CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Thần thoại 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Thần thoại 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Thần thoại

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty27/12/2011, 10:52

THẦN THOẠI” là một câu chuyện được pha trộn từ các thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, viễn tưởng tưởng tượng khác xuyên thời gian từ cổ chí kim, khắp bốn phương đông tây nam bắc và một phần tất yếu là DC và MK. Cho nên mong mọi người đọc xong không reply kiểu “sao chỗ này là thần thoại Hy Lạp mà chỗ kia lại có Harry Potter?...Sao lại có bảo bối của Doraemon ở đây?...Sao lại có Sọ Dừa Tấm Cám thế này?...Tại sao lại có…? Sao lại…Sao lại…?” v..v.. những bài rep kiểu đấy thì xin được tính là spam (mà chắc là không có đâu. )


CÂU CHUYỆN THẦN THOẠI BẮT ĐẦU!

CHAP 1: MỞ MÀN

Một ngày nọ, các vị thần trên đỉnh Ôlanhpơ bỗng chán cái cuộc sống luôn phải cai quản, lo toan cho muôn loài và quyết định… về hưu. Nhưng còn trách nhiệm của họ? Biết đùn đẩy cho ai bây giờ? Đột nhiên, thần Zeus đập tay vào trán cái bốp và bảo Hermes: "đi gọi các nhân vật trong DC và MK lại đây cho ta!" Hermes trợn lồi mắt: "Sao ạ? Người cũng đọc DC và MK ạ?" Thần Zeus phẩy tay: "Ôi zời, thằng này nói lạ, thì ai lại không mê! Đi gọi các nhân vật lại đây! Kudou, Mouri, Hattori, Toyama, Hakuba, Miyano, Gin giếc KID kiếc gì thì cứ gọi hết lên đây mau lên! À, gọi cả ông tác giả nữa, để ta còn xin chữ kí."

Hermes vừa bay đi vừa lẩm bẩm: 'tưởng gì, hóa ra ông cũng mê truyện DC với cả MK. thế mà mình cứ sợ ổng, đêm tối lại phải trùm chăn đọc giấu toét hết cả mắt.'

Xuống đến đất Nhật, Hermes biến thành một du khách, đến NXB Shogakugan và hỏi Tổng biên tập: Ông có thể cho tôi biết địa chỉ của Mr. Aoyama Gosho không ạ?

20 phút sau, Hermes (trong hình dáng của một khách du lịch) đang đứng bấm chuông cửa nhà bác Ao. Sau khi nghe Hermes trình bày sự việc (là như thế..như thế..) và nhìn tận mắt Hermes biến lại hình dáng cũ, bác Ao đồng ý lên cung điện Ôlanhpơ với Hermes.

Lên đến nơi, sau khi đáp lại “tấm thịnh tình” *hơi quá nồng nhiệt* của các vị thần (hóa ra vị nào cũng mê DC, MK cả nhưng vì sợ Zeus nên mới phải giống Hermes, bây giờ biết ý Zeus rồi nên cứ gọi là thả cửa), bác Ao mới lôi một tập sách khổ A4 ra, gõ vào gáy sách. Các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Tôi uống nốt cốc nước rồi sẽ nói cho các bạn nghe.

Sau cái gõ của bác Ao, các nhân vật trong DC và MK “nhẹ nhàng” hạ cánh xuống sàn cung điện Ôlanhpơ (may là đủ chỗ), mắt *con nai vàng ngơ ngác* nhìn ra xung quanh và mồm thì hình chữ O. Riêng Gin thì vẫn phớt tỉnh như thường, tuy trong mắt vẫn có nét ngạc nhiên. Thấy vậy, thần Hades cười khoái chí: thế mới là thần tượng của ta chớ. thể nào hắn cũng được lãnh việc cai quản địa ngục cho mà xem.

Khi các nhân vật của chúng ta *cuối cùng cũng* hiểu được mình có mặt ở đây để làm gì và ai đã vào chỗ nấy, thần Zeus tằng hắng: "e hèm, bây giờ các thần quyết định về hưu, muốn giao lại cho các con trọng trách cai quản thế gian, các con có đồng ý không?"

"Không!"

"Có không?"

"Có!"

"Tốt! Bây giờ, đầu tiên là người thay thế vị trí của ta…"

Kaitou đứng bật dậy: "Con! Con!"

