CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty8/6/2012, 21:54

Author: DraNYC (aka VnDrag aka RyanMcCain, whatever you like cười lăn cười bò)
Rating: K (không có ý định tăng lên đâu [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962))
Gerne: Humor
Disclaimer: Mềnh không sở hữu những bạn xuất hiện trong fic (tất nhiên), và không hề có ý định nói xấu, trêu chọc một bạn nào cả ^^ Nếu có gì quá đáng, các bạn tự nhiên comment và mình sẽ sửa.
Status: Finished


Hồi I - Sự thành lập
Trước khi ta bắt đầu với những cuộc phiêu lưu... à nhầm, những cuộc trò chuyện có phần vô bổ của bản bang, ta hãy bắt đầu từ việc tìm hiểu sự thành lập của bang nhé.
Một ngày đẹp trời nọ, mà chính xác là vào ngày 28 tháng 5 năm 2012, DraNYC, một thành viên năng nổ nhưng có phần hơi hùng hổ (thực ra là cực kì hùng hổ, hay nói đúng hơn là hổ báo), sau khi ngồi ngắm mãi ngôi nhà thứ hai của mình (tức CFC thân yêu) mà chẳng thấy có bất kì bài viết nào mới để ném đá, đã chán nản thử mò vào Phòng Chém gió của nhà. Đây đúng là một lần thử vận may, bởi theo những tính toán của Dra, cứ mỗi lần Dra mò vào phòng chém gió (tức Chatbox) là mọi người lặng lẽ chuồn thẳng.
"Ngày hôm nay cũng không đen lắm nhỉ." Dra nghĩ khi thấy trong phòng vẫn còn hai nhân vật: Một là đồng chí huynh (cựu sếp nick đỏ kyougoku, ngày hôm đấy vẫn còn mang nick đỏ), hai là đồng chí Randochl (sau hai câu chào hỏi thì lại phát hiện ra đấy là đồng chí thuy97, tên thân mật là thuy, H2O, Milky, blah blah blah... lúc đó đang triển khai thần công mượn xác người khác) Nhìn thấy hai cái tên thân thương, Dra mừng như bắt được vàng, và mặc kệ lúc đó *hình như* chưa ăn uống gì, Dra lập tức nhảy vào thăm hỏi hai người. Ba đồng chí say sưa chém gió, một lúc sau thì phát hiện ra...
- Các bạn kia... không hiểu sao cứ khi mình lên là thấy các bạn ý off.
Đấy là lời nhận xét của Dra.
- Để dành onl ban đêm - Huynh Kyo phát biểu
- Đó, hôm qua đệ onl ban đêm mà! - Dra phản đối - Mà mình vừa thò mặt lên thì các bạn ý chuồn.
-... Hiện tượng lạ ở CFC. - Huynh Kyo nhận xét cộng thêm một cái emo cười lăn lộn.
- Chắc tại chị em mình nặng vía - thuy đóng góp ý kiến.
- Sắc phong cho đệ danh hiệu giải tán đám đông. - Huynh Kyo nói
- Xin lĩnh chỉ. - Dra cười
...
Không ai nói gì
- Chuyện ba người giữa ban trưa. - Cuối cùng huynh Kyo nói
- cười lăn cười bò- Lời nhận xét của thuy
- Anh đoán sau khi chúng ta off thì đám kia sẽ hùng hổ kéo vào đập cbox.
- Hic - Dra rơm rớm nước mắt, sau đó... - *Mình có nên lập hội những người tự kỉ vì vía nặng không nhỉ?*
thuy hào hứng ủng hộ ngay tắp lự
- Lập ngay lập ngay ss ơi. - Nhắc đi nhắc lại do quá hào hứng.
- Vậy giờ huynh xưng hô với đệ thế nào nhỉ? - Kyo nghĩ ngợi - À... Bang chủ! *có vẻ được nói bằng giọng của người vừa có phát hiện lí thú*
- Vâng, chào các Bang chúng - Dra hớn hở sau khi được thăng chức.
Vậy là bổn bang được thành lập.
Sau đó thì...
- Ai đó cho cái khẩu hiệu của hội đi. - Huynh Kyo nói
Vụ này khó à nha...
- Eto... giờ không nghĩ ra cái khẩu hiệu nào cho ra hồn... - Dra gãi đầu
- Tên hội là Vía Đại Hội à? - Huynh Kyo đổi chủ đề đột ngột (Vậy đây là cái tên đầu tiên của bang [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962))
- Vì tương lai của các đồng minh nặng vía. - Dra hí hửng cho ý kiến về khẩu hiệu, và tất nhiên là...
- Khẩu hiệu thì nên nghĩ lại - Kyo góp ý.
Lại ngồi nghĩ.
- Tên bang... hay là Đại Vía Bang? - Dra phát biểu
- Nhưng anh thích hội tên là Bang Trịch Vía. - Huynh Kyo nói.
- Tên này hay - thuy lập tức tán thành, và vì là người ba phải, Dra gật luôn
- Okay, Bang Trịch Vía.
Một lúc sau lại thấy thuy phát biểu
- *Vì nặng vía nên* Online trường trực, phát bực thường xuyên.
Câu nói vu vơ này như sét đánh ngang tai Tân Bang chủ DraNYC. Nhưng vì bang chủ đã đói nên đành bỏ đi không ý kiến. Còn huynh Kyo thì gật luôn
- Lấy làm khẩu hiệu được đấy.
Đúng lúc đó, đồng chí windy_august (còn gọi là Wind), nhảy vào buôn cùng.
- Mọi người ăn cơm chưa zị? - Một câu hỏi cực không liên quan
Sau khi đọc lại cái phòng chém gió, wind phát biểu
- Bang nặng vía cười lăn cười bò
- Bậy, bang Trịch Vía! - Huynh Kyo nạt luôn, sau đó gọi ời ời - Bang chủ đâu roài, lại bảo coi! (Giọng này nếu bang chủ có nghe thấy chắc cũng sợ dựng tóc gáy, nhưng đáng tiếc lúc đó bang chủ đang đi ăn cơm nên không nghe thấy.)
Vậy là bang chủ để mặc các bang chúng buôn bán ầm ầm trong phòng chém gió, mãi sau mới lên trở lại.
Và phần sau buôn bán những cái gì... đến bản thân bang chủ cũng không nhớ nữa.
Nói tóm lại, qua buổi trưa định mệnh ấy, bang đã được thành lập, chỉ có bốn thành viên (vì wind khi thấy bang chủ lên đã nài nỉ đăng kí tham gia bang), lấy tên gọi Bang Trịch Vía, với khẩu hiệu "Online thường trực, phát bực thường xuyên"
Hai dòng tên bang và khẩu hiệu ấy đã được đưa vào chữ kí của mỗi bang chúng, như một trademark riêng của bang.
Đó là bước đà giúp cho bang sau này oanh tạc CFC và độc chiếm Phòng Chém gió
Và tất cả là lỗi do DraNYC, một con nhóc rỗi việc và một buổi trưa đã lên ca thán
- Sao mỗi lần mình lên là mọi người đi mất.
Những diễn biến tiếp theo, những sự việc tiếp theo sẽ được cập nhật trong các hồi tiếp theo.
Giờ thì... xin cho mình tạm dừng bút. Sao nào, bang chủ cũng cần nghỉ chứ.
Hẹn gặp lại các bạn.


Được sửa bởi DraNYC ngày 9/11/2013, 23:12; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty8/6/2012, 21:58

Ném đá dữ dội
Hài ghê. Tự nhiên thấy cái bang mình đúng là hay thật. [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 2817023258
Nhưng bang chủ cháp này tự sướng có nghệ thuật nha. Vỡ cả bụng em. [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 554872080
Phản động hum nay ném vote [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 650269930
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty8/6/2012, 22:04

Phòng bì vậy [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962)

Ôi ôi. Cái bang mình...cười lăn cười bò Chị tái diễn lại lịch sử của bang đấy à cười lăn cười bò. Nghe có vẻ thú vị quá nhỉ =). Em ủng hộ chị =). Chắc là hồi sau sẽ là việc duyệt các mem vào bang phải không ạ cười lăn cười bò

Vote cho chị phát cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty8/6/2012, 22:31

đệ tử vào ném đá sư phụ :super:

con thấy giống phụ đang viết SGK lịch sử cho các bang chúng học quá cười lăn cười bò

con đoán giống anh Kev, chắc tập sau là hoàn cảnh lịch sử của các mem gia nhập cười lăn cười bò

vote cho phụ phát :lol!:
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty8/6/2012, 22:58

Đi vào ném đá ko thì bị bang chủ đuổi thẳng cố mất cười lăn cười bò
Không biết nói gì hơn là nó rất hài và rất... đậm chất lịch sử [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962) Cứ như lịch sử thành lập Quốc tế thứ... 4 ấy cười lăn cười bò
Vậy ra đây là gương mặt các thành viên góp công dựng nên Trịch Vía đệ nhất bang Flower Các bậc hậu nhân (trong đó có mình) vô cùng cảm kích Yeah
Vote cho bang chủ, và đợi chap sau :cheer:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty9/6/2012, 07:45

Vào vote thôi,

tối qua đọc xong lăn quay ra ngủ, hôm nay mới vào comt.

Giờ mình mới biết lịch sử của bang và khả năng độc chiếm chatbox của những người nặng vía. Nhưng mình tiết lộ bí mất nè, bữa nay bang chủ và Ju hết vía rồi, cứ vào là y rằng kêu gọi được mọi người vào, hết sạch vía rồi. [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962)

Không biết hồi sau sẽ là gì đây nhỉ, để xem nó sẽ là câu chuyện tán gẫu hay là phiêu lưu đây ta, có lẽ phải đợi rồi. :sweat:

p/s: cái này giống tam quốc diễn nghĩa nhỉ: sự thay đổi của bang trịch vía sẽ ra sao, mời các bạn đọc hồi sau sẽ rõ. [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962)
Về Đầu Trang Go down
Kyogouku

Kyogouku

Other / Decline to state Virgo
Tổng số bài gửi : 558
Birthday : 04/09/1991
Age : 32
Đến từ : Hư Vô

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty9/6/2012, 09:42

Vote!!! Yeah *Vote trước khi xem cười lăn cười bò*
Huynh không ngờ là đệ lại nhớ cái hoàn cảnh ra đời *dai* đến như vậy cười lăn cười bò
Hi vọng là các "hậu bối" không thắc mắc về cái lịch sử *kỳ quặc* của bang Very Happy *đừng bắt mọi người học là được rồi cười lăn cười bò*
Sau khi bang lớn mạnh, huynh chợt nhận ra rằng... chúng ta đã tự tạo nên đám đông *trong khi nghề của chúng ta là giải tán đám đông cười lăn cười bò có nên quy vào thất nghiệp không nhở cười lăn cười bò *


Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty9/6/2012, 11:54

Cám ơn mọi người đã vào ném đá cho mình ^^ Không để mọi người chờ nữa, mình viết tiếp luôn, đang có hứng [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962

