CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4) - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4) - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4)   [Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4) - Page 2 Empty31/1/2012, 14:41

First topic message reminder :

24h không ngủ !!
( Câu lạc bộ SHHK phần 4 )


Author:Ansoxxx_2411( Gọi em là XXX hay Momo nhe ^^ )
Genre: Coi xong rồi biết ^^
Pairing : Vẫn như cũ thôi !!
PR : Sau khi tiêu diệt bọn áo đen , 4 chàng cool boy của DC quyết định lập ra một câu lạc bộ thám tử mang tên SHHK ( viết tắt từ tên 4 người ) và từ đó nơi đây trở thành chỗ giải quyết những vụ án thú vị và điên đầu chẳng kém văn phòng thám tử Mori !! …
Summary : Để bảo vệ tình yêu của mình , liệu bạn có sẵn sàng hi sinh chiến hữu …
Disclaim : Ngoại trừ các nhân vật từng xuất hiện trong DC .Tất cả là của em !


Chap mở đầu :

Không gian chùng xuống trong yên tĩnh ….
Họ đứng lặng trước lời nhắn của tên ác quỷ …
Hạnh phúc là thứ tự bản thân mọi người phải giành lấy ….

Nếu chọn hi sinh bản thân để cứu lấy người mà mình yêu thương thì họ sẵn sàng chấp nhận …
Nhưng nếu phải hi sinh và làm tổn thương những người bạn thân của mình để cứu người mà họ yêu thương thì …đó thật sự là một câu trả lời khó …

………………………o0o……………………..


Những chiếc lá phong lác đác rơi trên hè phố …
Mùa thu bắt đầu với những cơn gió heo may lành lạnh …

Heiji bước từng bước chầm chậm …
Không biết những nơi khác ở thành phố Tokyo này thì thế nào …
Nhưng con phố Haruki , nơi ngự trị đại bản doanh của Câu lạc bộ SHHK thật sự là một nơi yên tĩnh …
Vâng nó thật sự rất yên tĩnh để trở thành nơi đóng quân cho các chàng trai tài ba của chúng ta trước lực lượng Fan girl ngày đêm vây chặt …^^

- Hum.m.mm!_ Heiji hít một hơi thật dài _ Đúng là một chốn bình an …!

- NÀY TRÁNH RA COI …!TÔI ĐANG LÀM VIỆC MÀ !!
- TRỜI ƠI MAU CÚI XUỐNG ĐI …
- TRÁNH RA CHẲNG THẤY GÌ CẢ …!
- HỌ ĐÂU RỒI !!

Cậu lướt mắt qua đám đông trước mặt …
Sau lại tụ tập nhiều người như thế nhỉ ?
Chẳng lẽ lại có án mạng ?

Hattori lập tức chạy đến …
Hừm …bọn sát nhân này thật chẳng coi SHHK của cậu ra gì …
Dám gây án tại nơi trú quân của văn phòng thám tử như vầy …

- Có chuyện gì thế ?_ Heiji chạy đến …
3 s…im lặng …

- HATTORI…. HEIJIIIIIIIIIIIIII_ Đám đông lập tức lao vào cậu
- Cậu Heiji xin hãy trả lời câu hỏi của tôi !!_ Một người mặc trang phục đài truyền hình NNK chìa cái Micro về phía Heiji
- Hử …?_ Tròn mắt

- Những tin đồn ấy có thật không ạ !!_ Một cô gái chìa Mic khác vào
- Có chuyện gì đã xảy ra với SHHK ạ ??
- Các cậu đã có kế hoạch gì chưa ạ …?
Tiếp đó là những câu hỏi mà ngay cả chàng thám tử miền Tây của chúng ta nghe xong cũng phải… ngu người ^^

- Có chuyện gì thế ?? Tôi chẳng hiểu gì cả !!_ Heiji cố chen lấn để thoát khỏi đám đông …
- BÙM…!!_ Một làn khói trắng bay lên
Heiji vẫn còn đang choáng váng không biết chuyện gì xảy ra thì một bàn tay bịt chặt miệng cậu lại lôi đi …

- Cậu Heiji ?? _ Đám đông ngơ ngác tìm kiếm trong làn khói trắng
- Cậu Heiji …cậu ở đâu vậy !!??_ Họ gọi to
- Ôi trời !!_ Một người rầu rĩ ôm lấy máy ảnh của mình .._ Vậy là vuột mất bản Hot News của mình rồi !!

