CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Sởn gai ốc với...thiên nhiên! 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Sởn gai ốc với...thiên nhiên! 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Sởn gai ốc với...thiên nhiên!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Sởn gai ốc với...thiên nhiên! Empty
Bài gửiTiêu đề: Sởn gai ốc với...thiên nhiên!   Sởn gai ốc với...thiên nhiên! Empty27/4/2012, 23:45

Thiên nhiên luôn tươi đẹp nhưng không phải là không có những hiện tượng khiến con người phải kinh sợ. Cùng nghía qua một vòng và thử giải thích các hiện tượng đó nha:Sởn gai ốc với...thiên nhiên! 650269930



Những đám khói khủng khiếp

Nhìn qua thì bức ảnh phía dưới là một đám cháy lớn, đám khói bốc lên tạo thành hình một chú voi đang vô cùng giận dữ.

Sự thật thì đây là một tấm hình được chụp lại trong một đám cháy hóa học ở một nhà máy hóa chất được đặt tại Hà Lan, tấm ảnh này hoàn toàn không được chỉnh sửa.

Người ta phải huy động tới 150 lính cứu hỏa mới có thể dập tắt được đám cháy khủng khiếp này, và khi đám cháy đã lụi tàn, người ta thống kê con số thương vong thì kết quả họ nhận được là không hề có ai bị thương cũng như thiệt mạng sau vụ cháy, hậu quả mà vụ cháy để lại là đám khói độc. Dân cư sống ở xung quanh đã được cảnh báo về hậu quả của vụ cháy này.

Sởn gai ốc với...thiên nhiên! T561503
Đây có phải là một chú voi đang vô cùng giận dữ không?

Còn ở bức ảnh dưới thì đây thực ra là một tấm hình chụp núi lửa sau cơn thịnh nộ. Khói bốc lên chính là khói do dung nham khô cứng tạo thành.

Sởn gai ốc với...thiên nhiên! T561504
Tấm hình này được chụp ở thành phố Fimmvorduhals ở Iceland.


Trái đất chảy máu?

Sởn gai ốc với...thiên nhiên! T561506
Bức ảnh tưởng chừng như máu.

Đây là một bức hình chụp ở Thác Máu thuộc Nam Cực. Và lời giải thích hợp lý cho sự kiện này là 2 triệu năm về trước đỉnh của thác này là nơi tập trung một trữ lượng chất có hàm lượng sắt cao, từ thời điểm đó đến nay dòng thác này không hoạt động và được lớp băng dày phủ kín.

Cùng với sự ấm lên của trái đất, lớp băng bao phủ dòng thác này tan chảy và làm lộ thác ở trong lòng nó. Hóa chất với hàm lượng sắt cao chính là nguyên nhân tại sao dòng nước ở đây lại có màu đỏ như máu.

Mặt đất nứt ra và bốc cháy?

Sởn gai ốc với...thiên nhiên! T561507

Hình ảnh này có thể dễ dàng khiến chúng ta liên tưởng đến một bộ phim Hollywood nổi tiếng “Ghost Rider”. Bức hình này được chụp ở Serra da Leba, Angola. Toàn bộ chiều dài của ngọn lửa được tạo thành mất chưa đến một phút. Tác giả chụp bức ảnh này muốn tạo một sự khác biệt cho bức ảnh nên đã chụp vào buổi tối.

Tuy nhiên điều này là rất khó khăn vì trời rất tối, nhiều sương, để một chiếc xe đi qua hết đoạn đường này phải mất tới vài phút. Nhưng may mắn đã giúp anh ta, một buổi tối trời trong và có một vài chiếc xe đi xuống và đi lên và tác giả đã chụp được bức ảnh này. Không hề có việc đường bị nứt hay bốc cháy gì đâu nhé.