Hồi 2: Những thành viên tiếp theo - Ngày đầu tiên (đi học)
Chiều hôm đó.
Cũng không nhớ là lúc đó Tân bang chủ vẫn còn đang ngồi chém gió cùng các bang chúng hay là đang ngồi ngắm nhà *Thiên về khả năng thứ hai hơn*. Loanh quanh một hồi, cuối cùng bang chủ vẫn chui vào Phòng Chém gió.
Và ở nơi đó, "anh" đã gặp "iem"...
Nói đùa thôi, ở nơi đó, DraNYC đã hội ngộ đệ tử chân truyền của mình, shin&ran4ever, hay thường gọi là Cliff (bang chủ Dra thỉnh thoảng... thường xuyên viết là Clif)
Cũng không nhớ Clif đã năn nỉ Dra thế nào để gia nhập bang hội. Vì không nhớ nên xin mạn phép... chém gió. (Có gì không phải mong được bỏ qua cho)
Clif: Chào phụ!
Dra: Chào con
*Màn chào hỏi thông thường đã xong*
Im im một lúc...
Clif: Phụ ơi, hình như phụ vừa lập bang mới
Dra: Ừ, sao con?
...
Clif: Phụ ơi cho con gia nhập đi! Con là đệ tử của phụ, phụ cho con vào cửa sau cho nó đỡ lằng nhằng phức tạp nhá, nhá nhá nhá!!! *Mắt ươn ướt theo kiểu cún con*
Dra:... Cửa sau sao được con.
Clif: Cửa sau đi mà....
Dra: Thôi cho con vào luôn, đỡ lằng nhằng. Mời con đi thay chữ kí.
Clif: *Vội vã tông cửa phòng chém gió đi mất*
...
Một phút
Hai phút...
Dra vẫn cố chờ cho đến khi Clif mất hút vào khu vực Away và không thèm quay trở lại. Tân Bang chủ của chúng ta rầu thúi ruột, may là lúc đó đến giờ nấu cơm phải trổ thần công nhặt rau vo gạo nên mới đỡ chán.
Tối hôm đó...
21h49p03s
- Quân tinh nhuệ của bang chỉ còn có ba đồng chí. - Dra phát biểu (Lúc đó cũng ngồi chém gió khá lâu rồi, nhưng mà đã mời được vô số bạn đến Awayland, gần Disneyland, chơi)
Và cũng không hiểu vì lí do gì, có một bạn nào đấy đã nhầm tên của bản bang thành Cái bang (vớ vỉn, hôm nào bang chủ tra ra được là chết với bang chủ). Vì thế nên đồng chí Jupiter, thường gọi là Ju, hay qua tìm hiểu Dra còn được biết mọi người gọi đồng chí là Cá, nói
- Đổi tên bang đi mọi người ơi. *Vẫn tưởng bổn bang là Cái bang* Dù rất hâm một bác Quách Tĩnh và Hoàng Dung, nhưng bang này...
Mặc kệ đồng chí wind và đồng chí ldp95_kudoshinichi, tên thân mật là Guy, võ mồm ầm ĩ ở bên cạnh, Dra phát biểu
- Bang của ss không phải Cái bang, Tĩnh ca ca hem liên lụy.... *Nghĩ thầm* mặc dù rất muốn Tĩnh ca ca liên lụy.
Wind đang đánh nhau cũng xông vào quảng cáo
- Bổn bang đã có chữ kí và khẩu hiệu rồi *emo cười lăn lộn*
Câu nói đầy vẻ mời mọc của wind làm Ju tò mò
- Là gì thế ạ?
- Chữ kí của bổn bang là tên bang và khẩu hiệu - Dra hớn hở quảng cáo - Online thường trực, phát bực thường xuyên *quên không nói đó là khẩu hiệu, dễ gây hiểu nhầm đó là tên bang.*
Để bổ sung thiếu sót của bang chủ, Wind nhanh nhẹn viết thêm
- BANG TRỊCH VÍA
Sau đó hí hửng ra đánh nhau tiếp với Guy.
Ngồi một lúc nữa, Dra nhận xét
- Đã có ba đồng chí hi sinh, mình giỏi ghê. *emo cười lăn lộn*
Còn Wind và Guy thì vẫn đang hăng hái:
- Đường Tam Tạng, đi xong về được cộng thêm phép bay, em chắc được thêm 5% thuế là phép chém gió phải không? - Câu này Guy công kích Wind
- Cái đó em tự luyện - Wind đốp lại
- Mọi người đang nói chuyện gì thế? - Ju gãi đầu gãi tai nhìn ba tên mỗi tên một phách. - Mấy chuyện một lúc chứ không phải một chuyện ==.
Dra cũng gật gù
- Eto... kiểu này có khi ss mới là người hi sinh *emo lăn lộn* Không hiểu đang nói về vấn đề gì *[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962*
Wind lập tức lái chủ đề sang chap 819 Conan để dụ Ju nói chuyện, còn bạn Guy thấy Dra quá đau khổ và thấy Wind cũng không còn hứng chém gió thì tuyên bố rút quân. Lúc này mới thấy đồng chí Randochl (vẫn là mượn xác) nhảy vào hào hứng hỏi bang chủ
- Bang chủ ơi, còn khẩu hiệu hai thì sao?
- Bang ta cùng sát cánh, dù nặng vía cực kì - Dra trả lời. Câu đó là ban trưa khi bang chúng thuy tuyên bố sắp vào phòng thi, bang chủ đã nói để cổ súy tinh thần cho bang chúng.
Sau một hồi không thấy ai nói gì thêm, Dra ngậm ngùi rút lui đi làm sub. Vậy là bạn chẻ thuy được dịp tuyên bố với giọng hớn hở
-Ồ yé, hóa ra vía mình nặng nhất. *Giọng này là muốn soán ngôi đây mà*
Quả nhiên câu đấy lại dụ được Dra nhảy vào
- Eto... thế thì em làm bang chủ à *Lúc đấy gõ không dấu, nhưng vì sợ mọi người không hiểu giờ gõ có dấu*
- Bang ta đúng là khủng mà! - Wind hí hởn
Nhác thấy sếp tổng Epi, Wind lại làm một thông báo trọng đại khác, đó là "ss Epi là bang chủ phe gọi hồn", sau đấy tơn tớn nói
- ss phe gọi hồn kìa! ss Epi giỏi gọi hồn nên thuộc phe đối lập với bổn bang - Câu này là giải thích cho Ju, lúc đấy vẫn không hiểu bổn bang có mấy phe. Quả nhiên Ju hí hửng thông báo
- Thế mà em tưởng ss Epi là bang chủ *Ặc ặc, không hiểu wind làm công tác tuyên truyền kiểu gì nữa*
Để sửa chữa lỗi lầm, Wind thông báo lại
- Drag mới là bang chủ
- Giờ vẫn chưa chào bang chủ - Ju nói vẻ tội lỗi, nhưng có quả emo cười lăn lộn ở phía sau, chắc cũng không tội lỗi lắm.
- Ớ...các bạn chẻ lại dụ được Ju nhập bang sao? - Dra ngớ người
Tưởng Dra không nhận mình, Ju vội vã hỏi
- Bang chủ có tiếp nhận thêm đệ tử không ạ?
Nhưng Dra vốn là vẫn thèm đệ tử chết đi được. Nói cho oai thế thôi chứ thực ra thì hí hửng đáp
- Có, chừng nào còn có người muốn vào thì bang chủ vẫn nhận *Ra vẻ trịch thượng và cao cả*
- Thế em vô luôn nhá? - Ju hí hửng nói
- Okay, em đổi chữ kí cho giống bạn chẻ Wind đi, luật của bang - Dra cũng hí hửng nói (mà lúc đấy bang đã làm gì có luật, bịp nhau quá!)
Vậy là đã có thêm một bang chúng nữa, Ju.
Sau khi Ju gia nhập thì có thêm Clif vào hí hửng "khấu kiến bang chủ aka phụ aka bố KID" khiến cho Wind thắc mắc
- Hai bạn này đã hoàn thành thủ tục của bang chưa?
- Clif thì rồi, Ju để đi kiểm tra đã - Dra nói *sau đó lượn đi kiểm tra thật, công việc thừa thãi*
22h30p03
Một cái bóng áo xanh nữa vọt lên giữa phòng chém gió.
- Chào em! - Cái bóng áo xanh đáp lại lời chào hỏi thân tình của Tân bang chúng Ju. Câu đó là "2 ss anita"
Vâng, giờ các bạn đã biết cái bóng áo xanh đó là ai rồi chứ. Chính là thành viên năng nổ bậc nhất của đại gia đình CFC, anita_hailey.
Bạn chẻ Anita nhòm trước ngó sau rồi nói
- Hình như bang này đang tuyển bang chúng *emo cười lăn lộn*
- Vẫn đang tuyển bạn hiền ạ - Dra tơn tớn nói *câu này có ý dụ dỗ*
- cười lăn cười bò - Nhận xét của thuy
- Tớ thì lười lên cbox lắm - Anita tiếp tục
...
- Nên có gì xin chức cố vấn cho bang thôi *emo cười lăn lộn*
Năng nổ, quả thật năng nổ.
Chưa biết bang có tồn tại nổi quá năm ngày không, bạn đã xin một chân cố vấn.
- Bang mình hoạt động bằng chữ kí. - Dra lúc đấy vừa đi sub về, lên trả lời câu "lười vào cbox" của bạn áo xanh.
Sau một hồi chém gió nữa, không thấy áo xanh nhúc nhích, Dra mới gợi gợi
- Hai đồng chí *tức Ju and Anita* đồng chí nào chưa hi sinh giơ tay đê!
- Tay đây rồi! - Ju hí hửng, còn Anita thì lặn không thấy tăm hơi
- Một đồng chí. - Dra thở dài tiếc nuối - Đồng chí "cố vấn" chắc tử trận rồi. (Cố tình thăng cấp luôn để lôi đồng chí quay về chém gió)
Quả nhiên....
- Đấy, lại khai tử bạn bè rồi *emo cười lăn lộn* - Đồng thời bóng áo xanh lại vọt từ Awayland trở về Onlineland (Hai cái land xa lơ xa lắc)
Dra cười khoái chí khi thấy chiêu của mình có hiệu nghiệm
- Thế mình được lên cố vấn thật à? - Anita hỏi với vẻ hoài nghi không thèm giấu
- Ờ, thôi set luôn cho đỡ tội lỗi, bạn chẻ đi thêm chữ kí đi há! - Dra tuyên bố
Thế là lại lặn đi sửa chữ kí
Đồng chí Wind bỗng dưng từ cõi nào đó nhảy lên hỏi
- ss Anita giờ làm cố vấn á?
- Ừ, sau khi được sự chấp thuận của bang chủ *emo cười lăn lộn*
- Khổng Minh hả ss? - Ju hỏi
Nhưng mà...
Bang chủ thì lại nghi bạn ấy là chân truyền của Gia Cát Dự.
Vậy là trong ngày đầu tiên thành lập này, bang đã lôi kéo được một số lượng thành viên cũng kha khá. Trong một buổi trưa lập bang có bốn thành viên. Qua một buổi chiều thêm được một, và sau một buổi tối thì thêm được hai.
Ngày trước ngày trọng đại ấy, bang tạm thời gồm những thành viên sau:
Bang chủ DraNYC (aka VnDrag aka RyanMcCain, whatever you like [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962 Lắm tên quá sợ không nhớ nổi thì chết cười lăn cười bò): Một con người rỗi việc, thừa hơi, tự nhận là nặng vía, thích tự kỉ nói tiếng Anh một mình trong phòng, nghe nhạc và ỉ ôi hát theo dù giọng hát rất dễ giết chết côn trùng trong nhà, vẽ tranh quăng facebook để thu hút sự chú ý, cung Thiên Bình, bề ngang và chiều cao cân đối, sau một buổi trưa bàn bạc tác chiến đã thành lập nên Trịch Vía Bang.
Đồng chí cố vấn anita_hailey: Một con người năng nổ (nhưng mà chắc không hổ báo giống bang chủ), vừa mới lò dò đi lên xem trong Phòng Chém gió mọi người chém cái gì đã xin được một chân cố vấn bổn bang (Cố vấn rất giỏi, khi bang hết chuyện để nói và xin đồng chí cố vấn cho cố vấn, bạn đã khéo léo kéo cả nhà sang vấn đề thời tiết, mặc dù chỉ nói được dăm ba câu lại quay về chém gió chuyện khác)
Đồng chí huynh kyougoku: Vì tham gia bang vào những giây phút đầu tiên nên sau này bang chủ Dra vẫn thích gọi huynh là Đồng chí lão thành Cách mạng (sáng nay huynh vừa tiết lộ cho bang chủ là huynh không thích cái tên đó lắm, cộng thêm cái emo cười lăn lộn làm bang chủ cũng không biết có nên tiếp tục gọi huynh như thế không), nhưng thường thường thì vẫn xưng huynh gọi đệ thôi. Đồng chí huynh luôn luôn ở trên cùng một chiến tuyến với đồng chí bang chủ, hai huynh đệ sáng nay đã vừa dẹp được "Loạn Độc sứ quân" (Tức là chỉ có một sứ quân làm phản)
Đồng chí thuy97: Muội tử hâm mộ Kim lão gia y hệt bang chủ nên hai tỉ muội chém gió vụ đấy cực hợp gu (Đến giờ bang chủ Dra vẫn còn nhớ có một đêm rỗi việc hai tỉ muội đã lôi các anh trong truyện của Kim lão gia ra để đo xem anh nào "đàn bà" nhất). Muội rất gắn bó với bang mặc dù đang trong thời gian ôn luyện thi thố khắc khổ. Xin đừng lo, bang ta luôn sát cánh, dù vía nặng cực kì (hay như theo muội nói, "Bang ta luôn sát cánh, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chạy")
Đồng chí windy_august: Đồng chí này rất hay chê bang chủ ém hàng (hổng lẽ fic bang chủ viết hay tới vậy, I wonder *emo cười lăn lộn*) Em luôn luôn ủng hộ bang chủ (dù sau này chỉ vì tí lương mà "tạo phản" *emo cười lăn lộn*), hễ bang chủ bảo em ném đá cái gì là em ném cái đấy, bang chủ dạy em chiêu Ghẹt su ga Ten sầu, em không thuộc nổi tên nó nhưng vẫn cố học cho thuộc. Bang chủ sẽ không phạt em vụ tạo phản vì ưu điểm đó, đừng lo.
Đồng chí shin&ran4ever: Đồng chí đệ tử, sau khi bang chủ phát biểu bang chủ vẫn thường xuyên đọc truyện đến 2h sáng và hôm sau vẫn thi ngon, Clif đã nằng nặc nhận Dra làm sư phụ. Đồng chí đệ cũng bấn Bleach giống đồng chí phụ, bấn Cartoon giống đồng chí phụ, ở Hà Lội giống đồng chí phụ. Nói tóm lại là đồng chí đệ và đồng chí phụ rất hợp cạ nhau.
Đồng chí Jupiter: Đồng chí Ju, trước khi vào bang rất lâu đã từng cùng bang chủ ngồi chém gió trên Dà hú. Lúc đó cũng muộn rồi, nhưng hai đồng chí vẫn say sưa chém gió cho tới đêm. Như vậy là mối giao tình cũng rất là bền chặt nhỉ. Hiện đồng chí đang trong thời gian nghỉ phép, thay mặt toàn bang xin gửi lời chúc sức khỏe Ju và mong đồng chí chóng khỏe lại để có thời gian lên sát cánh cùng bang oanh tạc CFC và phòng chém gió.

