CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Gin] Cạm bẫy bạc?! 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Gin] Cạm bẫy bạc?! 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Gin] Cạm bẫy bạc?!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty24/6/2010, 12:18

Về tới nhà rồi, không ngờ lại có ngày mình phải chung sống với bọn CIA, FBI cơ đấy. Thật là mệt mỏi sau những phi vụ, có lẽ mình cần một thời gian để nghỉ ngơi...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dọn về đây cũng có cái vui của riêng nó, quá nhiều chuột để mình giải trí, một cách xả xì-trét tốt đây.


Được sửa bởi Black Unicom ngày 21/8/2010, 17:46; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty24/6/2010, 12:36

Vậy thì cứ thử đi!
Đừng thấy mình thua cuộc thì lại quay ra hoạnh họe cho người khác nhé.Đây là chuyện giữa ta với nhà ngươi.
Mà nhà ngươi muốn gì thì ra ngoài nói,đừng có dại dột mà "gây chiến" ở trong này.Cẩn thận kẻo cảnh sát lẫn FBI đánh úp là hết đời hội BO trong làng Role đấy.
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty24/6/2010, 18:40

Vào đây tất nhiên Gin bất lợi rồi :h1: Ko biết nếu chiến tranh xảy ra thì Gin thế nào nhỉ :h5:
ẤY...mình đang nói chuyện với ai í nhỉ.Gin...
*sập cửa..chuồn*
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty24/6/2010, 20:13

@Ai: Ôi đứa cháu ngoan ngoãn hiền lành của tôi~
Sao lại vào cái chốn bẫy-bạc này làm chi hả cháu?!
Về nhà để cô nấu cơm cà-ri cho ăn cháu nhé
[Gin] Cạm bẫy bạc?! 699682 Ơ mà quên mất, lâu mới về thăm nhà, cháu ra quét bụi hộ cô được không? [Tuy nhiên đừng rủ B.O. đến quét chung, cô sợ rằng chưa phủi được tí bụi nào đã nằm lăn ra chết thẳng cẳng rồi [Gin] Cạm bẫy bạc?! 708508 ]
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty24/6/2010, 20:21

The_Mad_Hatter đã viết:
@Ai: Ôi đứa cháu ngoan ngoãn hiền lành của tôi~
Sao lại vào cái chốn bẫy-bạc này làm chi hả cháu?!
Về nhà để cô nấu cơm cà-ri cho ăn cháu nhé
[Gin] Cạm bẫy bạc?! 699682 Ơ mà quên mất, lâu mới về thăm nhà, cháu ra quét bụi hộ cô được không? [Tuy nhiên đừng rủ B.O. đến quét chung, cô sợ rằng chưa phủi được tí bụi nào đã nằm lăn ra chết thẳng cẳng rồi [Gin] Cạm bẫy bạc?! 708508 ]
@Phu nhân " hâm" XD: Ôi ôi, vẫn cái giọng điệu ngọt xớt kia, lại dụ trẻ con về nhà ăn món Cà-ri kìa XD. Liệu tôi có hân hạnh được mời đến không nhỉ?( nếu mời tôi thì tôi phủi bụi cho XD )
B.O ??? Là cái gì thế??? Sao lại chết thẳng cẳng ??? :h5:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
nhocsieuquay

nhocsieuquay

Pisces
Tổng số bài gửi : 303
Birthday : 27/02/1997
Age : 27
Đến từ : globo loco

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty24/6/2010, 21:23

Ban đầu cứ suy nghĩ hok bít một đứa con gái mới tuổi 17 trong sáng có nên vào chốn cạm bẫy này hok nhưng tự dưng ham hố muốn bít nên em mạn phép xin các anh chị cho em vào 'tham quan' một tí và cho em ra khỏi đây an toàn có được hok ạ? Mà phai gọi Gin là cái gì? Xưng hô khó quá! :h5:
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty25/6/2010, 07:46

*chạy bình bịch vào *
Cứ gọi là ''anh Gin'' hay''chú Gin'' gì đó là được chị Kaz ạ :x
@cô yukiko:hi,thanks cô.Cháu nhớ món cà ri của cô lắm :oops: Khi nào cháu rảnh cháu bay sang nhà cô ngay để ăn món cà ri cô nấu nha.
*sập cửa chạy ra*
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty25/6/2010, 08:41

