CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây ) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây ) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây ) Empty
Bài gửiTiêu đề: HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây )   HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây ) Empty9/3/2010, 10:48

Hikaru no Go là một manga của Nhật Bản được sáng tác bởi 2 mangaka là : Hotta Yumi và Obata Takeshi.
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mưa ( cái này anime mới có , chứ manga thì chiếu thẳng luôn XD ) , bạn của Hikaru và cậu đi vào một căn nhà để trú mưa ( thật ra Samy cũng không biết đó là nhà của ai =.= ) . Hikaru thấy ra một bàn cờ cổ cũ kĩ và đem ra với hy vọng sẽ bán được nhiều tiền :KMM: . Bỗng cậu thấy vết máu loang trên bàn cờ , nhưng cô bạn kia thì không . Quả thật cậu tưởng mình ảo giác , nhưng rồi một tiếng nói xuất hiện làm Hikaru giật mình , người bí ẩn đó nói chuyện một cách bí ẩn , như một con ma hiện ra để dọa người làm Hikaru bất tỉnh . Có lẽ anh ta ở trong tâm trí Hikaru suốt ngày nên cậu cảm thấy mệt mỏi , có lẽ là do khoảng cách âm dương của người sống và người chết ( em thường nghe người ta nói vậy :banhbao38: ) . Con ma đã ám ảnh Hikaru tên là Fujiwa Rano Sai , anh là một người dạy cờ vây tại kinh thành Heian . Anh là một kì thủ cờ vây thật sự , anh chơi cờ tuyệt vời và dường như không ai có thể vượt qua anh . Được chơi cờ vây là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống của Sai . Ngoài anh ra thì còn một người khác dạy cờ cho Nhật Hoàng . Một hôm thì ông ta tâu với vua là chỉ cần một người dạy cờ là đủ , và hãy tổ chức một trận đấu giữa anh và ông ta để quyết định xem người đó là ai . Dĩ nhiên trong trận đấu phải có một kẻ thắng và người thua . Đáng lẽ Sai đã có thể thằng ông ta nhưng vì ông ta đã ăn gian . Vì quá say mê vào cuộc đấu , họ đã không để ý là có một quân cờ trắng bị lẫn vào hộp đen . Điều này rất hiếm khi xảy ra và khi ấy thì chỉ cần nói : " Quân cờ này bị lẫn " . Nhưng thừa cơ đó , ông ta lại bỏ nó vào số tù binh của mình . Khi Sai sắp nói ông ta ăn gian thì ông đổ tội ngược lại cho Sai . Dù vậy , cuộc đấu vẫn tiếp tục nhưng vì quá ấm ức nên Sai đã thua trận đó :h14: . Bị khép vào tội gian lận , Sai rời khỏi kinh thành và trầm mình tự vẫn . Nhưng linh hồn anh không được siêu thoát , chỉ vì anh vẫn muốn được chơi cờ và cờ vây cũng là cuộc sống của anh ^^! . Và một ngày kia anh gặp được một đứa trẻ tên Torajirou . Cậu bè đó đã vui vẻ để Sai lại trong tâm hồn mình , chứ không như Hikaru =.= . Vì thế mà Sai vẫn tiếp tục được chơi cờ . Cậu bè đó đã trở thành bản nhân phường Shusaku thứ 14 . Nhưng năm 34 tuổi cậu bé mất vì do bạo bệnh . Lý do mà Sai quấn lấy một người để chơi cờ vì anh chưa đạt được nước đi thần thánh ( thật ra thì em xem truyện nhưng em vẫn không hiểu nước đi đó là gì ) . Có lẽ là giúp Hikaru trở thành người chơi cờ giỏi nhất và tự chơi bằng sức của mình hoặc là cái khác ^^! Truyện này có những tình tiết rất vui khi Sai đòi Hikaru cho mình chơi cờ và một ngày kia bỗng Sai biến mất trong một đêm , Hikaru đã tìm kiếm anh nhưng mãi mãi cậu không tìm kiếm được anh và không bao giờ nghe được giọng nói của anh . Đó là khúc cảm động nhất của truyện . Có lẽ linh hồn Sai đã thật sự siêu thoát từ đó vì anh đã đạt đến nước đi thần thánh .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
yumi_sahiy1998

avatar

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 29/12/1998
Age : 25
Đến từ : nhìu

HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây )   HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây ) Empty17/6/2011, 15:54

tạm đấy!( ý em là hay)mà đọc mệt wá

Viết bài quá ngắn . Cảnh cáo lần 1 _ không vote trừ .

Samy_chan
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây )   HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây ) Empty5/6/2012, 11:56

@yumi_sahiy1998 : Cẩn thận bạn nhé .

Đến bây giờ Samy vẫn nhớ cái lúc mà Sai ra đi . Rất buồn và tội lắm cơ . Mong sao Sai đã được siêu thoát . Dù sao ước nguyện cuối cùng , anh cũng đạt được rồi mà ^^

Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Sponsored content




HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây )   HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây ) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

HIKARU NO GO ( Kì thủ cờ vây )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Manga] Kaze Hikaru _Ngọn gió ánh sáng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Anime & Manga Zone-