CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Vụ án kì lạ nhất. 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Vụ án kì lạ nhất. 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Vụ án kì lạ nhất.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Vụ án kì lạ nhất. Empty
Bài gửiTiêu đề: Vụ án kì lạ nhất.   Vụ án kì lạ nhất. Empty31/12/2011, 12:08

Trong tuần qua, xảy ra một sự việc gậy chấn động dư luận.
Shinichi được đưa đến sở cảnh sát thành phố Tokyo gấp.
-Vào đây Shinichi, ta đang gặp vụ án rất khó. Kh6ong giải quyết được chắc bác bị đuổi khỏi ngành chứ chả chơi
-Từ từ, bác kể đầu đuôi câu chuyện cho cháu nghe được không.
-Vào tối ngày 20 tháng 12, tức 10 ngày trước, ta mới bắt được một tên giáo sư, tên đó phạm tội tiết lộ bí mật quốc gia.
-Tiết lộ thế nào, tiết lộ gì, bác thanh tra kể rõ hơn đi.
-Nước ta vừa mới chế tạo ra hỗn hợp chất hóa học có khả năng phân hủy cả kim cương, ni lông cũng không là gì.
-Sau đó. Shinichi tò mò.
-Để bảo vệ thành quả này, chúng tôi giam lỏng các giáo sư của công trình này ở biệt thự Tahatuoc, đợi khi nào thế giới công nhận là thành quả nước mình sẽ thả họ ra.-Megure cố kể tỉ mỉ.
-Vậy rồi sao.
-Đêm hôm đó, chúng tôi phát hiện ra các công thức hóa học của nó được khắc trên tường, mà tường này là tường chống đan, súng bắn không lủng thì làm sao có thể khắc được.
-Ái chà, bí ẩn đó. Kể tiếp đi bác.
-Sau khi lấy lời khai và nhân chứng bác bắt được ba người trong diện tình nghi. Sau khi áp giải về đồn thì từ lúc đó cho tới đêm qua bác cố tìm chứng cứ ngoại phạm của một trong số họ và thu được một số thành quả.
-Là gì ạ.-Trí tò mò của Shinichi càng ngày càng tăng cao.
-Hai người đó lúc đó đang gọi ngủ trong phòng riêng và được máy quay ghi nhận. Nhưng khi bọn chú tới phòng riêng người còn lại thì thấy người đó đã bị chết.
-Ái chà.-Shinichi huýt một tiếng.-Vậy nghuyên nhân tử vong là gì ạ.
-Đến giờ vẫn đang khám nghiệm tử thi nhưng vẫn chưa thu được gì ngoài những biểu hiện rất lạ của thi thể. Cụ thể là tế bào bị tổn thương, đặc biệt là bị lão hóa hơn mức bình thường. Và trong ruột có một viên thuốc ngủ.
-Một viên thuốc ngủ thì không thể giết người khỏe mạnh như thế được. Thế có gì đặc biệt ở hiện trường không ạ. Shinichi xoa cằm suy nghĩ.
-Có, thêm nữa là bát cơm đó rất mặn.
-Vậy thì ta tới hiện trường xem nào.
Ở hiện trường.
-Không khí dễ thở nhỉ. Shinichi hít một hơi.
-Vì ở đây là phòng tạm giam cho các giáo sư nên phải lắp máy điều hòa.
-Sao bát cơm cháy ở trên đầu thế này.
-À, đầu bếp hôm đó ngủ quên nên cơm bị cháy.
Shinichi ngẩn tò te, bó tay cho đầu bếp.-Vậy có ai vào thăm không ạ.
-Thân nhân thì không, nhưng cơ quan chức năng thì có.
-Cụ thể là những ai.
-Cảnh sát, người của tòa báo chính phủ, và luật sư. Họ đều bị giữ lại sau khi vào. Nhưng lúc đó nạn nhân vẫn còn thở.
-Vậy họ đem theo những gì?
-Cảnh sát đem theo tờ giấy trắng vào lấy lời khai và không còn thứ gì nữa ngoài bộ đồ, khi ra nói bị nạn nhân vứt đi rồi, nhà báo thì đem theo ổ bánh mì, đi ra nói ăn rồi, bọn chú có kiểm tra thấy không có gì trong ổ bánh mì, luật sư thì đem theo chai nước, nói để hỏi rất mất h7oi, đem theo nước, khi ra cũng còn vỏ không, nói là đã uống rồi. Cháu có muốn tra khảo tất cả bon họ không.
-Thôi bác ạ, cháu nghĩ cháu biết cách khắc lên kính, cách truyền tin và cách gây án. Và cả chứng cứ nữa.
Shinichi đã nghĩ ra, còn bạn thì sao.
P/s:Xí xí, cho khai báo đã nha, mình tìm tới chỗ để đăng kí topic, nhưng không đăng post được, vì vậy nên không có tên đăng kí đừng trách mình. ARE YOU O.K. Năn nỉ á, đừng xóa bài, mất công suy nghĩ nửa tiếng mới ra đó. thế nghe. Quên, nếu để thế chắc các bạn không nghi ra đâu, bạn hãy đọc đi đọc lại phần vụ án là ra ngay điểm mấu chốt, còn về 3 nghi phạm thì cũng nên đọc lại. Sẽ có điểm rất bất tự nhiên, thôi mình đi nằm đây, viết xong vụ án là nằm liệt giường, phải lên bằng đt để giúp mọi người nè. (ôi hãnh diện wá). Thôi pjpj
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Vụ án kì lạ nhất. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án kì lạ nhất.   Vụ án kì lạ nhất. Empty1/1/2012, 20:07

