CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Trổ tài thám tử... 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Trổ tài thám tử... 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Trổ tài thám tử...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Conan_Vampire

Conan_Vampire

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 07/03/1996
Age : 28

Trổ tài thám tử... Empty
Bài gửiTiêu đề: Trổ tài thám tử...   Trổ tài thám tử... Empty25/7/2012, 21:04

Một viên cảnh sát đang trong kì nghỉ phép của mình tại một khách sạn khá vắng vẻ ven biển. Ở cùng khách sạn với anh ta lả một ca sĩ nhạc Pop nổi tiếng, David...Buổi đêm ở khách sạn rất yên tĩnh. Sáng hôm sau viên cảnh sát thức dậy vào lúc 9h30 sáng. Trong lúc bước ra hành lang chuẩn bị xuống bãi biển, anh ta nhìn xung quanh hành lang và không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy một chuyện hãi hùng. Ở dưới cánh cửa căn phòng cách anh ta vài căn có máu chảy ra ngoài hành lang và đọng thành một vũng lớn ở rìa tường bên kia,. Sau khi lại gần quan sát vũng máu, anh ta nói thầm:"Chuyện nghiêm trọng rồi đây!!". Viên cảnh sát cố gắng mở cánh cửa nhưng vô vọng, nó đã bị khóa trái từ bên trong. Viên cảnh sát định phá cửa vào nhưng sợ làm xáo trộn hiện trường nên không dám. Cuối cùng, anh ta quyết định chạy xuống báo cho quản lí khách sạn để lấy chìa khóa dự phòng. Mở được cửa phòng, thì anh ta phát hiện xác của ca sĩ nhạc Pop nổi tiếng David đó nằm trên sàn với một viên đạn bắn xuyên qua tim. Thân thể nạn nhân vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ chết chưa đầy nửa ngày. Viên cảnh lập tức liên lạc cho cảnh sát địa phương và yêu cầu tập trung tất cả mọi người trong khách sạn lại. Anh thông báo cho mọi người:

_ Tôi là cảnh sát, giờ tôi muốn nói cho mọi người biết là đã có một vụ án mạng xảy ra trong khách sạn này.

Chỉ như vậy thôi, anh ta không nói gì thêm về vụ án cho tất cả mọi người biết. Anh ta nói tiếp:

_ Tôi thấy khách sạn này có lắp máy quay an ninh ở các hành lang. Nếu bây giờ tôi muốn xem lại những đoạn băng ghi hình đêm hôm qua thì phải làm sao?

_Mời cậu theo tôi tới phòng bảo vệ - giám đốc khách sạn nói - Tất cả những đoạn băng ghi hình đều đang ở đó. Xin mời theo tôi.

Viên cảnh sát cùng với hai cảnh sát địa phương đi đến phòng bào vệ. Họ xem lại đoạn băng ghi hình và đã khoanh vùng được ba đối tượng tình nghi. Đó là cô tiếp tân, ông đầu bếp và anh bồi phòng. Vì chỉ có họ là vào phòng nạn nhân từ tối hôm qua đến rạng sáng ngày hôm nay. Ngay lập tức, viên cảnh sát cho gọi ba đối tượng tình nghi vào phòng riêng để thẩm vấn. Đầu tiên là cô tiếp tân. Là một cô gái hơi nhỏ người, cao khoảng 1m50. Viên cảnh sát hỏi:

_ Cô vào phòng nạn nhân lúc 2h35' để làm gì?

_ Khách sạn của chúng tôi phục vụ 24/24 mà,- cô ta trả lời - luôn luôn có nhân viên trực đêm. Tôi hôm qua là ca trực của tôi. Ông khách đó có đặt một mòn hành chuyển phát nhanh. Mãi đến hơn 2h thì món hàng mới được chuyển tới. Khi tôi gọi điện thoại lên hỏi thì ông ta bảo tôi đem lên phòng cho ông ta. Hình như ông ta rất mong chờ món hàng đó thì phải, lúc tôi gọi điện vào giờ đó ông ta vẫn còn tỉnh táo không có chút gì ngái ngủ cả.

