CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty27/5/2012, 21:17

First topic message reminder :

Kể từ bây giờ , làng Role sẽ chính thức mở cửa trở lại ! [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 1380890962) :cheer:

Lời dẫn :


- Cậu đúng là tên xui xẻo mà , đi đến đâu là xui đến đó !
- Này , cậu làm ơn thôi cằn nhằn được không ? Đi có một buổi cắm trại mà mang theo đủ thứ bùa ngải chi , đã vậy đem theo thì ráng giữ đi , xà quần riết rớt vào nhà người ta . Sém nữa tớ chết toi với mấy con chó rồi đó .
- Thì cũng tại cậu ! Ai biểu chọc tức người ta chi !
- Thôi thôi , sắp đến giờ rồi , cái địa chỉ đâu ?

Hatt nói một cách tức giận khiến Kaz chỉ muốn tức điên lên . Cô nhìn cậu bằng ánh mắt điên tiết rồi lấy từ túi ra một mảnh giấy nhưng khi Hatt định lấy nó từ tay Kaz thì cô lại giựt phắt lại khiến cậu chỉ mới thấy đúng một nét gì đó trong ấy , hình như là vẽ con giun thì phải nhưng vì quá nhanh mà Hatt cũng không kịp nhìn ra nó là gì .

- Ai cho cậu xem , cậu xem để mất đồ , chó dí nữa hả ?
- ...
- Đây là địa chỉ trường Teitan , nhưng mà ... chẳng phải chúng ta đang đứng trước nó sao ?

Ngước nhìn , cả hai nhận ra họ đã ở trước trường Teitan tự bao giờ , nhưng ... chỉ có điều ... chẳng có ai ngoài họ cả .

- Này Kazuha , cậu có nhầm đấy ?
- Không có , trong đây ghi đúng địa chỉ này mà , là ...
Bất ngờ , tiếng chuông điện thoại vang lên , lấy điện thoại ra , Hatt nghe tiếng từ bên kia đầu dây :
- Hatt à , Ran đây , chúng ta sẽ hẹn nhau ở nhà Shin , tớ xin lỗi vì quên báo nhé .
Tắt máy , cả hai ngán ngẩm quay bước ngược về hướng nhà Shin .

***
- Miếu này có vẻ lâu lắm rồi phải không ? Chẳng bao giờ tớ thấy có ai đó sửa lại nó cả .

Ran nói khi cả nhóm đi sang một miếu đền tối om , cũ kĩ và khá bẩn . Cả nhóm 8 người chỉ nhìn bên ngoài mà không đi vào trong .
- Nơi này ghê quá !
- Bên đây là miếu , bên kia là nhà thờ . Hay thật !
Theo lời Aoko nói , tất cả nhìn sang phía bên kia đường , một nhà thờ vắng tanh nhưng trông khá mới .
- Adam và Eva đã bị đuổi khỏi nơi đó vì sự tò mò .

Bất ngờ , một bà lão xuất hiện .
Khuôn mặt nhăn nheo cùng ánh mắt sâu hút , bà ta khoác lên người một bộ đồ đen không thể lẫn bởi bất kì màu sắc nào khác .

- Vì sự tò mò mà họ đã bị đuổi ra nơi đó . Vì trái cấm mà hạnh phúc cũng không còn .

...

Hoàn toàn thinh lặng , cả đám sững sờ nhìn cụ bà bí ẩn , rồi trong thoáng chốc , bà ta quay bước với một nụ cười lớn .

- Nơi này nhiều thứ kì lạ thật đấy .
- Đi tiếp thôi,qua được khu này chúng ta sẽ đến khu rừng tuyệt đẹp đó .

Và họ lại đi , bỏ lại những nghi vấn đằng sau . Cả Shin , Heiji , Kuroba hay thậm chí Hakuba đều có những cảm giác không hay .

Họ cứ tiếp tục đi và đều lắng nghe Aoko nói về chuyến đi Hi Lạp vừa rồi , rằng cô đã đi đến ngôi đền cổ to lớn vô cùng .

Ran chợt cười , cô nhớ về biệt danh mà chính những học sinh trong Teitan đã đặt ra cho chính hội trường ngôi trường cô đang theo học là : lãnh địa tối cao . Vì những trụ cột rất to lớn và đồ sộ nhất nhì thành phố này và chúng theo phong cách rất cổ .
***
Vậy mà khi đi một hồi , theo sự chỉ dẫn tài tình của Ran , Aoko , Kaz thì cuối cùng bộ tám rắc rối cũng bị lạc ==

Trong khi họ tìm kiếm đường đi . Bất ngờ có tiếng nói lớn :

- Khoan đã , có tiếng gì đó !