Vị thần tối cao cau mày: "Không được! Con là lớt chớt lắm. Lên ngồi ghế của ta kéo lại gây họa cho thế gian, mặc dù ta biết con không cố ý *mà chỉ cố tình* (Kaitou phụng phịu ngồi xuống, Aoko ngồi cạnh cười híhí). Theo ta, người xứng đáng nhất là Kudou Shinichi! "

Rồi thần cất giọng ngọt ngào, nhưng đôi mắt thì trợn trừng trợn trạo: "Sao? Có ai ý kiến gì không?"

Cả cung điện Ôlanhpơ trả lời Zeus bằng một giọng như đọc thuộc lòng:

"Dạ, không ạ!"

"Rồi, bây giờ, Kudou, con lên đứng cạnh ta. Thế! Giờ đến anh, Poseidon. Anh chấm ai nào?"

Thần Poseidon-vị thần của biển và đại dương- đứng lên, tay cầm cây đinh ba, tay vuốt bộ râu ‘xum xuê’, mắt thì nhìn quanh và nói: "Người sẽ thay ta tiếp quản biển và đại dương là văn xào, ý nhầm, văn hào Kudou Yuusaku."
và trước khi Mr.Kudou nói được lời nào, thần đã vội hớt: "ông anh yên tâm, dưới đấy tuy là nước nhưng giấy không hề bị ướt, chưa kể còn bao nhiêu sách trinh thám để ông anh tham khảo, trên trần thế không có đâu."

Câu từ chối vừa đi lên đến cổ họng đã bị ông Yuusaku biến thành câu: "OK, tốt quá, tôi không có ý kiến gì."
và ông bước lên đứng bên tay phải thần Poseidon.

Zeus bảo: "Đến lượt anh, Hades."

Thần Hades oai nghiêm đứng dậy, hất tấm áo choàng đen sì ra sau, cất giọng oanh vàng, à nhầm, trầm hùng nói: "người thay ta cai quản địa ngục-thế giới của các vong hồn chính là Gin. Sao? Ngươi không phản đối chớ?"

Gin lôi khẩu súng giấu trong áo khoác ra, định bắn một phát thị uy, nhưng hóa ra nó đã bị Hermes bí mật biến thành súng đồ chơi từ lúc mới đáp chân xuống sàn cung điện Ôlanhpơ. Gin đành bước lên đứng cạnh một thần Hades đang xoa tay hí hửng.

Về phần các thần khác thì công việc diễn ra rất suôn sẻ. nhưng đợi mãi không đến lượt mình và cuối cùng, khi đấng tối cao Zeus tuyên bố kết thúc và mời mọi người vào nhập tiệc, Hermes mới lắp bắp: "ơ, còn con thì sao?"

Zeus bảo: 'con hả? con có mấy cái iphone nó thay thế rồi. bây giờ hiện đại lắm, con cũng nên sắm một cái đi."

Hermes vừa lẽo đẽo theo sau Zeus vào phòng yến vừa lẩm bẩm: 'hừ, @ à, hay ho lắm đấy, mình bây giờ hết xí quách rồi thì định vứt đi chắc?'

Trong lúc các vị thần và các vị ‘đã từng là’ thần ăn tiệc, tôi xin công bố các vị thần mới:

1) Kudou Shinichi, thay thần Zeus, vua của các vị thần, thần của sấm, chớp
2) Kudou Yuusaku, thay thần Poseidon, vị thần của biển và đại dương
3) Gin, thay thần Hades, thần của địa ngục - thế giới vong hồn
4) Mouri Ran, thay 2 nữ thần Aphrodite và Hera, thần của tình yêu, sắc đẹp, thần của hôn nhân, gia đình, làm mẹ và sinh đẻ. (ôm sô!)
5) Hattori Heiji, thay thần Helios, thần mặt trời
6) Hakuba Saguru, thay thần Apollo, thần của ánh sáng, thơ, nhạc, chữa bệnh và tiên tri
7) Miyano Shiho, thay nữ thần Athena, thần của sự thông thái, chiến lược và chiến tranh chính nghĩa
8)Vermouth, thay nữ thần Artemis, nữ thần của săn bắn và mặt trăng
9) Toyama Kazuha, thay nữ thần Hestia, nữ thần của lửa gia đình và sức khỏe
10) Makoto Kyogouku, thay thần Ares, thần chiến tranh
11) Kuroba Kaitou, thay thần Dionysus, thần rượu vang,thần của vui chơi, tiệc tùng (“tại sao con lại thay con dê…?”)
12) Nakamori Aoko, thay thần Demeter, nữ thần nông nghiệp
13) Suzuki Sonoko, thay thần Hebes, nữ thần của tuổi trẻ và khỏe mạnh
14) Mouri Kogoro, thay thần Hephaestus, thần của lửa và nghề rèn (“TẠI SAO TA LẠI LÀ THẰNG THỌT…?” và ăn ngay một cục sắt vào mặt)
15) Mouri Eri, thay thần Dike, nữ thần công lý (“HỌ CỦA TÔI LÀ KISAKI!!”)
16) Kudou Yukiko, thay thần Amphitrite, nữ thần của các dòng hải lưu trên biển
17) Ayako, thay thần Hecate, thần của pháp thuật phù thủy