không ai com hết à, thế thì mình đành cho thêm vài gợi ý để các bạn dễ suy nghĩ hơn nha.
-Thứ nhất, cách thức tiến hành ở đây đều liên quan đến điểm mạnh của ông giáo sư, cụ thể là hóa học.
-Thứ hai, hung thủ giết ông giáo sư có đem theo một món đồ rất bất tự nhiên, cụ thể là muốn đem theo thứ đó phải có một món song hành theo, nhưng ở đây thì không.
-Thứ ba, cách thức truyền tin vốn là cách truyền tin của quân đội Việt Nam thực hiện khi bị địch kiểm soát gát gao.
Gợi ý đã hết, nếu như các bạn không nghĩ ra được thì ngày mai mình sẽ đưa ra đáp án.
Còn một việc nừa, cảm ơn ai đã làm cái p/s cho mình, nhưng mình không biế tcái này có bị phạt không, thật sự thì lúc viế txong đầu mình đau như búa bổ nên thiế suy nghĩ nhiều, nế umà trừ thật thì đừgn ghi lần vi pah5m nha, mình là ngườ theo chủ nghĩa hoàn hảo nặng nên mấy cái đó làm mình mất ăn mất ngủ, nghĩ tớ imà muốn bỏ ních đi luôn đó.
Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Vụ án kì lạ nhất. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án kì lạ nhất.   Vụ án kì lạ nhất. Empty1/1/2012, 22:56

ldp95_kudoshinichi đã viết:
không ai com hết à, thế thì mình đành cho thêm vài gợi ý để các bạn dễ suy nghĩ hơn nha.
-Thứ nhất, cách thức tiến hành ở đây đều liên quan đến điểm mạnh của ông giáo sư, cụ thể là hóa học.
-Thứ hai, hung thủ giết ông giáo sư có đem theo một món đồ rất bất tự nhiên, cụ thể là muốn đem theo thứ đó phải có một món song hành theo, nhưng ở đây thì không.
-Thứ ba, cách thức truyền tin vốn là cách truyền tin của quân đội Việt Nam thực hiện khi bị địch kiểm soát gát gao.
Gợi ý đã hết, nếu như các bạn không nghĩ ra được thì ngày mai mình sẽ đưa ra đáp án.
Còn một việc nừa, cảm ơn ai đã làm cái p/s cho mình, nhưng mình không biế tcái này có bị phạt không, thật sự thì lúc viế txong đầu mình đau như búa bổ nên thiế suy nghĩ nhiều, nế umà trừ thật thì đừgn ghi lần vi pah5m nha, mình là ngườ theo chủ nghĩa hoàn hảo nặng nên mấy cái đó làm mình mất ăn mất ngủ, nghĩ tớ imà muốn bỏ ních đi luôn đó.

