
Gin

Gin

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 21
Birthday : 02/10/1993
Age : 30
Đến từ : Tổ chức

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty1/4/2012, 13:55

Cho mìh hỏi một chút .các bạn nói người nạn nhân đó hay quên và đã quên khôg đóng cửa sổ khi nói chuyện đt xog .nhưng theo mìh piết thì những người già thườg hay mắc chứng hay quên nhưng khôg fải lúc nào cũg quên .nhiều lúc kòn nhớ rất rõ .nếu nạn nhân nhớ và sẽ đóg cửa thì kế hoach của hung thủ sẽ phá sản . 1 tên tội phạm sẽ khôg pao giờ thực hiện kế hoạch của hắn nếu chắc chắn rằng sẽ thàh côg
Về Đầu Trang Go down
http://Rubikvn.waplux.com
Gin

Gin

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 21
Birthday : 02/10/1993
Age : 30
Đến từ : Tổ chức

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty1/4/2012, 13:56

Cho mìh hỏi một chút .các bạn nói người nạn nhân đó hay quên và đã quên khôg đóng cửa sổ khi nói chuyện đt xog .nhưng theo mìh piết thì những người già thườg hay mắc chứng hay quên nhưng khôg fải lúc nào cũg quên .nhiều lúc kòn nhớ rất rõ .nếu nạn nhân nhớ và sẽ đóg cửa thì kế hoach của hung thủ sẽ phá sản . 1 tên tội phạm sẽ khôg pao giờ thực hiện kế hoạch của hắn nếu chắc chắn rằng sẽ thàh côg
Về Đầu Trang Go down
http://Rubikvn.waplux.com
Gin

Gin

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 21
Birthday : 02/10/1993
Age : 30
Đến từ : Tổ chức

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty1/4/2012, 13:57

Cho mìh hỏi một chút .các bạn nói người nạn nhân đó hay quên và đã quên khôg đóng cửa sổ khi nói chuyện đt xog .nhưng theo mìh piết thì những người già thườg hay mắc chứng hay quên nhưng khôg fải lúc nào cũg quên .nhiều lúc kòn nhớ rất rõ .nếu nạn nhân nhớ và sẽ đóg cửa thì kế hoach của hung thủ sẽ phá sản . 1 tên tội phạm sẽ khôg pao giờ thực hiện kế hoạch của hắn nếu Chưa chắc chắn rằng sẽ thàh côg
Về Đầu Trang Go down
http://Rubikvn.waplux.com
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty1/4/2012, 14:08

Cái này không phải ngẫu nhiên đâu bạn, khi bạn buôn chuyện với một ai đó, sau khi bạn mở cửa, bạn tiếp tục nói chuyện, lúc đó bạn sẽ bị cuốn vào câu chuyện, khả năng quên là rất cao. Đó là đối với người bình thường, không kể nạn nhân là người mắc chúng hay quên thì việc không đóng cửa sẽ là 100% chứ không phải có xác suất đâu.
Về Đầu Trang Go down
Gin

Gin

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 21
Birthday : 02/10/1993
Age : 30
Đến từ : Tổ chức

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty1/4/2012, 15:41

Mìh lại ngĩ khác mọi ng .mk ngi 2ng chồg và em gái đều là thủ phạm. lời khai của 2ng này khá giống nhau ,đều nhấn mạh Rằg nạn nhận đối xử rất tố với mìh nhưg .“khoảg 5ngày trước đổ lại thì nạn nhân cãi nhau với cả 2người ” .lý do gì đây .theo mìh ngĩ thì có lẽ nạn nhân đã phát hiện ra điều gì đó liên quan đến 2ng kia .có lẽ việc này khá quan trọg nên 2ng đã tìm cách giết nạn nhân .do ông chồng biết khá rõ về bệnh tình của nạn nhân nên đã chính tay thực hiện kế hoạch .do mún mìh ko liên quan đến vụ án Nên cô em đã ra ngoài đến tận 4h mới về để tạo chứg có ngoại phạm .kòn ôg chồg sẻ gọi điện cho bà vợ .bảo mún giải thíck hay gì đó .rồi nói bà vợ để nhận món quà mà ôg chồg tặg để xin lỗi .nhưg khi mở cửa ra lại chẳg có gì .bà tức giận bỏ vào giườg mà ko thèm đóg cửa .phần còn lại thì như các bạn đã nói .hjx mìh gà mờ mog các bạn chén nhẹ tay
Về Đầu Trang Go down
http://Rubikvn.waplux.com
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty1/4/2012, 16:45

Cửa khóa từ bên trong bạn à, điều đó có nghĩa là không có ai lên phòng nạn nhân vào lúc đó hay nạn nhân mở cửa ra, đó là điều thứ nhất loại bỏ người trong nhà là thủ phạm. Thứ 2 là việc gọi điện thoại, hung thủ phải gọi vào di dộng của nạn nhân chứ không thể gọi vào máy bàn vì khả năng là tất cả điện thoại trong nhà sẽ đổ chuông và sẽ không thể bảo nạn nhân mở cửa sổ. Chính vì thế, hung thủ phải gọi từ một bốt điện thoại công cộng nào đó. Ma theo như đã nói ở trên thì không ai trong nhà ra ngoài vào đêm hôm đó ngoại trừ 1 người đó là cô em dâu.
Về Đầu Trang Go down
Gin

Gin

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 21
Birthday : 02/10/1993
Age : 30
Đến từ : Tổ chức

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty1/4/2012, 17:09

ôg chồg ở ngay dưới tầg 2 và cũg có thể gọi vào di độg cho nạn nhân và nói rằg khó nge quá hay đại loại như thế để nạn nhân mở cửa sổ để có thể nói chuyện dễ hơn
Về Đầu Trang Go down
http://Rubikvn.waplux.com
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty1/4/2012, 18:50

Suy luận thế này cho nó đơn giản nhé:

- Thứ nhất, hung thủ phải là phụ nữ, và có quen thân với nạn nhân để có thể kéo dài cuộc gọi đủ để nạn nhân quên đóng cửa sổ.

- Thứ hai, các loại máy di động thường sẽ lưu số của các cuộc gọi đến và đi, do đó hung thủ phải gọi điện từ bốt ĐT công cộng.

- Thứ ba, là nếu phải gọi từ bốt điện thoại công cộng thì đương nhiên thủ phạm phải ở bên ngoài chứ không thể ở trong nhà, ông cụ ở tầng 1 không nghe thấy tiếng động gì thì đương nhiên sẽ không có ai ra ngoài.

Từ 3 điều trên thì hung thủ chỉ có một mà thôi.
Về Đầu Trang Go down
Gin

Gin

Nam Libra
Tổng số bài gửi : 21
Birthday : 02/10/1993
Age : 30
Đến từ : Tổ chức

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty1/4/2012, 19:24

Hì .xóay thế mà cũg ko hạ gục đc bác .hix
Về Đầu Trang Go down
http://Rubikvn.waplux.com
moringố

moringố

Sagittarius
Tổng số bài gửi : 308
Birthday : 27/11/1991
Age : 32
Đến từ : The another world

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty1/4/2012, 20:41

Quá khen quá khen, hi vọng có thêm nhiều vụ thế này để rèn luyện đầu óc nhiều hơn
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp   suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp Empty

Về Đầu Trang Go down
 

suy nghĩ hoài mà hok ra, mong a e trợ giúp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Câu đố khó, mong anh em trợ giúp
» [Long Fic sưu tầm] Ảo mộng
» [Long Fic] Em mong ước...
» cả nhà ơi giúp e vu này với.e đang cần gấp!!!
» rất mong các bạn đến forum của mình

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-