CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda   Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda Empty4/2/2012, 20:32

Giữa hàng ngàn, hàng vạn quyển sách hay với những đề tài “nóng” về xã hội, chính trị, tình yêu, hay những triết lí về cuộc sống, Chuyện con mèo dạy hải âu bay nằm lặng lẽ mà nổi bật để chờ bạn tìm đến. Nội dung của quyển sách đã nằm ngay tựa đề dễ thương của nó. Một đàn mèo ở bến cảng, một con hải âu non, và một thi sĩ, nhân vật của quyển sách này chỉ có thế, nhưng tất cả đã làm nên một câu chuyện đơn giản mà phi thường.

Zorba là một con mèo đen “to đùng, mập ú”, được cứu sống bởi một cậu chủ nhỏ tốt bụng. Khi gia đình chủ đi vắng, Zorba suốt ngày nằm ườn ngoài ban công, cho đến khi nó gặp cô hải âu Kengah, con vật sẽ làm thay đổi hoàn toàn những chuỗi ngày nhàm chán của nó. Kengah đáng thương sắp chết vì đã rơi xuống vùng biển bị tràn dầu. Trước khi chết, cô đã dồn hết sức lực cuối cùng để sinh ra một quả trứng. Zorba, kẻ duy nhất có mặt trong những giờ phút ấy, đã nhận một trách nhiệm quan trọng mà chưa con mèo nào ở bến cảng Hamburg làm trước đó: bảo vệ quả trứng, chăm sóc con hải âu con, và …dạy cho nó bay. Để làm được tất cả những chuyện này, tất nhiên, Zorba không chỉ có một mình.

Nào, hãy điểm mặt các “cộng sự” của Zorba, đại diện cho mèo ở bến cảng: Đại Tá – một con mèo không rõ tuổi tác nhưng lại rất nổi tiếng với những lời khuyên; Secretario – một con mèo nhập cư gốc Ý gầy gò, râu ria gần như trụi cả, lúc nào cũng bám theo Đại Tá; và Einstein – con mèo rất xứng đáng với cái tên của nó vì nó biết mọi điều cần phải biết. Ba con mèo đã ở bên cạnh Zorba, với tư cách là những người đồng hành và những người bạn. Chúng cùng nhau bảo vệ con hải âu con, cùng bàn bạc để tìm ra nơi ở tốt nhất cho nó, và đã quyết định làm điều khó khăn nhất: dạy cho nó bay.

Bằng cách kể chuyện hóm hỉnh, nhẹ nhàng và tinh tế, Luis Sepúlveda – một trong những nhà văn nổi bật nhất Chi Lê hiện nay, đã viết nên một quyển sách thấm đẫm tình …mèo, một kiệt tác dành cho thiếu nhi và cho cả người lớn. Câu chuyện là những ngày tháng thú vị của các chú mèo bến cảng xoay quanh một chú chim non mồ côi, có thể làm bất cứ độc giả nào bật cười sảng khoái vì sự khôi hài của nó. Những chú mèo được khắc họa một cách gần gũi, hài hước, và cực kì sinh động, với những đặc tính không lẫn vào đâu được của loài mèo: lém lỉnh, nhanh nhẹn, kiên nhẫn và đoàn kết. Đặc biệt hơn, ở đây bạn sẽ bắt gặp hình ảnh một chú mèo biết thương lượng với đàn chuột, biết nói tiếng Ý, thậm chí là biết… tra cứu từ điển bách khoa.

Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda 12181%2520copy
Bìa sách "Chuyện con mèo dạy hải âu bay"
Dĩ nhiên, Chuyện con mèo dạy hải âu bay sẽ không hấp dẫn đến thế nếu đây chỉ là một câu chuyện kể bình thường. Lồng vào trong đó là biết bao thông điệp bỏ túi của tác giả, mà chỉ cần lật qua một trang mới, bạn sẽ càng thấy thấm thía hơn tình yêu động vật, khao khát tự do và tiếng chuông cảnh báo về vấn đề bảo vệ môi trường. Nhà văn đã dẫn chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không phải tự nhiên mà Zorba và đàn mèo ở bến cảng được yêu mến đến thế. Kì lạ thay sự tận tâm của loài mèo đối với một chú chim con. Càng đáng yêu hơn tấm lòng và quyết tâm giữ lời hứa của một chú mèo đối với một cô hải âu xa lạ. Dường như mọi rào cản về sự khác biệt không còn tồn tại trong những trang sách sáng trong và hồn nhiên này. Để rồi khi gấp sách lại, bạn sẽ thấy tâm hồn mình như nở hoa, tươi mới hơn, nhân hậu hơn.