tomato4u_kitty đã viết:
The_Mad_Hatter đã viết:
@Ai: Ôi đứa cháu ngoan ngoãn hiền lành của tôi~
Sao lại vào cái chốn bẫy-bạc này làm chi hả cháu?!
Về nhà để cô nấu cơm cà-ri cho ăn cháu nhé
[Gin] Cạm bẫy bạc?! 699682 Ơ mà quên mất, lâu mới về thăm nhà, cháu ra quét bụi hộ cô được không? [Tuy nhiên đừng rủ B.O. đến quét chung, cô sợ rằng chưa phủi được tí bụi nào đã nằm lăn ra chết thẳng cẳng rồi [Gin] Cạm bẫy bạc?! 708508 ]
@Phu nhân " hâm" XD: Ôi ôi, vẫn cái giọng điệu ngọt xớt kia, lại dụ trẻ con về nhà ăn món Cà-ri kìa XD. Liệu tôi có hân hạnh được mời đến không nhỉ?( nếu mời tôi thì tôi phủi bụi cho XD )
B.O ??? Là cái gì thế??? Sao lại chết thẳng cẳng ??? :h5:

Nếu bác thích thì bác cứ đến, có điều tiền công là phải phủi bụi hộ tôi nhá, sưu tầm fic EunHae + EunHae's moments nhá, thế thôi nhá nhá nhá!

À mà lần này phải là Sorry-Sorry-cà-ri mất rồi, vì bị nấu quá lửa một tí, thế nên mới xin lỗi! XD
Về Đầu Trang Go down
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty25/6/2010, 13:46

@ Akai: hừ, ta đã thua ngươi lần nào rồi nhỉ? cái này chắc là do sau vụ bị lãnh một cú head-shot của Kir nên trí tưởng tượng của ngươi bay xa hơn mọi khi nhỉ. Mà cũng cảm ơn ngươi nhiều lắm vì lời khuyên của ngươi, yên tâm ta chẳng dại dột thế đâu, bạn già ạ.
@ Sherry: ko ngờ lâu ngày ko gặp mà cô cũng can đảm ra phết nhỉ, hết ám ảnh B.O rồi à. Tôi có lời khen ngợi cô
đấy, làm con nít lâu nên diễn xuất của cô xem ra cũng lên tay đấy. ( ngạc nhiên,ko nghĩ rằng bây giờ Sherry lại tí tớn như thế)
@ Yukiko: bà cô này có con trai lớn chừng ấy mà vẫn thích dụ con nít à?? (tội nghiệp chúng nó) :twisted: Mà chị chắc khỏi phải phủi bụi nhà làm gì, đã có Subaru dọn dẹp giùm rồi.Mà bà chị vẫn chưa dẹp đc cái tật nhí nhảnh của con nít ấy đi à? Có nồi cari mà cũng để quá lửa, thật tội cho phận ông Yusaku quá, hê..hê...
@ Kazuha: dạo này thằng nhóc thám tử miền Tây quán lý cô bé ko chắt chẽ mấy nhỉ, dám cả gan cho cô bé vào chốn bẫy bạc này đấy, xem ra hắn đang muốn cô bé sớm khuất khỏi mắt hắn đấy.
;)
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty25/6/2010, 16:35

@Gin: *vỗ tay*
Giờ mới khám phá ra là ngài Gin đây ngoài tài ám sát phạm tội ra còn có tài xiên xỏ với chia rẽ nội bộ nhà người khác nữa.
Hà,ta nói là ngươi thua ta lúc nào nhỉ?Ta chỉ bảo là ngươi đừng có dại dột gây sự ở trong này thôi.
Vào đây thì nói năng cẩn thận chút,trong này không thiếu gì "phù thủy" với "ma vương" đâu nhé.Bằng chứng hả,đây chứ đâu.Kinh nghiệm người đi trước,lỡ miệng một tí là bị dần cho không thương tiếc(mặc dù ta có dần lại).Cứ liệu thần hồn!
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty25/6/2010, 16:44

(Hừ hừ... kiếm chai nước đổ lên đầu, đổ ít nước vào miệng, phun phì phì. Đang tìm cách hạ nhiệt, nhà bác Gin nóng quá!)
Gọi Gin là bác Gin nhá! Chắc bác cũng biết tôi rồi, tôi là thám tử Osaka Heiji Hattori đây. Bác cũng kha khá tuổi rồi nhỉ. À không, nên gọi là bác Zyn, nó xì-tai, cho bác đỡ tủi thân, nhỉ ;)
Nè, bác Zyn ạ, bác đừng nên đụng chạm tới thằng Cháy này. Bà cô Kazuha đó có đi đâu cũng chả liên quan tới tôi, tôi đâu có kiểm soát bả. Nhưng mà nhỡ may bả vào đây mà rụng mất một sợi tóc thì bác sẽ là người đầu tiên tôi hỏi tội đấy nhé :x
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty25/6/2010, 20:34