Đây là câu chuyện về ngày đầu tiên. Ngày thứ hai, các bạn sẽ được chào đón hai "Bảo vệ" của Bang (Nhị sứ chứ bảo vệ gì, cứ thích dìm hàng nhau!) Giờ thì bang chủ đã mệt, xin dừng bút ở đây thôi. Hẹn gặp lại ở hồi sau!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
ldp95_kudoshinichi

ldp95_kudoshinichi

Nam Leo
Tổng số bài gửi : 818
Birthday : 15/08/1995
Age : 28
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty9/6/2012, 11:58

Bóc tem.
Vậy là tiểu sử các huynh đệ tương tàn của bang trịch vía đã xong rồi à. Còn tả sứ và hữu sứ nữa chứ hồi hộp ghê. Bang trịch vía càng lúc càng mạnh, càng chiếm đông đảo số cổ đông CFC rồi.

Mà Dra ơi, sao cậu kể cả chuyện mình đánh võ "bàn phím" với Win vậy, như thế a Kyo lại đem mình ra băm băm giờ :super:

Đợi hồi sau, coi hai sứ xuất hiện thế nào nào và mình sẽ xuất hiện oanh tạc hay te tua nào. [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962)
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty9/6/2012, 12:37

Bang chủ làm em nhớ lại từng sự kiện lịch sử *cảm động*
Quả không hổ danh cao tay thu thập đầy đủ bằng chứng. [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 579101603
Lôi cả mấy câu chém gió của mọi người *có khi ai không chém không hiểu bang chủ viết gì nữa* cười lăn cười bò
Màn cuối ném vote
P/s: nè chưa dẹp loạn được đâu bang chủ và lão thành CM ạ! [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 3792326465
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1107
Birthday : 07/06/1996
Age : 27
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty9/6/2012, 18:37

Ôi ôi. Đọc xong em thấy choáng quá chị ạ chongmat .Có nhiều chỗ mà em đọc không thể nào hiểu nổi *chắc tại mình kém cười lăn cười bò*

Sự kết nạp bang chúng cũng thú vị đấy chứ nhở. Em nghĩ mai sau ss nên có cuộc kiểm tra định kì *lịch sử* của bang ạ cười lăn cười bò. Nhưng mà nếu thế thì em không kiểm tra đâu vì em là hữu sứ rồi mà cười lăn cười bò cười lăn cười bò

Vote cho chị. Dù mỏi tay hay không thì chị cũng không được chuồn luôn đâu đấy ạ cười lăn cười bò cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Kyogouku

Kyogouku

Other / Decline to state Virgo
Tổng số bài gửi : 558
Birthday : 04/09/1991
Age : 32
Đến từ : Hư Vô

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty10/6/2012, 20:33

Vote!!! Yeah
Đệ ơi... Bang Quy đâu rồi? cười lăn cười bò *anh nhớ là sáng hôm sau anh vào là đã có Bang Quy rồi mà cười lăn cười bò còn cái Bang's Theme song nữa cười lăn cười bò*
Không biết là Awayland có gần với Tropicaland không? cười lăn cười bò *đừng nói là quên nha~ *
Tiếp tục chờ những cuộc phiêu lưu tiếp theo cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty11/6/2012, 00:38

Dạ, để tiếp nối chương trình (aka cũng là tiếp nối niềm vui cho độc giả aka rút ngắn thời gian tự kỉ cười lăn cười bò), mình xin gõ luôn chap tiếp cho các bạn thưởng thức. Hôm nay là phởn, rất phởn, cực kì phởn [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962