Tiếp theo là anh nhân viên phục vụ phòng. Anh ta khoảng hai mươi mấy tuổi, cao, gầy, nước da trắng mốc. Anh ta ngồi thu lu trên ghế run lên bần bật. ANh cảnh sát nhẹ nhàng hỏi:

_Không có gì phải sợ cả! Chúng tôi chỉ muốn biết, anh làm gì ở phòng nạn nhân vào lúc 2h50?

_ Ông ta than phiền về cái tủ lạnh không hoạt động nên quản lí cử tôi lên sửa lại cho ông ta. Tôi xin thề với Chúa là tôi không phải hung thủ. Xin các anh hãy tin tôi. tôi không thể giết bất kì ai. Tôi xin thề là tôi nói thật....

Vừa nói anh ta vừa run dữ dội hơn và bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Viên cảnh sát thấy không hỏi được gì nữa bèn cho người đưa anh ta ra ngoài. Cuối cùng tới lượt của vị đầu bếp của khách sạn. Ông ta là một người đàn ông to cao, đầu hơi hói ở đỉnh. Anh cảnh sát cũng hỏi ông ta:

_ Ông làm gì ở phòng nạn nhân vào lúc 3h15?

_Ông ta yêu cầu một bữa ăn khuya. Tôi mang lên cho ông ta vì số nhân viên ở lại trực buổi đêm đều đang bận. Các ông không nghĩ tôi là thủ phạm đấy chứ? Tôi thậm chí còn không biết dùng súng nữa kìa.

Sau khi thẩm vấn, cả ba đối tượng đều có khả năng là hung thủ. Viên cảnh sát đang ngồi suy nghĩ thì một cảnh sát địa phương bước vào nói:

_ Chúng tôi điều tra được một vài thông tin liên quan đến nạn nhân và ba đối tượng tình nghi.

_ Anh nói thử tôi nghe xem.

_ Cô nhân viên tiếp tân trước đây từng dính dáng vào một vụ dàn xếp đua xe trái phép mà người tố cáo cô ta chính là ông David, lúc chưa nổi tiếng, cô ta phải chạy vại khắp nơi mới rũ bỏ được án tù treo lơ lửng và làm lại từ đấu. Nghe đâu cô ta mất khá nhiều tiền cho vụ đó.Anh bồi phòng là nạn nhân sống sót duy nhất sau một tay nạn xe bus thảm khốc. Có nguồn tin cho rằng đây là một vụ ám sát có chủ ý vì trên xe lúc đó có ca sĩ mới nổi Kenny, là đối thủ trực tiếp trong làng nhạc Pop với David. Vế phần anh bồi phòng thì sau tai nạn anh ta phải nhập viện vì chấn động tâm lí mạnh. Mới ra viện cách đây hai năm. Được một người chú giới thiệu cho đi làm ờ khách sạn này. Còn tay đầu bếp thì từng có một cô con gái độc nhất làm vũ công. Cô ta đã tự tử chết cách đây một năm, không rõ nguyên nhân. Nhưng có người cho là cô ấy vướng vào một vụ scandal trong giới showbiz. Riêng nạn nhân là một người nổi tiếng nhờ scandal nhiều hơn là nhờ năng lực, mà chủ yếu là các scandal tình cảm với các diễn viên, người mẫu và vũ công.

_ Vậy thì ai cũng có thể là thủ phạm vì ai cũng có lí do để giết nạn nhân.. Nhưng ai mới là thủ phạm thật sự??? - Viên thanh tra nhíu mày suy nghĩ.....
.................................................. .................................................. .................................................. ...

Viên thanh tra đang băn khoăn kìa, cón các bạn thì sao đã đoán ra ai là hung thủ chưa? Nếu có thì vui lòng viết lên phần phản hồi ở bên dưới. Sáng thứ 7 nữ siêu trộm - lara - tôi sẽ công bố kết quả. Thử xem bạn có phải là một thám tử không nhé...
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Trổ tài thám tử... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trổ tài thám tử...   Trổ tài thám tử... Empty25/7/2012, 21:15

Bóc tem.
Vụ án này khá hay nhỉ Trổ tài thám tử... 3839493590
Mình nghĩ ông đầu bếp là hung thủ vì viên cảnh sát mới chỉ nói có án mạng và chưa kể thêm gì thì ông ta đã tự khai "không biết dùng súng". Điều đó là mâu thuẫn. Trổ tài thám tử... 4257297559
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Trổ tài thám tử... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trổ tài thám tử...   Trổ tài thám tử... Empty25/7/2012, 21:33

Vote + và chào mừng em đến với CFC nha. ^^

Vụ án này quá dễ. Ông đầu bếp là hung thủ.

Chúng ta đều có thể suy luận từ các dẫn chứng của em. Vụ án này em để lộ quá. ^^

Nói chung vụ án của em rất hay. Anh thích nó lắm. Cảm ơn em nha. ^^

@win: càng lúc anh càng thấy em tiến bộ trong việc giải án đó. Suy luận của anh giống y chang em nên anh không nói lại nữa. Tuy nhiên em hơi thiếu tự tin đó nhen. ^^. Anh xin lỗi. Tới khi đi ngủ anh mới đọc tới bài của em. Vội lên edit để khen em gái anh chút. cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

Trổ tài thám tử... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trổ tài thám tử...   Trổ tài thám tử... Empty26/7/2012, 08:04

Lộ liễu quá ><

Hung thủ rõ như ban ngày..

Chỉ cần thấy cái câu không biết dùng súng là ra ngay cười lăn cười bò~
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 22
Đến từ : Yên Bái

Trổ tài thám tử... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trổ tài thám tử...   Trổ tài thám tử... Empty26/7/2012, 08:51

Lần đầu aki mò vào đây và giải án. Thật sự thì án này dễ quá. Nhưng án này hay đó!! ( chắc mình bị ảnh hưởng bởi án hay trong DC rồi==)

Ừm, cũng giống như mọi người nói ở trên, theo aki thì thấy thì ông đầu bếp là thủ phạm. Suy luận cũng giống như mọi người thôi!!^^

Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
Moon_loveConan^^

Moon_loveConan^^

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 455
Birthday : 22/01/1999
Age : 25
Đến từ : Thế giới phép thuật

Trổ tài thám tử... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trổ tài thám tử...   Trổ tài thám tử... Empty26/7/2012, 14:00

Đọc một phát là em biết luôn
Vụ này công nhận là dễ thật...
_Ông ta yêu cầu một bữa ăn khuya. Tôi mang lên cho ông ta vì số nhân viên ở lại trực buổi đêm đều đang bận. Các ông không nghĩ tôi là thủ phạm đấy chứ? Tôi thậm chí còn không biết dùng súng nữa kìa.
Động cơ gây án có liên quan đến con gái ông ta...
Nhưng tại sao lại không có tiếng súng nổ nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
Conan_Vampire

Conan_Vampire

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 07/03/1996
Age : 28

Trổ tài thám tử... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trổ tài thám tử...   Trổ tài thám tử... Empty26/7/2012, 14:40

:(( ! vì mọi người đều ra là thủ phạm là ông đầu bếp nên mình cũng đưa ra đáp án lun nha !
Như các bạn đã thấy ở vụ án này ta có thể lập ra cả thảy ba giả thuyết: Thứ nhất là cả ba người cùng đồng lõa giết chết David, thứ hai là chỉ có hai người làm việt đó và có thể đó là anh bồi phòng và ông đầu bếp, thứ ba là ông đầu bếp chính là thủ phạm.
Xem xét tình tiết vụ án ta có thể loại trừ giả thuyết thứ nhất và thứ hai. Vì anh bồi phòng là một người đã từng bị chấn động tâm lí nặng, nên chắc chắn không thể là kẻ giết người. Giả thuyết là cô tiếp tân và ông đầu bếp đồng lõa thì không thể nào vì giữa lúc họ ra vào phòng nạn nhân còn có anh bồi phòng. Với căn bệnh cũng của anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ la lên báo động cho mọi người biết.
Vây là chỉ còn giả thuyết thứ ba, đó là ông đầu bếp chính là thủ phạm. Ông ta là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân. Ông ta đã cố tình để bưng những món ăn lên cho nạn nhân. Nếu ta cho rằng ông đầu bếp bỏ độc vào thức ăn thì quả là sai lầm vì thực chất nạn nhân chưa kịp ăn miếng nào đã bị sát hại rồi. Bằng chứng là những món ăn vẫn còn nguyên trên bàn trong phòng. Vậy chỉ còn một giả thuyết duy nhất đó là ông ta đã mang theo súng bên mình, chờ đợi được vào phòng của nạn nhân để hành động. Hung khí là một khẩu súng có gắn ống giảm thanh được tìm thấy trong những bao rác của khách sạn dưới tầm hầm. Có lẽ ông ta đã phi tang hung khí qua đường bỏ rác của khách sạn. Nguyên nhân ông ta giết David là vì một cuốn nhật kí của con gái ông ta. Cô gái đó viết là cô đã yêu say đắm một người, người ấy rất dịu dàng, ân cần với cô. Nhưng chỉ một tháng sau, những trang nhật kí của cô chỉ toàn là nước mắt. Cô nói người đó chỉ xem cô như một trò chơi, chơi chán rồi thì bỏ. Đúng lúc đó thì những hình ảnh cô cặp kè với một người đàn ông đeo kính đen được tung lên rộng rãi. Người đó không ai khác chính là David. Sau vụ rùm beng đó cô gái đã tự tử chết. Cha của cô tức là ông đầu bếp, tìm mọi cách để tìm cho ra người đã bỏ rơi con gái ông. Ban ngày ông làm đầu bếp ở khách sạn, ban đêm không ngừng lên mạng tìm kiếm những ca sĩ diễn viên có cái tên viết tắt là D.S. Ông lùng sục ngày đêm và tìm được hơn môt chục người như vậy. Ông bắt đầu tìm hiểu từng người trong bọn họ. Hơn một nửa trong đó là phụ nữ nên được loại trừ. Còn lại 4 người đàn ông. Trong đó hai người đã lớn tuổi và có gia đình cả rồi. Còn lại một người đã chết trước con gái ông những một năm vì căn bệnh viêm phổi. Chỉ còn lại David. Ông ta mua sẵn một cây súng để tìm cơ hội trả thù. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà David lại đến đó nghỉ ngơi, để rồi tự chui vào cái bẫy mà tử thần đã đạt ra cho y.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vụ án tương đối dễ nên hầu như các bạn đều đoán ra hung thủ nhưng động cơ gấy án thì hơi trật hướng một chút nhưng mà không sao. Vì động cơ gây án chì có người viết truyện mới biết thôi mà. Lần sau lara - nữ siêu trộm này sẽ đưa ra đề bài khó hơi cho các thám tử giải thử nhá.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trổ tài thám tử... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trổ tài thám tử...   Trổ tài thám tử... Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Trổ tài thám tử...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [LINK DIE] DC OVA 5: Mục tiêu là thám tử Kogorou! Bản báo cáo bí mật của Đội Thám tử nhí
» File 006: Từ Thám tử gà mờ thành Thám tử tài ba
» Ảnh đội thám tử nhí lớp 1B!!!!!
» Thử tài thám tử
» Ảnh đội thám tử nhí

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Văn Phòng Thám Tử-