@Akai + Gin : hai ông tướng ơi, làm ơn đi, có cãi thì cũng nên lựa chỗ tối tối mà cãi, cãi công khai thế này, bộ định đi phá làng phá xóm hả :h13:

@Gin : xin lỗi đã đến ăn tân gia của ông anh trễ. Mà thôi, vào thẳng vấn đề luôn nhá. Ông anh đã biết được sự việc thì thôi, tôi cũng không giấu nữa, nhưng anh bắt tôi giải thích, giải thích cái gì ? Chính anh và cả Vodka cũng tận mắt trông thấy tôi đã bắn Akai mà, còn cậu ấy có thế nào thì là do số của cậu ấy, mà cũng có khi là số của 2 người vẫn chưa thể dứt được ân oán thôi.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty26/6/2010, 21:48

@ Akai: chân thành cảm ơn lời khuyên và "nhời" khen của ngươi, mấy cài tài xỏ xiên với chia rẽ nội bộ là ta học tập từ tên "bạn già" đấy, ngươi biết rõ người đó nhất mà. Với lại, yên tâm đi ta sẽ ko để cho lũ quỷ ranh ngoài kia đần ngươi mất mạng đâu, ngươi mà về suối vàng thì đời ta cũng chẳng còn niềm vui.
@ Hatt: đừng gọi ta như thế, cái tên Zyn ấy chẳng ra đâu vào đâu cả, là thám tử ít nhiều ngươi cũng phải biết tôn trọng cái tên người khác chứ, cẩn thận đấy, ta ko nói trước chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tiện thể, nói cho ngươi biết ta với ngươi ko thân thiết gì lắm, nên đừng gọi bác. Còn con bé Kaz ấy hả, yên tâm, khi nào tóc nó rụng ở nàh ta, ta sẽ gọi điện thông báo cho ngươi sang hốt về.
@ Rena: số bọn tôi chưa dứt đc ân oán cũng tốt, nhưng có cần tôi nhắc lại ko nhỉ, tôi không tận mắt chứng kiến màn trình diễn head-shot của cô, tôi chỉ xem qua camera thôi, với một CIA và một FBI như cô với Akai thì việc dùng thủ thuật đánh lừa chúng tôi cũng đâu thành vấn đề.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty26/6/2010, 22:19

Vậy thì phải trách các anh không chịu ra kiểm chứng thôi. Tôi đã làm những gì các anh bảo, và các anh cũng đã duyệt. Nếu đã nghi ngờ tôi ngay từ đầu, sao ông anh còn bắt tôi phải bắn Akai chứ !? Với lại chính tôi còn không biết Akai sống được bằng cách nào nữa mà.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty26/6/2010, 22:25

Thế à! Hôm nay ko phải ngày cá tháng tư đâu, dẹp cái giọng điệu ấy đi. Thực ra tôi cũng chỉ muốn kiểm chứng lòng trung thành của cô thôi, nhưng giờ tôi đã có kết quả rôì........
Tôi cũng đã nghe cô nói lúc xử xong Akai (mặc dù nó chỉ như lời thì thầm...) " xin đừng nghĩ xấu về tôi" cái này nó ý gì ấy nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
wind_melody

wind_melody

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 287
Birthday : 30/03/1997
Age : 27
Đến từ : Digital Sea

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty27/6/2010, 09:12

không khí căng dữ vậy?? (Eri thì có đc nói là biết Gin không nhể??) thôi thì cũng phải chào một tiếng, vậy ra ông là boss của bà cô Vermoth(có viết sai xin cáo lỗi) trông cực kì giống 1 bà chị bạn diễn viên của bạn thân tôi, Yumiko đấy, hình như bà ta tên là Sharon(sao mình phải giả nai kiểu này chứ!!)
*đồng ý với Akai, ngìa ấy dọa trẻ con giỏi thật *
thế nha, chúc vui vẻ, nhớ lời thiếu úy Sato đấy, ở đây không thiếu nhân viên an ninh xịn đâu!:714:
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty27/6/2010, 10:18

@Gin : Đó là ý của tôi, ông anh muốn hiểu thế nào cũng được. Bây giờ anh đã có câu trả lời, anh xử tôi thế nào cũng chả sao, nhưng liệu ông anh có thể khử được Akai và FBI sao ? Với lại, mối nguy hiểm của BO đâu chỉ có thế.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty27/6/2010, 14:05