Còn các nhân vật khác (cảnh sát, bác sĩ, giáo sư, trẻ em,..) thì một phần là do…hết việc, mộtphần to hơn là do không thể vắng mặt dưới trần gian, cho nên ăn tiệc xong, ở chơi một ngày rồi về lại hạ giới.

Về phần các vị ‘đã từng là’ thần, các vị sau khi nhường lại cung điện cho 17 vị thần mới thì đi đâu tôi không rõ, chỉ biết các vị thần mới sẽ phải đối mặt với vô vàn nhiệm vụ trước mắt.


~End chap 1~


Được sửa bởi shin&ran4ever ngày 27/12/2011, 15:28; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty27/12/2011, 11:55

Mình xin tem nha. Fic em viết rất hài nhưng theo anh thì đừng nên quá quan tâm đến hài theo tính trẻ con, anh biết em la trẻ con nhưng ở đây phần nhiều đã ở vị thành niên, nên tập trung khai thác tính cách nhân vật. Nên xài hài vì tính cách nhân vật hoặc do nhầm lẫn sẽ hấp dẫn người xem hơn. Dù sao cũng là ý kiến chủ quan của anh. Xin lỗi vì anh ko biết vote chứ ko vote rồi. Một lần nữa xin lỗi em nha. Mong chap mới :tuky2:
Về Đầu Trang Go down
kiennt25499

kiennt25499

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 85
Birthday : 25/04/1912
Age : 112
Đến từ : giữa 6 mảnh gỗ hình chữ nhật

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty27/12/2011, 19:54

vote cho bạn nè. Pic hay lắm cứ tiếp tục đi nhé!
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty3/1/2012, 13:32

Fic khá lắm đấy Shin &Ran chan ^^. nhưng có vẻ hơi bôi bác anh Kid của sis nhỉ ( em có muốn chết khống đấy 😠 ) dù khá ngắn nhưng chứng ta S-chan đã hiểu rất rõ các nhân vật và giao cho họ chức vụ thích hợp ( trừ anh Kid =.=" )Tiếc tục phát huy nha , mong Fic mới của em lắm đấy ^^
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty5/1/2012, 16:11

xin lỗi những mem mong đợi fic này vì fic ra chậm, và cũng xin lỗi những mem không mong đợi fic này vì fic lại ra [Long Fic] Thần thoại 1380890962

CHAP 2: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN

Part 1: Bắt đầu công việc

Phần a

Đấng tối cao Shinichi ngáp, thò tay ra tắt phụt cái đồng hồ báo thức và ngủ tiếp.

Khoảng chừng 3 tiếng sau, ngài mới he hé mắt ra nhìn vì bị ánh nắng mặt trời chiếu gay gắt.

Ngài vừa xỏ đôi dép lê (mua ở chợ trời) vừa cằn nhằn: “Hừ, cái lão Hattori này, làm gì mà đánh xe mặt trời lên sớm thế” (ối anh Shin ơi, sớm í ạ?)

Đi ra ngoài sảnh, chưa kịp chải đầu, nhìn quanh quất chả thấy ai, gọi cũng không nghe thưa, lại nghe tiếng ồn ào ở phía thần điện, ngài thắc mắc: “Sao chúng nó tổ chức hội hè gì mà không đợi mình nhể?”

Đang ngơ ngác thì thần nghe tiếng gọi “TÌM ĐƯỢC CẬU RỒI, KAITOU” và một Aoko mặt mũi bơ phờ chạy đến, túm áo thần chạy như bay về phía thần điện, thần chỉ kịp kêu “ơ, ơ,...” trong khi nữ thần nông nghiệp nói không kịp nghỉ: “Từ sáng đến giờ chả thấy mặt mũi đâu báo hại người ta chạy tìm bở hơi tai nhanh lên Kudou đang biểu diễn ảo thuật trong thần điện có nhiều trò hay mà chưa chắc cậu đã làm được đâu mà lạ nhỉ cậu ấy biết làm ảo thuật từ bao giờ nhỉ…?”