Hồi 3 - Tsugi
A/N: Tức là "Tiếp theo". Tự dưng phởn thích chơi tiếng Nhật [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962
Nối tiếp sự gia nhập bang của đồng chí cố vấn là sự ra đời của Bang quy và Theme song (Hay còn gọi là Bang ca, dù bài này là bài đi lượm về).
Về Bang ca thì cũng không có gì phải nói. Bang chủ Dra do rất là hâm mộ các anh chị Aqua Timez, mà lại thấy bài này nó tên là "Alones" (chắc có nghĩa là "Những tâm hồn cô đơn") thì sướng rơn, tại vì nó hợp với bang quá thể, nên ngay lập tức Dra thêm tên của bài hát vào phần Bang ca (với câu nói Thuộc hay không tùy tâm, nhưng xin các bang chúng hiểu cho rằng nói thế nghĩa là đứa nào không thuộc là bang chủ chém!)
Về phần Bang quy thì... lại nói chuyện vô bổ nào!!!
Sau khi cố vấn của bản bang phải nói lời "giã từ vũ khí" vì bị đấng sinh thành réo đi ngủ (Sau này có một lần cố vấn thừa nhận "Ở nhà cố vấn thì mama là bang chủ" để sau đó bang chủ cũng ỉu xìu "Ở nhà bang chủ thì ai cũng là bang chủ, trừ bang chủ") và nói lời chúc ngủ ngon mọi người thì thuy mới nhớ ra
- Tranh thủ lập bang quy đê bang chủ!
Ôi nhắc đúng lúc ghê! Cái lúc cố vấn ngồi đó sao em không nói hả thuy??!!
- Bây giờ mời bang chủ phát biểu! - Wind cũng hí hửng (chơi khó nhau hả?)
Dra gãi đầu gãi tay, nhăn nhó mặt mày, nghĩ mãi mới ra được một điều lệ... lãng xẹt
- Oke, bang quy hả? Thứ nhất là trừ bang chủ ra không ai được rượu chè bia bọt - Sau đó thêm vào lí do - 'cuz bang chủ uống bia từ hồi hai tuổi. (Ai không tin kệ ai *emo cười lăn lộn*)
Ngay lập tức, thuy phản đối
- Bang chủ làm thế thì bang chúng nhậu nhẹt thế nào được!
- Bang chủ, phản đối! - Wind cũng giơ tay phản bác
Dra độp lại
- Thì ta cấm bang chúng nhậu mà, dễ viêm gan B. (Quan tâm thế còn gì, lại còn muốn sao nữa hả???)
Ju nhảy vào làm một câu không liên quan (sau này gây ra rất nhiều phiền toái == )
- Lập quỹ đi bang chủ ơi!
Trong khi đó Wind *tỏ vẻ* quan tâm
- Zị bang chủ làm seo thì bang mềnh loạn lun à *Trích nguyên văn*
Nhưng tiếc cho hai bạn chẻ là vì bang chủ lúc đó đang ôm con dế yêu dấu để lên mạng nên không để ý, chỉ miệt mài gõ tiếp điều thứ hai
- Phải vào spam fb bang chủ khi nào có nhu cầu giải tỏa stress, bang chủ ta ngày xưa cũng stress kinh lắm *emo cười lăn lộn*
Phát này thì Wind đồng ý ngay
- Chấp nhận điều 2! - Hí ha hí hửng nói
Con dế của bang chủ ngay sau đó từ chối hoạt động một cách bình thường (tức là bị đơ đó!) vậy nên mãi một lúc sau bang chủ mới lò dò lên tiếp được để phát biểu điều ba
- Bang chủ bảo ném đá cái gì là phải ném ngay tắp lự.
Và nếu bang chủ nhớ không nhầm thì Wind phản đối kịch liệt nhất (Vì là nạn nhân trực tiếp của vụ ra lệnh ném đá này)
Lúc đó đã sắp đến giờ thứ 24. Các bang chúng ngồi đếm ngược tới giờ G trong khi bang chủ luyên thuyên ba hoa về khả năng thức khuya của mình. Nhưng rốt cuộc thì sao?
Bang chủ là thằng đi ngủ sớm nhất.
Wind sau đó ơi ới
- Em tưởng bang chủ bảo thức đọc fic đến 4h?
Em ơi là em! Đấy là bang chủ khoe hồi Tết bang chủ đọc fic đến 4h! Đâu phải hôm đó!
*Ngày hôm sau*
Trọng đại!
Một ngày trọng đại!
Đó là "bợt-đây" của CFC yêu dấu.
Ai cũng lên gửi những lời chúc thân tình nhất từ 0h. *Trừ bang chủ do lúc đó đã cáo lui về chuồng*
Và có một sự kiện kém quan trọng hơn là hôm đó kỉ niệm... ngày thứ 2 bang Trịch Vía ra đời.
Vì là kém quan trọng nên chả ma nào thèm nhớ.
Buổi sáng... không có gì quan trọng đối với bổn bang.
Buổi chiều... có một cơ số người tổ chức Role Play trong Phòng Chém gió, và bang chủ Dra, sau bao tháng ngày xa cách, được ôm lại vai Hạt tô ri Hây gì của mình.
Tối đến... toàn bang rủ nhau đi ăn sinh nhật CFC và rủ nhau vào Phòng Chém gió bàn luận về Game show. Bang chủ sau khi khốn khổ cố onl bằng dế mãi không được thì đành ngậm ngùi đi ngủ.
Ngày hôm sau.
Buổi sáng... gần trưa...
Samy_chan (ta vẫn gọi là Samy thôi), Clif và Dra lại tiếp tục ngồi Role trong phòng chém gió.
Samy vào vai Gin (hay còn gọi là Dền), Clif vào vai Kaitou (Hay còn gọi là Cải) và Dra vào vai Heiji (hay còn gọi là Hát)
Ba anh em Dền Cải Hát rủ nhau uống bia nhắm rượu và hát quan họ Cầu Vồng Khuyết.
Tiếc thay, lúc đó vẫn chưa dụ được bạn trẻ Samy nhập bang.
Nhưng mà lại dụ được một bạn quan trọng khác là bạn Sóc (vì tên của bạn bang chủ không muốn gõ lại nên gõ luôn cái tên dễ thương thường gọi vào)
Bạn Sóc vào bang rất là dễ dàng. Sau khi nhìn mọi người chém gió về bổn bang, bạn mới giơ tay hỏi xin một suất làm bang chúng. Bang chủ Dra mới hỏi
- Có nên biểu quyết không nhỉ?
Rõ là thừa, bởi vì bạn nào cũng giơ tay tuốt tuột.
Vậy là bạn Sóc bước vào làm một thành viên bang Trịch Vía.
Đến tối.
Khoảng 21h30.
Bang chủ Dra lò dò bước vào Phòng Chém gió để xem các bạn bang chúng buôn bán gì với nhau.
Còn chưa kịp khen hôm nay căn phòng rực rỡ cờ hoa không khác gì ngày Quốc khánh, bang chủ đã giật mình khi thấy sau câu chào của đệ tử Clif: "Con khấu voi bang chủ, chúc bang chủ vạn tuế, tỉ tuế, yên Nhật tuế ạ!" đã thấy Samy gọi
- Chủ bang!!!!!!!
Ớ...
Samy vào bang lúc nào nhể?
Dra nghĩ nát óc mà mãi không nhớ ra ngày Samy vào bang.
Thấy bang chủ im quá, Samy mới nói
- Hát (câu này vẫn là đang gọi bang chủ, gọi bằng tên Role) - Câu này làm Dra giật thót - Cho Gin ta gia nhập hội Trịch Vía với nhá!
Nhưng bang chủ chưa kịp trả lời thì điện thoại... rớt mạng!
Vui ghê!
Lâu thật lâu sau mới thấy bang chủ dẫn xác lên chào
- Mạng quèn giờ mới chui vào được *emo cười lăn lộn*
Samy lại chào
- A, bang chủ!
Lần này thì đã chuẩn bị tinh thần rồi! Bang chủ hỏi, ra bộ kiêu sa
- Ủa, bạn nào rủ Samy nhập bang đấy?
Không kiêu sa lắm nhỉ.
Lập tức có một tràng trả lời
- Tự nguyện đấy! - Wind hí hửng thông báo
- Mềnh tự xử! - Samy giải thích.
- Thế hử, thế bạn nào duyệt đấy? - Câu này mới kiêu.
Lúc này lại thấy cố vấn lò dò đi lên trả lời
- Cố vấn xét rồi đang đợi bang chủ duyệt.
Còn Samy thì giải thích nốt lí do muốn nhập bang
- Thấy mọi người để cái chữ kí siêu trịch vía nên muốn thử cảm giác.
Dra thì... vẫn lí do cũ thôi, ra bộ kiêu nhưng thực ra thèm bang chúng chết đi được. Dra trả lời tưng tửng
- Bao giờ bang mềnh đủ 20 mem thì bang chủ thôi tuyển thành viên. - Ý là cho duyệt bạn Samy vào bang đấy.
Mà cái vụ 20 mem kia, sao mà mơ hão quá à!
- Phụ nói như đúng rồi! - Clif cười lăn lộn. Gì chứ, phải vì tương lai của bang chứ!
Và ngay giây phút đó, đồng chí HaibaCo, hay bang chủ vẫn thường gọi là Kev, hăng hái vào hỏi
- Em nghe nói có theme song của bang đúng không ss Dra?
Chưa kịp trả lời thì lại một đống bạn lên phát biểu
- Thế mình đi thay chữ kí nhá? - Samy hỏi - Mà cho Samy làm vai gì giờ?
Chỉ có một người thôi, không phải một đống, em nhầm.
Dra lúc đấy vừa đi ngắm chân dung một số bạn trẻ về, vào buông một câu không liên quan
- Trông cố vấn ảo quá! *emo cười lăn lộn*
Sau đó thì
- Uh, tên nó ở trong cái chữ kí của ss ý, em nghe đi - Dụ dỗ bạn trẻ Kev
- Mời anh Dền! - Trả lời câu hỏi đầu tiên của Samy.
Câu kia chưa kịp đụng vào thì Wind lăng xăng xông vào.
- Cho làm bảo vệ! *emo cười lăn lộn*
Lập tức Samy nhảy nhổm
- Này này, làm cái gì cho nó sung vào! Bảo vệ là thế nào???????
- Rót trà tiêm thuốc! - Clif đế thêm
- Lao công chớ! - Wind phản đối
- Đa tạ bang chủ quá khen! *emo cười lăn lộn* - Cố vấn mãi bây giờ mới nhìn ra bang chủ nói cái gì.
Dra thì nhìn loạn cả mắt lên mới nhìn ra nên trả lời bạn nào trước. Kết quả là
- Bạn nào bắt Samy_chan làm bảo vệ đấy....
Thấy bang chủ bênh mình, Samy làm nũng
- Bang chủ....
- Uýnh bi chừ! - Dra dọa tiếp "bạn nào bắt Samy_chan làm bảo vệ"
- cười lăn cười bò - Câu trả lời của Samy.
- cười lăn cười bò - Câu trả lời của Wind (Coi thường bang chủ quá *emo cười sằng sặc*)
- Bạn ý súng ống đầy người thế kia - Dra tiếp tục nói qua cơn láo nháo - phải làm Quang Minh tả sứ!
Ba con người lập tức lăn ra cười lăn lộn, đó là Samy, Wind và Clif.
- Tên nghe oai, dù mình chẳng biết ông í là ai - Samy nói tiếp
- Vậy gọi bang chủ là Giáo chủ - Wind phát biểu
- Không có đâu! - Dra phản đối - Bang chủ là bang chủ chứ. Bang mình là bang Trịch Vía chứ có phải Minh Giáo đâu.
- Vậy sao có Quang Minh tả sứ? - Wind thắc mắc - Ông ấy hàng bang mềnh à?
- Nghe oai mà - Dra gãi đầu trả lời
- Samy tả sứ - Wind phát biểu
Clif buông một câu không liên quan
- Con vẫn kết câu bang chủ khen cố vấn.
À đấy, nhắc đến cố vấn, lại thấy mò đến Awayland để trốn sang Disneyland. Bộ Onlineland ở gần Tropicaland không hấp dẫn hơn sao?
- Bạn cố vấn bạn ý cảm ơn xong lại chạy đâu rồi?
- À à, tớ vẫn đây! - Cố vấn vội vàng tông cửa phi vào - Nhớ nhau hay sao mà cứ một tí lại gọi thế? *Ai bảo Away cho lắm, đi lâu quá mà bang đang họp bàn chuyện trọng đại thì phải gọi chứ sao *cười lăn lộn**
- Thế mình vẫn làm tả sứ chứ? - Samy hỏi
- Ừ, cánh tay trái của bang chủ, thưa anh Dền! - Dra đáp
Thấy Samy lên chức tả sứ, Anita cũng hí hửng
- Thế mềnh cũng phải tuyển trợ lí cố vấn mới được.
Dễ thế á? Bang chủ chen ngang
- Thế thì làm gì còn bang chúng. Cố vấn tuyển trợ lí, trợ lí cố vấn tuyển trợ lí *Đấy là chưa kể bang chủ mới tuyển cố vấn còn chưa tuyển trợ lí. Mà câu này... rõ là vẽ đường cho hươu chạy.*
- Em xung phong! - Còn chưa biết bang chủ đã đồng ý hay chưa, Clif đã hăng hái giơ tay
- Không, chỉ cố vấn mới được tuyển thôi - Anita nói với bang chủ. Sau đó thấy dòng chữ đăng kí của Clif thì nói tiếp - Clif xin tuyển à, để chị xét đã
Còn bang chủ lại có thắc mắc mới
- Ơ thế cố vấn với tả sứ ai to hơn?
- Ờ... thì cứ coi như tả sứ là người bảo vệ bang chủ đê - Cố vấn nói (lại bảo vệ sao?) - Hay người ta gọi bằng một từ rất mĩ miều là vệ sĩ. Còn cố vấn tớ là lĩnh vực khác, không phải đụng tay đụng chân (cũng không phải viết lách gì luôn, sướng ghê)
- Thế mềnh cất công gọi bạn ý là tả sứ để làm giề? - Bang chủ lại thắc mắc vớ vẩn
- Cho nó Tàu khựa. - Đệ tử Clif giải thích
- Thì cứ gọi là tả sứ cho oai chứ sao - Cố vấn nói (Dra nghĩ nếu lúc đấy bạn cố vấn có đeo kính thì chắc là bạn đang đẩy kính. Cho nó trí thức.)
Còn Wind thì được thể
- Đấy, đã bảo là bảo vệ mà! (Đồng chí này phản động quá!)
- 2 mn - Trích nguyên văn đồng chí Kev khi nhảy vào Phòng
- Tuyển thêm hữu sứ nữa - Cố vấn cho cố vấn
- Mọi người đang bàn về chức vụ à? - Kev hỏi
- Ai nộp đơn ấn tượng nhất bang chủ xét cho, pm riêng. - Dra dụ khị con nít
- Thế bang chủ có duyệt cho cố vấn tuyển trợ lí không nào? - Anita hỏi Dra
- Thật là gửi pm riêng không đó ạ? - Kev nghi ngờ (Cái gì, không tin ta sao? Một lời của bang chủ nặng ngang ngàn tấn đá đó, sao dám nói đùa)
- Cố vấn cứ tuyển đê, xong báo cáo lại - Dra vội vã gõ máy để trả lời hai câu hỏi - Uh, bang chúng nào muốn nhận chức pm đê.
Đồng chí Kev lập tức lặn mất. Đi gõ máy đây mà.
Còn đồng chí cố vấn thì buông một tràng.
- Đã rõ (Sir, yes sir!) Điều kiện là có ít nhất hai bằng đại học, một bằng thạc sĩ nhá.
- Có thế mua bằng nhá, bang chủ cho phép. - Bang chủ Dra phá đám.
Clif xông vào khoe bằng
- Đơn xin xét tuyển chức vụ trợ lí cố vấn: Một bằng Đại học Bôn Ba, một bằng Thạc sĩ Chém gió, một bằng Đại học CFC. Đủ tiêu chuẩn chứ ạ? - Hỏi bằng giọng không hề lo lắng đáng lẽ ra phải có.
Cố vấn thì vẫn làm cao cho ra mặt bang Trịch Vía
- Để chị xem đã
Còn Dra thì lại buông nhận xét
- Bang mềnh toàn các trọc phú, nhưng mà thằng giàu nhất thì không phải mềnh nha.
- Mềnh chăng?
Đoán xem ai vừa nói nào?
Đồng chí áo xanh.
- Hổng bạn thì ai? *emo cười lăn lộn* - Bang chủ cười mà khóc trong tim.
- Bạn Liz còn nhiều tiền hơn tớ kìa! (Liz có ở trong bang đâu mà lôi Liz vào *emo lăn lộn*)
- Cố vấn tham ô. - Wind phát biểu.
- Cố vấn có quĩ đen. - Đến bang chủ cũng nghi ngờ luôn
- Cố vấn tham luôn lương của tả sứ. - Tân tả sứ phát biểu.
Cùng lúc đó đồng chí Kev viết xong đơn gửi bang chủ và vào réo ời ời. Bang chủ vội vã xông ra đọc thư.
Một lát sau.
- Rồi, duyệt luôn. - Thực ra là vì có mỗi đồng chí Kev gửi đơn. Chuyện bây giờ mới kể *cười lăn cười bò*
Còn Anita thì dụ khị bang chủ
- Cố vấn cầm quỹ lương, để cố vấn chuyển vào tài khoản ngân hàng cho bang chủ.
Mà bang chủ thì làm gì có tài khoản ngân hàng.
Sau đó bang chủ phân công
- Hai bạn tả sứ với hữu sứ có nhiệm vụ ôm súng ôm kiếm đứng cạnh bang chủ trong những buổi họp bang thế này nhá. Bạn cố vấn với bạn bang chủ ngồi cùng một bàn để buôn (Cố vấn hí hửng bảo "Được"), cho các bang chúng đứng dưới. Đồng chí lão thành Cách mạng cho ngồi ghế.
- Nhớ cấp huân chương danh dự nhá, bang chủ. - Kev xui.
Hữu sứ ơi là Hữu sứ, bang mình làm gì có tiền mua huân chương.
Sau đó là màn trò chuyện vô bổ của bang chủ và cố vấn *Màn này đuổi hết các thành viên đến Awayland dù muốn hay không, vì chẳng ai hiểu bang chủ và cố vấn đang chém gió cái gì*
Vậy là hết hôm đó, bang có thêm hai đồng chí Tả sứ và Hữu sứ (nhiệm vụ mọi người gán cho là Bảo vệ, hay như cố vấn muốn gọi cho mĩ miều thì là Vệ sĩ)
Lâu thật lâu sau, bang chủ tuyển thêm một "bảo vệ" mới.
Đáng tiếc là do bang chủ đã quá mệt và mỏi tay cộng mỏi mắt nên đành dừng bút ở đây.
Đồng chí bảo vệ mật ơi, xin chân thành tạ lỗi cùng đồng chí! Đợi hồi sau nhé.
Ta sẽ hạ màn cho đồng chí ở hồi sau.
Mời quý khán giả đón xem CFC3 vào hồi n giờ n phút n giây ngày n.
Hẹn gặp lại tới lúc đó.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty11/6/2012, 01:14