Hakuba liền ngăn lại , cậu nghe thấy tiếng gì đó và vì những chuyện kì lạ đang xảy ra , nó khiến cậu không thể không bận tâm .

Shin cũng nghe , Ran cũng nghe và cả nhóm lần lượt ai cũng nghe thấy .

- Nhìn kìa !

Dọc theo bàn tay Kaz , mọi người nhìn thấy một cụ đồ ngồi ngâm thơ .

- Thì ra là một cụ đồ già .
- Hakuba ! Anh làm mọi người giật mình đấy ! _ Shiho nói , đáp lại , Hak chỉ cười .
- Rừng này lắm người già nhể ? Hồi nãy thì gặp bà lão kia hù sém chết , giờ là một ông thầy đồ . Này , ai chọn cái chỗ khỉ ho cò gáy này thế !

Hatt dường như mất bình tĩnh và khi quay lại , cậu nhìn thấy ánh mắt máu lửa phừng phực của Kaz đang nhìn cậu . :aaah:
- ...
- Là tớ , thì sao ?
- Thì hay quá chứ sao ? Cái chỗ này mà là lí tưởng cắm trại như cậu nói à !
- Cậu đừng trách Kaz, thật ra không hiểu đợt này sao ấy , đi lạc mãi , nơi này trước giờ đều vậy,chỉ cần qua khu này , tụi mình sẽ đến được nơi đó .

Dù đã có lời can ngăn , nhưng Kaz tiếp tục trách móc :

- Tớ đã nói cậu rồi , chỉ tại cậu mà mất mấy lá bùa đó , giờ xui thế này này .
- Ai nói tại tớ , tại cậu có khả năng khiến người ta điên tiết thì có .
- Cậu ...
- Sao ?
- Thôi !
Cả bọn ngăn lại , nếu không thì có lẽ mãi họ vẫn không thể đến nơi cắm trại mất . Hatt bực mình bước sang một bên thì bất ngờ , một con trâu đứng chặn đầu cậu , nhìn chằm chằm ... ! :bored:
- ...
Giật mình nhìn quanh , té ngửa vì Hatt đang xách giùm Kaz và Shiho chiếc túi đỏ rất to.Nó bao gồm tất cả đồ ăn của nhóm trong chuyến đi này . :-o1

Chạy !

Cả bọn đang chạy thì bất ngờ , một mũi tên từ đâu phóng tới kèm theo một lá thư .

Gởi tất cả nhóm bạn , tôi rất chào mừng các bạn tới lãnh địa tối tăm này , giờ thì rất khó để các bạn rời khỏi khu rừng này vì tấm bản đồ các bạn đang có trong tay đã bị tráo đổi. Vì rất yêu quý nên tôi báo một tin ,, tôi sắp giết một người . Dù sao , tôi cũng không có ý xấu , vẫn có cách để ngăn tôi lại , chỉ mong các bạn cùng tham gia một trò chơi với tôi . , có một nơi để ra khỏi khu rừng này , hãy đến đó và lấy tấm bản đồ thực sự và rời khỏi đây ngay lập tức . Nhớ nhé ! Thời gian là một 1 canh giờ , nếu không sẽ có người chết vì các bạn đấy .


VV179 3_6_9



Và bây giờ , thời hạn cho các bạn giải mật mã này chính là 1 tuần . Đáp án của mật mã Samy đã đề cập đến trong lời dẫn . Sau 1 tuần , khi đã có được quyết định hãy cử một người ra để nói lên quyết định của nhóm nhé ngai2 Cơ hội các bạn có là 2 lần . Nếu đáp đúng , Samy sẽ chỉ ra những thông tin về nhóm sát thủ [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 1380890962) Đừng quên ý nghĩa chính của việc role sama các bạn nhé ngai2

Chuẩn bị !