Đến thần điện, Shinichi mệt không kịp thở nhưng phải trợn to mắt, há to mồm. Một Kudou Shinichi đang ngồi trên cái ghế đáng-lẽ-giờ-này-phải-là-mình-trên-đó và biểu diễn các tiết mục ảo thuật đặc sắc. Đặc sắc đến mức Gin cũng nhảy chồm chồm và gào thét liên tục, áo choàng thì lột ra cầm trên tay để vẫy (sr fan Gin). Nhưng rồi Thần cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thần gào lên với cái giọng các-vong-hồn-dưới-địa-phủ-cũng-nghe-tiếng:

“KUUROOOOOBAAAAAAAAAAA!!”

Cả gian thần điện huyên náo, nếu xét về mặt âm thanh thì có lẽ bây giờ cũng coi ngang với chùa Bà Đanh được .

Shinichi-trên-ghế hất mặt hỏi: “Sao vậy, Kuroba, đã đến muộn còn lớn tiếng à? Cậu bỏ lỡ mất mấy trò vui rồi đấy. Mà sao cậu lại hét tên mình ra thế?”

Shinichi-trên-mặt-ờ, mây (*)- vừa dằn từng bước đến trước mặt Shinichi-kia vừa hét
“Đừng có giả bộ, Kuroba Kaitou! Sao cậu dám giả mạo tôi hả?”

Shinichi-trên-ghế cũng đứng lên hét trả: “Này, cậu ăn nói cho cẩn thận, cậu bảo ai giả mạo ai?”

“Tôi nói cậu giả mạo tôi!”

“Cậu làm sao thế? Cậu rõ ràng là Kuroba Kaitou, còn tôi là Kudou Shinichi, sao tôi lại giả mạo câu?”

“Tôi là Kudou Shinichi, còn cậu là kẻ mạo danh!”
Shinichi-này vừa nói vừa vuốt mượt lại tóc. Bây giờ đúng là có đến hai Shinichi.

Mọi người há hốc mồm.

Nữ thần thông thái Miyano Shiho như chợt nghĩ ra điều gì, mở con iphone5 lên, ấn số.
“Alô, cho hỏi đây có phải số di động của Doraemon không ạ? À vâng chào anh Mon! Anh cho tôi hỏi là anh có cho ai mượn gương nhân đôi của anh không ạ? Không ạ? Vâng cảm ơn anh! Không không có chuyện gì đâu ạ! Dạ dạ, chào anh!”

Cô ngắt máy, thở ra.
“Có đến 2 Kudou Shinichi, mà Kuroba Kaitou lại vắng mặt, chứng tỏ một người là Kudou thật, người kia là Kuroba.”

“Nhưng vấn đề là ai thật, ai giả đây” Mouri Ran băn khoăn.

Bà Eri-nữ thần công lí- lên tiếng “Bây giờ muốn biết ai thật ai giả, chỉ có một cách”

“Cách gì?”

Eri (lại) rút di động iphone5 ra (trước khi ở ẩn thần Zeus sắm cho mỗi người một cái, chả biết thần mặc cả hay đe dọa kiểu gì mà 17 cái di động mua có 1 triệu 7 VNĐ) ấn số.

“Alô, Natra đấy à? Thác tháp Lí Thiên Vương có nhà không? Sao? Lại đang uống rượu với lão Tôn ngoài vườn à? Thế liệu nửa tiếng nữa có nhậu xong không? Ừ. Thế thì nửa tiếng nữa có xe đến đón nhé. À,, BMW! Ừ. Há? Từ Hi Lạp sang Trung Quốc chỉ thế thôi. Xe này 1000 km/h đấy. Ừ, ừ, thế nhé.”

“Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ biết sự thật”

~30’ sau~

Két ét ét ét ét ét ét ét ét…

“Xe về rồi, xe về rồi!”

Thác tháp Lí Thiên Vương loạng choạng bước ra khỏi xe.

____________________________________

(*) thay vì Shinichi-trên-mặt-đất (có phải đất đâu, đúng hem mọi người?)


chap này hơi ngắn, xin lỗi mọi người!