Bóc tem giờ đẹp. [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 3792326465
Không còn gid để nói ngoài việc ngồi ôn lại lịch sử lúc nửa đêm [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 3792326465 . Tự nhiên thấy mình lớn chớn thấy ớn. :lol!:
Vote cho bc [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 3792326465
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty11/6/2012, 08:46

cười lăn cười bò cười lăn cười bò Bang chủ của mình đúng là văn võ song toàn, cười muốn té ghế cười lăn cười bò
Nhìn chung thì toàn những chuyện đã xảy ra, đã chứng kiến, nhưng giờ đọc lại vẫn thấy hài [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962) Bang mình nói chuyện hợp ghê á Yeah
Tự nhiên thấy mình cũng... vớ vẩn + tự sướng thật [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962
Bật mí cho bang chủ là vụ tuyển trợ lí của cố vấn cũng y như vụ tuyển hữu sứ của bang chủ, tức là cũng chỉ có duy nhất 1 ẻm nộp đơn cười lăn cười bò
Tặng bang chủ cái vote Flower Cố lên rồi tớ trích quỹ cho xuất bản cuốn... Bang Thư này :shake:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 444
Birthday : 10/09/1996
Age : 27

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty11/6/2012, 09:45

Bang trịch vía có lịch sử lẫy lừng đi vào truyền thuyết về 4rum rồi Very Happy ! Cũng là một đặc điểm tiêu biểu của 4rum đó chứ! Không diễn đàn nào có được nữa ❤ !
Đọc mấy bài mà thấy bang chủ với bang chúng ai cũng quái thật, vậy mà hợp nhau và đồng lòng khiếp. Thích nhất là bài một, ngày thành lập bang :inluv: .
Vote hết luôn! Cho cả mọi người nữa! :cheer:
Về Đầu Trang Go down
Kyogouku

Kyogouku

Other / Decline to state Virgo
Tổng số bài gửi : 558
Birthday : 04/09/1991
Age : 32
Đến từ : Hư Vô

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty11/6/2012, 11:06

Fic nhộn lắm đệ ạ cười lăn cười bò
Bang chủ cho huynh đứng cùng mọi người nhá Very Happy *dù sao thì huynh cũng chỉ là chúng... có tuổi mà chưa có tên thôi cười lăn cười bò *
Vote! :)

P/s: *Đến tối huynh vẫn nghe đệ hú hí bên tai huynh... nhờ thế mà huynh thức được 12h cười lăn cười bò *
Lúc nãy nắng đẹp... vừa đặt tay gõ vài dòng trong này thì trời tối sầm lại cười lăn cười bò Gió cuốn từng cơn dữ dội mát đến thấu xương cười lăn cười bò *Thiên ý~ thiên ý~ cười lăn cười bò*
Về Đầu Trang Go down
Milky

Milky

Nam Tổng số bài gửi : 1125
Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty11/6/2012, 14:24

*lò dò bước vào*
Sr bang chủ vì giờ muội mới cm nhưng mà...*sáng nay gõ lại không send được ><*
Ngồi đọc lại từ đầu đến cuối...ôn lại lịch sử hào hùng bi tráng của bản bang...và ngồi xem lại mấy chat page còn save trong điện thoại...mới thấy là bang mình quậy tới mức nào [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962). Mà bang chủ ơi, muội thấy hôm bợt-đấy có cả vụ phát biểu buổi sáng cũng nhộn ra trò cười lăn cười bò .
P/s: bang chủ... Một đứa không biết gì về phim ảnh onl máy cùi 24/24 như muội làm sao hưởng ứng được vụ đánh phá box Điện ảnh bi chừ... T^T *Cam go nhất là phần post hình ><*.
Về Đầu Trang Go down
Http://milkykunnie.blogspot.com
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty11/6/2012, 15:40

sr sư phụ aka bang chủ, con sáng nay vừa post xong cái bài Mộ đom đóm thì bị mẹ xách tai và cho nghe ca nhạc (đáng lẽ giờ đấy là con phải đang học cười lăn cười bò )

đúng là lịch sử bang ta đi đã vào truyền thuyết của 4r cười lăn cười bò
từ lúc bang chủ bảo là "bang mềnh toàn trọc phú" thì đoạn đó con đã bị *lại* nắm tai lôi xuống cười lăn cười bò

vote cho bang chủ.

mà sao bang mình hay làm cao quá vậy cười lăn cười bò thế bang chủ có nhận vote này không ạ? cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty12/6/2012, 13:16

@thuy: muội có thể cố gắng đi com được không? Không nhất thiết phải post bài mới đâu ^^
@All: Thanks mọi người đã com và vote. Mình chém tiếp chap mới đây [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962)
Note: Phần này tớ kể lại theo trí nhớ nên có gì sai sót mong các bạn bỏ quá cho. Tại phần nói chuyện này là dùng lap nên mềnh hem có lưu ở trong điện thoại cười lăn cười bò Và tớ cũng có nhớ là khi Guy "đòi" làm bảo vệ thì Wind lúc đó chưa vào tham gia chém gió, nhưng mà vì trí nhớ tớ kém nên cho Wind vào trước để bồi đắp câu chuyện. Gomen ^^