Ấy ấy, đừng nóng vội thế chứ em. Mọi người chưa trả lời chứ không phải là không trả lời. Anh cũng đang suy nghĩ đây này. Em cứ để bài viết này đây và tập trung viết thêm bài mới đi, anh thấy văn phong của em khá ổn đấy. Câu chữ cẩn thận thêm tí nữa là ok. Nói chung viết cái này càng ít dữ kiện, càng hóc búa thì người ta càng thích, nên anh nghĩ em không cần phải gợi ý nhiều đâu, cứ đưa ra câu đố và chờ mọi người giải thôi. Thế nhé. Chúc em có thật nhiều vụ án hay.
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Vụ án kì lạ nhất. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án kì lạ nhất.   Vụ án kì lạ nhất. Empty2/1/2012, 08:20

Em không tham xu nha, anh cứ trừ xu em thoải mái, vì em viết vào đây chủ yếu cho anh w3 nhưng em lại không biết xài cái tin nhắn, mà cũng không biết anh có đọc không nữa, thôi thì chấp nhận nện vào đây vậy.
Em nghe anh, sẽ để dài hơn chút xíu (nói chung khi nào anh ra lệnh thì em mới post đáp án) nhưng cái em đang sợ mới khó nè, em không đăng kí, 48h sẽ bị del topic, đăng kí thì máy em cứ vào chỗ đó là nó bị lỗi, nếu bị del thì em kệ luôn đó. Em mới bị ốm suốt 1.5 ngày nay nên giờ mới rảnh, lên mạng đọc thì em thấy anh không cần khen em đâu, em biết văn em thế nào mà, em chỉ giỏi tưởng tượng nên ra câu đố hơi bị hóc búa thôi, em hứa sẽ tưởng tượng thật nhiều để đóng góp cho 4rum, tam biệt và chúc anh một ngày tốt lành, và ráng đau đầu suy nghĩ vụ án giùm em nha (ôi em độc ác quá) :twisted:
Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Vụ án kì lạ nhất. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án kì lạ nhất.   Vụ án kì lạ nhất. Empty2/1/2012, 08:37

ldp95_kudoshinichi đã viết:
Em không tham xu nha, anh cứ trừ xu em thoải mái, vì em viết vào đây chủ yếu cho anh w3 nhưng em lại không biết xài cái tin nhắn, mà cũng không biết anh có đọc không nữa, thôi thì chấp nhận nện vào đây vậy.
Em nghe anh, sẽ để dài hơn chút xíu (nói chung khi nào anh ra lệnh thì em mới post đáp án) nhưng cái em đang sợ mới khó nè, em không đăng kí, 48h sẽ bị del topic, đăng kí thì máy em cứ vào chỗ đó là nó bị lỗi, nếu bị del thì em kệ luôn đó. Em mới bị ốm suốt 1.5 ngày nay nên giờ mới rảnh, lên mạng đọc thì em thấy anh không cần khen em đâu, em biết văn em thế nào mà, em chỉ giỏi tưởng tượng nên ra câu đố hơi bị hóc búa thôi, em hứa sẽ tưởng tượng thật nhiều để đóng góp cho 4rum, tam biệt và chúc anh một ngày tốt lành, và ráng đau đầu suy nghĩ vụ án giùm em nha (ôi em độc ác quá) :twisted:

Em không phải lo lắng gì đâu, bài này coi như là bài báo cáo của em rồi. Với lại kể từ nay 4rum sẽ không yêu cầu em phải báo cáo nữa, em cứ post bài thoải mái, không spam là được. Em bị ốm thì cố chăm sóc sức khỏe nhá, lúc nào khỏe thì lại viết bài tiếp. Chúc em viết thêm được nhiều vụ án hay.
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Vụ án kì lạ nhất. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án kì lạ nhất.   Vụ án kì lạ nhất. Empty2/1/2012, 09:01

Nói thật em không hiểu vài tình tiết trong vụ án này lắm

Thứ nhất: Công thức hoá học được khắc lên tường chống đạn thì tại sao chỗ cuối anh lại nói khắc lên kính

Thứ hai: hung thủ truyền tin cho ai và hung thủ ở đây tính ông giáo sư hay tên giết ông giáo sư

Thông cảm nha em *chậm hiểu* lắmVụ án kì lạ nhất. 3307848339

Vẫn muốn thử: Nếu ông giáo sư khắc công thức lên kính thì có lẽ dùng axit HF- axit mạnh dùng để khắc lên đồ thuỷ tinh (vì ông ta là giáo sư nên cái này không thiếu)

