CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Vụ án thứ 6 ngày 13 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Vụ án thứ 6 ngày 13 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Vụ án thứ 6 ngày 13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Vụ án thứ 6 ngày 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Vụ án thứ 6 ngày 13   Vụ án thứ 6 ngày 13 Empty18/4/2012, 11:38

Đây là vụ án mình viết cách đây 1 tháng, và đã qua sử dụng, nhưng chưa được thông qua nên mình post lên đây.
@Windy: em tham khảo cái này xem nha, nó sẽ giúp em đó, chào mừng em tới hội "Văn sĩ quét rác" nha.

Ngày 13/2 vừa qua, khi đi lên núi nghỉ mát, Shinichi đã gặp một vụ án khá kì lạ, nạn nhân là Kuchiwama 24t, các nghi can gồm Kachana 19t, Husaku 36t, Inkunutu 23t, vụ án như sau, mọi người tham khảo và đưa ra ý kiếm nha.

-Shinichi –Ran gọi.

-Sao cậu lại ở đây, tớ tưởng không ai biết tớ đi lên đây chứ.

-Người bạn thân thiết nhất của cậu nói cho tớ. –Ran cười.

“Heji”-Mặt Shinichi nổi lên một cục tức rõ to-Thế cậu lên đây làm gì.

-Hôm nay là thứ 6 ngày 13 nên tớ đến để bảo đảm an toàn cho cậu mà.

“Vậy sao” –Shinichi lần này là chữ ngớ tò te” –đi nghỉ mát mà cũng có chuyện nguy hiểm sao?

-Thôi mà. –Ran cười trừ đẩy Shinichi vào trong chổ đăng kí phòng.

-Cho bọn em 2 phòng đơn ạ. –Shinichi nói với người chủ phòng trọ.

-Nhưng…xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn một phòng đôi thôi ạ.

Shinichi và Ran nhìn nhau, mặt chuyển sang tông màu đỏ.

5’ sau.

-Cậu làm gì đấy? –Shinichi làu bàu.

-Tớ phải đề phòng tối nay cậu sẽ giở trò. –Ran đang móc những tấm vải để thành bức tường ngăn cách.

-Thế thì cậu về qua nhà trọ khác đi, tớ đến đây trước mà.

-Cậu ngon nhỉ, tớ đến cùng lúc với cậu, với lại tớ không thể chuyển nhà trọ này được, vì chỉ có nhà trọ này mới có.

-Thứ gì vậy. –Shinichi tò mò.

À…uhm…mà thôi cậu không nên biết thì hơn. –Ran phẩy tay.

*************
Buổi tối hôm đó.

-Này, bạn gái cậu vào trong đó lậu quá rồi không ra mà cậu không hiếu kì à. –Kachana lại gần đặt tay lên vai Shinichi.

-Bạn ấy cứ ậm ừ không chịu nói với em và bắt em không được tò mò nên em cũng đành chịu. –Shinichi nhìn Kachana, cười.-Nhưng chắc không sao đâu, vì chỉ toàn con gái trong đó thôi mà.

-Phù phù, cuối cùng cũng đến nơi này. –Kuchiwama và Inkunutu đặt chiếc va li xuống tỏ rõ vẻ mệt mỏi.

-Ủa, sao chủ nhà lại nói là hết phòng rồi nhỉ. –Shinichi tỏ vẻ bực mình.

-À, chúng tôi có đặt phòng trước, vì vậy nên mới có phòng, thời điểm này khó đặt phòng lắm.

-Nhưng lúc này đâu còn nghỉ đông mà lại có nhiều khách đến trọ thế nhỉ.

-Thám tử lừng danh Kudo Shinichi mà không nghĩ ra nổi nguyên nhân hay sao. –Husaku cười bước vào, trên người đầy tuyết phủ. (lưu ý, đây là nhà trọ ở đảo Hockaido nên vẫn còn tuyết)

-Ủa, anh là Husaku phải không, em thấy tên anh đăng kí trọ đầu tiên.

-Cậu…cậu là Kudo Shinichi. –Kuchiwama nói ấp úng, mặt tỏ rõ sự lo lắng.

-Dạ vâng. –Shinichi cười, gãi đầu.

-Xin lỗi, tôi cần đi vào nhà vệ sinh. –Nói rồi Kuchiwama tiến thẳng tới nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

5’ sau, tiếng các cô gái hét lên. Bản năng thám tử của Shinichi nổi dậy, anh chạy nhanh vào bên trong phòng bí mật mà Ran đã cấm bặt Shinichi được tò mò. Anh khựng lại, một người đang nằm đau đớn ôm cái bụng đang rỉ máu.

-Mau sơ cứu đi Ran, tớ thấy cái hộp cứu thương ở trong phòng tắm ấy. –Shinichi hét lên, cố gắng kiểm tra lại nạn nhân trong khi Ran chạy đi. –“là mũi tên, có kẻ đã bắn tên cô ấy”.

Shinichi nhìn ra cái cửa kính đã vỡ vụn, gió rét vẫn đang lùa vào. Shinichi chạy như bay ra cánh cửa, mặc những tiếng nói đang ú ớ của mấy cô gái.-“có dấu chân, thế thì tốt”-shinichi cười, chay theo dấu chân đang tiến về nhà vệ sinh, nhưng nụ cười không kéo dài được bao lâu khi một nạn nhân nữa đã xuất hiện, đó là Kuchiwama, anh vừa mới tắt thở, người còn nóng, đáng tiếc là không còn dấu chân nữa để lần theo nữa.

-Nan nhân bị giết, vì con dao hung khí vứt lại hiện trường cho thấy con dao được cầm xuôi. Còn bà chủ nhà trọ vẫn còn sống, nhưng bà ta không chịu tiết lộ một thông tin gì hết. –Thanh tra Megure nói.

-Thấy chưa, tớ đã nói hôm nay là thứ 6 ngày 13 mà. –Ran trách móc.

-Cậu thôi đi nào. –Shinichi cáu gắt-“nạn nhân Kuchiwama bị đâm chết, khả năng hợp lý nhất là sau khi bắn bà chủ nhà trọ, hung thủ chạy về nhà vệ sinh thì bắt gặp Kuchiwama và đâm chết anh ấy…Nhưng…ba người không ở trong đó đều ở cạnh mình lúc các các cô gái hét lên mà, Vậy sư thực là gì.”

Mọi người cùng suy nghĩ nhé.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Vụ án thứ 6 ngày 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án thứ 6 ngày 13   Vụ án thứ 6 ngày 13 Empty20/4/2012, 20:54

Ê gơi ý chút đi không là lại...ế đấy. Nói thật em nghĩ mấy đêm nhưng được 5 phút thì toàn ngủ quên. Với lại có chút thắc mắc:
- Căn phòng bí mật của Ran và các cô gái, hết nghỉ đông nhưng nhà trọ vẫn đông khách...chẳng lẽ sắp 14-2, các cô gái đến đó học bà chủ làm socola (sr nghĩ ra được mỗi lí do này do bội nhiễm Conan)
- Chẳng lẽ mũi tên có thể làm vỡ vụn kính và xuyên vào người hay...có vật khác
- Tại sao lại có dấu chân dẫn đến nhà VS (trước đó nạn nhân có đi VS, nếu là dấu chân hung thủ thì dấu chân nạn nhân ở đâu). Em đặt giả thiết đó là dấu tuyết nhưng có 3 người cùng ở ngoài vào.
- Cuối cùng con dao cầm xuôi có nghĩa là đâm...từ đằng trước hay đằng sau ạ?
P/s: Cho tên Husaku vào diện tình nghi số 1. Đăng kí đầu tiên mà lại biết Shinichi trong khi hai người kia ko biết (có thể do Shin nổi tiếng nhưng tên này gặp mà ko tỏ vẻ ngạc nhiên). Với lại người hắn...nhiều tuyết hơn cả cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

Vụ án thứ 6 ngày 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án thứ 6 ngày 13   Vụ án thứ 6 ngày 13 Empty20/4/2012, 21:45

Hay là chiếc cửa sổ được đập vỡ từ trước? Vì khi xảy ra án mạng có thấy tiếng kính vỡ đâu.
Dấu chân thì Mun nghĩ là của nạn nhân Kuchiwama. cũng có thể là của hung thủ, hắn đã vác nạn nhân ra ngoài chẳng hạn.?
Hay hung thủ chính là Kuchiwama, vì một mối thù nào đó nên đã giết bà chủ trọ nhưng sau đó áy náy hoặc không muốn cảnh sát bắt nên đã tự sát?
Vì khi nhìn thấy Shinichi là thám tử lừng danh thì anh ta có vẻ lo sợ. những người còn lại đều có bằng chứng ngoại phạm.
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Vụ án thứ 6 ngày 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án thứ 6 ngày 13   Vụ án thứ 6 ngày 13 Empty21/4/2012, 13:09

@Wind: anh sẽ trả lời như sau.
-Chính xác, đúng là căn phòng làm chocolate đó. Đây là vụ án nhỏ anh tung ra kích thích.
-Mũi tên được bắn từ bên ngoài xuyên vỡ kính và trúng bung [hay chính xác là eo bà chủ trọ]
-Dấu chân là do Shinichi khi chạy ra chỗ kính vỡ đã nhìn thấy và đuổi theo. [lưu ý, với tuyết xốp thì không thể sử dụng tìm kích cỡ chân đâu nha.] Dấu chân từ cửa sổ đến cửa sau nhà VS chứ không phải là từ ngoài đường vào cửa chính. Cái này chỉ để chứng minh nạn nhân không tự tử thôi, vì có ai cầm xuôi mà tự tử đâu.
-Nghi vẫn chỉ là nghi,[có một số vụ án thì nó có ích] nhưng những thứ em đưa ra để nghi người như thế là chưa đủ, vì nó có rất nhiều cách lí giải. Bởi nó chưa đủ vững chắc.
@Mun:
Nếu kính vỡ mà rất nhiều người, cụ thể là con gái và bà chủ ở đó mà chả lẽ không phát hiện ra à em, em phải suy luận theo logic chứ. [Cứ cho là em để cánh cửa được đập vỡ, và nó ở đủ xa để không ai cảm nhận được gió lùa thì em nghĩ trong điều kiện tuyệt rơi, tầm nhìn là bao xa.].
-Làm thám tử, mình không được đoán em ạ, vì đoán nếu đúng thì tốt, nhưng nếu sai sẽ nghi oan cho người ta, mình chỉ nên sử dụng câu hỏi, chứ không phải sử dụng tình cảm mà đoán được.
@All: Trong vụ án này có rất nhiều bẫy và vụ án phụ, cùng các tình tiết không hợp lí, mọi người cố tìm đi nha.
p/s; vì bỏ quên vụ án này trong 1 tháng nên mình đã quên mất hung thủ, và phải mất 1 tiếng mới tìm lại được, đâu đầu thật, nhưng không có chứng cứ, vậy nên, ai tìm được hung thủ và tạo ra chứng cứ buộc tội hoàn hảo sẽ được 10+
Về Đầu Trang Go down
pcv

pcv

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 46
Birthday : 25/08/1989
Age : 34
Đến từ : thanhphosuongmu

Vụ án thứ 6 ngày 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án thứ 6 ngày 13   Vụ án thứ 6 ngày 13 Empty23/4/2012, 12:31

Thực sư rất khó để theo kip nếu em viết quá vắn tắt như thế anh có vài câu hỏi:
-nạn nhân chắc chắn bị giết hay là chỉ có con dao năm xuôi thôi?
-kachana là ai ?đăng kí trước hay sau kuchiwama và inkunutu ?
-tại sao lại nói chỉ có 3 nghi can, bà chủ nhà thì sao?
3 người đó có chạy theo sinichi khi có tiếng hét không vầy?
thôi tạm vây đi khi nào hồi âm lại a sẽ đưa ra giả thiết vậy "không thể làm bánh khi không có bột"

:boss:
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Vụ án thứ 6 ngày 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án thứ 6 ngày 13   Vụ án thứ 6 ngày 13 Empty25/4/2012, 12:59

Vâng. Em sẽ trả lời những câu hỏi của anh, và em cũng xin nhắc, em viết án chứ không viết fic, Viết fic cần cho mọi người hiểu, và dễ hình dung, nó không cần đủ chi tiết, và người đọc chỉ việc đọc chứ không cần nghĩ. còn viết án, nó cần có đủ chi tiết, và tùy trình độ viết của từng người và độ khó của người viết án muốn đưa ra mà những chi tiết đó sẽ nổi hay không.

-Em đã ghi rõ là có nạn nhân, nếu như Kuchiwama còn sống thì em phải nhắc cùng khi nói về bà chủ nhà bị bắn đang nằm viện.

-Kachana là người cùng đăng kí nhà trọ, còn thật sự có lí lịch thế nào sao em biết được, và nó đâu thể có ích cho điều tra đâu.
+Husaku- >Kachana->Shinichi->Kuchiwama+Inkunutu
+Nếu anh suy luận thì anh sẽ có thể tìm ra thứ tự: Husaku tới đầu tiên, suy luận từ câu nói của shinichi, Shinichi là người cuối cùng có thể đăng kí phòng=>Kachana tới thứ 2. Tới Shinichi. Sau đó tới Kuchiwama và Inkunutu đến cuối cùng, toàn bộ dữ liệu em đã cho vào án hết rồi mà, tại anh không suy nghĩ thôi.[Lưu ý: qua nhiều vụ án của bác Ao, em biết, cái kí(hay ghi) là để nhận phòng, chứ đặt trước mà bay tới kí thì ...]

-Qua những suy luận mọi người, các cô gái tới đây làm bánh Valentive, vì vậy họ tập trung vào phòng nấu ăn để học làm bánh, nếu anh nghi ngờ họ, vậy thì làm sao kính vỡ và bà chủ bị bắn trúng cùng lúc được, chưa kể làm sao họ chạy ra trước Shin để giết Kuchiwama được, và họ giấu hung khí ở đâu được.

Em chỉ lên bằng Đt nên cũng chả nói được nhiều, nhưng em có thể nói, mọi dữ kiện đạ ở bên trong, bột đường nước đều có đủ, chỉ thiếu công sức nữa thôi.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vụ án thứ 6 ngày 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vụ án thứ 6 ngày 13   Vụ án thứ 6 ngày 13 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Vụ án thứ 6 ngày 13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Ngày của bố
» [Short Fic] Kỷ niệm ngày cưới
» [Fiction] 7 ngày có đủ để yêu?
» Nhắm mắt lại... chờ ngày mai tới
» NGÀY TẬN THẾ : 2012

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-