Hồi 4 - Phản động Trịch Vía Bang. Một chân "bảo vệ" mới.
The latest "Trịch Vía viên"
Trong tuần lễ vàng chúc mừng sinh nhật 4 tuổi của CFC yêu dấu, đồng chí bang chúng wind đã quyết định viết một tác phẩm để đời chúc mừng sinh nhật cả nhà thân yêu.
Và không hiểu vì lí do gì, trong mấy dòng ngắn ngủi, wind ta đề cập đến vấn đề "trừ lương". Đồng chí viết rất ẩn ý "Có mà lập kế hoạch trừ lương của bang chúng."
Dra đọc đến dòng này, thấy rất cần phải phản đối liền xông vào trả lời "Bang mềnh làm gì có lương mà trừ."
Tiếp theo dòng bào chữa này, đại họa đến.
Đúng là đại họa đến!
Đồng chí Ju vào nài bang chủ: "Bang mình phải có lương chứ bang chủ ơi!"
Vậy là toi đồng chí bang chủ.
Kể từ cái ngày định mệnh ấy, cứ mỗi lần bang chủ thò mặt lên Phòng Chém gió là bạn chẻ wind biểu tình đòi trả lương.
Ba ngày liền, bang chủ đơn thương độc mã đấu võ... bàn phím với wind về vấn đề lương lậu. Bao giờ cũng là bài ca tôi không quên (tôi không quên tôi không quên!!!!)
- Bang chủ trả lương đi chứ ạ! - Hôm đầu tiên wind nài
- Bang mình làm gì có đồng nào mà trả lương. - Dra thật thà trả lời
- Em ứ cần biết! Bang chủ trả lương đi chứ.
Ôi lạy Chúa!
Ngày thứ hai
- Thôi bang chủ vẽ hình chibi tặng cho các bé thay lương nhá?! - Dra xuống nước nịnh nọt
Hôm nay thì đến cả Tả sứ Samy cũng làm khó bang chủ
- Ứ chịu đâu! - Samy lắc đầu
- Không đâu! - Wind từ chối
Dra gãi đầu gãi tay. "Sặc sụa! Cả gia tài của ta chỉ có đống chibi, không nhận thì ta còn trả được cái gì nữa?! Mà vote thì mỏi tay lắm! Ta lười!!!!" Dra nghĩ.
Ngày thứ ba
Trước khi vào phòng, Dra đã cẩn thận nhìn trước ngó sau xem trong phòng có những ai. Không thấy Wind đâu! May phước ba đời, hé hé hé! Chỉ có mỗi đồng chí Guy thôi
Dra rón rén vào phòng. Chưa kịp mở miệng chào ai, Dra đã giật thót khi thấy Wind nhảy vào đột kích
- Bang chủ! Lương em!!!
Trời ơi. Chạy trời không khỏi nắng!
- Bang chủ đã bảo là không có gì trả lương mà! - Dra nhăn nhó - Mời lấy chibi thì không lấy, giờ em muốn sao? Làm phản hả?
Hỏi đùa cho vui, hổng dè wind mau mắn gật đầu
- Làm phản luôn!
Dra té ngửa.
Mãi một lúc sau mới thấy một cánh tay thò lên trên bàn phím, một lúc sau nữa thấy cánh tay thứ hai, một lúc sau nữa nữa thì thấy cái đầu.
- Thật hả? - Dra run run hỏi lại. Tại sao một thành viên kì cựu lại dám tạo phản hả trời?
- Dạ thật! - Wind ngoan ngoãn.
Đồng chí Guy, một đồng chí rất thích Phím chiến (Người ta không khẩu chiến thì người ta phím chiến chứ sao) với Wind, sau khi xem xét qua tình hình liền nói với Dra
- Cậu có cần bảo vệ không?
Còn chưa kịp trả lời câu hỏi lịch sự đấy thì Wind đã lanh chanh
- Có tận hai bảo vệ rồi mà!
Lại bảo vệ! Người ta đã đặt là Tả sứ với cả Hữu sứ cơ mà, làm ơn tôn trọng quyết định của bang chủ chút coi! Tả sứ! Hữu sứ! Nhiệm vụ: Ôm súng ôm kiếm! Không phải là bảo vệ *cười lăn cười bò*
(Mà gọi là bảo vệ cũng hay đấy chứ nhở)
- Đã bảo là Nhị sứ cơ mà! Bảo vệ cái gì!? - Dra kêu lên ai oán. Rồi quay sang Guy - Ý cậu là sao?
- Tớ thấy tên Wind này có vẻ muốn tạo phản - Guy liếc cái nick của Wind từ trái qua phải (thề là nếu có người thật vật thật ở đấy thì sẽ lia một cái nhìn sắc lạnh từ đầu đến chân) - Mà tớ thì rất thích uýnh nhau với hắn ta (Khủng bố nữa) thế nên tớ đề nghị xin một suất bảo vệ để có thể dễ dàng ra tay.
À, lời đề nghị này có vẻ béo bở đây. Dra chống cằm suy nghĩ trong khi Wind hỏi
- Thế anh vào bang Trịch Vía à?
Tại vì mấy hôm trước mời mọc rõ ràng Guy nhà ta lắc đầu quầy quậy. Và rõ ràng đồng chí có phát biểu với Ju là "Anh chẳng tin có vía."
Ơ thế thì vụ này là sao nhỉ?
- À, tất nhiên là anh không vào bang. - Guy nói rất chi là từ tốn. - Anh chỉ làm bảo vệ riêng thôi.
- Ờ, thế thì mời cậu đi thêm vào chữ kí mấy chữ "Hợp tác viên" cho các đồng chí bang chúng khỏi nhầm. - Dra "chỉ đạo nghệ thuật"
Guy liền đi thay chữ kí.
- Thế là bang mình có bảo vệ mới rồi nhá. - Dra hí hửng thông báo với Wind
- == - Đây là câu trả lời của đồng chí phản động.
Một lúc sau.
- Ha, ta đã trở lại! - Guy hùng hổ xông vào phòng chém gió thông báo. - Wind tới số rồi!
- Còn mơ đi!
Ôi, lại bắt đầu chém nhau...
Bang chủ hôm trước vừa mới truyền cho Wind chiêu Getsuga Tenshou (Hay để cho dễ nhớ thì ta vẫn hay gọi là Ghẹt su ga Ten sầu). Đau đớn cõi lòng tôi, Wind khi lôi chiêu đó ra dùng thì hùng hổ quát lớn
- Xem chiêu đây! Ghẹt ga ru Ten sầu!!!!
Hic ặc!
- Ghẹt su ga chứ em ơi! - Bang chủ dù đang rất cần đồng chí Guy trấn áp âm mưu tạo phản của đồng chí Wind nhưng vẫn không chịu nổi cái tay táy máy đi sửa tên chiêu thức
- À vâng, thì Ghẹt su ga. Em nhớ được vế sau là ngon rồi mà.
Còn Guy thì khiêu chiến
- Ta thiêu cháy nhà ngươi luôn *hít hít* Hình như có mùi thịt khét.
- Chắc là anh đấy. - Wind quay phắt sang độp lại.
Chiến tranh nổ ra, con người vô tội như ta phải làm gì?
Run for my life chứ còn sao nữa! Chạy thì may ra giữ được cái mạng quèn.
Lâu thật lâu sau Dra trở lại, vẫn còn có thể thấy tàn dư của cuộc chiến. Một đống hình ảnh được xin từ bác Gồ xuống để dùng làm vũ khí đánh nhau. Lửa có, nước có, súng có, kiếm có.
Đến thần tượng của bang chủ cũng được Wind sung quân đi đấu lại với Guy.
(Câu hỏi kì này: Ai là thần tượng của bang chủ? Bang chúng nào trả lời đúng bang chủ tặng cho 3 vote *emo cười lăn lộn* Nhớ rằng ta đã nhấn mạnh chữ "Bang chúng" nhá!)
***
Mấy ngày gần đây, trong phòng chém gió xuất hiện một khuôn mặt mới với cái tên akiatatakai.
Nhưng ai cũng gọi bạn là aki.
Đồng chí này cũng rất tích cực chém gió, nhưng hiềm một nỗi không hiểu sao aki lại lâm vào tình trạng giống như các bang chúng của Trịch Vía bang ngày xưa (và ngày nay): Cứ mỗi lần bước chân vào phòng chém gió thì tất cả mọi người không cánh mà bay.
aki đã rút ra nhận xét đó là do vía mình quá nặng. Và sau nhận xét này, aki rút ra một quyết định cũng vô cùng quan trọng: "Ta muốn làm thành viên Trịch Vía bang"
Vậy là một hôm, đợi Dra lò dò đi vào phòng chém gió, aki lúc đó đang phục kích ngay ở cửa xông ra chào
- 2 ss Dra!
- 2 em!
Xong một màn chào hỏi thân mật nữa
- ss ơi cho em vào bang Trịch Vía!
Ôi lại một người tự coi là nặng vía nữa. Sao sung sướng quá thể. Dra hí hửng nghĩ và lại chơi chiêu dụ khị con nít.... (mà chắc không phải là dụ nhỉ, đồng chí này tự nguyện mà)
- Em đi thay chữ kí là xong. Thêm tên bang với cả khẩu hiệu vào
- Khẩu hiệu là gì ạ?
- Online thường trực, phát bực thường xuyên. - Dra tự hào thông báo và nở hết hai cánh mũi khi nói câu này.
Thế là đồng chí aki lặn đi thay chữ kí.
Thế là bang có thêm một thành viên.
Nhưng thế không có nghĩa bang chủ đã thoát khỏi vụ tra tấn lương lậu.
Mấy hôm nay bang chủ phát động các bang chúng đi ném đá, đồng chí Wind lại le te
- Bang chủ ơi, em ném xong bang chủ tăng lương cho em nhớ!
Em khỏi lo, bang chủ tăng gấp 10 lần lương của em luôn. Mà khoan đã, lương em hiện vẫn trống không, Nhân thêm 10 nữa vẫn không có gì! Há há há! Đôi khi ta tự hỏi sao ta mưu mô nham hiểm tới mức đó.
Vậy là... nếu nhớ không nhầm thì đến đây chúng ta đã điểm đủ mặt các thành viên của bang (nếu không kể đồng chí hảo bằng hữu sư huynh và những đồng chí vẫn đang "học cảm tình bang". Đến giờ phút này mình vẫn không hiểu tại sao lại có cụm từ đấy). Có lẽ kể từ hồi tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu được mục sở thị những cuộc phiêu lưu... à nhầm, những buổi họp bang có phần vô bổ của bản bang. Tại sao vô bổ ư?
Đón chờ hồi sau sẽ rõ.
P/s: Câu hỏi kia có thưởng thật đấy nhá *[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962*
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty12/6/2012, 14:56

Mình xin cái tem [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962 Lâu lắm mới được giật tem đấy nhớ cười lăn cười bò
Đến giờ mới biết bộ mặt phản động thực sự của bé Windy [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962) Nguy hiểm quá bang chủ ơi, dễ có ngày ban lãnh đạo như chúng ta sẽ bị bang chúng thôn tính :diedie:
Mà thấy hình như bé Jan cũng vào bang rồi mà nhỉ (cái chữ kí của bé ấy) [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962

Và mặc dù là người của nhân dân, đứng về phía nhân dân nhưng cái đợt lương lậu này cố vấn xin phép đứng về phía bang chủ, sau khi xét thấy mức độ dữ dằn và hùng hổ của bè lũ tạo phản *mà theo bác Nguyễn Tuân gọi 1 từ rất là mĩ miều nó là "quân phiến loạn" cười lăn cười bò *

Còn cái câu hỏi, mềnh có được phép trả lời không nhỉ *không đúng không ăn tiền* cười lăn cười bò Nhưng nếu "chỉ dành cho bang chúng" thì thôi vậy cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Ever Clifford

Ever Clifford

Nam Scorpio
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 30/10/1998
Age : 25
Đến từ : Disney land

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty12/6/2012, 15:08

sao đang dưng phụ nhấn mạnh chữ "bang chúng" làm gì cười lăn cười bò)))))))))

chap này được mục kích cuộc "phím chiến" của anh Guy và chị Windy cười lăn cười bò anh Guy coi bộ máu lửa quá hả :cold: cười lăn cười bò

trợ lí cố vấn thì đứng về bên nào h? 🤡

chờ chap sau để ôn lại mấy cuộc họp ạ [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962

vote cho phụ :lol!:
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty14/6/2012, 09:38

Hồi 5 - Buổi "tụ tập" đầu tiên

Buổi "tụ tập" này (không phải là họp bang nhá *emo cười lăn lộn*) xảy ra trong buổi chiều "bợt-đây" của nhà ta.
Khoảng 15h
- Ai da, chán quá đi! - Dra than thở. Lúc đấy cũng có một cơ số người đang ngồi ở đấy chầu chực chém gió.
Mấy giây sau
- Hay là mình Role đi nhể? - Dra gợi ý.
Lập tức có mấy cánh tay giơ lên tán thưởng. Đồng chí huynh, đồng chí đệ tử, đồng chí "phản động" (hôm đấy vẫn chưa mưu đồ phản động), đồng chí muội
Đồng ý rồi, vậy thì phân vai thôi.
Dra ôm được vai Heiji (cảm động rớt nước mắt luôn), huynh Kyo nhận vai Makoto (khỏi cần bàn), Clif, Wind và thuy lần lượt làm Kaitou (Cải con), Shinichi (Ku đơ) và Kazuha.
*Từ đoạn này ta dùng tên Role luôn nhá, cho tiện theo dõi*
Mở đầu buổi "nói chuyện thân tình", Heiji hét toáng
- KUDOU! Sao cậu bảo đón tôi 8 giờ ở sân ga rồi để người ta rục cẳng ở đó đến tận 12 giờ hả?
Không có tiếng trả lời
- Phành phạch, phành phạch.... Rầm! - Có tiếng tàu lượn của bạn Cải và tiếng đâm vào tường. Vậy là Cải đã đến.
- Sao không đi bộ về? - Anh Makoto hỏi
- Em mỏi chân không đi được - Heiji nhún vai
- Đợi đó anh nói với Sonoko phái trực thăng ra đón.
- Dạ khỏi, em xe ôm về rồi ạ.
Thế là không ai hỏi han gì Cải, khổ thân ghê.
Ngồi một lúc nữa thì thấy Kazuha xông lên quát
- Heiji kia! Sao cậu ngồi lên xe rồi phóng thẳng thế hả? Tớ còn chưa kịp lên, bây giờ vẫn còn đang ở sân ga đây này!
Ôi trời ạ, lại còn cái vụ này nữa!
- Tại lão xe ôm tai điếc chứ có phải tại tớ đâu. - Heiji chối phắt - Mà cũng tại cậu lề mề!
- Gặp rồi biết tay bà! - Kazuha đe *dữ quá*
- À thôi, thôi, để mình quay lại đón xong mình mua C2 cho uống nhá? Nhá? - Heiji giở giọng nịnh nọt
A lê hấp! Ku đơ (hay còn gọi là Đô) nhảy vọt lên làm một câu
- Cái mạng điện láo toét!
- Mình ghét mấy ông sở điện! - Heiji làm một câu trước khi xông xáo đi đón Kazuha về làng.
Sau đó, không hiểu vì lí do gì, giữa Heiji và Đô (và cả Cải nữa) xảy ra xô xát.... dẫn đến bạo động *emo cười lăn lộn*
Lúc đó có hai đồng chí nữa vào, đó là Samy và Jan (hai đồng chí này lúc này vẫn chưa vào bang, nhưng thôi, để tiếp nối câu chuyện, mình cứ cho là thế đi. Đằng nào mình cũng duyệt cho cả hai đồng chí rồi)
Samy vào *tạm* vai Aoko, còn Jan ôm vai Ran.
Lại tiếp tục xô xát
- Mấy đứa cứ đánh nhau đi, chừng nào đổ máu thì anh gọi 114 - Anh Makoto vừa uống trà vừa động viên.
- Bùa đâu Kaz? - Đô hỏi Kaz *Tự dưng nói thế là ý gì đây?*
- Nếu Shin thắng thì đằng này không lơ đằng ấy. - Ran cổ súy tinh thần cho Đô.
Lúc này thì Đô nhìn ra anh Makoto vừa nói gì
- Ý anh Makoto là có cháy mọi người ạ. *Đụng chạm quá*
Còn Aoko réo Cải
- Cậu có đánh không thế, hay là sợ chạy mất dép rồi? *Chắc vậy, khi nãy thấy có bạn Hakuba đi ngang thì bất lực cầu cứu nhưng mà bạn ý bơ luôn bạn Cải nhà ta*
- Oẳn tù tì đê! - Heiji gợi ý đánh nhau
- Đằng này là thám tử chân chính nhá Ran nhá! - Đô nói với Ran ("Vậy thì thôi, không ép" là câu trả lời của Ran), sau đấy quay sang Heiji - Cậu vào tù vì tội đánh nhau Hát ạ. Hát cứ oánh Cải, tớ chưa muốn vào nhà đá. *Á à, tên này đánh trống lảng*
- Kudou oẳn không đây? Đừng có đánh trống lảng!
Cải lại nhảy vào hùng hổ
- Oẳn thì oẳn, sao phải xoắn? *emo cười lăn lộn*
- Shin ơi, cậu ngồi tù vì tội không... à nhầm, vu khống. - Ran phát biểu *hic ặc, bạn Ran nhà mình*
- Bạn Ran hay nói nhầm thế, cứ cố lái sang mấy cái từ... - Cải không dám nói hết câu
Trong khi đó Heiji ra điều kiện
- Bạn nào oẳn thắng tớ miễn cho không đầu độc *tức là không tiêm nhiễm Nhật Bổn vào đầu* trong một tuần. Thua là tớ cho nghe nhạc Nhật cả tuần đấy!
- Bạn Cải tình nguyện thua! - Cải hí hửng nói
- Tớ thật xấu hổ với cậu Ran à! - Đô phát biểu cảm tưởng về tình huống khi nãy.
- Thông cảm đi Cải, đây bị líu lưỡi - Ran giải thích.
Đô sau khi phát biểu cảm tưởng xong lại quay sang hỏi Heiji
- Cậu muốn nghe tớ hát không, nhạc Nhật là gì?! Bọn mình ủng hộ quốc gia chứ.
Ôi, đây sẽ là cái chết đau đớn nhất trong đời Hát!
- Bạn Aoko đâu rồi, để cậu Cải thua thế à? - Heiji đánh trống lảng và nhìn quanh.
- Thôi em xin anh Ku đơ! - Cải nói
- Shin đi thi "Việt Nam Gót teo lần" được đấy - Anh Makoto phát biểu sau khoảng thời gian yên lặng đáng sợ.
- Shin mà hát chắc mọi người chạy hết - Ran không thèm bênh bạn
- Húuuuuuu! - Đô hát
- Khỉ à? - Cải hỏi
- Khỉ sổng chuồng. - Heiji bịt tai
- Giọng ca vàng! - Đô tự khen mình.
- Bò rống thì có. - Ran cười lăn lộn
- Có ai tử không? - Đô sau khi tra tấn xong thì ngây thơ quay ra hỏi
- Xin lỗi anh, em đã vặn loa min - Cải cười bò
- Hat làm gì để Kaz giận bỏ đi rồi kìa! - Ran gọi Heiji
Quả thật lúc đấy Kaz đã bỏ đến Awayland
- Kaz kìa... - Anh Makoto *chọt chọt* Heiji
Hồn vía của Heiji bay lên quá chín tầng mây
- Á! Kaz ơi! - Thảng thốt và bàng hoàng kêu lên.
Bạn Cải lúc đó cũng nhận ra
- Bạn Aoko sao không thấy phát biểu thế? Bình thường ở nhà lắm mồm lắm cơ mà. - *Kiểu này nói xong về ăn chổi của nàng rồi*
- Giề, đang viết cái sinh nhật CFC cho cậu đấy Shin ạ! - Aoko nhảy vào. Vậy là chỉ còn mình Heiji cô đơn
- Năn nỉ và dắt người ta về đi - Anh Makoto khuyên Heiji.
Thế là Heiji được dịp mở loa
- Anh muốn vượt qua ngàn đêm dài để nói với em....
- Ấy, chết, nhầm người, đang nói Cải mà viết thành Shin - Aoko thanh minh cho câu trên - *Ngoại tình*
- Có một điều cần phải nói với em.... - Heiji tiếp tục nỉ non
- Cậu.... - Cải không biết phát biểu gì với Aoko
- cười lăn cười bò - Đô cười sặc sụa
- Bạn Hat bắt đầu sến - Ran nhận xét. - Bạn Cải bắt đầu ghen
- Cậu hoang tưởng gì thế Hat? - Aoko hỏi
- Bạn Ran bắt đầu cười - Ran nói và cười luôn - [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962
Đến mức này Heiji không chịu nổi phải quát lên
- Mấy người im đi để tỏ tình cái nào!
Lập tức Cải khoát tay
- Im im i!
- Khiếp quá - Đô nói
- shhhh - Cải ra dấu trật tự nhưng Đô bơ lát và nói tiếp
- Định bảo...
- AI HÒ HÉT ĐUỔI RA NGOÀI! - Cải hét lên
- "em nợ tiền anh à?" - Đô vẫn cố nói nốt.
Anh Makoto tìm cách *bịt mồm tên Shin lại*. Heiji cũng cáu lắm rồi nên nói
- Tống giẻ vào miệng Ku đơ!
Đến lúc này Đô mới chịu hàng phục
- Em câm đây.
- Shin nói nữa là anh cước nhá... à nhầm, ăn! - Ran cũng vào can thiệp
- Dọa anh yêu nên run tay viết nhầm hả Ran? - Aoko cười hỏi
- Nào, tỏ tình thì tỏ nhanh lên - Cải giục Heiji. Cột nhà cháy hắng giọng líu lo tiếp
- Anh muốn được yêu thương, nhưng dường như em không yêu anh....
- omg... Hei ơi, plz! - Kaz do không chịu nổi độ sến phải nhảy vào chặn họng Heiji.
Heiji hí hửng nói
- À mà thôi, bạn ý về rồi. Khỏi!
- Ô mờ gờ! - Cải phát biểu
- cười lăn cười bò)))))))))) - Đô phát biểu
- Tóm lại là "Anh sẽ nói "anh yêu em" với người anh yêu... - Heiji vẫn cố đầu độc nốt - Còn người đấy có phải là em không thì em tự hiểu *cười lăn cười bò*
- Đáng học tập đấy Hat ạ! - Đô lăn ra cười
- À CÒN MỘT CHUYỆN RẤT QUAN TRỌNG! - Cải lại rống lên
- Bạn Cải định tỏ tình luôn à?? - Ran tò mò
- Bạn Ra, xử lí nốt chuyện Big Ben đê! - Cải gõ xong mới phát hiện ra gõ thiếu liền sửa lại - Ran.
Nhưng dư luận đã quá nhanh mắt và quá tò mò.
- Chài ai? Lại có bạn Ra nào thế? - Heiji hỏi - Ngoại tình sao?
- Big Ben? - Ran thắc mắc.
- Ran.... == - Đô thất vọng tràn trề
- cười lăn cười bò - Ran cười
- Type nhầm, khổ quá! - Cải thanh minh
- cười lăn cười bò - Anh Makoto cười
- Cậu chưa trả lời tớ!!!!!!!!!!! - Đô hét lên với Ran
- Trả lời gì cơ? - Ran ngây thơ *vô số tội*
- Ở Luân Đôn... - Đô gợi ý
- Nếu các bạn muốn tỏ tình thì có sẵn rất nhiều bài Love Song cho các bạn - Heiji gợi ý hát hò.
- Dưới tháp đồng hồ Big Ben lãng mạn cười lăn cười bò - Cái tay Đô này chả nghiêm túc gì cả.
- Bạn Shin cũng định tỏ tình - Anh Makoto nói
- Ran ơi là Ran, các cậu nhanh lên cho anh em ăn kẹo cái! - Cải giục
- Shin tỏ tềnh rồi! - Đô thản nhiên - Ran ơi, mọi người giục!
- Tỏ tềnh gì nhỉ?? - Ran ngây thơ tiếp - Đằng ấy nói gì??
- Èo, bạn ý cố ra vẻ - Cải cười lăn cười bò
- Coi chừng nếm Karate đó Shin - Anh Makoto cảnh báo.
- Thực ra là bạn Ran đang ngai cười lăn cười bò - Trích nguyên văn lời Cải
Còn bạn Heiji xông vào giục
- Tềnh hềnh là bạn Hat 4h30 phải đi nấu cơm nên các bạn có tỏ thì nhanh lên nhá!
- Shin, Ran, cần người làm chứng không? - Anh Makoto hỏi
- Coi chừng cơm khét í Hat ạ - Aoko nói với Heiji *coi thường nhau quá*
- Anh có cần mấy vết bầm trên mặt không anh Mak? - Ran hỏi vẻ đe dọa.
- Ran... == - Đô thất vọng vì không được làm lễ.
- Cậu lỡ nòng lào để Shin phải khổ tâm ngóng chờ? - Kaz nói một câu thâm thúy.
- Ran cố đánh trống lảng, thực ra nàng ta đang rất.... - Aoko công kích.
- Ran ơi, hình như em quên anh là ai rồi - Anh Makoto cười cười nói *Có mùi nguy hiểm*
- Nào nào, tôi sẵn sàng làm linh mục! - Cải giơ tay
- Ai cho cậu làm! - Heiji nhảy vào - Tránh ra, người ta mới đi học ở Giáo đường về đây này.
- Có nhạc cho lãng mạn - Đô nói
- Vâng thưa anh Mak, anh là một người CON TRAI - Ran trả lời Makoto.
Cải quăng link bài Uptown girl. Ngay lập tức
- Sao Cải biết tớ thích West Life nhỉ? - Ran hỏi
Thấy có nguy cơ mất "vợ", Đô vội vã nhảy vào
- Giống tớ.
- Đen như cậu không được làm linh mục! - Cải nói với Heiji - *Phân biệt sắc tộc*
- A dua quá Shin ơi - Ran cười Shin
- Còn hơn cái đồ sợ cá - Heiji ngúng nguẩy, sau đấy quân sư - Đi kiếm ngay bài My love về đây đi Cải
Đô cũng không chịu kém cạnh, hùng hổ đi lùng nhạc về và...
- Các bạn trật tự!!! - Đô ta quát lớn, sau đó hắng giọng - Ran ơi, tặng cậu *quăng link bài "Beautiful in white"*
Đáng tiếc cho Đô là....
- Tớ thích West Life, nhưng không thích Shane nhất.
Ôi đau chưa!
Cùng lúc đó Cải quăng link bài "My love".
- Nhưng thích nhất bài "My love" - Ran giáng thêm một câu làm sụp đổ cõi lòng Đô.
- Hình như Kaitou định giành Ran thì phải - Anh Makoto nhận xét.
- Chết cậu đi Kudou, quà phản tác dụng - Heiji cười trên sự đau khổ của người khác.
- Aoko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Đô gọi - Cậu sợ Kaitou à, sao để hắn lông bông vậy?
- Xin lỗi người anh em - Cải vỗ vai Đô thông cảm
- cười lăn cười bò - Ran ngồi ở giữa được trận cười sướng nhất
- cười lăn cười bò - Aoko cười - Lại hoang tưởng. - Sau đó chuyển giọng đe dọa - Đang viết cái sinh nhật cho các cậu, kêu riết viết nhầm giờ!
- Cậu viết nốt đi Aoko - Cải đánh lạc hướng
Nhưng không ngờ Cải bị Aoko quát
- Giề? Kudou đang nói mà bay vào mất trật tự thế à?
- Chết rồi, hình như nhà KID chuyển đối tượng cưa cẩm... - Heiji nhận xét
- Tóm lại là cậu trả lời tớ sao, Ran? - Đô hỏi
- Trả lời gì, đằng ấy có hỏi gì à? - Ran lại ngây thơ
- Shin tỏ tình mà cứ như đòi nợ - Aoko nhận xét
Heiji nói tiếp
- Bạn Kaitou thì cưa Ran, bạn Aoko thì bênh Đô....
- Em đâu dám phá hoại gia cang nhà người khác - Cải nói
- Cột nhà cháy kia, nói giề đấy? - Aoko bắt đầu cáu
Đúng lúc đó Đô bay vào phát biểu
- Thôi nhường cho KID tớ chán bạn này rồi. Ta tuyên bố ta thuộc hội độc thân!
- Chỉ còn mình ta một mối tềnh son sắt - Heiji nói nốt
- Thực ra là không ai thèm nhòm - Cải phát biểu
- cười lăn cười bò - Ran cười
- cười lăn cười bò - Đến cả Kaz cũng cười luôn.
- Thế nên tềnh mới đẹp - Heiji vẫn thản nhiên - Có lắm em quá không biết chọn em nào lại để các em đau khổ.
- cười lăn cười bò - Lần này đến lượt Cải và Đô lăn ra cười.
- Hát đang nói gì ấy nhỉ? - Ran nói
- Mềnh là mềnh thích tềnh song phương chứ không phải đơn phương hay đa phương - Heiji phát biểu
- Ý cậu là tình có "phương" chứ gì? - Ran hỏi
- Hat lại cưa Ran - Đô nói (Cái này chỉ người trong cuộc mới hiểu cười lăn cười bò)
- Nào mau lên để còn đi nấu cơm nào, mệt hai người quá - Heiji giục
- Nếu Shin không muốn ở trong hội độc thân thì Ran sẽ nói - Ran phát biểu
- Kìa, Shin, cơ hội! - Cải chọc Đô
Nhưng...
- Tớ không nỡ bỏ mấy em fan girl Ran ơi! - Đô ai oán
- Cậu.... - Cải không nói nên lời
- Đấy là bạn Shin nhà ta nói nhá, đừng trách Ran ác! - Ran tỉnh bơ
- ==, Shin là đồ dốt - Heiji buông một câu trách móc.
- Cái tên này... - Cải vẫn chưa biết phát biểu thế nào.
- Dốt cái đầu cậu ý - Đô cãi lại
- Anh em đâu, hội đồng nó! - Cải phát động tấn công.
- Đừng nhìn mặt tui nữa Shin nhá! - Ran tuyệt tình
- Ta quyết không dính đến phụ nữ nữa - Đô nói
- Chỉ dính đến mấy em fan girl chứ gì? - Cải chọc ngoáy.
- Ủa trong này có ai là phụ nữ à? - Ran hỏi
- Cải, dúi đầu nó xuống để tớ đạp cho vài cái! - Heiji ra lệnh
- Fan girl thì họ hâm mộ một cách thầm lặng... - Đô tiếp tục trêu ngươi
- Dúi chưa Cải?
- Dúi rồi!
- Dúi rồi sao nó vẫn nói kia?
- Sao không thấy sao? - Đô hỏi
- *tống giẻ* - Cải hành động.
- Bôi bác đàn ông bọn này quá Shin - Anh Makoto cười lăn lộn - Xin lỗi người ta đi Shin
Kaz nhảy vào rủ
- Đi họp hội tìm bạn bốn phương với tớ đi Ran.
- Kaz mà còn cần tìm bạn gì nữa, người ta lù lù ra kia rồi - Ran nói
Trong khi đó, Đô bị hội đồng
- Lên gối! *huỵch huỵch* - Cải lên gối
- Sau đây em xin trình bày màn hắt nước vo gạo cổ truyền *hắt vào đầu Kudou* và màn gội đầu tẩm quất gia truyền *gãi gãi đấm đấm*
- Hat cũng bị đạp à? - Đô ngây thơ hỏi. Trời đất, oánh nó lắm quá nó bị ấm đầu rồi sao?
- Chắc bị Kaz phạt - Đến anh Makoto cũng hiểu lầm luôn.
- Hat đảm việc nhà quá nhỉ? - Có mỗi Ran khen Heiji
Nhắc đến việc nhà...
- Thôi đến giờ rồi, Hat bùng đây! Kudou, nhớ mặt ta đấy!
- Da cậu đen thế kia không nhớ sao nổi? - Đô lăn ra cười.
- Động chạm nha - Anh Makoto cười
- Đừng để hai bác phải qua nhà tớ ăn ké Hei nhá! - Kaz nói, rồi quay sang Ran - Đi đi Ran, có nhiều anh ngon hơn tên Shin này.
- Đi đi, đây không níu! - Đô giả bộ lạnh lùng
- Bộ cần đằng ấy níu lắm à? - Ran nói
- Kaz ơi, để Heiji nấu cơm... không sợ mất ăn à? - Anh Makoto hỏi
- Dạ không, em chỉ nhắc hắn nấu ăn cẩn thận thôi - Kaz trả lời
Sau câu này, mỗi người rẽ một ngả ra khỏi Phòng Chém gió.
Xong buổi "tụ tập" chém gió đầu tiên của bản bang.
Mình xin dừng bút. Mỏi tay mỏi mắt quá đi mất.
Hẹn gặp lại lần sau.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty14/6/2012, 10:17

Nhanh tay bóc tem này. [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 3233883801
BANG CHỦ !!!!!!!!!!!!
Sao cái cháp 4 ra mà EM KHÔNG BIẾT VẬY !????????????????? [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 3233883801
Thấy mình "nguy hiểm" và lâm vào tình trạng "bị nguy hiểm" quá cơ. [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 20348227
Cháp 5 là toàn bộ vụ role. Ôi adua *emo lăn lộn*
Vote cho bang chủ nha.
P/s: em đã có hình thức phản động mới [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 3792326465
P/ss: Trả lời câu chưa kịp trả lời. Thực sự thì hem biết. [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 650269930
Đoán nha lão Ichigo hả (mặc dù vẫn phân vân với Kuchiki) [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 650269930
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 28

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty14/6/2012, 11:20

Mình là mình đang stress + tự kỉ nặng, nhưng đọc đến fic của bang chủ thì cười lăn cười bò cười lăn cười bò Tuy vụ role này không được tham gia *lúc đấy hồn vía, à nhầm, mạng nhà mình còn ở đâu đâu ấy [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962 * nhưng xem mọi người nói chuyện hay ghê á [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 1380890962)
Kết cái đoạn này:
Trích dẫn :
- Cải, dúi đầu nó xuống để tớ đạp cho vài cái! - Heiji ra lệnh
- Fan girl thì họ hâm mộ một cách thầm lặng... - Đô tiếp tục trêu ngươi
- Dúi chưa Cải?
- Dúi rồi!
- Dúi rồi sao nó vẫn nói kia?
- Sao không thấy sao? - Đô hỏi
- *tống giẻ* - Cải hành động.
Mềnh ko biết bạn Hat lại bạo lực thế cười lăn cười bò Hôm qua vẫn còn ngúng nguẩy hất tóc lừa tềnh cơ mà cười lăn cười bò
Túm lại là đề nghị các bạn tụ tập nhiều nhiều trong phòng chém gió aka Chat Box 1 tí để chúng ta còn có fic mà đọc :cheer:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sponsored content




[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)   [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next

 Similar topics

-
» Trầm trồ những bức ảnh băng đẹp như điêu khắc
» Akai còn sống thật, bằng chứng qua 1 bức hình bên Nhật!
» Côn trùng có tiếng kêu khủng nhất hành tinh bằng chỗ "nhạy cảm"...
» Phỏng vấn Gosho Aoyama sensei mới nhất [kèm bằng chứng, khuyến khích fan Haibara, Takagi-Sato và đặc biệt là fan KID XD )
» Bạn suy nghĩ bằng cái đầu hay trái tim?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-