Hung thủ giết ông giáo sư là tên cảnh sát. Tên này khai mang tờ giấy trắng vào nhưng...không có bút---> vô lí (theo như gợi ý của anh)

Cách giết người và truyền tin thì em chịuVụ án kì lạ nhất. 3307848339

P/s: anh đừng buồn vì nghĩ không ai đọc chắc mọi người chưa nghĩ ra nên chưa cm thôi, vụ này khó mà và *nói nhỏ* anh có thể viết đúng chính tả hơn được không???Vụ án kì lạ nhất. 1195858672
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Vụ án kì lạ nhất. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án kì lạ nhất.   Vụ án kì lạ nhất. Empty2/1/2012, 10:38

windy_august đã viết:
Nói thật em không hiểu vài tình tiết trong vụ án này lắm

Thứ nhất: Công thức hoá học được khắc lên tường chống đạn thì tại sao chỗ cuối anh lại nói khắc lên kính

Thứ hai: hung thủ truyền tin cho ai và hung thủ ở đây tính ông giáo sư hay tên giết ông giáo sư

Thông cảm nha em *chậm hiểu* lắmVụ án kì lạ nhất. 3307848339

Vẫn muốn thử: Nếu ông giáo sư khắc công thức lên kính thì có lẽ dùng axit HF- axit mạnh dùng để khắc lên đồ thuỷ tinh (vì ông ta là giáo sư nên cái này không thiếu)

Hung thủ giết ông giáo sư là tên cảnh sát. Tên này khai mang tờ giấy trắng vào nhưng...không có bút---> vô lí (theo như gợi ý của anh)

Cách giết người và truyền tin thì em chịuVụ án kì lạ nhất. 3307848339

P/s: anh đừng buồn vì nghĩ không ai đọc chắc mọi người chưa nghĩ ra nên chưa cm thôi, vụ này khó mà và *nói nhỏ* anh có thể viết đúng chính tả hơn được không???Vụ án kì lạ nhất. 1195858672
:phon3: cảm ơn bạn nha, mình sẽ trả lời dần.
Thứ nhất: đó là khắc vào kính chống đạn bạn ạ, kính thì mới nhìn xuyên qua được chứ, mính ghi nhầm đó bạn, thông cảm cho mình nha.
Thứ hai: truyền tin ở đây là gửi thông tin cho giáo sư đó, một mình hắn thì không thể thực hiện giết người mà không bị liên lụy được, vì vậy hắn phải gửi thư cho nạn nhân yêu cầu nạn nhân thực hiện theo kế hoạch của hắn thì hắn mới tạm an toàn được. Nạn nhân cứ nghĩ đó là kế hoạch giải cứu mình nên làm theo chứ không ngờ rằng là kế hoạch giết mình. tên giết người là hung thủ, người khắc vào kính là nạn nhân hay có thể gọi là giáo sư.

Phần 2: trả lời suy luận.
bạn đã trả lời đúng rồi đó bạn. Mình cũng khá bất ngờ, thường thì chỉ có người ra câu đố mới giải được câu đố mà thôi, chỉ trừ vài trường hợp đã từng nghe đáp án
-để khắc vào kính cần tới HF, cách đó hay dùng trong điêu khắc kính, nhưng mình muốn nói bạn cái này, HF là dd axit yếu nhất chứ không phải là axit mạnh đâu bạn ạ, lý do là flo là nguyên tố mạnh nhất trong bảng tuần hoàn, hidro là phi kim yếu nhất trong tất cả phi kim, nên nó rất bền suy ra nó yếu, bạn cứ tưởng tượng mình cầm một con kiến thì rõ, nó có thoát được không, Oxi là nguyên tố mạnh thứ 2 trong bảng tuần hoàn nhưng bạn thấy nước rất trơ phải không, nói chi là HF. Tóm lại bạn đọc hóa học lớp 10 sẽ rõ.
-Hung thủ đúng là tên cảnh sát, điểm bất hợp lý đúng như bạn vửa nêu, nhưng không phải hắn không biết điều đó đâu, nhưng hắn không thể, nguyên nhân thì đợi công bố đáp án nha.