1

2

3

Bắt đầu !


~~~

Thời hạn : 1 tuần

Danh sách role các nhân vật :


Shinichi Kudou : windy_august

Ran Mouri : *~$Janie~Phương$~*

Hakuba Saguru : anita_hailey

Shiho Miyano : HaibaCo

Heiji Hattori : moringố

Kazuha Toyama : Samy_chan

( Điểm I + II _ Kazuha Toyama : thuy97 )

Kaito Kuroba ( KID ) : shin&ran4ever

Aoko Nakamori : Moon_loveConan^^

Quản trò : thuy97

( Quản trò điểm I + II : Samy_chan )


Được sửa bởi Samy_chan ngày 11/6/2012, 12:36; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo

Tác giảThông điệp
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty11/6/2012, 09:27

[Kazuha]
Ôi cái đáp án...làm mình té ngửa ==. Nhắn tin, gõ phím suốt ngày...mà nghĩ chẳng ra ><.
Samy à, cậu thôi lần này...tớ ủng hộ :cheer: . Vì tớ cũng đang vùi đầu vào ôn với luyện mà ^^ . Thôi thì...chúc Samy thi tốt ^^
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty11/6/2012, 12:28

thuy97 sẽ tiếp tục thay thế vị trí quản trò của Samy_chan trong KÌ I _ Bí mật cuối cùng ! của Role Playing .

Samy_chan sẽ đổi vị trí cho thuy97 role nhân vật Kazuha Toyama .

Áp dụng từ 11/6/2012 đến hết kì I .

Đã edit !
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty12/6/2012, 10:15

Điểm tới 3: Phút lặng!!


-Tên thủ phạm này..rảnh quá hay sao mà đặt mật mã mới ở nơi lãng xẹt thế nhỉ??-Shinichi vừa dò đường trên bản đồ, vừa lầm bầm khó chịu.
-Hoặc...hắn ta đang ở trong số chúng ta...và trường Teitan là nơi thuận lợi để hắn hành động...-Giọng Shiho nhẹ như gió thoảng...
Tức thì, cả bảy cặp mắt đều dồn về phía cô.
-À...không có gì đâu- Shiho cười nhẹ.
Im lặng.
***
Trường Teitan...
Vừa bước vào trường, cả tám người đã nhận ra vấn đề... Rằng thì ngôi trường quá lớn, và họ chẳng biết người tên Nan kia tỏ tình với Sonoko ở chỗ nào _ .
Ran nhanh chóng rút điện thoại-thật may là cột sóng đã trở lại bình thường:
-Alo, Sonoko! Anh Nan tỏ tình với cậu ở chỗ nào thế?
-Ran hả? Sao vừa nãy cậu tắt máy nhanh thế, đúng lúc tớ đang nói tới đoạn cao trào...à, để tớ nhớ xem... Hình như là ở vườn trường ấy...blah blah...
Ran cười gượng:
-À...cảm ơn...tạm biệt nha!-Rồi cô vội vàng cúp máy.
***
Vườn trường Teitan...
-Kudo, sao cậu không nói vườn trường cậu cũng rộng thế này?- Heiji nhìn quanh, ngán ngẩm.
-Ờ thì cậu đã hỏi bao giờ đâu mà tôi nói?-Shinichi vặc lại.
Mọi người lắc đầu nhìn hai chàng, nghĩ thầm: "Chả hiểu sao hai tên này lúc nào cũng cãi nhau mà vẫn trở thành bạn thân được nữa".
-Thôi thôi-Ran đứng ra can ngăn-Nếu thế thì tại sao chúng ta không chia thành từng cặp để đi tìm manh mối mới?
-Ý kiến hay đấy-Hakuba hưởng ứng- Nếu thế thì Kudo sẽ đi với Mori, Hattori đi với Toyama, Kuroba đi với Nakamori, và -mỉm cười- Miyano-san, cậu đi với tôi chứ?
Lành lạnh...
Ơn ớn...
Và Hakuba phát hiện ra, có 4 ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm, mà theo ngôn ngữ bình dân gọi là "lườm nguýt".
-Ai cần cậu ra lệnh chứ? Nhưng thôi, như thế cũng được- Ba chàng trai rời mắt khỏi cậu, quay người bước đi *mà bụng tên nào cũng hí hửng cười thầm: Dại gì mà phản đối!! ^^*
Vẫn còn ánh mắt sắc lẻm của Shiho chiếu tướng vào Hakuba, làm cậu toát mồ hôi...
1s...2s...3s...
-OK, vì hết người đi cùng nên tôi đành đi với cậu vậy!
Có *ai đó* thở phào nhẹ nhõm...
***
-Shinichi, cậu tìm thấy gì chưa?
-Vẫn chưa.