Trong lùm cây gần đó …..
Một người trong trang phục đen giữ chặt tay Heiji
- Cậu làm gì thế Kaitou !!
- Suỵt !!_ Hắn đưa tay lên miệng _ Nói nho nhỏ thôi !!
- Có chuyện gì thế ? _ Heiji thì thầm với Kid _ Sao bọn người đó lại tụm năm tụm ba trước văn phòng chúng ta thế ??
- Mọi chuyện dài dòng lắm , tôi sẽ nói với cậu sau ! Tạm thời bây giờ cứ rời khỏi đây đã !!
- Ừ !!
- Nhưng trước hết chúng ta phải ngụy trang cái đã …!
- Ngụy trang …??

Heiji nhíu mày nhìn Kid …
Áo liền quần màu đen …nón đen màu đen , khầu trang màu đen …
Một cặp kính màu đen che gần hết cả khuôn mặt đi kèm với đôi găng tay đen bóng …
Khiến anh trông chẳng khác chi mấy tên Ninja thời… hiện đại ^^ !!

- Trông cậu như Mafia vậy ~”~!!_ Hattori nhăn mặt nói
- Aiiiiziiii!!_ Kid xua xua _ Cậu thật chả biết gì về nghệ thuật cải trang !!
- Chắc là vậy !!_ Heiji thở dài chấp nhận …
Không phải vì óc thẫm mĩ của cậu có vấn đề …
Mà đơn giản là nếu cậu cứ ở đó cãi nhau với tên ngố mà theo nhận xét của Shinichi là có vấn đề về khả năng cảm thụ thời trang thì chẳng mấy chốc đám đông sẽ nhào đến lôi cổ cả hai ra mà …dần cho một trận ^^
- Được rồi !! Chúng ta đi thôi !!
- Văn phòng hoạt động bí mật cơ sở 2 thẳng tiến !!

Chap 1: Trò đùa của quỷ


………………….. Văn phòng cơ sở 2 ………………..

Hattori buông mình xuống chiếc ghế bành lớn trong nhà Shinichi sau một chặng đường mệt mỏi …
Vâng ! nếu bất kỳ ai có diễm phúc tham gia một cuộc trốn chạy táo bạo cùng với đạo tặc Kid như Heiji thì mới hiểu được ….
Không cần dông dài chỉ có thể tóm gọn lại một câu là : phim hành động kinh dị rating 18+ cũng không thể sánh bằng ~”~ …

- Vẫn ổn chứ ??_ Shinichi bước đến đưa cho Heiji một cốc nước
- Hộc …hộc…Cậu thật.. sáng suốt …hộc …hộc …khi bảo…hộc …tên ấy đến giải nguy cho tớ …hộc…hộc…!
- Biết sao được !!_ Shinichi nhún vai _ Lực bất tòng tâm mà ^^ !!
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy !!?_ Hattori hỏi sao khi lấy lại được vẻ điềm tĩnh thường ngày _ Tại sao mấy tay phóng viên đó lại bao vây văn phòng của chúng ta !??
Nhếch mép cười nửa miệng , Kaitou Kid đưa cho Heiji vài tờ báo sáng nay
- Mọi chuyện bắt đầu từ cái này nè !!...
- Gì thế này !!_ Heiji giật bắn mình khi nhìn vào trang nhất Nhật báo Tokyo …

“ CÂU LẠC BỘ THÁM TỬ CHỨA CHẤP KẺ GIAN “

“ MỘT TRONG CÁC THÀNH VIÊN CỦA SHHK TỪNG LÀ TỘI PHẠM !! “

“ CÂU LẠC BỘ LỪA ĐẢO TRÁ HÌNH THÁM TỬ “

“ SỰ THẬT SAU VỎ BỌC THÁM TỬ "


Những tuýt báo cực sốc đập vào mắt Heiji ….
- Sao lại có thể thế chứ …_ Heiji nổi giận bóp chặt tờ báo trong tay _ Họ còn dám bảo chúng ta dàn dựng các vụ án để lấy tên tuổi …!