Được sửa bởi shin&ran4ever ngày 6/1/2012, 20:33; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty5/1/2012, 16:25

Hic, phải giựt tem cái chứ, fic em viết hay lắm, anh có lời khen đó, anh tò mò muốn biết tên nào giả lắm rồi đó. Dám giả cả Shinichi Kudo 😠 phải bắn bỏ :imdead1: :thedo: :imdead: Mong chap mới của em, và lột da tên Kaitou giả danh, anh đoán là Shinichi tới trước là giả. phon8
Về Đầu Trang Go down
kiennt25499

kiennt25499

Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 85
Birthday : 25/04/1912
Age : 112
Đến từ : giữa 6 mảnh gỗ hình chữ nhật

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty5/1/2012, 17:52

Để mình đoán nào. "Shinichi" trước là giả, "Shinichi" đến sau là thật. Vì Shinichi không biết làm ảo thuật và Kaito biết rất nhiều trò hay. 😕 đúng không ta?
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty8/1/2012, 15:21

@anh Gió + kiennt25499: hai người cứ bình tĩnh. hai người mà bắn bỏ Kaito là fan KID đem em đi bắn bỏ đấy! thương cái thân em với chứ!

Phần b

Thác tháp Lí Thiên Vương loạng choạng bước ra khỏi xe.

_________________________


“Sao, híc, phân biệt thật, híc, giả à? Được, híc, thôi. đợi tí , híc, nhé”

“Ông ấy say rồi. Liệu có làm ăn gì được không?”

Lí Thiên Vương bỗng hét to: “HÃY XEM ĐÂY”
và phóng vút tòa tháp đang cầm lên cao. Tòa tháp cứ lơ lửng, xoay xoay và phát ra một thứ ánh sáng nhiều màu. Đây đó có tiếng thì thầm: “Như đèn quán bar ấy nhỉ?” “Đi bar rồi à mà biết?” …

Lí Thiên Vương lẩm nhẩm đọc:
“người thật vật thật
ở ngoài an lành
người giả vật giả
biến vào tháp canh
BIẾN!”

BÙM!

Chả có ai bị tòa tháp hút.

“Cái quái gì…”

“Chẳng lẽ có hai Kudou?”

Rất nhiều tiếng xì xào nổi lên trong Thần điện.

Mọi người đều nhăn trán suy nghĩ. Nữ thần thông thái Shiho và nữ thần công lí Eri thì trán lại càng nhăn tợn.

Nhưng nụ cười thì vẫn còn trên môi vị thần ánh sáng và tri thức: Hakuba Saguru.

Miyano để ý thấy điều ấy, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hakuba, hỏi nhỏ: “Này, cậu phát hiện được cái gì rồi?”

“À…Cái này…không nói cho cậu được”

Nữ thần thông thái chớp nhẹ mắt. Làn mi cong vút tạo nên một ‘hiệu quả hình ảnh’ tuyệt diệu (tỉ này chơi mĩ nhân kế à nha. Chơi thế không đẹp đâu ) Cô lặp lại tiếng thì thầm: “Nó là gì, Saguru?”

Hakuba bỗng tỏ ra lúng túng. “Ờ, nếu cậu muốn thì, à, câu thần chú của Lí Thiên Vương có vấn đề!”


phần b còn tiếp, nhưng giờ em phải đi học, mọi người cứ từ từ đoán xem "vấn đề" ở đây là gì nhé!
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty8/1/2012, 15:34

Ngắn quá, đọc không đã, lại còn hồi hộp nữa, thôi qua đoạn bình luận, nếu là anh thì anh xử phát ra ngay. Thần dớt tối cao có quyền năng phóng sét phải không, cho cầm thử lưỡi sét, thằng nào giả sẽ bị giật => ra thằng giả.
Còn về em bị đi xử bắn thì anh không biết. Anh chĩ biết...tức quá...Kaitou dám giả danh thần tượng của ta 😠 Ngươi mà ta cho xử cầm lô cốt điện thì cháy đầu ráng chịu chứ dám giả danh thần tượng của ta.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 606

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty9/1/2012, 13:46

giật tem phần b , hớ hớ hớ !!
Sao mà Kid sama của ta lại làm việc sơ xuất thế chứ !~"~ mà Ai chan cũng ghê thật , dùng tới mỹ nhân kế đó nha !
coi bộ mọi chuyện hấp dẫn rùi đây ! Hakuba đúng là đỉnh thật , chỉ mới nghe qua là biết câu nói ấy có vấn đề ! mà nếu sis đoán không lầm thì cái vấn đề đó nằm ở chổ người giả và người thật phải không ?? ^^
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty24/5/2012, 22:30