-À mà... "Đêm giao thừa" năm ngoái hai đứa mình đã đi ngắm pháo hoa ở đây, cậu nhớ không?-Ran đưa mắt nhìn ra xa...
-À uh, tớ nhớ chứ. Nhưng mà...không phải ta đang tìm manh mối sao?-Shinichi đỏ mặt.
***
-Vẫn chưa tìm thấy gì cả-Kaito nhăn mặt. Rồi vẻ mặt ấy nhanh chóng chuyển qua...hí hửng- Aoko, nhắm mắt vào nào!
-Gì chứ?-Aoko ngạc nhiên, nhưng cũng nhắm mắt.
Thình thịch... Thình thịch...
-Mở mắt ra nào! -Aoko mở mắt, và thấy trước mắt mình là một cành hồng đỏ thắm.
-Kaito...-Aoko đỏ mặt.
-Ầy...đừng gọi như thế, người ta tưởng tớ với cậu là người yêu thì sao?
Mặt ai đó chuyển qua màu...phơn phớt tím...
-Tên kia...ĐỨNG LẠIII!!!
***
-Cậu sao thế, Kazu?-Heiji lo lắng hỏi.
-À... Không sao, chắc "đêm qua" tớ ngủ muộn nên hơi mệt thôi- Kazuha lắc đầu.
-Haizz...tưởng được đi cắm trại, hoá ra lại phải đâm đầu vào giải mật mã. Biết thế thà tớ ở nhà chăm sóc con môtô yêu quý còn hơn- Heiji than thở.
-Không phải cậu là người háo hức đòi đi sao tên-cuồng-môtô kia??-Kazuha *liếc xéo*
Và màn tranh cãi thường xuyên và siêu kinh điển lại bùng lên...
***
-Đi khắp nơi mà chả tìm thấy gì- Hakuba thở dài.
-Ai chả biết- Shiho *lại liếc*, rồi quay lại săm soi cái gốc cây khắc chi chít những "ký tự" ngoằn ngoèo rồi thất vọng khi nhận ra đó chỉ là những dòng kỷ niệm mà học sinh năm cuối khắc lên...
Hakuba bỗng nhìn xuống dưới...và mỉm cười...
Cậu cúi xuống...nhẹ nhàng cột lại dây giày cho Shiho...
Im lặng.
-Dây giày cậu tuột, tôi buộc lại cho cậu rồi đó- Hakuba *lại* mỉm cười.
-Ai cần chứ- Shiho nhún vai, buông một câu xanh rờn rồi bước đi.
Hakuba khẽ lắc đầu rồi vội vã bước theo.
***
Cả tám người quay lại chỗ cũ, nhìn nhau lắc đầu.
Bỗng Kazuha kêu lên kinh ngạc:
-Nhìn kìa!
Mọi người quay lại, và thấy hai dòng chữ lớn trên bức tường sau lưng họ:

RGHMHBGHR 8-15-21-19-5
Number --->

***
Thời hạn cho mọi người là một tuần. Chìa khoá giải mật mã mình đã đề cập trong lời dẫn. Cố lên nào ^^!!!
P/s: lần này mật mã cực kỳ dễ, H2O không muốn mọi người quá chú tâm vào giải, mà các bạn nam cố gắng tập trung vào màn "cưa cẩm" các bạn nữ nha ^~!!
Danh sách role các nhân vật:
-Shinichi Kudo: windy_august.
-Ran Mori: *~$Janie~Phương$~*
-Hattori Heiji: moringố
-Kazuha Toyama: Samy_chan.
-Hakuba Saguru: anita_hailey.
-Shiho Miyano: HaibaCo.
-Kaito Kuroba: shin&ran4ever.
-Aoko Nakamori: Moon_loveConan^^
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty12/6/2012, 18:42

[Shiho]

Ôi trời. Lại mật mã nữa kìa. Sao lúc nào cũng mật mã hết vậy? Tớ chán lắm rồi...

Xem nào. Mình lại phải đi tìm chìa khóa. Chả biết ở đâu nữa. Hình như chúng ta phải chuyển từ số ra các chữ cái thì phải...
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty12/6/2012, 20:30

[Aoko Nakamori]
Nếu vậy thì sẽ là thế nayf;
8=h
15=B
21= ư hoặc u
19 Aoko chưa biết
5=s
Chẳng thành cái gì hay sao ấy
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty12/6/2012, 21:40

[Hakuba]

Một chút manh mối mới phát hiện ra :lol!:
Phần số 8-15-21-19-5 nếu chuyển ra chữ cái theo thứ tự các chữ trong bảng chữ cái tiếng Anh sẽ được H-O-U-S-E. 1 ngôi nhà nào đấy chăng :bath:
Nhà nào vừa có pháo hoa, vừa có hoa hồng, vừa có mô-tô, lại vừa có... giày thế nhỉ cười lăn cười bò

Tự nhiên tớ nhớ bạn Kudo, bạn Hattori với bạn Kuroba quá :empty: Chẳng thấy các bạn lên gì cả, để tớ một mình giữa cả rừng... mỹ nhân thế này :cosy:


Được sửa bởi anita_hailey ngày 12/6/2012, 22:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty12/6/2012, 22:22

[Shiho]

Hak nói có lí lắm..Oh my friend^^...Tớ thấy hơi lạ ở phần mật mã trước đó...Các cậu có để ý là các chữ cái kha khá giống nhau không?

RGHMHBGHR

Tớ thấy chữ R, G, H là có lặp lại. Không hiểu có nó giúp được gì không nhỉ
Về Đầu Trang Go down
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1378
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty13/6/2012, 09:30

[Ran]

RGHMHBGHR 8-15-21-19-5

Tớ thấy bạn Hak nói các con số đổi sang chữ thành H-O-U-S-E rất có lý, nên tạm thay vế sau bằng chữ HOUSE nhá.

RGHMHBGHR House

Mình còn cả 1 câu gợi ý ở phía dưới là "Number --->" nữa. Có ai nghĩ được dòng này nghĩa là gì không ?? Hay là "RGHMHBGHR" có liên quan gì đến trò giải mật mã trong khu Gameshow của CFC không nhỉ ??
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty13/6/2012, 13:00

[Aoko]
Mình nghĩ cái Number----> đấy có lẽ là chỉ ý muốn đổi số ra cái thì đó chăng? Mà ở đây thì có lẽ là chữ cái, mà Aoko đã nói ở pages 8 rùi. Nhưng Hak nói rất có lý. Nếu dãy số đó thực sự là House thì cái dòng RGHMHBGHR có thể là Tiếng Anh.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty14/6/2012, 13:15

[Shinichi]
Xin lỗi mấy bạn nha tớ mải suy nghĩ nên không để ý.
Với lại thực sự thì vụ trước tớ vẫn chưa hiểu từ "Saki" lắm.
Thôi trở về vụ này "lãng mạn quá đi". Tớ thích vụ chia nhóm đó. Tiếc là chưa kịp nói gì được vì còn bận mải tìm manh mối. [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 20348227
Tớ cũng đồng ý với mấy cậu 8-15-21-19-5 là HOUSE. Còn cái vế trước thì chưa rõ.
Tuy nhiên chìa khoá giải đã được đề cập ở lời dẫn phải không nào. Thay vì ta chú ý tìm nhà nào vừa có pháo, vừa có hoa, vừa có giày như Hakuba nói, tớ lại để ý đến cái khác. Các cậu có thấy 3 từ "Đêm giao thừa", "Đêm qua", "Kí tự" ở lời dẫn được cho vào ngoặc kép một cách bất-bình-thường không?
Như vậy thì tớ nghĩ đó có thể là gợi ý. "Kí tự" thì gợi ý cho vế sau ta đã chuyển được số sang các kí tự chữ cái trong Alphabet rồi. Còn hai từ còn lại cùng có điểm chung là "ĐÊM" mấy cậu nghĩ sao? [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 1460945738
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty14/6/2012, 18:43

[Shiho]

Này các cậu, tớ nghĩ tớ đã giải được mật mã này cuoi

Trước tiên, tớ xin được đi qua phần thứ 2 của mật mã. Tức là phần có những con số "8-15-21-19-5". Đúng như Hak giải. Từ những con số và "Number --->", chúng ta suy ra đó là chữ H-O-U-S-E. Nhưng tớ nghĩ nó không có...
Trích dẫn :
Nhà nào vừa có pháo hoa, vừa có hoa hồng, vừa có mô-tô, lại vừa có... giày

Xem như đã xong phần thứ 2...

Quay trở lại phần đầu với mật mã RGHMHBGHR. Thoạt nhìn thì sẽ rất khó hiểu. Nhưng trong lời dẫn đã có gợi ý. Chúng chính là "đêm giao thừa" và "đêm qua" như Kudo nói. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải "tăng" chữ cái lên một bậc. Từ đó, R "tăng" lên một bậc sẽ là chữ S, chữ G "tăng" lên một bậc sẽ là chữ H....Cứ như thế và cuối cùng ta sẽ được

RGHMHBGHR -> SHINICHIS

Đúng hơn sẽ là SHINICHI`S. Kết hợp với chữ H-O-U-S-E sẽ được

SHINICHI`S HOUSE

Không ai phản đối chứ?

@Shinichi: tới nhà cậu thôi, Kudo cuoi
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty14/6/2012, 20:17