@ Eri: cảm ơn lời chúc, giờ tôi mới biết đc người đã cưới ông thám tử gà mờ ấy làm chồng, ko ngờ lại xinh đẹp và thông minh đến vậy, thế mà....... Ở đây dù có nhân viên an ninh xịn đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng cản bước đc Gin này đâu. Còn lời của Sato, ta chẳng nhớ gì cả.
@ Rena: cứ yên tâm mà xem màn trình diễn của tôi, chắc chắn sẽ rất thú vị. Còn cái vụ xử cô em (cái này là do cô đề nghị đấy) thì cứ từ từ, cái này ta phải để cho "lão ấy" phán xét xem dùng cách nào.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty27/6/2010, 17:03

@Gin:La là la.Đi có mấy ngày mà nhà của ngài Gin đông vui thật.
Ha,từ từ,bình tĩnh,ở trong này có người dân vô tội nhiều lắm,không tiện nói chuyện xã hội đen đâu.
Ngươi cũng bản lĩnh thật nhỉ,mới vào mà đã "gây hấn" được còn nhiều hơn ta nữa.Phục đấy!Ha ha!
Về Đầu Trang Go down
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty27/6/2010, 20:37

Cảm ơn!
Còn về cái chuyện "gây hấn" như ngươi nói thì có lẽ ta cũng chẳng bằng ngươi. Trước giờ, ta là mafia nên nhiều người ko thích cũng chả có gì lạ, còn ngươi đường đường là một FBI hạng A mà nhiều người ghét thì cũng hơi...lạ.
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty29/6/2010, 08:45

Hà,thông cảm đi.Vào đây thì ai cũng như ai thôi,có khi người ta còn thích ngươi hơn ta ấy chứ(với điều kiện ngươi đừng gây hấn nhiều quá).
Không phải là ghét,chỉ là "đấu khẩu" thôi.Với lại nhiều khi ta hứng quá,ăn nói cũng hơi lung tung tùy tiện(khổ,đấu với BO căng thẳng vào đây nó thế đấy)nên có vài người không...thương nổi là chuyện...dễ hiểu.
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty29/6/2010, 09:04

@Gin : ai lại ghét Akai bao giờ, ghét thì làm sao lúc nào cũng nói chuyện, ngược lại là "quý" lắm đấy chứ ;)

@Akai : người ta không thương nổi anh là do cái vẻ ngoài sát khí của anh thôi, sao ông anh không đổi tuýp đi, cool nhưng không sát khí, như Kid á.
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
nhocsieuquay

nhocsieuquay

Pisces
Tổng số bài gửi : 303
Birthday : 27/02/1997
Age : 27
Đến từ : globo loco

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty29/6/2010, 15:54

@Gin: Hoá ra Gin lại là một tên máu lạnh, đầy sát khí như vậy, ngoài sứ tưởng tượng của tôi đấy. Xin lỗi vì không thể gọi anh bằng cái tên nghe dễ chịu hơn được nữa. Anh vào làng Role chưa được bao lâu mà đã khiến cho nơi yên bình này đảo lộn rùi. == Với cả tôi khuyên anh đừng quá tự đắc, nơi này không dễ để anh phá như vậy đâu, à quên cảm ơn anh vì đã có 'lòng tốt' nhặt tóc rụng của tôi.
P/S: chà công nhận đóng nhân vật phản diện khó thật, bị tất cả mọi người ghét, như thế thì buồn nhỉ? :oops:
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty29/6/2010, 17:12

@Kaz : bình tĩnh em ơi, mới bắt đầu thôi, em đừng nóng quá :oops: (mặc dù chị cũng chẳng khác :h3: ) Bây giờ hắn chưa giở trò gì thì thôi, tụi mình cũng ngồi lại... bày kế đói phó đi, ha !? XD

P/S : cũng không hẳn đâu ạ, cãi nhau thế cũng vui đấy chứ ;)
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty29/6/2010, 17:19

Hừm... hơi bị nóng máu rồi nhá. Mình cũng chỉ cố... thân mật một tẹo, nhưng với tuýp người này thì chắc chắn là không được rồi (Trước đây có hơi hi vọng, nhưng giờ hết rồi)
Đừng lo, có khi Gin đây lại là người rụng tóc đầu tiên ấy chứ. Ở đây có hai thành viên B.O, thử chọi lại khoảng chục người nữa coi có được không. Mà ở đây thì đủ chủng loại, từ thám tử tới thanh tra, từ cảnh sát tới FBI, còn có cả trộm với mấy võ sĩ nữa, chưởng cho một cái thì chỉ có nước lăn bò toài.
Ầy, chúng ta đi đâu đó bàn kế hoạch đi hén ;)
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Sponsored content




[Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gin] Cạm bẫy bạc?!   [Gin] Cạm bẫy bạc?! Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Gin] Cạm bẫy bạc?!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing :: Kho lưu trữ làng role-