- Chưa hết đâu !!_ Hakuba xoay màn hình laptop về phía Heji _ Trang web trực tuyến của chúng ta đã bị khóa …Toàn bộ hệ thống các Fansite khi đăng nhập đều bị nhiễm vi rút …
- Sở cảnh sát Tokyo đã nhận được rất nhiều thư khiếu nại chúng ta lường gạt khách hàng trong mỗi vụ án !_ Kaitou bình thản nhấp một ngụm trà
- Thầy hiệu trưởng cũng đã gọi điện báo chúng ta tạm ngừng học chiều mai đến trường làm tường trình …!_ Shinichi ngồi xuống cạnh Hattori

- Rốt cuộc ai đã làm ra những chuyện này ??_ Hattori nhíu mày
- Việc ấy thì chưa biết nhưng chắc chắn một điều là hắn đang nhắm vào hoạt động của SHHK !!_ Kaitou nói
- Có thể tấn công trên nhiều lĩnh vực như vậy kẻ ấy chắc chắn không phải là người thường …_ Shinichi xoa xoa cằm suy nghĩ

- Bíp bíp bíp …!
- Có tin nhắn mới !!_ Shinichi mở điện thoại của mình lên ..
Trong màn hình của cậu là hình một lá ách bích …
- Nhìn này !!_ Heji cũng giơ điện thoại có tin nhắn kỳ lạ lên
- Tôi thấy rồi !!_ Hakuba giơ cao chiếc điện thoại
- Coi bộ chuyện này hấp dần rồi đấy !_ Kaitou Kid giơ điện thoại lên . Trong máy anh cũng là một lá ách bích …

- Chờ đã !!_ Shinichi nói _ Trong máy tớ còn một tin nhắn !!

“ Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi !! Trong hòm thư của các người vẫn còn nhiều thứ thú vị lắm đấy “

- Chính là cái này sao !!_ Kid giơ cao thứ mình vừa tìm thấy trong hộp thư nhà Shinichi
- Một cái đĩa CD ????

- Tách ..roẹt …bíp !!_ Hakuba nhanh chóng cho chiếc đĩa vào máy Laptop của mình

- Xin chào các thám tử !
Một giọng nói rè rè được phát lên trong màn hình tối đen …
- Chắc các cậu ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy những thứ ta làm nhỉ ?? Nhưng mọi chuyện không chỉ có thế đâu …
- Tách !!_ Tiếng búng tay nghe rõ mồn một

- Cứu với , mau cứu tớ với !!_ Trên màn hình là hai cô gái đang bị bịt mắt trói vào cột , khắp người đầy các vết thương …

- Aoko !!
- Ran !!!

- Màn hay vẫn chưa tới mà …!_ Lại một tiếng búng tay nữa và màn hình chuyển cảnh …
Một cô gái với chùm tóc cột đuôi gà được đặt giữa đường ray Xe lửa ….
- Kazuha !!_ Heji xám mặt

Nhếch mếp nở một nụ cười , kẻ bí ẩn trong màn hình đặt một chiếc lọ nhỏ lên đường ray …
- Sweet Rose …!!_Hakuba như muốn khóc _ Loại nước hoa Chanel mới ra lò …!
- Hơ hơ hơ !!_ Kaitou cười đau khổ _ Xem ra hắn có vẻ hiểu Hakuba nhà ta quá nhỉ ?

- * Có thể nắm được tất cả yếu điểm của mọi người *!!_ Shinichi cắn môi _ * Tên này quả thật rất nguy hiểm …!*

- Đã thấy hết những thứ cần thấy rồi nhỉ ?_ Màn hình trở nên mờ ảo với lớp sương khói làm cho công việc nhận dạng kẻ mặc áo choàng đen càng thêm khó khăn …

- Giờ đến lúc giao nhiệm vụ cho các người đây !!_ Hắn nhéch mép cười _ Bên cạnh hai cô tiểu thư xinh đẹp có đặt một quả bom sẽ phát nổ sau 24h , còn cô nàng Kazuha và lọ nước hoa sẽ được vinh hạnh nằm dưới bánh xe lửa sau 24h tới …nếu các người không nhanh tới đó giải cứu !!
- Chết tiệt !!_ Heji tức giận đập tay xuống bàn
- Nhưng trước khi làm điều đó ta muốn giao cho các ngươi một nhiệm vụ khác …
- ???
- Bốn người các ngươi hãy chia là 2 đội đi đến 2 khu vực mà ta chỉ định trước để giải quyết một số vấn đề …Sau khi kết thúc nhiệm vụ ta sẽ thông báo địa điểm giam giữ con tin …
- ……..
- Nên nhớ các người chỉ có 24h để làm việc thôi đấy !!

