CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty30/7/2012, 20:54

Lời dẫn:

- Hôm nay em muốn làm gì Conan?
- Em không biết nữa.
- Vậy chị em mình ăn kem được không?
- Chị Ran, hôm nay có phải là dịp gì không ạ?
- Không, chỉ là, lâu rồi chị em mình không đi dạo phố cùng nhau. Hừm, đi cùng bố chị thì xấu mặt, lúc nào cũng thấy gái là sáng mắt.
Phải phải, câu này tớ đồng ý với cậu.
Ran dừng chân tại một xe bán kem nhỏ bên đường.
- Conan thích vị nào?
- Vani ạ.
- Cho hai vani.
- Cho một chocolate.
Một cậu trai đội mũ bước đến, dáng vẻ nhanh nhẹn và nụ cười tinh quái nở trên môi. Lúc thấy Ran, nụ cười ấy hơi thất thần một chút, rồi ngay lập tức trở lại bình thường, cậu với tay kéo mũ lưỡi trai thấp hơn, đầu khẽ cúi xuống, nhắc lại câu nói..
- Một chocolate... cảm ơn bác.
Cậu chàng xoay người đi. Không hiểu sao, Ran lại gọi.
- Này cậu, chúng ta... có quen nhau không?
Cậu chàng dừng bước một lúc, vẫn quay lưng về phía Ran, bỏ mũ xuống, rồi mới quay đầu lại, cười toe.
- Tôi biết cậu,... Mouri Ran đúng không? Kuroba Kaito.
Ran đông cứng, Kuroba-kun, thật giống cậu ấy, nhưng nhìn kĩ thì là hai người khác nhau. Mái tóc, cách ăn mặc và nụ cười...
- Chị Ran?
Conan kéo nhẹ tay cô, lại nhìn Kaito chằm chằm.
- Xin lỗi, chị mất tập trung. Kuroba-kun, cậu rảnh không? Ngồi cùng chị em mình được chứ?
- Zè, tớ... cũng rảnh.

Ran dùng thìa khuấy nhẹ cốc nước, ngước lên nhìn chàng trai trước mặt, tự nhiên, cô lại nhớ đến Shinichi,cũng hơi buồn nhưng không sao, chí ít cũng đã biết cảm giác của cậu ấy dành cho mình, cô muốn giữ cảm xúc này lâu hơn chút nữa...
Cô lại khẽ nhìn Kaito.
- Chị Ran
Conan giật mạnh tay cô, mặt cậu nhóc đỏ bừng theo kiểu bốc hỏa.
- Sao vậy?
- Vì cậu cứ nhìn tớ suốt nên thằng bé khó chịu đó!
Kaito cười châm chọc.
Mình muốn kéo mặt hắn ra xem có phải là một kẻ giả mạo không. Mình muốn kéo mặt hắn. Mình muốn kéo mặt hắn. Mình muốn kéo mặt hắn.
- Tớ thấy bất ngờ, có thể trên thế giới có ít nhất ba người giống nhau phải không?
- Hử?
- Tớ cũng từng thấy một người nữa, cũng rất giống Shinichi.
- Ồ.- Kaito đổ mổ hôi, gương mặt vẫn cười nhưng sống lưng lạnh buốt.
- Thật vậy ạ?
Conan ngạc nhiên.
- Tớ cũng quen một cô bạn rất giống Ran. Nên ở bên cạnh cậu không khó chịu lắm!
Kaito lên tiếng.
"Ở bên cạnh cậu" là có ý gì?
Bíp bíp, bíp bíp, bíp bíp.


- Kuroba-kun... không phải... kẹp áo của cậu đang phát ra tiếng đấy chứ?
Ran e dè.
- Không sao, không sao, đúng đấy, đây là thiết bị liên lạc dặc biệt do tớ chế tạo. Nhỏ gọn, thời trang, không thể phát hiện. Trên thế giới chỉ có một bộ.
Kaito cười toe, nói một tràng dài, đồng thời bấm nút nghe.
- Nè, lần đầu tiên cậu dùng cái này đó Aoko.
- Kai...to... Cứu... tớ.
- Nè, đừng có giỡn.
Gương mặt Kaito thoáng trở nên trầm trọng.
- Tớ... không giỡn. Cứu tớ với.
Aoko khẽ nấc lên.
- Cậu đang ở đâu?
- Tớ không biết, chỗ này rất tối, tớ không thấy gì cả.
- Hỏi chị ấy có nhớ gì hay không?
Conan nói to.
- Cậu có nhớ gì không?
- Tớ... đi trên đường, rồi... mọi thứ tối sầm...
- Cụ thể hơn?
- Cụ thể,... à, là hàng cây anh đào gần trường trung học Teitan.
- Chúng ta đến đó tìm manh mối.- Conan.
- Được.- Kaito gật đầu.
- Kaito.
- Đừng lo, tớ nhất định sẽ tìm ra cậu, Aoko.
- Ừm, nhưng... đừng tắt máy nha.
- Biết rồi!
***
- Quanh khu vực này không phát hiện bất kì thứ gì hết! Chết tiệt.
Kaito đá mạnh vào thân cây bên cạnh.
- Kaito...
- Kuroba-kun bình tĩnh nào.- Ran.
- Kaito, ai vậy.
- Một người bạn mới quen, à, cô ấy giống cậu lắm, nhất định cậu sẽ rất bất ngờ.
Kaito lấy giọng vui vẻ nhất để nói.
Có thể vụ bắt cóc Aoko liên quan đến Ran. Một ý nghĩ xẹt qua đầu hai anh chàng.
- Không phải là không có gì đâu. Aoko có vật nào thế này không?
Ran khẽ nói, giơ lên một chiếc dây buộc tóc ngỏ xíu màu hồng.
- Aoko, cậu buộc tóc hả?
- Tớ đeo dây buộc tóc trên tay, lâu rồi và cậu không biết à? Á, không thấy trên tay tớ.
- Đúng rồi!
- Chị Ran, chị tìm thấy ở đâu vậy?
- Bụi cỏ dưới chân chị đây này.
Ran tránh qua một bên, Conan và Kaito đã nhanh chóng chạy tới lục lọi bụi cỏ nhỏ.
- Không có gì cả.
Im lặng.
- Thực ra tớ có một giả thuyết.- Kaito.
- Em nghĩ vụ bắt cóc có liên quan đến chị, chị Ran.
Hoặc có thể Aoko đang rơi vào tay kẻ xấu. Kaito nghĩ thầm, rồi xua cái ý nghĩ đó đi.
- Chúng ta hãy tìm những thứ có liên quan tới Ran trước.
- Nhưng trước tiên, chị Ran hãy đội mũ vào đi ạ.
- Có thể hung thủ sẽ theo dõi. Cẩn thận vẫn hơn.
***
- Bố mẹ mình không nhận được cuộc điện thoại dọa dẫm nào cả.
Ran cúp máy. Kaito im lặng.
- Chỉ còn một người nữa, nhưng mà...
- Anh Shinichi. Chị Ran nhỉ.
- Sẽ ổn thôi, Kaito.
- Ahouko, đến lượt cậu an ủi tớ à? Cậu mới là người cần giúp đỡ đó!
- Ừ, biết rồi mà.
Tiếng Aoko cười khe khẽ vang lên.
Ran cũng mỉm cười nhẹ.
- Em sẽ gọi cho Tiến sĩ sang nhà anh Shinichi kiểm tra.
Conan bấm máy.
- Tiến sĩ, hòm thư, điện thoại, fax của cháu hôm nay có gì không? Việc này gấp lắm ạ.
- Hôm nay có một bức ở hòm thư.
- CÓ THƯ.
Conan hét lên.
- Tuyệt, vậy là cậu ấy an toàn.
Kaito thở phào.
- Kuroba-kun, chuyện này quả thực liên quan tới tớ, tớ muốn xin lỗi Aoko.
- Ổn mà... Ran-chan, đúng không?


Danh sách role các nhân vật :

Edogawa Conan: Samy_chan

Ran Mouri : 0ny

Kaito Kuroba ( KID ) : shin&ran4ever

Aoko Nakamori : Night


Ý tưởng cốt truyện : yukikodethuong

Quản trò : yukikodethuong


Mọi người có muốn tám chuyện gì với nhau thì tám luôn thể, Yuki nghĩ ra cái mật mã rồi đây! Ngày 2/8 là phải ngồi giải quyết thử thác đó nhé! :3:

Mọi người phải chăm viết bài, nếu không có bài viết trong khoảng 4-5 ngày thì bị truất vai và vote trừ đó nhá!
Mình sẽ chiếm vai bị truất đó! Muah ha ha ha ha ha :37:
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty30/7/2012, 21:02

[Ran Mori]


*Cúi xuống nhìn mặt đất chằm chằm*

Rất có thể.. người mà hắn nhắm vào không phải Aoko.. mà là mình.. vậy không phải mình làm liên lụy cậu ấy sao.. không ổn chút nào cả...

*nghĩ thế nhưng vẫn ráng cười*

- Ờ, chắc cậu ấy không sao......

Hy vọng là cậu ấy không sao
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 31
Đến từ : My house :x~

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty31/7/2012, 08:07

[Aoko]

*nghe được giọng của ai đó*

- Ồ cậu là Ran phải không?


Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty31/7/2012, 08:56

[kaito]

*nói vào máy*

Ừ, hôm trước chúng mình gặp cậu ấy rồi, ở nhà cái tên gì giống tớ ấy...
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty31/7/2012, 09:00

[Ran Mori]


*ngập ngừng*

- Cho tớ mượn máy một chút nhé

*nói vào máy *

- Chào cậu, tớ là Ran Mori. ^^
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty31/7/2012, 22:09

[Conan]

Mọi người hơi bị tỉnh ruồi nhỉ cười lăn cười bò Aoko bị bắt cóc kia không biết tên ấy có làm gì nữa không mà giờ lại đi giở màn làm quen why

* nói vào máy *

Chị có còn nhớ một chút gì về con đường đã đi qua không ? ( ngoài lề tí cười lăn cười bò vì quản trò đã nói chúng ta tự phát triển tình tiết nên chúng ta cứ thoải mái làm khó quản trò đê cười lăn cười bò )

@Kaito :

- Anh đứng xích ra chị Ran tí được không ? Anh ép em nóng quá mà em thì lại muốn đứng kế chị Ran cơ !
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 31
Đến từ : My house :x~

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty1/8/2012, 16:41

[Aoko]

- Ờ chào cậu, Ran chan.

*cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra khi nghe được giọng của Conan*

- Rõ ràng lúc ấy.. xung quanh không có ai, chị đang đi trên con đường đó. Rồi thì tự nhiên thấy buồn ngủ kinh khủng. Sau đó không biết gì nữa. T.T

*nhìn xung quanh nơi mình đang bị nhốt*

- Chỗ này tối quá, không biết chị đang ở đâu nữa.... Chẳng có chỗ nào phát ra ánh sáng hết

*cố gắng bình tĩnh nhất có thể*

- Mọi người đừng lo.

*sau một hồi mà vẫn không thấy ai nói gì*

- Kaito... cậu vẫn giữ máy đấy chứ....... T.T
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty1/8/2012, 17:20

[Ran Mori]


- Chỗ đó có tiếng động gì không Aoko? ><

*quay sang Conan đang cố gắng chen vào giữa*

- Sao em lại cố gắng đi vào giữa thế? Hay em muốn đi cùng anh Kaito?

*đi sang bên phải Kaito*

- Vậy được chưa? Conan?

*ngẫm nghĩ một hồi*

- Kaito này, hay cậu cùng tớ và Conan về nhà Shinichi nhé? Có thư mà.. biết đâu bức thư ấy là manh mối dẫn đến chỗ Aoko thì sao? Còn hơn là cứ đứng ở đây.. Conan nhỉ? *cười tươi*
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty2/8/2012, 10:40

Kaito lao về phía trước nhanh nhất đến nhà Kudo xem hòm thư.
Nhà người ta mà nhanh nhẹn thế?
- Có gì không?- Ran.
- Không có. Sao lại thế?
- Anh Kaito, anh nhanh quá làm em không kịp nói, nhà anh Shinichi cho thuê phòng nên thư từ điện thoại được chuyển sang nhà bác Tiến sĩ.- Conan thở hồng hộc, mãi mới chạy theo kịp.
- Nhưng không phải bác Tiến sĩ đang đi vắng sao, cửa khóa rồi!- Ran lo lắng.
- Em bảo bác ấy bỏ vào hòm thư nhà mình rồi.
- Vậy em lấy phong bì ra được chứ? Anh... hơi mất bình tĩnh.
- Kaito...
- Này, đừng có giở cái giọng sởn da gà đó, tớ lo cho cậu chút xíu thôi!
Nhưng mà Kaito lúc nào cũng bình tĩnh. Aoko mỉm cười thầm nghĩ, còn lâu cô mới nói cho tên ngốc kia biết!.
Conan im lặng, mở hòm thư, và chìa ra một phòng bì nhỏ màu vàng.
- Anh mở ra được chứ?
- Vâng.

Kaito mở nhẹ, rút ra một tờ giấy trắng.

" Gửi Kudo Shinichi, ta biết là ngươi vẫn luôn dõi theo cô bạn gái bé nhỏ. Muốn biết cô ta đang ở chỗ nào không? Chúng ta chơi một trò chơi. Phần thưởng là mạng của con bé, thấy thế nào?
Để ta gợi ý nhé! Nhìn cho kĩ đi!"


- "Nhìn cho kĩ đi" là có ý gì?- Ran.
Conan và Kaito suy ngẫm một chút, chợt chạm mắt nhau, Kaito mỉm cười, Conan gật đầu.
- Trong phong bì chắc chắn phải có thứ gì đó!- Conan.
- Chính xác, phong bì có một ngăn ẩn.
Kaito cười mỉm, lôi ra một tờ giấy khác trong phong bì.
- Giấy than?- Ran ngạc nhiên.
- Kaito.
Giọng Aoko trở nên sợ sệt.
- Sao thế?
- Tớ nghĩ cậu nên nhanh lên... Bức tường... Bức tường sau lưng tớ đang ép vào.
- Kiểm tra các bức tường khác quanh cậu đi Aoko.
- Ở đây tối quá!
- Aoko.- Kaito lặp lại, giọng nói cứng rắn hơn.
- Được.
Nếu chúng ta vừa lấy phong bì ra, bẫy xung quanh Aoko đã kích hoạt nghĩa là...
Phong bì có dụng cụ, hoặc kẻ đó đang ở quanh đây.
Conan nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra gì cả. Cậu ngẩng đầu lên các tòa nhà lớn.
- Chết tiệt, hắn trốn rồi! Không nhìn thấy gì hết!- Kaito nói nhỏ.
- Kaito, tớ nghĩ là còn khoảng... một tiếng, khoảng cách giữa hai bức tường khá dài, nhưng đó chỉ là ước lượng, tớ không giỏi như cậu đâu.
- Cậu làm tốt lắm.Tớ... Tớ nhất định sẽ tìm ra cậu.
"Tớ nhất định sẽ tìm ra cậu, Ran" " Tớ nhất định sẽ trở về." "Tớ nhất định..." Ran mỉm cười.
Shinichi...

***


Trên tờ giấy than có viết một mật mã ẩn, nhưng để tìm ra mật mã ấy, bạn phải biết được ẩn ý của câu " Nhìn cho kĩ", cũng không khó lắm, chí ít là Yuki nghĩ thế! Các Roler hai ngày để tìm ra ẩn ý của câu này nhé, mà hình như hai ngày là hơi nhiều rồi ta!
:39:
Về Đầu Trang Go down
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 31
Đến từ : My house :x~

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty3/8/2012, 07:39

[Aoko]

*ngạc nhiên khi nghe giọng Kaito* cười lăn cười bò~

- Ừ..

*ngẫm nghĩ*

Giấy than ư? Mình nhớ không nhầm thì đưa nó lên ánh sáng thấy được nét đã được vẽ trước bằng bút phải không nhỉ? Có đáp án ở đây mà cũng như không.
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty4/8/2012, 08:00

[Ran Mori]


- Ừm.. nhìn tờ giấy than này có gì đặc biệt đâu.. hay mật mã được viết bằng bút dạ nhỉ? Mà vì sao phong bì lại màu vàng? Trắng? Đen? ba màu đó nói lên điều gì nhỉ?

Ngẫm nghĩ.. không ra nổi.. đúng là mình không giỏi việc này bằng Shinichi.. ước gì có cậu ấy ở đây nhỉ?

- Aoko..xin lỗi cậu. Vì tớ mà cậu bị liên lụy vào việc này
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 31
Đến từ : My house :x~

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty4/8/2012, 08:04

[Aoko]

- Ran ơi.. không phải lỗi của cậu mà. Lỗi là tại cái tên nào đó bắt tớ tới đây ấy chứ!

- Tờ giấy đó có màu vàng à? Chắc tên đó thích màu đó cười lăn cười bò hoặc là màu đen chỉ để gây chú ý thôi. Tìm thử xem phong bì còn có gì khác không? Tìm kĩ vào.. Hay nhìn cho kĩ ở đây là nói đến đừng nhìn lâu quá cười lăn cười bò tập trung nhìn lâu vào giấy dễ bị loạn màu lắm cười lăn cười bò

*chỗ này tối quá..nói chuyện cho đỡ... sợ*
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty4/8/2012, 08:06

[Ran Mori]


- Cám ơn cậu.. giấy than viết nhẹ nhàng thế nào cũng để lại dấu vết mà.. đưa nó lên ánh sáng thử xem? Nhỉ? Mà sao mình cứ nghĩ đến ánh sáng hoài vậy trời
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 31
Đến từ : My house :x~

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty4/8/2012, 08:09

[Aoko]

- Chúng ta phải thử hết mọi khả năng chứ. Đừng lo, mấy bức tường này dày lắm.. còn đến 1 tiếng mà, các cậu sẽ tìm ra tớ thôi ^^. Cứ thử đưa nó lên ánh sáng, rồi phân tán ra, tớ thấy nhìn màu đen hoài thể nào cũng chỉ thấy màu đen thôi cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty4/8/2012, 08:11

[Ran Mori]

- Chỉ thấy màu đen thôi á? Ừ nhỉ.. càng nhìn kĩ tờ giấy như hắn nói thì chỉ thấy một màu đen thôi..

*Nhìn phong bì, lục lọi... xé làm đôi*

- Có gì ở đây đâu?

*Làm tương tự với bức thư*

- Chúng ta chắc chỉ nên tập trung vào tờ giấy than thôi quá
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty4/8/2012, 09:55

[Conan]

Nếu là giấy than thì chắc là sẽ đưa lên ánh sáng như mọi người nói đó . Nhưng nhìn cho kĩ đi ...

Haizz , nói thật là suy luận ra cái này thì còn mệt hơn là tìm ra hung thủ hay nơi Aoko bị bắt nữa là ... tại chúng ta có ít thông tin lắm [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ 1408441462

Mà khoan đã , giấy than nếu em nhớ không làm người ta còn dùng nó để copy nữa . Ví dụ như mình vẽ cái gì lên nó thì bên mặt kia của tờ giấy bị đè lên sẽ có hình đó . Vậy nếu không là đưa nó lên ánh sáng để nhìn thấy mật mã ... thì có khả năng mật mã nằm ngay trên tờ phong bì ấy !

Thôi thì chúng ta cứ suy đoán , trúng cái nào được thì trúng [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ 2874821285

* nói Samy * : Sao chị role em chả giống gì cả , bình thường là Conan phải suy luận ra rồi cơ .

* Samy đáp : * Ơ ... biết sao được ... Conan chị đang role dỏm quớ cơ [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ 2155288934
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty4/8/2012, 23:50

Aoko và Ran đã có đáp án đúng. "Nhìn cho kĩ" ở đây, đơn giản là việc phát hiện ra giấy than nằm trong phong bì màu vàng. Ngụ ý rằng: Hãy soi tấm giấy lên ánh sáng, như kiểu ngâm tấm giấy than vào màu vàng ấy!
Vote cho hai người nhé! :17:

Lời dẫn tiếp theo:

- Giỏi lắm Aoko, cậu phát hiện ra nhanh thật đấy!
- Vậy, cậu soi giấy than lên ánh sáng chưa vậy?
- Chị Ran, chị có mang theo giấy bút không?
- Làm gì?
- Ghi lại mật mã, giấy than... không an toàn lắm đâu! Dưới trời nắng thế này cũng dễ bị cháy lắm!
- Ờ, túi chị có giấy bút đây!

" A26
Start 9: 11 23 21 24 9 22 33
F5-06

Tweet: W 3^2- 9- 7^4- 6^2"


***
Mật mã này được ráp lại bởi khá nhiều thứ! Thời gian định là 4 ngày.
Mọi người giải được nó, và cho Yuki biết mình nghĩ gì về mật mã này đi!
À, Role kì II.2 sao mà... u ám quá đi! Sôi động lên chứ nà! [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ 3476459425
Về Đầu Trang Go down
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 31
Đến từ : My house :x~

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty5/8/2012, 08:10

[Aoko]

- Hi, may mà mình từng dùng quá giấy than..

*cựa mình, trong này nóng quá*

- Ran này, đọc cho tớ nghe mật mã với..

*ngẫm nghĩ khi nghe một tràng số*

- Mấy cái số khiến mình nghĩ đến chữ nhỉ, hay đem nó đối chiếu với bảng chữ cái xem.
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty6/8/2012, 07:13

[Ran Mori]

*ghi ghi chép chép*

- Lại mật mã nữa hả? Nhìn thì nghĩ ra vài thứ à..

A26 thì nghĩ chưa ra
Bắt đầu từ 9 có lẽ là 9 ra đầu câu chăng? Hay lượt bỏ đi mấy số đầu để lại 22 và 23 thôi? Mà trong hàng này, 9 là số duy nhất có 1 chữ số nhỉ? >"<
Tweet: W với mỗi - chúng ta phải điền gì vào đó chăng? Có phải là: W 3^2 E 9 E 7^4 T 6^2 không? Tự nhiên lại nghĩ thế...

Còn một ý nghĩ điên rồ nữa.. 3^2: 33 ,9, 7^4: 7777, 6^2: 66

Ráp lại có từ Film cười lăn cười bò mà chắc không phải đâu.. trùng hợp thôi nhỉ?

- Mà Aoko này, tớ nghĩ không hẳn là bảng chữ cái, có thể chúng ta phải tìm ra cách tra cứu nữa.. không ráp trực tiếp được >"<
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Night

Night

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 31
Đến từ : My house :x~

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty7/8/2012, 08:31

[Aoko]

- Dựa trên hệ thống đó thôi, chứ không hẳn là bảng chữ cái mà Ran ^^ Mấy cái cậu nêu ra giống như những điều khác biệt trong mật mã ấy cười lăn cười bò nhưng tớ thấy cái cụm từ Film thì không đúng đâu cười lăn cười bò

*không có giấy bút, khó ghê cười lăn cười bò*

Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty10/8/2012, 08:05

[Ran Mori]


- Aoko, cậu nói rõ tí được không? Sao mà mình nghe chẳng hiểu gì cả :down: A26 là gì? Hệ thống bảng chữ cái cũng có 26 chữ đúng không? :sweat:
F5-06: trong máy tính F5 là refesh này.. *sao mình lại nghĩ thế nhỉ*


run

Nói thật chẳng biết hướng nào là hướng đúng nữa
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty14/8/2012, 21:11

Vì đã không hoạt động nữa, quá 5 ngày không có bài viết mới, Yuki sẽ lock topic này lại. [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ 2994774608
Mod
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ   [Role Playing]Kì II.2- Tình cờ Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Role Playing]Kì II.2- Tình cờ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Role Playing][Đăng kí nhân vật]Kì II.2- Tình cờ
» [Role Playing]KÌ I _ Bí mật cuối cùng !
» Xin trưng cầu ý kiến cho Role Playing kì II
» List các topic trong Box Role Playing
» [Role Playing]Kì II _ Chuyến đi không yên bình

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Câu Lạc Bộ Thám tử :: Role Playing-