Hang động kỳ lạ

Những tấm ảnh này được chụp ở hang Zverev ở Nga. Ban đầu hang động này là nơi lưu giữ vũ khí của quân đội Nga và thật không may, vào thập kỉ 70 của thế kỉ 20 căn hầm này đã bắt lửa và cháy rụi. Ngọn lửa được thống kê là có nhiệt độ lên tới hơn 2000 độ C. Ngọn lửa đã làm những vật liệu như gạch đá tạo nên căn hầm nóng chảy và tạo nên những hình thù kì quái như ngày nay.

Sởn gai ốc với...thiên nhiên! T561508
Sởn gai ốc với...thiên nhiên! T561511
Bức ảnh tưởng như lối đi ghê rợn, mê cung ngập tràn bởi những vòng xoáy kinh hoàng...


Cánh cổng địa ngục

Hình ảnh này được chụp ngoài khu vực Darvaz ở Uzbekistan. Và mọi người dân sinh sống ở đây đặt cho nó một cái tên là “cánh cổng địa ngục”. Thực chất đây là một giếng dầu có hàm lượng khí độc cao, những người dân sống xung quanh thường xuyên bị ngộ độc bởi khí của giếng này. Và họ đã quyết định đốt chiếc giếng để ngăn chặn không cho khí độc làm hại người dân. Chiếc giếng này được đốt cách đây 35 năm và nó vẫn cháy cho tới bây giờ.

Sởn gai ốc với...thiên nhiên! T561515
Cánh cổng địa ngục.
Sởn gai ốc với...thiên nhiên! T561516
Thực chất đây chỉ là một giếng dầu có hàm lượng khí độc cao...


Những đám mây Mammatus


Sởn gai ốc với...thiên nhiên! 7
Hiện tượng này có tên gốc là Mammatocumulus, nghĩa là “những đám mây gập ghềnh” . Chúng là những bọng nhỏ tạo thành mạng treo lơ lửng dưới dạng những đám mây. Được tạo nên chủ yếu từ băng, những đám mây Mammatus có thể trải rộng đến hàng trăm dặm về mỗi phía, trong khi đó, mỗi một cá thể mây có thể giữ nguyên vị trí trong vòng 15 phút liền. Mây Mammatus là dấu hiệu báo những trận bão lớn sắp đến, hoặc thời tiết chuẩn bị chuyển sang cực kì xấu.

Thủy triều đỏ


Sởn gai ốc với...thiên nhiên! 8
Đúng ra phải gọi hiện tượng này là tảo nở hoa , khi mà tảo ở cửa sông, biển hoặc các vùng nước ngọt tập trung lại một cách cực nhanh theo những cột nước và chuyển cả một vùng biển thành mày đỏ như máu. Hiện tượng này được gây nên bởi sự tập trung mạnh các thực vật phù du thành một đám dày đặc gần bề mặt nước.

Nhìn chung hủy triều đỏ là vô hại, nhưng một vài trong số chúng có thể sinh chất độc mạnh làm chết cá, chim và các loài động vật có vú. Trong vài trường hợp, ngay cả con người cũng có thể bị thủy triều đỏ tác động đến, dù hiện tại chưa có trường hợp nào dẫn đến tử vong.

Rừng băng


Sởn gai ốc với...thiên nhiên! 9
Hiện tượng kì thú này thường được gọi là “Penitente” (sự sám hối) bởi chúng có màu giống như cái đầu cạo trọc của các nhà sư. Ta có thể thấy hiện tượng này ở những khe núi với đủ kích cỡ và quy mô: từ những mỏm băng chỉ vài cm cho đến những mỏm cao đến 5m. Ban đầu, tia mặt trời tạo những gợn trên mặt băng, sau đó, ánh mặt trời phản chiếu trong những gợn đó rồi làm tăng sự thăng hoa của đá. Kết quả là những vết lõm ngày càng sâu, để lại những mỏm băng đứng hiên ngang và kì vĩ giữa giá lạnh.