- Vậy tôi và Shinichi một cặp , Kaitou và Hakuba một cặp chia nhau ra !_ Heji nói
- Sao lại thế ? _ Kaitou giãy nảy _ Tôi với Shinichi đi chung còn cậu thì đi với tên tóc vàng kia mới đúng chứ ??
- Tôi nghĩ nên để 2 cậu đi cùng , còn tôi sẽ làm việc với Hakuba !!_ Shinichi đề nghị

- Không cần thế đâu !!_ Hakuba giơ điện thoại lên _ Có lẽ hắn đã sắp đội cho chúng ta cả rồi !!
- Hửa ? _ Ba chàng trai ngạc nhiên nhìn vào màn hình _
Lá bài trong tin nhắn của Shin và Kid có một chữ “ G1” ở góc , Còn Hakuba và Heji có chữ “ G2 “
- Đội 1 , đội 2 quá rõ ràng rồi còn gì !!_ Hakuba nói

- NÀY CÓ THẬT LÀ HỌ ĐANG Ở ĐÂY KHÔNG ??
- CƠ SỞ BÍ MẬT CỦA SHHK LÀ NHÀ CỦA KUDO SHINICHI SAO ??
- NHANH GỌI CỬA ĐI …
- CÓ AI TRONG ĐÓ KHÔNG ??

Có tiếng ồn ào ngoài sân …
Các chàng trai nhìn ra và phát hiện bọn nhà báo đã vây kín biệt thự nhà Kudo
Nhếch mép cười nửa miệng , kẻ trong màn hình nói
- Trò chơi …chính thức bắt đầu rồi đấy …!

Gã đặt một chiếc đồng hồ cát bên cạnh …

24h tử thần của SHHK bắt đầu từ đây ….


Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4)   [Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4) - Page 2 Empty25/4/2012, 14:36

@ All : Asecret make a woman woman ^^ !!

@ Thuy97 : Là ss viết chứ em , SS chỉ cho tên ngố kia mượn làm một cái Special thui chứ ^^ ( nhưng hắn làm cũng ổn lắm , chắc may mốt phải hợp tác làm ăn ^^ )mà phần 5 ss hứa sẽ quăng thật nhiều hint cho chi em FG nhà ta thỏa mãn ^^ vụ vào Tolet thì ...chậc chậc , thôi em tự tưởng tượng đi ^^ À mà phần sau sẽ có nhiều màn thuộc dạng hint HeiShin và KaiHak đó nha , em nên chuẩn bị trước khăn giấy đi ( không thì máu mũi lại bắn lung tung ^^ )
@ Windy : Gọi thế cho nó tình cảm ^^ mà ss nhớ là trong một Fic trước đây cũng cho anh ấy gọi thế còn gì ^^ Hay lần sau Windy muốn nghe Kid gọi Aoko ( hoặc Shin ) là " Honey " không ?? ^^
@ Shinichi kudo : dĩ nhiên sẽ có một phần dính dáng , vì nhân vật lần này khá thú vị và sẽ đối đầu với các Anh trong nhiều phần sau nên tớ muốn giữ bí mật cho các Anh ấy tự tìm ra đầu mối ^^ còn vụ Kid giả trang Shin thì chính xác rồi đấy ^^ nhưng lý do vì sao lại hôn ran thì ...xem rồi sẽ rõ ...
Về Đầu Trang Go down
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 894
Birthday : 27/05/1990
Age : 33
Đến từ : Lửa địa ngục

[Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4)   [Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4) - Page 2 Empty25/4/2012, 14:47

chăc tại Shinichi bị teo nhỏ , mà Ran thì chưa biết sự thật

nên tên Kid giả trang thành Shinichi để cứu vãn tình hình

còn kiss thì chờ đã
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4)   [Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4) - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] 24h không ngủ (Câu lạc bộ SHHK Phần 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

 Similar topics

-
» [Long Fic] Câu lạc bộ SHHK (Phần 2)
» [Long Fic] Chọn tôi đi...!! (Câu lạc bộ SHHK phần 6 – Quà 14/2 cho KID)
» [Long Fic] Lời nguyền của quỷ (SHHK phần 7)
» [Long Fic] Bí ẩn siêu đạo chích KID (Câu lạc bộ SHHK phần 8)
» [Long Fic] Vụ án liên hoàn trên hoang đảo (Câu lạc bộ SHHK phần 5)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-