Cảm ơn bạn rất nhiều, hy vọng bạn sẽ giải đáp xong vụ án này.
Về Đầu Trang Go down
satnhan_giaumat

satnhan_giaumat

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 15/01/1995
Age : 29

Vụ án kì lạ nhất. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án kì lạ nhất.   Vụ án kì lạ nhất. Empty2/1/2012, 15:45

Chết rồi, gãy vài cái răng rồi, vụ án bạn khó nhai đó, ăn mấy hột xoàn có khi còn dễ hơn, dù bị gãy răng do vụ án của bạn nhưng mình vẫn sẽ vote cho bạn, cố nghĩ nhiều án cho forum nha...Nghĩ đi nghĩ lại thấy vụ án bị ăn hết thịt nhưng vẫn còn ít sụn nhai được nên mình sẽ nhai, mình thấy cách truyền tin mà quân đội VN hay xài vì vậy mình đoán nó phải là thứ rẻ, dễ kiếm và xài tốt đúng không. Hết sụn rồi, còn xương thì mời người khác răng khoẻ tiếp chiến.
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Vụ án kì lạ nhất. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án kì lạ nhất.   Vụ án kì lạ nhất. Empty6/1/2012, 11:14

Trời ơi, cái topic của em đóng bụi ghê quá, tính trung thành với anh w3, đợi anh ấy hô ra đáp án nhưng anh ấy treo án lâu quá, chịu không nổi phải đưa ra đáp án. (thực ra là để lâu càng có lợi cho em, nhưng đã lâu sợ mọi người nản lòng)


Vụ án này không khó, chủ yếu nó sẽ cần linh hoạt một chút, như đã nói, ông ta là một giáo sư hóa học, nên việc điều chế các sản phẩm hóa học khá phổ biến là không nhằm nhò gì, giờ mình sẽ giải đáp vụ này.

Thứ nhất là cách khắc lên kính, có một dung dịch axit có thể ăn mòn kính một cách dễ dàng, đó là dung dịch axit HF, chỉ cần thủ một lượng nhỏ HF, khi tới kính thì bôi sáp nến vào kính chỉ trừ các khe đúng theo chữ của mình muốn rồi đổ HF là sẽ ra chữ thôi, cách này chuyên dùng để khắc hoa văn trên kính, chứ ai dám dùng khoan hay vật gì mà đục kính đâu, kính chống đạn thì cũng chỉ làm từ SiO2 thêm các chất khác, nhưng SiO2 vẫn là chủ yếu, khi HF + SiO2 -> SiF4 (dd) + H2O sẽ không còn kính chỗ đó nữa, và có hình ảnh như là khắc.

Thứ hai là cách truyền tin, như đã nói, cách này chuyên dùng trong các lá thư của quân đội Việt Nam khi bị địch kiểm soát, phải có một chất vừa phổ biến, vừa có màu giống với một thứ mà hung thủ đem vào, (giờ chúng ta trả lời hung thủ là ai cái đã, em xin trả lời, hung thủ là tên cánh sát, hắn đem theo giấy, đáng lý ra phải đem theo bút để viết, nhưng hắn đã thông minh quá hóa hâm, hắn nghĩ nếu đem theo bút thì sẽ bị hiểu lầm là đem theo bút và giấy để truyền tin, vì sau đó tờ giấy sẽ bị mất và sẽ điều tra xem tờ giấy đã từng ghi gì, và hắn đã bị lộ), một thứ có màu như tờ giấy và cực kì phổ biến lại rẻ tiền, đó là hồ tinh bột hay còn gọi là nước cơm, nhưng muốn đọc được chữ ghi bằng hồ tinh bột thì sẽ cần một thứ làm nó đổi màu, đó là iot, việc điều chế iot trong đó cũng không khó, chỉ cần sử dụng muối ăn hoặc một số đồ ăn có hàm lượng I - cao là được, cho Cl2 đi qua muối I – là sẽ được I nguyên chất, còn Cl2 thì dễ nữa, không thiếu gì cách để điều chế nó, như điện phân dd, điện phân nóng chảy, ông ta là giáo sư mà. Cho I tác dụng với hồ tinh bột thì hồ tinh bột sẽ chuyển sang màu xanh (em nhớ vậy) là đọc được thôi.

Thứ ba là cách giết người. một thứ có thể giết người nhưng phải tự phân hủy khi làm xong hoặc sẽ giảm bớt liều lượng tới mức không bị nguy hại và để lừa được cảnh sát thì phải điều chế tạo ra sản phẩm giết người duy nhất hoặc sẽ tạo ra thêm các chất rất bình thường. tạo ra chất giết người mà chỉ duy nhất một sản phẩm thì cực hiếm, không muốn nói là xấp xỉ bằng 0, vậy là chỉ còn phương án 2 là tạo ra sản phẩm bình thường, không hề độc hại thì thì sẽ cao hơn, vậy điều bất thường là rất nhiều muối ăn trong tô cơm, vậy thứ gì vừa tạo ra muối, vừa tạo ra chất độc, cái này thì khó, nó là NaClO3 một chất sản sinh ra muối NaCl và khí O2 rất mạnh, mọi người cho rằng Oxi nguyên chất không độc phải không, em xin đính chính lại, đúng là con người hít khí O2 để sống, nhưng với liều lượng ¬¬¬cao thì nguy hiểm đó. Oxi trong không khí chỉ có 21.8% thôi, nhưng với Oxi có tỉ lệ cao hơn bình thường thì sẽ ức chế các trung khu hô hấp ở hành, tủy não hây ngừng thở. Các gốc oxi tự do có trong oxi nồng độ cao gây tổn thương màng tế bào và ty lạp thể, nhiều enzim trong nghuyên sinh chất bị ức chế hoạt động dẫn tới tổn thương tế bào và càng đẩy nhanh quá trình lão hóa hơn. Bên cạnh đó còn có một số tác hại như loạn phế nang cấp, viêm phế quản, xẹp phổi hấp thụ. Khí oxi sau khi giết tên giáo sư sẽ giảm dần nồng độ qua thời gian, và cho dù khi đó cảnh sát đến ngay thì nó cũng chả ảnh hưởng gì, vì chỉ có cảm giác thoải mái do Oxi nguyên chất không giết người ngay được, mà chỉ tạo ra cảm giác thoải mái, mà nhầm tưởng là do máy điều hòa.

Chứng cứ. không thể bắt bẻ hung thủ bằng phương án giết người của hắn, vì O2 đã bị giảm xuống mức bình thường, muối ăn không thì làm gì buộc tội được, nhưng tờ giấy hắn đưa cho giáo sư thì có thể, một mình hắn không thể hành động như thế, có thể hắn đưa kế hoạch cho nạn nhân như “đợi nhiều người vô, anh hãy uống viên thuốc này, nó có thể giúp anh giả bị bệnh mà đi viện, lúc đó tôi sẽ giúp anh trốn”, có thể tờ giấy đó đang ở trong bồn cầu, chỉ cần cho lục soát là ra ngay, dấu vân tay của hung thủ và nạn nhân + lời nhắn, có thể hắn đã nuốt, điều đó là không thể, chữ viết đã Iot nên không thể nuốt, nó rất độc, nếu nuốt sẽ chết và cảnh sát sẽ tìm ra sự thật, nên hắn đã không dám hủy bằng nuốt, đốt cũng không được, vì sẽ có tàn, hơn nữa ở đó không có quẹt, cảnh sát canh rất gát gao mà.

Nói tóm lại, hành động của hung thủ là sau khi đưa tờ giấy, lợi dụng nạn nhân không để ý, hắn ra đốt NaClO3 trên tô cơm, may mắn cho hắn là cơm hôm đó bị cháy, nhưng nếu không bị cháy thì có thể hắn đã mua chuộc đầu bếp, xong hắn ra ngoài cho người ta giữ lại và không nhắn nạn nhân hủy tờ giấy, nhưng đừng nuốt. Về phần nạn nhân, lo để ý tờ giấy nên không nhìn thấy tàn lửa trên tô cơm, mà cũng không cảm thấy gì vì cái thoải mái cứ nghĩ là do máy điều hòa, sau khi tiếp xong hai người còn lại, nạn nhân quăng tờ giấy vào bồn cầu giật nước và uống thuốc, không ngờ là thuốc ngủ và kếp quả nồng độ Oxi nguyên chất tăng cao lại hít lâu dài dẫn đến tử vong.

Vụ án này là vụ dễ nhất trong các vụ hiện nay em đang nắm giữ, vụ này chỉ cần “kiến thức em chưa biết” của thầy cô thôi, còn 2 vụ mà em đang có kia thì cần “kiến thức quanh ta”. Mọi người phải cố gắng huy động trí tượng tượng mới có thể giải được. Thám tử cũng cần tượng tượng.