[Shinichi]
@Shiho: cậu thông minh đấy. Thảo nào hay ra các mật mã cho bọn nhóc thám tử lớp 1B giải. Dễ vậy mà không nghĩ ra tăng các chữ cái lên một bậc.
Tớ đồng ý với Shiho. Mọi người vào cho ý kiến nhá rồi thống nhất đưa ra quyết định cuối cùng. [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 1460945738
P/s: Hix nếu thật thì chắc nhà mềnh có trộm viếng rồi [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 3792326465
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty14/6/2012, 21:23

[Aoko]
@Shiho: giỏi quá, nhưng mình vẫn chưa hiểu tại sao lại là tăng nhỉ?
Sao lại không phải là lùi về phía sau?
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty14/6/2012, 22:32

[Hakuba]

Aoko đã viết:

@Shiho: giỏi quá, nhưng mình vẫn chưa hiểu tại sao lại là tăng nhỉ?
Sao lại không phải là lùi về phía sau?

Vì "đêm" và "đêm giao thừa" là thời khắc chuyển giao từ ngày cũ sang ngày mới, kim đồng hồ nhích lên, thời gian cũng tăng lên, thế nên ở đây chúng ta tăng các chữ cái lên 1 thứ tự là hợp lí nhất. Giải thích vậy mọi người hiểu rồi chứ?

Đáp án mà Shiho tìm ra chắc chắn là chính xác, vì cũng không còn cách lí giải nào khác nữa. Tớ cũng muốn đền thăm nhà bạn Kudo lắm rồi cười lăn cười bò Mọi người thống nhất đáp án nhé.
P/s: Tớ và Shiho mỗi người giải một nửa mật mã, liệu có thể được coi là "duyên phận"?[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Emo.s2u.vn_177
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty14/6/2012, 23:04

[Shiho]

@Aoko: hơn nữa, nếu có lùi về phía sau thì cậu không thu được gì hết. Vì vậy chỉ còn cách tiến lên, cộng thêm lời giải thích của Hak nữa là mọi người hiểu rồi...

Nếu đáp án đúng là nhà Shinichi thì chúng ta cuối cùng cũng giải ra được một mật mã...Chỉ tội cái người bị giêt ở mật mã đầu tiên...

Ấy, những người còn lại thì sao? Ran, Hat, Kaz, Kai? Ờ mà, không biết mai có công bố đáp án luôn không nhở...
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty21/6/2012, 18:40

Đã hơn một tuần trôi qua...vẫn chưa có lần quyết định trả lời nào từ 8 người mặc dù mọi người trả lời đúng ==.
Đáp án là Shinichi's House ==.
Anyway...chặng cuối rồi đó mọi người ơi :cheer:
***
Những ánh mắt nghi ngờ xoáy vào Shinichi sau khi mật mã được giải...
Cuối cùng, Heiji lên tiếng:
-Thôi nào mọi người! Nếu Kudo thực sự là thủ phạm, cậu ta đâu có dại gì hướng sự nghi ngờ vào mình lộ liễu như thế chứ? Chắc là do thủ phạm sắp đặt thôi mà!
Ran lên tiếng đầu tiên:
-Chắc thế... Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?
-Quay trở lại nơi ta xuất phát-Shiho nói, giọng lạnh băng.
Im lặng.
Ánh nắng vàng tươi nhảy nhót khắp nơi, nhưng tâm trạng của tám người thì lại thật nặng nề...
***
Cổng nhà Kudo...
Shinichi mở cổng. Mọi người đưa ánh mắt cảnh giác nhìn quanh, rồi thận trọng bước vào...
Bỗng nhiên, Heiji hét lên:
-Cẩn thận!!!
Rồi lao tới xô Kazuha ra. Mọi người hốt hoảng nhìn lại, và rồi ai nấy đều thất sắc... Một con bọ cạp lớn ở ngay dưới chỗ Kazuha vừa đứng...
Heiji đứng dậy, phủi phủi áo, tóm lấy đuôi con bọ cạp, thở dài:
-Haizzz... Tên thủ phạm keo kiệt, cho thêm mấy con nữa có phải là được một đĩa bọ cạp xào lăn rồi không???
Bảy ánh mắt còn lại nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống...
Tên này, đến lúc nào rồi mà vẫn còn đùa được ><.