“Supercell”


Sởn gai ốc với...thiên nhiên! 10
Đây là tên được đặt cho hiện tượng mây xoay thẳng đứng liên tục trong suốt một trận bão lớn kèm sấm sét, trông hết sức đáng sợ. Chúng thường xảy ra với những cơn bão ở những nơi tách biệt, có thể kéo dài đến hàng giờ, đôi khi tự tách làm 2 cơn bão, một di chuyển sang trái và một lại sang phải. Chúng có thể gây ra mưa đá, mưa thường và gió lớn và thường là nguyên nhân của lốc xoáy. Dù hiện tượng “supercell” này có thể xảy ra bất cứ nơi đâu trên thế giới, người ta hay thấy nó xuất hiện ở vùng Great Plain tại Mỹ hơn cả.

Lốc lửa


Sởn gai ốc với...thiên nhiên! 11
Lốc lửa, hay còn gọi la “quỷ lửa” hay “xoáy lửa”, là hiện tượng hiếm gặp khi mà một ngọn lửa chịu tác động của những điều kiện nhất định (phụ thuộc vào nhiệt độ không khí và luồng gió, đạt được độ xoáy thẳng đứng và hình thành một “lốc lửa”, hoặc một hiện tượng trông như cột không khí xoay chuyển co định hướng. Lốc lửa thường xảy ra khi có cháy rừng. Nó có thể đạt độ cao từ 9 đến 60m và tỏa rộng đến 3m nhưng chỉ kéo dài vài phút, trừ trường hợp gió to.

Vòng tròn băng


Sởn gai ốc với...thiên nhiên! 12
Đây là hiện tượng hiếm gặp chỉ xảy ra ở những nước cực kì lạnh giá. Các nhà khoa học có vẻ đồng ý với nhau rằng những Vòng tròn băng được hình thành khi mà bề mặt băng cùng tụ lại tại trung tâm một quầng nước. Một dòng nước sông di chuyển chậm có thể tạo nên một xoáy nước chậm, từ từ xoay chuyển và tạo thành hình đĩa băng. Rìa vòng tròn từ từ được hình thành cho đến khi một khoảng trống hiện ra giữa xoáy nước và những khoảng băng bao quanh. Những “đĩa băng” này thường có đường kính khoảng hơn 150m và đôi khi tụ lại thành từng đám với kích cỡ khác nhau.
Những cơn sóng trọng lực


Sởn gai ốc với...thiên nhiên! 13
Hiện tượng này gây ra bởi sự luân chuyển không khí theo chiều thẳng đứng, thường là kết quả của những khối khí trườn xuống từ núi hay trong những cơn bão lớn có sét. Sóng này chỉ sinh ra khi khối không khí bị dồn vào trong một “túi khí” ổn định. Đà di chuyển hướng lên của khối không khí vào túi khí sẽ gây ra thay đổi về khí quyển, làm biến đổi dòng động lực. Sau đó, dòng động lực được thiên nhiên cố gắng cân bằng lại trong khí quyển, gây ra những dao động có thể thấy bằng mắt thường trong khối mây.

Tiếng vọng “ma quái”


Sởn gai ốc với...thiên nhiên! 14
Đó là tên gọi chung cho một chuỗi những hiện tượng lạ về âm thanh rền rĩ kéo dài và ở tần số thấp mà không phải ai cũng nghe thấy. Rất nhiều nơi đã từng xảy ra hiện tượng này, thậm chí người ta có thể xác định được nguồn gốc của nó trong vài trường hợp. Một địa điểm nổi tiếng về hiện tượng này là vùng Taos, New Mexico, do vậy hiện tượng này còn có tên là “tiếng vọng của vùng Taos”. Đặc biệt ở Châu Âu, tiếng rền rĩ trên Đảo Lớn thuộc Hawaii, vốn gây ra bởi sự hoạt động của núi lửa, có thể nghe thấy từ cách đó hàng chục dặm. Nghe chúng giống như tiếng động cơ diesel đang chạy. Nguồn gốc của nó đến bây giờ vẫn chưa thể xác định được

[/size]

[size=12][b]3 Mặt trời




Đẹp lung linh luôn.