Viết tiếp đi em gái ơi, sao lại drop thế này :dead:
Ss đọc cái fic này của em trong lúc đang ôn thi đấy, đang học bài mà cũng ko cưỡng được, nên em phải viết tiếp cho ss mau angry3
Cả cái Moon on Water nữa, dịch thì dịch trọn vẹn chứ em, đừng có drop :stress:
Cơ mà nghĩ mãi cũng ko biết câu thần chú sai ở đâu, nhưng anh Hakuba phát hiện ra thì đúng là... ngai Đúng là sama của mềnh [Long Fic] Thần thoại 1380890962)
Chap mới, chap mới, chap mới... :thoimien:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty25/5/2012, 13:05

@chị Anita: em viết đến chương 5 rồi, nhưng còn lưu trong máy. tại 3 cái người đọc fic kia đã bốc hơi cho nên em nghĩ không có ai đọc :empty:
Cái Moon on water kia là em muốn đợi nó ra cả thể rồi dịch luôn. Lúc em tìm ra nó thì nó có 6 chap, em dịch hết nó chưa ra chap mới (bây giờ cũng mới ra hết à :hic: )

anw, post nốt phần b
______________

Nam thần Hakuba đứng lên nói to:
-Mọi người, tôi đã biết lí do!

Gian thần điện lặng đi. Saguru bước đến bên Lí Thiên Vương (đang chuếnh choáng) và bảo:
-Câu thần chú của ngài ra lệnh cho tòa tháp là “hút người giả vật giả”? 2 tên kia đâu phải manơcanh, tháp không hút là phải. Theo tôi ngài nên thử câu thần chú “hút Shinichi mạo danh” thì sẽ hiệu quả hơn.

Lí Thiên Vương gật gù:
- Ờ , híc, ô kê, híc, thôi, híc.

Rồi ông phóng tòa tháp lên, miệng hét “Hút Shinichi mạo danh!!!”

xẹt xẹt
BÙM

Tòa tháp bốc khói và rớt cạch xuống đất.
Saguru trợn mắt.
Câu thần chú này cũng chẳng tác dụng gì hơn câu thần chú trước. Bỗng cái tháp nhấp nháy và phát ra tiếng rè rè :” Qúa giống nhau, không phân biệt đự…” rồi tắt luôn”

Lí Thiên Vương ngồi phịch xuống, rên rỉ: “lại phải vay tiền ngân hàng sử cái tháp rồi :((“ (tiền lương đem nhậu hết với lão Tôn)

Gian thần điện lại xôn xao.

Shiho búng tay cái tách, bật dậy nói to:
-có 1 cách rất đơn giản và chắc chắn thành công - rồi cô quay sang – Ran, Aoko, tôi mượn 2 cậu 1 lát.

Saguru nhíu mày nhìn theo 3 cô gái đang đi về phía khu vườn “Không lẽ….cô ấy định…”

Bây giờ chúng ta đặt máy quay trong vườn.

Shiho thì thầm. Vì lí do khoảng cách nên tác giả không nghe được >”< Thật may, tầm nửa phút (30s?) sau, Ran và Aoko cùng thét “KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!!!!!” và đỏ lựng mặt. (Shiho: Shhhhhhhhhhhh) Thấy gay cấn, tác giả cố nhích, nhích, nhích, nhích, nhích gần hơn. Rắc! Ôi chết tiệt gãy mất cành dâu tằm! Shiho quay ngoắt đầu lại “Ai?” tác giả (lục túi) “đâu rồi đâu rồi lọ thuốc đâu mất rồi à đây (ực) meo, meo” Shiho thở phào “1 con mèo”. Ran hỏi: (nghe được rồi XD) “Ngộ nhỡ…. nhầm người thì sao?” Shiho mỉm cười: “Yên tâm, tôi đảm bảo Kudou sẽ gào ầm lên trước khi Kuroba có thể hưởng ứng ;) còn nếu đúng người, tôi nghĩ… các cậu cũng không phiền đâu nhỉ [Long Fic] Thần thoại 1380890962” Má 2 cô nàng kia lại có thể rán trứng được “Ai…. ai bảo vậy chứ….”
Shiho cười xòa: “Ừ, thôi đi mau đi, tôi đợi ở đây nhé”

Sau khi Ran và Aoko đi khỏi, Shiho lại mặt lạnh hơn tiền “Trong vườn Olympia có mèo à?”
___________

phụ lục phần b:
tác giả đang khoái chí xem lại đoạn băng vừa nãy (trong bụi cây) thì cảm nhận được 1 luồng ám khí trên đầu.
*thi dự đoán kết quả của tác giả*

Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty26/5/2012, 16:54

Oh yeah chap mới :super: Biết ngay là phải dùng biện pháp mạnh mới có fic đọc mà :eheh:
Biết ngay là cái chỗ "người giả vật giả" có vấn đề mà, nhưng ko biết vấn đề nó là cái chi :wicked:
Em viết rất ổn, hài hước mà tự nhiên, lại còn bí hiểm nữa chứ cười lăn cười bò
Cẩn thận với Shiho tỉ tỉ nhé Clif, tỉ ấy có vẻ nguy hiểm lắm phon8
Post chap mới ngay đê Flower
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
ranXshin

ranXshin

Tổng số bài gửi : 1

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty27/5/2012, 21:59

hay wa', chao` moi. người mik` la` mem mới, rất zui đc. làm wen!
t/g viết hay wa', nhanh có chap mới nhé ! :inluv:

thế này có được tính là spam không?
Mod
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty27/6/2012, 10:08

Ú hu hu hu hu hu hu =((( :beat: được chị ấy oánh đã là 1 vinh dự, nhưng chị ấy gọi điện cho fan chị ấy ra oánh mới đau chứ =(((((((

_______________


Sau khi 2 Kudou Shinichi theo Ran và Aoko ra vườn, Ayako (đã được Shiho rỉ tai trước) lập tức phân thân ra làm 50 cô gái bùa ngải đầy mình, đứng trấn giữ không cho ai vào vườn (tác giả phải hối lộ cây đũa phép Cơm nguội huyền thoại mới được lách được vào trong sự la ó phản đối *họ ghen tị ấy mà*) sau khi lách vào được rồi thì tác giả quyết định theo chân Aoko và 1 Shinichi. Ran và Shinichi kia đi hướng ngược lại.

Giữa khung cảnh trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước lung linh cành lá rung rinh này, Aoko chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức. Cô còn đang nghĩ về câu nói của Shiho-san lúc nãy: “Nếu nhầm người thì Kudou Shinichi sẽ gào lên trước khi Kaito Kuroba có thể làm được gì. Còn nếu đúng người, tôi nghĩ chắc các cậu cũng không phiền đâu nhỉ? À mà khoan, nếu đúng người thì tôi nghĩ Kuroba cũng sẽ gào ầm lên đấy. Tùy xem lúc đó là người nào gào cái gì chúng ta sẽ quyết định sau” và kèm theo 1 cái nháy mắt. Aoko rủa thầm trong bụng: “tên sợ cá chết tiệt, sau vụ này ta sẽ lột da mi!”

Cô hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm và nói:
- Shinichi này, từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã cảm thấy tớ dành cho cậu một tình cảm đặc biệt….

- Eh…

- Cậu chín chắn, đĩnh đạc, đẹp trai, thông minh, tài ba, giỏi đá bóng, là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản…

- …

- Cậu khác hẳn tên trộm vặt biến thái sợ cá kia suốt ngày …

- KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP NÓI TÔI LÀ TRỘM VẶT!!!!

(tác giả + Shiho-san: :nolisten: )

chợt nhận ra mình vừa bị hớ, cậu chàng vội lấy tay bụm miệng. không kịp rồi, Aoko đã nghe thấy và đủ thông minh để hiểu nó.

Aoko ngẩng phắt lên:

- Cậu vừa nói gì??!

- ưm ưm *lắc đầu lia lịa* (tay vẫn bụm miệng)

-Cậu là Kaito Kuroba.

- ưm ưm *lắc đầu lia lịa* (tay vẫn bụm miệng)

- Cậu đúng là Kaito Kuroba!

Biết là không còn đường chối, Kaito đành thở dài “Ừ, đúng thế”

Ki aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hình như từ hư vô hiện ra 1 cái chổi, và Aoko liền túm lấy nó và rượt đuổi Kaito chạy vòng vòng, vừa chạy vừa hét ầm ĩ.

____


“Theo mục X khoản Y điều Z luật tố tụng dân sự, tội giả mạo người khác, tùy theo mức độ nghiêm trọng, sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc giam giữ trong vòng 6 tháng trở lên…” bà Eri nói. (đoạn này em chém gió đấy)

Kaito nhe răng cười : “Thôi mà cô, cháu đã làm gì đâu. Cháu chỉ hóa trang thành hắn một lúc cho vui thôi mà. Với lại, cháu có mục đích cao cả đấy ạ”

Heiji đế vào: “đúng rồi đấy ạ cô… Kisaki, hắn chưa làm gì nghiệm trọng cả, cháu đề nghị án treo”

“Cháu cũng đề nghị án treo ạ” Saguru giơ tay.

Shinichi đang nghĩ “Sao hôm nay Công tử bột với Cột nhà cháy từ bi thế nhỉ? Lại còn rất ăn ý nhau nữa chứ. Thảo nào fan chúng nó cứ ghép HatHak là phải” thì bà Eri quay sang hỏi:

- Ý cháu thế nào hả Shinichi? Shinichi?

- Dạ… - Shinichi giật mình - Dạ, cháu thấy cho án treo cũng phải ạ. (đầu óc còn mải nghĩ về chuyện trong vườn với Ran lúc nãy cơ)

Bà Kisaki liền gõ cái búa xuống cục sắt trên bàn, nói to:

- Tuyên án treo. Tòa giải tán.

__________


- Shinichi à, tối rồi cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy?

Shin gãi đầu:
- À, tớ chỉ muốn hỏi… chuyện chiều nay… ở trong vườn… là… cậu nói thật hả?

Ran đỏ mặt (may là trời tối nhé):
- Cậu… cậu cũng nghe Shiho-san nói rồi mà… chỉ… chỉ là diễn kịch thôi…

- Chỉ là diễn kịch thôi hả… Shinichi cố gắng giữ cho giọng mình không có vẻ gì là thất vọng - Vậy mà tớ tưởng…

- Tưởng gì?

- Tưởng… không có gì, thôi vào nhà đi kẻo lạnh, sương đêm xuống rồi.

Trong bóng tối có 3 con người không có vẻ gì là sợ lạnh cả.

- Kudou là đồ baka! - Một giọng đậm đặc vùng Kansai rít lên.

- Đấy nhá Hakuba, tối qua đã chuốc thuốc ngủ cho lão Ku đơ để sáng nay lão ngủ rồi, tôi hóa trang thành lão ta để “thay lời muốn nói” với Mori, mà Shiho-san nhà cậu làm hỏng bét hết cả!

Saguru cười trừ:
- Thì cũng tại cô ấy quá thông minh! Lần sau rút kinh nghiệm, phải nói trước với Miyano một tiếng!
Mặt anh chợt đanh lại.
- Cậu vừa bảo ai NHÀ TÔI cơ?

Heiji khoát tay:
- Hai người im hết đi. Nghe đây, tôi có một kế hoạch…

xì xầm... xì xầm...

~ End chap 2 ~
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty27/6/2012, 19:46

Yep, không ngờ bạn trẻ Kudou "giả" lại là bạn Kaito cười lăn cười bò
Shiho đúng là Shiho, kế chị nghĩ ra thì chỉ có thành công 200% [Long Fic] Thần thoại 1380890962)
Sao tự nhiên thấy các anh nhà mình bênh nhau kinh, dễ thương ghê á [Long Fic] Thần thoại 1380890962
Ôi ôi Shiho nhà ai thế nhờ cười lăn cười bò Vợ anh mà anh dám không nhận hả cười lăn cười bò
Đợi kế hoạch nguy hiểm tiếp theo của bạn Heiji phon8
P/s: Bây giờ chị chỉ đọc mỗi fic của em trong box DC fanfic thôi đấy, ko mau post tiếp là chị ứ vào box này nữa đâu cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Nkoxshin

Nkoxshin

Tổng số bài gửi : 1

[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty13/7/2012, 12:41

Mình là mem mới nêm ko có góp ý được
Dù sao cũng ủng hộ bạn
Âm mưu của đám đó là gì nhỉ
Hồi hộp quá
Mau ra chap mới nha
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Thần thoại Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thần thoại   [Long Fic] Thần thoại Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Thần thoại

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Thần thoại Tokyo
» Bạn là vị thần nào trong thần thoại Hi Lạp
» Số điện thoại ma
» Móc điện thoại “tớ là Gumiho”
» [Long Fic] Mãi mãi chờ anh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-