***
Bước vào nhà, Shinichi đưa tay bật công tắc...
Không có điện ==.
Kaito nói:
-Mọi người cẩn thận nha, dễ có bâ...
Từ "bẫy" chưa thốt ra khỏi miệng, cậu bỗng cứng người khi căn phòng bỗng dưng tối om... Cánh cửa duy nhất sau lưng đã đóng sập lại..
Cả tám người đứng lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Hakuba lên tiếng:
-Các cậu, đèn pin đâu rồi?
Kazuha bừng tỉnh. Cô mò mẫm trong cặp, rút ra cây đèn pin và...
"Tách!!" Tiếng động vang lên khô khốc, nhưng không có gì xảy ra... Chiếc đèn đã bị tháo mất pin từ bao giờ ><. Đèn pin của Ran, Aoko và Shiho cũng trong tình trạng tương tự ><.
Bỗng một ánh sáng loé lên trước mắt mọi người...một màn hình vi tính sáng lên, ánh sáng heo hắt, ma quái...
"Khi cô gái trinh trắng tình nguyện gia nhập bộ tam quyền lực, bóng tối bắt đầu lan toả... Thanh gươm của bóng tối sẽ giết dần ánh sáng, từng chút một. Khi sự thật tối cao được phơi bày, cán cân công lý sẽ mất đi điểm tựa của nó... Trò chơi chỉ kết thúc, khi bóng tối, hoặc ánh sáng thật sự lụi tàn."
Một khoảng trắng kì lạ phía dưới những dòng chữ đánh máy. Shiho bước tới, bôi đen khoảng trống ấy... Bỗng nhiên, một bóng đèn nhỏ sáng lên. Shiho quay lại, thất kinh khi thấy sau lưng mình không còn ai. Cả bảy người bạn đã biến mất không dấu tích.
Cô nghiến răng, quay lại phía màn hình:
"Chào mừng chú cừu còn sót lại!! Dưới chỗ ngươi đứng, là một công tắc ngầm. Khi ngươi bước tới, bảy người-à không, bốn người bạn của ngươi đã rơi xuống tầng ngầm bên dưới. Nếu ngươi không thể chỉ đích danh bộ tam quyền lực, ngươi và những người bạn sẽ chết. Hãy gõ câu trả lời của ngươi vào đây, nếu đúng, trò chơi sẽ kết thúc ngay tức khắc".
Shiho nghiến răng. Nhà Kudo có những cái bẫy tinh xảo như thế từ bao giờ chứ??
-Shiho, cậu ở trên đó sao?- Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Shiho, làm cô giật mình.
Cô thở phào khi thấy vật vừa phát ra tiếng nói. Một chiếc bộ đàm, nối từ chỗ cô đang đứng xuống chỗ mọi người bị nhốt.
Bỗng...
Tích tắc... Tích tắc... Tiếng động báo hiệu điều không lành, báo hiệu tử thần đang tới...
Shiho rùng mình. Đưa mắt nhìn quanh, cô bắt gặp một túi giấy nhỏ nối với cái máy tính. Một quả bom đã bắt đầu đếm ngược...00:59:59, 00:59:58...
***
Thời hạn cho anh HaibaCo, người role Shiho là 10 ngày. Anh phải trả lời đúng 3 người trong nhóm sát thủ và chủ mưu thực sự, nếu không, hai người trong nhóm 5 người sẽ bị giết. Những gợi ý về nhóm sát thủ đã có xuyên suốt 4 điểm đến, hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra câu trả lời.

P/s: mọi người cũng vào giải mật thư và giúp anh HaibaCo tìm ra thủ phạm nhé! Tất cả cũng vì...mạng sống mà cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty21/6/2012, 18:54

[Shiho]

Ặc ặc. Tình bắt đầu căng thẳng rồi đây

Mình không thể nào, hung thủ là 3 người bạn của mình. Mình không chỉ đúng họ là ai thì 2 người bạn sẽ chết...

Không ổn rồi. Phải từ từ xem lại mới được...

Mọi người ơi, cứu với...
Về Đầu Trang Go down
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty21/6/2012, 19:55

[Aoko Nakamori]
Đọc xong cái phần hiện lên màn hình, em đã đoán được có khả năng một người sẽ là ở trong bộ tam quyền lực. Em đoán được 3 người rồi... nhưng... nếu sai thì...
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty21/6/2012, 19:58

