CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty
Bài gửiTiêu đề: Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ   Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty24/7/2011, 14:30

Khác với tiểu thuyết trinh thám truyền thống mà bối cảnh là môi trường hoạt động chính trị, thương mại, tài chính…, bối cảnh của “Đề thi đẫm máu” là trường đại học. Đây là sự lựa chọn thông minh, lôi cuốn sự chú ý nghiêm túc của độc giả.

Tác giả Lôi Mễ là giảng viên ở một trường Đại học Cảnh sát, do vậy anh chọn thể loại tiểu thuyết trinh thám để thể hiện sự hiểu biết, quan điểm, cách nhìn nhận cuộc sống của mình.

Khác với tiểu thuyết trinh thám truyền thống mà bối cảnh là môi trường hoạt động chính trị, thương mại, tài chính..., bối cảnh của "Đề thi đẫm máu" là trường đại học. Đây là sự lựa chọn thông minh, lôi cuốn sự chú ý nghiêm túc của độc giả.

Ở Trung Quốc hiện nay, giáo dục cũng là một đề tài luôn luôn nóng trên bàn nghị sự của các nhà chính trị, cũng như trong dân chúng. Các trường đại học trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của xã hội, bởi ở đây tập trung những con người có trí tuệ nhất của đất nước; là nơi gieo mầm, ấp ủ những hy vọng đột phá lớn trong tương lai.

Nói tới trường đại học là nói tới chuyện học hành, thi cử. Với mấy chữ gọn gàng, "Đề thi đẫm máu" đã làm cho người ta thấy sự gay cấn ở đây.

Không chỉ đơn thuần là sự phiêu lưu, mạo hiểm...

Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ 9CBAE090A12143BF87B14EE22C9ED4A9

Nhân vật chính của "Đề thi đẫm máu" không phải là một cảnh sát tài năng, dầy dặn kinh nghiệm mà là một sinh viên cao học. Cậu thanh niên Phương Mộc, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, tiếp tục học Thạc sỹ ở Học viện Pháp lý. Con người tài năng và giàu tình cảm này đã gặp nhiều trắc trở trong đời ngay từ thời sinh viên; hơn thế nữa, cậu mất gần như tất cả bạn bè thân thiết trong một vụ hỏa hoạn. Cậu luôn có cảm giác, tất cả tai họa giáng xuống đầu mình, không phải là vô tình mà là sự sắp xếp của một âm mưu thâm độc.

Phương Mộc muốn sống cô đơn, khép kín nhưng cuộc sống đã không cho cậu được toại nguyện vì cậu có tài năng, cậu rất cần cho việc phá những vụ trọng án đầy bí ẩn.

Thông qua nhân vật chính Phương Mộc, tác giả Lôi Mễ đã khắc họa được một mẫu người khá điển hình trong xã hội Trung Quốc hiện nay: tài năng, giàu khát vọng, ngay thẳng, chân tình nhưng luôn luôn gặp trắc trở, thậm chí là tai họa.

Mẫu người này không quá nhiều trong xã hội, nhưng vẫn là điển hình bởi vì nhiều người tìm thấy ở đây những phần tốt đẹp của mình bị vùi lấp vì miếng cơm manh áo hàng ngày. Tác giả không đẩy Phương Mộc lên ở một mức độ cao hơn, hoàn thiện hơn vì anh có dụng ý phản ánh, mổ xẻ bản chất của xã hội đương đại.

Cái nhìn đầy phê phán và mong ước những điều tốt đẹp

Là giảng viên trường Đại học Cảnh sát, hơn ai hết, tác giả Lôi Mễ rất hiểu hoạt động của ngành công an, tòa án. Trong "Đề thi đẫm máu" có hai vụ án sai, mà những sai phạm ấy đều dẫn tới chết người.

Vụ đầu tiên có nói tới việc xử lý, thi hành kỷ luật đối với những người liên quan. Một trong những người liên quan đó sau này trở thành một hung thủ tàn ác. Còn vụ thứ hai được nói tới rõ ràng hơn, chi tiết hơn nhưng những người liên quan không bị xử lý mà còn được khen thưởng!

Lôi Mễ đã đưa vào tiểu thuyết của mình những tình tiết, nhân vật có thật trong cuộc sống, khiến độc giả có cảm giác gần gũi như chính cuộc sống xung quanh.

Hơn nữa, thực tế cuộc sống ở Trung Quốc hiện nay có những hiện tượng giống xã hội Mỹ. Đó là có người vô cớ xả súng, đâm chém giết người hàng loạt. Điều này gây kinh sợ cho xã hội.

Trong "Đề thi đẫm máu", hung thủ giết người hàng loạt chỉ vì bất mãn và đố kỵ. Điều này đáng sợ gấp đôi so với những hung thủ giết người cướp của hay để trả thù.

Tuy nhiên, là một cảnh sát và giảng viên đại học, Lôi Mễ viết văn để cảnh báo và thức tỉnh con người. Tiểu thuyết của anh đầy máu và nước mắt nhưng vẫn có chỗ cho những khát vọng trong sáng của con người. Đây chính là điều khiến sách của anh được mọi người yêu mến và tìm đọc.