Sởn gai ốc với...thiên nhiên! 3_mat_troi_1
plugin_banbe_img_src='http://ione.net/files/subject/2011/01/4920/3_mat_troi_1.jpg';
Ngày 11/1, tại Thụy Điển đã xuất hiện một kỳ quan tuyệt đẹp mà phải hơn 500 qua, người dân Thụy Điển mới có cơ hội được chứng kiến. Cách đây 500, hiện tượng này cũng xảy ra tại Thụy Điển và được lưu lại qua các bức tranh vẽ tuyệt đẹp.

Được biết, hiện tượng này là do tia nắng mặt trời xuyên qua vô số các tinh thể trong thời tiết lạnh. Khi nước ngưng tụ trong không trung sẽ hình thành nên các tinh thể hình lục giác gọi là "bột kim cương".

Khi những tinh thể này rơi từ trên cao xuống và gặp đúng lúc mặt trời mọc hay lặn, mỗi tinh thể sẽ giống như một tấm gương nhỏ phản chiếu tia sáng mặt trời và hình thành nên mặt trời giả cùng ánh hào quang.

Cũng trưa ngày mùng 8/1 vừa rồi, tại Thường Châu, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc cũng xuất hiện hiện tượng "mặt trời giả" này.


Sởn gai ốc với...thiên nhiên! 3-mat-troi-o-trung-quoc


Được sửa bởi windy_august ngày 10/6/2012, 08:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

Sởn gai ốc với...thiên nhiên! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sởn gai ốc với...thiên nhiên!   Sởn gai ốc với...thiên nhiên! Empty28/4/2012, 00:03

Bóc tem nào. :) Hay quá windy ạ. Có nhiều thứ tớ chưa biết đó. Nói đúng ra thì không hề biết cái nào luôn. Toàn là cái lạ cả thôi. Thật tuyệt vời. Không còn gì để com nữa. Quả thật đúng là thiên nhiên kì thú

Vote luôn :lol!:
Về Đầu Trang Go down
loomidu

loomidu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 52
Birthday : 02/04/1997
Age : 26
Đến từ : UFO

Sởn gai ốc với...thiên nhiên! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sởn gai ốc với...thiên nhiên!   Sởn gai ốc với...thiên nhiên! Empty28/4/2012, 13:07

*Giật cái bao...nhai rột rột...nuốt chửng*Wind giỏi thật đấy!Những thông tin này thú vị và có ích lắm!hi..đặc biệt là mấy cái ảnh,dù đọc thì thấy sợ thật nhưng chúng đúng là rất đẹp...ước gì mình được gặp 1 lần nhỉ???....mà thui...nếu gặp thật thì chắc...vĩnh biệt 4rum lun wá...hi^^voteeeeeee
Về Đầu Trang Go down
LoveConanForever

LoveConanForever

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 62
Birthday : 08/02/1997
Age : 27
Đến từ : Bí mật

Sởn gai ốc với...thiên nhiên! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sởn gai ốc với...thiên nhiên!   Sởn gai ốc với...thiên nhiên! Empty28/4/2012, 21:07

Có mấy bức ở trên trông rợn kinh luôn !
Sợ đến mức Vote cho bạn nè !
Thích lắm ! mong bạn sẽ đăng thêm nhiều bức nữa nha ?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Sởn gai ốc với...thiên nhiên! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sởn gai ốc với...thiên nhiên!   Sởn gai ốc với...thiên nhiên! Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Sởn gai ốc với...thiên nhiên!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bạn sẽ tượng trưng cho sức mạnh thiên nhiên nào ?
» Bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kì quan thiên nhiên thế giới !
» Thiên nhiên cũng có "trái tim"
» Những sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ
» Năm cuộc "tấn công" kinh hoàng của tự nhiên.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Tin tức_Giải trí tổng hợp-