[Shiho]

Thì cậu cứ nói đi chứ. Chỉ cần nêu ra ý kiến thôi. Việc "đánh" đáp án là của tớ mà. Chỉ cần cho tớ biết tại sao cậu lại nghĩ thế là được...


@moon: em phải xưng theo role chứ, làm sao mà xưng "em" được
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty21/6/2012, 20:24

Ấy, quên nói, roler có 3 lượt trả lời, nên đoán mò đoán sai đoán đúng gì cũng cứ đánh thoải mái, chỉ sợ bom nó nổ sớm thôi cười lăn cười bò
Các bạn khác cứ đóng góp ý kiến thoải mái nhớ, kể cả nhóm thủ phạm mà bạn nghĩ ra, nha ^^
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty21/6/2012, 20:38

[Aoko Nakamori]
Ok, để tớ nêu ý kiến của mình nhá
Ý này:

Tại sao Heji biết có bẫy để mà đẩy Kaz ra nhỉ?

=> Cái này làm Aoko liên tưởng đến Shinichi, vì Shinichi là thám tử của công lý, và cũng là nhân vật chính của chuyện. Nên có thể đây là Shinichi.
"Cô gái trinh trắng" thì Aoko nghĩ có khả năng đó là Ran.
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty21/6/2012, 21:27

[ Kazuha ]

Canh bạc sinh tử đang nằm trong tay Shiho [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 1380890962)

@Aoko : uh nhỉ , sao Heiji lại biết chỗ đó có bẫy ?? Còn về Shin thì tớ nghĩ nhiều người đang nghi ngờ anh ấy khá nhiều . Biết đâu là 2 người đó thì sao ? Còn Ran ... tớ có nghe Shiho cũng từng nghi Ran nữa . Tớ nghĩ cô gái trinh trắng có thể là " Shiho " hoặc 2 chúng ta thì sao ? Vì cô gái trinh trắng đâu phải chỉ mình Ran , với lại Shiho đang là người được chọn nên tớ nghĩ đoạn í nói về Shiho vì nếu cậu ấy đoán sai , cậu ấy sẽ giết chính bạn mình => tớ nghĩ bộ tam quyền lực trong đoạn này mang nghĩa bóng như vậy nhưng có lẽ nếu Shiho đã được chọn để trả lời câu hỏi thì có vẻ như cậu ấy hoàn toàn rất " trinh trắng " đấy .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty21/6/2012, 21:41

[Aoko Nakamori]
@Kazuha: ờ ha, thật ra ban đầu tớ nghĩ tớ mới chính là một trong bộ tam quyền lực.
Nhưng cậu nói có lý đó, thế thì là Shiho rồi. (note: tớ chưa trả lời chính thức đâu nhá)
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty21/6/2012, 21:51

@Aoko, Kazu: chi tiết về Heiji, có thể chỉ đơn giản là Heiji đi sau Kazu và thấy con bọ cạp đó thôi cười lăn cười bò . Cái tớ muốn nhấn mạnh là cái khác cười lăn cười bò
Chi tiết "cô gái trinh trắng" có vẻ làm mọi người đau đầu nhỉ *mình còn chả biết mình dùng từ "trinh trắng" có quá không nữa ==* . Mà trong đoạn mật thư ấy, hai bạn còn bỏ quên hai chi tiết khá quan trọng ^^. Tiếp tục nào :cheer:
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty21/6/2012, 22:00

[Shiho]

Oh. Thế còn cái bóng tối và ánh sáng thì sao nhỉ.
Khi bóng tối tới là ánh sáng biến mất và ngược lại.
Liệu bóng tối và ánh sáng có tượng trưng cho thứ gì đó không? Mình chỉ biết được đó là ngày và đêm

*Lạc đề rồi ><*
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !    [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !  - Page 4 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

 Similar topics

-
» [Role Playing][Đăng kí nhân vật]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !
» [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ
» Xin trưng cầu ý kiến cho Role Playing kì II
» [Role Playing][Đăng kí nhân vật]Kì II.2- Tình cờ
» [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing-