CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển   Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển Empty7/1/2012, 14:24

Anh w3, tức quá, anh khóa box mà em tưởng là máy bị lỗi, để em, (hô hô), vụ thứ hai em thấy khó hơn mà lại bị giải ra dễ dàng, tức quá. Vụ thứ 3, vụ này giống vụ án trong Conan hơn cả 2 vụ kia. Mời các thám tử giải.


Vào một ngày hè đẹp trời, Shinichi cùng Ran đi đến bãi biển nghỉ mát, sau một hồi tung tăng bơi lội, họ vào bờ với tình trạng run cầm cập, cắt không còn một hạt máu.
-Tại cậu đấy, nói là sắp có dòng hải lưu lạnh rồi mà không chịu bơi vào bờ nhanh. -Shinichi làu bàu với Ran.
-Tại tớ à, cậu vừa nói là nó đến liền làm sao bơi kịp. Ran cũng bực tức –Ran cũng tỏ ra không kém.
-Bơi chậm thì nói đai đi, cậu có hơn một phút để bơi về mà không bơi kip làm tớ phải quay lại. -Shinichi đã giảm thái độ “bất hợp tác” nhưng cái “làu bàu” thì vẫn không giảm.
-Vậy chúng ta bơi thi, ai sau khi bơi tới con tàu cách 1km kia rồi bơi về trước sẽ thắng.-(không phải là Ran đâu) Shinichi quay lại, một người đàn ông dáng vẻ khá nhanh nhẹn đang nói với những người quen của mình.
-Ái chà, bọn họ bơi khỏe nhỉ, cả đi lẫn về là 2km, sức người thường khó mà kham nổi. -Shinichi tặc lưỡi, lắc đầu.
Không ngờ bọn họ đều đồng ý và hẹn chiều 3h sẽ thi đấu.
3h chiều, Shinichi đang nhâm nhi ly trà đá, nhìn trời trăng (do bị Ran bỏ rơi vì tội xoi mói lung tung [bản năng thám tử mà cứ khống chế là sao]). 4 người bọn họ bất đầu đi ra thi đấu.
-Em gì ơi, ném cho anh cái bọc cạnh em được không. -Một người trong số họ nhờ và Shinichi.
Shinichi liếc nhìn và phát hiện ra một cái túi, Shinichi cầm lên bằng quai (vì nó rất nóng) ném cho người nhờ Shinichi.(người đó là Yaibon)
-Cái gì mà nóng thế anh? -Shinichi thắc mắc về cái túi.
-À…cái này là…-Yaibon chưa kịp nói hết câu thì có người xen vào.
-Cái này là túi giúp giữ nhiệt, anh và Yaibon cần cái này để giúp giữ nhiệt khi bơi, chỉ có anh Fuwama (là người thách cả nhóm bơi) và anh Tusima là người bơi rất khỏe nên không cần nó. -Anh Betasi nói.
-Cái đó không giúp gì cho anh nên anh không sử dụng. –Tusima cười vỗ vai Fuwama.
-Được rồi, chúng ta thi nào. –Fuwama hét lớn.
Tất cả cùng bơi đi để lại Shinichi đang ngồi nhìn theo bóng họ khuất dần.
***1 tiếng sau***
Shinichi vẫn đang bị Ran bỏ rơi va ngẩn ngơ nhìn ra biển, vì cậu đang có linh cảm không hay.
-Hắt xì…tôi thắng rồi. -Betasi hô vang
-Tức quá, nhưng quái lạ, bình thường thì Fuwama sẽ bơi nhanh nhất mà. -Tusima lên bờ tuy lạnh run nhưng vẫn hỏi thăm.
-Ha ha, tôi không phải người về cuối. -Yaibon nhảy lên reo vui.
3 người bọn họ đứng trên bờ chờ đợi.
-Thôi, mấy anh vô đây ngồi đi kẻo lạnh, rồi đợi người cũng được. -Shinichi gọi 3 người họ vào.
3 người họ vào chỗ Shinichi ngồi, luôn miệng thắc mắc về Fawama – người vẫn chưa thấy đâu.
Bỗng Shinichi thấy bóng người đang cố gắng bơi vào bờ máu đỏ lòm ở ngực.
4 người cùng chạy ra, kể cả Shinichi. Trước mặt họ là Fawama đang dùng hết sức bình sinh bơi vào bờ. Shinichi đã kéo Fuwama vào bờ và nhanh tay cản 3 người đang chạy theo lại.
-Mau gọi xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh, nạn nhân đã bị truy sát trên biển. –Shinichi ra lệnh cho 3 người rồi nhìn vào ông Fuwama đang cố thở.
Fawuma cố đưa các ngón tay ra với Shinichi để ra hiệu chữ số 25 – 1 – 9 – 2 – 15 – 14 (dấu “-“ chỉ là để ngăn cách, các số mới quan trọng). Như sợ Shinichi chưa hiểu, ông bấu vai Shinichi thì thầm (a-p-a-et) (e-g-i-h) [đây là hai từ, mỗi dấu “-“ là một kí tự, điền nó vào sẽ có từ hoàn chỉnh] Rồi ông Fawama ngất đi.
Sau đó ông Fuwama được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. (coi như là ông ấy không còn gì trong vụ án nữa nha, kể cả làm nhân chứng)
Cảnh sát cuối cùng cũng đến.
-Thì ra sự việc là vậy, vậy cháu còn có được thứ gì nữa không. -Thanh tra Megure ghi ghi chép chép.
-Không ạ, thế bên chú có những gì ạ? -Shinichi cũng đang ghi chép vào sổ của mình.
-Bên chú chỉ biết là nạn nhân bị đâm bằng một con dao dài 15cm rộng 5cm. Hiện giờ chú đang tìm hung khí gây án, nếu tìm ra thì sẽ biết được chân tướng hung thủ.
“Đợi đã, nếu như dùng dao thì họ đi ra phải đem theo thứ gì đó giống chẳng hạn.” Shinichi nhớ ra túi mà hai người kia đem. Shinichi đến kiểm tra lưng Betasi, “đúng là anh ta có vết bỏng do treo vật nóng lâu” Shinichi nghĩ
-Nhưng chả lẽ giết người mà cần dùng vật nóng ư? Thôi, tóm lại là đợi tin của cảnh sát.
***3 ngày sau***
Có cuộc điện thoại tới Shinichi, đó là của thanh tra Megure.
-Alo, cháu có tìm ra gì không, chứ bác đã lúc soát hết vùng biển mà không tìm thấy con dao hung khí đâu hết.
-Chẳng lẽ con dao là nước hay sao mà có thể biến mất sau khi gây án. -Shinichi chống cằm tay kia cầm điện thoại rồi lấy cuốn sổ ghi chép của mình ra.
-Bác cũng đang đau đầu đây.
-Chỉ có hai người mang theo đồ và cả hai thứ đó đều là túi để giữ nóng.
-Cháu chắc chứ
-Nếu là đá thì không thể, vậy mà lại có thể biến mất.
Shinichi trầm ngâm trong khi vẫn còn điện thoại, nhưng chỉ 5’ sau, cậu reo lên gần như sập biệt thự.
-Cháu đã biết hung thủ là ai rồi.

Tình tiết vụ án đã hết, mọi người cố lên nha, cần phải tìm ra lời nói của nạn nhân, hung thủ, hung khí và bằng chứng nha. (Không khó lắm đâu)
Về Đầu Trang Go down
Heo_leloi8896

Heo_leloi8896

Tổng số bài gửi : 6

Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển   Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển Empty7/1/2012, 21:04

Anh ldp95_kudoshinichi ơi ! Em mới tìm ra được cách giải mật mã thôi. Dãy số 25-1-9-2-15-14 là để chỉ vị trí của các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh theo an-pha-bê phải không ( vì lời gợi ý của Fuwama là anphabet english). 25=y, 1=a, 9=i, 2=b,15=o,14=n. Ghép lại được YAIBON. Em giải được tới đó thôi. Hung khí thì em nghĩ chắc là một hợp chất nào đó tan trong nước nóng, đông cứng lại khi gặp nước lạnh chẳng hạn. Có thể bằng chứng buộc tội Yaibon nằm trong túi giữ nhiệt đó.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển   Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển Empty7/1/2012, 21:05

Zê đã ra...chút manh mốiVụ thứ 3: vụ án giết người trên biển 1468157981

Theo như cách nạn nhân ra hiệu chữ số 25 – 1 – 9 – 2 – 15 – 14 và nói a_p_a_et cùng e_g_i_h ta có thể suy ra lời ông ta là alphabet: bảng chữ cái và english: tiếng anh để ám chỉ ghép các số trên tương ứng với thứ tự các chữ cái trong bảng chữ cái TA được Yaibon---> hung thủ là YaibonVụ thứ 3: vụ án giết người trên biển 3233883801

Hung khí thì chắc ban đầu được đựng trong túi giữ ấm (mà sao anh ko để cho cảnh sát kiểm tra cái túi đó zậy-hơi vô lí nha) và sau khi gây án nó có thể...do làm từ chất liệu đặc biệt nên bị nóng chảy (phần này nói hơi lung tung thì phải)

Thôi tạm thời thế đã để em nghĩ tiếp nha đau đầu quá
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển   Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển Empty7/1/2012, 21:41

Chính xác, hung thủ vụ này chính là Yaibon, lời nhắn gửi của nạn nhân hoàn toàn là như thế, heoleloi8896 đã giải rất tốt vụ án này, nhưng nó vẫn còn thiếu rất nhiều tình tiết cần em xử lí nữa, đó là con dao - hung khí, và chứng cứ. Chứ dùng chứng cứ kiểu đó là không bắt được hung thủ đâu. Nhưng nói chung em làm rất tốt, cố lên em nhé. Sắp được rồi
@windy_august: sao em lại không giải ra trước heoleloi thế, cố lên em, vẫn còn một số thứ cho em làm đó. Anh tin ở em.

Hung khí sẽ là thứ mà em không ngờ và được mang trong một cái túi không ngờ. Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển 1380890962
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển   Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển Empty10/1/2012, 15:20

Vụ án này không khó, nghe lời giải nha mọi người.
-Hung thủ là Yaibon.
-Lời giải của lời nhắn nạn nhân để lại đúng là như heo_leloi8896 và windy_august đã giải.
-Hung khí là đá được đóng băng theo hình dạng con dao(nước đá). Nó được bọc trong túi nước nóng. (vì chỉ có túi nước nóng là thứ duy nhất đem theo khi đi bơi [trừ cái quần])
+Mọi người thắc mắc, cái túi đó nóng thế thì làm sao bỏ viên đó đó vào được đúng không. Đúng là không thể, nhưng nếu đó là nhiệt độ của viên đá đó thì lại khác, nhiệt độ của nó là 75 độ C tức có thể làm Shinichi bỏng tay.
+Lại thêm câu hỏi làm gì có đá 75 độ C phải không. Nước đá có thể đóng băng ở trên 75 độ C với 20.600 atmosphere. => vì vậy, hung thủ chỉ cần đóng băng nước đá, sau khi gây án hắn ta thả cho con dao bằng băng. Vốn dĩ do làm từ đá nhiệt độ cao nên con dao sẽ bị chìm, khi chìm, áp suất sẽ không bằng áp suất cũ nên đá nhiệt độ cao sẽ tan dần… Xong đố cảnh sát tìm ra.
-Chứng cứ: do đâm nạn nhân ra cả máu nên máu sẽ dính vào người hung thủ.
Sau 3 ngày, hung thủ có lẽ đã rửa người nhưng túi nước nóng chắc chắn sẽ bị cảnh sát giữ lại, vốn dĩ nó là một thứ được đeo lúc gây án nên nó sẽ dính máu, chỉ cần tìm hiểu lượng máu nhỏ dính trên đó là có bằng chứng. Hung thủ không thể vứt nó đi, vì khi vứt nó đi thì khi về hắn sẽ bị nghi ngờ.

Mọi thắc mắc xin liên hệ mình.
Vụ án đã xong!
Vụ án đã được giải quyết
Lock Topic
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển   Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Vụ thứ 3: vụ án giết người trên biển

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» MẬT NGỮ 12 CHÒM SAO
» Vụ giết người bí ẩn - James H. Chase
» [One-shot Dịch] Kẻ giết người
» Chap 90: Vụ giết người hàng loạt!?
» (Án) Vụ giết người hàng loạt tại Osaka (phần 3-Án mạng đêm rằm)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-