Cuốn tiểu thuyết với cấu tứ chặt chẽ, tình tiết hợp lý, không thừa hay sơ hở bất cứ chi tiết nào, khiến độc giả bị cuốn hút từ câu chữ đầu tiên đến cuối cùng.

Tác phẩm này hiện đang rất hot ở Trung Quốc, nhiều khi "cháy" hàng. Theo thông tin tác giả cung cấp, tác phẩm đã được bán bản quyền phim tại Trung Quốc.

Trước khi xuất bản, tác phẩm "Đề thi đẫm máu" đã nổi danh trên mạng, được độc giả đón nhận nồng nhiệt, các fan đều gọi tác giả là "thầy".

--------------------o0o----------------------

Lưu ý: Đây là tiểu thuyết tâm lý hình sự trinh thám, nên có những chi tiết miêu tả vụ án không thích hợp với những người yếu tim và thần kinh không vững. Cho nên khuyến cáo cấm đọc tuyện dưới mọi hình thức như nhìn ngó, đọc trộm, đọc ké với những người đọc có độ tuổi từ 21 trở xuống, và cao huyết áp, phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ nhỏ.


Tác giả: HỒ BẤT KHUẤT
Source: tuanvietnam


Được sửa bởi Black Unicom ngày 24/7/2011, 20:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Mercy.Jung

Mercy.Jung

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 64
Birthday : 18/10/1996
Age : 27
Đến từ : ShinRan Kingdom

Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ   Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty24/7/2011, 15:24

bạn ơi lỗi phông chữ hết rồi, mình ko đọc được chi cả
Edit lậi đi nha
Về Đầu Trang Go down
Yunari

Yunari

Tổng số bài gửi : 8

Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ   Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty21/10/2011, 21:56

À há, có lần bị thằng bạn (bất nhân) dụ dỗ "đọc cái này đi, hay lắm, trinh thám y như Conan vậy đó" và thế là dại dột đâm đầu vào...
Hay thì hay thật nhưng nó ghê quá :( chả khác gì đang đọc truyện kinh dị hết áh >"< đọc xong phải 2,3 ngày sau mới định thần lại và thôi ám ảnh mấy cái hình ảnh rợn tóc gáy đó...
Bạn nào thích cảm giác mạnh (+ tim khỏe cười lăn cười bò) thì nên đọc đi nha, cuốn sách này ấn tượng lắm đó ^^
Về Đầu Trang Go down
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 700
Birthday : 03/10/1995
Age : 28
Đến từ : thời đồ đá

Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ   Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty30/10/2011, 23:47

Tim? *bình bịch*phù...vẫn khoẻ. Đi tiếp nào... Phụ nữ mang thai? *tươi tình*người iêu còn chưa có thì lấy đâu ra? Đi...cao huyết áp à? Chưa đi đo...nhưng mà thần kinh thép! Ứ lo...keke! Chống chỉ định dưới 21 á? Hjx...mặc dù truyện rating 20+ đã từng động qua*khịt*nhưng thôi tôn trọng lời cảnh báo *ngọt ngào*của chủ topic...không đọc nữa! Đi sau thời đại vậy*cười*
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ   Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty3/11/2011, 14:37

Khiếp thật. Nhưng hay đấy. Nghe có vẻ giống truyện ma hơn là truyện trinh thám. Dẫu sao thì cũng vẫn hay. Thank bạn nhiều
Về Đầu Trang Go down
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ   Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty13/11/2011, 12:29

truyện này là tiểu thuyết trinh thám mang hơi hướng kinh dị cộng thêm yếu tố tâm lí nữa ^^ có thể khi các bạn đọc qua phần giới thiệu sẽ cảm thấy hơi... ớn, nhưng tin mình đi, cứ thử đọc và chắc chắn bạn sẽ không cách nào dứt ra được.
các hình thức "ra tay" trong truyện đều đc tác giả dựa trên những vụ án có thật. ^^

Về Đầu Trang Go down
tandat1997

tandat1997

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 5
Birthday : 28/04/1997
Age : 26
Đến từ : Madagui

Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ   Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty13/12/2011, 18:31

cái này mà có manga thì hay nhỉ, chắc khủng khiếp lắm, mà download ở đâu thế :trummen:
Về Đầu Trang Go down
huong.nt88

huong.nt88

Tổng số bài gửi : 1

Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ   Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty4/10/2012, 13:28

Đọc nhiều kiểu trinh thám của tác giả Trung Quốc rồi, hay thì có hay thật nhưng bao giờ cũng có cái kết rất không thích...đặc biệt là tự dưng đang đoán thủ phạm thì đột ngột một kẻ xuất hiện, giới thiệu cái biết luôn hắn là thủ phạm...chán...Mình vẫn thích đọc những truyện của Agatha hơn.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ   Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Đề thi đẫm máu - Lôi Mễ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Thư viện :: Giới thiệu truyện trinh thám-