Chỉ có những kẻ dám bay mới có thể bay được. Chính sự động viên và năng lượng tuyệt vời mà Zorba và các bạn truyền sang đã giúp cô chim Lucky may mắn làm được điều đó.

“Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mỉnh, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay.”

Câu nói cảm động của Zorba chắc hẳn sẽ khiến Lucky không thể nào quên được, vì với nó, con chim hải âu may mắn, thì Zorba sẽ mãi mãi là bà má mèo “xịn” nhất, tuyệt vời nhất thế giới!
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
iloveshinichi_0405

iloveshinichi_0405

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 182
Birthday : 28/04/1997
Age : 26

Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda   Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda Empty4/2/2012, 21:55

hồi trước em từng lục tung hết tất cả các nhà sách trong thành phố để tìm cuốn này, đến khi thấy rồi thì mừng còn hơn bắt được vàng. quả thật là câu chuyện rất hay và mang tính nhân văn cao. càng đọc càng thấy thương động vật và môi trường hơn. cảm phục tình yêu của chú mèo Zobra khi đã chăm sóc và dạy dỗ chú hải âu từ khi còn trứng nước. cảnh bé hải âu bay được là cảnh em thích nhất ^^. hi vọng rằng qua cuốn sách này mọi người sẽ thương yêu động vật hơn và cùng chung tay bảo vệ môi trường.
vote cho chị ^^
Về Đầu Trang Go down
Sherry

Sherry

Pisces
Tổng số bài gửi : 368
Birthday : 06/03/1919
Age : 105
Đến từ : Ajisai Toori, desu ( ´ ▽ ` )

Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda   Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda Empty5/2/2012, 00:38

Vote + cho Anita nhóe ^_^ đây là truyện thiếu nhi mà Sher thích nhất đấy ^^ (không tính mấy thể loại fantasy xD~)
Sher không hay lang thang dọc phố Đinh Lễ để chọn sách mà thường thì sẽ xem xét trên mạng, đọc qua review và feedback của mọi người để có quyết định mua hay không :"> Nhưng "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" của Luis Sepúlveda này lại là một ngoại lệ =) Bị hút mắt vào cái trang bìa và ấn tượng bởi tựa đề sách :"> Thêm nữa là đọc review khá tò mò nên Sher quyết định "Phải mua bằng được!" cũng khá nhanh :P Tính Sher một khi đã quyết, lại có hứng nữa là phải thực hiện ngay và luôn cười lăn cười bò Nên ngay hôm sau đã lò dò lên Đinh Lễ trong ngày lất phất mưa trước Tết =) Ban đầu cũng hơi thất vọng vì đi vào 2 hiệu sách mà đều hết, đến hiệu sách thứ 3 thì may mắn là còn 1 cuốn ^^~ Truyện cũng không dày (nếu không muốn nói là mỏng ^^!) nên chưa đến 1 tiếng chăm chú đọc thì cũng xong. Gấp lại cuốn truyện Sher thấy hơi buồn vì phải chia tay với thế giới động vật trong sách... :'<
Vì thế nếu bạn nào chưa đọc thig Sher nghĩ nên đọc và cảm nhận cuốn sách này ^_^ rất dễ thương :P
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda   Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic sưu tầm] Câu chuyện của Gin
» <Chuyện cười> Lý sự cùn
» [Long Fic] Chuyến xe đẫm máu
» Quà tặng cuộc sống. Sự Khác Biệt.
» Chuyện vui về các nhóm máu (Sưu tầm)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Thư viện :: Giới thiệu các tác phẩm văn học khác-