Vụ án đã xong, mời mọi người bình phẩm vụ án, ngày mai anh w3 cho em lock topic này nha, vì nó là topic của em, hô hô Vụ án kì lạ nhất. 1380890962
Về Đầu Trang Go down
w3

w3

Nam Sagittarius
Tổng số bài gửi : 284
Birthday : 30/11/1994
Age : 29
Đến từ : Hung Family

Vụ án kì lạ nhất. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án kì lạ nhất.   Vụ án kì lạ nhất. Empty7/1/2012, 01:52

Cách thức tiến hành vụ án rất hay. Đặc biệt anh thấy hay đoạn dùng NaClO3, thực ra đó là một cách giết người khá đặc biệt mà sau đó người ta không thể biết được cách tiến hành của hung thủ. Nhưng đứng ở phương diện tên sát nhân, anh có thể dễ dàng phản bác lại chứng cứ em đưa ra. Ở đây, anh muốn hỏi em một câu: Tại sao hung thủ lại phải nghĩ ra cách truyền tin bằng giấy làm gì mất công vậy, trong khi hắn ta có thể vào nói chuyện trực tiếp với nạn nhân?
Em nói cảnh sát theo dõi rất gắt gao. Thử tưởng tượng trong phòng gồm hắn với nạn nhân, và cảnh sát theo dõi, vậy tại sao hắn lại có thể hành động đốt NaClO3 trước mặt bao nhiêu người mà không bị để ý. Cứ cho là hắn làm cách nào qua mắt được cảnh sát đi, thì nạn nhân của vụ án ít nhất phải là 2 người chứ không phải là 1 người như em nói.
Bây giờ quay lại giả thiết nếu trong phòng không có người theo dõi, cũng không có Camera ( Nếu như có thì cảnh sát sau khi xem lại băng ghi hình đã có thể kết luận hung thủ ngay không cần suy nghĩ) thì như anh đã nói. Tại sao phải cần giấy để truyền tin? :thevang: .
Thứ hai, đối với chứng cứ của vụ án, có 1 đoạn em nói là giáo sư vứt giấy vào bồn cầu rồi giật nước => Vậy thì chứng cứ còn đâu nữa. Cảnh sát sau khi tìm thấy tờ giấy thì chắc đã phân hủy gần hết. Dấu vân tay tất nhiên cũng không còn. Trừ khi em có thể tìm ra tờ giấy( Nếu có thể nhé, tờ giấy được vứt đâu đó, trong phòng tắm hay phòng vệ sinh chẳng hạn) thì em hoàn toàn có thể kết luận được vụ án.
Đó là chứng cứ quan trọng nhất, ngoài chứng cứ đó ra, thì tất cả những điều còn lại, bất cứ ai trong số những người đi vào đều có thể thực hiện được chứ không riêng gì hung thủ.

Trong quá trình điều tra vụ án, việc quan trọng nhất là tìm ra chứng cứ để chứng minh tội trạng của hung thủ. Nếu không thì dù em suy luận giỏi đến đâu, lập luận chặt chẽ đến đâu, thì suy luận vẫn cứ chỉ là suy luận. Điều này anh tin là em và tất cả các fan của conan đều biết. Thế nên em lưu ý nhé. Lần sau đưa ra chứng cứ thật chặt chẽ là được. Ok. Chúc em tiếp tục thành công với các vụ án của mình.
P/s: Quên mất, có một điều nữa là, nếu như đốt NaClO3 để tạo thành O2, nhiệt độ cần là 250-C, không thể thực hiện bằng cách đốt thông thường được. Và anh nghĩ là để phủ kín cả căn phòng thì sẽ cần một lượng lớn đấy.
Về Đầu Trang Go down
http://hungrye.bk@gmail.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Vụ án kì lạ nhất. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án kì lạ nhất.   Vụ án kì lạ nhất. Empty7/1/2012, 06:29

Anh w3 cho em phản bác lại vụ án được không anh.
-Em xin giải thích vấn đề về truyền tin: đúng là chỉ có hung thủ và nạn nhân ở trong phòng lúc đốt NaClO3, vì hỏi cung ít khi có cán bộ khác canh chừng. Nhưng em đã coi rất nhiều vụ án trên phim ảnh và truyện, muốn lấy lời khai không phải chuyện đùa là cứ lấy là lấy đâu, sẽ có máy ghi âm ngấm ngầm đăt trong đó, phải dùng tới máy ghi âm để các cán bộ công an nghe lại phỏng vấn của công an đó nữa, nó sẽ giúp cán bộ đó nghe coi nghi phạm đã khai những gì và công an đó đã nói những gì, anh cũng phải biết là lời khai trên giấy chỉ còn là thủ tục trong khi đó là đã lấy lời khai bằng ghi âm. Một ông giáo sư bị tình nghi mà chỉ giam lỏng chờ kết quả của điều tra và lấy lời khai mà không có theo dõi à, hoi khó đó anh. Theo dõi thì anh biết đến camera và máy ghi âm, nhưng anh cũng biết đến kích thước có nó chứ, camera cần có không gian và nó có kích thước lớn, và nếu em nhớ không nhầm thì camera không có khả năng ghi âm, chỉ có nhiều camera gắn thêm thiết bị ghi âm. Nó quá dễ bị phát hiện, nhưng máy nghe trôm thì anh lại biết nó có kích thước thế nào không? Có cái chỉ nhỏ bằng cái móng tay thôi anh, muốn phát hiện nó không dễ, trong lúc đó nếu ai có hành động gì thì cũng nghe qua tiếng động. Chắc hung thủ đã là người nhiều năm trong nghề nên đã biết đến máy ghi âm, nên hắn cố tình đi nhẹ nhàng và thỉnh thoảng lại tung ra vài câu hỏi cung.
-Vấn đề thứ hai là tiêu hủy giấy truyền tin, em có xem một tập truyện của Conan, vụ án đó nói về nghi phạm của một vụ điều tra sau khi bị áp giải bằng tàu điện(hay tàu hỏa) thì hăn đã nói đi WC và tự đấm mình, nhưng hóa ra là vụ đấm giả, sau đó đợi Takagi chạy đi tìm Sato thì hung thủ thật mới vào đâm chết nghi phạm, sau đó ném tờ báo vào trong bồn cầu, giât nước, Conan đã tìm ra hung thủ nhưng chưa nói chứng cứ, thì Sato có nói là nếu họ tìm thấy trong ống dẫn nước thải có tờ giấy dính máu nạn nhân và dấu vân tay của hai người thì anh là hung thủ. Em lấy vài tình tiết của vụ án đó.
-Vấn đề đốt oxi: Oxi nguyên chất không giết người trong vòng 20-30 phút đâu, nó cần ít nhất 5-6 tiếng, trong khi đó phỏng vấn chỉ có 1 tiếng là hết hơi rồi, như thế nó tốt cho sức khõe nữa là đằng khác, vì vẫy đố ai biết, anh thử nói trong vòng suốt 1 tiếng coi, người duy nhất ở đó trong vòng 5-6 tiếng rồi bị giết là giáo sư, hung thủ nói ông giáo sư uống thuốc ngủ vì đề lúc chết sẽ không hét lên (vì dù sao ông ta cũng là giáo sư, nếu phát hiện triệu chứng lạ, ông ta sẽ xem xét quanh nhàvà phát hiện ra bình NaClO3)
-Đốt NaClO3, anh tinh ý đó, nhưng không phải em không nghĩ ra cách tạo a nhi6et5 độ cao, cần thì xài hàn xì 1500oC, 2 NaClO3 sản sinh ra 3 O2 vì vậy nên nó là rất nhiều chứ không phải ít, vì chất rắn 1 mol sẽ là vài gam nhưng 1 mol O2 sẽ là 22.4l, nhiều đo anh. Đốt xong đúng là ra rất nhiều NaCl, em có ghi là có rất nhiều muối còn gì.
Còn topic anh để em lock nha, chiều hoặc mai em lock
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vụ án kì lạ nhất. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án kì lạ nhất.   Vụ án kì lạ nhất. Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Vụ án kì lạ nhất.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hachiko - Chú chó Nhật Bản trung thành nhất
» Lì xì đầu năm với vài con ma Nhật Bản nè!
» Chỉ có thể là...Nhật Bản
» Bộ đôi đẹp nhất DC !!!
» Cô Gái Đến Từ Hôm Qua - Nguyễn Nhật Ánh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-